Tiếng Anh ở Viet Nam mà sai ..chỉ là chuyện bình thường; dù có hơi "quê" một chút thật! Nhưng tao thấy đa số (80%) mấy tên ở Calif. nhất là ở San José, Westminster, dù bám ở Mỹ gần 40 năm, mà tiếng Mỹ nói như ..hạch, đừng nói gì là viết. CÁI NÀY MỚI ĐÁNG "NHỤC" ĐÂY! (nói xốc hông thôi, chứ có gì mà nhục chứ! hehehe)
(Dĩ nhiên là tao ...không có bao gồm những "em bé" qua đó lúc còn nhỏ hay là đẻ bên đó...mà tụi này đâu phải Việt đâu chứ!)
Tại sao những người trên đây đã coi mày như loài chó dại, không ai muốn và còn khả năng dậy dỗ mày mà mày cứ bu theo làm gì vậy nhỉ? Loài chó muốn ăn phân thì phải ở VN mới có, chịu khó đi theo bọn Việt cộng súc vật đồng loại với mày đi nhé. Hay là mày thuộc loại phân cũng không tự kiếm nổi mà ăn nên cứ đi theo "con người" chầu hầu vậy chó dại.
tiếng anh đây lũ khỉ cha khỉ con trường sơn ngu dốt mà hay nói chữ....
charlie papa san and mama san living in spider trap boo coo bac si de papa san boom boom mama san ,mama san got fugazi later tee tee gook was born mama san and papa san get kool aid ,tee tee gook grow up with out mama san and papa san become pewee with tee tee dick
Tiếng Anh ở Viet Nam mà sai ..chỉ là chuyện bình thường; dù có hơi "quê" một chút thật! Nhưng tao thấy đa số (80%) mấy tên ở Calif. nhất là ở San José, Westminster, dù bám ở Mỹ gần 40 năm, mà tiếng Mỹ nói như ..hạch, đừng nói gì là viết. CÁI NÀY MỚI ĐÁNG "NHỤC" ĐÂY! (nói xốc hông thôi, chứ có gì mà nhục chứ! hehehe)
(Dĩ nhiên là tao ...không có bao gồm những "em bé" qua đó lúc còn nhỏ hay là đẻ bên đó...mà tụi này đâu phải Việt đâu chứ!)
Đúng là thằng tắc kè con này nó rúc đầu trong bô Ba Đình 4 đời rồi ngay cả thằng Việt Gian MLCĐ nằm chình ình ở giữa bô mà nó còn không thấy nên không biết gì về bên ngoài cả.
Biểu mày trồi đầu ra học khôn với người ta mà mày cứ rúc đầu trong bô Ba Đình miết mà theo sách Đường Bắc Kụ của thằng già MLCĐ nên mở miệng ra là cứ đòi "khôn liền".
ở ngoài không ai dốt như 4 đời chăn trâu nhà mày đâu.
Đúng là thằng tắc kè con này nó rúc đầu trong bô Ba Đình 4 đời rồi ngay cả thằng Việt Gian MLCĐ nằm chình ình ở giữa bô mà nó còn không thấy nên không biết gì về bên ngoài cả.
Biểu mày trồi đầu ra học khôn với người ta mà mày cứ rúc đầu trong bô Ba Đình miết mà theo sách Đường Bắc Kụ của thằng già MLCĐ nên mở miệng ra là cứ đòi "khôn liền".
ở ngoài không ai dốt như 4 đời chăn trâu nhà mày đâu.
Lại có thế lực thù địt đứng sau lưng xuyên tạc nhà nước đây là đỉnh cao trí tuệ loái người mà , Vn sản xuất ra tiến sĩ , bác sĩ , kỹ sư nhiều nhất Đông nam á , mấy bác coi chừng bị ghép vào luật hình sự điều 79 của cái gọi là xả hội chó ngáp nhá
Tại sao những người trên đây đã coi mày như loài chó dại, không ai muốn và còn khả năng dậy dỗ mày mà mày cứ bu theo làm gì vậy nhỉ? Loài chó muốn ăn phân thì phải ở VN mới có, chịu khó đi theo bọn Việt cộng súc vật đồng loại với mày đi nhé. Hay là mày thuộc loại phân cũng không tự kiếm nổi mà ăn nên cứ đi theo "con người" chầu hầu vậy chó dại.
Tiếng Anh ở Viet Nam mà sai ..chỉ là chuyện bình thường; dù có hơi "quê" một chút thật! Nhưng tao thấy đa số (80%) mấy tên ở Calif. nhất là ở San José, Westminster, dù bám ở Mỹ gần 40 năm, mà tiếng Mỹ nói như ..hạch, đừng nói gì là viết. CÁI NÀY MỚI ĐÁNG "NHỤC" ĐÂY! (nói xốc hông thôi, chứ có gì mà nhục chứ! hehehe)
(Dĩ nhiên là tao ...không có bao gồm những "em bé" qua đó lúc còn nhỏ hay là đẻ bên đó...mà tụi này đâu phải Việt đâu chứ!)
Tiếng Anh ở Viet Nam mà sai ..chỉ là chuyện bình thường; dù có hơi "quê" một chút thật! Nhưng tao thấy đa số (80%) mấy tên ở Calif. nhất là ở San José, Westminster, dù bám ở Mỹ gần 40 năm, mà tiếng Mỹ nói như ..hạch, đừng nói gì là viết. CÁI NÀY MỚI ĐÁNG "NHỤC" ĐÂY! (nói xốc hông thôi, chứ có gì mà nhục chứ! hehehe)
(Dĩ nhiên là tao ...không có bao gồm những "em bé" qua đó lúc còn nhỏ hay là đẻ bên đó...mà tụi này đâu phải Việt đâu chứ!)
