VIỆT NAM (NV) - Sau ba lần sửa đổi, hai tháng trì hoãn, một bộ phim hành động tốn tới 800,000 đôla của hai anh em Việt kiều Mỹ bị nhà cầm quyền Việt Nam cấm chiếu vĩnh viễn.
Bộ phim mang tựa đề “Bụi Ðời Chợ Lớn” của đạo diễn Charlie Nguyễn lẽ ra đã được trình chiếu ngày 19 Tháng Tư, 2013. Bây giờ thì thời hạn lùi lại dự tính là 28 Tháng Sáu, coi như bị xóa bỏ hoàn toàn.
Cảnh trong phim “Bụi đời Chợ Lớn” bị cấm chiếu tại Việt Nam. (Hình: VNExpress)
Theo báo mạng VNExpress, hai nguyên nhân chính khiến “Bụi Ðời Chợ Lớn” bị cấm chiếu là “vi phạm điều cấm tuyên truyền kích động bạo lực theo Luật Ðiện Ảnh” và “nhà sản xuất không trình kịch bản đã sửa chữa, sau khi có ý kiến của Hội Ðồng Xét Duyệt.”
Cũng theo VNExpress, một quyết định của Hội đồng Trung ương Thẩm định Phim truyện của Bộ Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Cộng sản Việt Nam cấm lưu hành bộ phim “Bụi Ðời Chợ Lớn” được công bố sáng ngày 7 Tháng Sáu.
Ðạo diễn bộ phim là ông Charlie Nguyễn, Việt kiều Mỹ, nói với giọng ngậm ngùi: “Chúng tôi đã ba lần sửa kịch bản, trong khả năng và điều kiện kinh phí cho phép. Cục Ðiện Ảnh muốn phải thay đổi nội dung, kịch bản phim, đó là điều chúng tôi không làm được vì phải quay lại khá nhiều trong khi kinh phí đầu tư có hạn. Chúng tôi đã cắt gần như tất cả các cảnh bạo lực, hành động trong phim; bổ túc các cảnh quay có công an và những cảnh quay có thể làm mà không thay đổi nội dung câu chuyện.”
Theo báo chí Sài Gòn, “Bụi Ðời Chợ Lớn” đánh dấu sự trở lại của hai anh em Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn bằng thể loại phim hành động, sau phim “Dòng Máu Anh Hùng.”
Lẽ ra, “Bụi Ðời Chợ Lớn” đã được trình làng vào hôm 19 Tháng Tư. Sau gần hai tháng “lùi” để sửa chữa, cắt gọt, biên tập lại theo đòi hỏi của Cục Ðiện Ảnh Việt Nam, cuối cùng thì “Bụi Ðời Chợ Lớn” cũng bị “xếp xó” vĩnh viễn tại Việt Nam.
Theo hai anh em đạo diễn Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn, “Bụi Ðời Chợ Lớn” là bộ phim hành động đặc trưng, với những cảnh võ thuật táo bạo đúng chất “con nhà võ.” Hai anh em nhà Charlie và Johnny Trí Nguyễn cho biết, bộ phim này mang nội dung báo động về tình trạng bạo lực giữa các băng đảng xã hội ở Việt Nam hiện nay. Trong khi đó, giới chức Việt Nam lại lo bộ phim có nhiều cảnh hành động “dữ dội quá” có thể “gây ảnh hưởng đến giới trẻ trong nước hiện nay.”
Charlie Nguyễn cho biết, đây là bộ phim kể lại chuyện mâu thuẫn, ân oán giữa bốn người đàn ông trong một thế giới mà lằn ranh thiện-ác hết sức mong manh. Bốn người đàn ông này đã tồn tại và khẳng định địa vị bằng cách đối đầu, tranh chấp, với nhiều mưu mô, thủ đoạn.
Theo dư luận, trước đó có một số bộ phim bị cấm chiếu tại Việt Nam, như “Bẫy Cấp 3”, “Giữa Hai Thế giới,” “Cảm Hứng Hoàn Hảo,” “Bi, Ðừng Sợ”...
Luồng dư luận khác tỏ ra thất vọng trước tin bộ phim “Bụi Ðời Chợ Lớn” bị cấm chiếu. Ðây là bộ phim quy tụ hàng trăm diễn viên, tốn kém khoảng 16 tỉ đồng, tương đương 800,000 đô. Theo dư luận, bộ phim bị cấm chiếu vĩnh viễn, coi như bao nhiêu công sức “trôi ra sông, ra bể.” (PL)
Coi thử trailer thì thấy phim nhảm và bắt trước y hệt mấy cảnh võ thuật chém giết như phim xã hội đen HK bên hông chợ Lớn. Phen này đạo diễn chỉ có nước mang hết DVD phim về Mỹ bỏ vô tiệm 99 cent để bán gỡ vốn.
Cái không thực của bộ phim ở đây đó là côn đồ VN toàn là mấy thằng nghiện chích choắc yếu xìu đẩy nhẹ một cái cũng té thế nhưng đám côn đồ trong phim tên nào cũng đánh đấm bài bản còn giỏi hơn cả võ sư thứ thiệt.
