In cờ 6 Sao cho dân VN nhìn từ từ cho quen
Treo lồng đèn Trung cộng có thêm chữ Tam Sa ở VN
Bộ Giáo Dục tập cho bé học sách từ Trung cộng nhận diện cờ "tổ quốc 5 Sao"
Và sẽ lo đến năm 2020 người VN sẽ có thêm Passport Tàu cộng thì lúc đó không có ai phải sợ cái gì "lạ" nữa.
Mấy ông nói làm sao chứ tui thấy VN chúng ta là số 1, nè nha:
-Sáng ra dứt tô phở ngon lành với nước lèo làm từ xác heo chết + hóa chất chệt+
-Uống ly cà fe có hóa chất + thuốc ký ninh ( khỏi sợ bị sốt rét)
-Trưa về nhà ăn cơm (gạo nylon của chệt+), gia vị có gừng ung thư, cà rốt, khoai tây...của chệt+ có chất lú trong đó bổ vô cùng.
-Tối ra dứt mớ thuốc cường dương bổ thận đầy thứ trời ơi trong đó rồi đi bắt gà, nhậu nhẹt với lẩu hóa chất, mỡ được tinh chất từ cống rãnh....
Ôi VN như thế đấy, ra đường quẹt trúng 1 tí là rút dao ra chém. Cướp cạn cướp sâu thì còn đông hơn dân chúng. Xe chạy như hung thần, cán chết ai nấy chịu, đến nổi việt+ thống kê số người chết do TNGT còn cao hơn số người chết thời chiến tranh...
Khu phố tàu, dân chệt+ đầy dẫy trong nước từ đầu (Móng Cái) đến đít (Cà Mau), việt+ ho 1 cái là tuị hoa nam tình báo cục nó biết chuyện gì rồi.
Quan lớn, quan nhỏ mạnh ai nấy vơ vét để chuẩn bị chuồn êm. Đạo đức xã hội suy đồi trầm trọng. Từ cổ chí kim chưa bao giờ nghe chuyện thầy giáo đổi điểm gạ tình, bây giờ thì chuyện xảy ra hàng ngày ở huyện. Một nền giaó dục tuyệt đỉnh "kungfu" đã sản sinh ra đấy. Còn bao nhiêu tệ nạn nữa làm sao nói hết đây???
Túm lại: thượng bất nghiêm thì hạ tất loạn. Trong triều đình bây giờ đấu đá giành giựt miếng môì ngon với nhau, phe đồng chí 3x vẫn đang thắng thế. Hơi đâu mà lo cho dân đen. Các quan đại thần ở xã huyện muốn cướp đất ai là đem công an đi cướp...
Thôi bây giờ cứ đồng ý là chệt+ quá mạnh, mình yếu, không dám đối đầu trực diện nó, OK. Vậy thì người dân phẩn uất biểu tình chống hán cẩu tại sao đàn áp??? Từ cổ chí kim và cả thế giới, có dân tộc nào mà người dân thể hiện tinh thần yêu nước chống ngoại xâm mà bị đàn áp và bắt ở tù mọt gông hôn, ngoại trừ csVN. Lấy cớ là quân đội ta yếu, rôì thì cứ để nó chiếm biển đảo và đất liền và giết dân mình rôì ngồi ngậm như hến à??? QĐVN anh hùng đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào mà sao bây giờ lại teo bu-gi với anh láng giềng 16 chữ vàng khè và 4 tốt ...làm hả??? Một thế hệ thanh niên hèn nhát, nhu nhược chỉ biết hút chích đú đỡn, ăn chơi đã bị cs ru ngũ nên không còn nghĩ gì đến họa diệt vong của dân tộc mình.
Nói ra thì bảo ôm lòng hận thù, đi chết đi. Nếu csVN tốt thì 38 năm nay VN không bị tan hoang như thế và người dân VN ở nước ngoài đã quay về cùng nhau xây dựng đất nước từ lâu rồi. Nhờ csVN mà người dân VN ra nước ngoài bị khinh khi vì chỉ biết trộm cướp, trồng cỏ hay bán trôn nuôi miệng, làm dâu xứ người. Thời trước 1975 tuy giặc dã, khổ sở nhưng con gái VN có bán thân cho Đại Hàn, Taiwan...hôn??? Có ai bỏ chạy khỏi đất nước mình không???
