» Breaking News | Tin Mới |
USA
Những chuyện hài hước nhất hôm nay +292 videos
New Tab ↗
|
videos:
https://photos.app.goo.gl/T6pgRNzCZRZHho5U7

Mỗi năm đến ngày 30/4, mạng xã hội lại rộn ràng. Người thì tự hào, người thì tranh luận, người thì im lặng. Còn tôi – một đứa sinh ra sau chiến tranh, lớn lên trong những câu chuyện đã qua – lại có một cảm giác rất khó gọi tên.
Tụi tôi không trải qua bom đạn, không biết đói khát thời chiến là gì. Những gì biết chỉ là qua sách giáo khoa, qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Tụi tôi hiểu hòa bình là điều quý giá. Nhưng có lẽ, cách tụi tôi cảm nhận hòa bình lại khác.
Hòa bình, với tụi tôi, đáng lẽ phải là việc cha mẹ không phải sống xa nhau vì mưu sinh. Là bạn bè không phải mỗi đứa một phương trời, đứa thì Nhật, Hàn, đứa thì châu Âu, có đứa chọn con đường chui lủi, bất hợp pháp, chỉ để tìm một cơ hội sống tốt hơn. Là việc không phải nghe tin ai đó quen biết “mất liên lạc” nơi xứ người.
Hồi còn đi học, tụi tôi được dạy nhiều về những kẻ thù, về những “đế quốc” xa xôi. Nhưng lớn lên, chính những nơi đó lại trở thành điểm đến mơ ước của không ít người xung quanh mình. Nghe thì có vẻ nghịch lý, nhưng đó là thực tế.
Có người nói tụi tôi vô ơn, không trân trọng những gì đã có. Nhưng thật ra, tụi tôi không phủ nhận quá khứ. Chỉ là tụi tôi đang sống trong hiện tại, và tụi tôi nhìn thấy những điều chưa ổn trong chính cuộc sống của mình.
Tụi tôi mong đất nước mạnh hơn – không chỉ trong lời nói, mà trong cơ hội thật sự cho người trẻ. Mong một xã hội mà ở đó, nếu cố gắng, thì có thể sống đàng hoàng ngay trên chính quê hương mình, không phải đánh đổi bằng việc rời bỏ gia đình. Mấy ông giỏi như quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia còn không có đất dụng võ, thì huống gì không có ô dù như tụi tôi. Con ông cháu cha nó chiếm hết miếng ngon rồi.
Mỗi dịp 30/4, thay vì tranh cãi đúng sai, có lẽ điều tụi tôi cần chỉ là được lắng nghe. Không phải để phủ nhận lịch sử, mà để nói rằng: tụi tôi cũng yêu đất nước này, theo cách của tụi tôi. Và tụi tôi mong một tương lai mà “hòa bình” không chỉ là không có chiến tranh, mà còn là sự yên tâm để ở lại, để xây dựng, và để sống một cuộc đời tử tế.
Có thể tụi tôi chưa hoàn hảo. Nhưng tụi tôi không vô ơn. Tụi tôi chỉ đang hy vọng – và đôi khi, là đang chật vật với chính những hy vọng đó.
Nguyễn Thắng
|
|
13 Replies | 57 Views |
48 Minutes Ago - by Gibbs
|
Bị cáo định mưu sát ông Trump chấp nhận tiếp tục được ngồi tù để chờ xét xử
New Tab ↗
|
Người đàn ông bị cáo buộc đã ôm súng và dao cố xông vào buổi tiệc chiêu đải giới báo chí và âm mưu giết Tổng Thống Donald Trump vào cuối tuần qua, hôm thứ Năm, 30 tháng Tư, chấp nhận tiếp tục được ngồi tù chờ đến ngày xét xử, theo hãng tin AP.
Bị cáo Cole Thomas Allen, 31 tuổi, không đưa ra lời nhận tội hay phủ nhận tội khi ra trước tòa án liên bang hôm thứ Hai, vài ngày sau khi bị cáo buộc ôm súng săn chạy băng qua chốt kiểm soát an ninh bên ngoài phòng khiêu vũ, nơi đang diễn ra buổi tiệc White House Correspondents’ Dinner (WHCD) tại khách sạn Washington Hilton, và cho nổ súng, làm gián đoạn một trong những chương trình thường niên lớn nhất ở Washington, D.C.
Bị cáo Cole Thomas Allen tự chụp hình mình trong phòng khách sạn trước vụ tấn công. (Vòng tròn màu đỏ đánh dấu bằng chứng do DOJ đã vẽ thêm. (Ảnh: DOJ)
Bị cáo Allen tuy bị thương nhưng không phải do bị bắn trong vụ tấn công tối hôm thứ Bảy tuần trước. Một nhân viên đặc vụ Sở Mật Vụ (USSS) đã bị trúng đạn nhưng nhờ có mặc áo chống đạn nên đã sống sót, theo giới chức công lực cho hay. Công tố viên cho biết, họ tin rằng bị cáo Allen đã bắn khẩu súng săn ít nhất là một phát và một nhân viên đặc vụ USSS đã bắn ra 5 phát đạn. Công tố viên chưa xác nhận nhân viên đặc vụ USSS bị thương có phải đã bị trúng đạn của bị cáo Allen hay không vì không thấy có dấu đạn còn sót ở đây.
Trong hồ sơ nộp lên tòa hôm thứ Tư để yêu cầu tiếp tục giam giữ bị cáo Allen, công tố viên cho biết bị cáo này tự chụp hình mình trong phòng khách sạn Washington Hilton, nơi mà ông đã mướn chỉ vài phút trước vụ tấn công, và trang bị bao đạn, bao súng đeo vai và con dao đựng trong bao. Trong thông điệp của bị cáo Allen mà giới chức cho hay có lẽ tiết lộ ra động lực của ông, bị cáo này tự nhận mình là "Kẻ Ám Sát Liên Bang Thân Thiện" và nói bóng gió ông thấy bất bình với một loạt việc mà chính quyền Tổng Thống Trump đã làm.
Tại phiên tòa ngắn ngủi hôm thứ Năm, luật sư bị cáo Allen đồng ý để cho ông tiếp tục bị giam vào lúc này. Trước đó, trong hồ sơ nộp lên tòa án, luật sư của ông đề nghị xin tạm thả ông.
Hôm thứ Hai, bị cáo Allen bị truy tố tội mưu sát tổng thống, vận chuyển vũ khí xuyên tiểu bang và nổ súng khi đang phạm tội ác về bạo lực. Tội mưu sát mang án tù tối đa chung thân, tội vận chuyển vũ khí tối đa 10 năm, còn tội cho nổ súng ít nhất là 10 năm.
Bị cáo Allen, cư dân Torrance, California, là giáo viên và người sáng chế ra trò chơi điện tử nghiệp dư.
|
|
1 Reply | 27 Views |
48 Minutes Ago - by trungthuc
|
Thượng Viện vừa cho thông qua dự luật cấm thượng nghị sĩ dùng tin mật chơi cá độ trên mạng
New Tab ↗
|
Thượng Viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm, 30 tháng Tư, đồng loạt cho thông qua một dự luật nghiêm cấm các thượng nghị sĩ giao dịch trên các thị trường cá độ. Quy luật này có hiệu lực ngay lập tức, theo CNBC loan tin ra.
