HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Chân dung “mẹ mìn“ bắt cóc bé Hà qua lời người thân
Old 11-10-2011   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Như tin đã đưa, chiều 8/11, bé sơ sinh Phạm Xuân Trường (sinh ngày 1/11/2011), con trai sản phụ Trần Thị Thơm (34 tuổi, ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đã được Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội trao trả về gia đình sau chuyến “phiêu lưu” 5 ngày trong tay mẹ mìn Nguyễn Thị Lệ (29 tuổi; thường trú xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; tạm trú xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Người lái xe giúp công an phá án nhờ “giác quan thứ sáu” nhạy bén

Theo cơ quan điều tra, người có công “gỡ nút thắt” trong vụ án này là anh Nguyễn Xuân Việt (35 tuổi, nhân viên lái xe Hãng taxi Tuấn Linh, trụ sở ở đường Nguyễn Khoái, Hà Nội). Sau khi nghe đài phát thanh đưa tin về vụ bé Trường bị kẻ gian bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào ngày 3/11 vừa qua, anh Việt đã liên tưởng ngay đến một phụ nữ khả nghi đã thuê anh chở về Bắc Giang trong buổi trưa cùng ngày.

Trao đổi với PLVN, anh Việt kể lại: Khoảng 11h-11h30 ngày 3/11, anh đang tìm khách ở đường Ô Cách (phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) thì có một phụ nữ tất tưởi vẫy xe, người này có dáng gầy, dong dỏng cao.

“Tôi lập tức táp xe vào vỉa hè để đón khách, người phụ nữ này trên tay ẵm một đứa trẻ vẫn còn đỏ hỏn. Chui tuột vào xe, chị ta giục tôi quay ngược xe, hướng về Bắc Giang. Trên đường đi, tôi có tò mò hỏi thì người phụ nữ lạ mặt đó bảo đi chơi xa về và cứ ồi ồi giục xe chạy thật nhanh trong khi đường rất đông.
Để khỏi làm chị ta sốt ruột, tôi hỏi han thêm vài câu chuyện khác ngoài lề thì được chị ta cho biết đây là cháu thứ hai vừa mới sinh được một tháng. Tôi tò mò hỏi thêm rằng tại sao hai mẹ con lại đi chơi mà không có người nào đỡ đần và không mang theo đồ đạc theo người, thì người phụ nữ này tỏ ra mất bình tĩnh. Chị ta đánh trống lảng bằng cách giục tôi tập trung đi đường thật nhanh để chị ta còn kịp giờ về nhà cho con bú” - anh Việt hồi tưởng.
Bé Hà trở về vòng tay mẹ đẻ.

Cũng theo anh Việt, về đến thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) thì vị khách yêu cầu anh dừng xe ở đầu một con ngõ nhỏ. Đồng hồ chỉ hết 400.000 đồng, người phụ nữ đó trông không có vẻ gì là giàu sang nhưng đã đưa chẵn 500.000 đồng cho anh Việt mà không lấy tiền thối lại. Rời xe, chị ta nhanh chóng ẵm đứa bé đi mất hút vào ngõ.

Anh Việt là khán giả trung thành của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thế nên suốt hai ngày sau đó trên các cung đường đón chở khách, anh đã nghe đi nghe lại câu chuyện bé Trường bị mẹ mìn bắt cóc tại BV Phụ sản Trung ương. Ban đầu, anh Việt không để ý là bao, nhưng bỗng nhiên đến đêm 5/11, anh bất giác nằm suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy người phụ nữ hôm trước có nhiều điểm đáng ngờ vực. Giác quan thứ sáu mách bảo anh Việt rằng vị khách này có liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em đang khiến dư luận xôn xao. Đem chuyện này tâm sự với đồng nghiệp, anh Việt được khuyên là nên nhanh chóng đến trình báo với cơ quan công an.

“Sau đó, tôi cùng cán bộ điều tra tìm trở lại nơi đã trả vị khách nữ ở Bắc Giang. Tại đây, các anh công an đã làm thế nào đó và xác định rằng cô ta chính là nghi can đã bắt cóc cháu bé ở Hà Nội” - anh Việt hào hứng khen các trinh sát.

