HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Một mạng người, 4 án tù chỉ vì một cái...nhìn!
Old 12-02-2012   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Ngày 29/11, TAND TP. Hà Nội đã xử vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại quán cà phê Bức Tranh Quê ở Hoài Đức, Hà Nội hồi đầu năm 2012. Chỉ vì cho rằng bị đối phương nhìn đểu mà một thanh niên mất mạng, còn 4 người khác phải ra tòa vì tội giết người và gây rối trật tự công cộng.
Bị đánh bằng cái nhìn “đều”
Các bị cáo bị truy tố trước pháp luật gồm Đỗ Văn Vỹ (sinh năm 1987), Đỗ Quốc Hải (sinh năm1983) cùng trú tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội bị đưa ra xét xử về tội “Giết người”. Phía đối phương của Vỹ và Hải trong vụ ẩu đả hôm trước gồm Nguyễn Quốc Hưng (sinh năm 1979), Nguyễn Trọng Lực (sinh năm 1984) trú tại xã Lại Yên, huyện Hoài Đức cũng bị ra trước vành móng ngựa về tội “Gây rối trật tự công cộng”.


Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 31/01/2012, Đỗ Văn Vỹ cùng Nguyễn Bá Diễn đến quán café Bức Tranh Quê tại thôn 6 xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội để uống nước thì gặp nhóm anh Nguyễn Huy Giang, Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Long Huynh đang ngồi uống nước tại đó. Khi Vỹ gọi nước thì thấy Hưng nhìn mình nên Vỹ nói: “Nhìn gì mà ghê thế”.
Thấy Vỹ ít tuổi hơn mình nên Hưng có ý trêu chọc và nói “Không, em không có gì đâu” và bắt tay Vỹ xin số điện thoại. Lúc đó Giang nói “anh tao đấy, chúng mày làm sao?”. Vỹ biết bọn Hưng trêu mình nên về bàn ngồi uống nước với Diễn, cùng thời điểm đó thì Nguyễn Trọng Lực là bạn Giang cũng đến quán, thấy vậy Giang đứng dậy đi thẳng đến chỗ Vỹ đang ngồi, dùng tay tát Vỹ một cái vào mặt làm Vỹ ngã, Hưng liền đứng chạy sang cùng Giang đánh.
Bị đánh Vỹ cùng bạn bỏ chạy ra ngoài quán thì bị Lực “bồi” thêm phát tát nữa. Sau khi đánh Vỹ nhóm của Giang đi về nhà anh Huynh ngồi chơi. Bực tức vì bị đánh, Vỹ chạy đến cửa hàng nhôm kính gần đó lấy 01 đoạn tuýp sắt dài khoảng 40 cm đứng đợi ở ngã tư chờ nhóm Giang đi về sẽ đánh trả thù.


Khi Vỹ đang rình đánh nhóm của Giang ở ngã tư đường thì Đỗ Quốc Hải đi xe máy ngang qua, Vỹ gọi lại để chở Vỹ, lúc này Thắng (em trai Vỹ) chở ông Doanh (bố đẻ Vỹ) đi đến gặp Vỹ và Hải rồi hỏi “thằng nào đánh mày?”. Vỹ trả lời “bọn Lại Yên đang ở trong nhà Hiếu” (Hiếu là tên bố của Huynh). Ông Doanh cầm dao và một đoạn gậy gỗ dài 1,2m chạy bộ đến chỗ Lực và hỏi “Mày có phải ở Lại Yên không?” Lực sợ trả lời “không phải cháu”, ngay lúc đó Thắng vào ôm bố và can ngăn rồi chở bố về nhà.
Thấy vậy, Hải định ngồi lên xe máy đi về. Lúc đó, Vỹ nhảy lên xe máy của Hải và bảo Hải đuổi theo để đánh Giang. Trước đấy, Vỹ đã phát hiện Giang chạy một mình dọc đường đê ra phía trạm bơm xã Song Phương. Đi được khoảng 150m thì đuổi kịp Giang, thấy ánh đèn xe máy đuổi theo Giang chạy vào vườn nhà dân cạnh đường do không có lối vào nên chạy ngược lại thì bị ngã, Vỹ bảo Hải dừng lại, một mình Vỹ nhảy xuống xe dùng đoạn tuýp sắt đánh liên tiếp, nhiều nhát vào vùng đầu, người Giang. Sau khi đánh Giang thấy nằm bất tỉnh, lúc này Hải quay xe lại rồi chở Vỹ về nhà trên đường đi Vỹ đã vứt bỏ đoạn sắt vừa gây án.


Sau đó Đỗ Văn Vỹ đã bỏ trốn đến ngày 02/02/2012 Vỹ đã đến Công an Bắc Ninh xin đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình. Công an Bắc Ninh đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Hoài Đức điều tra theo thẩm quyền.
Về phần Nguyễn Huy Giang sau khi bị đánh trọng thương được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào ngày 05/02/2012 do chấn thương sọ não gây vỡ sọ dập não.
Trả giá đắt
Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Nguyễn Huy Quý (bố đẻ nạn nhân) yêu cầu bồi thường về tiền chữa bệnh, mai táng phí, tổn thất về tinh thần tổng số tiền là 211 triệu đồng. Cho đến nay phía gia đình bị cáo Đỗ Văn Vỹ đã tự nguyện bồi thường là 58 triệu đồng, gia đình bị cáo Đỗ Quốc Hải là 30 triệu đồng. Ông Quý tiếp tục yêu cầu các bị cáo phải bồi thường nốt số tiền còn lại và cũng đề nghị HĐXX xử phạt các bị cáo đúng người đúng tội đúng pháp luật.


Các luật sư bảo chữa cho bị cáo cũng nêu ra những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ mà gây ra hậu quả lớn, một phần lỗi do bị hại gây ra để dẫn đến hành vi gây án của bị cáo. Sau khi phạm tội bị cáo đã biết ăn lăn hối cải và thành khẩn khai báo về phí dân sự gia đình bị cáo đã tự nguyện một thường một phần cho phía gia đình bị hại.
Tại phiên tòa, bị cáo đã xin HĐXX cho được quay xuống phía gia đình bị hại để xin lỗi đến gia đình. Vị luật sư cũng đề nghị HĐXX xem giảm nhẹ hình phạt tù để cho bị cáo có cơ hội trở về gia đình làm lại cuộc đời và nuôi dạy con thơ.
Trả giá cho hành vi tội ác, Đỗ Văn Vỹ phải nhận án 17 năm tù, Đỗ Quốc Hải 12 năm tù về tội “Giết người”. Bị cáo Nguyễn Quốc Hưng 40 tháng tù và Nguyễn Trọng Lực 6 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng” cộng mức bồi thường theo quy định của pháp luật.
Vũ Hùng
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images665070_DSC04200.JPG
Views:	4
Size:	19.1 KB
ID:	428976  
Old 12-02-2012   #2
Song Song
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 1,330
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 20
Song Song Reputation Uy Tín Level 1
Default

cảm ơn bạn nhiều
Song Song_is_offline  
Old 12-02-2012   #3
nguoidan
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 24
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
Default

Tất cả các cơ quan lo về du lịch trên thế giới đã có thông báo cho người dân của họ khi tới du lịch ở Vịt ngan nhất là hà lội thủ đô lước cộng hòa xuống hàng chó ngựa là phải dùng khăn che mặt, nhất là đôi mắt để tránh về nước bằng hòm. Kể cả khi đi ngó cảnh này cảnh kia cũng tuyệt đối không được bỏ khăn che đôi mắt.
nguoidan_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools


 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 10:45.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13728 seconds with 13 queries