Sau khi ghi bàn vào lưới Stoke City tối qua, tiền đạo van Persie cho biết, anh cảm thấy rất hạnh phúc vì đã giải tỏa được cơn khát bàn thắng kéo dài suốt 10 trận vừa qua.
Trong trận đấu tối qua ở vòng 33 Premier League giữa Stoke và Manchester United, Robin van Persie đã ghi bàn từ chấm 11m để ân định chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục cho Quỷ đỏ.
Sau trận đấu, tiền đạo người Hà Lan chia sẻ rằng anh rất hạnh phúc vì đã chấm dứt được cơn khát bàn thắng. Van Persie chia sẻ với BBC: "Moi người đều có thể thấy tôi vui mừng thế nào sau trận đấu. Thật tuyệt vời khi đội bóng thắng trận và càng tuyệt vời hơn khi tôi đã ghi bàn."
Sau khi có bàn thắng, Van Persie đã có hành động ăn mừng hết sức phấn khích với Sir Alex Ferguson và các đồng đội. HLV Alex Ferguson chia sẻ về tình huống ăn mừng đó của Van Persie trên Sky Sport bằng một câu nói đùa: "Anh ấy thiếu chút nữa đã giết tôi, anh ấy quên rằng tôi đã 71 tuổi. Đó thực sự là một pha ăn mừng ấn tượng và nó đã đem đến những cảm xúc tuyệt vời cho chúng tôi và các cổ động viên. Tôi thực sự thích màn ăn mừng ấy."
HLV Alex Ferguson cũng lên tiếng khen ngợi màn trình diễn trong trận đấu vừa qua của Wayne Rooney khi đường chuyền của tiền đạo người Anh đã dẫn đến tình huống Van Persie bị đốn ngã trong vòng cấm.
theo bongda