HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Breaking News | Tin Mới
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Khi Bộ trưởng RFK Jr. chúi mũi vào cuộc "khủng hoảng tinh trùng" trước đà suy giảm dân số ở Hoa Kỳ New Tab ↗
Bộ Trưởng Y Tế Robert F. Kennedy Jr. gọi tỷ lệ sinh sản đang sụt giảm của Hoa Kỳ là một "khủng hoảng hiện hành" (existential crisis), rồi đặt trọng tâm vào điều mà ông mô tả là "sự suy giảm tinh trùng ở nam giới" và một "hỗn hợp hóa chất độc hại đang làm tổn hại đến khả năng sinh đẻ của phụ nữ trẻ".

Tại một sự kiện được tổ chức ở Tòa Bạch Ốc về sức khỏe bà mẹ, ông Kennedy có nói tỷ lệ sinh đẻ suy giảm là mối đe dọa không chỉ với nền kinh tế mà còn với vấn đề an ninh quốc gia. Bộ trưởng Kennedy cũng cho rằng, "Trong thập niên 1970, đàn ông có số lượng tinh trùng gấp đôi so với thanh niên ngày nay", rồi gọi đó là "khủng hoảng hiện hành" của đất nước, theo tạp chí People hôm thứ Ba, 12 /5.

Bộ trưởng Y Tế Robert F Kennedy Jr. (Ảnh: Getty Images)
Ông cho biết Bộ Y Tế đang điều tra các yếu tố như sức khỏe chuyển hóa, béo phì, chất gây rối loạn nội tiết, thuốc trừ sâu và ông gọi đó là "hỗn hợp hóa chất độc hại mà giới phụ nữ trẻ đang sống trong đó"(?).

Cách giải thích này, nếu đặt bên cạnh bảng phân tích của khoa Y Tế Công Cộng Bloomberg School của trường đại học Y khoa Johns Hopkins, được công bố ra hồi tháng Giêng năm nay, cho thấy một vấn đề lớn hơn đó là Bộ trưởng Kennedy đang biến một hiện tượng xã hội, kinh tế, môi trường và quyền tự quyết sinh sản trở thành một câu chuyện về sinh học quá đơn giản, trong đó cơ thể nam giới được đưa lên trọng điểm, còn quyết định của phụ nữ về việc có mang thai hay không lại bị đẩy xuống hàng thứ yếu.

Vấn đề không phải chuyện khả năng sinh sản tinh trùng của nam giới thật chẳng đáng quan tâm lớn lao gì. Trọng tâm là ông Kennedy muốn trình bày một nhận định lớn về tương lai dân số Mỹ qua một giọng điệu chắc chắn hơn những bằng chứng hiện có.

Bài viết của People cũng lưu ý thêm rằng, dù một số cuộc nghiên cứu tìm thấy số lượng tinh trùng của nam giới có phần giảm trong những năm gần đây, giới chuyên gia cho biết, vấn đề này chưa có ngã ngũ và việc đo lường xu hướng dài hạn luôn luôn là một công việc rất khó khăn.

Giáo sư Dolores Lamb, chuyên gia nghiên cứu về khả năng sinh sản của nam giới tại Weill Cornell Medicine, từng có nói với tạp chí Scientific American rằng, ý tưởng về sự sụt giảm trên toàn cầu trong số lượng tinh trùng là tuy là một giả thuyết quan trọng, nhưng dữ kiện chưa đủ tốt và khách quan để đưa ra bất cứ kết luận nào hợp lý.

Đây là sự khác biệt căn bản giữa khoa học và khẩu hiệu nặng về chính trị. Khoa học có thể đặt ra giả thuyết, cho xem xét kiểm nghiệm, thận trọng với dữ kiện, còn chính trị thường biến giả thuyết thành lời báo động thường là "giả tạo" để huy động sự ủng hộ của dư luận.

Bài phân tích của trường đại học Johns Hopkins cho thấy bức tranh sinh sản tại Hoa Kỳ phức tạp hơn rất nhiều. Tỷ lệ sinh của Hoa Kỳ xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2024, khoảng 1,6 ca sinh trên mỗi người phụ nữ, thấp hơn mức sinh đẻ thay thế là 2,1. Tuy nhiên, bảng phân tích của các chuyên gia ở Johns Hopkins nhấn mạnh rằng tỷ lệ sinh đẻ không thể đại diện hết toàn bộ câu chuyện về dân số vì số trẻ được sinh ra tại Mỹ vẫn cao hơn số người đã chết, nên dân số chưa thật sự bị thu hẹp đến mức báo động như ở TQ đại lục.

Điểm mấu chốt là có nhiều người Mỹ không phải là họ không muốn có con. Quan trọng hơn, tỷ lệ sinh thấp này phản ảnh ra các vấn đề về khả năng chi trả, tình trạng tài chính gia đình bền vững và quyền tự quyết cá nhân của những người có thể làm cha mẹ.

Một cuộc thăm dò hồi năm 2013 được ĐH Johns Hopkins cho trích dẫn cho thấy người Mỹ trưởng thành trung bình muốn có từ hai đến ba đứa con nhưng họ cảm thấy không đủ khả năng nuôi một con chứ đừng nói đến nhiều đứa hơn. Giáo sư Linnea Zimmerman, trường đại học Johns Hopkins, có cho biết, nền kinh tế hiện nay với sự bất ổn việc làm, bất ổn về nhà ở và chi phí chăm sóc trẻ em tăng nhanh khiến cho người dân cảm thấy bất định về tương lai và khả năng nuôi con.

Đây chính là nơi lập luận của Bộ Trưởng Kennedy đã bị lệch hướng. Nếu một phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng không sinh con vì tiền thuê nhà quá cao, chi phí giữ trẻ gần bằng một khoản vay mua nhà, bảo hiểm y tế đắt đỏ, nghỉ thai sản không đủ, lương không theo kịp chi phí phải bỏ ra, hoặc họ lo sợ về tương lai môi trường bất ổn, thì việc tung tin cho rằng, "tinh trùng của nam giới bị sụt giảm cao" là lạc đề, không giải quyết được chủ đề cốt lõi về tài chính.

Một quốc gia không thể chữa khủng hoảng dân số bằng cách chỉ nhìn vào phòng xét nghiệm mà bỏ qua các yếu tố quan trọng như tiền nhà, tiền học, tiền giữ trẻ, việc làm, bảo hiểm và quyền lựa chọn của phụ nữ.

Nghiên cứu của đại học Johns Hopkins cũng vạch ra rằng sự lo ngại về biến đổi khí hậu và môi trường đang có ảnh hưởng lớn đến quyết định sinh con của giới trẻ. Ngay cả với tỷ lệ sinh đẻ hiện nay, dân số toàn thế giới được dự báo sẽ đạt đến 9,8 tỷ người vào năm 2050, khiến cho nhiều người trẻ tự hỏi một hành tinh đang chịu áp lực môi trường lớn có thể gánh thêm bao nhiêu người. Đây không phải là "chống sinh đẻ". Đây là sự lo âu đầy trách nhiệm của một thế hệ, trong đó quyết định có con gắn liền với câu hỏi thực tế phũ phàng là thế giới mà đứa trẻ sẽ sống trong đó có còn được an toàn, ổn định và công bằng hay không.

Một điểm quan trọng khác đã bị bỏ qua trong cách nói của ông Kennedy là quyền tự quyết sinh con của phụ nữ. Sinh sản không phải chỉ là kết quả của tinh trùng, trứng, hormone và môi trường hóa chất. Sinh sản là quyết định của người phụ nữ về việc có chấp nhận mang thai, đẻ con, nuôi con và chịu các rủi ro về thể chất, tài chánh, nghề nghiệp hay không.

Khi các chính trị gia muốn gia tăng dân số chỉ biết đặt vấn đề là " sở dĩ phụ nữ không sinh con vì thiếu tinh trùng" nhưng lại không nêu ra việc "xã hội đã làm gì để giúp cho phụ nữ có thể sinh con mà không bị thiệt hại về kinh tế, sức khỏe và sự nghiệp?" Các ông quan lớn đó đặt sai nền tảng chính sách cần cho thực hiện.

Bài phân tích của ĐH Johns Hopkins đưa ra những phương hướng tiếp cận dựa trên các bằng chứng cụ thể hơn là những lý luận "ba hoa, hoang đường". Các khoản chi thưởng tiền mặt hoặc trợ cấp một lần, như một số nước ở châu Âu và Á đã từng cho áp dụng, thường có tác động tuy hợp lý nhưng cũng bị hạn chế phần nào nếu chi phí sinh hoạt vẫn còn quá cao.

Singapore từng cung cấp khuyến khích tiền mặt hơn 8,000 đô Sing để giúp tăng tỷ lệ sinh nhưng không đạt được nhiều thành công. Trong khi đó, chính sách giảm chi phí chăm sóc trẻ em có bằng chứng mạnh hơn khi một cuộc nghiên cứu ở Tây Âu cho thấy cứ tăng 10% tiền trợ cấp chăm sóc trẻ em có thể làm cho tỷ lệ sinh tăng lên 0.4%.

Phân tích của Johns Hopkins cũng nhắc đến vai trò của chuẩn mực xã hội khi tại các nước văn minh tiến bộ, có thu nhập cao, nơi mà nam giới chia sẻ nhiều hơn trong việc nhà và chăm sóc con, tỷ lệ sinh thường cao hơn. Đây là một điểm rất quan trọng. Nếu nam giới chỉ xuất hiện trong câu chuyện sinh đẻ như "nguồn tinh trùng", còn phụ nữ vẫn phải gánh phần lớn việc mang thai (như "máy đẻ"), sinh con, nuôi con, nghỉ việc, giảm thu nhập và chăm sóc gia đình, thì không lạ việc nhiều phụ nữ chọn không sinh hoặc sinh con ít hơn.

Vì vậy, một chính sách về sinh sản theo lập trường khoa học và y tế công cộng phải bắt đầu từ quyền tự quyết và điều kiện sống, chớ không phải từ nỗi hoảng sợ về mặt sinh học. Câu hỏi đúng không phải là làm sao ép người dân sinh thêm con để phục vụ kinh tế hay an ninh quốc gia. Câu hỏi đúng là làm sao để cho những ai muốn có con không bị đẩy vào cơn khủng hoảng về tài chính, mất khả năng chăm sóc đầy đủ về y tế, mất nhà ở, mất việc làm hoặc mất tương lai vì vật giá trở nên quá đắt đỏ.