Tại sao những người trên đây đã coi mày như loài chó dại, không ai muốn và còn khả năng dậy dỗ mày mà mày cứ bu theo làm gì vậy nhỉ? Loài chó muốn ăn phân thì phải ở VN mới có, chịu khó đi theo bọn Việt cộng súc vật đồng loại với mày đi nhé. Hay là mày thuộc loại phân cũng không tự kiếm nổi mà ăn nên cứ đi theo "con người" chầu hầu vậy chó dại.
Tiếng Anh ở Viet Nam mà sai ..chỉ là chuyện bình thường; dù có hơi "quê" một chút thật! Nhưng tao thấy đa số (80%) mấy tên ở Calif. nhất là ở San José, Westminster, dù bám ở Mỹ gần 40 năm, mà tiếng Mỹ nói như ..hạch, đừng nói gì là viết. CÁI NÀY MỚI ĐÁNG "NHỤC" ĐÂY! (nói xốc hông thôi, chứ có gì mà nhục chứ! hehehe)
(Dĩ nhiên là tao ...không có bao gồm những "em bé" qua đó lúc còn nhỏ hay là đẻ bên đó...mà tụi này đâu phải Việt đâu chứ!)
Bạn cũng nên coi lại tiếng Việt của mình nhé.??!
Nếu như Cha mẹ của những đứa bé là người Việt thì sao .??!
viết sai là cố tình đó , chứ còn viết chỉnh chu ,nền nã thì làm sao gây sốt ,gây sốc,
gây ấn tượng cho du khách ? chính sách cuà cả nước là giả ngu bu đồ ngoaị dấy chứ ..LOL
Bạn cũng nên coi lại tiếng Việt của mình nhé.??!
Nếu như Cha mẹ của những đứa bé là người Việt thì sao .??!
A ha! Cậu không hiểu ý tớ!
Dù cha mẹ tụi nó có là Việt chính cống, tụi này cũng là Mỹ, chỉ "bất đắc dĩ" Việt ở cái mũi tẹt và màu da vàng. Giống như tên Philipp ở Đức vậy; tớ không bao giờ bắc quàng coi nó là người Việt...Mà ngay dù đứa nào có nói tiếng Việt sõi đi nữa, cũng giống như thằng Mỹ hay con Mỹ học về văn hóa VN thôi. Hy vọng giải thích được câu hỏi của cậu. Hehehe....
(tớ có mấy thằng bạn da trắng, nói tiếng Việt sợ còn hay hơn nhiều người Việt ở Mỹ. Tụi tớ học tiếng Việt ở VN nên học rất nhanh...Dĩ nhiên, học có 1 năm thôi, làm sao tránh khỏi khiếm khuyết....)
Last edited by VietGianRUNSỢ; 03-21-2013 at 21:16.
Không hiểu sao thằng KHỈ ĐỘT bị BAN hoài . hãy hỏi TỰ MÌNH TẠI SAO ??? ( mặt dày hơn cái MU RÙA của MÃ TỔ TÔNG NHÀ nó ) vậy mà nó còn đào MÃ lên để NHẤT TRÍ NGHE
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Không hiểu sao thằng KHỈ ĐỘT bị BAN hoài . hãy hỏi TỰ MÌNH TẠI SAO ??? ( mặt dày hơn cái MU RÙA của MÃ TỔ TÔNG NHÀ nó ) vậy mà nó còn đào MÃ lên để NHẤT TRÍ NGHE
Có 2 dieu tôi cô gang nhung ko thê hieu dc tên này
1. là ko có lâp truong rõ ràng, ko biet nó chong ai và theo ai nua. An nói thi nhu thang khùng khùng dien dien ko giong ai. Chui thi cung ko ra hôn ra vía.
2. (Và cung là quan trong nhat) là ko có chút gì liêm si, khi forum ko hoang ngênh nó ddá / banned ra ngoài chuc lan nhung van du thoi gian leo deo chui vài lai cho chúng chui.
Sao đang chuyện của mấy ông nhà nước trở thành chuyện của mấy cha forum vậy?
Trong forum này có vài đứa là dư luận viên Hà Lội,ăn lương mỗi tháng $150 để lên đây làm loãng topic. Có ai đăng lên bài gì nói về những yếu huyệt của quái đãng csvn, và nhà nước tham tàn csvn thì chúng nó lên chữi bậy, chữi bạ, viết comment rất mất dạy đến nổi mổi lần vào forum là không thèm đọc những cái comment quá NGU ĐẦN của chúng nó nửa.
Đại diện cho Hà lội là lolita (anh em ưu ái đặt lại là lổ đít tà cho dễ nhớ) đả bị ban, sau đó nó sống lại với nick mới là đoccocaubai (có thể hiễu là đánh đâu thua đó) lại chữi bậy bạ, lại bị ban; nó mở nick mới lấy tên là Việt gian chuyên bị bênh trĩ được vài ngày chữi bậy nữa lại bị ban. Giờ thì nó là việt gian vửa run vừa sợ, tiếp tục chữi bậy bạ tiếp, chắc vài bữa nửa lên đường tiếp.
Những phường gian xảo như thằng việt gian vừa run vừa sợ này là the best of the best of Hà Lội mà sao lên forum thấy tồi quá, chỉ có mỗi việc chữi bậy, comment dỡ như hạch. Rất đáng bị rút về VN cho đi hút hầm cầu tiêu, hoặc đem đi câu cá sấu, xỉa răng cho cá mập..., những việc mà không đòi hỏi gì nhiều về đầu óc. Cần học hõi thêm nhiều trước khi vào đây múa rìu qua mắt thợ. OK
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.