7 tài năng hy vọng sẽ mang lại bất ngờ cho bán kết VN'Got Talen đã không thực sự làm hài lòng khán giả.
Sau 9 tập vòng loại sân khấu với khá nhiều những tài năng trên mọi lĩnh vực, đêm bán kết đầu tiên của
Vietnam's Got Talent đã được diễn ra tối qua với 7 tài năng được lựa chọn. Công chúng và báo chí đều hy vọng vào đêm bán kết này sẽ được tận mắt chứng kiến những bất ngờ độc đáo từ những số phận, những con người luôn nỗ lực vươn lên để khẳng định mình. Tuy nhiên, dường như mong ước đó đã không được toại nguyện.
Gây thất vọng nhất phải kể đến phần trình diễn của chàng trai khiếm thị Nguyễn Thanh Bình đến từ Quảng Ninh. Anh vốn được kì vọng là một nhân tố đầy tiềm năng và sẽ khiến khán giả, công chúng phải ngỡ ngàng bởi một mình có thể chơi đến 6 nhạc cụ. Tuy nhiên, cuối cùng anh lại mang đến một tiết mục chơi piano và hát ca khúc
I belelive I can fly.
Nguyễn Thanh Bình chuyển sang đệm đàn piano và hát
Giọng hát chưa được trau chuốt và còn mắc lỗi chênh, phô khá nhiều đã khiến các khán giả phải tiếc nuối khi anh chọn sai "đường đi nước bước". Nhạc sĩ Huy Tuấn dù là đồng hương Quảng Ninh với Thanh Bình nhưng cũng đành phải khuyên anh nên trở thành nhạc công chứ không nên làm ca sĩ bởi "Quảng Ninh có nhiều người hát hay hơn bạn". Cái được nhất của Thanh Bình đó là cảm xúc anh truyền đến khán giả từ nghị lực của một người khiếm thị nhưng biết vươn lên trong cuộc sống, và điều này được nghệ sĩ Thành Lộc đánh giá cao: "
Giọng hát của bạn chưa thực sự điêu luyện nhưng nó gây cho tôi xúc động mãnh liệt. Nội dung bài hát của bạn rất có ý nghĩa khiến chúng tôi phải học tập".
Võ Trọng Phúc cũng không thành công như ở vòng loại
Phần thi được mong chờ nhất của thầy giáo Võ Trọng Phúc cũng chưa thật sự khiến khán giả cảm thấy "đã" bởi ca khúc
You’re beautiful mà anh lựa chọn trong vòng này không thực sự thành công như Home ở vòng loại. Có lẽ, khi đã đạt đến một tiếng vang nào đó, người ta sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để vượt qua chính bản thân mình. Nhạc sí Huy Tuấn cho rằng Trọng Phúc hát bài này chưa thực sự cá tính và sáng tạo như ở
Home, bởi nó chưa thể hiện được đúng "chất" của Võ Trọng Phúc mà còn mai hơi hướng phiên bản chính.
Anh em Anh Minh - Minh Anh không nên chọn nhảy dancesport
Hai anh em Anh Minh - Minh Anh vốn gây ấn tượng ở vòng loại bởitiết mục nhảy Michael Jackson và ảo thuật, tuy nhiên, tối qua, cặp đôi này lại lựa chọn tiết mục dancesport. Dù đã thực sự cố gắng và đầu tư vào ngoại hình, trang phục, từng bước nhảy, nhưng rõ ràng đây không phải là lựa chọn thông minh của hai anh em này. Nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá đây không phải là màn biểu diễn bất ngờ cũng như "chưa thực sự nhuần nhuyễn".
Trần My Anh hát Rolling in the deep hơi quá sức
Ngay cả cô bé Trần My Anh vốn được coi như một hy vọng "tài năng tài không đợi tuổi" bởi mới 12 tuổi nhưng cô bé đã sở hữu chất giọng vô cùng truyền cảm và đầy kĩ thuật khi làm lay động lòng người qua ca khúc Em về tóc xanh. Thế nhưng, ở vòng bán kết, với ca khúc
Rolling in the deep, My Anh bị giám khảo Thúy Hạnh "chê" là "chọn bài hát hơi quá sức". Quả thật, ở tuổi của My Anh, em vẫn còn non khi thể hiện một bài hát nhiều sức nặng đến như vậy.
Nhóm Dòng thời gian gây ấn tượng nhưng chưa đến trái tim người xem
Hai nhóm nhạc Dòng thời gian và Ngẫu hứng cũng không thực sự thành công ở bán kết. Dòng thời gian chọn một trích đoạn của một vở nhạc kịch nổi tiếng "
Thằng gù nhà thờ Đức Bà" thành công ở đầu tư trang phục, diễn xuất, được nhiều lời ngợi khen của 3 thành viên BGK, nhưng dường như với khán giả vẫn chưa thực sự "cảm" được tinh thần tác phẩm dù nó gây ấn tượng và đáng nhớ.
Nhóm Ngẫu hứng phần sau hay hơn phần trước
Còn ca khúc
Singing in the rain của nhóm Ngẫu hứng thì do quá đầu tư vào phần đầu nhưng do thiếu sự gắn kết và dàn trải nên tiết mục không gây ấn tượng như lời nhạc sĩ Huy Tuấn. Giám khảo Thúy Hạnh cũng đồng tình và khẳng định chị chỉ thích tiết mục ở phía sau khi nó gây sự hào hứng cho người xem, còn phần đầu thì hơi "dàn trải".
Tiết mục của nhóm Ảo giác lạ nhưng chưa thực sự ấn tượng
Tiết mục contact juggling của nhóm Ảo giác có thể coi là "lạ" nhưng chưa thực sự cuốn hút và khiến người xem nhập tâm bởi "khi tôi đang hy vọng sẽ được dẫn vào thế giới nào đó thì nói lại kết thúc mất rồi" - nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét.
Một điều đáng tiếc khác là chương trình không phải THTT như thông báo khiến người xem mất đi cảm giác hào hứng, thích thú vì được xem trực tiếp chương trình.
Từ vòng bán kết, khán giả sẽ thay ban giám khảo quyết định số phận thí sinh
Tuy vậy, cho dù không được hoàn hảo như mong đợi nhưng tập bán kết của Vietnam's got Talent cũng khiến thấy được những nỗ lực và quyết tâm của các tài năng. Từ vòng loại này, khán giả sẽ là người quyết định số phận thí sinh thay vì BGK như trước đây. Do đó, sự ủng hộ và bình chọn của công chúng là vô cùng quan trọng cho sự đi tiếp hay dừng lại của mỗi tài năng.