Bộ Trưởng Kennedy chạm đúng một nỗi lo thật cho nước Mỹ đó là tỷ lệ sinh bị sụt giảm nhưng ông trình bày ra nguy cơ này khi cố tình giải thích sai nguyên nhân và dẫn cho chính sách đi sai hướng. Nước Mỹ không thiếu trẻ em chỉ vì thiếu tinh trùng nhưng đang đối mặt với một thực tế sâu hơn đó là nhiều người trẻ muốn lập gia đình nhưng không thấy được xã hội này tạo ra các điều kiện tốt đẹp nâng đỡ để cho họ làm cha mẹ theo đúng nghĩa.

Một Bộ trưởng Y tế cần nghiêm túc và có trách nhiệm phải lắng nghe điều đó.

Còn việc biến "khủng hoảng sinh sản" trở thành một bài diễn văn đề cập về tinh trùng nam giới, trong khi bỏ qua quyền mang thai của phụ nữ và gánh nặng kinh tế của gia đình, là lối nhìn qua một lăng kính quá hạn hẹp và nặng mùi chính trị trước các vấn đề xã hội và khoa học rộng lớn.
1 Reply | 13 Views | May 14, 2026 - 5:20 PM - by trungthuc
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Chính quyền Trump chặn 1,3 tỷ USD tiền ngân sách trợ cấp Medicaid cho California New Tab ↗
WASHINGTON, D.C.

Chính quyền Tổng Thống Donald Trump sẽ chặn 1,3 tỷ USD tiền trợ cấp bảo hiểm y tế Medicaid cho California, đồng thời cảnh cáo sẽ chặn tiền trợ cấp tất cả tiểu bang nếu họ không quyết liệt truy tố nạn gian lận trong chương trình Medicaid, Phó Tổng thống JD Vance loan báo hôm thứ Tư, 13/5, theo NBC News đưa tin ra.

Ông Vance cho hay chính quyền Trump nhắm vào California vì tiểu bang này không coi trọng nạn gian lận dịch vu bảo hiểm y tế của liên bang(?).

(Minh họa)
"Có nhiều cư dân California đóng thuế và nhiều người Mỹ đóng thuế đang bị gian lận vì California không coi trọng chương trình Medicaid của tiểu bang này, nhưng cũng có nhiều người được bác sĩ kê toa trong khi họ thậm chí không cần đến. Họ được người ta đưa thuốc vào cơ thể trong khi họ không cần vì bọn gian lận thực sự khuyến khích kê toa gian lận và cho thuốc gian lận", ông Vance cho biết trong buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc.

Ông Vance cảnh cáo rằng chính quyền Tổng Thống Trump cũng sẽ thông báo với tất cả 50 tiểu bang rằng chính quyền có thể ngưng trợ cấp cho Bộ phận Chống Gian Lận Medicaid "nếu họ không quyết liệt truy tố nạn gian lận Medicaid". Bộ phận này có mặt ở mỗi tiểu bang và có nhiệm vụ điều tra và truy tố nạn gian lận Medicaid.
"Chúng tôi sẽ ngưng trợ cấp những bộ phận này nếu họ không làm tròn bổn phận được giao", ông Vance tuyên bố.

Ông còn cho biết, "Và nếu tiếp tục thấy có vấn đề xảy ra, chúng tôi cũng có thể cắt những nguồn trợ cấp khác trong chương trình Medicaid ở tiểu bang của họ".

Mặc dù thời gian qua, Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) liên tục chỉ trích California về việc giám sát nạn gian lận, nhưng đây là lần đầu tiên mà CMS thông báo ngăn chặn tiền trợ cấp cho tiểu bang này, theo Politico. Hồi tháng 2/26, CMS đã cắt hơn 300 triệu USD tiền trợ cấp Medicaid cho Minnesota vì nghi ngờ gian lận.

Medicaid vốn là chương trình hợp tác giữa liên bang với tiểu bang. California đã chi trả phần mình cho bác sĩ và bệnh viện phục vụ bệnh nhân nghèo trong chương trình này.

Theo lời ông Vance, CMS sẽ không chi trả phần của liên bang trừ khi California chứng minh được với CMS những bệnh nhân trong chương trình này thực sự hội đủ điều kiện để nhận trợ cấp. Chính quyền tiểu bang California chưa lên tiếng về quyết định này của CMS.

Cũng trong buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư, ông Mehmet Oz, giám đốc CMS, cho biết 1,3 tỷ USD là số tiền trợ cấp bị chặn nhiều nhất của CMS từ trước cho đến nay, nhưng chỉ là phần nhỏ trong tổng số tiền liên bang trợ cấp cho Medicaid ở California. Trong năm tài chính 2024, CMS đã trợ cấp cho California hơn 92 tỷ USD, theo số liệu thống kê mới nhất cho biết.
1 Reply | 50 Views | May 14, 2026 - 4:36 PM - by trungthuc
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Giết chồng rồi viết sách thương tiếc, người phụ nữ lãnh án chung thân New Tab ↗
Người phụ nữ ở bang Utah (Mỹ) gây sốc khi tự tay đầu độc chồng mình rồi viết sách kể về nỗi mất mát khi người thân ra đi, chính thức bị kết án tù chung thân không ân xá ngày 13-5.


Bị cáo Kouri Richins xuất hiện ở phiên tuyên án cùng luật sư bào chữa Wendy Lewis (trái) tại tòa án ở bang Utah ngày 13-5 - Ảnh: AP

Theo Đài CNN ngày 13-5, thẩm phán Richard Mrazik đã tuyên án Kouri Richins, 36 tuổi, mức án cao nhất đối với tội danh giết người nghiêm trọng. Phiên tuyên án diễn ra đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 44 của nạn nhân Eric Richins, chồng của Kouri.

Đầu độc chồng để lấy tiền bảo hiểm
Trước đó, sau phiên xét xử kéo dài nhiều tuần, bồi thẩm đoàn kết luận Kouri Richins đã đầu độc chồng vào tháng 3-2022. Bị cáo cũng bị kết tội cố ý giết người do từng tìm cách đầu độc chồng trước đó vào dịp Valentine cùng năm, cùng các tội danh gian lận bảo hiểm và làm giả giấy tờ.

Theo hồ sơ vụ án, Eric Richins, 39 tuổi, được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở thành phố Kamas, bang Utah vào rạng sáng 4-3-2022.

Kouri khai với cảnh sát rằng tối hôm đó hai vợ chồng uống rượu để ăn mừng một thương vụ bất động sản thành công của cô. Sau đó cô sang ngủ cùng con trai vì đứa trẻ gặp ác mộng. Khi quay lại phòng ngủ nhiều giờ sau, cô phát hiện chồng đã tử vong trên giường.

Kết quả khám nghiệm cho thấy Eric Richins chết do sốc fentanyl với lượng thuốc trong máu cao gấp khoảng 5 lần liều gây chết người. Công tố viên cho rằng Kouri đã bỏ ma túy vào đồ uống của chồng trong đêm xảy ra vụ việc.

Trong quá trình xét xử, bên công tố gọi hơn 40 nhân chứng, bao gồm người thân nạn nhân, người liên quan đến việc mua bán ma túy, người tình của Kouri và điều tra viên tư nhân.

Công tố viên cho rằng động cơ gây án của bị cáo xuất phát từ khó khăn tài chính và khoản tiền bảo hiểm nhân thọ khoảng 2,2 triệu USD của nạn nhân. Tại tòa, nhiều tin nhắn giữa Kouri và người tình cũng được công bố, trong đó cô từng viết rằng cuộc sống sẽ "hoàn hảo" nếu chồng "biến mất".

Những lời khai gây chú ý tại tòa
Trước khi bị tuyên án, Kouri Richins đọc tuyên bố gửi tới ba con trai nhỏ, khẳng định mình vô tội và cho rằng các con đã bị tác động để tin mẹ sát hại cha.

Tuy nhiên trong các lá thư được đọc trước tòa, cả ba người con trai đều cho biết sẽ cảm thấy không an toàn nếu mẹ được trả tự do. Một người con còn viết rằng mẹ đã "lấy đi tất cả" khỏi cuộc sống của các anh em và không muốn bà ra tù, vì sợ bà tiếp tục làm hại người khác.

Gia đình Eric Richins cũng đề nghị tòa tuyên mức án cao nhất. Em gái nạn nhân nói bà không muốn các con trai của Eric phải sống trong nỗi lo sợ mẹ mình có thể gây hại cho gia đình trong tương lai.

Trong khi đó luật sư bào chữa đề nghị mức án nhẹ hơn, với lý do các con có thể muốn nối lại quan hệ với mẹ sau này. Người thân của Kouri Richins cũng mô tả bà là người mẹ tận tụy và khẳng định bà bị kết án oan.

Vụ án đặc biệt thu hút chú ý vì sau cái chết của chồng, bị cáo từng phát hành cuốn sách tranh thiếu nhi mang tên "Are You With Me?" (Người có còn ở đó với tôi không?) nhằm giúp các con vượt qua mất mát.

Khi quảng bá cuốn sách trên truyền hình địa phương năm 2023, bà nói người cha dù không còn hiện diện về mặt thể xác nhưng vẫn "ở đây theo một cách khác". Công tố viên cho rằng việc xuất bản cuốn sách là nỗ lực đánh lạc hướng dư luận trong lúc cuộc điều tra đang diễn ra.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 75 Views | May 14, 2026 - 2:50 PM - by goodidea
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Các doanh nghiệp Mỹ khẳng định sẵn sàng mở rộng hợp tác với Trung Quốc New Tab ↗
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chiều 14/5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường đã gặp gỡ các đại diện cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc. Tham gia cuộc gặp có đại diện đến từ các công ty như Apple, Nvidia, Meta, Cargill, Tesla, Boeing, Citigroup, Goldman Sachs, GE Aviation, Qualcomm, Visa, Micron Technology, Mastercard, BlackRock, Blackstone, GEO, Inmena và Sở giao dịch chứng khoán New York.


Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia trên màn hình điện thoại.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Lý Cường cho biết, trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay ngày càng bất ổn và khó đoán, việc duy trì đối thoại và trao đổi thẳng thắn, thông suốt giữa Trung Quốc và Mỹ, cũng như tích cực bảo vệ mối quan hệ song phương ổn định và lành mạnh, không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với cả hai nước, mà còn mang lại sự chắc chắn và năng lượng tích cực cho sự nghiệp hòa bình và phát triển toàn cầu. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để thực hiện những đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia, phấn đấu đạt được nhiều kết quả tích cực hơn, cùng có lợi và thúc đẩy sự thịnh vượng chung, mang lại lợi ích tốt hơn cho người dân hai nước và thế giới.

Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế và thương mại ổn định và có thể dự đoán giữa Trung Quốc và Mỹ là lợi ích của cả hai nước và toàn thế giới. Hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ rất mạnh mẽ, với mối liên hệ thị trường và công nghiệp rộng lớn. Tăng cường hợp tác giữa hai bên không chỉ thúc đẩy lợi ích chung và kết quả đôi bên cùng có lợi, mà còn góp phần vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Ông Lý Cường cho rằng là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Trung Quốc và Mỹ nên tìm cách cùng nhau tiến về phía trước, dẫn đầu trong việc thúc đẩy hợp tác mở, xử lý và quản lý, kiểm soát thỏa đáng những khác biệt, bảo vệ quan hệ kinh tế và thương mại song phương, đóng vai trò là lực lượng ổn định và xây dựng toàn cầu. Một nền kinh tế Trung Quốc ổn định và phát triển sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp từ mọi quốc gia, bao gồm cả các doanh nghiệp Mỹ. Thủ tướng Trung Quốc bày tỏ hy vọng rằng ngày càng nhiều doanh nghiệp Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện của mình tại thị trường Trung Quốc, củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời đóng vai trò là cầu nối cho giao lưu và đối thoại giữa hai nước...

Các đại diện cộng đồng doanh nghiệp Mỹ cho rằng mối quan hệ Mỹ-Trung rất quan trọng, cuộc gặp thành công giữa hai nguyên thủ quốc gia đã tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế và thương mại Mỹ - Trung, đồng thời mang lại sự chắc chắn cho nền kinh tế thế giới; bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tăng cường đối thoại và trao đổi, mở rộng lợi ích chung và cùng nhau đạt được sự thịnh vượng.

Cộng đồng doanh nghiệp Mỹ cũng bày tỏ lạc quan về triển vọng phát triển của Trung Quốc, đánh giá tích cực những nỗ lực không ngừng của Trung Quốc trong việc thúc đẩy mở cửa ở cấp độ cao và tạo ra môi trường kinh doanh hàng đầu, đồng thời sẵn sàng mở rộng hợp tác với Trung Quốc; bày tỏ sẽ nỗ lực hơn nữa để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa hai nước.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 44 Views | May 14, 2026 - 2:41 PM - by goodidea
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Những 'Gã Khổng Lồ' Công Nghệ Mỹ Trở Thành Nhịp Cầu Cho Giấc Mơ Đại Đồng New Tab ↗
Giữa không khí trang nghiêm của cuộc gặp gỡ lịch sử tại Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có một buổi tiếp đón đầy trọng thị dành cho những "bộ óc" quyền lực nhất giới kinh doanh Mỹ. Những Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia) không chỉ đến với tư cách là những doanh nhân tài ba, mà còn mang trên vai sứ mệnh của những sứ giả hòa bình. Thủ tướng Lý Cường đã khéo léo ví von họ như những "nhịp cầu" nối liền hai nền kinh tế lớn nhất hành tinh.

Người xưa có câu: "Buôn có bạn, bán có phường". Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, ông Lý Cường bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp Mỹ sẽ tiếp tục bám rễ sâu hơn tại thị trường tỷ dân, củng cố sợi dây hợp tác cùng có lợi. Ông kêu gọi giới kinh doanh hãy giúp các tầng lớp xã hội tại Mỹ có cái nhìn "khách quan và lý trí" hơn về sự phát triển của Trung Quốc. Bởi lẽ, sự thịnh vượng chung không thể xây dựng trên sự hoài nghi, mà phải dựa trên nền tảng của lòng tin và tình hữu nghị. "Lòng tin còn quý hơn vàng", và chính những đại gia công nghệ này đang nắm giữ chìa khóa để mở cánh cửa thông tin, thúc đẩy đối thoại giữa hai cường quốc.

Yến Tiệc Đỉnh Cao: Nghệ Thuật Ngoại Giao Trên Bàn Tiệc
Khi hoàng hôn buông xuống trên những mái ngói cong vút của Tử Cấm Thành, một bữa quốc yến thịnh soạn đã được Chủ tịch Tập Cận Bình chiêu đãi Tổng thống Donald Trump. Thực đơn được chuẩn bị một cách cầu kỳ, tinh tế, vừa mang đậm bản sắc Trung Hoa, vừa chiều lòng khẩu vị vốn nổi tiếng là "khó tính" của vị tổng thống Mỹ. Từ món "Vịt quay Bắc Kinh" danh bất hư truyền – biểu tượng của thủ đô, đến "Bánh bao áp chảo" dân dã nhưng đậm đà hương vị Thượng Hải, mỗi món ăn đều như một lời chào nồng hậu.

Thực khách còn được thưởng thức "Tôm hùm sốt cà chua", "Sườn bò áp chảo giòn", "Cá hồi nấu chậm sốt mù tạt" và những món tráng miệng thanh tao như "Bánh ngọt hình ốc tù và" hay kem tiramisu. "Học ăn, học nói, học gói, học mở", bàn tiệc ngoại giao này không chỉ để lấp đầy dạ dày mà còn là nơi để những cái đầu nóng dịu đi, mở lòng hơn với những thỏa thuận chiến lược. Trong ánh đèn lung linh, những lời chúc tụng về một mối quan hệ "quan trọng nhất lịch sử" đã vang lên, thắp sáng hy vọng về một thời kỳ ổn định mới.

Vị Thế Cường Quốc Và Phép Thử Của Thời Đại
Sự đón tiếp nồng hậu, thảm đỏ rực rỡ và những nghi lễ hoành tráng không chỉ dành để chiều lòng sở thích "ưa hào nhoáng" của ông Trump, mà còn là một chiến lược truyền thông sắc sảo của Bắc Kinh. Qua những hình ảnh vị Tổng thống Mỹ xuất hiện bên cạnh dàn CEO quyền lực trên bậc thềm Đại lễ đường Nhân dân, Trung Quốc muốn khẳng định một vị thế ngang hàng, một cường quốc tương xứng với Hoa Kỳ trên kỳ đài quốc tế.

Ngồi đối diện với Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Trump không tiếc lời ca ngợi ông Tập là một "nhà lãnh đạo vĩ đại" và khẳng định đoàn đại biểu đến đây để "bày tỏ sự kính trọng đối với ông và Trung Quốc". Những optics (hình ảnh thị giác) này không chỉ phục vụ dư luận trong nước mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ ra thế giới: Trung Quốc hiện nay là một cực không thể thiếu, là một lựa chọn thay thế cho trật tự thế giới đang chuyển mình. Đúng như câu tục ngữ: "Có cứng mới đứng đầu gió", Trung Quốc đang cho thấy họ sẵn sàng chia sẻ trọng trách dẫn dắt toàn cầu cùng Mỹ.

Những "Món Quà" Thương Mại Và Tương Lai Của AI
Không dừng lại ở những lời hoa mỹ, cuộc gặp gỡ đã mang lại những tín hiệu kinh tế vô cùng lạc quan. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã hé lộ về một thỏa thuận mua bán máy bay Boeing khổng lồ sắp được ký kết, cùng với những tiến triển trong việc xuất khẩu đậu nành và năng lượng của Mỹ sang Trung Quốc. Đặc biệt, hai "siêu cường AI" cũng bắt đầu ngồi lại để thiết lập các giao thức bảo mật, đảm bảo những công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến không rơi vào tay những tác nhân xấu.

Một hội đồng đầu tư cũng đang được thảo luận để mở cửa cho dòng vốn Trung Quốc vào các lĩnh vực không nhạy cảm tại Mỹ, kèm theo khả năng bãi bỏ thuế quan đối với lượng hàng hóa trị giá 30 tỷ USD. "Thuận mua vừa bán, mười lăm cũng ừ", sự thực dụng trong kinh tế đang trở thành chất keo gắn kết hai bên sau những năm tháng căng thẳng. Dù phía trước vẫn còn nhiều rào cản, nhưng những gì diễn ra tại Bắc Kinh hôm nay đã chứng minh rằng: Khi hai người khổng lồ chọn cách đi cùng nhau, cả thế giới sẽ cùng được hưởng lợi từ sự ổn định và phát triển.
0 Replies | 68 Views | May 14, 2026 - 1:45 PM - by Gibbs
» Cover Story
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
TRUNG CỘNG ĐƯỢC CHO LÀ MUỐN RÓT TIỀN VÀO NHÀ MÁY TẠI HOA KỲ GIỮA THƯỢNG ĐỈNH BẮC KINH VỚI TỔNG THỐNG TRUMP New Tab ↗
Tổng thống Trump hồi tháng 1 năm 2026 tại Detroit từng nói: “Nếu họ muốn vào đây xây nhà máy và thuê quý vị, thuê bạn bè và hàng xóm của quý vị, điều đó thật tuyệt. Tôi thích điều đó. Hãy để Trung Cộng vào.”

Hiện nay, theo Bloomberg ngày 3 tháng 10 năm 2025 trong bài “China Urges Trump to Lift Security Curbs in Push for Deals,” các nhà đàm phán Trung Cộng tại Madrid từng đưa ra đề nghị đầu tư $1 ngàn tỷ Mỹ kim vào các nhà máy tại Hoa Kỳ để đổi lấy việc nới lỏng cơ chế kiểm soát đầu tư an ninh quốc gia CFIUS và giảm thuế đối với nguyên liệu nhập cảng từ Trung Cộng.

Theo Council on Foreign Relations ngày 10 tháng 5 năm 2026 và Yahoo Finance, đề nghị này hiện đã được khôi phục trước chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Trump từ ngày 13 tới 15 tháng 5 năm 2026.

Đề nghị này sẽ làm suy yếu cơ chế kiểm soát đầu tư an ninh quốc gia vốn được xem là “tường lửa” ngăn dòng vốn Trung Cộng kể từ năm 2018.

Rhodium Group cho biết tổng đầu tư trực tiếp của Trung Cộng vào Hoa Kỳ tính tới ngày 30 tháng 4 năm 2026 chỉ đạt khoảng $190 tỷ Mỹ kim.

Riêng năm cao điểm 2016 đạt khoảng $46 tỷ Mỹ kim, trong khi các năm gần đây dòng vốn hàng năm thường dưới $5 tỷ Mỹ kim.

Theo phép tính này, đề nghị $1 ngàn tỷ Mỹ kim lớn gấp năm lần toàn bộ đầu tư trực tiếp của Trung Cộng vào Hoa Kỳ trong cả thập niên qua.