Hành động này xảy ra trong bối cảnh sự gia tăng những mối lo ngại về tình trạng giao dịch nội gián trên các trang web cá độ như Kalshivà Polymarket, bao gồm cả những hợp đồng về các sự kiện có thể có liên quan đến cái chết hoặc tình trạng bạo lực.
Logo và trang chủ của Polymarket, một trang mạng tổ chức chơi cá độ dựa trên tiền điện tử của Hoa Kỳ. (Ảnh: Getty Images)
Vào đầu ngày thứ Năm 30/4/26, một nhóm thành viên Đảng Dân Chủ đã kêu gọi Ủy Ban Giao Dịch Hàng Hóa Tương Lai ban hành một quy định "nhằm ngăn chặn tình trạng giao dịch nội gián và tham nhũng trên thị trường, đồng thời cấm các hợp đồng sự kiện dựa trên kết quả bầu cử, chiến tranh và các hành động quân sự tại Hoa Kỳ hoặc nước ngoài, các sự kiện thể thao, cũng như các hành động của chính phủ mà không phục vụ mục đích để phòng ngừa rủi ro kinh tế chính đáng".
Vào ngày 22/4 vừa qua, trang web Kalshi có thông báo đã cho đình chỉ trương mục và phạt một ứng cử viên Thượng Viện Hoa Kỳ cùng hai ứng cử viên Hạ Viện về hành vi giao dịch nội gián chính trị có liên quan đến chính các chiến dịch tranh cử của họ.
Ngày 23/4, một lthượng sĩ trong Lục Quân Hoa Kỳ bị bắt sau khi bị tố cáo đả sử dụng tin tối mật để chơi cá độ trên mạng và kiếm lời hơn 400,000 USD có liên quan đến vụ đột kích bắt ông Nicolas Maduro, tổng thống Venezuela, theo tin từ Bộ Tư Pháp (DOJ) loan báo ra.
Thượng sĩ Gannon Ken Van Dyke bị buộc tội sử dụng trái phép tin tối mật của chính phủ để kiếm lợi cho bản thân, ăn cắp thông tin tối mật của chính phủ, và một số tội gian lận khác, giới chức DOJ cho hay trong bản cáo trạng được cho công bố hôm thứ Năm, 23/4 vừa qua.
Cả hai công ty Kalshi và Polymarket đều bày tỏ sự ủng hộ dự luật của Thượng Viện.
"Tôi hoan hô Thượng Viện vì đã cho thông qua giải pháp này, nhằm cấm các thượng nghị sĩ và nhân viên của họ tham gia các giao dịch trên các thị trường cá độ", giám đốc điều hành Kalshi, ông Tarek Mansour, có viết trong một bài đăng tải trên nền tảng X.
"Kalshi vốn đã chủ động ngăn chặn các thành viên Quốc Hội và thực thi các biện pháp chống lại hành vi giao dịch nội gián. Đây là một bước tiến tuyệt vời nhằm gia tăng niềm tin vào thị trường của chúng ta thông qua việc thiết lập điều này như một tiêu chuẩn chung của ngành", ông Mansour nói. "Giờ đây, hãy cùng thông qua dự luật này tại Hạ Viện!"
Bên cạnh đó, Polymarket cũng có lên tiếng trên nền tảng X: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ điều cấm này. Sổ Tay Quy Tắc và Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi vốn đã nghiêm cấm các hành vi ất hảo như vậy. Tuy nhiên, việc cho chính thức hóa điều này trở thành luật pháp là một bước tiến quan trọng đối với toàn ngành. Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ thúc đẩy tiến trình này với mọi cách thức, nếu có thể".
Hôm 17/3 vừa qua, thượng nghị sĩ Chris Murphy (DC-Connecticut) và dân biểu Greg Casar (DC-Texas) đã giới thiệu ra "Đạo luật Cấm Giao Dịch Sự Kiện Liên Quan Các Hoạt Động Nhạy Cảm Và Chức Năng Liên Bang" (BETS OFF ACT). Đạo luật của lưỡng viện này nhằm mục đích nghiêm cấm các hoạt động cá độ có liên quan đến những hoạt động của chính phủ, chiến tranh, khủng bố, cũng như các kịch bản mà kết quả được kiểm soát từ một cá nhân cụ thể.
|
|
1 Reply | 17 Views |
1 Hour Ago - by trungthuc
|
Bộ Tư pháp công bố đoạn video độ phân giải cao mới về vụ nổ súng Cole Allen
New Tab ↗
|
Khi đoạn video ghi lại vụ ám sát hụt ông Trump lần thứ ba được công bố lần đầu, chất lượng hình ảnh lại khá mờ và kém.
Chúng tôi vừa nhận được phiên bản độ phân giải cao.
Hiện chưa rõ liệu bản phát hành gốc có bị cố tình giảm chất lượng hay đã được nâng cao bằng cách nào đó.
Dù sao thì, hãy xem ở đây:
|
|
0 Replies | 52 Views |
1 Hour Ago - by kentto
|
Ông Trump dỡ bỏ thuế quan đối với rượu whisky Scotland sau chuyến thăm của Vua Charles, mở ra chế độ thuế ưu đãi cho rượu mạnh c
New Tab ↗
|
Ông Trump dỡ bỏ thuế quan đối với rượu whisky Scotland sau chuyến thăm của Vua Charles, mở ra chế độ thuế ưu đãi cho rượu mạnh của Anh.

Tổng thống Trump và Vua Charles tham quan khu sản xuất ong mật của Nhà Trắng cùng với Hoàng hậu Camilla và Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Hình ảnh được lấy từ video của Nhà Trắng
Tổng thống Trump hôm thứ Năm tuyên bố sẽ dỡ bỏ một số thuế quan và hạn chế đối với rượu whisky Scotland, ghi nhận công lao của Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla trong việc thuyết phục ông thực hiện một thay đổi mà những người khác đã không thành công. Động thái này diễn ra cùng ngày Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ xác nhận quyền tiếp cận thuế ưu đãi đối với rượu whisky sản xuất tại Vương quốc Anh.
Ông Trump đã liên kết quyết định này với khả năng hợp tác giữa Scotland và Kentucky trong lĩnh vực rượu whisky và bourbon, một sự ám chỉ đến hoạt động buôn bán thùng gỗ và các liên kết chuỗi cung ứng giữa các nhà máy chưng cất rượu của Scotland và vùng sản xuất bourbon của Mỹ. Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm cấp nhà nước của cặp đôi hoàng gia đến Nhà Trắng.
Câu chuyện này ngay lập tức thu hút sự chú ý của quốc tế.
Chương trình PBS NewsHour , phát sóng bản tin của Josh Boak thuộc hãng tin Associated Press, đã trình bày bối cảnh thương mại và những hệ quả kinh tế thực sự đằng sau thông báo này:
Khung thương mại năm 2025 đã áp thuế 10% đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ Anh, và ngành công nghiệp rượu whisky Scotland đã nhanh chóng cảm nhận được tác động. Hiệp hội Whisky Scotland báo cáo rằng khối lượng xuất khẩu sang Hoa Kỳ đã giảm 15% sau khi các mức thuế này được công bố vào tháng 4 năm ngoái, khiến thị trường Mỹ trở thành điểm gây áp lực chính đối với các nhà sản xuất rượu whisky Scotland.
