Việc VFF đòi sa thải Goetz đúng vào dịp Giáng sinh và giữ ghế của ông Trần Quốc Tuấn đã khiến không ít người hâm mộ bực càng thêm bực…
Những ngày qua dư luận đang sôi sùng sục vì kết quả của cuộc họp thường niên lần 7 khóa VI của thường trực VFF! Kết quả của cuộc họp thì ai cũng biết: 100% ý kiến thành viên BCH VFF không đồng ý cho ông Trần Quốc Tuấn thôi chức Tổng thư ký VFF, và cũng 100% ý kiến thành viên đồng ý sa thải ông Goetz.
Kết quả của cuộc họp là ý kiến chủ quan của VFF, có thể coi đó là cách tính toán của VFF, nhưng VFF tính là như vậy thế nhưng ông trời thì lại tính khác!
|
Sau SEA Games 26, HLV Falko Goetz vẫn nhận được sự ủng hộ của VFF...
|
Chuyện ông Goetz tưởng chừng đã lùi vào dĩ vãng sau cuộc “mổ xẻ” nguyên nhân thất bại tại Seagame26 giữa VFF với ông Goetz! Nhưng nó lại được xới lại trong cuộc họp chiều 22-12 vừa qua. Chẳng ai bắt VFF phải xới lại chuyện ông Goetz trong cuộc họp đó cả, điều mà người hâm mộ quan tâm trong cuộc họp đó là tương lai của ông Tuấn chứ họ hoàn toàn không mong muốn chuyện ông Goetz được xới lại! Bởi thời gian mà VFF tính toán xới lại chuyện ông Goetz hoàn toàn không phù hợp.
Thời gian VFF thống nhất 100% ý kiến đồng ý sa thải ông Goetz vào hôm 22/12. Nó đúng vào dịp người phương Tây chuẩn bị đón Noel (trong lễ Noel còn có lễ tặng quà) và sắp sửa bước sang năm mới. Rõ ràng những tính toán của VFF đã quá sai lầm. Người phương tây luôn nghĩ người Việt Nam chúng ta sống giàu tình cảm, trọng cái tình! Nhưng họ sẽ nghĩ gì về Việt Nam, khi VFF lại có một món quà “bất ngờ” tặng cho ông thầy người Đức theo cung cách nói trên.
Sau khi vừa kết thúc SEA Game, lúc đó đông đảo người hâm mộ đòi hỏi phải sa thải ông Goetz, nhưng VFF đã cố đứng ra bảo vệ cho ông thầy người Đức. Thậm chí VFF còn đứng ra bảo đảm tương lai cho ông đến hết năm 2013. Nhưng chỉ sau cuộc họp vào chiều 22/12, VFF lại quyết định sa thải ông! Có vẻ VFF đã rất lung túng trong việc “xử lý” những vấn đề của bóng đá Việt hậu SEA Games.
|
...nhưng rồi, chính cơ quan quyền lực nhất của BĐVN lại bất ngờ quyết định sa thải nhà cầm quân người Đức
|
Thậm chí, những người hâm mộ trong nước cũng cảm thấy tức giận sau những phát ngôn thiếu nhất quán của VFF. Bạn bè quốc tế sẽ nghĩ gì về Việt Nam sau những phát ngôn và việc làm thiếu bất nhất đó của VFF? Còn ông Goetz đã rêu rao trên trang cá nhân của mình: “trước khi tôi trở về nước để nghỉ Giáng sinh, tôi vẫn nhận được những hứa hẹn và không có một dấu hiệu nào báo trước chuyện chấm dứt hợp đồng”. Bạn bè quốc tế sẽ nhìn vào đó mà đánh giá… Nếu VFF sa thải ông Goetz từ cách đây một tháng thì chắc chắn họ đã không gặp rắc rối như vậy!.
Thời gian VFF quyết định đề nghị sa thải ông Goetz, “đen” ở chỗ lại trùng đúng vào thời điểm Việt Nam “tự dưng” thăng tiến vượt bậc trên BXH FIFA trong tháng 11. Thế nên ông Goetz mới có cái cớ để nói trên trang cá nhân của mình như sau: “đội tuyển đã có một chặng đường tiến triển. Việt Nam trong 6 tháng tôi huấn luyện đã tăng 35 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA, để bây sau nhiều năm mới lại lọt vào Top 100.
Ở châu Á, chúng tôi cũng đã có khuynh hướng thăng tiến khi nhảy từ vị trí thứ 34 lên 13.
|
TTK Trần Quốc Tuấn xin từ chức thì VFF lại không "chuẩn tấu"
|
Chính vì vậy khi không còn được tiếp tục công việc đang trên đà thành công này nữa, tôi cảm thấy buồn và khó hiểu”. Đến đây chắc VFF đã thấm thía sai lầm trong việc chọn thời điểm sa thải ông Goetz! Bạn bè quốc tế sẽ nhìn thế nào về Việt Nam khi mà những điều ông Goetz nói đều đúng, những HLV giỏi trên thế giới liệu có muốn làm HLV trưởng tuyển Việt Nam nữa không? Nếu VFF sa thải ông Goetz trước khi có kết quả của cái bảng xếp hạng FIFA kia thì chúng ta đã không phải chịu “oan” như thế.
Việc VFF bỏ phiếu và 100% thành viên thống nhất không đồng ý cho ông Tuấn từ chức đã làm cho người hâm mộ nước nhà lâu nay không có thiện cảm về VFF, lại càng thêm tức giận trong câu chuyện này! Có rất nhiều người hâm mộ đang nghĩ cuộc họp chiều 22/12 là một “vở kịch” mà VFF đã tạo ra để lòe bịp người hâm mộ! Chính vì thế đang có một làn song phản đối VFF dữ dội, bây giờ không chỉ có cái ghế của ông Tuấn lung lay mà cái ghế của các thành viên khác trong VFF cũng đang lung lay dữ dội trước sự tức giận của khán giả nhà!
Rõ ràng VFF đang gặp sai lầm quá lớn, khi mà người hâm mộ đang háo hức chờ đón mùa giải Super League 2012 và chào đón năm mới, họ đã tạm thời quên chuyện VFF đi. Vậy mà chẳng hiểu những “cái đầu” trong VFF nghĩ gì mà lại khới chuyện buồn ra để bây giờ lĩnh đủ!
Chẳng cái dại nào giống cái dại nào!
Phạm Mạnh, vietnamnet.vn