Đúng, đất nước VN có tồn vong hay không là do ở các người. Cứ chống mắt lên mà coi, hãy quên cám đám "già chống gậy" này đi vì đám già này đã có nơi ăn chốn ở an dưỡng tuổi già, nói để cho những ai còn trong lòng tí gì tính dân tộc thì sớm thức tỉnh, vậy thôi.
===============
Kết luận: chệt+ đã từng bước thôn tính và chiếm trọn VN mà không cần tốn 1 viên đạn, hiểu chưa??? VN sẽ là 1 Tây Tạng thứ 2 trong nay mai.
đúng vậy khi chúng tao chết đi thì cũng còn có con có cháu và về với tổ tiên ông bà ... còn chúng mày thì sẻ ở mãi trên thế gian này để phục vụ cho Tổ tông của chúng mày là cái xác khô đang nằm ngửa hả mồm trong Ba Đình đói khát , hàng ngày chỉ được ăn có 1 thứ ( Cứt ) thôi con ạ ....nhớ cạy mồm và lau chùi sạch sẻ nhe con , làm tốt sẻ được thưởng cho Bắc Cụ .....
Định sử dụng “mày tao” (giống như tôi nói với mấy con súc vật trong nhà) để “chuyện trò” với loại như ông; nhưng trộm nghĩ, cứ theo cái lối vừa khép nép, vừa ý tưởng tào lao thì chắc ông cũng có tuổi ..nên thôi ráng lịch sự 1 chút ..để tỏ cái tôi lịch lãm cần thiết ..dù có phải đối với một-kẻ-già-cộng-hòa-mất-dạy.
Tôi thấy ông mở miệng ra là cứt đái, là đòi chửi tổ chửi tông người khác, nên tôi nghĩ có lẽ ông cũng thích được cho cứt cho đái vào mồm, thích làm “bô” cho người tiểu tiện, ông cũng thích “được” ...lôi giòng họ tổ tông nhà ông ra chửi, mà ông không được nghe nhiều ..nên cố tình trêu cho tôi rủa. Không biết ông làm vậy thì được gì? Ông không thấy mình đần sao? Đấu võ mồm ăn thua đủ với tên trẻ con tôi? Làm sao ông “thắng”? Cho ông nghĩ lại. Còn ông muốn nghe chửi thì post sau tôi rảnh hơn, tôi sẽ đào tổ tiên 6 đời ông ra mà rủa, ông chịu chưa?
Định sử dụng “mày tao” (giống như tôi nói với mấy con súc vật trong nhà) để “chuyện trò”
Chỉ có cùng loài mới hiểu được ngôn ngử của nhau và chỉ có những tên răng hô mã tấu nấm tôm thịt chó mới bỏ cả tông đường chửi cha mắng mẹ theo thờ cái xác khô của Hồ Tặc và nhận là tổ tiên ông của chúng mày .
Sống lâu nhe con ôm mộng tay sai cho bợ đít bưng bô Tàu Cộng , lo cho con cháu chúng mày học tiếng Tàu đi nhé , sợ nhi nói bậy nó đập vở mồm không còn cái răng để ăn Kít ...còn các ông đây đã già rồi .. Rảnh rổi lên đây tìm những con chó săn hay chó nô tài ném vài cục Phân để nó SỦA chơi cho vui........ SỦA đi con khi nào đói Phân thì hả mồm to ra mà tru để ông biết nhét Phân vào mồm nhe .... Ông già rồi chỉ sợ nhét không trúng mồm mà trúng đầy mặt con thì tệ lắm lắm ........
Hoàng Sa đã mất vào tay Trung cộng hơn 39 năm nay,bọn Hán cẩu bắt đầu bắn giết 9 người ngư dân VN ở Hoàng Sa vào năm 2005 và những năm gần đây vẩn tiếp tục bắt cóc tống tiền và cướp đồ của ngư dân VN,cắt cáp tàu Bình Minh,ngay một đại tá hải quân VC cũng phải thú nhận "tàu lạ" đã xâm phạm hải phận VN trong vài năm qua lên đến 2500 lần v.v..vậy "mai mốt" là chừng nào???