Ông Trump đã liên kết sự thay đổi này với các thùng rượu và mối quan hệ thương mại giữa Scotland và Kentucky, nơi sản xuất gần như toàn bộ rượu bourbon của thế giới. Các quan chức Scotland và các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp rượu mạnh coi thông báo này là một tin vui cho chính ngành rượu Scotch, mặc dù bài đăng đầu tiên của ông Trump vẫn còn một số câu hỏi về phạm vi chính xác của sự thay đổi. Thủ hiến Scotland John Swinney gọi đây là một thành công lớn và cho biết việc làm cùng hàng triệu bảng Anh giá trị kinh tế đã bị đe dọa.
Hội đồng Rượu mạnh chưng cất tại Hoa Kỳ cũng hoan nghênh hành động này, coi đó là bước tiến trở lại thương mại rượu mạnh song phương giữa hai nước. Phản ứng đó rất quan trọng bởi vì cuộc chiến này không chỉ xoay quanh những người uống rượu Scotch. Nó còn ảnh hưởng đến các nhà sản xuất rượu bourbon Kentucky, các nhà sản xuất thùng gỗ, nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ và chuỗi cung ứng xuyên Đại Tây Dương bị mắc kẹt trong cuộc chiến thuế quan.
Tờ Financial Times cũng nhìn nhận hành động này theo cách tương tự, coi đó là một sự nhượng bộ thương mại trên phạm vi quốc tế, gắn liền trực tiếp với chuyến thăm của hoàng gia.
Thông tin xác nhận chính thức đến từ Đại sứ Jamieson Greer của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), người đã đưa ra một tuyên bố cùng ngày, đặt quyết định về rượu whisky trong khuôn khổ Thỏa thuận Thịnh vượng Kinh tế rộng lớn hơn giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh:
Động thái này nằm trong khuôn khổ việc tiếp tục thực hiện Thỏa thuận Thịnh vượng Kinh tế Mỹ-Anh. Khung thỏa thuận đó trước đây bao gồm việc tăng cường tiếp cận thị trường Anh cho thịt bò và ethanol của Mỹ, và tiếp theo đó là một thỏa thuận về dược phẩm được mô tả như một cách để thúc đẩy đầu tư và đổi mới ở cả hai quốc gia.
Theo thỏa thuận về rượu whisky, Hoa Kỳ sẽ cho phép áp dụng thuế ưu đãi đối với rượu whisky sản xuất tại Vương quốc Anh. Thông báo tương tự cũng chỉ ra việc áp dụng ưu đãi cho các mặt hàng khác của Mỹ và Anh, biến quyết định về rượu Scotch trở thành một phần của gói thương mại rộng lớn hơn chứ không phải là một ưu đãi riêng lẻ sau chuyến thăm của hoàng gia.
Ngôn ngữ thương mại chính thức mang lại cho thông báo một khuôn khổ chính sách vững chắc hơn so với chỉ bài đăng trên mạng xã hội của Trump. Chuyến thăm của hoàng gia đã tạo ra khoảnh khắc công khai, nhưng tuyên bố về việc tiếp cận thuế quan đã gắn quyết định này với một thỏa thuận kinh tế song phương hiện có và với cuộc đàm phán đang diễn ra về việc tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm di chuyển theo cả hai chiều qua Đại Tây Dương.
Việc xuất khẩu rượu Scotch sang Mỹ giảm 15% chỉ trong một năm là một con số đáng báo động. Ngành sản xuất rượu mạnh của Scotland là một trong những ngành xuất khẩu có giá trị nhất của Vương quốc Anh, và người tiêu dùng Mỹ là thị trường nước ngoài lớn nhất của ngành này. Tác động của thuế quan là có thật, và sự giảm nhẹ gánh nặng thuế quan, dù được thể hiện qua các điều khoản chi tiết, cũng đang được cả hai phía đón nhận một cách tích cực.
Trump bãi bỏ thuế quan đối với rượu whisky Scotland 'để vinh danh' Vua Charles https://t.co/A6mCNHSLG0
— FT UK Politics (@ftukpolitics) 30 tháng 4 năm 2026
Ông Trump rõ ràng rất thích cách diễn đạt này, ông tuyên bố với cả thế giới rằng Vua và Hoàng hậu đã thuyết phục ông làm điều mà không ai khác có thể làm được. Cho dù công lao thuộc về sự quyến rũ cá nhân của Charles, về nhiều tháng đàm phán thương mại thầm lặng, hay là sự kết hợp của cả hai, kết quả vẫn như nhau: người tiêu dùng rượu whisky Mỹ và các nhà chưng cất rượu whisky Scotland đều sẽ được hưởng lợi, và mối quan hệ thương mại Mỹ-Anh vừa trở nên ấm áp hơn một chút sau khi cùng nhau nhâm nhi một ly rượu được ủ trong thùng gỗ sồi Kentucky.
|
|
0 Replies | 20 Views |
1 Hour Ago - by kentto
|
|
» Cover Story |
CĐV Arsenal phẫn nộ với trọng tài
New Tab ↗
|
Arsenal bị từ chối một quả phạt đền trong trận hòa 1-1 trước chủ nhà Atletico Madrid ở bán kết lượt đi Champions League vào rạng sáng 30/4.
Tình huống Arsenal không được hưởng phạt đền.
Phút 80 trận đấu tại Metropolitano, Eberechi Eze ngã trong vùng cấm sau tác động của David Hancko. Ban đầu, trọng tài chính Danny Makkelie chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng sau khi tham khảo video làm chậm, vị vua áo đen người Hà Lan đảo ngược quyết định.
Hình ảnh từ màn hình ngoài đường biên cho thấy Eze đẩy được trái bóng trước khi bị Hancko đạp vào chân. Tuy nhiên, ông Makkelie vẫn không cho đội khách hưởng lợi thế.
Trên trang chủ, UEFA chỉ hiện thông báo ngắn gọn: "Số 17 của Atletico Madrid không phạm lỗi với đối thủ".
Quyết định của trọng tài chính khiến người hâm mộ Arsenal bất bình. "Đó là vụ cướp", một fan bình luận. "Chúng ta lẽ ra đã thắng, nếu trọng tài không mắc sai lầm", người thứ hai cho biết. Đồng quan điểm, CĐV thứ 3 lên tiếng: "Tác động quá rõ nhưng không hiểu vì sao trọng tài lại làm ngơ".
Dù không thể có chiến thắng, Arsenal vẫn bảo toàn được trận hòa 1-1, qua đó nâng mạch bất bại tại Champions League mùa này lên con số 13 trận. Lần gần nhất làm được điều này, "Pháo thủ" giành vé vào chung kết giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu.
Ở trận lượt về, cơ hội chia đều cho cả Atletico lẫn Arsenal. "Những gì chúng tôi làm được trong hiệp hai rất tốt. Đó chính là hướng đi đúng đắn. Atletico sẽ cố gắng duy trì điều này ở trận đấu tại Emirates", Antoine Griezmann chia sẻ.
