Cha2ba, cc4cc mới nghe tao nói không đủ " phân " là lật đật vào đây há miệng ra rồi , hết phân tao cho tụi bây uống tinh binh của tao ha ha ha, đúng là loài chó đói phân
Chửi tàu ghẻ tao nghe phê hơn là chửi VC , tao là địa VN , là " ĐỊA MÁ TAO LU LU " nghe rõ không mấy con súc vật Việt Cộng , nhưng nếu kêu tao Bắc Cụ giữa 2 thằng VC và TC thì dĩ nhiên tao chọn VC vì dù sao ddi nữa nó củng là người VN , tao thuộc nhóm Bắc Cụ Chồn Lùi ăn phân cho dân tộc Khỉ Trường Sơn
Từ Cà Phê Trung Nguyên chuyển đề tài qua cà phê chính trị Chồn Lùi ....
Quá Đã ..... cc4cc thích nhất là ongdiacon dám tự nhận " ĐỊA MÁ Ongdiacon LU LU " :haf ppy:
Anh là địa VN và anh theo chủ nghĩa dân tộc??? dân tộc anh đang bị bọn vc dân bán cho Chó chệt rồi anh làm sao chửi được chó chệt khi bọn cầm quyền đang hai tay cúng hiến VN và dân tộc anh cho chó chệt??? anh coi chừng chính vc sẻ đập anh nhừu tử khi anh lên tiếng chửi chó chệt đó anh ơi.
Địa nóng quá rồi coi chừng "nứt" địa ơi!!!!
Ông 70 , tôi nói rỏ tôi bênh VC chứ tôi không theo nó và hiện giờ tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài bênh VC chống TC. VC nó không dám chống TC vì nó yếu, nghèo , không có ai đở lưng , thủ xem nếu có Nga đứng sau lưng thằng tàu làm gì được , ông thử nghĩ xem nếu người hàng xóm bên cạnh ông giàu , khỏe mạnh ăn hiếp ông, liêu. ông sẽ làm gì để chống lại nó? không lẽ dùng sức già của ông đánh lại nó hay phải cầu cứu đến pháp luật? thì thằng CSVN nó củng vậy thôi , đánh không nổi thì lôi kéo các nước vào cuộc chơi để tìm lôi thoát , hết kéo Mỹ, Nga , Ấn Độ vào khai thác dầu để tránh bị thằng tàu lấn. Ở các hội nghị các nước ĐNA Viêt Nam tìm cách đưa những vấn đề tranh chấp ra hội nghị để tìm sự hậu thuẩn của các nước láng ghiềng, ông không thây sự cố găng của VN để bảo vệ chủ quyền biển đảo trong những năm vừa qua không?. Nếu nói thằng VC hèn với TC thì đúng thôi , nếu xảy ra chiến tranh ai chịu nhiềi thiệt thòi? dân VN hay TC? , với số lượng hỏa tiển , pháo binh , không quân , hải quân mạnh như hiện nay thì cần gì mang quân đánh vào VN , bọn tàu chỉ bấm nút cho hỏa tiển từ đất liền , ngoài biển vào các thành phố lớn nằm dọc theo miền bắc và miền Trung thì các thành phố lớn sẽ trở lại thời kỳ đồ đá, mục tiêu của bọn tàu này không phải là nước VN mà chính là những hòn đảo ngoài TS chúng muốn cướp hết tài nguyên , vị trí chiến lược của các quần đảo này. Nhật Bản và HK nhìn rất rỏ vị trí quan trọng của quần đảo TS nên ( Nhật Bản) đả đổ rất nhiều tiền bạc để viện trợ cho VN để giúp VN có một nền kinh tế vửng mạnh mới chống lại TC , tiếc rằng tham nhũng và quản lý kinh tế còn yếu kém nên bước tiến của VN quá chậm, kèm theo đạo luật phong tỏa kinh tế kéo dài quá lâu khiến VN bị chậm hơn các nước khác .
