HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Vạch trần tật xấu của 'ông lớn' thương hiệu
Old 07-18-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 149,337
Thanks: 11
Thanked 14,124 Times in 11,285 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 186
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
7 ngày vừa qua là một tuần các "ông lớn" thương hiệu khiến người tiêu dùng bức xúc, mất niềm tin.

Từ siêu thị lớn như BigC bày bán hoa quả thối rữa, bầm dập tới “đại gia” Pico cấm cửa khách hàng ngày khai trương, hay sự cố khách hàng 5 lần 7 lượt đi bơm ga, Honda không phát hiện xe lỗi điều hòa, nước khoáng tinh khiết Aquafina bị phát hiện cặn đen, vẩn đục đen ngòm...

BigC tái diễn việc bày bán hoa quả bầm dập, thối rữa

Cách đây 1 năm, khách hàng của BigC đã từng phàn nàn về tình trạng hoa quả bầm rập, đặc biệt là khi nhìn thấy những củ khoai tây thối rữa cùng rất nhiều những loại hoa quả khác không đảm bảo chất lượng vẫn ngang nhiên bày bán trên kệ BigC.

8h tối ngày 13/7, khi đi mua hàng khuyến mại nhân dịp sinh nhật lần 3 của BigC, người tiêu dùng lại một lần nữa thất vọng về chất lượng quản lý của siêu thị nổi tiếng trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội). Dưa chuột bị úng, na thâm bầm, nho mốc meo, cà chua dập nát, táo đỏ lẫn quả bị hư hỏng nặng đặc biệt là rau xanh được quảng cáo “luôn tươi ngon” nhưng thực chất thì héo úa, biến đổi màu… đó là những điều “tai nghe mắt thấy” khi khách hàng mua sắm tại siêu thị BigC Thăng Long.


Khó ai có thể tin hoa quả bầm rập, rau héo úa như này lại bày bán
tại một siêu thị lớn như BigC Thăng Long.

Trao đổi về bức xúc của khách hàng về tình trạng hoa quả bầm rập, thối rữa tiếp tục xuất hiện trên kệ hàng, đại diện siêu thị BigC Thăng Long nhấn mạnh: “Thực sự, chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự việc này”.

Theo lời bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - phụ trách truyền thông miền Bắc và miền Trung của BigC: Thời điểm 8h tối là thời điểm nhân viên đang trong quá trình soát lại từng khu vực trong quầy rau-quả nhằm loại bỏ những sản phẩm không đảm bảo chất lượng để tiến hành đem hủy. Tuy nhiên, tại thời điểm khách hàng phản ánh, nhân viên trực quầy đã chưa kịp thời thu gom hết tất cả hàng hỏng trong toàn bộ khu vực rau - quả đem hủy.

“Sau khi nhận được phản ánh, BigC Thăng Long đã cho kiểm tra lại tình hình, khắc phục ngay những khâu chưa tốt và lập tức cho tăng cường việc đảo hàng, lọc hàng. Rất mong tiếp tục nhận được những đóng góp của bạn đọc để BigC phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng” – bà Huyền nói.

Vừa mới khai trương, Pico Tây Sơn đã cấm cửa khách hàng

Bên cạnh việc làm hài lòng khách hàng với nhiều chiêu khuyến mại cùng nhiều mặt hàng giảm giá “sốc” đặc biệt, trong ngày khai trương, siêu thị Pico Tây Sơn cũng khiến không ít người tiêu dùng phàn nàn về việc khổ sở khi phải… đứng ngoài đường chờ đợi.

Ngay từ sáng sớm, siêu thị Pico đã đông nghịt người đứng xếp hàng dài phía trước cửa siêu thị với mong muốn nhanh chân được vào mua hàng giá rẻ, kiếm một suất mua tivi Sharp LCD giảm giá tới gần 50%. Khoảng hơn 8h, trời bắt đầu có mưa nhưng lượng khách hàng kéo về tham dự ngày khai trương siêu thị ngày càng đông.