Nếu tính theo tốc độ đầu tư đỉnh cao năm 2016, Trung Cộng sẽ cần khoảng 22 năm để đạt con số này. Nếu tính theo tốc độ hiện tại, con số đó sẽ cần hơn 200 năm.

Rhodium Group trong phúc trình ngày 30 tháng 4 năm 2026 mang tên “Why Chinese FDI in the US Won’t Rebound” nói rõ rằng đầu tư trực tiếp Trung Cộng vào Hoa Kỳ sẽ khó phục hồi mạnh.

Ngay trước chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Trump, nhiều nhân vật bảo thủ đã công khai phản đối kế hoạch này.

Nhà kinh tế bảo thủ Oren Cass ngày 8 tháng 5 năm 2026 đăng bài trên New York Times với tựa đề “Is Trump About to Invite In the Biggest Predator in the World?”
Ông Cass viết rằng khoản đầu tư $1 ngàn tỷ Mỹ kim từ Trung Cộng “sẽ vượt toàn bộ đầu tư trực tiếp vào Hoa Kỳ của bất kỳ quốc gia nào khác kể từ ngày lập quốc.”

Ông gọi việc chấp nhận đề nghị này là “một sai lầm lịch sử không cần thiết” và “thảm họa đối với Hoa Kỳ.”

Raw Story dẫn lại các lập luận này ngày 11 tháng 5 năm 2026. Laura Ingraham cũng đăng lại hôm thứ Hai, nói Tổng thống Trump đang “ở sát bờ vực phạm sai lầm lớn trái với lời khuyên từ các phụ tá.”

War Room của Steve Bannon cũng khuếch đại các chỉ trích trong hai ngày thứ Hai và thứ Ba.



Trong lúc đó, các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh hiện được cho là đang diễn ra trên nhiều mặt trận song song.

Mặt trận thứ nhất là Iran, eo biển Hormuz và uranium.

Mặt trận thứ hai là thương mại và thuế quan với các chuyến đi của Bộ trưởng Scott Bessent từ Tokyo sang Seoul rồi tới Bắc Kinh.

Mặt trận thứ ba là thương mại doanh nghiệp với 16 tổng giám đốc Hoa Kỳ tới Trung Cộng cùng các hợp đồng mua phi cơ Boeing 737 MAX.

Mặt trận thứ tư là chiến lược với các thảo luận liên hệ tới võ khí Đài Loan đổi lấy các thỏa thuận mua bán.

Mặt trận thứ năm là đề nghị đầu tư $1 ngàn tỷ Mỹ kim từ Trung Cộng để đổi lấy việc nới lỏng CFIUS.

Council on Foreign Relations ngày 10 tháng 5 năm 2026 nhận định Tổng thống Trump đã “nhượng bộ thay vì thật sự đe dọa leo thang” trong các thỏa thuận đình chiến liên hệ tới đất hiếm vào tháng 4 và tháng 10 năm 2025.

Phúc trình cũng cho rằng cuộc chiến Iran và các gián đoạn tại Hormuz đã làm suy yếu thêm đòn bẩy của Hoa Kỳ.
Theo lập luận này, hội nghị Bắc Kinh hiện đang tạo ra điều ngược lại với “tách rời kinh tế.” Thay vào đó, hội nhập đang trở thành chính sách.
0 Replies | 85 Views | May 12, 2026 - 6:38 AM - by nguoiduatinabc
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Chủ quán nướng đóng cửa 13 ngày cứu bé 3 tuổi, ngày mở lại đông kín khách New Tab ↗
Chủ quán nướng tạm nghỉ bán để đi cứu người, khách biết chuyện kéo đến, xếp hàng dài chờ mua trong ngày anh mở cửa trở lại.


Shao Sanhu tạm đóng cửa hàng để đi hiến tặng tế bào gốc cứu bé 3 tuổi bị bệnh bạch cầu. Ảnh: SCMP
Shao Sanhu (33 tuổi) - chủ một quán nướng ở tỉnh An Huy (Trung Quốc), đã tạm nghỉ bán hàng trong 13 ngày để đi hiến tặng tế bào gốc. Câu chuyện về lòng tốt của anh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Ngày 18/4, anh dán thông báo với nội dung: tạm đóng cửa hàng vì có việc gia đình. Ẩn sau lý do tưởng chừng đơn giản ấy là việc anh chuẩn bị hiến tế bào gốc cho một bé gái 3 tuổi chưa từng gặp mặt, mắc bệnh bạch cầu.

“Khi nhận được cuộc gọi thông báo phù hợp mẫu ghép với một em bé mắc bệnh bạch cầu, tôi không do dự, gác lại công việc để giúp em bé", Shao Sanhu chia sẻ.

Bài đăng của anh thu hút hơn 26.000 lượt thích cùng hơn 5.000 bình luận. Việc tạm ngưng kinh doanh quán nướng khiến anh phải bỏ toàn bộ nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, đồng thời chịu thiệt hại khoảng 20.000 nhân dân tệ (77,4 triệu đồng), bao gồm tiền thuê mặt bằng và thù lao nhân viên, trang SCMP đưa tin ngày 11/5.

Dù vậy, quyết định của anh nhanh chóng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Nhiều người để lại lời nhắn, hứa sẽ tới ủng hộ quán sau khi anh trở lại.

Sau gần 2 tuần tạm nghỉ, anh mở bán trở lại đúng dịp nghỉ lễ 1/5. Điều khiến anh bất ngờ là hàng dài khách xếp hàng kín trước quầy từ sớm. Chỉ trong ngày đầu tiên, hơn 60 nhóm khách đã tới mua hàng ủng hộ.

Không ít người vượt quãng đường rất xa chỉ để gặp anh. Một vị khách cho biết đã bay và lái xe liên tục suốt 7 giờ đồng hồ từ tây nam Trung Quốc để trực tiếp tới quán.

“Tôi cảm động trước hành động của anh ấy. Tôi muốn tận mắt gặp người đã sẵn sàng cứu một đứa trẻ xa lạ", vị khách nói.

"Người sẵn lòng hiến tế bào gốc cho người lạ chắc chắn là người kinh doanh có tâm", một cư dân mạng bình luận.

Lượng khách tăng đột biến khiến anh phải đẩy nhanh kế hoạch chuyển sang một cửa hàng rộng hơn, nhằm tránh gây ảnh hưởng tới khu dân cư xung quanh. Hiệp hội nhà hàng địa phương cũng cử thêm đầu bếp, nhân viên phục vụ tới hỗ trợ anh. Ngoài ra, các tình nguyện viên từ Hội Chữ thập đỏ và đội cứu hộ cũng tham gia điều phối khách.

Trước sự quan tâm của nhiều người về sức khỏe sau hiến tặng, anh cho biết chỉ gặp triệu chứng nhẹ tương tự hạ đường huyết và đã hồi phục hoàn toàn sau đó.

Anh khẳng định bản thân không mong trở thành hiện tượng mạng. Điều anh thực sự hy vọng là nhiều người sẽ quan tâm hơn tới việc đăng ký hiến tế bào gốc để cứu các bệnh nhân ung thư máu.

Một người phụ nữ nhắn tin cho anh trên mạng xã hội nói rằng, cô quyết định đăng ký tham gia chương trình hiến tủy, sau khi đọc câu chuyện của anh. Trước đó, cô từng lo lắng về ảnh hưởng sức khỏe nhưng đã thay đổi suy nghĩ sau khi biết trải nghiệm thực tế từ anh.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 279 Views | May 12, 2026 - 4:31 AM - by PinaColada
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Một con sông cạn kiệt làm dấy lên lo ngại về lời tiên tri ngày tận thế trong Kinh Thánh New Tab ↗
Mực nước sông Euphrates đang giảm mạnh vì biến đổi khí hậu và khủng hoảng môi trường, làm dấy lên tranh cãi quanh các lời tiên tri trong Kinh Thánh về ngày tận thế.


Khi sông Euphrates dần cạn kiệt với tốc độ đáng lo ngại, điều này làm dấy lên những lo ngại về ngày tận thế. Ảnh: NYP.
Euphrates – con sông huyền thoại từng góp phần khai sinh những nền văn minh đầu tiên của nhân loại – đang cạn kiệt với tốc độ đáng báo động, làm dấy lên lo ngại mới trong cộng đồng những người tin vào thuyết ngày tận thế rằng một lời tiên tri trong Sách Khải huyền có thể đang trở thành hiện thực.

Con sông nổi tiếng này kéo dài gần 1.800 dặm (2896 km) từ vùng núi phía đông Thổ Nhĩ Kỳ, chảy qua Syria và Iraq, cắt ngang vùng Lưỡng Hà màu mỡ cổ đại – cái gọi là “cái nôi của văn minh nhân loại” trong Kinh Thánh – trước khi hợp lưu với sông Tigris rồi đổ ra Vịnh Ba Tư.

Hiện nay, khi mực nước liên tục sụt giảm, những người theo dõi các lời tiên tri trên mạng đang báo động về một đoạn văn gây ám ảnh trong Khải Huyền 16:12.

Đoạn này viết: “Thiên sứ thứ sáu đổ bát của mình xuống con sông lớn Euphrates, và nước sông khô cạn để mở đường cho các vị vua từ phương Đông.”

Trong nhiều thế hệ, một số tín đồ Cơ đốc giáo diễn giải câu kinh này theo hướng việc dòng sông cạn nước sẽ mở đường cho một đạo quân khổng lồ từ phương Đông tiến tới trận chiến Armageddon – trận chiến tận thế được cho là sẽ xảy ra trước ngày Chúa Jesus tái lâm.

Sông Euphrates cũng xuất hiện trong Cựu Ước. Trong sách Jeremiah 50:38, Kinh Thánh cảnh báo: “Hạn hán sẽ giáng xuống các dòng nước của nó! Chúng sẽ khô cạn.”

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng hiện đại ngày nay được cho là bắt nguồn từ thảm họa môi trường nhiều hơn là “cơn thịnh nộ thần thánh”.

Một báo cáo của NASA năm 2013 cho thấy lưu vực sông Tigris và Euphrates đã mất tới 117 triệu acre-feet (144,3 tỷ mét khối) nước ngọt trong giai đoạn 2003-2009 – tương đương gần bằng thể tích của Biển Chết.

Các nhà nghiên cứu cho rằng phần lớn nguyên nhân xuất phát từ hoạt động khai thác nước ngầm quá mức, cộng thêm các đợt hạn hán nghiêm trọng liên quan tới biến đổi khí hậu.

Và giới chuyên gia cảnh báo tình hình có thể còn tồi tệ hơn.

