Việt kiều Mỹ ghé quán nghỉ chân, bị trộm sạch hành lý
VIỆT NAM (NV) - Không chỉ phải đối phó với tai nạn giao thông, nạn trấn lột dọc quốc lộ, du khách miền lục tỉnh đang sốt vó trước nạn đập kiếng, mở cửa xe lấy sạch hành lý trong khi họ đang ngồi nghỉ chân ăn cơm ở các quán cóc, nhà hàng.
Quán võng ven đường đầy hiểm họa. (Hình: minh họa trên Internet)
Vụ cướp vặt mới nhất xảy ra vào lúc nửa đêm 16 tháng 1 tại một quán ăn dọc quốc lộ, đoạn băng qua xã Long Ðịnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Khổ chủ là bà LTTT, Việt kiều Mỹ.
Báo Tuổi Trẻ cho biết bà LTTT cùng gia đình đi thăm quê ở tỉnh Vĩnh Long. Trên đường đi, xe chở bà ghé lại một quán ăn ở ấp Tây, xã Long Ðịnh để nghỉ ngơi, ăn khuya.
Trong khi mọi người trong gia đình bà LTTT không ai để ý, kẻ gian đập kiếng, mở cửa xe lấy sạch tài sản bên trong. Khi phát giác sự việc thì kẻ gian đã cao bay xa chạy, mang theo hành lý của gia đình bà trị giá tổng cộng khoảng 120 triệu đồng, tương đương 6,000 đôla. Trong số các vật dụng bị mất trộm có 9 chiếc điện thoại di động, 2 chỉ vàng, 7 thẻ ATM, hai passport, bằng lái xe và 600 đôla tiền mặt.
Cũng theo báo Tuổi Trẻ, nạn cướp giật nhắm vào khách hàng các quán nước ven quốc lộ hướng về miền Tây xảy ra ngày càng nhiều.
Trước đó là vụ một người khách đang nằm võng tại một quán giải khát dọc quốc lộ 1, đoạn thuộc địa phận xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bị kẻ lạ giật túi xách. Khổ chủ tri hô cầu cứu nhưng kẻ cướp đã phóng lên xe gắn máy của đồng bọn chờ sẵn chạy mất. Người khách này bị cướp vào tối 31 tháng 12, 2012, cho biết trong túi xách có số tiền 15 triệu đồng, tương đương 750 đô. Ông này nói rằng không hề để ý đến một thanh niên vờ vào quán nước mua thuốc lá rồi nhanh như chớp nhào tới giật cái túi xách của ông.
Vụ thứ hai xảy ra chiều ngày 3 tháng 1 cũng nhắm vào một người đàn ông đang nằm võng nghỉ mệt tại một quán nước sau đoạn đường dài từ Sài Gòn về đến huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Kẻ cướp trong vụ này còn táo tợn hơn khi dùng lưỡi lam rạch túi áo của ông để đoạt cái ví đựng giấy tờ tùy thân và số tiền mặt 16 triệu đồng, tương đương 800 đô.
Khổ chủ là ông Dương Minh Hảo, cư dân quận 6 dùng xe gắn máy đuổi theo nhưng không kịp. (PL)
Đừng nói với dân là công an địa phương không biết những tên côn đồ này nhe ....ngày hôm sau xe được thay kiếng mới và thằng Tài xế được chia thêm tiền ...
Những lúc đầu khi có phong trào về VN thăm quê hương gì đó mà nghe những tin này thì thấy hơi tội nghiệp. Còn bây giờ, sau một khoảng thời gian khá dài mà vẫn bị tình trạng như vậy thì chẳng đáng tội nghiệp chút nào. Bởi vì những người này không phải không biết VN bây giờ là một cái ổ trộm cướp. Tuy nhiên, họ vẫn đút đầu vào ổ cướp để mang họa. Vậy nên trách hay nên tội nghiệp đây?
Những lúc đầu khi có phong trào về VN thăm quê hương gì đó mà nghe những tin này thì thấy hơi tội nghiệp. Còn bây giờ, sau một khoảng thời gian khá dài mà vẫn bị tình trạng như vậy thì chẳng đáng tội nghiệp chút nào. Bởi vì những người này không phải không biết VN bây giờ là một cái ổ trộm cướp. Tuy nhiên, họ vẫn đút đầu vào ổ cướp để mang họa. Vậy nên trách hay nên tội nghiệp đây?
Trách những tên cướp nhỏ làm sao được khi thằng chúa đảng (thủ tướng ) và tập đoàn cướp (đảng cộng sản ) đang đè đầu đè cổ cướp bóc dân ta ?... không những chúng cướp tài sản của dân bằng nhiều mánh khóe tinh vi mà còn cướp đi quyền tự do căn bản của con người ...tội của chúng viết ngàn cuốn sách cũng không hết..,tội nghiệp cho những tên "cướp nhỏ quá " " bần cùng sinh đạo tặc " bị làm bia để cho chúng ta bắn trong khi thằng cướp lớn ung dung ngoài tầm đạn...
mấy thằng này là cướp nhỏ thôi,còn hồi VNCH ,mả mẹ toàn là băng đảng cướp lớn không đó ,có làm được con kẹt gì ,ở đó mà bo lo ba la ,còn mấy thằng cho mình là VK về ,cái mặt lúc nào cũng tỏ vẻ có tiền ,trong khi túi đéo có gì ,nó lấy cho là phải ,ngu mà còn lên tiếng !!!!
Những lúc đầu khi có phong trào về VN thăm quê hương gì đó mà nghe những tin này thì thấy hơi tội nghiệp. Còn bây giờ, sau một khoảng thời gian khá dài mà vẫn bị tình trạng như vậy thì chẳng đáng tội nghiệp chút nào. Bởi vì những người này không phải không biết VN bây giờ là một cái ổ trộm cướp. Tuy nhiên, họ vẫn đút đầu vào ổ cướp để mang họa. Vậy nên trách hay nên tội nghiệp đây?
Trách những tên cướp nhỏ làm sao được khi thằng chúa đảng (thủ tướng ) và tập đoàn cướp (đảng cộng sản ) đang đè đầu đè cổ cướp bóc dân ta ?... không những chúng cướp tài sản của dân bằng nhiều mánh khóe tinh vi mà còn cướp đi quyền tự do căn bản của con người ...tội của chúng viết ngàn cuốn sách cũng không hết..,tội nghiệp cho những tên "cướp nhỏ quá " " bần cùng sinh đạo tặc " bị làm bia để cho chúng ta bắn trong khi thằng cướp lớn ung dung ngoài tầm đạn...
mấy thằng này là cướp nhỏ thôi,còn hồi VNCH ,mả mẹ toàn là băng đảng cướp lớn không đó ,có làm được con kẹt gì ,ở đó mà bo lo ba la ,còn mấy thằng cho mình là VK về ,cái mặt lúc nào cũng tỏ vẻ có tiền ,trong khi túi đéo có gì ,nó lấy cho là phải ,ngu mà còn lên tiếng !!!!
Tội nghiệp VK quá, mang chút đỉnh tiền về cứu đói cho dân Vietnam nhưng mà bị mấy thằng này cưởm tay trên rùi
Về Vietnam đi đâu kô ít thì nhiều khi đi dường thì phải mang theo chút ít tiền mặt để phòng thân chứ, Vietnam đâu có phải như ở nước ngoài đâu??? Ở nước nogài đi đâu chỉ cần cái thẻ là đủ rồi.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.