Cứu cháu bé nhân lúc “mẹ mìn” say giấc ngủ trưa

Vị khách lạ lùng đó là Nguyễn Thị Lệ, người ở thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Thời điểm công an đến nhà Lệ, cô ta không có mặt nhưng bố mẹ Lệ khai nhận rằng: Trước đó, Lệ có mang về một bé trai, nói là xin được của một sản phụ là sinh viên không muốn giữ lại. Đồng thời, gia đình xác định Lệ đã mang cháu bé về xã Vân Hà, huyện Đông Anh nơi Lệ đang sinh sống cùng chồng (không hôn thú).

Theo xác minh của cơ quan công an, nơi Lệ ẵm cháu bé về là nhà ông Nguyễn Văn Thọ (57 tuổi, ở thôn Hà Khê, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội). Anh Nguyễn Văn Tường (con ông Thọ) là chồng của Lệ.

Hàng chục cảnh sát được huy động đến tiếp cận ngôi nhà 5 gian này, Phương án giải cứu và bảo vệ an toàn cho cháu bé được quyết định trong thời gian sớm nhất. “Lợi dụng lúc cô ta ngủ, tôi vội vào phòng bế ngay cháu bé ra ngoài. Lệ vẫn không hay biết gì” - một trinh sát kể lại.

Tỉnh giấc, Lệ bối rối nhận cháu Trường là con ruột của mình với biểu hiện không bình thường. Nhưng trước các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, Lệ đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, Lệ khai đã mang bầu với anh Tường, song đến ngày 10/10 vừa qua thai bị lưu. Không nói cho chồng biết, Lệ đã một mình vào BV Phụ sản TƯ để điều trị. Trong thời gian được bác sĩ chăm sóc, Lệ nảy sinh ý định bắt cóc một bé sơ sinh về để nói dối gia đình chồng là con của mình.

Trưa 3/11, Lệ ăn cắp quần áo blouse của bác sĩ tại tầng 1 nhà G, rồi ung dung lên phòng của sản phụ Thơm lừa bế bé trai vừa sinh của chị này, nói là đưa đi xét nghiệm. Có thông tin cho rằng trước lúc ẵm bé Trường đi, Lệ định bắt cóc một cháu bé ở giường đối diện nhưng bất thành. Cũng theo lời khai của Lệ, cô ta chỉ muốn “ăn trộm” một em bé, không quan trọng đó là bé trai hay bé gái. Hiện chưa rõ Lệ di chuyển từ BV Phụ sản TƯ ra đường Ô Cách bằng cách nào.

Tâm sự đau khổ của ông lão bất đắc dĩ trở thành bố chồng “mẹ mìn”

Tiếp tục tìm hiểu sự tình, chúng tôi đã tìm về thôn Hà Khê, xã Vân Hà (huyện Đông Anh, Hà Nội), nơi Nguyễn Thị Lệ đang sinh sống với chồng của mình. Tiếp chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thọ (57 tuổi) nói bằng giọng bức xúc: “Gia đình chúng tôi cũng hết sức bất ngờ trước thông tin Lệ chính là hung thủ trong vụ án bắt cóc trẻ con động trời mà mấy ngày hôm nay báo, đài liên tục đưa tin”.

“Nói Lệ là con dâu gia đình chúng tôi thì thật mang tiếng. Bởi từ trước đến nay gia đình chúng tôi đều không đồng ý với mối duyên của Lệ với con trai tôi” - ông Thọ giãi bày.

Theo ông Thọ, anh Tường con ông vốn đã có một đời vợ, “thường ngày nó là người hiền lành, tay thợ cũng rất khéo (địa phương nơi ông Thọ sinh sống có nghề mộc rất nổi tiếng - PV) nhưng khổ nỗi rất ham chơi nên thường xuyên la cà quán xá. Cũng vì thế nên tôi ngầm đoán hai đứa nó (tức anh Tường và đối tượng Lệ - PV) cũng chỉ quen nhau ở nhà hàng, quán xá.

Ngay từ lần đầu tiên thằng Tường đưa cô Lệ về nhà, bộ dạng cô ta đã không được lòng ai trong gia đình tôi nên chúng tôi nhất quyết phản đối. Hơn nữa, con trai tôi đã có một đời vợ không may đứt gánh giữa đường nên cũng muốn tìm hiểu một cô gái có lý lịch sạch sẽ chứ không phải là người chẳng rõ ràng như thế này”.