Trung quốc là nước lớn,VN là nước nhỏ nên không thể để xảy ra chiến tranh,à thì ra thế à,không "tự hào" là nước nhỏ đã đánh thắng 3 nước đế quốc sừng sỏ thế giới nữa à? Hay là Trung cộng không phải là đế quốc sừng sỏ thế giới nhưng người anh em CS sừng sỏ thế giới nên Việt cộng không dám làm điều gì "bất hiếu" vì đã hứa dâng đất dâng biển cho người anh em để đổi lấy vũ khí đi đánh với đế quốc Mỹ sừng sỏ thế giới?
Thậm chí bây giờ đi ra đường mặc áo HS.TS.VN thì sẽ có đám côn an và côn đồ xúm lại đánh đập ngay,vì cái tội dám yêu nước.
Nói tóm lại tên Nguyễn Ngọc Long này chỉ muốn nhắc nhở "mọi việc đã có đảng và nhà nước lo"
Đảng sẽ lo
In cờ 6 Sao cho dân VN nhìn từ từ cho quen
Treo lồng đèn Trung cộng có thêm chữ Tam Sa ở VN
Bộ Giáo Dục tập cho bé học sách từ Trung cộng nhận diện cờ "tổ quốc 5 Sao"
Và sẽ lo đến năm 2020 người VN sẽ có thêm Passport Tàu cộng thì lúc đó không có ai phải sợ cái gì "lạ" nữa.
Quote:
Originally Posted by ez4me
Mấy ông nói làm sao chứ tui thấy VN chúng ta là số 1, nè nha:
-Sáng ra dứt tô phở ngon lành với nước lèo làm từ xác heo chết + hóa chất chệt+
-Uống ly cà fe có hóa chất + thuốc ký ninh ( khỏi sợ bị sốt rét)
-Trưa về nhà ăn cơm (gạo nylon của chệt+), gia vị có gừng ung thư, cà rốt, khoai tây...của chệt+ có chất lú trong đó bổ vô cùng.
-Tối ra dứt mớ thuốc cường dương bổ thận đầy thứ trời ơi trong đó rồi đi bắt gà, nhậu nhẹt với lẩu hóa chất, mỡ được tinh chất từ cống rãnh....
Ôi VN như thế đấy, ra đường quẹt trúng 1 tí là rút dao ra chém. Cướp cạn cướp sâu thì còn đông hơn dân chúng. Xe chạy như hung thần, cán chết ai nấy chịu, đến nổi việt+ thống kê số người chết do TNGT còn cao hơn số người chết thời chiến tranh...
Khu phố tàu, dân chệt+ đầy dẫy trong nước từ đầu (Móng Cái) đến đít (Cà Mau), việt+ ho 1 cái là tuị hoa nam tình báo cục nó biết chuyện gì rồi.
Quan lớn, quan nhỏ mạnh ai nấy vơ vét để chuẩn bị chuồn êm. Đạo đức xã hội suy đồi trầm trọng. Từ cổ chí kim chưa bao giờ nghe chuyện thầy giáo đổi điểm gạ tình, bây giờ thì chuyện xảy ra hàng ngày ở huyện. Một nền giaó dục tuyệt đỉnh "kungfu" đã sản sinh ra đấy. Còn bao nhiêu tệ nạn nữa làm sao nói hết đây???
Túm lại: thượng bất nghiêm thì hạ tất loạn. Trong triều đình bây giờ đấu đá giành giựt miếng môì ngon với nhau, phe đồng chí 3x vẫn đang thắng thế. Hơi đâu mà lo cho dân đen. Các quan đại thần ở xã huyện muốn cướp đất ai là đem công an đi cướp...
