HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
Thread Tools
 
 
Default Đình chỉ các bác sĩ và nữ hộ sinh kíp trực có thai phụ tử vong
Old 04-23-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 150,901
Thanks: 11
Thanked 14,269 Times in 11,411 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 187
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Trong báo cáo gửi Sở Y tế, bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác cả kíp trực ca hộ sinh của thai phụ Trần Thị Loan trong thời gian 15 ngày. Chỉ trong vòng 2 ngày, đã có 3 sản phụ tử vong trên cả nước.

Đình chỉ 1 bác sĩ, 1 nữ hộ sinh


Mới đây, trao đổi với PV, Ông Lê Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, sáng nay 23/4, Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc đã chính thức có 2 văn bản báo cáo gửi lên Sở Y Tế tỉnh Bắc Ninh để giải trình sự cố thai phụ Trần Thị Loan tử vong trước giờ sinh tại bệnh viện.

Theo đó, bệnh viện đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác cả kíp trực ca hộ sinh của chị Loan gồm: bác sĩ Nguyễn Ngọc Tân và nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hiền trong thời gian 15 ngày để phục vụ công tác điều tra của các cơ quan chức năng.

Cũng trong sáng hôm nay 23/4, khi đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh xuống kiểm tra đã thấy bệnh viện hoạt động trở lại, trong khi Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh chưa nhận được báo cáo cụ thể về kế hoạch đảm bảo công tác chuyên môn và an ninh trật tự của bệnh viện.


Bác sĩ và nữ hộ sinh trong ca trực có thai phụ tử vong bị tạm đình chỉ để điều tra làm rõ sự việc

Sau khi nhận được yêu cầu phải có văn bản báo cáo cụ thể về việc hoạt động trở lại, đến khoảng 11h trưa nay 23/4, Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc đã gửi công văn chính thức về sự việc này.

Theo đó, bệnh viện đã tiến hành sửa chữa và dọn dẹp tất cả các phòng khoa, những dụng cụ và thiết bị hỏng hóc đều đã được sắm sửa lại để đảm bảo công tác khám bệnh tại bệnh viện sau sự cố thai phụ Trần Thị Loan tử vong tại bệnh viện trước giờ sinh.

Đồng thời, bệnh viện cũng đã tổ chức họp toàn bộ các y – bác sĩ và cán bộ đang công tác tại đây để thông báo tình hình cụ thể đến mọi người để có thể yên tâm công tác.

Cũng theo ông Nam, hiện tại bệnh viện còn 22 bệnh nhân đang điều trị nội trú, trong đó có 7 bệnh nhân khoa sản và 15 bệnh nhân khoa ngoại. Các bệnh nhân cũng đều đã nắm được tình hình, hiện tại đã yên tâm tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Tuy nhiên, ông Nam cũng khẳng định Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc vẫn phải tiến hành kiểm khảo tử vong tại bệnh viện trong 14 ngày với sự tham dự của Sở Y tế theo đúng quy định.

Đám tang trong nước mắt

Trong một diễn biến trước đó, chiều ngày 22/4, thôn Khúc Toại (Khúc Xuyên – TP Bắc Ninh) bao trùm không khí tang thương, đau xót. Hàng trăm người đã đến chia buồn cùng với thân nhân thai phụ Trần Thị Loan và đưa tiễn hai mẹ con về nơi an nghỉ cuối cùng trong những tiếng khóc nghẹn ngào đau thương.

Theo lời kể của những người hàng xóm thì chị Loan vốn là một người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó. Chị đã làm mẹ của hai người con, một 13 tuổi còn một chỉ mới 10. Hai vợ chồng chị có một xưởng xẻ gỗ tại gia đình.


Đám tang thai phụ xấu số diễn ra trong đau đớn, xót xa

Trong mắt hàng xóm, gia đình chị Loan nổi tiếng sống thuận hòa, đầm ấm và hạnh phúc. Ai cũng tiếc nuối và xót xa khi nhìn hai đứa con còn thơ dại và người chồng đau đớn bên linh cữu của thai phụ xấu số và đứa con gái chưa kịp chào đời.

Bàng hoàng và đau đớn đến tột cùng trước cái chết của vợ và con gái, trong ngày đáng lẽ là ngày vui mừng của gia đình, anh Nguyễn Xuân Viện – chồng của thai phụ Trần Thị Loan gắng gượng: “Đến tận bây giờ tôi vẫn không tin được rằng vợ và con gái của tôi đã ra đi. Sáng hôm ấy, khi thấy vợ chuyển dạ, tôi đã khấp khởi vui mừng chào đón sự ra đời của con gái. Nào ngờ, chính đêm định mệnh ấy đã lấy đi sinh mệnh của cả mẹ lẫn con. Có lẽ suốt cả đời này, tôi không thể nào quên được giây phút sinh tử của vợ và con gái mình, khi bác sĩ nói với gia đình tôi rằng chỉ còn có thể cứu được mẹ, khi tôi thấy vợ mình tím ngắt người vật vã trong cơn đau đớn”.