Các quan chức thuộc Bộ Tài nguyên Nước Iraq cảnh báo rằng sông Euphrates có thể khô cạn hoàn toàn vào năm 2040 nếu không có hành động quyết liệt.

Tác động của cuộc khủng hoảng hiện đã tàn phá nhiều cộng đồng vốn phụ thuộc vào dòng sông này suốt hàng nghìn năm.

Mùa màng thất bát, nguồn nước ô nhiễm và dịch bệnh đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại khu vực.

“Tiêu chảy, thủy đậu, sởi, thương hàn và dịch tả hiện đang lan rộng khắp Iraq do khủng hoảng nước, và chính phủ không còn cung cấp vaccine cho người dân nữa,” nhà hoạt động khí hậu Naseer Baqar thuộc Hiệp hội Bảo vệ sông Tigris nói với BJM, dẫn lại The Mirror.


Sông Euphrates có thể cạn khô trong vòng 14 năm nữa — dẫn đến mất mùa, ô nhiễm nguồn nước và dịch bệnh lây lan trong các cộng đồng vốn phụ thuộc vào dòng sông này hàng nghìn năm nay. Ảnh: AFP.
Đối với một số tín đồ, việc dòng sông rút nước mạnh không chỉ là thảm họa sinh thái mà còn là dấu hiệu tiên tri cho thấy “đồng hồ tận thế” có thể đã bắt đầu đếm ngược.

Trong lúc sông Euphrates cạn dần ngoài đời thực, một giả thuyết gây tranh cãi khác từng được tờ The Post đưa tin cho rằng bản đồ Kinh Thánh có thể cần được viết lại.

Năm ngoái, một tuyên bố táo bạo từng gây xôn xao khi cho rằng Vườn Địa Đàng nguyên thủy có thể không nằm ở vùng Lưỡng Hà – tức Iraq ngày nay như giả định lâu nay – mà ở Ai Cập, có thể gần khu vực Đại kim tự tháp Giza.

Giả thuyết này được công bố trên tạp chí “Archaeological Discovery” bởi kỹ sư máy tính Konstantin Borisov.

Ông cho rằng dòng sông trong Vườn Địa Đàng – được mô tả trong sách Sáng Thế là chia thành bốn nhánh – có thể tương ứng không chỉ với sông Tigris và Euphrates mà còn cả sông Nile và sông Indus.

“Bằng cách xem xét một bản đồ khoảng năm 500 trước Công nguyên, có thể thấy bốn con sông duy nhất xuất phát từ đại dương Oceanus bao quanh thế giới là Nile, Tigris, Euphrates và Indus,” ông Borisov viết.

Ông còn đi xa hơn khi cho rằng ngay cả Đại kim tự tháp Giza cũng có thể liên quan tới “Cây Sự Sống” huyền thoại trong Vườn Địa Đàng.

Theo ông, các mô phỏng cấu trúc bên trong kim tự tháp tạo ra những hình dạng giống như cành cây phân nhánh, thậm chí phát ra ánh sáng tím và xanh lá.

Ông Borisov cũng viện dẫn các văn bản cổ và bản đồ thời Trung cổ – bao gồm Hereford Mappa Mundi cùng các ghi chép của sử gia Josephus – để ủng hộ cách diễn giải mới về địa lý Kinh Thánh, cho rằng giả thuyết truyền thống đặt Vườn Địa Đàng ở Iraq có thể chưa phản ánh toàn bộ sự thật.

“Tại thời điểm này, tất cả các con sông trong Kinh Thánh đều đã được xác định, và có vẻ như điều duy nhất còn lại là lần theo dòng sông Oceanus quanh địa cầu để xác định vị trí chính xác của Vườn Địa Đàng,” ông viết.

Tuy vậy, ngay cả ông cũng thừa nhận vẫn còn một mảnh ghép chưa thể giải đáp: đường đi chính xác của dòng sông huyền thoại đó.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 158 Views | May 12, 2026 - 4:17 AM - by PinaColada
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Phi vụ kịch tính của đặc vụ ẩn mình trong thế giới ngầm New Tab ↗
Dùng tên giả là Guy Stanton, đặc vụ chìm của đơn vị tuyệt mật 'Beta Projects' dành cả thập kỷ để thâm nhập các băng đảng ma túy toàn cầu, nhiều lần đối mặt với tử thần.

Trong mắt các mục tiêu, Guy Stanton là tay buôn ma túy ở London, giúp vận chuyển những lô hàng khổng lồ khắp thế giới, từ các băng đảng Thổ Nhĩ Kỳ ở Anh đến các tổ chức ở Nam Mỹ, Mexico, Afghanistan và châu Phi. Ông đeo đồng hồ Rolex trị giá 230.000 USD, mặc vest thiết kế và để tóc dài buộc đuôi ngựa.

Còn trong đời thực, Stanton sống ở vùng ngoại ô cùng vợ và con gái nhỏ.

Stanton là thành viên của "Beta Projects", đơn vị đặc vụ chìm tuyệt mật của Anh. Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh (HM Revenue & Customs) đã thành lập đơn vị này và đào tạo một đội ngũ sĩ quan tinh nhuệ sử dụng danh tính giả để thâm nhập thế giới ngầm quốc tế.

Sống với thân phận giả

Theo Stanton, không thể tìm thấy nhiều thông tin công khai về "Beta Projects" vì hầu như không ai biết họ tồn tại. Ngay cả bố mẹ và anh chị em cũng nghĩ Stanton chỉ là nhân viên hải quan bình thường - ngoại trừ vợ ông, Jo, nhân viên Hải quan Hoàng gia Anh, người duy nhất biết công việc thực sự của Stanton.

Stanton kể rằng các đặc vụ chìm như ông trà trộn vào các băng đảng cho đến khi nào phá được án, có người phải xa gia đình và bạn bè nhiều năm. Những đặc vụ đó được cấp giấy tờ tùy thân giả, nhà cửa, xe cộ và các tài liệu giả.

Trước khi Stanton đi làm nhiệm vụ, Jo sẽ chuẩn bị sẵn tất cả đồ dùng và kiểm tra kỹ túi quần áo xem có bất kỳ giấy tờ hay vật dụng nào có thể tiết lộ danh tính thật của ông hay không.


Guy Stanton buộc tóc đuôi ngựa khi bắt đầu "đóng vai" người môi giới giàu có của thế giới ngầm. Ảnh: Sun

Stanton được thiết lập là một người trung gian sở hữu đội tàu vận chuyển ma túy và vận chuyển các container chứa ma túy từ các cảng và sân bay.

"Nhân vật Stanton của tôi là một kẻ khó ưa, thô lỗ và kiêu ngạo, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tôi ăn mặc chỉnh tề, không bao giờ luộm thuộm. Tôi thường mặc bộ vest đen không cổ của Hugo Boss, kết hợp áo polo đen... Tôi lái chiếc Mercedes E500 Sport màu đen mang biển số Hà Lan, vốn bị hải quan Hà Lan tịch thu và cho chúng tôi mượn. Tôi thay đổi giữa hai chiếc đồng hồ Rolex vàng bị tịch thu trong một cuộc điều tra khác", Stanton kể.

Stanton tiêu tốn rất nhiều tiền để đi khắp thế giới gặp gỡ các trùm ma túy, đến mức được American Express cấp cho chiếc thẻ đen quyền lực nhất.

Những lần 'hút chết'

Nhiệm vụ đầu tiên của Stanton là thâm nhập các băng đảng người Thổ Nhĩ Kỳ, người Kurd và Cypriots đang nhập khẩu lượng lớn heroin từ Afghanistan vào Anh. Ông kết thân với chủ sòng bạc tàn nhẫn có biệt danh Keravnos, cung cấp thông tin tình báo cho các điều tra viên hải quan để thu giữ hàng trăm kg ma túy và bắt giữ nhiều kẻ buôn lậu.

Thông qua Keravnos, Stanton bắt đầu làm việc với các trùm ma túy trên toàn thế giới, trong đó có Vittorio, anh em họ của trùm tội phạm người Colombia Pablo Escobar. Khi tạo dựng được quan hệ thân thiết, Stanton tặng cho Vittorio một chiếc điện thoại vệ tinh để giữ liên lạc, và những cuộc gọi đó là nguồn thông tin tình báo quý giá dẫn đến việc thu giữ lô hàng cocaine lớn được giấu trong kiện hàng bột trái cây trên một con tàu ở Belem, Brazil.

Nhóm tội phạm bạo lực nhất mà Stanton từng giúp triệt phá do William cầm đầu, tên côn đồ 35 tuổi đến từ Nam Mỹ. Hắn muốn Stanton vận chuyển lượng lớn cocaine chất lượng cao từ Belem đến Hà Lan.

Trong lần gặp đầu tiên, Stanton đặt một phòng suite sang trọng tại khách sạn ở London, gọi hai chai rượu sâm panh Dom Perignon giá 250 bảng Anh mỗi chai, thể hiện mình là một tay chơi hào phóng.

Chính trong nhiệm vụ này, Stanton phải đối mặt với khoảnh khắc nguy hiểm nhất trong sự nghiệp.

Stanton bay đến đảo Curacao thuộc vùng biển Caribe của Hà Lan gặp nhóm của William tại một bãi đỗ xe bỏ hoang để hoàn thiện các chi tiết của thỏa thuận vận chuyển 750 kg cocaine. Khi 5 người đang nói chuyện, một chiếc Oldsmobile cũ kỹ chạy chậm về phía họ. Stanton để ý thấy kẻ ngồi ở ghế phụ lái giơ khẩu tiểu liên lên, ông lập tức lao xuống, ngã sấp.

"Đạn găm xuống mặt đường và va vào ôtô. Tôi nghe thấy tiếng la hét và rên rỉ của những người bị thương", Stanton kể. Sau đó, một chiếc xe cảnh sát lao tới đâm vào đuôi chiếc Oldsmobile, bắn gục kẻ cầm súng.

"Nỗi sợ lớn nhất của tôi là mọi chuyện sẽ kết thúc như thế, xa nhà và gia đình, sự thật về cuộc sống song song của tôi sẽ chết theo tôi", Stanton chia sẻ về khoảnh khắc cận kề cái chết.

Thông tin Stanton cung cấp sau đó giúp cảnh sát thu giữ lô hàng. William và 7 thành viên băng nhóm ra hầu tòa tại Hà Lan.

Stanton ra làm chứng trước tòa với bộ tóc giả, răng giả, hóa trang và mặc bộ vest không vừa người. William không hề nhận ra ông. Tất cả bị cáo nhận án tù dài hạn.

