Cháu ước nhà có bì gạo thật to, để mẹ không lo đói... - VietBF
 
 
 

HOME

24h

DEM

GOP

Phim Bộ

Online

Clips

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2006-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Old 06-08-2011   #1
adams
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
adams's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 33
adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1adams Reputation Uy Tín Level 1
Default Cháu ước nhà có bì gạo thật to, để mẹ không lo đói...

(Dân trí) - Mới 11 tuổi, đang là học sinh lớp 6, nhưng hàng ngày cô bé Trần Thị Mừng đã phải vừa học vừa lo mưu sinh để nuôi mẹ bạo bệnh. Những ngày tháng tuổi thơ của em không được như các bạn cùng trang lứa.

Theo chân một người quen, chúng tôi tìm về gia đình chị Đinh Thị Duyên, thôn Hòa Thuận, xã Hà Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa để tìm hiểu những khó khăn, vất vả của gia đình chị. Ngôi nhà tranh tồi tàn và lụp sụp của mẹ con chị Duyên đã được thay thế bằng ngôi nhà tình nghĩa nhỏ.

Mừng là chỗ dựa hôm sớm chăm lo cho mẹ

Chị Duyên cố gượng dậy trò chuyện với chúng tôi. Chị kể quê gốc ở Ninh Bình, là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên 4 anh chị em không ai được học hành đến nơi, đến chốn. Mẹ chị qua đời sớm vì bệnh tật, dồn gánh nặng nuôi 4 con còn nhỏ dại cho chồng.

Do phải bươn chải mưu sinh từ nhỏ, nên gần 30 tuổi chị Duyên vẫn không dám nghĩ đến hạnh phúc riêng tư. Rồi chị cũng kết duyên với anh Trần Văn Quý, dù biết anh mắc chứng bệnh kinh giãn và thần kinh cũng không được bình thường.

Tuy cuộc sống vợ chồng gặp nhiều khó khăn về kinh tế, anh Quý lại bị bệnh, nhưng căn nhà tranh lụp sụp và tồi tàn ấy đã vui hơn khi có tiếng nói cười của trẻ thơ. Anh chị có với nhau một cô con gái tên Trần Thị Mừng (sinh năm 1999) rất khỏe mạnh và ngoan ngoãn.

Nhưng cũng từ đó, cuộc sống của vợ chồng chị trở nên khó khăn hơn với cái đói luôn rình rập. Do ăn uống kham khổ nên bệnh tình của anh Quý lại tái phát nhiều hơn, anh chỉ giúp vợ được những công việc nhẹ trong nhà.

Mừng luôn sợ ước mơ tới trường bị dang dở vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn

Một hôm khi chị Duyên đi làm vắng nhà, anh Quý ra sông nhặt rong về nấu cho lợn. Đang làm bỗng dưng anh bị lên cơn co giật và mất đột ngột sau đó vài giờ. Cú sốc tinh thần quá lớn làm chị Duyên buồn rầu, chán nản rồi đổ bệnh, suy nhược.

Tiếp tục những tháng ngày quay cuồng với cái đói và sự vất vả khiến cơ thể người phụ nữ tần tảo ngày càng suy yếu, đã vậy lại thêm bệnh tật hành hạ. Trên người chị xuất hiện những nốt to trông như cục thịt thừa dị dạng, cứ nắng lên là ngứa ngáy và đau buốt.

Không có tiền để mua gạo, nói gì đến khám bệnh nên chị Duyên đành cứ để liều như vậy. Nhưng càng ngày, những cục thịt thừa càng mọc lên dày đặc và sưng to khắp cơ thể. Dẫu vậy, chị Duyên cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ và lo lắng đến bệnh tật, mà phải lao vào làm việc như con “thiêu thân”.

Vì thế, sức khỏe chị Duyên ngày một sa sút nghiêm trọng. Mắt chị mọc lên những cái u mọng nước, sưng to và đau buốt, khiến chị không nhìn thấy được mọi vật xung quanh. Không có tiền đi bệnh viện, chị Duyên đành chữa bệnh tại nhà một thầy lang, nhưng do không được kiêng kị nên mắt chị không những không khỏi mà ngày càng mờ đi, khiến chị không còn làm được việc gì.