Ông Thọ thở dài: “Nhưng rồi chẳng hiểu nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà cứ thậm thụt với cô ta suốt một thời gian dài, có khi còn bỏ nhà đi với nhau mấy hôm. Rồi đùng một cái, chúng nó đưa nhau về nhà đòi ăn ở với nhau. Một lần, hai lần rồi nhiều lần chúng lấn tới, cứ về ăn ở vài hôm rồi lại kéo nhau đi đâu đó. Là người làm cha, mẹ, chúng tôi đã hết lời khuyên răn con nhưng không được.

Với cô Lệ, gia đình tôi cũng đã giảng giải rất nhiều, có nhẹ, có nặng, thậm chí đã có lời to tiếng nhưng cô ấy vẫn cứ chây ì chẳng đi. Vậy mà cô ta không những cứ về nhà tôi ăn ở mà còn chẳng đoái hoài gì đến việc nhà, cũng không phụ giúp gia đình lao động mà chỉ ăn rồi nằm dài cả ngày”.

“Chúng tôi rất bức xúc nhưng nghĩ có độc cậu con trai, nếu không chiều lòng thì sợ chúng lại dắt díu nhau đi rồi sinh tệ nạn xã hội sẽ mất con nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt để chúng ăn ở với nhau ở đây. Nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy ân hận vì đã không cương quyết ngay từ đầu mới để xảy ra chuyện chẳng lành ngày hôm nay” - ông Thọ tiếp lời.

Nhắc lại chuyện Lệ mang đứa trẻ về nhà, đến giờ ông Thọ vẫn còn tức giận: “Cách đây khoảng một tháng, cô Lệ có bỏ nhà đi không rõ nguyên nhân. Rồi đột nhiên cô ta bế một cháu nhỏ về nhà. Hôm đó đúng vào ngày gia đình chúng tôi đang tổ chức đám cưới cho đứa cháu họ. Đang bận việc dòng họ nên tôi định nán lại hôm sau sẽ làm rõ sự việc là cớ làm sao cô ta sinh con mà không báo cho ai biết, rồi giấy chứng sinh cũng chẳng thấy đâu, thậm chí tôi đã có ý định bắt thằng Tường đi xét nghiệm ADN với đứa bé xem có phải con nó không. Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì công an đã đến...”.

Trao đổi với PLVN, ông Nguyễn Văn Khoa (48 tuổi, Trưởng thôn Hà Khê, xã Vân Hà) cho biết thêm: “Tôi được biết cách đây chưa lâu, sau khi có thai, cô Lệ đã có đăng ký kết hôn với anh Tường. Thường ngày cô này không quan hệ với làng xóm, đi về rất thất thường. Cô ta lúc nào cũng son phấn lòe loẹt, nom không vừa lòng chút nào. Ông Thọ bảo với tôi rằng tuy không đồng ý cho mối duyên này nhưng cô Lệ đã có thai nên đành đồng ý cho đăng ký kết hôn và sẽ cho ra ở riêng”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước hôm mang cháu bé về nhà chồng, Lệ có gọi điện thông báo đã sinh con ở quê và nhờ nhà chồng lên đón nhưng ông Thọ bảo rằng gia đình trên ấy đưa xuống thì mới nhận. Còn trước đó một tháng, do cãi nhau với mẹ chồng nên Lệ đã tự ý bỏ đi.

“Mẹ mìn” đã có một con, hai đời chồng

Quá trình tìm hiểu nhân thân của Nguyễn Thị Lệ, chúng tôi được biết thời trẻ, Lệ nổi tiếng vì xinh gái, sau này có thời gian làm “một công việc nhạy cảm” ở Bắc Ninh. Đặc biệt, cô ta đã có một đứa con trước khi kết hôn với anh Tường.

Bà Đỗ Thị Nga (51 tuổi, mẹ của Lệ, ở thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) kể lại: “Khoảng 13h ngày 3/11, Lệ đi xe taxi về nhà trong sự hân hoan chào đón của toàn thể gia đình, ai cũng lấy làm vui mừng khi nhìn thấy đứa trẻ bụ bẫm kháu khỉnh. Trước đó, con tôi đã điện thoại về nhà bảo đứa bé này nó xin được của một sinh viên đẻ rơi, không có khả năng nuôi dưỡng”.