Trong khi đó, Viktor Gyokeres nói: "Trong hiệp một, Arsenal kiểm soát trận đấu khá tốt và có một vài cơ hội ghi bàn và tận dụng được một trong số đó. Sang hiệp hai, họ khởi đầu tốt hơn nhiều. Nhưng nhìn chung, đó là một trận đấu khó khăn".
|
|
0 Replies | 107 Views |
1 Day Ago - by miro1510
|
Vì sao đáy chai nước ngọt bằng nhựa thường có hình cánh hoa?
New Tab ↗
|
Câu trả lời ẩn chứa một công nghệ sản xuất thông minh giúp tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo an toàn tối đa.
Đáy chai nước ngọt hình cánh hoa là một minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học vật lý và công nghệ sản xuất hiện đại.
Mọi chiếc chai nhựa, bất kể là nước suối hay nước giải khát, đều bắt đầu cuộc đời mình từ nhựa Polyethylene Terephthalate, hay còn gọi là PET. Đây là loại nhựa số 1, vốn là những hạt nhựa trong suốt. Tại nhà máy, chúng được nung chảy và đúc thành phôi chai hình ống nghiệm với phần miệng đã hoàn thiện.
Sau đó, phần thân phôi được gia nhiệt lại và đưa vào khuôn thổi. Khi thổi, thân chai mỏng sẽ nhanh chóng phồng lên như quả bóng. Tuy nhiên, nếu không được làm lạnh kịp thời, vỏ chai nóng mềm sẽ ngay lập tức xẹp xuống. Để giải quyết vấn đề này, các khuôn đúc được trang bị hệ thống ống nước lạnh để làm cứng chai ngay khi chạm vào vách khuôn.
Thế nhưng, một vấn đề vật lý khác lại nảy sinh. Khi phôi chai phồng ra, phần eo ở giữa sẽ chạm vào vách khuôn và đông cứng nhanh nhất, chiếm mất một lượng lớn vật liệu. Hậu quả là phần đáy chai - nơi cần chịu lực nhất - lại bị kéo dãn, mỏng đi và rất yếu, khiến chai khó lòng đứng vững. Giải pháp cho vấn đề này chính là công nghệ khuôn thổi kéo dãn (Injection Stretch Blow Molding - ISBM).
Trong quá trình thổi, một thanh sắt ở trên sẽ ngăn chai bị lệch, đồng thời một thanh kéo ở dưới cùng kết hợp với thiết bị gia nhiệt sẽ đẩy lớp vật liệu thừa xuống, giúp nhựa phân bố đều khắp phần đáy. Nhờ tác động kép từ lực kéo dọc và áp suất thổi ngang, chai nhựa đạt được độ cứng cáp hoàn hảo. Dấu vết để lại của quá trình này chính là một chỗ lõm nhỏ ở giữa đáy, hay còn gọi là "rốn", vết cổng phun để lại khi rút thanh kéo.
Công nghệ khuôn thổi kéo giãn (ISBM).
Tuy nhiên, với nước có ga, bài toán lại trở nên hóc búa hơn nhiều. Lượng khí carbon dioxide nén bên trong sẽ tạo ra một áp suất cực lớn, có thể dễ dàng đẩy bung phần đáy lõm ra ngoài. Nếu chọn cách thêm nhựa để tăng độ dày cho đáy chai, nhà sản xuất sẽ phải đối mặt với bài toán chi phí khổng lồ.
Vì vậy, các kỹ sư đã nghĩ ra một giải pháp tối ưu: tạo ra các nếp gấp hình tia chữ W xung quanh đáy. Cấu trúc vòm này đóng vai trò như một hệ thống chống đỡ thông minh, giúp chuyển hóa toàn bộ áp suất thẳng đứng từ bên trong thành sức căng phân bổ đều lên thành bên của chai.
Không dừng lại ở đó, để ngăn ngừa nguy cơ nứt vỡ do ứng suất tập trung tại các góc nhọn, phần rìa của đáy chai được thiết kế bo tròn mềm mại. Kết quả của quá trình tính toán cơ học tinh vi này chính là đế hình cánh hoa (Petaloid Base) đặc trưng mà chúng ta thường thấy ở các chai nước ngọt có ga ngày nay. Đây là một thành tựu của ngành công nghiệp hiện đại.
Đáy chai nước ngọt hình cánh hoa là một minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học vật lý và công nghệ sản xuất hiện đại. Từ việc tận dụng đặc tính của nhựa PET đến việc áp dụng công nghệ ISBM và thiết kế hình vòm chịu lực, các kỹ sư đã tạo ra một sản phẩm vừa bền bỉ, vừa tiết kiệm chi phí, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của ngành công nghiệp nước giải khát toàn cầu.
|
|
0 Replies | 79 Views |
1 Day Ago - by miro1510
|
Vì sao Iceland không có con muỗi nào?
New Tab ↗
|
Iceland, quốc đảo ở Bắc Âu, là một trong những nơi ít ỏi trên thế giới không có muỗi, du khách có thể thoải mái cắm trại ngoài trời mà không cần mắc màn.
Iceland là vùng đất của những nghịch lý tự nhiên đầy thú vị. Đây là nơi du khách có thể đi dạo bên cạnh những dòng sông băng vĩnh cửu, ngắm nhìn những cột hơi nước bốc lên từ lòng đất núi lửa. Thú vị nhất là du khách có thể thoải mái cắm trại ngoài trời mà không bao giờ phải lo lắng về tiếng vo ve khó chịu hay những vết đốt ngứa ngáy từ loài muỗi.
Trong khi các quốc gia láng giềng ở vùng cực như Greenland, Canada hay Na Uy đều phải đối mặt với những đàn muỗi khổng lồ trỗi dậy vào mùa hè, Iceland lại đứng ngoài quy luật đó một cách đầy bí ẩn. Sự vắng mặt của loài côn trùng này không chỉ là một may mắn đối với cư dân địa phương và du khách, mà còn là đề tài nghiên cứu khoa học đầy lôi cuốn.
Vì sao Iceland không có con muỗi nào?
Muỗi là một trong những sinh vật có khả năng thích nghi cao nhất trên Trái Đất, xuất hiện ở hầu khắp mọi nơi từ rừng rậm nhiệt đới đến những vùng lãnh nguyên lạnh giá. Tuy nhiên, tại Iceland, chúng ta có thể tìm thấy loài ruồi, ong, và hàng trăm loại côn trùng khác, nhưng tuyệt nhiên không có một cá thể muỗi nào.
Chu kỳ của băng giá
Lý do quan trọng nhất khiến muỗi không thể tồn tại ở Iceland chính là sự không ổn định của thời tiết. Ở những vùng đất lạnh giá khác như vùng Siberia của Nga hay Greenland, mùa đông thường kéo dài, cực kỳ lạnh và ổn định, sau đó chuyển sang mùa hè ấm áp một cách rõ rệt.
