Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ quan điểm của mình về sự khác biệt khi sống ở Việt Nam và nước ngoài. Theo đó, Mr. Đàm nhận định, xét về sự hiện đại của máy móc, hàng hóa thì Việt Nam cái gì cũng có để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, thậm chí phục vụ rất chu đáo. Đi nhiều nơi mới thấy Việt Nam mình tiện lợi hơn rất rất nhiều. Muốn thứ gì cũng có. Bar, club gì cũng đẹp. Máy bay thì toàn máy bay to. Ra máy bay trễ còn có loa đọc tên và mời lên, có khi còn phải đi kiếm khách xem đang ngồi ở đâu. Xe thì loại nào mới ra là có nhập về Việt Nam liền. Điện thoại, điện máy, mỹ phẩm, thời trang, công nghệ… thứ gì cũng có mà còn chơi đồ hạng nhất mới chịu”.
Giọng ca Say tình cũng chia sẻ cuộc sống ở Việt Nam dễ chịu hơn nhiều so với ở những nơi anh đã đi qua. “Ở Việt Nam thì có thể ngồi cafe sáng chiều hay nhậu nhẹt bất chấp thời gian. Nước ngoài thì miễn có vụ này nha. Ở Việt Nam thất nghiệp cả năm cũng có người nhà lo. Ra nước ngoài thất nghiệp đi rồi tự biết phải làm sao.
Việt Nam thì có thể có tài xế riêng, trong nhà thì 2-3 người giúp việc. Ở nước ngoài tự bơi nhé. Trong nước máy bay delay là chửi thôi rồi. Ra nước ngoài delay thì ngoan ngoãn tìm chỗ nào ngồi chơi Facebook đợi mà không dám ho he tiếng nào
Nói nhiêu đó thôi. Phải ra nước ngoài và đối diện với mọi thứ tất tần tật đi rồi sẽ tự thấy và tự có câu trả lời. Tôi không bênh ai vì chẳng nhận lương của ai. Chỉ chia sẻ chút kinh nghiệm và cảm nhận của bản thân với các fans của tôi thôi”, Đàm Vĩnh Hưng tâm sự. Chia sẻ này của nam ca sĩ đang nhận được nhiều phản hồi tích cực của người hâm mộ. Nhiều fan còn góp thêm những điều yêu thích chỉ ở Việt Nam mới có.
“Ai chưa đi được nước ngoài thì ao ước để đi, ai đi về rồi về thì cũng bảo ở Việt Nam sướng hơn nước ngoài nhiều.
Ở Việt Nam muốn ăn gì cũng có, bước chân ra khỏi nhà là có đồ để ăn, lai còn ăn ngon. Ra nước ngoài đi kiếm đồ ăn phải chay xe vòng vòng rồi gửi xe này nọ rất là rắc rối”, một khán giả bình luận.
Thực hư việc Đàm Vĩnh Hưng đang tìm người yêu ở tuổi 50, tự liệt kê khối ‘tài sản’ khủng đang sở hữu. Ngay khi Đàm Vĩnh Hưng cập nhật status dài liệt kê “tài sản” của bản thân và ngỏ ý tìm người yêu đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Đàm Vĩnh Hưng đăng tải dòng trạng thái khá dài ngỏ ý tìm “nửa kia” và liệt kê toàn bộ “tài sản” của bản thân : “Yêu anh không? Mọi thứ anh đã có sẵn hết! Chỉ cần em dọn đến thôi. Tình yêu, nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, quan hệ xã hội,… Em sẽ không thiếu thứ gì hoặc thua kém ai”. Được biết Đàm Vĩnh Hưng hay có mặt tại Mỹ để chuẩn bị cho các show diễn và công việc cá nhân.
Cái ngu của nó (ca sĩ khoái ôm jupon bà già sống ở Hải ngoại lâu hơn) còn chứng minh thêm trình độ ăn nói cở tầm nghệ sĩ do VC sản xuất chỉ thấy sự vật chất chớ nào thấy ra sự tinh thần đậm chất tư tuởng Thuần Á đâu ?