Bà Nga nửa mừng nửa lo, cố gặng hỏi thêm con gái về cháu bé thì Lệ gắt gỏng: “Đã bảo là con xin được, mẹ cứ hỏi nhiều làm gì”. Thế nên, bà Nga cũng chỉ biết vậy và tức tốc đi đun nước, vắt chanh tắm rửa, lau lót cho cháu bé.

Bà Nga kể thêm rằng sau khi đưa cháu nhỏ về, cả nhà ai cũng tất tưởi người thì đi mua tã, người đi mua sữa loại tốt nhất. Bản thân Lệ thì lúc nào cũng mừng quýnh ra mặt, từ hôm về lúc nào cũng ẵm đứa bé, chăm bẵm rất chu đáo, không lúc nào để cháu bé bị đói, bị ướt. Thậm chí sữa đắt là thế nhưng hễ còn thừa đều bỏ đi chứ không hâm nóng dùng lại.

Từ hôm Lệ đưa cháu bé về, không khí nhà bà Nga cứ nhộn hẳn lên. Nhìn cháu nhỏ bụ bẫm lại háu ăn, cả nhà ai cũng mừng. “Thằng bé mỗi đêm thức đòi ăn đến hơn chục lần, có lúc tôi cứ cưng mà nói nó là “thằng Bát Giới của bà”” - bà Nga kể chuyện vui là vậy mà cứ rớt nước mắt.

Cũng theo bà Nga, trước khi lấy anh Tường, Lệ đã có hai đời chồng.

Lần thứ nhất khi mới 17 tuổi, do gán ghép nể nang ông láng giềng nên gia đình Lệ đã gả cô ta đi. Nhưng không đầy 2 tháng sau, Lệ lại bỏ về nhà cha mẹ đẻ. Gia đình có hỏi chuyện thì được Lệ cho biết, cô ta chê chồng “đen và xấu như Bao Công” nên không cho chồng ngủ cùng, sau đó cô ta lẳng lặng bỏ đi.

Lần thứ hai, Lệ đi làm ăn xa thì có quan hệ yêu đương với một thanh niên quê ở Hưng Yên và có với nhau một đứa con trai năm 2006. Hai gia đình đã nói chuyện, đi lại với nhau nhưng không có hôn thú gì.

Nói về cô con gái khổ sở trong chuyện lấy chồng, ông Nguyễn Khắc Sử (52 tuổi, bố của Lệ) thở dài: “Con gái tôi nó ít học, lại nhẹ dạ cả tin nên đều bị giai nó lừa gạt tình cảm, chứ nó đâu có khôn ngoan gì”.

Ông Sử bảo, Lệ từng đôi lần kể về cuộc sống của cô ta ở nhà chồng mới (tức anh Tường - PV) rằng: “Ở dưới đó ông bà không ưa gì con nên thường chửi mắng vô cớ. Có lần hai vợ chồng đi xa về thấy mẹ chồng đang rửa bát, con có chào nhưng bà ấy chẳng nói năng gì... Thậm chí, trước kia biết hai đứa con có quan hệ với nhau, bà ấy ra lệnh phải có được con với nhau mới cho cưới”.

Tuy nhiên, thương con là vậy nhưng ông Sử cũng trách Lệ là người sống “vô tiền khoáng hậu” bởi có con nhỏ nhưng bấy lâu nay Lệ đi làm xa mà không gửi được đồng nào về nuôi con. “Kể ra thì thi thoảng nó cũng có về biếu xén mẹ nó vài trăm nghìn, nói là mua sữa cho cháu. Nhưng tính ra thì tiền kiếm được bao nhiêu, nó chỉ phung phí chơi bời hết...” - ông Sử nói.