Nhưng do lượng khách quá tải nên tầm 10h30, Pico buộc phải đóng cửa. Rất nhiều người dân mặc dù đã bỏ cả cơm trưa đến mua đồ nhưng khi đến, các nhân viên bảo vệ đứng gác ở cửa thông báo “xin mời khách hàng 14h chiều quay lại, hiện tại siêu thị tạm thời đóng cửa”.


Xếp hàng dài chen chân ngoài cửa siêu thị Pico ngày khai trương.

Nhìn cảnh hàng trăm người dân ngồi vật vã, lê lết ngoài đường, xe cộ ngơ ngác không biết chỗ gửi giữa cái nắng oi ả buổi trưa hè, không ít người đã chửi thề: “Sẽ không bao giờ đi mua hàng khuyến mại để rồi phải khổ sở như vậy!”.

Thêm vào đó, việc “bán tín, bán nghi” về thông tin siêu thị Pico Tây Sơn khuyến mãi ti vi hàng tồn khiến một số người tiêu dùng tỏ ra thất vọng.

Cùng một sản phẩm là Tivi Sharp LCD 32 Inch model LC32L400M, siêu thị Pico quảng cáo là “quả bom" giá sốc với nhiều tính năng vượt trội, không hề thông báo đây là model cũ, đã được bỏ từ hồi tháng 5/2011 trong khi đó, siêu thị Trần Anh lại khẳng định: Với Trần Anh, đây chỉ là “hàng tồn”.


Website Trần Anh thông báo: Tivi Sharp giảm giá là "hàng tồn"

Với cách quảng cáo như vậy, theo ông Vương Ngọc Tuấn, Phụ trách Văn phòng tư vấn khiếu nại, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam: Siêu thị Pico đã không đưa thông tin đầy đủ tới khách hàng. Có thể coi đây là một “thủ thuật kinh doanh” mà người tiêu dùng nên lưu ý, tìm hiểu kỹ trước khi quyết định bỏ tiền túi ra mua sản phẩm.

3 lần phát hiện “dị vật” đen ngòm trong nước tinh khiết Aquafina

Lần đầu tiên là trường hợp của một khách hàng tên Hoa, phát hiện ra 3 chai nước Aquafina loại 1,5l mua tại siêu thị Intimex Hào Nam vào khoảng 9h30 tối. Lần thứ hai, chị Đỗ Thị T. (Cầu Giấy, Hà Nội) sau khi kiểm tra các chai nước trong nhà mình đã cung cấp thêm thông tin về 2 chai nước Aquafina chứa ‘dị vật’. Và lần thứ 3, một độc giả đã mang tới 1 chai nước gửi tòa soạn báo Giáo dục, ủy quyền cho giaoduc.net.vn tìm kiếm câu trả lời thay vì gửi mẫu vật cho đại diện Aquafina tại miền Bắc.


3 lần phát hiện nước khoáng Aquafina chứa "dị vật" đen ngòm.

“Nhìn những gợn nước vẩn đục dưới đáy chai mà tôi không tin vào mắt mình. Tôi thực sự lo lắng vì biết đâu, suốt thời gian qua, mình đã uống nước bẩn mà cứ nghĩ rằng nó là nước tinh khiết”, cầm chai nước Aquafina trên tay, chị Hoa không khỏi lo ngại.

Trước băn khoăn của khách hàng về chất lượng của thương hiệu nước tinh khiết đóng chai nổi tiếng này, Công ty Pepsi Co. đã thu nhận mẫu vật và nhanh chóng đem những chai nước chứa “dị vật” đi kiểm định, sẽ có câu trả lời sớm nhất cho độc giả báo điện tử Giáo Dục Việt Nam cũng như tất cả các khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm Aquafina.

