HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Yến Trang: "Nhạc của tôi nghe chưa phù hợp không phải trách nhiệm của tôi"
Old 10-11-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Cô nàng ca sỹ này đang ngày càng khẳng định khả năng "biến hóa" khôn lường trên sân khấu và cách "ứng biến" sắc bén trong từng câu chữ.



Chào Yến Trang, album ra mắt gần đây của chị đã gây nhiều yếu tố tranh cãi. Đặc biệt là với ca khúc được chị đầu tư nhiều nhất, “Muộn giờ”. Không hiếm khán giả nhận xét, chất giọng của chị không hợp với nhạc của Lưu Thiên Hương ?

Về vấn đề này thì tôi nghĩ nhạc sỹ mới là người có câu trả lời xác đáng nhất. Và nếu như thật sự có người cảm thấy chưa phù hợp thì đó không phải là trách nhiệm của tôi. Trong khi đó, tôi lại được nghe rất nhiều người khen sự hợp tác lần này với chị Hương. Và theo dự định của Yến Trang sắp tới, chắc chắn sẽ hợp tác với Lưu Thiên Hương rất nhiều nữa.

Chị trả lời với tôi rằng: “Đó không phải là trách nhiệm của tôi”. Thế chị không sợ bị khán giả chỉ trích rằng mình trả lời quá “vô trách nhiệm” hay sao?

Thực chất, chuyện bạn thích được một bài hát hay không là do tùy vào sở thích của mọi người, cho nên Yến Trang chắc chắn sẽ không thể nào kiểm soát hết được gu của mọi người. Bên cạnh một số người không thích thì vẫn có một bộ phận khá đông người thích “Muộn Giờ”. Vả lại đây còn là một sản phẩm âm nhạc được tôi đặt chị Hương viết riêng cho mình để phù hợp nhất. Có lẽ vì một số khán giả vẫn chưa quen với sự thay đổi của tôi, nhưng mọi thứ rồi sẽ quen thôi. (Cười)



Thế còn về việc chị từng tuyên bố MV Muộn Giờ được đầu tư nhiều nhất trong album. Nhưng ngoài ý tưởng và trang phục của chị gây được ấn tượng mạnh thì hầu như các góc quay đều không đẹp lung linh như mong đợi, đôi khi background còn bị đánh giá là hơi phô. Đặc biệt là đoạn xuất hiện giả gái của một người bạn của chị cũng nhận xét là khá phản cảm. Chị nghĩ như thế nào về điều này?

Một bộ phim được đầu tư công phu còn nhiều khi mắc lỗi, huống chi là một MV của một ca sỹ như tôi. Ý kiến đánh giá thì luôn là tiền đề để mình rút kinh nghiệm và làm cho mọi việc tốt hơn. Còn có ý kiến thì tôi vẫn còn được khán giả quan tâm và yêu thích. Nói về phần xuất hiện của bạn tôi, tôi phải năn nỉ nhiều lắm em ấy mới nhận lời. Đây là một người có vai trò quan trọng trong ekip của Yến Trang. Hơn nữa, trong sản phẩm Song Yến: The Movie lần trước, hình ảnh này cũng đã từng xuất hiện vì thế nên tôi muốn tái hiện thêm lần nữa (Cười).

Nếu nói về phần vũ đạo thì đó chắc chắn là một trong những ưu thế của Yến Trang. Thế nhưng, tôi và những khán giả xem qua MV Muộn Giờ của chị đều cảm thấy dường như nó không hay. Nhất là có nhiều động tác được đánh giá không liên quan gì cho lắm!

Thế thì tôi hỏi bạn nhé: Theo bạn thì động tác như thế nào mới gọi là phù hợp với bài hát? Chẳng lẽ, tôi hát “Muộn Giờ” thì tôi phải đeo đồng hồ trước ngực và nhảy à?[/i]



Khi xem qua MV Muộn Giờ, người ta thấy trong đó hai hình tượng rất lạ là Superwoman và Nhân Mã, không ít người đã cho rằng không phù hợp. Phải chăng vì thế giới đang có xu hướng mang đến những hình tượng lạ mà Yến Trang cũng đang cố gắng chắp nối để bỏ vào hay không?

Đúng (cười)! Tôi đang cố gắng làm như vậy. Và theo tôi thấy, nhiều người cũng đã làm như vậy không chỉ riêng tôi. Với thời điểm hiện giờ, MV đã không còn phải là một thước phim để hình ảnh hóa các ca từ trong bài hát. Mà phải được sáng tạo theo cách riêng của từng nghệ sỹ. Cho nên, với những ý kiến cho rằng nó không phù hợp với nội dung thì họ nên sống ở thập niên 90 chứ không phải ở thế kỷ 21!

Sau khi dự án Muộn Giờ được tung ra teaser đầu tiên, tôi còn nhớ chị đã bị lên án rất nhiều khi giống một nữ ca sỹ nổi tiếng của US-UK. Trước đây, Yến Trang đã nói: “Không khác người không phải là tôi”. Phải chăng đây là cách để chị chứng tỏ sự khác người của mình ?

Theo tôi, thu hút được dư luận là một điều thành công cho những ai làm trong ngành giải trí. Và câu chuyện cùng sử dụng một đề tài không còn là một điều xa lạ nữa. Bằng chứng là trên thế giới có rất nhiều bộ phim về đề tài chiến tranh, thảm họa. Phải chăng tất cả đều là đụng ý tưởng? Ý tưởng giống nhau nhưng cách bạn khai thác khác nhau. Và nó có thăng hoa hay không thì chủ yếu là do cách bạn khai thác.



Nhưng điều đó sẽ kéo theo một lượng anti-fan đấy! Có bao giờ chị nghĩ chính lực lượng anti-fan này sẽ cản trở bước đường thành công của mình chưa ?

Tôi là một người sôi nổi và muốn có những cuộc cạnh tranh công bằng, kể cả vấn đề giữa fan và antifan cũng vậy. Nếu bạn không thích tôi, tôi nghĩ nên dành thời gian cho việc khác có ý nghĩa hơn. Thiết nghĩ ngay cả gia đình, xã hội và thần tượng của bạn đang mong chờ những việc làm ý nghĩa từ bạn. Cho nên một lời khuyên cho antifans là đừng dùng thời gian và trí tuệ vào những việc không đâu, vô bổ như thế nữa.

Dường như chị ngày càng thích gây sốc và tạo sự chú ý, như là câu chuyện chị kể về một đại gia nổi tiếng từng có tình cảm với chị trước đây, bây giờ đang “yên bề gia thất” với cô ca sĩ xinh đẹp. Mặc cho không ít người cho rằng Yến Trang đang PR tạo hiệu ứng thì chị có lẽ vẫn không quan tâm?

Với phạm vi người được phỏng vấn, tôi chưa từng từ chối bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên, kể cả lần này cũng như thế. Người khác hỏi và tôi trả lời, thế thôi! Còn chuyện chú ý đến điều đó hay không là chuyện của dư luận, tôi không kiểm soát được.








Theo PLXH
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	111011afamilyamnhacyentrang-2_2e953.jpg
Views:	14
Size:	101.2 KB
ID:	323784  
 
User Tag List

Thread Tools

Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 18:55.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13124 seconds with 13 queries