Mẹ con chi Duyên sống trong cảnh cơ cực

Tới lúc đó chị đi khám mới biết mình bị yếu tim, rối loạn tuần hoàn não, loét giác mạc, mắt trái bị hỏng, còn mắt phải chỉ nhìn thấy mờ mờ. Bắt buộc phải nhập viện để điều trị, nhưng tiền không có, suốt ngày phải sống với sự dày vò, hành hạ của bệnh tật, mắt lại mù lòa nên chị Duyên đã nghĩ đến cái chết để mong giảm bớt gánh nặng cho con. Chị đã uống thuốc sâu tự tử, nhưng may hàng xóm phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu nên chị giữ được tính mạng.

Từ ngày mẹ lâm bệnh, mắt bị mờ, gánh nặng cơm áo gạo tiền và chăm sóc mẹ đè nặng lên đôi vai gầy yếu bé bỏng của bé Mừng. Mừng năm nay mới lên lớp 6 nhưng việc gì em cũng biết làm. Hàng ngày, một buổi lên lớp, buổi còn lại Mừng ra đồng mò cua bắt ốc bán kiếm tiền. Hay có ai thuê em đi chăn trâu, cắt cỏ, bế em Mừng cũng làm, chỉ mong sao nhận được bát gạo, bó rau là Mừng vui rồi.

Cơ thể chị Duyên mọc lên những cục thịt thừa dị dạng

Sớm gánh vác vai trò trụ cột chính trong gia đình, nên trước kia Mừng từng là học sinh tiên tiến của lớp, nhưng giờ thì em không còn đủ thời gian dành cho học tập nữa. Không những thế, em còn chưa biết có thể tiếp tục đến trường được bao lâu, khi nỗi lo cơm áo và bệnh tật của mẹ luôn đè nặng.

Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà của hai mẹ con đã quá dột nát nên chính quyền địa phương hỗ trợ 8 triệu đồng (trên tổng chi phí 19 triệu đồng) giúp một phần xây dựng ngôi nhà tình thương cho chị Duyên. Số còn lại chị phải vay mượn ngân hàng và anh em họ hàng. Cũng vì vay mượn tiền làm nhà nhưng không có khả năng trả, nên dù có nhà mới nhưng mẹ con chị Duyên lại càng cảnh túng quẫn hơn.

Còn bé vậy mà Mừng đã phải lo toan mọi chuyện như người đã trưởng thành, em sụt sùi bày tỏ: “Cháu chỉ ước mẹ cháu sớm khỏi bệnh để ở bên cháu mãi mãi. Trong nhà cháu có một bì gạo thật to để hai mẹ con không phải chịu đói, thế là đủ lắm rồi…”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Chị Đinh Thị Duyên: Thôn Hòa Thuận, xã Hà Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa


2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Ngõ số 2, nhà 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com .vn


* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 045 137 195 6482
SWIFT Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269


Lan Anh - Duy Tuyên
Dân Trí
adams_is_offline  
Attached Images
 
Old 06-09-2011   #2
ThanYBoTay
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
ThanYBoTay's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 3,565
Thanks: 115
Thanked 190 Times in 125 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 22
ThanYBoTay Reputation Uy Tín Level 1ThanYBoTay Reputation Uy Tín Level 1
Default Đêm qua em mơ gặp bác hô ̀...

Xin nhắn đôi lời với những người có lòng hảo tâm muốn giúp gia điǹh chị Đinh Thị Duyên nên đưa tiêǹ tận tay hoặc nhờ người thân ở VN đưa hộ,chứ qua mâý cơ quan nhà nước ô ̉chuột hay gậm khi đêń tay chị Đinh Thị Duyên thì sẽ thiêú mât́ một con sô ́ 0 hay cũng có thê ̉ thiêú hai sô ́ 00 không chừng.
ThanYBoTay_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools

Phim Bộ Videos PC7

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 16:36.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.05118 seconds with 12 queries
Loading...