Với lực lượng hải quân hùng hậu TC luôn luôn kiêu khích các nước có tranh chấp chủ quyền với nó , chỉ cần dại dột nổ một phát súng là chúng sẽ cướp hết các hòn đảo còn lại của VN ngay, đó là lý do VN tránh né đôi đầu nên thằng tàu có muốn chiếm các hòn đảo còn lại của VN củng không được vì không có cớ để động binh
Trường hợp Philipine về đảo Scarborough , ngay từ lúc đầu Phi làm dử TC
nhưng sau đó thằng TC làm tới , chúng đem tàu chiến bao vây hòn đảo từ đó đến nay , hiện giờ coi như nó thuộc ve^` tàu rồi vì tàu đánh cá của Phi không dám đến đó , hòn đảo đó rất gần với phi mà còn bị TC cướp như vậy thì thử hỏi nếu VN không khéo như Phi thì chúng cướp ngay, đó là một cách đối đầu khéo léo nhất tuy mang tiếng là hèn nhưng ít ra nó còn giử được một số đảo ở TS, còn gan như Phi thì mất trắng , bây giờ có đem vấn đề đó ra Liên hơp Quốc củng vô ích vì đối với một thằng thâm hiểm như Tàu cộng phải dùng cái đầu lanh để đấu trí với nó.
Cái thằng hên hả cc4cc nó sửa comment của tao rồi quote nó lại , thằng này thuộc loại ongdiacon tao thích Bắc Cụ , Liếm Dzái ngay đầu đường xó chợ, vậy cho nên cc4cc có cấp bậc cao thủ thượng thừa vì nó ĐỊA MÁ TAO LU LU và má tao nói QUÁ ĐÃ
Cha2ba, cc4cc mới nghe tao nói không đủ " phân " là lật đật vào đây hốt đầy miệngtao rồi , hết phân tao uống tinh binh ha ha ha, Tao là loài chó đói phân
Mày đã kêu Ông là CHA thì phải lo hầu hạ tao để PHÂN cho không chia thằng khác. Tết tao mở Hậu Môn lì xì hơi nhiều. Mày cứ từ từ Kakaka
Thật là tào lao. Tao uống cà-phê Trung Nguyên cả chục năm. Một ngày nhiều khi uống dăm ba lần mà có gì xảy ra đâu. Tao không biết tên viết bài này có "thẩm quyền" thế nào, có tư cách ra sao, có buôn có bán cà-phê cho bọn nào không, mà tìm cách "hạ độc" cà phê Trung Nguyên, bôi bác sản phẩm của đất nước mình. Mày có quyền lên tiếng, nhưng “nói có sách mách có chứng” chứ không phải ghét ai, ngưá mắt cái gì thì kéo ra chửi rồi khi bị chửi thì lại trốn chui trốn nhủi (nữa) hơn con chuột cống. Mợ ...kiếp!
UH, tôi cũng đã uống cà phê đúng 20 năm nay rồi, ngày nào cũng uống, ít nhất một ly, có ngày đến 5 ly , tôi chỉ uông cà phê Trung Nguyên thôi và chưa có một triệu chứng nào gọi là bệnh lý gì hết mà tôi cảm thấy sức khỏe tốt hơn đấy. Cái bài báo này nó đăng đi đăng lại hàng trăm lần rồi, cách đây 3 năm đã thấy rồi.
Nói thật cái bài báo này tôi đọc cách đây hơn 3 năm, giờ cứ thấy post lại hoài, Có thể đây là một nhóm hay tổ chức nào có thể là đối thủ của Trung Nguyên nên mới có những đánh giá riêng về thương hiệu này. Nói túm lại chưa thấy ai uống cà phê của Trung Nguyên mà mắc bệnh lý hay chết...! Thà uống cà phê của Trung Nguyên còn hơn những loại cà phê không rỏ nguồn gốc ở VN.
Ừ, tiếp tục uống đi cho phê ? Có ai bị ung thư mà lăn ra chết liền chưa ? Hay bỗng dưng tắt thở lại đổ thừa ma ám, tại trúng gió, tại...xui xẻo ?
Thử xem lại vụ sữa Tàu chứa Melamin bán tràn lan trên thị trường VN đi. Thấy rẻ và ngon béo là cảm đám đổ xô đi mua về uống cho đẩy vào, khoẻ mạnh đâu không thấy chỉ thấy trẻ con uống vào vẫn èo uột chậm lớn, còn bên Tàu thì con nít sinh ra khoẻ mạnh, sau khi uống thứ chất độc này vào đứa thì bại não đứa lăn ra chết không rõ nguyên nhân. Để đến khi chết hàng loạt mới phát hiện ra thủ phạm Melamin chứa trong sữa.
