HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Bóng hồng xứ Nghệ suýt bỏ mạng vì V.Hải Phòng
Old 02-27-2012   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Do trời tối, tài xế lại không làm chủ tốc độ nên đã đâm phải một xe di chuyển ngược chiều khiến một người tử nạn và chút nữa đã lao cả xe chở Hội CĐV Hải Phòng xuống vực thẳm - đó là chuyến đi bão táp khiến Candy vẫn chưa hết ám ảnh.

Là hội trưởng của Hội CĐV Hải Phòng miền Nam nhưng Thanh Huyền lại có xuất thân xứ Nghệ. Chính sự đặc biệt ấy khiến các CĐV đất Cảng nể phục và rất nhiều người coi Huyền là một biểu tượng của Hội CĐV Hải Phòng nói chung.

Thời thế tạo anh hùng

Năm 12 tuổi, Thanh Huyền được bố dẫn đi xem trận đấu giữa CA Hải Phòng và CA Hà Nội. Lần đầu tiên đến sân vận động, cô đã bị choáng ngợp bởi không khí cuồng nhiệt tại "chảo lửa" Lạch Tray, cũng kể từ ngày định mệnh đó cô đã bén duyên với trái bóng tròn đến tận bây giờ.

Thanh Huyền được nhiều CĐV vị nể


Tình yêu ấy cứ lớn dần theo năm tháng nhưng mãi đến khi Candy (nick name của Huyền) vào Sài Gòn khởi nghiệp thì cô mới phát huy hết niềm đam mê của mình. Chứng kiến cảnh Hội CĐV Hải Phòng miền Nam (Hội CĐV HP MN) hoạt động èo uột và chưa chuyên nghiệp, cô đã mạnh dạn đứng lên làm “đầu tàu” kêu gọi các sinh viên và những người Hải Phòng đang làm việc tại Sài Gòn cùng đoàn kết, xây dựng Hội CĐV HP MN vững mạnh, quy củ hơn.

Ban đầu không nhiều người ủng hộ, vì cô mới "chân ướt chân ráo" vào Hội, lại là phận gái và chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng tình yêu với đội bóng đất Cảng đã giúp Candy vượt lên những khó khăn ban đầu. Tháng 8/2010, dưới sự chỉ đạo của “bà bầu” Candy, Hội CĐV HP MN đã có chuyến đi cổ vũ chính thức dưới danh nghĩa Hội tại Đồng Tháp và gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. Ghi điểm ngay lần đầu khởi xướng đã tạo tiền đề cho Candy tự tin phát triển hội mạnh mẽ hơn.

Cô bắt đầu chiến dịch tái thiết Hội CĐV HP MN bằng việc thành lập đội bóng FC, đề ra điều lệ Hội và thường xuyên tổ chức giao lưu với các Hội CĐV bạn tại TP.HCM nhằm thắt chặt tình hữu nghị.

Hội CĐV HP miền Nam đang từng bước phát triển có quy củ hơn


Nhắc đến Candy, nhiều CĐV Hải Phòng sẽ không thể quên những điều lệ “không giống ai” mà cô đề ra khi được mọi người tín nhiệm bầu làm hội trưởng. Điển hình là quy định nghiêm cấm các thành viên trong Hội đang ở độ tuổi học sinh, sinh viên không được có quan hệ tình cảm với nhau.

Ban đầu nhiều người phản ứng nhưng cô vẫn giữ vững lập trường của mình, Candy giải thích: "Các em ở trong Hội phần lớn đang tuổi đi học, có nhiều trường hợp đi cổ vũ mình phải tới nhà xin với bố mẹ họ và cam kết sẽ không làm ảnh hưởng chuyện học. Quy định có phần hơi cứng nhắc là thế nhưng đến nay các thành viên trong Hội đều chấp hành nghiêm chỉnh. Tôi cảm thấy rất vui vì đây là sân chơi tự nguyện nhưng các em rất tôn trọng những quy định mà chúng tôi đề ra".

