FBI vào cuộc điều tra vì có công dân Mỹ trong số 6 người chết ở Bangkok. Cảnh sát Thái Lan cho biết đây là vụ đầu độc. Có thể vụ việc liên quan tới chuyện vay tiền. Hai vợ chồng người Việt Nam có công ty xây dựng đã cho bà Sherine Chong (quốc tịch Mỹ) vay tiền để đầu tư xây bệnh viện. Ông Trần Đình Phú ở Đà Nẵng là chuyên gia trang điểm, nằm trong danh sách người chết.
Trong các ngày 13 và 14/7, họ tới trọ tại khách sạn 5 sao Grand Hyatt Erawan ở trung tâm thủ đô Bangkok.
Vào lúc gần 14 giờ ngày 15/7, phục vụ phòng đưa đồ ăn tới phòng 502, chỉ thấy bà Chong ở trong phòng.
Tới quá 14 giờ một chút, những người ở các phòng khác nhau trả phòng và di chuyển xuống phòng 502 ở lầu 5, nơi bà Sherine Chong đang ở.
Tới 14 giờ 17 phút, người cuối cùng vào phòng bà Chong. Từ đó không ai trở ra nữa.
Lúc 16 giờ 30 ngày 16/7, nhân viên khách sạn phát hiện 6 người này đã chết trong phòng, phòng đóng từ phía trong.
Cảnh sát điều tra, phát hiện có chất độc xyanua trong đồ uống trong phòng. Cảnh sát xác định 6 người này đã chết từ hôm trước (tức 15/7).
Hai Việt Kiều Mỹ là bà Sherine Chong, 56 tuổi và ông Đặng Văn Hùng, 55 tuổi. Bốn nạn nhân người Việt Nam là bà Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi, ông Phạm Hồng Thanh, 49 tuổi, bà Nguyễn Thị Phượng, 46 tuổi và ông Trần Đình Phú, 37 tuổi.
Bác sĩ pháp y nhận định họ bị trúng độc xyanua, bằng chứng là có các biểu hiện thiếu ôxy.
Qua thẩm vấn nhân chứng, người thân, cảnh sát cho biết có một cặp vợ chồng từ Việt Nam đã góp khoảng hơn 7 tỷ đồng Việt Nam để bà Sherine Chong đầu tư xây bệnh viện ở Nhật Bản. Dự án không tiến triển nên nảy sinh tranh chấp. Họ gặp nhau tại Bangkok để trao đổi, giải quyết.
Cảnh sát nhận định 1 người trong nhóm đã đầu độc cả nhóm.
*****
Theo lời khai của người thân với cảnh sát, ông Phạm Hồng Thanh và bà Nguyễn Thị Phượng là vợ chồng.
Ông chồng có một công ty xây dựng cầu đường. Ông chồng đã cho bà Sherine Chong vay tiền để đầu tư xây dựng một bệnh viện tại Nhật Bản.
Hai vợ chồng người Việt trong nhóm đã trao cho bà Sherine Chong, 56 tuổi, quốc tịch Mỹ nhưng sinh ra ở Việt Nam, khoảng 10 triệu baht (278.000 USD) để đầu tư vào dự án. Do dự án đình trệ, hai vợ chồng này nghi ngờ bà Chong đang tìm cách lừa đối tác nên đã nộp đơn kiện ra tòa.
Họ dự định sẽ gặp nhau tại tòa án ở Nhật trong hai tuần tới. Trong thời gian chờ đợi, Chong đã hẹn gặp hai vợ chồng để đàm phán. Ban đầu họ dự định đến Nhật, song kế hoạch này bị hủy vì vấn đề visa. Do đó, họ chuyển địa điểm cuộc gặp sang Bangkok.
Chong đến Bangkok cùng một người đàn ông gốc Việt mang quốc tịch Mỹ, đồng thời mời một chuyên gia trang điểm từ Việt Nam sang để giúp mình làm đẹp. Hai vợ chồng trên đến Thái Lan cùng một người Việt khác.
(Chong Sherine, 56 tuổi, tên Thái Lan, quốc tịch Mỹ, đang nghi ngờ là vợ của ông Đặng Văn Hùng, 55 tuổi.) (Hiện có nhiều nguồn tin tức còn chưa thể xác minh 100%)
Nhóm 6 người đến Bangkok vào những thời điểm khác nhau. Chong ở phòng 502 tại tầng 5 của khách sạn Grand Hyatt Erawan, 5 người còn lại ở 4 phòng trên tầng 7. Tuy nhiên, những cuộc đàm phán ban đầu dường như không có kết quả.
Sherine Chong đã nhờ bà Nguyễn Thị Phương Lan làm môi giới để thuyết phục vợ chồng ông Phạm Hồng Thanh, Nguyễn Thị Phượng, nhà thầu xây dựng, đầu tư 278.000 USD (10 triệu baht) để xây dựng một bệnh viện ở Nhật Bản (này là phần góp của hai vợ chồng họ thôi, có thể còn có cổ đông khác). Có thể đây chỉ là dự án "bánh vẽ" để moi tiền.