Stanton cũng từng thoát chết trong gang tấc khi tránh được cái bẫy giăng sẵn trong lúc dàn xếp một vụ vận chuyển heroin chất lượng cao nhất mà ông từng thấy ở Kenya. Nhờ cấp trên phát giác nguy hiểm, Stanton không phải tham dự cuộc họp - vốn là một cuộc phục kích để trừ khử ông.

Phi vụ 4 tấn cần sa chìm dưới đại dương

Năm 1996, Stanton và đội Beta Projects bắt giữ được một số tội phạm cấp cao. Vào tháng 10 năm đó, ông có cơ hội triệt phá hoàn toàn một băng đảng tội phạm trong chiến dịch "The Long Job" (Phi vụ dài hơi) nhắm vào trùm ma túy David "Mr. Big" Huck.

Huck, khi đó 51 tuổi, thường vận chuyển cần sa bằng đường biển từ Bắc Phi đến Anh và các vùng khác của châu Âu. Chưa bao giờ bị kết tội, Huck chuyển đến Ireland sống xa hoa trên khu đất rộng 2 ha bên cạnh hồ Lough Derg. Hắn cũng sở hữu một ngôi nhà ở Dublin, hai ngôi nhà ở đảo Ibiza và một nhà hàng ở Bồ Đào Nha.

Hải quan Hoàng gia Anh biết đến Huck từ ít nhất hai thập kỷ, và bí mật điều tra trong ba năm trước khi "The Long Job" được triển khai. Phi vụ bắt đầu sau khi hải quan nhận được tin báo rằng một kẻ buôn lậu ở London đang muốn vận chuyển cần sa từ Morocco vào Anh.

Kẻ chủ mưu trong vụ này chính là Huck. Sau khi vận chuyển số cần sa trị giá 10 triệu bảng (tương đương 13 triệu USD) từ Bắc Phi trên con tàu Fata Morgana, hắn cần một con tàu khác thu gom hàng ở Vịnh Biscay và đưa đến Anh.

Stanton, vốn đã tạo được uy tín trong thế giới ngầm, đề nghị cung cấp một nhóm người cho Huck để thực hiện phi vụ này. Kế hoạch bí mật là Stanton sẽ đóng chốt ở Anh, sử dụng một chiếc xuồng cao su bơm hơi để vận chuyển cần sa trở lại đất liền và bắt giữ Huck cùng đồng bọn.

Ngày 25/10/1996, trong điều kiện thời tiết xấu, bốn đặc vụ chìm đã lên một chiếc tàu kéo để tìm con tàu chở cần sa. Họ cố chuyển hàng bằng một sợi dây nổi thường dùng để câu cá ruồi, nhưng sóng dữ khiến kế hoạch bất khả thi. Họ chuyển sang sử dụng xuồng bơm hơi và bị sóng quật suốt nhiều giờ.

Cuộc tìm kiếm bằng trực thăng không thể xác định được vị trí của nhóm, may mắn là ba tiếng rưỡi sau, một tàu container của Na Uy đã phát hiện ra họ. Lúc đó, 125 kiện cần sa nặng 4 tấn mà đội của Stanton định dùng để bắt Huck đã chìm xuống đáy đại dương.

Tuy nhiên, Huck vẫn chưa biết rằng hàng đã bị mất, vì vậy Stanton cùng các đặc vụ quyết định chuyển hướng kế hoạch, sử dụng số ma túy thu giữ từ một vụ án khác để gài bẫy và cuối cùng bắt giữ Huck khi thực hiện giao dịch.

Tháng 7/1997, Huck bị kết án 14 năm tù, 7 thành viên khác trong băng nhóm nhận từ 8 đến 12 năm tù.

Stanton được trao tặng huân chương vì những đóng góp cho Cơ quan Thuế và Hải quan, nhưng 10 năm hoạt động bí mật đã bào mòn ông. Stanton mắc bệnh bạch cầu và bị cảnh sát vu oan tội nhận hối lộ từ Keravnos. Sau hai năm, cuộc điều tra đã bị đình chỉ vì không có bằng chứng.

Stanton sau đó chuyển nghề làm thám tử tư, chia sẻ rằng cảm thấy "đã hoạt động bí mật quá lâu".

"Tôi từng tự hào là một đặc vụ chìm, nhưng Stanton đã quá khét tiếng nên hắn phải chết", ông nói thêm. Đến nay, Stanton vẫn sống trong nỗi sợ hãi bị trả thù, phải giấu kín danh tính thực.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 90 Views | May 12, 2026 - 4:16 AM - by troopy
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
"Hồng y áo xám" của ông Zelensky vướng nghi án rửa tiền 10 triệu USD gây chấn động New Tab ↗
Ông Andrey Yermak bị nghi tham gia vào một đường dây rửa tiền lên đến 10 triệu USD, theo thông báo từ các cơ quan chống tham nhũng được phương Tây hậu thuẫn tại Ukraine.


Cựu chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Andrey Yermak. Ảnh: Getty.
Cựu quan chức có ảnh hưởng này đã bị nêu tên là nghi phạm trong một vụ án hình sự mới, theo thông báo được đăng trên Telegram của các cơ quan chống tham nhũng Ukraine.

Ông Yermak bị cáo buộc là thành viên của một nhóm tội phạm đã rửa 460 triệu hryvnia (10 triệu USD) thông qua một dự án xây dựng khu dân cư cao cấp.

Thường được mô tả là “hồng y áo xám” đứng sau Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Yermak buộc phải rời chức vào tháng 11/2025 sau khi các cơ quan chống tham nhũng khám xét tài sản của ông trong khuôn khổ một cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn.

Cuộc điều tra khi đó tập trung vào một đường dây tham nhũng trị giá 100 triệu USD có liên quan tới nhóm thân cận của ông Zelensky và đối tác kinh doanh cũ kiêm cộng sự lâu năm của ông là Timur Mindich.

Ông Yermak khi đó phủ nhận mọi liên hệ với tham nhũng và tuyên bố từ chức để tránh “gây rắc rối” cho ông Zelensky.

Hiện cựu chánh văn phòng bị cáo buộc vi phạm Điều 209 Bộ luật Hình sự Ukraine, liên quan tới hành vi “rửa tiền và hợp pháp hóa tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp”.

Trước đó trong ngày thứ Hai, truyền thông Ukraine đưa tin ông Yermak đã bị áp dụng một số “biện pháp điều tra” bởi Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO).

Theo đoạn video được các cơ quan chống tham nhũng đăng tải trên YouTube, nhóm tội phạm này có thể còn liên quan tới cựu Bộ trưởng Đoàn kết Quốc gia Aleksey Chernyshov, người từng đứng đầu Bộ Phát triển Cộng đồng và Lãnh thổ vào thời điểm nhóm này hoạt động.

Vợ của ông Chernyshov bị cho là đồng sở hữu công ty xây dựng được sử dụng trong đường dây rửa tiền.

Tháng 12 năm ngoái, truyền thông Ukraine từng đưa tin ông Yermak vẫn duy trì ảnh hưởng lớn sau khi từ chức, khi ông thường xuyên điện đàm hàng ngày với ông Zelensky và gặp Tổng thống Ukraine hầu như mỗi tối tại dinh thự riêng dù không còn nắm giữ chức vụ chính thức nào trong chính phủ.

Thông tin mới xuất hiện trong bối cảnh Ukraine tiếp tục rung chuyển bởi một vụ bê bối tham nhũng khác.

Tháng trước, tờ Ukrainskaya Pravda công bố những gì họ gọi là các bản ghi âm bị rò rỉ từ hoạt động giám sát nhằm vào ông Mindich cùng các đối tác kinh doanh và nhiều quan chức chính phủ Ukraine.

Các tài liệu hiện được gọi là “băng ghi âm Mindich” bao gồm cuộc trò chuyện giữa ông Mindich với một phụ nữ tên Natalia, người được cho là phụ trách dự án bất động sản hạng sang dành cho ông này và ông Yermak.

Các đoạn ghi âm hiện chưa được xác minh chính thức.

Trong tuyên bố ngắn với báo giới tối 11/5, ông Yermak phủ nhận mọi liên quan tới dự án bất động sản Dinastia (Dynasty) ở ngoại ô Kiev.

Ông cũng bác bỏ việc xuất hiện trong các cuộc trò chuyện liên quan tới ông Mindich bị cơ quan thực thi pháp luật ghi âm.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 69 Views | May 12, 2026 - 4:14 AM - by PinaColada
» Enter News
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Mỹ nhân Việt từng mang bụng bầu vào chùa ở ẩn, giờ đã sinh con thứ 3: Viên mãn với chồng hiện tại, giàu có khó tả New Tab ↗
Mỹ nhân Việt từng mang bụng bầu vào chùa ở ẩn nổi tiếng nhờ gương mặt xinh xắn, phong cách dễ thương và tham gia một số bộ phim truyền hình như Nhật Ký Vàng Anh, Bộ Tứ 10A8,... Cô cũng từng xuất hiện với vai trò MC trước khi rút khỏi showbiz có cuộc sống như một bộ phim!

Đó là Ly Kute!


Nhắc đến thế hệ "hot girl đời đầu" của Hà Nội, Ly Kute (tên thật là Nguyễn Khánh Ly, SN 1990) là cái tên quen thuộc. Cô nổi tiếng nhờ gương mặt xinh xắn, phong cách dễ thương và tham gia một số bộ phim truyền hình như Nhật Ký Vàng Anh, Bộ Tứ 10A8,... Cô cũng từng xuất hiện với vai trò MC trước khi rút khỏi showbiz.

Năm 2015, cô gây chú ý khi công khai mang thai con đầu lòng, bé Khoai Tây, và lựa chọn làm mẹ đơn thân. Thời điểm này, một người thân của Ly Kute sau khi lên Vĩnh Phúc thăm Ly đã chia sẻ trên trang cá nhân facebook chuyện cháu gái mang thai gần 4 tháng, vẫn chưa thật sự ổn định sau cú sốc lớn. Đính kèm với đó là hình ảnh cô mặc đồ phật tử, đứng trong chùa.

Bẵng đi một thời gian, Ly Kute sinh con, làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con.

Cho đến năm 2023, cô kết hôn cùng chồng tên Ngọc Sơn, sống kín tiếng. Đến tháng 9/2024 thì sinh em bé thứ 2, đặt tên ở nhà Sota. Tháng 4/2026 vừa qua, Ly Kute tiếp tục thông báo chào đón con thứ ba, bé Sony.

