Những con tàu này, dù muốn hay không thì nó cũng vô tình gặp nạn và xung quanh nó luôn ẩn chứa những điều vô cùng kì bí. Chính sự kì bí này đã khiến chúng trở thành những con tàu “ma”, để lại bao nhiêu điều lạ lùng cho dư luận thế giới.
Đó là số thủy thủ đã có mặt trên tàu MV Joyita, đang trên đường từ Apia, Samoa đến đảo Tokelau năm 1955. Cho đến nay, đây vẫn là bí ẩn lớn trong ngành hàng hải. Cũng giống như tàu Titanic, tàu Joyita là con tàu lớn và được coi là “không thể chìm”. Khi được phát hiện vào ngày 10/11/1955, con tàu ở trong tình trạng hư hỏng nặng, đường ống rỉ sét, hệ thống điện bị lỗi, đài phát thanh hỏng.
Các nhà điều tra rất bối rối không thể tìm ra nguyên nhân phi hành đoàn biến mất. Theo nhật ký tàu, toàn bộ đồ cơ khí, đồng hồ và các thiết bị dẫn đường và vũ khí đều biến mất. Một túi y tế được tìm thấy trên boong tàu có chứa ống nghe, dao mổ và băng y tế nhuốm máu. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Một giả thuyết được đưa ra là đường ống bị ăn mòn khiến nước rò rỉ vào trong tàu. Hệ thống phát tín hiệu hỏng nên phi hành đoàn chỉ biết ngồi chờ cứu hộ. Có thể trong thời gian đó, họ đã bị cá mập tấn công.
vbf @ sưu tầm