Tối ngày chi biết vật chất như ở Vn ăn uống khoái khẩu mà hỏng biết có câu nguyền rủa của tổ tiên nòi giống Rồng :
Ham ăn thì lú
Ham bú thì đần (đâu đó như trọng lú & phúch niễng & minh triết & ba X )
Nó nói Việt Nam cái gì cũng có mà cứ mỗi lần đi Mỹ đi châu âu là túi lớn túi nhỏ như cán bộ miền bắc vào nam vơ vét về sau 30 tháng tư. Sao Mày không mua xe vinfest mà chạy đi thằng bờm. Khi nào mày về VN nhớ thắp hương cho những người bỏ mạng vì muốn vượt biên khỏi cái nơi mà mày nói cái gì cũng có nhé thằng ngốc.
Thằng đờm này mắt mù rồi, thế nào cũng bị quan chức cs cấp cao sử phạt, vì tuyên bố sai sự thất, mẹ mày các cấp cao cs còn đang đi van xin ăn mày các nước ngoài nhục lắm quốc thể lắm rồi nhưng cũng chịu dầy mặt thôi, dân chúng thì bỏ đói, chọt đồ dổm vào mũi lấy tiền, mày nói ra khoe khoang thế giới họ cười vào các cấp lãnh đạo cs, sao mày ngu vậy đờm. cứ mỗi lần lãnh đạo đi nước ngoài là đi ăn xin đó đờm, mày cũng như bao nhiêu người việt khác tha phương cầu thực có hãnh diện không, thứ bần cố nông tập làm trưởng giả.
Thật ra hổm rày bé Gibbs đã giác ngộ ra 1 chân lý :
Trên đời có câu :
Tá đáo sát nhân
thì bé G xài theo câu :
Tá khẩu xuất ngôn
===> tức là giả bộ bưng mấy bài có tầm cở như bài này về forum VBF mà muợn miệng thành viên chửi cái chế độ 1-SVPK sao mà dở ẹt đào tạo những con nguời như DVH vậy cà ..
Mr. Đàm nói thế thì quá đúng rồi. Y sống ở VN thì có thể có được những gì y nói ở trên, còn nếu ở Mỹ, Âu thì khó có thể có tài xế riêng với 2,3 người làm.
Thằng này ăn nói ngu ngu lại vô tình khoe khoang bưng bô tụi Âu Mỹ ...ở khía cạnh họ cũng có tài xế riêng, cũng có nguời phụ việc ...nhưng những nguời này làm việc với luơng bổng và điều kiện căn bản của bộ lao động quy định nhé .... Miễn bàn ba cái vụ muớn Osin trả cash như bên VN nhé ...
Quote:
Mấy thằng mẽo vàng ở trên bần nông ăn welfare hoặc tiền hưu ba cọc, ba đồng chỉ biết ghen ăn tức ở là giỏi!
Nói câu này là lòi chành ra sự GATO với dân ăn welfare chung chung rồi ma chưa đủ tài can lẩn trí thông minh phân biệt kẻ nào ăn welfare đuợc chấp nhận..kể nào cần nên lên án ...
- Cái thứ mẽo đủ màu lén đi "trồng cỏ" rồi còn ăn thêm welfare là đáng lên án nhất nhé .
Ăn welfare hay hỏng ăn welfare thì ai ai ở Mẽo cũng có quyền phê bình chửi bới cái chế độ BK2n ngồi trên đầu cha dân tộc V trong nuớc nhé ...đó là cái hay ở USA mà trong nuớc VN hỏng có nhé ....mà thằng đờm (đã từng sống duới váy "búp bê già US") giả vờ quên hú la nhé ..
The Following User Says Thank You to HonThienViet For This Useful Post:
ĐờMờ... Từ góc cạnh nó nhìn, tao thấy nó CHÍNH XÁC "chăm phần chăm". Mẹ kiếp!
Lại thêm 1 thằng ăn nói còn giữ truyền thống tụi BK2an trong cái lồng 1-SVPK ...hể mở hàng 1 câu là có âm thanh DM...
Mày thấy thằng đờm ăn nói chính xác 1oo% là chuyện tầm nhìn của tụi 1-SVPK mày ..nhưng mày dở ở chổ là hỏng biết nói ra sự "chính xác" chổ nào, cứ nói cho có tụ đông đông ..
