HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default uyên Quang: Khó xử vụ dùng súng đồ chơi đi 'đòi nợ hộ'
Old 05-14-2012   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Đòi nợ không được; chỉ nhờ người khác đòi (nợ) hộ, không bàn bạc về kế hoạch đòi; người nhận đòi hộ khi bị chủ nợ hô người trói mình liền rút súng đồ chơi ra dọa...Nhưng tất cả đều bị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Vụ án đã 2 lần được đem ra xét xử nhưng đều phải... hoãn.

Ngày 29/11/2011, Viện trưởng Viện KSND TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang ban hành Cáo trạng số 141/QĐ-KSĐT truy tố các bị can: Nguyễn Văn Tuấn, ở tổ 19B, phường Duyên Hải, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Nguyễn Quốc Toàn, ở 01/01/75 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng và Lê Thị Thanh Xuân, ở tổ nhân dân Đăng Châu, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 2 Điều 135 Bộ luật Hình sự.

Theo Cáo trạng: Do có mối quan hệ quen biết, năm 2010 chị Trần Kim Tuyên (trú tại tổ 16, phường Tân Quang, TP.Tuyên Quang) vay tiền nhiều lần của Lê Thị Thanh Xuân để cho Nguyễn Thị Bích Ngọc (trú tại tổ 17, phường Tân Hà, TP.Tuyên Quang) vay lại hưởng lãi suất chênh lệch. Đến cuối tháng 01/2011, chị Tuyên còn nợ Xuân số tiền khoảng 1,6 tỷ đồng; chị Tuyên và Xuân thống nhất chuyển toàn bộ số nợ của chị Tuyên sang cho Ngọc, Ngọc đồng ý và viết giấy vay tiền của Xuân.



Cáo trạng của Viện KSND TP.Tuyên Quang "quên" ghi số lượng bút lục



Sau khi Ngọc bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, bắt giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Xuân quay lại đòi chị Tuyên 1,6 tỷ, đòi nhiều lần không được.

Ngày 14/4/2011, Xuân đến TP.Lào Cai gặp và làm quen với Nguyễn Văn Tuấn qua cháu họ là Ngô Thị Diệu Linh ở Hà Nội. Xuân trực tiếp trao đổi với Tuấn và nhờ Tuấn đòi nợ, Tuấn đồng ý.

Buổi tối ngày 17/4/2011, Tuấn rủ em trai Nguyễn Quốc Toàn và bạn là Hoàng Văn Quân (ở tổ 8, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Thị Hòa (ở 250 đường Khánh Yên, tổ 18 phố Mới); Toàn rủ thêm Nguyễn Kim Khôi (ở tổ 15, khu 1, Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh) từ Hà Nội lên TP.Tuyên Quang và nghỉ qua đêm ở TP.Tuyên Quang. Khi đi, Tuấn không nói mục đích lên Tuyên Quang cho những người này biết.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 18/4/2011, Xuân đi từ thị trấn Sơn Dương lên TP. Tuyên Quang đưa 7 tờ giấy vay tiền (bản phô tô) và địa chỉ nhà chị Tuyên cho Tuấn, Tuấn và Xuân thống nhất đòi được bao nhiêu thì đòi, trả công cho Tuấn 50% số tiền đòi được.

Khi đi ăn sáng, tại quán ăn, Tuấn lấy tập giấy vay nợ Xuân đưa để ra bàn và nói: “Ở đây có đứa nợ em tao gần 3 tỷ, ăn xong anh em mình đi đòi một củ (ý nói một trăm triệu đồng) để tiêu”. Toàn, Quân cầm tập giấy vay nợ xem xong rồi đồng ý cùng Tuấn đi đòi nợ.

Khoảng 11 giờ, Tuấn, Toàn, Quân, Khôi đến nhà chị Tuyên; chị Tuyên không có ở nhà, Tuấn bảo anh Khoa (chồng chị Tuyên) gọi điện bảo chị Tuyên về.

Khi về tới nhà, thấy có 4 người đàn ông lạ mặt, chị Tuyên hỏi và được Tuấn cho biết: “Tao đến đòi nợ cho con Xuân”, thấy vậy Khôi đi ra ngoài không tham gia. Lời qua, tiếng lại, anh Khoa gọi những người làm thuê trong nhà mình “Chúng mày lên hết đây trói chúng nó lại để báo Công an”. Thấy thế Tuấn đe dọa: “Mày thích gì …, hôm nay mày chết rồi”, sau đó chạy ra xe ô tô lấy khẩu súng (theo kết luận giám định là súng đồ chơi mang tính bạo lực, không thuộc các danh mục vũ khí) chạy vào cửa chĩa vào phía trong nhà hô “Tao bắn chết mày”; chị Tuyên một tay giữ chặt cánh cửa thủy lực, một tay đẩy Tuấn ra và hô người làm thuê trong nhà hạ cửa cuốn xuống.

