Mấy ngày nay, thông tin về Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức “nhân bản” cả ngàn phiếu xét nghiệm, vụ chẩn đoán sai khiến một bé sơ sinh suýt bị chôn sống và hai mẹ con sản phụ ở Cần Thơ tử vong đã khiến dư luận không khỏi bức xúc.
Lương y như từ mẫu?
Cụ già 82 có kết quả xét nghiệm máu y chang cháu bé 4 tháng tuổi ở cả 18/18 chỉ số; một cụ khác 80 tuổi cũng chung kết quả với cháu bé 22 tháng hay trẻ hơn là một bác 66 tuổi với cháu bé 4 tháng. Thậm chí, có tới 4 bệnh nhân cả già lẫn trẻ (từ 12-70 tuổi) bị dùng chung một kết quả xét nghiệm máu cho 4 loại bệnh khác nhau: từ lao phổi của cụ già 70 tới áp-xe cạnh hậu môn của cô gái 27 tuổi, từ viêm phế quản của một bác 61 tuổi tới cấp cứu viêm ruột thừa của bé gái 12 tuổi. Chuyện động trời tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) thực sự gây chấn động trong dư luận khiến ai ai cũng phải đặt dấu chấm hỏi cho cái gọi là “Lương y như từ mẫu”.
Những kết quả xét nghiệm chỉ khác tên còn giống hệt nhau về nội dung.
Xót lòng những cái chết tức tưởi
Vụ việc hai mẹ con sản phụ tử vong sau khi sinh ép là tận cùng của nỗi đau của gia đình sản phụ. Sự việc xảy ra vào rạng sáng 7/8, sau khi sinh "ép” bé gái 1,7kg, vài giờ sau người mẹ cũng trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện (BV) Đa khoa T.Ư Cần Thơ .
Chị Trần Thị Kim Ngân (25 tuổi, em gái sản phụ Trần Thị Phượng) cho biết chiều thứ 6 (ngày 2/8), chị Phượng bị đau bụng và ra huyết nhiều nên gia đình đưa đến cấp cứu tại Khoa sản BV Đa Khoa T.Ư Cần Thơ. Sau một đêm nằm tại BV, sáng 3/8 sản phụ được đưa đi siêu âm và bác sĩ chuẩn đoán là bị “nhau tiền đạo”. Sau đó, bác sĩ kê đơn cho người nhà mua thuốc về tiêm.
Bà Nguyễn Thị Hai (59 tuổi, mẹ chị Phượng), người trực tiếp chăm sóc cho con, bức xúc: “Ngày hôm sau, các bác sĩ tiếp tục đưa con tôi đi siêu âm, rồi gọi lên nói không phải nhau tiền đạo, mà là thai có triệu chứng hư”. Khi đó, các bác sĩ gọi bà lên hỏi có bỏ thai nhi để cứu mẹ không? “Tính mạng ai cũng quan trọng, nếu thai hư rồi thì phải cứu mẹ chứ, nên tôi đồng ý và ký vào giấy cam kết”, bà Hai kể.
Sau đó, bà đi mua thuốc theo toa của bác sĩ kê cho sản phụ để ép thai nhi ra ngoài. Tối 6/7, thấy con gái kêu đau dữ dội và sốt cao nên bà Hai đến thông báo cho bác sĩ đến xem tình hình, nhưng bác sĩ không tới mà cho y tá đo nhiệt độ. “Từ 9h tối đến khuya nó đau dữ dội, sốt cao lắm, người cứ lả dần dần đi”, bà Hai nói.
"Khoảng 15 phút sau, Phượng vẫn còn sốt cao và nói mắc sinh nên tôi chạy đến thông báo cho bác sĩ. Bác sĩ nói dìu sang phòng sinh đi. Lúc này con yếu lắm rồi nên tôi nhờ một người đang nuôi bệnh chung phòng dìu qua phòng sinh nằm đối diện”, bà Hai kể tiếp.
Đến khoảng 2h sáng, Phượng sinh một bé gái nặng 1,7kg đã chết lưu. Sinh xong, sức khoẻ sản phụ kiệt quệ. Bà Hai pha ly trà đường cho con uống. Khi thấy bệnh chị Phượng xấu hơn, các bác sĩ chạy vào cấp cứu và cho thở ô xy.
Theo gia đình, khoảng 5h sáng ngày 7/8, sản phụ Trần Thị Phượng tử vong. Sau đó, các các sĩ không thông báo cho gia đình mà chuyển thi thể xuống nhà tang lễ. Điều gia đình bức xức là từ lúc sản phụ sinh đến khi tử vong, bác sĩ không thông báo diễn biến bệnh trạng cũng như nguyên nhân dẫn đến tử vong. Sáng cùng ngày, cơ quan Công an TP. Cần Thơ đã tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ.
Bác sĩ xin lỗi nhưng người nhà chưa hết bàng hoàng
Vì chẩn đoán sai, một trẻ sơ sinh suýt bị chôn sống nếu gia đình không làm lễ tắm ma là câu chuyện hiếm nhưng đã xảy ra tại Quảng Nam. Vào khoảng 17 giờ ngày 4.8, sản phụ Lữ Thị Lâm Quy (29 tuổi, trú tại thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành, Quảng Nam) được đưa vào khoa Sản (Bệnh viện đa khoa Quảng Nam) để sinh con.
Nửa tiếng sau, các bác sĩ trực tiếp đỡ đẻ cho biết cháu bé vừa lọt lòng đã tử vong do quá yếu, đồng thời đề nghị người nhà nhận lại "thi thể" cháu bé để lo hậu sự.
Điều đáng nói là hai giờ sau đó, khi gia đình sản phụ Quy tổ chức khâm liệm cho cháu bé, thì phát hiện cháu vẫn còn sống và đang trong tình trạng nguy kịch.
Theo thông tin ban đầu, để xảy ra sự việc này, các y bác sĩ trong kíp trực đã đưa ra nhận định không chính xác về tình trạng sức khỏe của bé sơ sinh.
"Nghe các bác sĩ, hộ lý nói vậy gia đình buồn vô cùng, thương con lắm. Để ấm cho cháu, gia đình phải đi ra quầy tạp hóa trước cổng bệnh vện mua một chiếc khăn đỏ và vỏ thùng mì tôm đặt cháu bé vào để đưa về nhà. Bồng con về, đợi trời sẩm tối mang con đi chôn thì bỗng giật mình thấy con còn nóng, ngọ nguậy chân, tay và khóc e é. Thấy vậy, người nhà tức tốc chở con ra bệnh viện Nhi Quảng Nam.
Bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã gửi lời xin lỗi đến gia đình sản phụ nhưng bức xúc anh Tin chồng sản phụ nói: “Nếu gia đình không phát hiện kịp thời có lẽ tôi đã chôn sống con mình rồi.”. Đang nằm điều trị tại Khoa sản bệnh viện đa khoa Quảng Nam, chị Quy nói: "Khi nghe tin con vẫn còn sống tôi mừng đến khóc".
Những tiêu cực trong ngành y ngày một dày, hậu quả khôn lường dẫn đến những cái chết oan nghiệt. Những tiếng nói của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân vẫn chưa thể đổi được tính mạng, nỗi đau khổ vì vậy cần lắm một đạo đức nghề nghiệp và tình người của những người làm y tế.
vnn