Những giọt nước mắt nghẹn ngào trong đám tang chị Trần Thị Loan

Thắt lòng trước cái chết bất thường của vợ và con gái trước khi chào đời tại Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc, anh Viện đau đớn bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của vợ con mình. “Tôi không cầm lòng được khi nghĩ rằng vợ con mình chết vì một lý do bất thường nào đó. Chúng tôi chờ đợi từng ngày kết luận giám định pháp y để linh hồn của vợ tôi dưới suối vàng được thanh thản” – anh Viện nghẹn ngào.

Anh Viện cho biết thêm, từ khi có dấu hiệu chuyển dạ được mang tới bệnh viện để khám tới khi chuyển vào phòng hộ sinh, các bác sĩ đều thông báo cho gia đình rằng sức khỏe của chị Loan và đứa con trong bụng đều rất tốt. Kể cả khi gia đình đề nghị thực hiện phương pháp mổ sinh để lấy ngày, các bác sĩ tại bệnh viện cũng khẳng định sức khỏe của thai phụ tốt, tim thai đập bình thường và khuyên gia đình nên để chị Loan đẻ thường.

“Hai đứa con trước, vợ tôi đều sinh nở khá dễ dàng. Trong thời gian mang thai, vợ tôi vẫn đi khám thai định kỳ đầy đủ. Lần cuối cùng trước khi sinh, các bác sĩ còn cho biết cháu nặng hơn 3 cân. Thế nên khi vợ được đưa vào phòng sinh, lại nghe các bác sĩ khẳng định sức khỏe của vợ tốt nên gia đình chúng tôi hết sức yên tâm. Nào ngờ chỉ một lúc sau tin dữ ập đến, ban đầu các bác sĩ thông báo mất đứa trẻ, rồi cả mẹ cũng không cứu được nữa.

Hai lần sét đánh ngang tai, tôi bàng hoàng choáng váng tưởng như mình không đứng vững được nữa. Lồng ngực đau nhói. Tôi thấy mình bất lực trước cái chết của vợ và con. Tại sao vợ con tôi lại chết một cách bất ngờ như thế, trong khi trước đó các bác sĩ đều khẳng định sức khỏe của hai mẹ con bình thường”.

Tại khu vực nghĩa trang thôn Khúc Toại (Khúc Xuyên – TP.Bắc Ninh), nhìn hai nấm mộ đặt cạnh nhau, một mẹ - một con, những người có mặt không ai có thể cầm được nước mắt.

Những người thân của gia đình thai phụ Trần Thị Loan cho biết, khi các cơ quan chức năng tiến hành giám định pháp y để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ con thai phụ tử vong tại bệnh viện, gia đình đã quyết định đưa cháu ra khỏi mẹ, như một lần chào đời, như một sinh linh riêng biệt tồn tại trên cõi đời này.

Liếp tiếp vụ thai phụ tử vong trong ít ngày, người dân xôn xao

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 ngày, có tới 3 vụ thai phụ tử vong tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ngãi khiến dư luận xôn xao. Trước tình hình trên, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu các sở y tế báo cáo gấp.

Trước trường hợp của chị Loan, thai phụ đầu tiên tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi là chị Lê Thị Hương (24 tuổi, ở thôn 1, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi). Chị Hương được đưa đến nhập viện tại BVĐK tỉnh để sinh vào khoảng 22h, ngày 18/4. Tuy nhiên đến sáng ngày 19/4, mặc dù đã nhiều lần chuyển dạ nhưng chị Hương vẫn chưa sinh được. Thấy sức khỏe chị Hương mỗi lúc một yếu nên gia đình đề nghị bệnh viện cho mổ. Thế nhưng các bác sỹ trong bệnh viện vẫn không đồng ý và nói cứ để sinh bình thường.

Đến khoảng 13h cùng ngày, chị Hương lại được đưa vào phòng mổ. Khoảng 8h30 sáng nay, ngày 20/4, gia đình chị Hương được thông báo là chị Hương đã chết, còn đứa con hiện đang nguy kịch.


Liên tiếp các vụ thai phụ tử vong ở bệnh viện khiến người dân lo lắng

Cho rằng các y bác sỹ của BVĐK tỉnh tắc trách làm chị Hương chết oan, khoảng 11h10 cùng ngày, gia đình của chị Hương không đồng ý cho nhân viên y tế của bệnh viện đưa thi thể chị Hương xuống nhà xác.

Cũng trong ngày 19/4, một trường hợp thai phụ khác tử vong ở Hưng Yên là chị Đào Thị Hạnh. Chị Hạnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên để chờ sinh. Tại khoa phụ sản bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, chị Hạnh được các bác sĩ thăm khám và cho biết cả hai mẹ con đều bình thường và quyết định cho đẻ tự nhiên.

