Nếu như điện ảnh Tàu có những nữ tài tử đánh võ xem rất đẹp mắt, thì làng điện ảnh Việt Nam cũng gần bắt kịp, bởi vào đầu năm 1975 hãng phim Mỹ Vân đã cho trình chiếu cuốn phim “Quái Nữ và Vua Hề”. Nữ tài tử Lệ Hoa giỏi võ nghệ lần đầu tiên xuất hiện trong cuốn phim nói trên, cô đã trổ tài quyền cước thật dũng mãnh, chẳng thua gì nữ minh tinh Gia Lăng của màn ảnh Trung Hoa.
Tài tử hát bóng Lệ Hoa. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)
Tuy rằng lần đầu tiên đến với điện ảnh (qua một cuộc tuyển chọn của hãng phim Mỹ Vân), nhưng nữ tài tử Lệ Hoa đã đóng trọn vai trò một cách thật nhẹ nhàng, thoải mái, và trở thành cái đinh thu hút người xem, dù rằng trong phim có cả Thanh Nga, Ngọc Tuyết.
Ấy là do khán giả xi nê lúc bây giờ nhận thấy Lệ Hoa trong vai Lý Thị Kỳ Dung, nữ cán bộ kiếm nã quan thuế, trừ gian diệt bạo, đã cho người xem thấy rõ thực tài về võ nghệ của cô, với những pha đánh đấm mạnh bạo, chớp nhoáng với bọn buôn lậu. Từ cử chỉ, hành động, đôi khi tinh nghịch, nhứt là gương mặt khinh khỉnh, phất phưởng y như nữ tài tử Gia Lăng, và người ta nói có lẽ Lệ Hoa đã nhiễm lối diễn của Gia Lăng chăng? Thật ra thì Lệ Hoa có học võ thuật thực sự (đai đỏ Thiếu Lâm), nhân cuộc tuyển chọn tài tử của hãng Mỹ Vân, cô đã lọt vào các cặp mắt xanh tại đây.
Sau khi cuốn phim “Quái Nữ và Vua Hề” thành công về nghệ thuật lẫn tài chánh, hãng Mỹ Vân thấy rằng phim quyền cước Việt Nam có thể cạnh tranh với phim Tàu, nên xúc tiến chương trình quay cuốn phim kế tiếp.
Biết chắc rằng khán giả đang thích loại phim có các cô đào chiếu bóng biết đấm đá này, nên các hãng phim khác như Alpha, Vili đã bắt đầu chạy theo. Thế nhưng muốn tìm một cô gái trẻ đẹp, có võ nghệ như Lệ Hoa đâu phải dễ, dù rằng có mở cuộc tuyển chọn đi chăng nữa, liệu các cô có xuất hiện dự tranh? Do đó mà lúc ấy nghe nói đã có vài hãng phim cử người về Qui Nhơn, Bình Ðịnh để chọn nữ tài tử, bởi tỉnh Bình Ðịnh nổi tiếng với nhiều cô gái có nghề võ. Qua câu thơ: “Ai về Bình Ðịnh mà coi, con gái Bình Ðịnh múa roi đi quyền”. Cũng có người nói “...con gái Bình Ðịnh cầm roi đánh chồng”. Nhưng dầu câu nào thì cũng nói lên cái hùng, cái mạnh bạo của người phụ nữ của quê hương Vua Quang Trung.
Cách đây khoảng 10 năm, lúc đạo diễn Bùi Sơn Duân còn sinh tiền, trong cuộc tiếp xúc với ông ở Pomona có tiết lộ rằng, lúc mấy hãng phim Việt Nam về Bình Ðịnh để tìm chọn nữ tài tử thì hãng phim Tân Kiệt Y Oan ở Chợ Lớn do Anh Ba làm chủ đã có mặt ở Phú Phong, Bình Ðịnh, đã chọn 2, 3 cô có nghề võ nào đó rồi, và đã bí mật đưa về Sài Gòn chuẩn bị quay phim. Thật là trớ trêu! Có nghĩa là phim có Lệ Hoa đóng chưa ra mắt, thì mấy Anh Ba đã nghĩ đến chuyện ấy rồi và đi trước một bước. Phục sát đất mấy chú con Trời!
Nhưng rồi “Mưu sự do các hãng phim, thành sự do Thiên”. Dự tính trên đã không thành, do bởi phim “Quái Nữ và Vua Hề” mới chiếu chỉ hơn một tháng thì tình hình chiến sự sôi động, miền Trung di tản và tình trạng hỗn loạn kéo dài luôn đến 30-4-75. Riêng nữ tài tử Lệ Hoa thì sau 1975 người ta không biết cô làm nghề nghiệp gì, gia cảnh ra sao, ở trong nước hay ra hải ngoại.
Biết đâu sau bài báo này sẽ gây sự chú ý cho các nhà làm nghệ thuật điện ảnh. Và họ sẽ tìm đến Hội Tây Sơn Bình Ðịnh để tham khảo, nhờ cố vấn cho vấn đề thực hiện phim. Chừng đó bà con ta sẽ có dịp thấy các cô gái Bình Ðịnh hải ngoại lên màn bạc. Biết chừng đâu! Cũng xin nói luôn, Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ, hội trưởng Tây Sơn Bình Ðịnh có phòng mạch ở Little Sài Gòn.
theo nv