12-06-2012
|
#1
|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
|
Gần 300 người chết trong cơn bão khủng khiếp ở Philippines
Số người thiệt mạng trong Cơn bão Pablo (Bopha) quét qua khu vực miền nam Philippines đã leo lên con số khủng khiếp là gần 300 người, các quan chức chính phủ hôm qua (5/12) cho biết.
Cơn bão Pablo được cho là một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công vào khu vực miền nam Philippines trong vòng 20 năm qua. Nó còn gây ra trận sụt lở đất ở bờ biển phía đông của hòn đảo Mindanao – nơi có 10 triệu người sinh sống. Cơn bão Pablo có sức gió lên tới 210km/giờ kèm theo những trận mưa nặng hạt. Bão lũ đã khiến cho mạng lưới cung cấp điện và viễn thông bị cắt đứt trên nhiều khu vực rộng lớn của đảo Mindanao.
Số người thiệt mạng được cho là sẽ tiếp tục tăng lên nữa bởi vẫn còn hàng trăm người mất tích. Trong khi đó, các nhân viên cứu hộ rất khó khăn trong việc tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi những nơi đó đều đang bị cô lập bởi một loạt trận sạt lở đất và mưa lũ.
Theo bản tin mới nhất của Hội đồng Kiểm soát và Giảm thiếu Nguy cơ Thảm họa Thiên nhiên của Philippines, có đến 217.850 người ở 22 tỉnh thành của Philippines thuộc hai khu vực Visayas và Mindanao bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão Pablo.
Ít nhất 151 người thiệt mạng ở tỉnh Compostela Valley. Đây chính là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi cơn bão Pablo quét qua khu vực hôm 4/12. Trong số này có 78 người làng và binh lính bị chết trong một cơn lũ đột ngột. Cơn lũ này đã nhấn chìm các khu ở tạm khẩn cấp và một trại quân đội, phát ngôn viên tỉnh – ông Fe Maestre cho biết.
Các cơ quan phản ứng với thảm họa cho biết, 284 người đã thiệt mạng trong khu vực và 14 người thiệt mạng ở nơi khác nhưng cũng vì nguyên nhân bão lụt. Ít nhất 350 người bị thương và hơn 300 người khác vẫn còn đang mất tích. 180.000 người đang phải đi tìm nơi ở tạm và các cơ quan cứu hộ khẩn cấp hiện đã dựng được 1.000 nơi ở tạm.
Cơn bão Pablo đã khiến 150 chuyến bay phải hủy và hơn 4.000 hành khách đi phà đang mắc kẹt lại các cảng.
Quang cảnh mà cơn bão Pablo để lại thật tang thương. Rất nhiều những ông bố bà mẹ hoảng hốt đi tìm con trong một hàng dài thi thể dính đầy bùn đất được đắp tạm bằng lá chuối, lá dừa... bên vệ đường trong ngày hôm qua (5/12), đúng một ngày sau khi cơn bão mạnh quét qua đất nước Philippines.
Một người cha khóc lóc thảm thiết khi nhìn thấy thi thể đứa con thân yêu của mình. Trong khi đó, một người mẹ nước mắt ràn rụa đang mải miết đi tìm những đứa con mất tích của mình. “Tôi có 3 đứa con”, cô nói đi nói lại đồng thời giơ 3 ngón tay lên trước người quay phim của đài truyền hình.
Dionisia Requinto, 43 tuổi, cảm thấy thật may mắn khi sống sót cùng với chồng và 8 đứa con sau khi dòng nước lũ bao vây ngôi nhà của họ. Requinton cho biết: “Nước lên quá nhanh. Thật là khủng khiếp. Tôi đã nghĩ, cuộc đời của chúng tôi thế là hết”.
Hiện tại, Hội chữ Thập đỏ Quốc tế và các tổ chức nhân đạo khác đang phát đi lời kêu gọi khẩn cấp về việc ủng hộ 4,8 triệu USD để giúp đỡ cho những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi con bão.
Kiệt Linh - (theo RIA, AP, THX)
|
|
|