Món "tủ" của cựu Tổng thống Franklin Roosevelt là bánh sandwich pho mát nướng. Tổng thống rất thích ăn trứng, súp cá, xúc xích và bánh hoa quả.
Trong nhiệm kỳ ngắn ngủi chỉ kéo dài hai năm, Tổng thống Warren Harding từng nhiều lần tổ chức các bữa ăn chỉ dành riêng cho các quư ông, với thực đơn bao gồm món dưa cải và xúc xích hun khói đúng kiểu Đức.
Gà rán phủ nước sốt thịt là món ăn yêu thích của cựu Tổng thống Theodore Roosevelt. "Tổng thống cho biết, mẹ ông luôn nói rằng chỉ có một cách để phục vụ món gà rán, đó là rưới lên đó một lớp nước sốt thịt. Ông cũng tuyên bố sẽ không bao giờ ăn gà rán nếu không có sốt", sử gia Edmund Morris viết trong Theodore Rex, cuốn sách thứ hai trong bộ 3 tác phẩm về cuộc đời Roosevelt.
"Thi thoảng mẹ tôi lại lấy một ít cao lương và gừng để làm món bánh gừng", cựu Tổng thống Abraham Lincoln, người sinh ra và lớn lên ở miền quê Kentucky, nói về món ăn yêu thích của ông. "Với chúng tôi, món ăn ấy là một bữa tiệc thực sự", Tổng thống cho biết.
Tổng thống Andrew Jackson từng tổ chức bữa tiệc ăn mừng đắc cử bằng một tảng pho mát cheddar nặng 1.400 pound (tương đương 630 kg). Đó cũng chính là thức ăn yêu thích của ông.
Trong thời gian làm việc tại Pháp, Tổng thống Thomas Jefferson đă chi "hơn 200 francs cho một lốc 59 chai rượu Bordeaux. 200 francs tương đương với mức lương 3 tháng của một người Pháp b́nh thường vào thời điểm ấy", sử gia David McCullough viết trong cuốn sách tiểu sử của John Adams, người tiền nhiệm và cũng là bạn thân của Jefferson. Trong nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng, Tổng thống Jefferson đă chi tới 10.855 USD cho những chai rượu, tương đương 212.860 USD theo mệnh giá ngày nay.
Sử gia McCullough cũng từng tiết lộ, "một ly rượu táo trước bữa sáng'" là cách Tổng thống John Adams khởi đầu một ngày mới. Trước khi trở thành người đứng đầu Nhà Trắng, ông từng làm việc ở Pháp hai năm, và đó cũng là lúc ông nhận ra ḿnh không thể sống thiếu ẩm thực Mỹ. Trong suốt thời gian ở nước ngoài, vợ ông thường xuyên gửi "pho mát, thịt xông khói, khoai tây trắng và rượu táo" cho chồng.
“George Washington thích cắn vỏ hạt điều bằng răng. Đây cũng là nguyên nhân khiến bộ răng của ông bị hư hại nghiêm trọng", sử gia Ron Chernow tiết lộ trong cuốn sách: Washington: A Life, viết về cuộc đời tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Bộ nhai của Washington là sự tổng hợp của răng người, răng động vật và ngà voi, theo Viện Smithsonian.
An Hy/ZING
Ảnh: Corbis