Rejoice và quảng cáo "vô lễ"

Trên các diễn đàn mạng, sự kiện clip quảng cáo dầu gội Rejoice do Hoa hậu Mai Phương Thúy đóng vai chính vấp phải làn sóng phản ứng từ dư luận. Hầu hết ý kiến cho rằng nhân vật nữ do Thúy thủ vai ăn nói "vô lễ", không đúng với văn hóa Việt Nam.

Trong clip quảng cáo dầu gội đầu R. được phát trên VTV này, Hoa hậu Mai Phương Thúy đóng vai cô gái xinh đẹp, có mái tóc dài óng mượt được người yêu đưa về ra mắt gia đình. Mẹ chàng trai ấn tượng với mái tóc dài suôn mượt của cô gái trẻ liền hồ hởi thăm dò bí quyết làm đẹp của cô gái: "Cháu duỗi tóc ở tiệm à?". Đáp lại, cô gái mà Mai Phương Thúy thủ vai nói: "À không, chỉ là Rejoice"! Câu nói này bị dư luận lên án là thiếu chủ ngữ, kính ngữ, không thể dùng với người lớn tuổi, trái với truyền thống văn hóa kính trên nhường dưới của người Việt Nam.


Quảng cáo Rejoice bị dư luận phản ứng là "vô lễ".

Trước sự việc này, Mai Phương Thúy trần tình rằng: Trong clip quảng cáo 30 giây này, cô có phát hiện ra điểm bất hợp lý đó và có góp ý, nhưng không can thiệp được vào nội dung của kịch bản quảng cáo. Trong trường hợp Thúy không đóng clip nữa hoặc trì hoãn thì sẽ là vi phạm hợp đồng, dù trước đó cô chỉ kí điều khoản về việc phải làm và phạm vi sử dụng hình ảnh.

Tuy vậy, đại diện Công ty P&G Việt Nam - đơn vị cung cấp nhãn hàng dầu gội Rejoice Siêu mượt cho biết chưa hề nhận được ý kiến trực tiếp từ Hoa hậu Mai Phương Thúy về kịch bản quảng cáo thiếu kính ngữ. Việc Rejoice phát biểu trái ngược với lời giải thích của Mai Phương Thúy khiến nhiều người càng thêm trách Hoa hậu Việt Nam 2006, trong khi không ít người khác cho rằng chịu trách nhiệm chính vẫn phải là Rejoice.

Bà Đỗ Thị Lan Hương, Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ truyền hình thuộc VTV (TVAd) xác nhận với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam: Sau khi nhận được nhiều ý kiến từ dư luận, TVAd đã ngưng phát quảng cáo và yêu cầu phía khách hàng sửa đoạn quảng cáo dầu gội đầu Rejoice do Hoa hậu Mai Phương Thúy làm diễn viên đang bị coi là “vô lễ”.

Bà Lê Khánh Hòa, trưởng phòng kinh doanh quảng cáo của TVAd cho biết thêm: Ngay trong ngày 8/7 phía khách hàng chủ sản phẩm Rejoice đã sửa lại đoạn quảng cáo. Bà Hòa dự đoán việc sửa có thể là thêm kính ngữ "dạ vâng".

Quảng cáo Comfort sáng tạo cổ vũ người Việt sinh thêm con thứ 3

Trong khi Nhà nước đang ra sức vận động tuyên truyền cho chương trình kế hoạch hóa gia đình “mỗi gia đình chỉ nên đẻ từ 1 đến 2 con” thì clip quảng cáo Comfort sáng tạo này đã vô hình chung cổ vũ cho người Việt sinh thêm con thứ 3.

Điều khác biệt, các đoạn clip quảng cáo Comfort trước đó đều gắn với gia đình của những thiên thần vải. Trong các clip trước gia đình thiên thần vải chỉ có 1 đến 2 con thì clip này gia đình mới của những thiên thần vải là 1 người con gái và hai người con trai.


Hình ảnh gia đình hạnh phúc với 3 con trong clip quảng cáo
của Comfort.

Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình - Bộ Y Tế cho biết sau khi tiến hành xem xét lại đoạn quảng cáo Comfort sáng tạo, Tổng cục sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý clip quảng cáo đó.

Bà Trần Thị Thanh Mai, Vụ trưởng vụ Truyền thông Giáo dục – Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình – Bộ Y tế cũng khẳng định Vụ Truyền thông Giáo dục sẽ xem lại các chi tiết trong quảng cáo và ngay sau đó sẽ gửi công văn sang Đài Truyền hình Việt Nam yêu cầu dỡ bỏ quảng cáo để không gây hiểu lầm cho người dân.

Trong trường hợp này, sẽ có những khuyến cáo với ban kiểm duyệt nội dung quảng cáo của Đài Truyền hình Việt Nam để có những thống nhất về mặt chính sách tuyên truyền của Nhà nước.

Rùng mình nước tăng lực Number 1 vẩn đục, trà Dr Thanh bốc mùi hôi

Tháng 6/2011, ông Phạm Văn Trực (45 tuổi, chủ quán cà phê Thiên Thai ở số 9/134, đường DT 743, khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương) phản ánh với báo chí về việc phát hiện thêm một số sản phẩm nước giải khát bị hư hỏng của Tân Hiệp Phát mà quán của ông lỡ nhận hàng về.

Trong 4 chai sữa đậu nành Number 1 Soya bị hỏng cho thấy rõ phần nước uống bị tách ra làm 2 lớp, lớp trên có chất lỏng màu trắng đục, lớp dưới đóng cặn, nổi cục, trông nhờn nhợn. Riêng 2 chai Number One thì có những “chất lạ” lợn cợn bên trong. Khi nhìn kỹ các sản phẩm trên, tôi giật mình lo ngại cho người tiêu dùng nếu vô tình uống vào thì không hiểu có bị ngộ độc hay không. Liệu có còn là “sảng khoái, tiện lợi, dinh dưỡng mỗi ngày” của Number 1 Soya hay là “khơi dậy năng lượng chiến thắng trong bạn” của nước tăng lực Number One như những lời quảng cáo hào nhoáng?


Các chai sữa đậu nành Number 1 Soya kém chất lượng.

Ông Trực còn “tiết lộ” thêm: nhân viên Tân Hiệp Phát nhiều lần đến quán để tìm hiểu sản phẩm bị lỗi nhưng không giải quyết được gì, đôi khi họ chỉ xem qua loa, chiếu lệ. Khi thu hồi được vài sản phẩm bị lỗi thì họ hứa hẹn sẽ khắc phục, bồi thường nhưng rồi im luôn, không trả lời triệt để hoặc có bồi thường thì cũng không thỏa đáng cho bên bị thiệt hại.

Cần phải nhắc lại rằng, cách đây 2 năm về trước, khi cơ quan chức năng phát hiện 26 tấn hương liệu nước giải khát quá hạn của Tân Hiệp Phát đã từng dấy lên làn sóng lo ngại, nghi ngờ về chất lượng các loại nước giải khát của doanh nghiệp này.

Trong khi đó, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc dùng hóa chất, hương liệu, nhất là các loại hương liệu kém chất lượng, quá hạn sử dụng để pha chế, sản xuất nước giải khát có thể dẫn đến rối loạn chức năng tiêu hóa, gây dị ứng, ngứa ngáy, lở loét… và thậm chí có thể gây bệnh ung thư.

Honda lại thêm một lần nữa khiến khách hàng nổi cáu

Trường hợp đầu tiên là anh Triệu Ngọc Lâm (Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) - chủ nhân của chiếc Honda Civic 2.0 đời 2008, biển số 30L – 54. Anh Lâm cho biết, đội ngũ nhân viên kỹ thuật của Honda Việt Nam đã rất qua loa, sơ sài trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng chiếc xe của anh.