Khi mùa xuân đến, băng tan tạo thành những vũng nước đọng, muỗi bắt đầu đẻ trứng và ấu trùng có đủ thời gian để phát triển trong điều kiện nhiệt độ tăng dần. Ngược lại, Iceland chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hải lưu Gulf Stream, khiến thời tiết ở đây biến đổi khôn lường.
Một ngày ở Iceland có thể trải qua đủ cả bốn mùa. Những đợt tan băng đột ngột giữa mùa đông rồi ngay sau đó là đợt đóng băng sâu trở lại. Sự biến động này chính là "án tử" đối với vòng đời của muỗi.
Iceland có thể trải qua khí hậu của 4 mùa trong 1 ngày khiến muỗi khó sinh trưởng. (Ảnh: Icelana)
Thông thường, trứng muỗi cần một khoảng thời gian ấm áp liên tục để nở thành lăng quăng và phát triển thành muỗi trưởng thành. Tại Iceland, khi nhiệt độ ấm lên đột ngột vào giữa mùa đông, trứng muỗi bị đánh lừa và bắt đầu quá trình nở.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, nhiệt độ có thể giảm mạnh xuống dưới độ âm, khiến mặt nước đóng băng trở lại. Lúc này, ấu trùng muỗi chưa kịp trưởng thành sẽ bị đóng băng và chết hàng loạt. Chu kỳ "lừa dối" này của thời tiết lặp đi lặp lại khiến không một quần thể muỗi nào có thể thiết lập được một vòng đời ổn định để sinh trưởng.
Nguồn nước và địa chất độc đáo
Iceland là một hòn đảo trẻ về mặt địa chất, được hình thành từ những hoạt động phun trào núi lửa dữ dội. Điều này dẫn đến việc thành phần hóa học của đất và nước tại đây có những đặc điểm rất khác biệt so với các lục địa lâu đời.
Nước ở Iceland thường có độ tinh khiết cực cao nhưng lại thiếu đi một số chất hữu cơ cần thiết. Muỗi cần những môi trường nước lặng, giàu dinh dưỡng và các vi sinh vật để ấu trùng có thể ăn và phát triển.
Mặc dù Iceland có rất nhiều hồ, sông và đầm lầy, nhưng cấu trúc hóa học của chúng dường như không thân thiện với sự phát triển của ấu trùng muỗi. Đất núi lửa có khả năng thoát nước rất nhanh, khiến nhiều vũng nước tạm thời nhanh chóng biến mất trước khi muỗi kịp hoàn thành giai đoạn phát triển dưới nước.
Cô lập giữa đại dương
Vị trí địa lý cũng đóng một vai trò then chốt trong việc bảo vệ Iceland khỏi sự xâm lấn của loài muỗi. Hòn đảo này nằm biệt lập hoàn toàn giữa Bắc Đại Tây Dương, cách xa các lục địa lớn như châu Âu hay Bắc Mỹ hàng nghìn km.
Muỗi là loài côn trùng bay yếu, chúng không thể tự mình vượt qua những quãng đường biển dài dằng dặc với sức gió mạnh để tiếp cận đảo. Ngay cả khi muỗi có thể vô tình bám vào các phương tiện giao thông như tàu thủy hay máy bay, số lượng cá thể xâm nhập thường quá ít để có thể tạo thành một quần thể tự duy trì trong môi trường khắc nghiệt.
Sự cô lập này tạo ra một "hàng rào sinh học" tự nhiên. Trong lịch sử, có thể đã có những cá thể muỗi theo gió hoặc theo tàu bè đến được Iceland, nhưng do không tìm được điều kiện sinh sản thuận lợi, chúng nhanh chóng bị tiêu diệt trước khi kịp thích nghi.
Thiếu vật chủ
Mặc dù muỗi có thể hút máu nhiều loài động vật khác nhau, nhưng sự phát triển của một quần thể muỗi thường gắn liền với sự ổn định của các loài vật chủ trong khu vực.
Trong quá khứ, Iceland là vùng đất có hệ động vật có vú trên cạn rất nghèo nàn, với loài bản địa duy nhất là cáo Bắc Cực. Mãi cho đến khi con người định cư và mang theo gia súc, hệ sinh thái này mới có thêm các nguồn cung cấp máu tiềm năng cho muỗi.
Tuy nhiên, sự thiếu hụt các loài động vật có vú lớn trong suốt hàng ngàn năm trước đó đã không tạo ra nguồn tài nguyên đủ lớn để loài muỗi bám trụ và thích nghi. Hơn nữa, mùa sinh sản của các loài động vật tại Iceland cũng bị chi phối chặt chẽ bởi thời tiết.
Khi muỗi xuất hiện, chúng cần tìm thấy vật chủ ngay lập tức để lấy protein nuôi trứng. Với mật độ dân cư và động vật thấp tại nhiều vùng rộng lớn của Iceland, kết hợp với gió mạnh thổi liên tục trên các cánh đồng không có cây cối che chắn, khả năng muỗi tiếp cận được vật chủ để hoàn tất quá trình sinh sản là cực kỳ thấp.
Gió mạnh thường xuyên
Iceland thường có những luồng gió mạnh có thể làm rung chuyển cả xe ô tô. Với địa hình chủ yếu là cao nguyên núi lửa, ít cây lớn che chắn, Iceland luôn nằm trong tình trạng lộng gió quanh năm.
Muỗi nhẹ cân và đôi cánh mỏng manh, là loài cực kỳ nhạy cảm với sức gió. Chúng chỉ có thể bay và định vị vật chủ hiệu quả trong điều kiện không khí lặng hoặc gió nhẹ. Tại Iceland, ngay cả trong những ngày hè ấm áp nhất, những cơn gió từ biển thổi vào vẫn rất mạnh mẽ.
Gió không chỉ ngăn cản muỗi bay đi tìm bạn đời hoặc vật chủ, mà còn làm tăng tốc độ bay hơi của các vùng nước nhỏ, nơi muỗi thường chọn để đẻ trứng. Gió mạnh cũng làm giảm nhiệt độ bề mặt một cách nhanh chóng, khiến các sinh vật nhỏ bé khó duy trì được thân nhiệt cần thiết để hoạt động.
Tuy nhiên, năm 2025, các nhà khoa học phát hiện 3 con muỗi thuộc loài Culiseta annulata trong môi trường tự nhiên ở Iceland, có thể xâm nhập thông qua tàu thủy hoặc container. Đây là hệ quả của biến đổi khí hậu khi Iceland đang dần nóng lên.
|
|
0 Replies | 75 Views |
1 Day Ago - by miro1510
|
Henry sốc với trận Atletico-Arsenal
New Tab ↗
|
Cựu danh thủ Thierry Henry chỉ trích màn so tài giữa Atletico Madrid và Arsenal là trận đấu đáng thất vọng nhất ông từng xem tại Champions League.
Arsenal và Atletico Madrid bất phân thắng bại.
Trong buổi bình luận sau trận bán kết lượt đi Champions League giữa Atletico Madrid và Arsenal rạng sáng 30/4, Thierry Henry đưa ra nhận xét gay gắt về chất lượng chuyên môn của cuộc đối đầu.
