Thanh tra Cục Hàng không vừa quyết định tước giấy phép hành nghề không thời hạn đối với kiểm soát viên không lưu trực chính, tước giấy phép hành nghề hai tháng đối với nữ nhân viên trực kíp trưởng và phạt hành chính ba kiểm soát viên không lưu của Trung tâm Kiểm soát bay đường dài Hà Nội.
Các nhân viên không lưu này đã thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình, gây uy hiếp an toàn bay khiến máy bay của Vietnam Airlines và máy bay nước ngoài suýt gặp nguy khi bay ngược chiều nhau trên cùng độ cao.
Cụ thể lúc 11g51 ngày 14-10, chuyến bay số hiệu VN1511 của Vietnam Airlines từ Nội Bài đi Đà Nẵng được kiểm soát viên không lưu cấp huấn lệnh bay lên độ cao FL 340. Nhưng đến 12g08, đài không lưu nhận được thông báo từ một máy bay của hãng hàng không nước ngoài cũng đang bay trên không phận VN ở độ cao FL 340.
Kiểm soát viên không lưu thông báo đã nhận dạng bằng rađa, yêu cầu phi hành đoàn giữ nguyên độ cao lấy hướng bay tới điểm VILAO (gần biên giới VN - Lào) và báo cáo khi qua điểm này.
Đến khoảng 12g10, cơ trưởng của VN1511 phát hiện phía trước có máy bay ngược chiều ở cùng mực bay, cách nhau khoảng 10km nên thông báo với đài không lưu và đề nghị xác nhận có nguy cơ xung đột không về quỹ đạo.
Nhưng đến khi cơ trưởng nhắc lại một lần nữa, kiểm soát viên không lưu mới phát hiện tình huống nguy hiểm yêu cầu máy bay của Vietnam Airlines giảm độ cao xuống FL 320, sau đó tiếp tục giảm xuống FL 240.
Kinh thiệt, cái này chết như chơi, sinh mạng hàng trăm người giao cho mấy con khỉ rừng
Ai chết mặc kệ , bọn nó không chết ...và chỉ cảnh cáo thôi ,không mất việc... vì đa số chúng nó là gia đình quan lớn ... không ai dám đuổi chúng nó ..trừ khi tai nạn khủng khiếp xảy ra............. đúng là một lủ súc vật mọi rợ ...........
Ai chết mặc kệ , bọn nó không chết ...và chỉ cảnh cáo thôi ,không mất việc... vì đa số chúng nó là gia đình quan lớn ... không ai dám đuổi chúng nó ..trừ khi tai nạn khủng khiếp xảy ra............. đúng là một lủ súc vật mọi rợ ...........
Không ngờ giao thông loạn xà ngầu ở dưới đất đã được Đảng ta cho "phát triển" lên tới trên không rồi.
Các đồng chí nhân viên "không lưu trực chính" đã tính nhầm,các máy bay sẽ bấm còi nếu cảm thấy bay qua gần nhau như đang giao lưu trên đường bộ.
Hai con nhỏ này nên cho đi Anh thực tập lại ở các trường mẩu giáo, cầm cờ đỏ đưa các em tan trường khi phải băng qua đường.
==================GÕ TIẾNG VIỆT==================== == Hảy thể hiện mình là người Việt bằng cách viết tiếng Việt:
Gõ Tiếng Việt Có Dấu Online từ Mọi Nơi và Mọi Máy PC hay Apple/Mac
http://angeltech.us/viet-anywhere/
==================== ==================== ==========
Không ngờ giao thông loạn xà ngầu ở dưới đất đã được Đảng ta cho "phát triển" lên tới trên không rồi.
Các đồng chí nhân viên "không lưu trực chính" đã tính nhầm,các máy bay sẽ bấm còi nếu cảm thấy bay qua gần nhau như đang giao lưu trên đường bộ.
bay tới bên nhau , thắng lại , chưởi lộn một hồi rồi bay tiếp
bay tới bên nhau , thắng lại , chưởi lộn một hồi rồi bay tiếp
hahaha bác 5com
mai mốt biết đâu,báo lá cải trong nước đăng thật:
Va chạm trên không,phi công của 2 air nai nhảy dù ra dùng mã tấu "giao lưu" giải quyết vấn đề,sự cố trên đã gây ùn tắc không vận suốt mấy tiếng đồng hồ....Hội Hàng Không Vủ Trụ VN đã vào cuộc để điều tra khắc phục sự cố trên.
Va chạm trên không,phi công của 2 air nai nhảy dù ra dùng mã tấu "giao lưu" giải quyết vấn đề,sự cố trên đã gây ùn tắc không vận suốt mấy tiếng đồng hồ....Hội Hàng Không Vủ Trụ VN đã vào cuộc để điều tra khắc phục sự cố trên.
:haf ppy:
Quote:
Originally Posted by ChaTôi
Sẽ còn nhiều chuyện đáng sợ hơn nưã kià, khi "bằng cấp giả" đã chiếm lĩnh toàn bộ các nghành nghề trên khắp đất nước hình chữ S...
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.