Trên trang cá nhân, Ly Kute thường đăng tải những khoảnh khắc quây quần bên chồng con, các chuyến du lịch hay hình ảnh đời thường nhẹ nhàng. Cô được chồng yêu chiều. Nửa kia của Ly Kute cũng thường xuyên xuất hiện trong các video, hình ảnh do cô chia sẻ. Anh đồng hành cùng vợ không chỉ trong cuộc sống hàng ngày mà còn ở công việc kinh doanh và chăm sóc các con. Cả hai nhiều lần để lộ những tương tác thoải mái, gần gũi khiến nhiều người nhận xét Ly Kute đang có cuộc sống hôn nhân khá viên mãn, được chồng yêu chiều.

Ngoài công việc, cặp đôi còn có chung nhiều sở thích sinh hoạt đời thường như du lịch, ăn uống hay tập luyện thể thao.



Ly Kute và chồng.

Ở tuổi 36, Ly Kute được netizen nhận xét rằng đang có tất cả trong tay, khi vừa có gia đình nhỏ hạnh phúc, vừa duy trì công việc kinh doanh ổn định. Gia đình cô đang sinh sống trong một căn hộ cao cấp tại Hà Nội.

Vài năm trở lại đây, cô tập trung kinh doanh phòng tập yoga, nails - gội đầu, và các sản phẩm làm đẹp. Ly Kute hiện là chủ của một hệ thống bán lẻ, chuyên cung cấp các sản phẩm làm đẹp, mỹ phẩm, và thực phẩm chức năng,... có 3 cơ sở ở Hà Nội. Dù không còn hoạt động giải trí, Ly Kute vẫn có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Cô nàng cũng cởi mở trong việc chia sẻ hình ảnh cuộc sống lên mạng xã hội.

Ngoài công việc kinh doanh chính, vợ chồng Ly Kute còn đầu tư bất động sản. Vì vậy trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong các căn hộ cao cấp, penthouse tại Hà Nội, Đà Nẵng,... từ giai đoạn hoàn thiện phần thô cho đến lúc decor nội thất. Tuy nhiên, phần lớn đây đều là những dự án do hai vợ chồng trực tiếp đầu tư, sửa sang rồi bán lại chứ không phải nhà để ở lâu dài.



Ly Kute đầu tư nhiều vào bất động sản, vợ chồng cô mua - bán nhiều căn hộ khác nhau.

Kiếm được tiền, bà mẹ trẻ cũng sắm cho bản thân nhiều món đồ hiệu đắt đỏ, đổi xe hơi vì gia đình có thêm thành viên.

Ly Kute hướng xinh đẹp, giàu sang.

Bận rộn chăm con và kinh doanh nhưng Ly Kute vẫn dành thời gian cho việc tập luyện thể thao. Cô thường chơi pickleball, cầu lông và duy trì thói quen vận động đều đặn. Nhờ vậy, nhan sắc của hot girl đời đầu được nhận xét ngày càng trẻ trung, thăng hạng theo thời gian.

Cô vẫn chăm chỉ tập luyện để giữ dáng đẹp.

Ngoài cuộc sống gia đình, Ly Kute cũng nhiều lần khiến dân mạng chú ý khi chia sẻ việc tự thưởng cho bản thân những món đồ hiệu hay xế hộp tiền tỷ. Tuy nhiên, thay vì phô trương, hình ảnh mà cô xây dựng trên mạng xã hội hiện tại thiên về cảm giác ổn định, nhẹ nhàng của một người phụ nữ đã đi qua nhiều biến cố và đang tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình.
0 Replies | 1 Views | May 14, 2026 - 6:25 PM - by vuitoichat
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Sinh nhật của Tóc Tiên: Chủ tiệc hở bạo, Puka - Minh Hằng và dàn sao lên đồ quậy tưng bừng! New Tab ↗
Buổi tiệc sinh nhật riêng tư của nữ ca sĩ Tóc Tiên bên hội bạn thân thiết trong showbiz nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi không khí "quẩy" cực sung cùng màn lên đồ nổi bật của dàn khách mời. Không khí buổi tiệc được nhận xét đúng chất hội bạn thân của Tóc Tiên thoải mái, năng lượng và không thiếu những màn bung xõa đúng nghĩa.

Mới đây, Tóc Tiên đã tổ chức tiệc sinh nhật riêng tư bên hội bạn thân thiết trong showbiz. Buổi tiệc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi không khí "quẩy" cực sung cùng màn lên đồ nổi bật của dàn khách mời.

Trong loạt hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ, nữ ca sĩ trở thành tâm điểm khi diện outfit ôm sát tôn đường cong nóng bỏng, kết hợp layout makeup sắc sảo và thần thái sang chảnh. Tóc Tiên liên tục xuất hiện trong những khoảnh khắc nhảy nhót, cười đùa và quậy hết mình cùng hội bạn thân suốt buổi tiệc.

Tóc Tiên lên đồ nóng bỏng khoe visual nức nở giữa sự kiện

Tóc Tiên đầy năng lượng trong tiệc sinh nhật tuổi 37


Nữ ca sĩ còn lầy lội catwalk "quậy" dùng dàn khách mời

Dàn khách mời tham dự cũng toàn những gương mặt quen thuộc của Vbiz như Puka, Minh Hằng, Đồng Ánh Quỳnh, MisThy, Mai Tiến Dũng, Hạt Mít, Cara Nguyễn… Ai nấy đều nhập tiệc với tinh thần “cháy” hết cỡ. Đáng chú ý, Minh Hằng còn khiến dân mạng thích thú khi tự nhận quá quậy đến mức không dám xem lại hình ảnh bản thân sau buổi tiệc. Không khí buổi tiệc được nhận xét đúng chất hội bạn thân của Tóc Tiên thoải mái, năng lượng và không thiếu những màn bung xõa đúng nghĩa.

Trong khi đó, Hoàng Touliver gần như không có động thái công khai nào liên quan đến buổi tiệc sinh nhật của vợ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng điều này hợp lý với thái độ của Touliver sau ly ly hôn. Tóc Tiên khẳng định cả hai vẫn là bạn. Tuy nhiên, cả hai hạn chế chia sẻ, tương tác để tránh những bàn tán không đáng có.

Dàn sao đổ bộ tiệc sinh nhật của Tóc Tiên

Hội mỹ nhân Việt lên đồ đổ bộ tiệc sinh nhật của Tóc Tiên


Đây là những người bạn thân thiết, gắn bó với Tóc Tiên

Cuộc sống hiện tại của Tóc Tiên

Sau biến cố hôn nhân, Tóc Tiên nhanh chóng lấy lại cân bằng và lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Nữ ca sĩ chuyển ra sống tại một căn chung cư riêng, ưu tiên không gian riêng tư để nghỉ ngơi, làm việc và tận hưởng nhịp sống nhẹ nhàng hơn trước. Ở thời điểm hiện tại, Tóc Tiên vẫn duy trì sức hút đặc biệt trong showbiz Việt nhờ hình ảnh người phụ nữ hiện đại, độc lập và biết rõ mình muốn gì. Cô chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, đều đặn ra mắt sản phẩm mới, xuất hiện tại các sự kiện giải trí và thời trang lớn. Mỗi lần "đổ bộ" thảm đỏ, nữ ca sĩ đều gây chú ý với thần thái tự tin, gu thời trang cá tính cùng phong cách ngày càng sắc sảo, quyến rũ.

Bên cạnh công việc, Tóc Tiên dành nhiều thời gian cho bạn bè thân thiết và những cuộc gặp gỡ đời thường. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ các khoảnh khắc ăn uống, du lịch, tụ họp hay đơn giản là tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Không còn hình ảnh quá ồn ào hay nhiều áp lực phải chứng minh điều gì, Tóc Tiên ở giai đoạn hiện tại được nhận xét sống thoải mái, tích cực và tự do hơn.

Trong khi đó, Hoàng Touliver gần như “ở ẩn” khỏi mạng xã hội. Nam producer hiếm khi chia sẻ về đời tư, chủ yếu xuất hiện thông qua các hoạt động liên quan âm nhạc, studio hoặc công việc sản xuất. Trang cá nhân của Touliver thời gian qua cũng khá trầm lắng, đa phần chỉ cập nhật dự án mới, hình ảnh làm việc hay những khoảnh khắc đời thường đơn giản. So với Tóc Tiên, nam producer giữ thái độ kín tiếng và hạn chế nhắc đến chuyện tình cảm hậu ly hôn hơn hẳn.
0 Replies | 6 Views | May 14, 2026 - 6:13 PM - by vuitoichat
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Con trai gọi về nói 1 câu, vợ cũ Bằng Kiều: "Tôi chỉ biết cảm ơn Trời Phật" New Tab ↗
Theo như nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh - vợ cũ nam ca sĩ Bằng Kiều mới đây lại chia sẻ rằng, cách đây 3 tuần, người con trai đang lúc ở trường thì mẹ nhận được cuộc gọi từ người con trai này. Nghe tới đó, mẹ thở phào nhẹ nhõm trong bụng, chỉ biết cảm ơn Trời Phật vì không có chuyện gì xảy ra. Con trai càng lớn sẽ càng ít nói hơn. Có khi cả ngày không hỏi han được mấy câu. Nhưng trong đầu tụi nó, người đầu tiên tụi nó nghĩ tới khi phân vân một điều gì đó vẫn là mẹ.

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ những dòng cảm xúc về con trai út là Colin.

Cô viết: "Cách đây 3 tuần, đang lúc Colin ở trường thì mẹ nhận được cuộc gọi từ Colin. Không biết những người mẹ khác thế nào chứ riêng mình, hễ thấy điện thoại của mấy thằng con trai gọi tới là trong lòng tự nhiên lo trước đã.

Trizzie Phương Trinh và các con trai

Bình thường cần gì tụi nó chỉ nhắn tin, rất ít khi gọi. Mà đã gọi, nhất là lúc đang ở trường, là mẹ nghĩ chắc phải có chuyện khẩn cấp.

Mẹ bắt phone:

"Hi Colin, what's going on?" (Có chuyện gì vậy con?).

"Mommy, can I ask you something?"(Con hỏi mẹ chuyện này được không?).

"What is it?"(Chuyện gì?).

"I'm thinking of getting my hair ash blond, and I'm calling to ask if I can get it."(Con đang tính nhuộm tóc màu ash blond nên gọi hỏi mẹ coi con có thể nhuộm được không).

Nghe tới đó, mẹ thở phào nhẹ nhõm trong bụng, chỉ biết cảm ơn Trời Phật vì không có chuyện gì xảy ra.

Vừa buồn cười vừa hơi giận, mẹ nói:"You're calling me during school hours just to ask me about your hair??ư"(Con gọi cho mẹ giữa giờ học chỉ để hỏi chuyện về mái tóc thôi đó hả?).