Bình thường Melamin là một hợp chất chuyên dùng cho công nghệ sản xuất nhựa, nhưng thằng Tàu đã pha trộn vào sữa bột nhằm tăng chất béo cho sữa và thằng cà phê Trung Nguyên đã nhập cái thứ chết người này về để sản xuất cà phê hoà tan có sẵn sữa đường loại 3 in 1.
Ừ, uống vào thấy phê và ngon lắm, chết từ từ mà vẫn khen ngon. Trong khi người dân tìm mua các loại cà phê trực tiếp từ các bác nông dân trồng trọt để an toàn thì lại đòi uống Trung Nguyên cho an toàn. Ừ cứ vô tư đi !
Cà phê người ta sấy xay bằng công nghệ cao với hợp chất đắt tiền vì phải đầu tư nghiên cứu tốn kém, còn thằng Trung Nguyên muốn ăn xổi ăn thì, bỏ ít thu nhiều nên cứ nguyên liệu Tàu nhập về để lợi nhuận cao mà đầu tư rẻ. Ngay như việc rang sấy cà phê đã muốn lợm giọng với thằng Trung Nguyên. Lẽ ra để nguyên hạt cà phê rang sấy cho đúng độ rồi xay ra nhưng vẫn giữ nguyên mùi thơm của cà phê thì thằng Trung Nguyên kích thích khẩu vị người tiêu dùng bằng cách pha thêm mỡ công nghiệp, một loại mỡ chỉ dùng cho việc bôi trơn máy móc, nhưng nếu cho vào thực phẩm sẽ tăng độ béo mà không làm tan chảy như mỡ thực vật khiến bột cà phê vón cục. Đã vậy cà phê phải nguyên chất cà phê, đàng này thằng Trung Nguyên pha trộn cả bắp rang một cách gian trá khiến một kg cà phê thực chất chỉ có 700 g cà phê, còn lại toàn hợp chất hoá học tăng độ béo, độ thơm và bắp rang.
Nắm bắt người dân chỉ biết tranh nhau ăn uống chứ chẳng cần nghĩ đến sức khoẻ là gì nên thằng Trung Nguyên tha hồ làm giàu trên xương máu họ, vậy mà cũng "vô tư" uống cho đẫy vào. Thế thì xin thành thật chia buồn cùng tang quyến nhé !
Đây là xứ tự do, ai thích thì cứ uống, càng uống nhiều càng tốt, mại dzô mại dzô. Xin đừng khuyến cáo nữa mà, tui năn nỉ đó, mấy ông làm bể chum hết. Uống tiếp vô nhiều nhiều càng tốt, cafe TN rất là ngon và tiện lợi nữa đó ...keep going kakakakaka
Tui rất đồng ý với mấy comment này. Đừng nghĩ CS hèn. Nó mà hèn, thì mình có tuột quần mà chạy như vầy không, sao mà có thể chiến thắng được, làm sao nuốt cả miền Nam "hùng mạnh" trong vòng chưa đầy 2 tháng trời. Động não 1 cái đi! ...CS đang nghiên cứu chố yếu của kẻ địch, lụi một cái ngay chỗ hiểm, là tan xác, chết mẹ nó luôn...Mình đấm đá với Tàu đâu phải lần đầu tiên đâu. Tào lao nghe mấy tên V. Dũng, Trúc Hồ, Nam Lộc, biết con mẹ gì. Còn tui bay nữa....Mẹ kiếp! Ngồi nghe mấy tên ngu thật bực bội, để tao xuống suối rửa lỗ tai tao cái đã
Lại thêm một đứa mở miệng ra là thấy thum thủm mùi cộng sản thúi quắc.
Mày có đọc thấy những gì bầy cộng phỉ VN tuyên bố chưa ? Tụi nó khẳng định rằng thằng Trung cộng là một thằng đàn anh mẫu mực để tụi nó noi theo cai trị đất nước. Tụi nó tin tưởng chừng nào thằng Tàu cộng còn thì Việt cộng tụi nó còn. Tụi nó vẫn thắt chặt hữu nghị với thằng Tàu vì tụi nó tin tưởng thằng Tàu là nơi duy nhất sẽ cưu mang tụi nó khi có chính biến, vì vậy còn khuya đám cộng phỉ tụi bay đám thụi vào chỗ hiểm thằng Tàu, bú liếm dái nó thì có chứ ở đó mà thụi.