Thôi bây giờ cứ đồng ý là chệt+ quá mạnh, mình yếu, không dám đối đầu trực diện nó, OK. Vậy thì người dân phẩn uất biểu tình chống hán cẩu tại sao đàn áp??? Từ cổ chí kim và cả thế giới, có dân tộc nào mà người dân thể hiện tinh thần yêu nước chống ngoại xâm mà bị đàn áp và bắt ở tù mọt gông hôn, ngoại trừ csVN. Lấy cớ là quân đội ta yếu, rôì thì cứ để nó chiếm biển đảo và đất liền và giết dân mình rôì ngồi ngậm như hến à??? QĐVN anh hùng đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào mà sao bây giờ lại teo bu-gi với anh láng giềng 16 chữ vàng khè và 4 tốt ...làm hả??? Một thế hệ thanh niên hèn nhát, nhu nhược chỉ biết hút chích đú đỡn, ăn chơi đã bị cs ru ngũ nên không còn nghĩ gì đến họa diệt vong của dân tộc mình.
Nói ra thì bảo ôm lòng hận thù, đi chết đi. Nếu csVN tốt thì 38 năm nay VN không bị tan hoang như thế và người dân VN ở nước ngoài đã quay về cùng nhau xây dựng đất nước từ lâu rồi. Nhờ csVN mà người dân VN ra nước ngoài bị khinh khi vì chỉ biết trộm cướp, trồng cỏ hay bán trôn nuôi miệng, làm dâu xứ người. Thời trước 1975 tuy giặc dã, khổ sở nhưng con gái VN có bán thân cho Đại Hàn, Taiwan...hôn??? Có ai bỏ chạy khỏi đất nước mình không???
Đúng, đất nước VN có tồn vong hay không là do ở các người. Cứ chống mắt lên mà coi, hãy quên cám đám "già chống gậy" này đi vì đám già này đã có nơi ăn chốn ở an dưỡng tuổi già, nói để cho những ai còn trong lòng tí gì tính dân tộc thì sớm thức tỉnh, vậy thôi.
===============
Kết luận: chệt+ đã từng bước thôn tính và chiếm trọn VN mà không cần tốn 1 viên đạn, hiểu chưa??? VN sẽ là 1 Tây Tạng thứ 2 trong nay mai.
Nói chuyện buôn dân bán nước , hèn với giặc ác với dân thì tên này không trả lời đâu , nhiệm vụ của nó là chỉ sủa , càng suả to chừng nào thì được nhiều phần Phân chừng đấy , cho nên nó cứ chạy lòng vòng tìm nơi nào thúi nhất thì nhào vô kiếm ăn thôi .......
.... Rảnh rổi lên đây tìm những con chó săn hay chó nô tài ném vài cục Phân để nó SỦA chơi cho vui........ SỦA đi con khi nào đói Phân thì hả mồm to ra mà tru để ông biết nhét Phân vào mồm nhe .... Ông già rồi chỉ sợ nhét không trúng mồm mà trúng đầy mặt con thì tệ lắm lắm ........
Mày thích vậy à? Ngồi xuống đi. Chồm hổm, ngửa mặt, nhìn lên trần nhà nhé. Để tao ỉa một bãi vào miệng mày. Hơi long lỏng một chút cho dễ nuốt vậy. L.n tao cũng đang nhễu nước này thằng súc vật già kia, liếm l. bà cho hết nhe con, đừng để rớt giọt nào hết nhe. Nuốt hết phân chưa. Quay mông lại đây, tống cho mày 1 đạp chúi nhủi. Sướng thiệt!
.... Rảnh rổi lên đây tìm những con chó săn hay chó nô tài ném vài cục Phân để nó SỦA chơi cho vui........ SỦA đi con khi nào đói Phân thì hả mồm to ra mà tru để ông biết nhét Phân vào mồm nhe .... Ông già rồi chỉ sợ nhét không trúng mồm mà trúng đầy mặt con thì tệ lắm lắm ........
Quote:
Originally Posted by le thuy
Mày thích vậy à? Ngồi xuống đi. Chồm hổm, ngửa mặt, nhìn lên trần nhà nhé. Để tao ỉa một bãi vào miệng mày. Hơi long lỏng một chút cho dễ nuốt vậy. L.n tao cũng đang nhễu nước này thằng súc vật già kia, liếm l. bà cho hết nhe con, đừng để rớt giọt nào hết nhe. Nuốt hết phân chưa. Quay mông lại đây, tống cho mày 1 đạp chúi nhủi. Sướng thiệt!