Theo đó, khoảng tháng 1/2011, xe anh Lâm bị hỏng điều hòa. Anh Lâm đã 3 lần mang xe đến Honda Việt Nam chi nhánh Giải Phóng (Hà Nội) để bảo hành và sửa chữa. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, nhân viên tại Honda Giải Phóng chỉ biết khắc phục bằng cách bơm ga vào máy điều hòa cho xe anh. Và kết quả là 1 tháng sau, xe tiếp tục bị hết ga và máy lạnh lại bị ngắt.

Đến lần thứ 4, anh Lâm quá búc xúc vì chuyện đi “bơm ga” của mình, anh yêu cầu nhân viên kỹ thuật phải rà soát lại hết hệ thống kỹ thuật của xe. Sau khi kiểm tra chi tiết, phía Honda Giải Phóng cho biết xe của anh có một lỗ thủng ở dàn lạnh nên khí ga bị rò ra ngoài.


Dàn lạnh hỏng bất thường, nhân viên Honda chỉ biết "bơm ga"?

“Việc thủng dàn lạnh đối với chuyên viên kỹ thuật của Honda chỉ bằng vá một chiếc xăm xe đạp nhưng tại sao sau 4 lần sửa chữa, kiểm tra nhân viên kỹ thuật mới phát hiện ra”, anh Lâm bày tỏ sự bực tức. Thêm vào đó, việc xe vào gara treo 3,4 tiếng vẫn không thấy thợ ra sữa chữa khiến anh Lâm càng thêm bực mình.

Trường hợp thứ 2 là anh Tăng Văn H. (người quê gốc Thái Bình), phản ánh với báo giaoduc.net.vn về tình trạng cung cấp sổ bảo hành “không chính hiệu” của các đại lý bán lẻ Honda.

Theo đó, anh H. mua xe Honda RSX tại một đại lý bán lẻ tại Thái Bình, tuy nhiên, chạy chưa đầy 1 tháng, máy đã phát ra tiếng kêu dữ dội. Khi đem xe đến đại lý chính hãng Honda trên Hà Nội bảo hành, anh bị nhân viên đại lý lắc đầu từ chối, với lý do: sổ bảo hành “không chính hãng”.

Theo quan sát của phóng viên Giáo Dục Việt Nam: Cuốn sổ bảo hành mô tô của anh H. hiện đang mỏng manh hơn cuốn sổ bảo hành chính hãng, với bề dày chừng 4 trang, nhìn bề ngoài giống một cuốn sổ pho to với giấy trắng, mực đen, chứ không in màu như sổ Honda chính hãng.


Hai cuốn sổ bảo hành của Honda: 1 là thật (sổ màu) và 1 là giả
(sổ đen trắng)

Ngoài ra, ngay tại trang bìa, có nhiều chi tiết hoàn toàn khác so với cuốn sổ “thật’. Phía trên cùng, 1 cuốn ghi Honda mực màu đỏ, một cuốn ghi Honda – Yamaha – Sym mực màu đen, ở giữa trang bìa, trong khi cuốn sổ thật có đóng khung nổi bật dòng chữ bảo hành 2 năm – 20.000 km thì cuốn sổ “giả” không ghi. Phía dưới cùng, phần ghi đơn vị cung cấp sản phẩm cũng có sự khác biệt rõ rệt, một đằng ghi Công ty Honda Việt Nam, còn một đằng ghi “Công ty Vàng bạc – Điện tử - Xe máy Diên Linh” (tên công ty nơi anh H. mua xe).

Đại diện truyền thông của Honda cũng giải thích: “Khách hàng này không mua xe ở cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) mà mua xe ở một cửa hàng bán lẻ bên ngoài. Vì vậy, sổ bảo hành này của khách hàng đang có là không hợp lệ”.

Như vậy, đặt ra một vấn đề là: Nếu khách hàng không biết để lên tiếng đòi sổ “thật” thì không hiểu có bao nhiêu khách hàng mua xe tại các đại lý bán lẻ phân phối trên toàn quốc, không có sổ bảo hành chính hãng và không được đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình?!