Chuyện biển Đông lúc này thằng Việt cộng không dám hó hé vì món nợ mua sắm vũ khí để cướp miền Nam còn quá lớn, mà trả sòng phẳng bằng cắt đất dâng biển cho Tàu lộ liễu quá sẽ khiến lòng dân căm phẫn nên tụi nó làm bộ đàm phán thương lượng để giữ hoà bình khu vực, nhưng rồi đây tụi nó sẽ dâng hiến công khai cho thằng Tàu y như vỡ kịch xác định lại ranh giới Việt Trung để tụi nó công nhận hơn 200 ngàn mét vuông đất đai vùng biên giới thuộc về Tàu trong khi suốt bao đời nay những dãi đất đó vẫn thuộc quyền sở hữu của Việt Nam.
Ví dụ ải Nam Quan từ thời nhà Thanh của Tàu phù đã xác định rõ ràng là thuộc lãnh thổ VN, vậy mà khi thằng Việt cộng độc quyền cai trị đất nước thì tụi nó lại xác định VN lấn chiếm trái phép đất đai của Tàu nên phải hoàn trả lại cho Tàu, kết quả ải Nam Quan phải dời sâu vào lãnh thổ VN gần 200 mét để nhường lại đất đai rộng lớn cho Tàu. Một hành động bán nước khốn nạn thế mà chưa hiểu hay sao mà còn dốt nát phun ra những điều hôi hám thế ?
Giờ đây cả hai thằng cộng phỉ Trung Việt làm bộ đàm phán về biển Đông, nhưng thực chất năm 2001 tụi nó đã ký kết CÙNG KHAI THÁC HỮU NGHỊ BỀN VỮNG LÂU DÀI GIỮA HAI NƯỚC với thằng Tàu cộng TRÊN BIỂN ĐÔNG Ở NHỮNG VÙNG CÁCH ĐẶC QUYỀN TRÊN 200 HẢI LÝ. Chịu khó tìm đọc văn bản bán nước của cộng sản VN đi nhé.
Đó chỉ là bước đầu để tụi nó hợp thức hoá việc bán nước dâng biển của tụi nó mà thôi. Chẳng qua lúc này tụi nó thừa biết dân VN đã không còn tin vào những tuyên truyền bịp bợm dối trá của tụi nó, cho nên công khai bán nước sẽ khơi dậy nỗi căm phẫn của người dân và sự huỷ diệt cái gọi là đảng cộng sản của tụi nó sẽ không tránh khỏi. Vì vậy tụi nó đang lần hồi dựng vỡ kịch đàm phán để cuối cùng lại cắt đảo dâng biển cho Tàu cộng vì TA CHIẾM DỤNG TRÁI PHÉP ĐẤT ĐAI LÃNH THỔ CỦA BẠN...bla bla bla. Cuối cùng tụi nó sẽ mãn nguyện vì đã giữ đúng lời hứa cắt đất dâng biển cho đàn anh để đổi lấy vũ khí cướp miền Nam và thông qua đó tụi nó an tâm tiếp tục đè đầu cưỡi cổ dân Việt Nam dưới sự điều khiển và hậu thuẫn của một NGƯỜI BẠN VĨ ĐẠI CÓ CÙNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ CÙNG CHÍNH SÁCH ĐƯỜNG LỐI SÁNG SUỐT TÀI TÌNH ĐỂ ĐƯA ĐẤT NƯỚC TIẾN NHANH TIẾN MẠNH TỚI THIÊN ĐƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA KIỂU Tàu chệch.
Giờ thì đã hiểu rồi chứ ? Cho dù bú liếm cộng sản nhưng cũng phải vận động trí óc một tí, đừng chỉ biết mở mồm ra ngậm mút như con vật thì phs đi một kiếp người quá. Dân Việt Nam bây giờ khó bị cộng sản lường gạt lắm, cho nên đừng tỏ ra mình ngu dốt hơn thiên hạ nhé ! Cứ nhìn dân miền Bắc bao nâm sống trong cái chế độ cộng sản thừa dã man, dư tàn độc, thiếu đạo đức, vô lương tâm mà giờ đây lại tiên phong trong vấn đề chống lại cộng quyền thì đủ hiểu cộng sản giờ đây chỉ là đống phân không hơn không kém. Vậy thì đừng dốt nát ngồi nghiền ngẫm cái thứ bẩn thỉu, lạc hậu đấy của nhân loại nữa nhé !
