Đường phố thành “sông”, dòng xe nối đuôi nhau “bơi” trong biển nước, chợ tràn nước cống, hàng quán ế ẩm…là những gì mà người dân thành phố đang phải trải qua từ những đợt triều cường dâng kỷ lục liên tiếp trong những ngày gần đây.
Triều cường đang là nỗi ám ảnh của người dân thành phố
Liên tiếp những ngày gần đây nước sông Sài Gòn dâng cao khiến cho một số khu vực được xem là “rốn ngập” trên địa bàn thành phố lại chìm trong bể nước. Ghi nhận vào chiều tối 29/11, tại những địa điểm thường hay bị triều cường tấn công như: đường Lương Định Của, chợ An Khánh (quận 2), Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu vực chợ Bà Chiểu, bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh), người dân đang phải sống chung với nước bẩn.
Hàng quán ế ẩm vì nước triều cường
Sinh hoạt gia đình bị đảo lộn, việc đi lại tại các khu vực trên là hết sức khó khăn bởi mực nước triều cường dâng lên khá cao trung bình từ 20 đến 60cm. Bên cạnh đó, những hoạt động mua bán tại các chợ và hai bên đường cũng trở nên rất nguy khốn.
Theo ghi nhận tại chợ An Khánh (nằm bên đường Lương Định Của, quận 2). mỗi lúc nước triều cường dâng cao, đa số các hàng quán đều đóng cửa ra về vì vắng khách mua. “Chẳng có khách nào lại chịu lội bò bõm ở làn nước dơ bẩn cao đến nửa mét để vào chợ mua đồ. Những ngày này chúng tối cũng không dám lấy nhiều hàng. Chỉ mong sao bán đủ vốn rồi về sớm cho khỏe” – Chị Bình, một tiểu thương buôn bán cá trong chợ An Khánh tâm sự.
Không một khách mua
Nhiều tiếu thương khác cố bám trụ cho đến lúc triều cường rút xuống để buôn bán tiếp thì phải sử dụng các biện pháp nhủ bỏ hàng hóa bào thùng xốp hoặc đưa lên nơi cao ráo cất giữ để tránh nước xâm nhập.
Cô Lê Thị Hương Sen (47 tuổi, ngụ quận 2) bán đồ ăn đêm tại khu vực chợ An Khánh than thở; triều cường dâng cao nên khách rất ít khi ghé vào ăn uống. Có người thì mua mang về chứ không ai ngồi lại. Thường thường, những ngày đó, buôn bán rất ế ẩm nhưng không làm lấy gì mà lo cho mấy đứa nhỏ.

Nước ngập khắp nơi
Tại khu vực chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), mỗi khi triều cường lên đẩy loại nước đen kịt hôi thối tuôn ra từ các lỗ cống. Có qua ít khách qua lại nên các của hàng ăn uống, các gian hàng bán quần áo cũng trở nên thưa thớt, vắng lặng.
Ở khu vực ngoại thành, tuyến đường Kha Vạn Cân đoạn qua hai phường Linh Đông, Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) cũng chìm trong nước.
Việc triều cường lên xuống gây ngập nặng có lẽ không còn xa lạ với người dân thành phố. Tuy nhiên, những đợt triều cường vừa qua liên tiếp lập ở mức kỷ lục khiến nhiều người không khỏi lo ngại. Những đập ngăn nước trước nhà của người dân mỗi năm lại phải “nâng cấp” cao hơn.
Lượng nước triều cường ngày càng có xu hướng cao hơn
Nếu không có giải pháp kịp thời, tình trạng trên có thể ảnh hưởng rất tiêu cực đến đời sống người dân. Qua thực tế cho thấy, triều cường đang là nỗi lo ngại lớn nhất của người dân thành phố.
Thế Phong, dantri.com.vn