Mày thích vậy à? Ngồi xuống đi. Chồm hổm, ngửa mặt, nhìn lên trần nhà nhé. Để tao ỉa một bãi vào miệng mày. Hơi long lỏng một chút cho dễ nuốt vậy. L.n tao cũng đang nhễu nước này thằng súc vật già kia, liếm l. bà cho hết nhe con, đừng để rớt giọt nào hết nhe. Nuốt hết phân chưa. Quay mông lại đây, tống cho mày 1 đạp chúi nhủi. Sướng thiệt!
:haf ppy:
Sướng không con ? Con đang ngồi ở nhà phải không ? Nhớ gọi hết cả nhà vào một lượt đi nhé , nếu không sẻ muộn không có phần Phân của con đấy .. Phần của ông bà và cha mẹ thì con nhớ chia nhiều hơn chút để đáp ơn sinh dưỡng .. từ từ đừng tranh giành như đi ăn búp phê nhe .... Xấu hổ nắm đấy ... BYE BYE ...ông mày đi thăm
Boác của chúng mày đây ...đau bụng rồi ...
Mấy ông nói làm sao chứ tui thấy VN chúng ta là số 1, nè nha:
-Sáng ra dứt tô phở ngon lành với nước lèo làm từ xác heo chết + hóa chất chệt+
-Uống ly cà fe có hóa chất + thuốc ký ninh ( khỏi sợ bị sốt rét)
-Trưa về nhà ăn cơm (gạo nylon của chệt+), gia vị có gừng ung thư, cà rốt, khoai tây...của chệt+ có chất lú trong đó bổ vô cùng.
-Tối ra dứt mớ thuốc cường dương bổ thận đầy thứ trời ơi trong đó rồi đi bắt gà, nhậu nhẹt với lẩu hóa chất, mỡ được tinh chất từ cống rãnh....
Ôi VN như thế đấy, ra đường quẹt trúng 1 tí là rút dao ra chém. Cướp cạn cướp sâu thì còn đông hơn dân chúng. Xe chạy như hung thần, cán chết ai nấy chịu, đến nổi việt+ thống kê số người chết do TNGT còn cao hơn số người chết thời chiến tranh...
Khu phố tàu, dân chệt+ đầy dẫy trong nước từ đầu (Móng Cái) đến đít (Cà Mau), việt+ ho 1 cái là tuị hoa nam tình báo cục nó biết chuyện gì rồi.
Quan lớn, quan nhỏ mạnh ai nấy vơ vét để chuẩn bị chuồn êm. Đạo đức xã hội suy đồi trầm trọng. Từ cổ chí kim chưa bao giờ nghe chuyện thầy giáo đổi điểm gạ tình, bây giờ thì chuyện xảy ra hàng ngày ở huyện. Một nền giaó dục tuyệt đỉnh "kungfu" đã sản sinh ra đấy. Còn bao nhiêu tệ nạn nữa làm sao nói hết đây???
Túm lại: thượng bất nghiêm thì hạ tất loạn. Trong triều đình bây giờ đấu đá giành giựt miếng môì ngon với nhau, phe đồng chí 3x vẫn đang thắng thế. Hơi đâu mà lo cho dân đen. Các quan đại thần ở xã huyện muốn cướp đất ai là đem công an đi cướp...
Thôi bây giờ cứ đồng ý là chệt+ quá mạnh, mình yếu, không dám đối đầu trực diện nó, OK. Vậy thì người dân phẩn uất biểu tình chống hán cẩu tại sao đàn áp??? Từ cổ chí kim và cả thế giới, có dân tộc nào mà người dân thể hiện tinh thần yêu nước chống ngoại xâm mà bị đàn áp và bắt ở tù mọt gông hôn, ngoại trừ csVN. Lấy cớ là quân đội ta yếu, rôì thì cứ để nó chiếm biển đảo và đất liền và giết dân mình rôì ngồi ngậm như hến à??? QĐVN anh hùng đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào mà sao bây giờ lại teo bu-gi với anh láng giềng 16 chữ vàng khè và 4 tốt ...làm hả??? Một thế hệ thanh niên hèn nhát, nhu nhược chỉ biết hút chích đú đỡn, ăn chơi đã bị cs ru ngũ nên không còn nghĩ gì đến họa diệt vong của dân tộc mình.