Những kỷ niệm khó quên

Kỷ niệm bi hài nhất của Candy khi đi cổ vũ cùng Hội CĐV HP MN chính là trận đấu trên sân Quân Khu 7 giữa HAGL và Hải Phòng năm 2010. Chỉ vì quá nhiệt tình khi vừa làm hoạt náo viên, vừa chỉ đạo các fan tổ chức cổ vũ một cách bài bản mà Candy bị các bảo vệ sân liệt vào “sổ đen", và khi trận đấu chuẩn bị diễn ra thì cô được các bảo vệ mời ra khỏi sân.

Những chuyến đi cổ vũ và chụp hình với tiền đạo Thiago


Dù đã nài nỉ và giải thích hết lời nhưng lực lượng an ninh sân vẫn làm ngơ. Quá uất ức, Candy đã bật khóc như một đứa trẻ trước cửa sân vận động. Chứng kiến cảnh tượng ấy, nhiều fan hâm mộ đã bất bình phản ứng mạnh mẽ. Cuối cùng Candy cũng được lực lượng an ninh cho vào sân, nhưng bị mời lên một khu tách biệt với các CĐV HP và bên cạnh là hai người của BTC túc trực suốt 90 phút.

Đến năm 2011, lần đầu tiên Hội HP FC miền Nam tổ chức chuyến đi xa lên Gia Lai. Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp cho đến khi xe chở Hội CĐV HP MN lăn bánh trở về TP.HCM. Do trời tối, tài xế lại không làm chủ tốc độ nên đã đâm phải một xe di chuyển ngược chiều khiến một người tử nạn và một chút nữa đã lao cả xe chở Hội CĐV HP MN xuống vực thẳm. Mỗi lần nhắc lại chuyện xưa, Candy vẫn chưa hết ám ảnh với chuyến xe bão táp ấy. Một khoảng thời gian dài sau đó, Candy đã không dám đi ô tô nhưng hễ Hải Phòng đá ở miền Nam là cô đều có mặt.

Cô luôn hết mình vì đội bóng đất Cảng


Những nguy hiểm tiềm ẩn khi đồng hành cùng Hội CĐV HP hay phong độ thất thường của đội Vicem Hải Phòng không khiến tình yêu của Candy với đội bóng đất Cảng bị mai một. Thế nhưng, sự thiếu quan tâm của Ban lãnh đạo đội bóng với CĐV làm cô không khỏi suy nghĩ. Hai năm qua, Hội CĐV HP MN chính thức đi vào hoạt động, dù số lượng còn hạn chế nhưng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mắt NHM cả nước. Tuy vậy, chưa một lần Ban lãnh đạo đội bóng có những hỗ trợ thiết thực cho Hội hay đơn thuần chỉ là những hành động mang ý nghĩa tinh thần.

Candy chia sẻ: "Điều tôi mong muốn lớn nhất vào lúc này chính là hàn gắn vết thương lòng giữa Hội CĐV HP và Hội CĐV SLNA. Tôi biết khó mà người ta có thể quên được những điều đã xảy ra, nhưng hãy vì hình ảnh quê hương mà cùng khép lại quá khứ không mấy vui vẻ và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, tôi hy vọng các bác, các chú ở đội bóng Hải Phòng sẽ có nhiều động thái tích cực quan tâm hơn nữa cả về vật chất lẫn tinh thần với Hội CĐV HP MN. Chỉ thế thôi, vì với tôi dù sau này Hải Phòng có thăng trầm như thế nào thì tôi sẽ mãi mãi là fan trung thành của đội bóng đất Cảng”.

Theo Infonet
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20120227161919_candy.jpg
Views:	6
Size:	67.5 KB
ID:	361776  
 
User Tag List

Thread Tools

Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 05:08.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12333 seconds with 13 queries