Lê Tiến Phong
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images646279_images576928_a16_92905.jpg
Views:	8
Size:	44.0 KB
ID:	332753  
 
User Tag List

Thread Tools

Thuế quan “giấu mặt” gõ cửa mùa lễ: Mua hàng ngoại xong… nhận thêm hóa đơn “Đừng gọi tôi Việt kiều”: từ một chữ Kiều đến vết xước trong lòng người xa xứ “Bỏ thuế nhà đất” và cơn bão tranh luận: Mơ ước của chủ nhà, nỗi lo của trường học
Không cuồng Cộng Hòa, không cuồng Dân Chủ: chỉ đau với nước Mỹ hôm nay David Hoàng Nguyễn (26 tuổi) – Hạ sĩ quan Không quân Hoa Kỳ gốc Việt qua đời Ông Phan Văn Giang điều động hàng chục ngàn bộ đội đặc công nhằm lật đổ phe cánh ông Tô Lâm
Thất nghiệp tràn lan tại Thành Hồ, dắt chó tìm việc 3 ngày không thành Việt kiều dởm làm màu và Việt kiều “chân chính”: khác nhau ở cái nhìn, không ở hộ chiếu Ông Trump quyết trục xuất 20 triệu người khỏi Mỹ trong năm tới, liệu có thành công?
Chiến lược an ninh mới của Trump: Hạ giọng với Trung Quốc, đặt cược tất tay vào kinh tế và lá bài Đài Loan Kho ảnh mới từ dinh thự Jeffrey Epstein: Bóng dáng giới quyền lực và cuộc đấu Trump – Quốc hội Mỹ Cây chổi cho Donald Trump
Nước Mỹ Trump đang kéo châu Âu đi đâu? Nền kinh tế chữ K: 79 ngàn tỷ đô bị “ăn cắp” khỏi túi người lao động Mỹ Khi Trump “đại tu” FEMA và tấn công các cơ quan độc lập
Ukraine đánh thẳng vào “cây ATM năng lượng” của Nga, NATO cảnh báo: chiến tranh đã ở ngay trước cửa Tyler Robinson lần đầu trực tiếp xuất hiện trước tòa: Vụ ám sát Charlie Kirk và câu hỏi về thù hận chính trị ở nước Mỹ Chính quyền Trump chính thức mở trang mạng để bán "thẻ vàng định cư"
Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni
Bài học Liên Xô cho con đường dân chủ của người Việt Du khách Trung Cộng đăng ảnh thăm Hồ Lăng với cờ 5 sao, dắt chó 1 sao khiến Việt Cộng nổi điên Bức ảnh người Mỹ đấm thẳng mặt vào lũ 3 que, đu càng và sự thật được trả lại cho VNCH
5 cạm bẫy khiến Việt Kiều hạ cánh xuống phi trường là mất sạch tiền Hàng triệu người Việt tẩy chay Zalo vì app này làm điều khó chấp nhận Ông Trump lại chết vì người đẹp salon
Hỗn loạn tại Trung Cộng vì một lý do không thể tin nổi Hàng triệu Việt Kiều nguy cơ bị hốt ví ngay khi vừa đặt chân xuống Việt Nam Việt Cộng xây sân vận động to ở Hưng Yên để làm cái gì?
“Siêu đẹp” bí mật trong Himalaya: Dân Việt Nam sẽ chết không còn chỗ chôn? Ngoại trưởng trẻ nhất Trung Quốc và cú rơi không lời giải: Thăng như tên lửa, mất tích như bóng ma Hơn trăm người nhập viện bị ngộ độc, không biết là vì lý do gì, hoá ra là ....
“Bóp nghẹt không tiếng súng”: Việt Nam đang thua vì Trung Quốc quá mạnh, hay vì ta tự làm mình yếu? 10 khác biệt “đinh” giữa người Mỹ & người Việt Cộng: đọc thì cười, ngẫm lại… chạnh lòng “Mùa đỏ” của Cộng Sản bị loại khỏi giải Oscar
Thanh niên Việt mới sang Mỹ 9 tháng và một câu hỏi nhói lòng: “Bám trụ hay quay về?” Sony rút khỏi Huệ Châu, TQ, 30.000 người mất việc: khi “đèn nhà máy tắt” kéo cả một thành phố chao đảo Thảm sát Bondi Beach: hai cha con bị nghi theo ISIS, chuyến đi Mindanao và câu hỏi nhức nhối về “lỗ hổng” an ninh Úc
Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 20:45.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12388 seconds with 13 queries