HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Kỳ dị chiếc chao đèn làm từ...da người
Old 10-09-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Vào thập niên 60 của thế kỷ 20, cả thế giới đã phải choáng váng khi lần đầu tiên thông tin về chiếc chao đèn làm từ da người được tiết lộ. Tác giả của tôi ác không thể tượng tưởng nổi này là một tên bác sỹ máu lạnh Đức quốc xã có tên là Aribert Heim.

Tưởng như chỉ thực hiện tội ác một mình, nhưng những ngày gần đây theo nhiều nguồn tài liệu thì hành động man rợ của Aribert Heim luôn có sự hỗ trợ đắc lực từ người tình, cũng là nhân vật chính trong tác phẩm hội họa nổi tiếng của tên này có tên: “Chiếc chao đèn hoa”.

Bí mật “Chiếc chao đèn hoa”

Vào tháng 7 năm 2008, nước Đức đã phải dồn sự chú ý vào thông tin: Trung tâm Simon Wiesenthal chuyên săn đuổi các tên cựu trùm phát xít đã lần ra đầu mối của "Bác sĩ tử thần" Aribert Heim. Tội ác khủng khiếp mà Heim thực hiện trong chiến tranh thế giới thứ hai đã đưa tên tuổi của viên bác sỹ này đứng hàng đầu trong danh sách những tên tội phạm chiến tranh man rợ nhất mọi thời đại.



Chân dung của Nails Koch

Được biết, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi làm việc tại trại tập trung Mauthausen, Aribert Heim đã tra tấn, giết hại tàn bạo hàng trăm người Do thái. Tên bác sỹ này cũng đã thử tiêm các chất độc vào tim nạn nhân để xem loại thuốc độc nào giết người nhanh nhất. Đôi khi y tiêm mầm bệnh, xăng dầu và cả nước vào tim nạn nhân để thử nghiệm. Không những thế, Aribert Heim còn thường sử dụng bộ phận cơ thể của các nạn nhân bị y giết làm vật trang trí.

Những người sống sót kể lại rằng Aribert Heim có một cái chao đèn làm bằng da người và một cái chặn giấy từ… sọ người. Khi bị lục soát nhà riêng, Hồng quân Liên Xô khi đó đã không tìm được chiếc chao đèn làm từ da người vì đã bị tên này tẩu tán. Tuy nhiên, trong nhà của Aribert Heim khi đó có treo một bức tranh khá đặc biệt được y viết tên trang trọng ngay bên dưới” “Chiếc chao đèn hoa”.

“Chiếc chao đèn hoa” là tác phẩm được cho là khá nổi bật của Aribert Heim khi y dành thời gian để theo đuổi thêm hội họa sau những giờ phục vụ mệt mỏi trong quân đội Đức quốc xã. Bố cục của bức tranh này rất đơn giản, chỉ có một người phụ nữ và một chiếc chao đèn trang trí bằng những bông hoa. Tâm trạng u buồn của người phụ nữ đối chọi với độ rực rỡ của chiếc chao đèn đã khiến nhiều người phải suy nghĩ về ý nghĩa thực sự của nó. Nhưng có một điều không phải ai cũng biết, đằng sau bức ảnh này lại chứa đựng một tội ác kinh tởm mà loài người chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Trước khi chạy trốn ra nước ngoài khi chế độ Đức Quốc xã bị sụp đổ, Aribert Heim đã từng nói rằng, nguyên mẫu của người phụ nữ trong bức tranh này chính là người tình của y- một nữ y tá có tên là Nails Koch. Tuy nhiên, ở thời điểm đó Aribert Heim đã không hề tiết lộ chiếc chao đèn bên cạnh người phụ nữ này được làm từ da của những nạn nhân Do Thái, y chỉ nói rắng: “Đây là một bức ảnh cực kỳ đặc biệt, chỉ có tôi và người phụ nữ trong ảnh mới biết được ý nghĩa thực sự của nó”.

Gần đây, khi phát hiện ra người phụ nữ trong ảnh chính là người tình của tên bác sỹ man rợ Aribert Heim, người ta bắt đầu tìm hiểu đến thân phận thực sự của người phụ nữ có cái tên là Nails Koch. Lật lại hồ sơ của Đức quốc xã trong thế chiến thứ hai, Nails Koch không chỉ nổi tiếng là người tình của Aribert Heim mà người phụ nữ này đã từng được mệnh danh là “Con điếm của Đức quốc xã”.