Cựu tiền đạo người Pháp cho rằng đây có thể là trận Champions League tệ nhất ông từng chứng kiến. Theo Henry, việc hai đội phải chờ đến những bàn thắng từ chấm 11 m để phân định thắng thua, trong khi không bên nào ghi được bàn từ bóng sống, cho thấy màn trình diễn thiếu đột biến và nghèo nàn ý tưởng tấn công.
Henry nhấn mạnh ở đẳng cấp bán kết Champions League, người hâm mộ có quyền chờ đợi sự dũng cảm, sáng tạo cùng những cầu thủ sẵn sàng tạo khác biệt. Tuy nhiên, điều ông nhìn thấy chỉ là hai đội ưu tiên giữ cấu trúc, lùi sâu đội hình và chờ đối thủ mắc sai lầm.
“Bóng đá phải mang tính giải trí, phải truyền cảm hứng và khiến khán giả bật dậy khỏi ghế. Nhưng trận này chỉ giống cuộc chiến sinh tồn”, Henry nhận xét.
Huyền thoại của Arsenal cũng khẳng định hiểu giá trị của chiến thuật và tính kỷ luật trong bóng đá hiện đại. Dù vậy, khi cả hai đội đều e ngại chơi bóng và không ai dám mạo hiểm, trận đấu trở nên khó xem.
Theo Henry, Champions League cần những cầu thủ có cá tính, chủ động đòi bóng và đủ khả năng thay đổi cục diện ở thời điểm quan trọng. Ông cho rằng trong trận đấu này, không ai thể hiện được vai trò đó.
Khép lại phần bình luận, Henry nhấn mạnh màn so tài giữa Atletico Madrid và Arsenal không phản ánh đúng tinh thần vốn có của Champions League. Nhận xét của cựu danh thủ người Pháp nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận sau trận đấu.
|
|
0 Replies | 55 Views |
1 Day Ago - by miro1510
|
Tài xế gắng tấp xe khách vào lề trước khi qua đời vì đột quỵ
New Tab ↗
|
Lên cơn đột quỵ khi đang điều khiển xe trên đường, tài xế T.S. nhà xe tuyến Đồng Nai - TP.HCM vẫn cố gắng dừng xe để tránh gây tai nạn.
Ngày 29/4, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một nam tài xế trung tuổi đang điều khiển xe khách loại 29 chỗ lưu thông trên đường. Trên phương tiện lúc này không có hành khách.
Bất ngờ, ông có dấu hiệu lên cơn đột quỵ. Trong tình huống nguy cấp, ông cố gắng điều khiển xe tấp vào lề đường, tránh gây tai nạn giao thông. Ngay khi xe dừng lại, ông cũng lịm dần đi trên vô lăng.
Đại diện nhà xe Cúc Phương (tuyến Đồng Nai - TP.HCM) xác nhận với Tri Thức - Znews người đàn ông trong video là tài xế của công ty. Sự việc xảy ra vào hơn 14h ngày 27/4.
"Tài xế tên T.S. (sinh năm 1964). Ông đã qua đời vì đột quỵ sau đó", nhà xe cho biết.
Trên mạng xã hội, bên cạnh lời chia buồn gia đình ông T.S., nhiều người cũng dành lời cảm phục cho hành động trách nhiệm của ông, khi cố gắng dành những giây tỉnh táo cuối cùng để tránh gây nên tai nạn đáng tiếc.
Tài xế T.S. lên cơn đột quỵ khi đang điều khiển xe. Ảnh cắt từ clip.
Năm 2023, ông N.T.B. (sinh năm 1970), tài xế xe khách chạy tuyến TP.HCM - Bình Thuận, cũng nhận nhiều lời cảm phục trong trường hợp tương tự.
Theo một video ghi lại, ông B. lên cơn đột quỵ khi đang lái xe chở khách tại quận 5 cũ (TP.HCM). Dù tay chân co giật liên tục, ông vẫn cố gắng dừng được chiếc xe, bảo đảm an toàn cho nhiều hành khách trên xe và không gây thiệt hại trên đường.
Dù được hành khách nhanh chóng gọi xe cứu thương và đưa tới bệnh viện sau đó, ông B. vẫn không qua khỏi.
|
|
0 Replies | 153 Views |
1 Day Ago - by miro1510
|
|
» Enter News |
GERMANY
Album : Một số hình ảnh kỷ niệm 30/4 tại nhiều nơi, 116 ảnh
New Tab ↗
|
|
|
|
0 Replies | 42 Views |
1 Hour Ago - by Gibbs
|
Động thái mới nhất của Noo Phước Thịnh hậu lộ tin nhắn riêng tư với một chàng trai
New Tab ↗
|
Dòng chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi được cho là ẩn ý đáp trả những ồn ào đang bủa vây.
Noo Phước Thịnh nói gì về tin đồn dùng chất kích thích?
Mới đây, câu chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa Noo Phước Thịnh và một chàng trai người Trung Quốc khi lộ tin nhắn riêng tư gaay chú ý. Theo nội dung được chia sẻ, đoạn chat chủ yếu xoay quanh những câu hỏi thăm đời sống thường ngày như công việc, thời tiết, địa điểm sinh sống.
Giữa loạt bàn tán đời tư gây xôn xao. Noo Phước Thịnh mới đây đã có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân. Nam ca sĩ đăng tải loạt hình ảnh mới kèm dòng trạng thái: "Anh luôn bận rộn với những thứ tạo ra tiền. Còn những thể loại muốn phiền thì xin lỗi anh bận miễn tiếp” .

Dòng chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi được cho là ẩn ý đáp trả những ồn ào đang bủa vây.
Noo Phước Thịnh từng trải lòng về giai đoạn sống kín tiếng, ít tham gia nghệ thuật suốt 4 năm qua. Theo đó, giọng ca Giá như thừa nhận có trong một mối quan hệ giai đoạn này.
Nam ca sĩ chia sẻ: "Thật ra nói giảm nói tránh thôi chứ trong 4 năm qua, Noo (Noo Phước Thịnh - PV) cũng có trong một mối quan hệ và cũng loay hoay trong mối quan hệ đó. Có rất nhiều những cảm xúc thăng trầm trong mối quan hệ ấy. Cũng có những áp lực xung quanh đó nữa. 4 năm qua, ngọn lửa nghề, sáng tạo trong Noo nhỏ dần bởi áp lực cuộc sống, gia đình, mối quan hệ đó,... Rồi khủng hoảng nữa!".
"Nhiều khi Noo không nghĩ mình phải lớn nhanh vậy. Ngày xưa lúc nhỏ còn nghĩ mọi việc ngây thơ nhưng giờ đây, khi lớn lên thì thấy nó không giống như ý mình mong muốn nữa.
Có những lúc mình nghĩ thôi con đường nào cũng có điểm kết, chắc là Noo không mãi sống với đam mê của mình được. Thế là có mấy lần mình tính giải nghệ, sống cuộc đời bình thường, lập gia đình các thứ... Nhưng rồi vẫn phải lặp lại câu này chính là nhờ khán giả, chính họ đã cứu Noo, giúp cho ngọn lửa của Noo lớn trở lại", Noo Phước Thịnh chia sẻ.
|
|
0 Replies | 30 Views |
2 Hours Ago - by sunshine1104
|
“Cuộc Đối Thơ Trưa Hè”
New Tab ↗
|
2 vợ chồng về ở quê ngoại chơi, trưa hôm đó ông bà ngoại và vợ anh ta đi vắng, nhà chỉ còn lại anh và bà chị vợ (chưa chồng).