Lại thêm một đứa mở miệng ra là thấy thum thủm mùi cộng sản thúi quắc.
Mày có đọc thấy những gì bầy cộng phỉ VN tuyên bố chưa ? Tụi nó khẳng định rằng thằng Trung cộng là một thằng đàn anh mẫu mực để tụi nó noi theo cai trị đất nước. Tụi nó tin tưởng chừng nào thằng Tàu cộng còn thì Việt cộng tụi nó còn. Tụi nó vẫn thắt chặt hữu nghị với thằng Tàu vì tụi nó tin tưởng thằng Tàu là nơi duy nhất sẽ cưu mang tụi nó khi có chính biến, vì vậy còn khuya đám cộng phỉ tụi bay đám thụi vào chỗ hiểm thằng Tàu, bú liếm dái nó thì có chứ ở đó mà thụi.
Chuyện biển Đông lúc này thằng Việt cộng không dám hó hé vì món nợ mua sắm vũ khí để cướp miền Nam còn quá lớn, mà trả sòng phẳng bằng cắt đất dâng biển cho Tàu lộ liễu quá sẽ khiến lòng dân căm phẫn nên tụi nó làm bộ đàm phán thương lượng để giữ hoà bình khu vực, nhưng rồi đây tụi nó sẽ dâng hiến công khai cho thằng Tàu y như vỡ kịch xác định lại ranh giới Việt Trung để tụi nó công nhận hơn 200 ngàn mét vuông đất đai vùng biên giới thuộc về Tàu trong khi suốt bao đời nay những dãi đất đó vẫn thuộc quyền sở hữu của Việt Nam.
Ví dụ ải Nam Quan từ thời nhà Thanh của Tàu phù đã xác định rõ ràng là thuộc lãnh thổ VN, vậy mà khi thằng Việt cộng độc quyền cai trị đất nước thì tụi nó lại xác định VN lấn chiếm trái phép đất đai của Tàu nên phải hoàn trả lại cho Tàu, kết quả ải Nam Quan phải dời sâu vào lãnh thổ VN gần 200 mét để nhường lại đất đai rộng lớn cho Tàu. Một hành động bán nước khốn nạn thế mà chưa hiểu hay sao mà còn dốt nát phun ra những điều hôi hám thế ?
Giờ đây cả hai thằng cộng phỉ Trung Việt làm bộ đàm phán về biển Đông, nhưng thực chất năm 2001 tụi nó đã ký kết CÙNG KHAI THÁC HỮU NGHỊ BỀN VỮNG LÂU DÀI GIỮA HAI NƯỚC với thằng Tàu cộng TRÊN BIỂN ĐÔNG Ở NHỮNG VÙNG CÁCH ĐẶC QUYỀN TRÊN 200 HẢI LÝ. Chịu khó tìm đọc văn bản bán nước của cộng sản VN đi nhé.
Đó chỉ là bước đầu để tụi nó hợp thức hoá việc bán nước dâng biển của tụi nó mà thôi. Chẳng qua lúc này tụi nó thừa biết dân VN đã không còn tin vào những tuyên truyền bịp bợm dối trá của tụi nó, cho nên công khai bán nước sẽ khơi dậy nỗi căm phẫn của người dân và sự huỷ diệt cái gọi là đảng cộng sản của tụi nó sẽ không tránh khỏi. Vì vậy tụi nó đang lần hồi dựng vỡ kịch đàm phán để cuối cùng lại cắt đảo dâng biển cho Tàu cộng vì TA CHIẾM DỤNG TRÁI PHÉP ĐẤT ĐAI LÃNH THỔ CỦA BẠN...bla bla bla. Cuối cùng tụi nó sẽ mãn nguyện vì đã giữ đúng lời hứa cắt đất dâng biển cho đàn anh để đổi lấy vũ khí cướp miền Nam và thông qua đó tụi nó an tâm tiếp tục đè đầu cưỡi cổ dân Việt Nam dưới sự điều khiển và hậu thuẫn của một NGƯỜI BẠN VĨ ĐẠI CÓ CÙNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ CÙNG CHÍNH SÁCH ĐƯỜNG LỐI SÁNG SUỐT TÀI TÌNH ĐỂ ĐƯA ĐẤT NƯỚC TIẾN NHANH TIẾN MẠNH TỚI THIÊN ĐƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA KIỂU Tàu chệch.