Bỏ đi cái tật ăn nói kiểu BK2n trọng lú chửi cha dũng xà mâu đi nhé ...
The Following 2 Users Say Thank You to HonThienViet For This Useful Post:
“Ai chưa đi được nước ngoài thì ao ước để đi, ai đi về rồi về thì cũng bảo ở Việt Nam sướng hơn nước ngoài nhiều.
Ở Việt Nam muốn ăn gì cũng có, bước chân ra khỏi nhà là có đồ để ăn, lai còn ăn ngon. Ra nước ngoài đi kiếm đồ ăn phải chay xe vòng vòng rồi gửi xe này nọ rất là rắc rối”, một khán giả bình luận.
Toàn là những câu có mùi "nghịch đão" cố ý xúi dục dân trong nước cam phận cúi đầu cho Tụi BK2N tiếp tục ngồi trên đầu cha còn chúng và bà con cô bác của chúng thì cứ lén lén rù nhau ra hải ngoại sống đông như "nạn châu chấu" mà thôi .
Quote:
....Thực hư việc Đàm Vĩnh Hưng đang tìm người yêu ở tuổi 50, tự liệt kê khối ‘tài sản’ khủng đang sở hữu. Ngay khi Đàm Vĩnh Hưng cập nhật status dài liệt kê “tài sản” của bản thân và ngỏ ý tìm người yêu đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Đàm Vĩnh Hưng đăng tải dòng trạng thái khá dài ngỏ ý tìm “nửa kia” và liệt kê toàn bộ “tài sản” của bản thân : “Yêu anh không? Mọi thứ anh đã có sẵn hết! Chỉ cần em dọn đến thôi. Tình yêu, nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, quan hệ xã hội,… Em sẽ không thiếu thứ gì hoặc thua kém ai”. Được biết Đàm Vĩnh Hưng hay có mặt tại Mỹ để chuẩn bị cho các show diễn và công việc cá nhân.
Lại thêm những câu có tính chất lòi chành ra sự :
1) Khinh bĩ "nữa kia" là thứ "chim chết vì miếng ăn " .... đi tán gái mà chưng của xem như có tánh sở khanh hết 50% rồi nhé ..
2) Chứng tỏ tài tán gái nói năng vô duyên thiếu logic quá nên con gái & con trai (nếu bé đờm có gu homosexual ) chê mới xì của ra để "Back up" như 1 cần câu có mồi bự tù dù..dỡ lẩn ngu ...cứ ngồi như hcm nằm chổng cu (trong lăng)..
3) Chứng tỏ là thứ hèn nhát chỉ biết khoe của riêng cho bên "nữa kia" biết thôi ....chớ duới lăng kính nhìn của tụi IRS là thứ còn "rách mồng tơi kiểu American way" nhé ...ngày nào bé đờm khoe mỗi năm đóng thuế cho IRS bao nhiêu thì thiên hạ làm bài toán tính nguợc lai khối tài sản danh chánh ngôn thuận có tầm cở nào hén !!
Đúng là nhà Bác HTV giống như tôi , rất thẳng thắn:hand shake:
Thằng ranh con, chổ bố mày, bác mày, thày mày và người lớn bàn chuyện, không phải là nơi nhóc nhí vô dụng mày bi bô. Mày còn trẻ và ngu lắm con ạ. Ra ngoài đường ném đá ô tô đê.
Thằng ranh con, chổ bố mày, bác mày, thày mày và người lớn bàn chuyện, không phải là nơi nhóc nhí vô dụng mày bi bô. Mày còn trẻ và ngu lắm con ạ. Ra ngoài đường ném đá ô tô đê.
Ơ kìa....sao thằng con koor này dám vào đây ăn nói cái kiểu khủng bố khoái hăm dọa ngta mà chả biết bầy đàn con koor chúng bây giờ này (2021) trong này ăn nói dở như thằng nam kỳ minh triết đòi cuba ngủ, cho vịt cộng làm koorlie thay phiên dùng sức cheap labors, với nhau canh chừng hoà bình thế giới à ?
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.