Charlie Nguyễn-------- hahhahahahah. Tên này tâng bốc VN dữ dội lắm. Bao nhiêu công sức, tiền bạc mang về theo cái mark thương gia giờ còn đâu nữa. Thôi thì chịu khó mang về Mỹ xin chiếu đại ở rạp nào cũng được. Nhưng nhớ phải có Viet Sub nha, chứ phim dùng toàn tiếng Vẹm thì cho dù bà con ở hải ngoại có thương xót đi xem ủng hộ cũng chẳng hiểu nổi. :haf ppy: Ðạo diễn bộ phim là ông Charlie Nguyễn, Việt kiều Mỹ, nói với giọng ngậm ngùi: “Chúng tôi đã ba lần sửa kịch bản, trong khả năng và điều kiện kinh phí cho phép.
Đúng là không hiểu ý của Vẹm mà đi chơi với Vẹm. Nó kêu chỉnh 3 lần là vì lần nào cũng chỉnh không đúng "Giá" quy định. Chỉnh theo kiểu kinh phí cho phép thì nó đâu chịu. Hậu quả chơi với Vẹm là như thế đấy. Ai có long yêu nước như tên này thì nhớ lấy để làm bài học bản thân.
Bị cấm cũng đúng ,nhập gia thì phải tùy tục chứ ...sống với VC thì phải biết bác lúc nào cũng chui sâu ,theo sát ,bám cạnh quần chúng .Nếu đặt tên phim là "Bụi đời Hồ Chí Minh " là xong rồi .
Rút kinh nghiệm lần này ,lần sau nhớ đừng quên đặt tựa phim cho đúng .
Phim ma thì nên đặt : "Ác quỷ Hồ chí Minh ,Quỷ ám Hồ chí Minh v...v..
Phim XXX thì nên đặt : Gái nhảy Hồ chí Minh ,Ca ve Hồ chí Minh v..v...
Phim bạo lực thì nên đặt tên : Du đãng Hồ chí Minh ,trùm buôn lậu Hồ chí Minh v..v..
Chứ tránh và tuyệt đối tránh theo sự dụ dỗ của thế lực thù địch ,đặt tên phim có chữ Sài Gòn ,gợi nhớ thời VNCH .
Đáng đời! Ai biểu chơi với Việt+. Muốn phim được chiếu ở VN thì cốt chuyện phải ca ngợi Đảng cướp, Hồ chó má và Tàu+. Đấy gọi là nhập gia tùy tục đấy. Phải ăn tục nói phét giống Việt+.
Bị cấm cũng đúng ,nhập gia thì phải tùy tục chứ ...sống với VC thì phải biết bác lúc nào cũng chui sâu ,theo sát ,bám cạnh quần chúng .Nếu đặt tên phim là "Bụi đời Hồ Chí Minh " là xong rồi .
Rút kinh nghiệm lần này ,lần sau nhớ đừng quên đặt tựa phim cho đúng .
Phim ma thì nên đặt : "Ác quỷ Hồ chí Minh ,Quỷ ám Hồ chí Minh v...v..
Phim XXX thì nên đặt : Gái nhảy Hồ chí Minh ,Ca ve Hồ chí Minh v..v...
Phim bạo lực thì nên đặt tên : Du đãng Hồ chí Minh ,trùm buôn lậu Hồ chí Minh v..v..
Chứ tránh và tuyệt đối tránh theo sự dụ dỗ của thế lực thù địch ,đặt tên phim có chữ Sài Gòn ,gợi nhớ thời VNCH .
Bị cấm cũng đúng ,nhập gia thì phải tùy tục chứ ...sống với VC thì phải biết bác lúc nào cũng chui sâu ,theo sát ,bám cạnh quần chúng .Nếu đặt tên phim là "Bụi đời Hồ Chí Minh " là xong rồi .
Rút kinh nghiệm lần này ,lần sau nhớ đừng quên đặt tựa phim cho đúng .
Phim ma thì nên đặt : "Ác quỷ Hồ chí Minh ,Quỷ ám Hồ chí Minh v...v..
Phim XXX thì nên đặt : Gái nhảy Hồ chí Minh ,Ca ve Hồ chí Minh v..v...
Phim bạo lực thì nên đặt tên : Du đãng Hồ chí Minh ,trùm buôn lậu Hồ chí Minh v..v..
Chứ tránh và tuyệt đối tránh theo sự dụ dỗ của thế lực thù địch ,đặt tên phim có chữ Sài Gòn ,gợi nhớ thời VNCH .
Nên đổi tựa phim: Côn Đồ Ba Đình hay bụi đời Pắc Pó thì may ra được chiếu, panô quảng cáo nhớ cho 2 thằng tay búa tay liềm là được chiếu ngay...nhớ thêm cảnh côn đồ đàn áp biểu tình chống chệt là "trên cả tuyệt vời" bảo đảm chẳng những thu hồi vốn nhanh mà còn được tặng bằng ...Liệt sĩ .....Hehehehehe
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.