Giờ thì đã hiểu rồi chứ ? Cho dù bú liếm cộng sản nhưng cũng phải vận động trí óc một tí, đừng chỉ biết mở mồm ra ngậm mút như con vật thì phs đi một kiếp người quá. Dân Việt Nam bây giờ khó bị cộng sản lường gạt lắm, cho nên đừng tỏ ra mình ngu dốt hơn thiên hạ nhé ! Cứ nhìn dân miền Bắc bao nâm sống trong cái chế độ cộng sản thừa dã man, dư tàn độc, thiếu đạo đức, vô lương tâm mà giờ đây lại tiên phong trong vấn đề chống lại cộng quyền thì đủ hiểu cộng sản giờ đây chỉ là đống phân không hơn không kém. Vậy thì đừng dốt nát ngồi nghiền ngẫm cái thứ bẩn thỉu, lạc hậu đấy của nhân loại nữa nhé !
:handshak e:
Đa số chúng nó dân "Sinh Bắc chạy theo Nam" quanh chúng đầy mùi thịt chó mắm tôm. Con lỗđỉtà nó vừa gỏ vừa đọc mà đi rửa lổ tai, chắc tai thúi vì bị trào mắm tôm. Trình độ ngang đọt rau muống mà đã vểnh tai trâu lên nghe ...thiệt là tội nghiệp. Đám đồng bóng này sống chật đất, thôi quay về với thiên đường xì hôi cứt ngựa (XHCN) của mày đi Kakaka
Tui rất đồng ý với mấy comment này. Đừng nghĩ CS hèn. Nó mà hèn, thì mình có tuột quần mà chạy như vầy không, sao mà có thể chiến thắng được, làm sao nuốt cả miền Nam "hùng mạnh" trong vòng chưa đầy 2 tháng trời. Động não 1 cái đi! ...CS đang nghiên cứu chố yếu của kẻ địch, lụi một cái ngay chỗ hiểm, là tan xác, chết mẹ nó luôn...Mình đấm đá với Tàu đâu phải lần đầu tiên đâu. Tào lao nghe mấy tên V. Dũng, Trúc Hồ, Nam Lộc, biết con mẹ gì. Còn tui bay nữa....Mẹ kiếp! Ngồi nghe mấy tên ngu thật bực bội, để tao xuống suối rửa lỗ tai tao cái đã
Mình đồng ý với cái comments này. Viết rất là hay, phải nói cải rất là hay mới đúng. Đây là loại cải dóng mà đám Việt+, Việt gian hay ăn.
Từ thời Việt Nam dựng nước và giữ nước thì bất cứ khi nào, và lúc nào cũng sẵn sàng chống lại sự xâm lăng của giặc Tàu. Thực lực của nước Việt khi xưa là gì? Là lòng dân chứ không phải là vũ khí. CSVN bây giờ chống Tàu kiểu nào? Bán đất, nhượng Biển thì gọi là đang tính kế à? Bán cả dòng giống Lạc Hồng thì gọi là nghiên cứu à?
Chúng mày ăn cức hay ăn cơm mà nghị luận hay như vậy? Nghiên cứu kiểu gì mà đàn áp dân chúng biểu tình chống Trung Cộng để làm đẹp lòng quan thầy? Nghiên cứu mã cha mày hay sao ma giam cầm người yêu nước? Nói xin lỗi một tiếng chứ nguồn gốc của tụi mày là phường ăn cướp. Ông, cha tụi mày sống cả đời khổ cực ở những cái vùng rừng sâu, nước độc. Đời sống quanh năm chúng nó ăn những gì? Cái miền Bắc đói rét quanh năm thì chúng mày sống ra sao? Bần cùng thì sanh đạo tặc. Chúng nó ngày đêm rình rập mãnh đất miền Nam trù phú như là Chó rình phân. Chuyện này thì cho dù ông, cha chúng mày có sống lại cũng không thể chối cải được. Đừng nói chuyện đánh thắng hay thua. Một thằng lưu manh chỉ sống vào dao, búa và lúc nào cũng muốn cướp của người thì có đáng gì mà khua môi múa mõ.