Nói ra thì bảo ôm lòng hận thù, đi chết đi. Nếu csVN tốt thì 38 năm nay VN không bị tan hoang như thế và người dân VN ở nước ngoài đã quay về cùng nhau xây dựng đất nước từ lâu rồi. Nhờ csVN mà người dân VN ra nước ngoài bị khinh khi vì chỉ biết trộm cướp, trồng cỏ hay bán trôn nuôi miệng, làm dâu xứ người. Thời trước 1975 tuy giặc dã, khổ sở nhưng con gái VN có bán thân cho Đại Hàn, Taiwan...hôn??? Có ai bỏ chạy khỏi đất nước mình không???
Đúng, đất nước VN có tồn vong hay không là do ở các người. Cứ chống mắt lên mà coi, hãy quên cám đám "già chống gậy" này đi vì đám già này đã có nơi ăn chốn ở an dưỡng tuổi già, nói để cho những ai còn trong lòng tí gì tính dân tộc thì sớm thức tỉnh, vậy thôi.
===============
Kết luận: chệt+ đã từng bước thôn tính và chiếm trọn VN mà không cần tốn 1 viên đạn, hiểu chưa??? VN sẽ là 1 Tây Tạng thứ 2 trong nay mai.
chí lý, chí lý
Quote:
Originally Posted by ĐCCBay
Ăn nói đần độn quá! Ngu thì làm sao bây giờ? Thôi kệ!
Ủa, sao không phản biện mà chỉ biết chửi thôi vậy hả đồng chấy??? Biết chửi người khác mất dạy mà không chịu nhìn lại mình, đúng là csVN đã đào tạo là 1 bầy khỉ con chỉ biết chí ché như 1 con két không hơn không kém.: 112:
Về khả năng tấn công thì tôi không biết; chứ về khả năng phòng thủ thì VN cực tốt...tất cả các vũ khí, trang bị, cách xây dựng chiến thuật đều là phòng thủ...TQ ko thể đánh được các đảo có quân ta ở đó đâu (nó chỉ lấy vòng vòng những đảo gần như bỏ hoang)...xung quanh đảo đều có chiến sự ngầm..rất khó tiếp cận..còn nếu TQ đứng xa nã tên lửa vào thì nó sẽ tới số...trên đảo có hệ thống phòng thủ tên lửa, chưa tính tầm hoạt động của máy bay và tên lửa phòng thủ bờ biển đều kiểm soát hoàn toàn Trường Sa...các bạn cứ yên tâm đi...TQ nó xua tàu chạy lòng vòng khiêu khích cho tốn xăng thôi, chờ đợi ta ngứa mắt, xung động, nã đạn trước để có cớ...Mơ thôi! ta sẽ bình chân như vại.... nó chả làm được gì hơn nữa đâu..
Thời buổi nầy mà còn nói ngọng, chệt nó không chạy lòng vòng mà nó bắn thẳng vô lính QĐND/VC ra đứng hàng ngang dàn chào tàu ...bạn, nhưng nó dớt sạch những người lính này tay không vũ khí, chết oan uổng cho tham vọng lấn chiếm biển đảo của Bắc kinh:
xem đây:
Ảnh crop từ video chệt chiếm Trường sa năm 1988, mà mồ mã của họ thân nhân muốn đi thăm cũng bị ngăn cấm.
Video đây: http://www.youtube.com/watch?v=munnVp7dUoU
Xem cho mở trí không ra đi, thêm mấy thằng bưng bô, bợ đít ra rả hát chung có một bài xong về được đảng thưởng công vài bô....hehehehe
Xin 2 bạn umlaut và huynhkhacTUNG cho biết ý kiến về 14 năm tù cho 2 em Uyên và Kha chỉ vì viết( tàu khựa cút khỏi biển đông )
đay kg phải là hèn thì là gì?