Chân dung của “Con điếm Đức quốc xã”

Nails Koch vốn xuất thân trong một gia đình có cha là một quản đốc tại một công xưởng sản xuất nhỏ và mẹ là người buôn bán nhỏ. Cuộc sống gia đình của Nails khá ổn định cho đến khi cô gái này tròn 15 tuổi. Vào năm đó, bố của Nails mất việc và công việc kinh doanh của mẹ cô trở nên ảm đạm. Sau 1 năm, Nails Koch đã đăng ký vào phục vụ trong quân đội của Đức quốc xã vì theo cô gái 16 tuổi khi đó, vào quân đội sẽ kiếm được nhiều tiền.



Nails Koch bên một người tình

Ngay từ khi bước chân vào quân đội, Nails Koch đã trở nên nổi tiếng bởi khuôn mặt xinh đẹp với những đường cong cực kỳ gợi cảm. Trong thời gian theo học, lại tiếp xúc nhiều với quân lính của Đức quốc xã, để có thể thuận lợi trong con đường học vấn và công danh, Nails Koch đã không ngại lên giường với nhiều người đàn ông khác nhau để thực hiện mục đích kiếm tiền của mình.

Theo học một lớp y tá trong quân đội, sau khi hoàn thành khóa học, Nails Koch đã được đề bạt làm trợ lý cho một bác sỹ cực đoan nổi tiếng của Đức quốc xã khi đó là Reims Koch. Sau một thời gian làm trợ lý cho viên bác sỹ này, Nails đã kết hôn với Reims và chuyển họ của mình thành Koch. Tuy nhiên, với bản tính là người phụ nữ trăng hoa, nên dù đã lấy chồng, nhưng Nails Koch vẫn qua lại với rất nhiều những tướng lĩnh khác trong quân đội Đức quốc xã, đến nỗi khi nghe được thông tin này, ông chồng của Nails Koch đã lập tức làm đơn ly hôn mà chưa hề nhận được sự đồng ý từ vợ.

Chỉ là một người phụ nữ với trình độ trung bình nhưng do có nhiều mối quan hệ nên không lâu sau ngày chia tay chồng, Nails Koch đã được thăng cấp bậc và trở thành đội trưởng của đội y tá thuộc một đại đội lớn trong lực lượng Đức quốc xã. Cũng từ chức vụ này lại được nhiều tướng lĩnh máu mặt nâng đỡ, nên Nails Koch đã trở nên kiêu ngạo và hống hách. Trong đơn vị của mình, với bản tính ghê gớm với cấp dưới và nịnh bợ với cấp trên, Nails Koch bị đồng nghiệp ghét đến nỗi đặt cho biệt danh “Con điếm của Đức quốc xã”.

Không dừng lại ở đó, với khả năng giường chiếu cộng với những chiêu bài dụ dỗ ngon ngọt, chẳng bao lâu sau khi thăng lên chức đội trưởng, Nails Koch đã được điều động lên trung tâm đầu não của quân đội Đức quốc xã với chức danh trợ lý riêng cho bác sỹ nổi tiếng Aribert Heim- một nhân vật rất được lòng Hitler bởi tư tưởng bài người Do Thái triệt để. Cũng như lần đầu tiên làm trợ lý, sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, Nails Koch và Aribert Heim đã lao vào nhau như hai con thiêu thân và sau này trong bất kỳ hoạt động nào của Aribert Heim cũng có sự đóng góp đắc lực của Nails Koch mặc dù hai người không hề kết hôn.

Tội ác ghê rợn của cặp tình nhân

Năm 1941, những cuộc đồ sát người Do Thái được đẩy lên đỉnh điểm thành "Đại diệt chủng người Do Thái". Lúc này, Hitler đã đặt phương châm cho kế hoạch tàn sát này của mình là: "Giết sạch không ghê tay". Cùng tham gia nhiệt tình trong cuộc đại diệt chủng này, bác sỹ Aribert Heim đã trở thành một trong những thành viên nòng cốt, khét tiếng tàn bạo của Đức Quốc Xã. Tại thành phố Mauthausen, Phần Lan, Aribert Heim đã giết nhiều người Do Thái vô tội từ trẻ em đến người già bằng các phương pháp khác nhau, ví như tiêm trực tiếp các hợp chất độc hại vào trong trái tim của các nạn nhân của mình. Thậm chí có người đã nói rằng Heim đã gỡ bỏ nội tạng từ tù nhân mà không gây mê. Trong những hành động này của mình, luôn có sự giúp sức của người tình Nails Koch.