Bà chị vợ nằm ngủ trưa trong phòng, anh ta tình cờ đi ngang qua thấy bà chị vợ nằm khoe phơi phới nét xuân xanh trên giường. Tự nhiên "thằng nhỏ" của anh ta bật dậy, nhưng vì là người có trí thức nên cũng ráng kiềm nén sự ham muốn lại. Anh đứng ngoài phòng thơ thẫn và làm một bài thơ để khuyên răn "thằng nhỏ" của anh ta như sau:
"Ấy ấy" đừng có vùng lên.
Đây phận dưới, đó phận trên.
Nếu biết điều, nên thun lại.
Chớ vẫy vùng, ắt chẳng nên.
Bà chị vợ nằm trong phòng lúc này chưa ngủ, nghe anh ta làm bài thơ như vậy trong lòng cảm thấy rất "bức rức", bèn làm lại một bài thơ đối đáp lại:
Nam nhi chi chí đại trượng phu.
Dượng mà nói vậy, Dượng mày ngu.
Nó có muốn, thì cho nó muốn.
Chị là chị vợ, "chị chi Cu".
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 29 Views |
2 Hours Ago - by goodidea
|
Ông làm gì vậy?
New Tab ↗
|
Một người phụ nữ mặc váy đi đến một chỗ lội nước sâu, không thể nào qua được. Người phụ nữ thấy một ông đang cất vó gần đó, bèn đi tới nhờ ông cõng qua chỗ lội. Ông ta ngắm người phụ nữ xinh đẹp và đồng ý giúp đỡ. Người phụ nữ mừng quá cảm ơn rối rít rồi vén váy để ông ta cõng.
Ông ta nói: - Lưng tôi suốt ngày làm việc ngoài nắng nên da lưng chai sần và nhiều mụn cóc nên không cõng đươc nên chỉ có thể bồng thôi.
Người phụ nữ suy nghĩ 1 lát, không còn cách nào khác nên cũng liều đồng ý. Bà ta hai tay ôm cổ ông ta, hai chân quặt chặt hông ông ta, ông ta còn ôm chặt mông bà ta cho chắc chắn. Thế là bắt đầu lội, lội đến chỗ nước sâu quá mông, bà ta vén váy cao lên.
Đến khi nước ngập quá mông bà ta bỗng hét toáng lên: - Ông làm cái chi lạ rứa?
- Bà yên tâm tôi phải nút chỗ ấy lại để nước khỏi vào!
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 38 Views |
2 Hours Ago - by goodidea
|
CHÉM GIÓ
New Tab ↗
|

- Tôi đố các cụ dân nước nào sống lâu nhất?
- Ôi dào, nước Nhật, ai chả biết.
- Cả dân Bắc Âu nữa, hội ấy toàn sống ngoài 80.
- Thế các cụ có biết tại sao con người thường chỉ sống đến ngưỡng 80 không?
- Tại trời!
- Chuẩn! Tại trời cả thôi. Chuyện là thế này, các cụ chịu khó nghe một tí nhé. Khi tạo ra thế giới và muôn vật, lúc đầu Chúa Trời nặn ra con Trâu và bảo “Trâu, mi xuống hạ giới cày, bừa, làm lụng nuôi sống con Người. Ta cho mi sống 50 tuổi!”, nghe thế, Trâu đáp “Bẩm Thượng đế, xuống đấy sống lao lực như thế, con chỉ xin sống 20 năm, trả lại Ngài 30 năm.” “Thôi được, Ta đồng ý”. Vậy là, từ đó Trâu thường sống đến 20 tuổi rồi già chết hoặc người thịt chết. Tiếp theo, Chúa Trời nặn con Chó và bảo “Chó, mi xuống hạ giới ăn cơm thừa, canh cặn, trông nhà, giữ cửa cho Người. Ta cho mi sống 20 tuổi”. Chó đáp “Bẩm Chúa Trời, làm cái việc khổ sở, hèn hạ ấy cũng chẳng sung sướng gì, con chỉ xin 10 năm sống, trả lại Ngài 10 năm”. “OK, Ta chuẩn y.” Tiếp đó, Chúa Trời nặn con Khỉ. “Khỉ này, ngươi xuống hạ giới chuyên nhảy nhót, hầu hạ, mua vui cho Người, Ta cho ngươi sống 40 năm”. Ngẫm nghĩ một lúc, khỉ bẩm “Mua vui lâu cũng chẳng hay hớm gì, cực nhọc lắm, con chỉ xin Chúa Trời 20 năm thôi, còn 20 năm con trả.”. “All right, vậy thì đừng có tiếc”. Cuối cùng, Chúa Trời nặn ra con Người, một sinh vật hoàn mỹ, cực đẹp và bảo “Này Người, ngươi sẽ làm bá chủ hạ giới, ăn, chơi, sung sướng, không phải làm gì cả, Ta cho ngươi sống 20 tuổi.” Nghe thế, Người chồm lên, giẫy nẩy “Ấy, ấy, không được, sao lại chỉ có 20 năm?”. “Thế ngươi muốn thế nào!?”. “Bẩm Chúa Trời, đơn giản là thế này thôi: Ngài cho con xin 30 năm của thằng Trâu, 10 năm của thằng Chó và 20 năm của thằng Khỉ đã trả lại Ngài, cộng với 20 năm của con, vị chi là 80 năm được chứ!”. Chần chừ một lúc, Chúa Trời đáp “OK, nhưng sau này sướng, khổ đừng gọi Ta!”.
- Chuyện có thế thôi à? Hoang đường!
- Lão này nghe mà không hiểu ẩn ý à? Nghe đây, sống 80 năm, nhưng chỉ có 20 năm đầu mới thật là người: sung sướng, vui chơi, nhảy múa, không phải lo lắng gì; 30 năm lấy của con trâu là 30 năm khốn khổ “đi cày” trả nợ, hùng hục làm như trâu; 10 năm tiếp lấy của con Chó, khi đã về già, ăn cơm thừa canh cặn của lũ con, trông nhà, giữ cửa cho chúng nó đi làm, đi chơi, nhục như Chó; 20 năm cuối đời, lấy phần của con Khỉ, thì là lúc làm hề, làm trò khỉ, mua vui, dỗ dành cháu nội, cháu ngoại “nào măm măm” “nào há mồm ra”. Cho nên, có sống được 80 năm thì chỉ có 20 năm đầu mới thật là người thôi, còn 60 năm sau là đời con vật.
- Tóm lại, chúng mình đang ở giai đoạn khỉ đột.
- Khỉ không đuôi mới đúng.
- Không đuôi là thế nào!? Con đực vẫn còn tý đuôi vắt vẻo phía trước.
- Thế các cụ có biết tại sao đàn bà thọ hơn đàn ông không?
- Vì các bố phá đời, ăn uống, chơi bời vô độ, đến vua chúa sướng thế mà chẳng mấy vị thọ được đến thất thập nữa là. Còn các bà thì biết kiềm chế, lo cho sức khỏe hơn, nên thọ hơn.