Quote:
Originally Posted by woolee
Bạn mylinhdothi
Đối với cái bọn này thì đừng xem chúng là bạn vì sao:
Chúng là một lũ theo đóm ăn tàn của bọn cộng sản, còn chế độ cộng sản là chúng còn có cơm ăn áo mặc cho cả dòng họ của chúng
Tại sao các bạn lại mất thời gian vô bổ với bọn người này
Các bạn sẽ không thể nào làm chúng hiểu được đâu vì chân lý của chúng chính là bịt tai bịt mắt lại cho cái bụng no kềnh
hehehe
tụi nó sao dám trả lời khi mà chờ xếp hàng bưng bô...hehehehe
Ủa, sao không phản biện mà chỉ biết chửi thôi vậy hả đồng chấy??? Biết chửi người khác mất dạy mà không chịu nhìn lại mình, đúng là csVN đã đào tạo là 1 bầy khỉ con chỉ biết chí ché như 1 con két không hơn không kém..
ĐCC Bay!!!! “Phản biện” làm đếch gì: lý luận ngu ngốc như thế thì có giải thích cũng chả hiểu. Kệ, cho ngu luôn! Tụi bay ở trên mây, nghe chuyện vớ vẩn, xuyên tạc đất nước, mong mỏi chệt xâm lăng xứ mình; còn tao nằm ngay trong lòng “địch”: làm, chơi, ăn, uống đầu đường xó chợ, ung dung tự tại ....
ĐCC Bay!!!! “Phản biện” làm đếch gì: lý luận ngu ngốc như thế thì có giải thích cũng chả hiểu. Kệ, cho ngu luôn! Tụi bay ở trên mây, nghe chuyện vớ vẩn, xuyên tạc đất nước, mong mỏi chệt xâm lăng xứ mình; còn tao nằm ngay trong lòng “địch”: làm, chơi, ăn, uống đầu đường xó chợ, ung dung tự tại ....
Mấy cụ già rồi thì ngu cũng vừa phải thôi chứ. Cứ ra rả Cộng Sản bán nước với Tàu khựa xâm lăng thì làm sao mà ai người ủng hộ mình được? Mở to mắt ra mà nhìn tình hình biển Đông với Trường Sa. Philippines hứng chí, bắn được một thằng ngư dân cỏn con mà bây giờ ra xin lỗi, nó còn hành tỏi, rồi không khéo nó lại vin cớ chiếm mất đảo. Việt Nam chả cần phải nói nhiều, cũng không cần lên gân nhiều, cứ âm thầm hành động. Thằng nào vào thì húc chết bỏ (hẳn nhiều cụ đã xem video tàu cảnh sát biển VN húc hải giám khựa), và cũng không cần phải rùm beng nhiều. Hiệu quả là trên hết. Tổ quốc cần những người yêu nước bằng trí óc, hành động cụ thể chứ không cần những thằng yêu nước bằng nước bọt (bọn này khi Tổ Quốc lâm nguy là bọn chạy đầu nước). Lịch sử vn đâu phải mình chống chọi với thằng Tàu lần đầu đâu .
THẰNG NÀY TO MIỆNG NUỐT LUÔN CÀ" TÀU " mẹ kiếp !!! hải quân của XHCN chắc đang tập dợt cùng tàu ngầm lặn sâu HÚC cái BÀ MẸ nó đang HÁ MIỆNG ,HÁNG RỘNG và ÂM THẦM BỀ HỘI ĐỒNG
Tàu cá QNg 90917 TS hành trình từ Hoàng Sa về Quảng Ngãi đã bị tàu Trung Quốc quyết liệt cản đường và suýt bị đâm chìm trên biển. Con tàu trở về với nhiều vết thương trên thân tàu, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
16 tàu quây 1 tàu
Tối 21/5, tàu cá QNg 90917 TS cùng 15 ngư dân cập bến Sa Cần (Bình Sơn, Quảng Ngãi) với nhiều vết thương trên thân tàu. Chủ tàu là Trần Văn Quang, thuyền trưởng tàu là Trần Văn Trung (ở xã Bình Thạnh, Bình Sơn).