Khi việc đầu tư không có tiến triển gì, cặp vợ chồng liên tục đòi tiền.
Ban đầu chủ nợ và con nợ đồng ý gặp nhau ở Nhật để giải quyết vấn đề, nhưng khi hai vợ chồng không xin được visa, họ đã đổi địa điểm gặp sang Thái Lan, một phần vì chủ nợ muốn kết hợp viếng chùa Wat Yannawa (chùa Thuyền) ở Bangkok.
Những người trên tầng 7 trả phòng vào trưa 15/7 và Chong mời họ mang theo hành lý tới phòng 502 để đàm phán thêm lần nữa. Bà đã gọi đồ ăn và trà cho mọi người.
Nhân viên khách sạn cho biết vào trưa 15/7, bà Chong đã chờ một mình trong phòng 502. Phục vụ đề nghị vào phòng pha trà, nhưng bà từ chối, nói rằng sẽ tự pha.
Camera an ninh tại khách sạn cho thấy nhóm 5 người sau đó lần lượt kéo hành lý vào phòng 502. Từ 14h17 ngày 15/7, không còn ai ra khỏi phòng nữa. Đến tối 16/7, nhân viên phục vụ phát hiện 6 thi thể bên trong căn phòng khóa kín và báo cảnh sát.
Bà Chong đã xuất nhập cảnh Thái Lan 5 lần, lần nhập cảnh gần nhất vào ngày 5/7.
Cảnh sát Thái Lan cũng đã xác định được danh tính người thứ 7, được cho là đã đặt phòng ở cùng với 6 nạn nhân. Theo đó, người này đã xuất cảnh khỏi Thái Lan, trở về Việt Nam từ ngày 10/7, tức là nghi can Nguyen Thi Hien 1985.
Tướng Noppasin cho biết chất độc xyanua đã được nghi phạm Chong tẩm vào trà và pha cho 5 người trong nhóm uống. Chong cũng uống trà này và tử vong tại hiện trường. Cảnh sát đang truy tìm nguồn gốc chất xyanua mà Chong sử dụng.
Trước đó vào tối ngày 16/7, kết quả điều tra ban đầu cho thấy phòng của các nạn nhân bị khóa từ bên trong và không có dấu hiệu của việc có người khác đột nhập và trong phòng sát hại.
Cảnh sát Thái Lan chiều 17/7 cũng triệu tập hướng dẫn viên du lịch cho nhóm này tới đồn Lumphini để trả lời một số câu hỏi liên quan. Hướng dẫn viên 35 tuổi này cho hay anh chỉ quen biết một người trong nhóm sau lần gặp năm ngoái và từ chối trả lời thêm các câu hỏi khác của phóng viên.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tham gia điều tra cùng cảnh sát Thái Lan để tìm hiểu nguyên nhân về cái chết bí ẩn của sáu người này, Thủ tướng Srettha Thavisin cho biết. Các đặc vụ FBI đã cùng tham gia điều tra với cảnh sát Thái Lan vì có hai công dân Mỹ tử vong, ông Srettha nói với các phóng viên vào hôm nay 17/7.
Hiện trường theo tin báo chí Thái thì 2 người nằm chết ở trên giường. Bốn người chết ở ngoài phòng khách. Trong số bốn người này, có hai người tìm cách mở cửa thoát ra khỏi phòng nhưng cũng không kịp.
Song Chi
Cảnh sát xác định 1 người trong nhóm đã có hành vi đầu độc tất cả bằng chất độc xyanua, đó là 1 phụ nữ người Mỹ gốc Việt, bà Chong Sherine, liên quan đến việc vay tiền của một cặp vợ chồng người Việt để cùng đầu tư xây dựng một bệnh viện ở Nhật Bản, nhưng dự án không thấy tiến triển gì. Hai vợ chồng này đã nhiều lần đòi lại tiền mà không được. Như vậy bà này đã bỏ chất độc xyanua vào bình trà giết chết cả 6 người trong đó có cả mình. Bà này quyết định cùng chết luôn có lẽ là vì không muốn bị ở tù lâu ngày hoặc bị tử hình (theo mình biết, Thái Lan vẫn còn giữ án tử hình và vụ án xảy ra ở Thái Lan thì sẽ bị xử theo luật của Thái Lan, cho dù là công dân nước khác). Nhưng tại sao lại giết luôn cả những người không liên quan? Chắc là vì có 6 người cùng ở đó, không lẽ lại bảo mấy người kia đừng uống trà thì sẽ bị nghi ngờ? Dù sao đi nữa, thật là máu lạnh, chỉ vì nợ tiền mà xuống tay như vậy.
Cảnh sát tiết lộ vị trí nhóm người Việt tử vong tại Bangkok