Tuy nhiên đến tối ngày 19/4, chị Hạnh bắt đầu thấy đau bụng và ngày càng đau hơn. Thấy tình hình cấp bách và nguy hiểm đến tính mạng 2 mẹ con, đại diện gia đình đã yêu cầu phía bệnh viện khẩn trương cho xét nghiệm lại để được đẻ bằng phương pháp mổ. Sau khi hội ý, các bác sĩ của kịp trực vẫn quyết định để sản phụ đẻ tự nhiên. Khoảng 1h sáng ngày 20/4, chị Hạnh được chuyển sang phòng đẻ và đến khoảng 3h sáng thì sinh một bé trai nặng hơn 4kg.

Sau khi sinh, cháu bé có nhiều biểu hiện bất thường như không khóc không thở, các bác sĩ đã dùng các biện pháp cứu chữa tuy nhiên cháu bé đã tử vong ngay sau đó. Sản phụ Hạnh khi sinh xong vì mất quá nhiều máu nên cũng đã tử vong.

Liên quan đến các vụ việc trên, ông Trần Quý Tường, Cục phó Cục Khám chữa bệnh vừa cho biết rằng, nếu các địa phương không làm rõ sự tình, giải quyết thỏa đáng thì Bộ sẽ thành lập hội đồng chuyên môn thẩm định và đưa ra kết luận. Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) cũng đã điện yêu cầu lãnh đạo Sở Y tế 3 tỉnh gửi báo cáo sớm nhất. Dự kiến trong 1 - 2 ngày tới sẽ có kết quả giám định pháp y.

Lê Tú
Theo Infonet.vn
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nho10.jpg
Views:	9
Size:	7.0 KB
ID:	375510  
 
User Tag List

Thread Tools

Triều đại 4.000 tỷ đô thay tên đổi chủ: Tim Cook rời ghế CEO Apple, "Kỹ sư trưởng" John Ternus chính thức lộ diện Iran chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lần này Mỹ sẽ đánh cho Ma Giáo Ba Tư không còn đất chôn Chiếc áo phao Titanic lập kỷ lục bán giá 904.500 USD
Canh bạc nghìn tỷ đô tại Hormuz Những chuyện hài hôm nay +videos Mỹ – Iran giằng co sinh tử
Thánh Rắc Muối phục vụ cho các nhà độc tài nguy cơ sập tiệm Kiều hối về VN giảm kỷ lục, nguy cơ xuất hiện người chết đói đầy đường Mỹ - Iran bên bờ vực "vỡ trận": Trump ra tối hậu thư, đại lộ Hormuz lại nghẽn lối!
Cuba “quay về quá khứ”: Khi xe ngựa thay thế ô tô giữa cơn khát xăng dầu Vĩnh Biệt Trưởng Sato Trần Xuân Nhật – Một Đời Hướng Đạo, Một Kiếp Nhân Sinh Một Buổi Sáng Ở Úc: Khi Tuổi Già Được Nâng Niu – Nghĩ Về Phận Người Nơi Quê Nhà
Mỹ điều tàu sân bay số 77 đánh Iran Một đời vì cộng đồng: Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa đột ngột qua đời, để lại niềm tiếc thương vô hạn Nguyên nhân Việt Cộng bố ráp cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu
Mỹ tiết lộ gây sốc toàn cầu : Tân Giáo Chủ Iran là một "Đông Phương Bất Bại" mới Trump đổi giọng phút chót: vừa mở cửa đàm phán, vừa dọa leo thang – Iran đứng trước ngã rẽ sinh tử Tướng Tư lệnh Hải quân Iran phòng thủ Hormuz bị giết chết, Iran binh bại như núi đổ
Tiên đoán chiến sự Mỹ – Israel vs Iran sẽ đi về đâu? 4 kịch bản chính Vì sao Mỹ sản xuất dầu nhiều nhất thế giới nhưng chiến tranh với Iran vẫn làm giá xăng ở Mỹ tăng? Cập nhật thông tin mới nhất: Iran doạ cứ tàu Mỹ là bắn, tàu Trung Cộng, Việt Cộng, Hàn Cộng ... cho qua
Cập nhật những thông tin mới nhất: Mỹ bắt đầu “giải cứu” công dân rời Trung Đông ... Cập nhật những thông tin mới nhất: Mojtaba Khamenei – người con bí ẩn của lãnh tụ tối cao Iran và khả năng kế vị quyền lực tối thượng Những thông tin mới nhất: Tehran rung chuyển, hơn 1.000 người chết, eo biển Hormuz tắc nghẽn
Cập nhật tình hình mới nhất: Trung Đông “rung chuyển” sáng 4/3/2026: rocket từ Lebanon, mưa tên lửa – drone, và eo biển Hormuz gần như “tắt thở” Những thông tin mới nhất về Chiến dịch đánh Iran Tình hình mới nhất: Chiến dịch tại Trung Đông

 

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Video Classic Master Page

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Duo Series Movies Portal

Duo Music Portal

Phim Bộ

Tỷ Giá

Thời Tiết

Tin Nóng Nhất 50h

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 10:40.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10439 seconds with 13 queries