Thuyền trưởng buồn rầu kể lại: “Chiều 20/5, tàu chúng tôi sau chuyến đánh bắt ở Hoàng Sa trở vào đất liền. Tại tọa độ 15 độ 21 phút Bắc, 111 độ 28 phút Đông, cách vùng biển Quảng Ngãi khoảng 130 hải lý thì gặp đoàn tàu Trung Quốc gồm 16 chiếc đi thành hai tốp. Mỗi chiếc đi cách nhau khoảng 3 hải lý. Đoàn tàu này hướng mũi sang tàu tôi và bắt đầu cản đường”.
Chủ tàu Trần Văn Quang và chiếc mỏ neo bị tàu Trung Quốc đâm lút vào mũi tàu.
Theo anh Trung, chiếc tàu sắt đầu tiên sơn màu trắng, mũi tàu mang số 32001 có in hình mỏ neo trên thân tàu màu trắng bạc và có chữ “China”. Trên tàu có người mặc áo quần giống cảnh sát biển Trung Quốc, mang dây đeo màu đen, không đội mũ. Tàu được trang bị súng ống đầy đủ.
Thủy thủ trên tàu ra hiệu cho tàu Quảng Ngãi phải hành trình về phía nam, không được về Quảng Ngãi. Thuyền trưởng Trung hướng tàu đi xiên về phía nam. Tuy nhiên, những chiếc tàu trên vẫn tiếp tục đeo bám.
17h30 phút, trời bắt đầu sập tối. Chiếc tàu sắt sơn màu cam mang số 264 bắt đầu tách ra và đâm thẳng vào đuôi tàu ngư dân Quảng Ngãi. Ngư dân dưới khoang bắt đầu hò hét và kiếm áo phao. Chiếc tàu này tiếp tục tấn công quyết liệt bằng cách lao thẳng vào hông tàu Quảng Ngãi. Những người điều khiển tàu này mặc quần áo dân sự.
Anh Trung bình tĩnh quay bánh lái cho con tàu lắc tròn né những cú đâm hiểm. Con tàu sắt công suất lớn nhanh chóng trở đầu và tiếp tục lao vào hông tàu ngư dân. Chiếc tàu có thành tàu cao ngang tầng thượng tàu cá, nên mỗi cú đâm trượt, lan can tàu này lại quét giàn đèn pha tàu ngư dân vỡ toác.
Thoát nạn trong gang tấc
Thấy chưa làm gì được tàu ngư dân, con tàu này quay lại tấn công cú chót bằng cách đâm thẳng vào mũi tàu gỗ. Tất cả ngư dân trên tàu hoảng loạn khi chiếc tàu nghiêng hẳn một bên, nước tràn vào khoang tàu. Biết chúng quyết dìm 15 ngư dân Việt Nam, ông Trung kéo hết ga cho tàu tháo chạy. Các ngư dân dưới khoang tàu bị hất văng ngã lăn qua mạn trái. Trên ca bin, thuyền trưởng vừa lái tàu vừa hò hét vào máy Icom gọi về tổng đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam để báo cáo tình hình.
Tàu ngư dân bị nứt dài chạy dọc theo be phải con tàu. Một số điểm trên thành tàu lún sâu vào như bị một chiếc búa máy va đập mạnh. Chiếc tàu cá có công suất 340 mã lực, thân tàu dài 19,5m nên rất vững chãi. Tuy nhiên, là tàu vỏ gỗ, ngư dân vẫn không thể trụ nổi trước những con tàu vỏ thép cố tình đâm và có chiều dài gần 30m.
Dấu vết rõ nét nhất là chiếc neo tàu bị cắm sâu vào thành gỗ. Ông Trần Văn Quang, chủ tàu lý giải: “Chiếc neo này nằm cạnh mũi, khi tàu Trung Quốc đâm thẳng vào tàu chúng tôi thì chiếc neo đã bị đóng mạnh và ghim lút vào mũi tàu. Đây là cú đâm chí tử khiến tàu của chúng tôi gần chìm”.
Tàu của ông Quang là loại tàu hành nghề lưới rút theo công nghệ hiện đại, được trang bị hệ thống thiết bị ánh sáng cao áp, giàn kéo lưới bằng máy, cần cẩu để nhấc giàn chì lưới nặng hàng tấn.
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.