Xinh đẹp, thông minh và đang lên với sự nghiệp ca hát, Tóc Tiên khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định rời bỏ cuộc sống ở Việt Nam để sang Mỹ du học.
Hãy thử xem, cuộc sống của cô nàng bên ấy như thế nào?
Tiên học 5 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Sau đó Tiên về nhà ngủ một chút rồi làm bài tập về nhà. Cuối tuần Tiên đi show ở các bang khác nhau. Bên đây mỗi tiểu bang có tổ chức show cuối tuần thường ở các club hoặc cac casino.* Những khi có dịp đặc biệt thì* Tiên đi diễn ở những show diễn lớn.
Một ngày của Tóc Tiên hiện giờ như thế nào?
Tiên học 5 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Sau đó Tiên về nhà ngủ một chút rồi làm bài tập về nhà. Cuối tuần Tiên đi show ở các bang khác nhau. Bên đây mỗi tiểu bang có tổ chức show cuối tuần thường ở các club hoặc cac casino.* Những khi có dịp đặc biệt thì* Tiên đi diễn ở những show diễn lớn.
Sân khấu âm nhạc bên đó có khác gì tại Việt Nam?
Ở bên này, khi hát ở club thì ca sĩ phải hát trung bình trên 10 bài và phải hát những bài theo nhạc dance để khán giả nhảy. Đêm diễn thường kết thúc lúc rất khuya, tầm 2 giờ sáng.
Còn ở casino thì cũng giống như hát ở các nhà hát của mình vậy vì casino thường xuyên làm những show ca nhạc kể cả của quốc tế để phục vụ tất cả khách đến casino. Tại casino thì ca sĩ thường chỉ hát 2 hoặc 3 bài thôi.
Ca sĩ bên đây ai cũng phải bay show khắp nơi trên hầu hết các tiểu bang của Mỹ. Có những chuyến bay hơn 6 giờ và phải transit vài lần. Rồi sự chênh lệch múi giờ giữa các bang cũng khiến việc đi show bên đây thực sự vất vả vì di chuyển xa và mất ngủ. Thường khi show kết thúc lúc 2 đến 3 giờ sáng, Tiên lại phải ra sân bay để không bị lỡ chuyến bay qua bang khác cho show ngày hôm sau.
Điều gì Tiên thích nhất khi đi hát ở Mỹ?
Một điểm khác biệt mà Tiên thích nhất là ở đây, ca sĩ phải hát live với ban nhạc, trước giờ diễn phải tập đi tập lại vài lần, hoàn toàn không có việc xài đĩa. Thế nên, chẳng có ca sĩ nào ở đây hát nhép được. Ban đầu mới sang Tiên chưa tự tin hát thật đâu, nhưng giờ đã hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình rồi (cười).
Tiên có thể kể một vài kỉ niệm trên sân khấu âm nhạc hải ngoại không?
Bên đây khi đi show, ca sĩ thường mang theo CD hoặc DVD để bán sau show diễn. Cho đến giờ Tiên vẫn còn rất mắc cỡ khi ngồi bán đĩa, vì chưa quen nên đôi khi ngại không dám ra bán với mọi người. Có khán giả mua nhiều thì còn quên đi cảm giác chông chênh khi cười nói, chào bán đĩa. Tuy nhiên có những bang ở các vùng ít người Việt, khán giả chen lấn để mua đĩa và chụp hình với ca sĩ, Tiên bán và kí tên không kịp, nên không những không mắc cỡ mà còn rất hăng hái "bán hàng" . Tiên nhớ lần diễn cho 1 nhà thờ ở Vancouver, gần 100 đĩa mang theo không đủ bán !!!
Riêng với bài hát Tóc Mây, Tiên nhận được nhiều sự ủng hộ của cả khán giả trẻ lẫn khán giả cao niên khi đi show. Nhiều bác đã luống tuổi đã cầm tay Tiên và nói: "Bác muốn đến để gặp con thôi, bác yêu con vì con mặc áo dài đẹp và hát hay lắm..." Điều này có lẽ rất hiếm khi có ở Việt Nam, hầu hết khán giả ủng hộ ca sĩ đều còn rất trẻ nên Tiên rât vui vì những tình cảm chân thât mà Tiên nhận được từ các bậc cao niên như vậy .
Cảm ơn Tóc Tiên!
Phiên Vân