Người đàn ông cầm can xăng đổ lên người trước khi quấn chăn quanh mình. Ngọn lửa bốc lên đen ngùn ngụt đã thiêu chết ông ngay sau đó. Nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Trung (SN 1953, trú ở xã Đồng Tiến, Ứng Hòa, Hà Nội).
Theo cơ quan Công an, vào khoảng 22h ngày 2/10, Công an xã Đồng Tiến nhận được tin báo của người dân về việc ông Trung tẩm xăng và tự thiêu tại nhà.
Trước hôm xảy ra sự việc một ngày, giữa ông Trung và vợ là bà Trần Thị Đức (SN 1955) có xảy ra cãi vã. Nguyên nhân xuất phát từ sự ghen tuông vô cớ của ông Trung. Ông Trung cho rằng bà Đức có quan hệ tình cảm lăng nhăng bên ngoài.
Trong cơn men, ông Trung đã chửi bới và đuổi đánh vợ khỏi nhà. Do biết tính chồng, lúc rượu vào lại gây chuyện, sinh sự nên bà Đức đã bỏ xuống nhà con gái ruột ở thôn Soi (cùng xã Đồng Tiến) để lánh mặt. Hôm xảy ra sự việc ông Trung một mình uống rượu từ sáng cho tới lúc xảy ra sự việc.
Ngôi nhà xảy ra sự việc
Ông Nguyễn Văn Trúc, Trưởng cụm dân cư số 10, xã Đồng Tiến cho biết: Ông Trung thường xuyên rượu chè bê tha, đề đóm. Mỗi khi uống rượu say, không làm chủ được bản thân, thần kinh không ổn định, ông Trung lại về nhà chửi bới vợ con và nhiều lần đuổi vợ con ra khỏi nhà. Làm được đồng nào là ông ấy uống rượu và chơi lô đề hết.
"Một vài lần đầu khuyên ngăn ông Trung còn tỏ ra tiếp thu và nói sẽ sửa đổi. Thế nhưng càng về sau này ông Trung càng chìm đắm trong men rượu nên những lời khuyên giải của tôi cũng chẳng ăn thua. Cách đây không lâu, ông Trung uống rượu say rồi cởi trần nhảy ra giữa sông, nằm ngửa ra đó rồi kêu khóc thảm thiết", ông Trúc nói.
Bà Nguyễn Thị Kim (SN 1965) hàng xóm, đồng thời cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự việc nhớ lại: Vào khoảng 18h40, ông Trung có đứng ở bờ tường gọi chồng tôi để ông ấy mời sang nhà nhờ chút việc. Lúc đó, tôi bảo chồng tôi đi vắng rồi chắc tối mới về được, thì ông Trung có nói: “Đến tối thì xong việc rồi".
Một lúc sau khi tôi đang ngồi trong nhà trông cháu, thì ngửi thấy một mùi khét lẹt, khi tôi chạy ra sân để quan sát thì nhìn thấy bên sân nhà ông Trung có khói đen bốc lên nghi ngút. Lúc đầu, tôi tưởng cháy nhà nhưng khi tôi chạy ra phía tường, ngó đầu sang xem có chuyện gì thì thấy ông Trung, trên mình cuốn tấm chăn, ngồi trên chiếc chiếu trải giữa sân đang bốc cháy dữ dội, thân hình ông Trung quằn quại trong đau đớn. Không lâu sau đó thì ông Trung tắt thở.
Hiện cơ quan Công an đang làm rõ sự việc. Trước đó không lâu, tại Hà Nội cũng xảy ra một vụ tự thiêu khiến 1 người đàn ông thiệt mạng.
Theo VTC