Tác phẩm "Chiếc chao đèn hoa"

Đã có tài liệu ghi rằng, theo một cựu tù nhân ở chung trong tù, một thanh niên 18 tuổi người Do Thái đã đến phòng khám của Aribert Heim với một chân bị viêm. Cậu ta được Heim hỏi rằng tại sao lại khỏe mạnh như vậy. Chàng thanh niên này đã trả lời cậu ta đã từng là một cầu thủ bóng đá và là người yêu thích bơi lội. Thay vì điều trị bàn chân của tù nhân, Heim gây mê rồi mổ banh cơ thể cậu thanh niên ra. Ngoài việc mổ banh và lấy đi một quả thận, cắt bỏ quả thận thứ hai. Tiếp đó, Heim đã cắt rời đầu nạn nhân rồi đun lên để sử dụng sọ người làm một cái chặn giấy(?)

Còn nói về tội ác của người tình Nails Koch, một nhân chứng đã kể lại rằng: “Nails Koch luôn trút giận lên đầu các tù nhân khi cô ta dở chứng. Chính mắt tôi đã nhìn thấy Nails đã dùng roi da đánh tới tấp vào một cậu bé Do Thái mới có 3 tuổi. Cậu bé do đói nên đã khóc, quát không được, Nails đã treo cậu bé này lên một cái cột rồi xoay người và đánh không tiếc tay. Sau vài ngày, cậu bé đã chết”.

Theo nhiều nguồn tài liệu, vì giết quá nhiều người nên chính Nails Koch đã gợi ý cho Aribert Heim lấy da người để làm một số vật dụng, trong đó có một cái chao đèn. Như nội dung bức tranh treo trong nhà của Aribert Heim thì chiếc chao đèn này rất có thể là da của người trẻ tuổi- một trong những nạn nhân của Aribert Heim và Nails Koch. Sau khi thực hiện xong tác phẩm chiếc chao đèn mà Nails Koch đánh giá là “đỉnh cao của nghệ thuật”, Aribert Heim đã yêu cầu người tình ngồi cạnh chiến lợi phẩm của mình để y thực hiện tác phẩm hội họa có tên là “Chiếc chao đèn hoa”.

Tháng 1/1942, Heim được cử tới bắc Phần Lan và ở đây cho tới khi bị quân đội Mỹ bắt vào năm 1945. Sau hai năm rưỡi bị giam giữ, y được trả tự do và chuyển tới sinh sống tại vùng Baden-Baden của Đức. Năm 1962, y biến mất khi nhận được tin báo rằng chính phủ Đức chuẩn bị bắt và truy tố y vì phạm tội ác chiến tranh. Kể từ đó tới nay người ta không thể nào khiến y sa lưới.

Còn về Nails Koch, ngay sau khi Đức quốc xã thất trận, người phụ nữ này đã bị bắn chết bởi những người đã từng là nạn nhân dưới tay cô ta. Sau đó xác của Nails Koch đã bị treo trên đường của thành phố Mauthausen, Phần Lan để người dân đi qua phỉ nhổ.

Trong cuốn nhật ký mà người phụ nữ tàn độc này để lại có ghi chi tiết rằng, da người mà cô ta và người tình đã lột ra không chỉ ở những người trưởng thành mà còn của những thanh niên trai tráng và cả những bé gái chưa đến tuổi thành niên. “Người ta đã gọi tôi là phu nhân da người- điều này quả là chính xác”- Nails Koch viết trong nhật ký.