- Cũng chỉ đúng một phần. Các cụ có biết tại sao rùa, rắn sống lâu không? Vì chúng nó lâu lâu lột xác, thay máu. Đàn bà cũng thế, lâu lâu đẻ một đứa con, thay máu, thậm chí thay máu hàng tháng, nên sống lâu hơn cánh ta.
- Nghe cũng có lý, nhưng tôi biết một nguyên nhân khác.
- Là gì?
- Đàn bà sống lâu hơn nhờ có máu ghen! Họ lo chết trước thì các đức ông chồng “xổng chuồng”, đi léng phéng, nên tìm mọi cách sống dai hơn để giám sát.
- Cụ nói thế nào ấy, khối bà chồng chết rồi mà vẫn ghen. Có bà, mấy năm đầu giỗ chồng, mua cả núi vàng mã, nào tiền đồng, tiền đô, vàng, biệt thự, xe con, máy tính, TV, điều hòa, tủ lạnh, mobile phone,… Sau có người nhắc bà mua nhiều thế, ở dưới ấy, ông ta đem cho gái, cặp bồ thì khốn.
- Vậy nên, bây giờ bà ấy chỉ cúng chay ông nhà, không gửi gì xuống, cho ông ấy hết đường chứ gì!?
- Tội nghiệp cho các bọ già. Tôi có ông bạn, có lần cùng bà lão và thằng cháu nội 15 tuổi đi nghỉ mát, phơi nắng ngoài bãi biển. Mỗi lần có một em Bikini đi ngang, cả thằng bé và ông già mắt sáng lên, ngoái cổ ngó theo. Bà già ngoảnh sang ông lão nói “Ông thấy không, thằng cháu chúng mình đã trưởng thành, ra dáng đàn ông rồi đấy!”. “Ừ, đúng”. Ông già tán thưởng. “Ừ ừ đúng đúng cái gì! Già khú đế rồi mà như thằng nhãi ranh, thấy gái cứ nhấp nha nhấp nhổm, mắt hấp ha hấp háy, rõ ghét!”. “Khổ tôi chưa, đã phải ăn kiêng rồi mà đến xem thực đơn cũng bị cấm” Ông lão làu bàu.
- Hai cụ ấy còn cặp kè được với cháu con còn là may, nhiều cụ cô đơn, dặt dẹo còn phải vào nhà dưỡng lão mới khổ.
- Cụ nhắc đến nhà dưỡng lão làm tôi nhớ đến chuyện ở một trung tâm dưỡng lão nọ, có hai bà lão ở cùng phòng với nhau. Một lần, sau bữa ăn tối, một bà bảo bà kia “Hôm nay đừng chốt cửa, tôi đi dạo với ông lão phòng bên đến trước 10 giờ đêm tôi về nhé.” Vậy mà, mới đi chưa được một giờ đồng hồ, bà ta đã trở về với vẻ mặt bực tức và nói “Tôi vừa tát cho lão mấy cái”. “Sao thế?” - Bà bạn hỏi, - “Lão ấy chạy làng à, hay sàm sỡ bà quá giới hạn?”. “Đâu có, sàm sỡ đã tốt. Chuyện là, ngồi ghế đá được 10 phút, thấy mắt lão nhắm tịt, mồm há hốc, nước dãi chảy ròng ròng, đầu gật gật. Tôi sợ lão bị hôn mê nên tát vào má mấy cái cho tỉnh lại. Hóa ra, ngồi cạnh người yêu mà lão ngủ gật, chán chưa!”
- Buồn cười nhỉ, đúng là tình yêu “thời răng rụng”.
- Chưa hết, tỉnh ngủ, lão rút trong túi ra một cái nhẫn inox, quỳ trước mặt tôi và lắp bắp “Anh cầu xin em hai điều.” “Được ông nói đi!”. “Một là, xin em hãy là vợ anh, em hãy đưa ngón tay cho anh lồng chiếc nhẫn thời chiến trường vào”. “Ông nói nốt điều thứ hai đi!” – Tôi đã bắt đầu điên tiết. “Điều thứ hai là: đầu gối anh đau lắm, xin em hãy đỡ anh đứng dậy”. ” Đấy, bà bảo có chán đời không!?”
- Tội nghiệp bố già si tình, chẳng bù, tôi có ông bạn đại gia, bảy mươi tuổi, vẫn phong độ, vừa kiếm được một baby trẻ măng, xinh như mộng.
- Chắc cụ ấy phải lừa, nói với hot girl là mình U 50 nhỉ?
- Ngược lại thì có, lão ấy khai tăng, nói ngoài 80 nó mới chịu lấy đấy! Nó mong cụ đi sớm để “hôi” của mà.
- Này, “chém gió” thế đủ rồi các cụ! Bây giờ, cụ nào rỗi ta vào bệnh viện thăm lão già lãng tử Bùi Đại Cấn đi!
- Lão làm sao mà phải nằm viện? Mới tuần trước còn đi dancing với các em tuổi “xồn xồn” ở Câu lạc bộ ACCC (Ăn Chơi Chờ Chết) cơ mà?
- Đấy là chuyện tuần trước. Mới cách đây ba hôm, nhân đón bà vợ yêu đi thăm mẹ ở Sài Gòn về và mừng sinh nhật bả luôn, lão chuẩn bị một mâm thịnh soạn, có cả bánh ga tô, rượu vang và một bó hoa Phong Lan thơm ngát. Vợ chưa về, bỗng bà bạn đồng niên phổ thông, góa chồng ghé thăm. Hai người đang vui vẻ trò chuyện thì “Sư tử” xuất hiện. “Á, à, ghê chưa, tưởng bà này chậm máy bay nên tranh thủ đưa gái về nhà à? Lại còn hoa, rượu, ga tô nữa!”. “Ấy chết, ấy chết, không phải thế, anh làm mâm này đón em về và mừng sinh nhật em nữa.” – Ông Đại Cấn cuống lên. “Sinh nhật tôi ngày này tháng sau cơ mà, ông đừng có bịp tôi!”. “Ôi, thế thì anh nhầm. Đây là chị bạn phổ thông của anh tình cờ đến chơi thôi mà!”. Mới nói đến đấy, thì bộp, bộp, bà vợ lao vào tát, đấm, đá tới tấp ông chồng đáng thương. Và hậu quả là đồng chí gãy 3 cái răng cửa, đầu vỡ mảng lớn vì đập vào cạnh bàn.
- May mà “bộ âm tích” còn nguyên nhỉ. Ghen như bà ấy ăn thua gì, bà nhà tôi có lần năm mơ thấy tôi đang dạy bơi cho một em chân dài, thế là giận tôi hơn một tuần, thế có điên không!
- Thôi chém thế đủ rồi, ta đi thăm đồng chí “thương binh” quả cảm Bùi Đại Cấn đi các cụ!
Các bô lão lục tục đứng dậy, người cầm kính, người cầm mũ, người cầm gậy, người lắp răng giả, lập cập tiến đến bến xe buýt.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 25 Views |
2 Hours Ago - by goodidea
|
|