Theo Giáo dục VN
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	KT-17.7-pico(1).jpg
Views:	16
Size:	45.5 KB
ID:	301843  
 
User Tag List

Thread Tools

Venezuela sau biến cố như chặt đầu… nhưng thân chưa ngã Vụ án rúng động Ohio: Vợ chồng nha sĩ bị bắn chết trong nhà, nghi phạm là chồng cũ bị bắt sau 10 ngày truy lùng “Iran đang nhìn thấy Tự Do”: lời nhắn từ Trump giữa đêm đen đàn áp và bắt giữ
Phản Tướng Tabata khiến Maduro bị bắt sống Iran chìm trong “đêm mất mạng”: 65 người chết, hơn 2.300 bị bắt, Trump dằn mặt Tehran U.S. Air Force TSgt Thanh Van “Gus” Nguyen: Người con Sài Gòn hy sinh trong vụ khủng bố Khobar Towers
Nữ Trung sĩ NYPD gốc Việt Uyenthy Thi Pham (1975–2025): “End of Watch” sau gần 24 năm phục vụ Tom Nguyễn, 22 tuổi: Thị trưởng gốc Việt đầu tiên và trẻ nhất trong lịch sử Garden City (Kansas) Bão Goretti biến đường phố châu Âu thành bẫy tử thần
Từ cung điện xuống nhà tù ‘kinh hoàng’: Maduro sắp vào MDC New York, nơi từng giam Maxwell, SBF, Diddy… Trump tuyên bố ‘nắm dầu Venezuela’: 303 tỷ thùng dưới lòng đất giá trị hơn 30.000 tỷ USD Bắc Kinh nổi giận, Starlink bật đèn xanh: hậu chấn động vụ bắt Maduro lan sang mặt trận internet
Chiến dịch bắt sống trùm độc tài cộng sản Maduro gây nên địa chấn khắp thế giới Mar-a-Lago như ‘phòng tình huống’: Hegseth mở X dò tin rò rỉ, Trump tuyên bố Mỹ sẽ tạm điều hành Venezuela Maduro đặt chân xuống New York: còng tay rời máy bay, trực thăng áp giải về Manhattan, chuẩn bị ra tòa tuần tới
Operation Absolute Resolve: 150 phi cơ xuất kích, trực thăng bay sát mặt biển, bắt Maduro lúc 1 giờ sáng ‘Make Venezuela great again’: Trump nói Rubio đã nói chuyện với Delcy, chê Machado ‘không đủ uy tín’ JD Vance: Trump đã cho Maduro ‘nhiều lối thoát’ nhưng không lùi — Florida bùng nổ hy vọng sau đòn Caracas
Canada rất “nice”, nhưng vì sao nhiều người vẫn thấy cô đơn giữa đám đông? Bộ trưởng công an bị lộ có nhà biệt thự ở Ciputra Một chú chó cưng chết, hàng ngàn tờ báo Việt Cộng lao vào cuộc đua câu view
Đơn Hàng Chiến Tranh Và “Chén Thuốc Độc”: Bi Kịch Ông Chủ Nhà Máy Quốc Phòng Nga Tự Thiêu Ở Quảng Trường Đỏ Từ Phúc Lợi Đến Lá Phiếu: Một Cuộc Tranh Cãi Cuối Năm Giữa Cha Và Con Sự Thật Phía Sau “Kỳ Tích” Đường Sắt Cao Tốc Trung Quốc
Kinh tế Sài Gòn Cuối 2025: Phố Lặng Dần, Niềm Vui Nhạt Dần… Và 6 Nỗi Lo Âm Ỉ Vĩnh biệt Master Sergeant Shane Nguyen: một đời lính, một cuộc chiến thầm lặng đến phút cuối VNCH tiếp tục giành chiến thắng rực rỡ: Cuộc chiến giữa VNCH và VNCS chưa bao giờ chấm dứt
Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”
Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 21:43.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10543 seconds with 13 queries