Chúng mày tôn thờ CS à? Đúng, vì chúng mày nhờ vào cái Đảng CS khốn nạn đó mà bây giờ mới có miếng ăn. Nhưng chúng mày lấy miếng ăn đó ở đâu ra? Là từ nơi mà chúng mày vào "Giải Phóng" mà có. Ngoài chuyện đêm ngày lo cướp giựt, chúng mày có màng đến chuyện gì khác? Gần 40 năm rồi, cái Đảng chó chết CSVN đã làm được gì cho dân tộc VN đây? Chúng mày hãy nhìn cho kỹ bộ mặt giả trá của cái Đảng đó. Bao nhiêu người mà chúng từng gọi là anh hùng, liệt sỹ gì đó. Bây giờ bà con, họ hàng, cha, mẹ của họ được đối đãi như thế nào hả? Có miếng đất để nuôi sống gia đình thôi cũng bị chúng nó chiếm lấy không thương tiếc. Nạn nhân kế tiếp sẽ là chúng mày. Hôm nay mày lìu mình vì cái Đảng đó có lẽ mày cảm thấy tự mãn. Nhưng sau này mày muốn hội hận thì đã quá muộn màng.
Tai của mày chắc rửa đã sạch rồi. Bây giờ thì mày hãy rửa luôn cặp mắt để nhìn mọi việc cho rõ, cho tỏ tường.
(TẶNG CHO CHÚNG MÀY 1 BẢN NỮA ĐỂ ĐỌC CHO ĐÃ NHÉ)
Tao đã viết ở đâu rồi...copy lạii cho chúng mày đọc lại mà ngẫm nghĩ....Vì tao tự nhủ là không “nghiên cứu” vấn đề gì với bọn mày nữa. Chẳng khác gì ... đàn gẩy tai chuột. Nói với tụi mày riết, tao cứ lôi ...mả cha mả mẹ mày ra thì tao lại đụng chạm đến bậc trưởng thượng mất! Thật ra, tao cũng ..chẳng trách cứ gì tụi già bay hay dùng những từ ngữ dơ dơ bẩn bẩn để chửi bới những người khác ý với mình. Vòng qua vỏn lại chỉ có vài ba chữ tục tĩu ... đụ này địt nọ, máu kia huyết kia, cu, dái ...là cùng. Muốn tranh luận thì phải ngang ngửa “trình độ” với nhau mới được, còn lẽo đẽo chỉ dăm ba chữ hạn hẹp thế kia, hiểu biết gì nhiều đâu thì làm sao mà “bút” với “chiến”. Diễn cải lương hồ quảng à?
Bởi vậy tụi mày có “hàng tôm hàng cá” (xin lỗi không có ý “hạ bệ” mấy bà mấy cô bán tôm cá tôi ăn hàng ngày đâu...nhưng xin mượn đỡ chữ này dùng tạm) thì cũng chẳng có điều gì mà lạ, mà không hiểu được. Nói cho cùng, cứ để tụi mày “tự sướng” một chút thì đã sao, vì cũng chẳng còn bao nhiêu nữa đâu... Cho nên, tao “thành tâm” khuyến khích ...tụi mày khi nào còn “yêu” được cờ vàng thì cứ yêu. Yêu cho say cho đắm vào. Cứ ôm cờ vàng mà ngủ. Lấy chăn cờ vàng mà đắp. Cuốn vào trong cờ vàng cho ấm. Lúc ăn lúc uống thì trải cờ vàng lên bàn cho oai. Nhưng ..nhớ là đi “ị” thì đừng mang cờ vàng theo nhé! Tao nhắc nhở rồi đấy. Rồi khi mày cao hứng cứ chụp mũ CS vào đầu tên nào (như tao chẳng hạn) thích nói ngược với ý của tụi mày. Miễn thấy “sướng” là đuợc! Khoái chí chưa nào? Tết rôm rả lên, vẽ cờ vàng treo lên ngay. Cẩn thận nhé! Mắt lem nhem, không khéo lại thành ...cờ đỏ ..sao ..ấy quên...sọc vàng ...thì vỡ nợ. Ấy ấy...xem cờ vàng “ngạo nghễ” không kìa! Vỗ tay đi chứ, sao im ru vậy? Vỗ cho to lên chứ, sao lại “phèn phẹt” thế kia? Cờ “của” tụi mày mà! Chúc Tết cờ vàng “ăn uống nhậu nhẹt” ngon nhé! Ấy ấy, đừng khằng khặc quá, coi chừng mắc cổ! Chậc chậc chậc! Tội nghiệp! Thật là ..khốn nạn thế nhỉ! Nên in ra một bản tao viết, khi nào cúng kiếng gì mà đọc to lên cho cả "nhà" nghe nhé! Chao ôi! Cái ngữ của bọn mày, kiếm miếng cơm ăn chưa chắc đã no, bày vẽ cờ vàng với quạt háng....làm đếch gì!