Khi cửa cuốn hạ xuống, Tuấn ra xe ô tô đi đến quán cà phê cất khẩu súng vào túi đựng máy tính của Hòa rồi quay lại nhà chị Tuyên (khẩu súng này sau đó Hòa đã vứt xuống hồ Đài tưởng niệm thuộc khu vực tổ 19, phường Phan Thiết, TP.Tuyên Quang). Toàn lái ô tô ra đường Bình Thuận rồi quay lại đỗ trước ngõ nhà Chung Vinh, thấy chị Tuyên đang đứng gọi điện thoại, Toàn, Quân chỉ tay về phía chị Tuyên đe dọa “Con này, mày trả nợ kiểu gì …”. Khi đang đe dọa thì bị Công an TP.Tuyên Quang đến bắt giữ Tuấn, Toàn, Khôi. Quân trốn thoát.

Cuối cùng, Cáo trạng kết luận: Lê Thị Thanh Xuân thuê Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Toàn đến nhà ở của chị Trần Kim Tuyên ở 86, tổ 16, phường Tân Quang, TP.Tuyên Quang đòi nợ. Tuấn, Toàn đã có hành vi đe dọa dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt 100 triệu đồng của chị Trần Kim Tuyên. Như vậy, có đủ căn cứ xác định các bị can Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Toàn và Lê Thị Thanh Xuân phạm tội: Cưỡng đoạt tài sản(?).

Xem xét hồ sơ, tài liệu hiện có thì tổng số tiền mà bà Tuyên vay của Xuân trong 7 giấy biên nhận, có dấu bút lục của Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuyên Quang, lên đến 2 tỷ 950 triệu đồng và số tiền Nguyễn Thị Bích Ngọc vay của Xuân tại 4 giấy vay tiền (cũng có dấu bút lục của Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuyên Quang) là 1 tỷ 925 triệu đồng.

Trao đổi với PV báo điện tử Infonet, Luật sư Nguyễn Hà Luân, Trưởng Văn phòng Luật sư Hưng Đạo – Thăng Long, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội, cho biết: Cáo trạng của Viện KSND TP. Tuyên Quang truy tố Lê Thị Thanh Xuân phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” nhưng chưa làm rõ việc chị Xuân có trao đổi, bàn bạc với Tuấn về việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để đòi nợ bà Tuyên hay không. Nếu không có sự bàn bạc này thì giữa chị Xuân và Tuấn trong vấn đề nhờ đòi nợ hộ chỉ là giao dịch dân sự. Bởi theo các giấy biên nhận vay tiền của bà Tuyên và cứ cho là có việc đảo nợ 1,6 tỷ đồng từ bà Tuyên sang Nguyễn Thị Bích Ngọc thì bà Tuyên vẫn còn nợ chị Xuân hơn 1 tỷ đồng, chị Xuân có quyền trực tiếp đòi nợ hoặc nhờ người khác đòi hộ bởi pháp luật không cấm. Điều này đã được quy định trong Bộ luật Dân sự;

Chị Xuân đưa các giấy nợ cho anh Tuấn đến đòi giúp, anh Tuấn phải làm theo, đúng pháp luật. Nếu hành vi đòi nợ hộ anh Tuấn có trái pháp luật thì anh Tuấn phải chịu trách nhiệm về việc này.

Cáo trạng cũng chưa làm rõ việc anh Tuấn và những người cùng đi đe dọa sử dụng vũ lực khi đòi nợ hộ chị Xuân tại nhà bà Tuyên. Tuấn chỉ sử dụng súng (đồ chơi) đe dọa sau khi hai bên đôi co và Tuấn bị chủ nợ hô trói lại. Bởi theo như Cáo trạng thì tinh thần, ý chí kháng cự của vợ chồng bà Tuyên không hề bị “tê liệt” một chút nào. Thậm chí ông Khoa, chồng bà Tuyên, còn hô những người làm thuê trong nhà mình trói Tuấn và những người đi cùng lại để báo Công an. Như vậy, chưa đủ yếu tố để cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản” (yếu tố đe dọa làm “tê liệt” ý chí, tinh thần, sự kháng cự của người bị chiếm đoạt tài sản).

Luật sư Nguyễn Hà Luân



Phải chăng, chính sự "thiếu sót" trong quá trình điều tra, truy tố khiến vụ án đã hai lần được TAND TP. Tuyên Quang đưa đưa ra xét xử sơ thẩm nhưng đều phải hoãn: Lần thứ nhất vào ngày 23/12/2011, tại phiên tòa các bị cáo khai bị "dụ cung" nên hoãn để điều tra lại; lần thứ hai diễn ra vào ngày 20/4/2012, cũng phải hoãn vì bị hại (bà Trần Kim Tuyên) cáo ốm(?).

Báo điện tử Infonet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Kiên trung
woaini1982_is_offline  
Attached Images
 
 
User Tag List

Thread Tools

Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 20:40.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12458 seconds with 13 queries