Hải Hiền
(Theo Xinhua)
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguoiduatin-chaoden2.jpg
Views:	7
Size:	82.9 KB
ID:	323125  
 
User Tag List

Thread Tools

Thuế quan “giấu mặt” gõ cửa mùa lễ: Mua hàng ngoại xong… nhận thêm hóa đơn “Đừng gọi tôi Việt kiều”: từ một chữ Kiều đến vết xước trong lòng người xa xứ “Bỏ thuế nhà đất” và cơn bão tranh luận: Mơ ước của chủ nhà, nỗi lo của trường học
Không cuồng Cộng Hòa, không cuồng Dân Chủ: chỉ đau với nước Mỹ hôm nay David Hoàng Nguyễn (26 tuổi) – Hạ sĩ quan Không quân Hoa Kỳ gốc Việt qua đời Ông Phan Văn Giang điều động hàng chục ngàn bộ đội đặc công nhằm lật đổ phe cánh ông Tô Lâm
Thất nghiệp tràn lan tại Thành Hồ, dắt chó tìm việc 3 ngày không thành Việt kiều dởm làm màu và Việt kiều “chân chính”: khác nhau ở cái nhìn, không ở hộ chiếu Ông Trump quyết trục xuất 20 triệu người khỏi Mỹ trong năm tới, liệu có thành công?
Chiến lược an ninh mới của Trump: Hạ giọng với Trung Quốc, đặt cược tất tay vào kinh tế và lá bài Đài Loan Kho ảnh mới từ dinh thự Jeffrey Epstein: Bóng dáng giới quyền lực và cuộc đấu Trump – Quốc hội Mỹ Cây chổi cho Donald Trump
Nước Mỹ Trump đang kéo châu Âu đi đâu? Nền kinh tế chữ K: 79 ngàn tỷ đô bị “ăn cắp” khỏi túi người lao động Mỹ Khi Trump “đại tu” FEMA và tấn công các cơ quan độc lập
Ukraine đánh thẳng vào “cây ATM năng lượng” của Nga, NATO cảnh báo: chiến tranh đã ở ngay trước cửa Tyler Robinson lần đầu trực tiếp xuất hiện trước tòa: Vụ ám sát Charlie Kirk và câu hỏi về thù hận chính trị ở nước Mỹ Chính quyền Trump chính thức mở trang mạng để bán "thẻ vàng định cư"
Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni
Bài học Liên Xô cho con đường dân chủ của người Việt Du khách Trung Cộng đăng ảnh thăm Hồ Lăng với cờ 5 sao, dắt chó 1 sao khiến Việt Cộng nổi điên Bức ảnh người Mỹ đấm thẳng mặt vào lũ 3 que, đu càng và sự thật được trả lại cho VNCH
5 cạm bẫy khiến Việt Kiều hạ cánh xuống phi trường là mất sạch tiền Hàng triệu người Việt tẩy chay Zalo vì app này làm điều khó chấp nhận Ông Trump lại chết vì người đẹp salon
Hỗn loạn tại Trung Cộng vì một lý do không thể tin nổi Hàng triệu Việt Kiều nguy cơ bị hốt ví ngay khi vừa đặt chân xuống Việt Nam Việt Cộng xây sân vận động to ở Hưng Yên để làm cái gì?
“Siêu đẹp” bí mật trong Himalaya: Dân Việt Nam sẽ chết không còn chỗ chôn? Ngoại trưởng trẻ nhất Trung Quốc và cú rơi không lời giải: Thăng như tên lửa, mất tích như bóng ma Hơn trăm người nhập viện bị ngộ độc, không biết là vì lý do gì, hoá ra là ....
“Bóp nghẹt không tiếng súng”: Việt Nam đang thua vì Trung Quốc quá mạnh, hay vì ta tự làm mình yếu? 10 khác biệt “đinh” giữa người Mỹ & người Việt Cộng: đọc thì cười, ngẫm lại… chạnh lòng “Mùa đỏ” của Cộng Sản bị loại khỏi giải Oscar
Thanh niên Việt mới sang Mỹ 9 tháng và một câu hỏi nhói lòng: “Bám trụ hay quay về?” Sony rút khỏi Huệ Châu, TQ, 30.000 người mất việc: khi “đèn nhà máy tắt” kéo cả một thành phố chao đảo Thảm sát Bondi Beach: hai cha con bị nghi theo ISIS, chuyến đi Mindanao và câu hỏi nhức nhối về “lỗ hổng” an ninh Úc
Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 11:49.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10351 seconds with 13 queries