Tụi mày chỉ chửi bậy ..cứ đái cu dái, cãi chầy cãi cối, chứ biết đếch gì mà đòi ..văn nghị luận. Với tao à? Còn lâu lắm! Tao mới dùng văn phong mẫu giáo thế kia mà tụi mày đã rối lên...chửi loạn xạ, phành phạch thế kia; mà sao đòi "đấu" với tao thế nào được? Vài kiếp sau nữa đi! Thế nhé!
Ngày xưa khi mà bị Chó hoang cắn nhằm là người ta lo đi chích ngừa Chó dại, bởi vì sợ Điên. Bây giờ thì bọn này cắn và nhai luôn cả Chó điên cho nên tụi nó đâu còn bình thường. Nói với bọn này thì như là bỏ tiền vào túi tụi nó. Thậm chí là thay thế ông, bà tụi nó dạy cho tụi nó không lấy tiền. Nhưng mà cái đám này bẩm sinh là phường vô sĩ rồi. Các bác phí công cũng chỉ là vô ích. Chừa hơi uống ly trà hay ly StarBucks cho nó ngon miệng mà không sợ bị hại bởi Trung Nguyên Hóa Chất. Nước Mỹ mà chứ đâu phải Việt Nam lại đi lo không có đồ tốt để xài. Nếu Mỹ mà toàn đồ dõm thì cái đám này đâu kiếm mọi cách để sang đây.
Arabica beans no longer grown in Vietnam since early 80s because of lower yield compare to Robusta beans.Trung Nguyen is deceiving the consumers by stating their coffee consists of these beans.Reputable companies such as Starbucks,Eight o'clock...buy no coffee from Vietnam.Only P&G(Folgers) and some no name brands still do because of lower cost for Robusta beans.
Cafe TN nói riêng và cafe VN nói chung cứ tự nhận xuất khẩu thứ 3 trên thế giới nhưng sao vào các siêu thị lớn ở đây kiếm hoài mà ko thấy có. Ko lẽ xuất khẩu qua Tàu là chính?!?
UH, tôi cũng đã uống cà phê đúng 20 năm nay rồi, ngày nào cũng uống, ít nhất một ly, có ngày đến 5 ly , tôi chỉ uông cà phê Trung Nguyên thôi và chưa có một triệu chứng nào gọi là bệnh lý gì hết mà tôi cảm thấy sức khỏe tốt hơn đấy. Cái bài báo này nó đăng đi đăng lại hàng trăm lần rồi, cách đây 3 năm đã thấy rồi.
Có triệu chứng rồi đó anh bạn: triệu chứng mất trí nhớ và nổ.
Vì sao ah?!? Vì cafe TN chỉ mới có từ 1996 mà anh bạn nói uống đúng 20 năm thì hơi đáng ngạc nhiên. Hay là làm toán cộng trừ sai
Có triệu chứng rồi đó anh bạn: triệu chứng mất trí nhớ và nổ.
Vì sao ah?!? Vì cafe TN chỉ mới có từ 1996 mà anh bạn nói uống đúng 20 năm thì hơi đáng ngạc nhiên. Hay là làm toán cộng trừ sai
:haf ppy:
Ay cha!!! J_P "chuẩn bệnh" chính xác như vậy thì tôi kỳ này phải "cáo lão hồi hương,về nhà đuổi gà cho vợ" rồi.:tha nkyou:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.