Colin vô tư trả lời:"Yeah… because I think you would know if I would look good in it or not."(Dạ… tại vì con nghĩ mẹ sẽ biết là con có hợp với màu đó hay không).

Chỉ một câu nói rất bình thường thôi, nhưng nó đã làm cho mẹ suy nghĩ.
Con trai càng lớn sẽ càng ít nói hơn. Có khi cả ngày không hỏi han được mấy câu. Nhưng trong đầu tụi nó, người đầu tiên tụi nó nghĩ tới khi phân vân một điều gì đó vẫn là mẹ.

Không phải vì mẹ quyết định thay cho tụi nó mà vì tụi nó tin mẹ sẽ hiểu và sẽ không bao giờ khuyên sai.

Từ trạng thái hơi giận, tự nhiên lòng mẹ chuyển sang vui vì con trai mình vẫn còn coi trọng ý kiến của mẹ.

Thế là mẹ không la nữa mà ngồi đó giải thích đủ thứ. Nào là tóc đã nhuộm đen rồi thì phải lift màu cũ rất lâu, có khi phải mất 7–8 tiếng. Tóc đã tẩy rồi thì sẽ yếu và khó uốn lại như trước.

Colin nghe xong chỉ nói:"Ok mommy, thank you." Rồi cúp máy".

Sau đó, Trizzie Phương Trinh đã giúp con trai dưỡng tóc: "Hai tuần sau đó, mẹ chỉ cho Colin cách dưỡng tóc cho thật khỏe rồi mới cho tẩy. Nhờ chuẩn bị kỹ nên cuối cùng Colin cũng có được màu tóc như ý. Chú Travis Vu lấy màu ra trong một ngày mà tóc vẫn khỏe đẹp.

Câu chuyện chỉ xoay quanh một mái tóc thôi nhưng đối với người mẹ này, điều đáng nhớ không phải là màu tóc ash blond có đẹp hay không. Mà là giữa hàng triệu người ngoài kia, khi muốn thay đổi một điều gì đó cho bản thân mình… con trai vẫn gọi cho mẹ trước tiên.

Đó có lẽ là món quà lớn nhất của Ngày Lễ Mẹ. Không phải hoa, không phải quà mà là cảm giác mình vẫn còn hiện diện trong thế giới của các con cho dù tụi nhỏ đã lớn khôn".

Dòng chia sẻ của Trizzie Phương Trinh nhận được nhiều khen ngợi từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Được biết, từ khi ly hôn Bằng Kiều, một tay Trizzie Phương Trinh nuôi nấng, dạy dỗ 3 con trai ăn học, trưởng thành và các con của cô luôn được bạn bè khen ngợi về sự ngoan ngoãn.
0 Replies | 25 Views | May 14, 2026 - 6:02 PM - by vuitoichat
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Nam nghệ sĩ nợ hơn 100 triệu: "Còn thuốc còn sống, hết thuốc là chấp nhận chết" New Tab ↗

Theo như lời chia sẻ mới đây của nam nghệ sĩ Minh Minh Cảnh rằng, bà xã tôi tên Ngọc Phượng, năm nay 61 tuổi, không phải nghệ sĩ. Hiện tại, bà ấy đang bị ung thư phổi. Tính ra là bà xã tôi bị bệnh 2 năm rưỡi rồi và giờ trở nặng. Tôi phải có tiền mới mua thuốc để cứu sống bà xã tôi được nhưng tôi không còn đủ tiền để lo cho bà ấy nữa, giờ phải cầu cứu mọi người.


Vừa qua, tại kênh Sự kiện và ẩm thực, nghệ sĩ cải lương Minh Minh Cảnh, em trai danh ca Minh Cảnh (hiện đang ở Mỹ) đã cầu cứu khán giả vì hết tiền chữa bệnh cho vợ.

Ông nói: "Bà xã tôi tên Ngọc Phượng, năm nay 61 tuổi, không phải nghệ sĩ. Hiện tại, bà ấy đang bị ung thư phổi. Tính ra là bà xã tôi bị bệnh 2 năm rưỡi rồi và giờ trở nặng.

Nghệ sĩ Minh Minh Cảnh

Hiện tại, bà ấy đang ở nhà uống thuốc đặc trị. Đáng lẽ là phải hóa trị nhưng vì sức khỏe của bà xã tôi yếu quá, nên không thể hóa trị được. Không đủ sức khỏe, bác sĩ không dám hóa trị nên đề nghị uống thuốc truyền đích đặc trị.

Uống thuốc này một tháng mất 15 triệu đồng, chưa kể tiền đi khám lại hàng tháng là 5 triệu nữa. Như vậy, tiền thuốc thang, khám chữa của bà xã tôi bây giờ mất 18 tới 20 triệu một tháng. Tôi không còn đủ tiền để lo cho bà ấy nữa, giờ phải cầu cứu mọi người.

Tiền thuốc men tính tới nay cũng phải 200 triệu rồi nhưng chưa ra đâu vào đâu.

Bác sĩ không nói thẳng với tôi, chỉ nói họ không quyết định được, còn thuốc thì còn sống, hết thuốc là chấp nhận chết. Như vậy, tôi phải có tiền mới mua thuốc để cứu sống bà xã tôi được.

Trong khi tôi lại không còn đồng nào trong người. Nghề nghiệp ca hát này đang xuống dốc lắm rồi, không còn ai mời tôi đi hát show mà có tiền. Tôi có đi show cũng chẳng được bao nhiêu mà còn chẳng có được mấy show.

Mấy thuốc đặc trị này không tính trong bảo hiểm, hoàn toàn phải bỏ tiền mua thuốc ngoài. Bảo hiểm chỉ hỗ trợ tiền tái khám nhưng cũng chẳng được bao nhiêu.

Nghệ sĩ Minh Cảnh

Bây giờ tôi nói thẳng ra, bà xã tôi đang ra đi từ từ, vì cứ hết tiền mua thuốc là phải xác định dần. Tôi cũng buồn lắm nhưng chẳng biết phải làm sao. Bản thân tôi cũng bệnh tật trong người.

Kể từ sau dịch Covid năm 2020 tới giờ, tôi gần như không có show. Tôi phải cố gắng vay mượn chỗ nọ chỗ kia. Vì thế nên đến giờ tôi nợ đầy người. Tôi cứ phải chia ra để vay mượn, cứ nợ mỗi người một chút. Tính tới giờ tôi đang nợ hơn 100 triệu.

Tôi chỉ biết cầu cứu các khán giả, mạnh thường quân. Tôi kính chúc mọi người và gia đình được bình an".
0 Replies | 30 Views | May 14, 2026 - 5:55 PM - by vuitoichat
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Ma túy nghiền nát sự nghiệp ngọc nữ, tài tử New Tab ↗
Theo như có những bê bối trong ngành giải trí hào nhoáng nhưng cũng đầy góc tối phơi bày mặt trái của áp lực và sự nổi tiếng trong showbiz, trong đó có ma túy đã khiến nhiều ngôi sao từ đỉnh cao danh vọng rơi vào khủng hoảng, đánh mất sự nghiệp tất cả, không thể không nhắc đến những sao nữ từng có sự nghiệp vô cùng hứa hẹn. Sự tò mò, áp lực và cả những biến cố tâm lý đã đẩy họ vào con đường lệ thuộc vào chất cấm.

Những ngọc nữ từng rơi vào vòng xoáy nghiện ngập


Trong danh sách những ngôi sao suýt đánh mất tất cả, không thể không nhắc đến những sao nữ từng có sự nghiệp vô cùng hứa hẹn. Sự tò mò, áp lực và cả những biến cố tâm lý đã đẩy họ vào con đường lệ thuộc vào chất cấm.

Demi Lovato là một trong những trường hợp gây chấn động nhất với hành trình cai nghiện đầy gian nan từ năm 2010. Cô có giai đoạn giữ được sự tỉnh táo suốt 6 năm, nhưng đến giữa năm 2018, nữ ca sĩ đã tái nghiện và suýt mất mạng vì sốc thuốc.

"Công chúa Disney" - Demi Lovato - từng có thời gian cai nghiện.

Demi thừa nhận đã sử dụng hỗn hợp nhiều loại chất nguy hiểm như methamphetamine, thuốc lắc, cocaine và heroin. Hậu quả của vụ sốc thuốc kinh hoàng vào tháng 7/2018 là ba cơn đột quỵ, cơn đau tim và những di chứng vĩnh viễn về thị lực do tổn thương não.

"Tôi hiện vẫn bị ảnh hưởng từ ca chấn thương não. Tôi không thể tự lái xe vì có điểm mù. Một thời gian dài, tôi gặp khó khăn khi đọc. Những biến chứng đó nhắc nhở tôi không lặp lại quãng thời gian đen tối đó một lần nữa", ca sĩ chia sẻ.

Tương tự, Lindsay Lohan - ngôi sao đình đám phim tuổi teen những năm 2000 - cũng rơi vào vòng xoáy nghiện ngập. Từ đỉnh cao với Mean Girls, Lindsay Lohan trượt dài trong các bê bối rượu chè và cocaine, với tần suất sử dụng chất cấm lên tới 10-15 lần mỗi ngày vào những năm tuổi 20.

Lindsay Lohan từ sao nhí đình đám, nổi loạn vì nghiện ngập, có cú trượt dài không phanh trong sự nghiệp vốn rực rỡ.

Đỉnh điểm của sự sụp đổ là năm 2007, khi cô liên tục vào tù, ra trại cai nghiện rồi lại tái nghiện chỉ sau hai tuần. Những án phạt từ tòa án và sự quay lưng của các nhà sản xuất đã khiến sự nghiệp của "nàng Cady Heron" đóng băng trong nhiều năm.

Không chỉ ở phương Tây, tại châu Á, Noriko Sakai được xem là ngôi sao của Nhật Bản thập niên 1980-1990, cũng tự tay hủy hoại hình tượng "ngọc nữ" vì ma túy.

Bản án 18 tháng tù vào năm 2009 vì tàng trữ chất cấm đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp phim ảnh của cô tại quê nhà, buộc cô phải tìm kiếm cơ hội tại các sự kiện ở nước ngoài hoặc biểu diễn tại quán bar để mưu sinh.

"Ngọc nữ" Noriko Sakai.

Gượng dậy từ đống đổ nát

Bên cạnh các sao nữ, nhiều tài tử Hollywood cũng từng trải qua quãng thời gian tăm tối vì chất kích thích.

Trước khi trở thành một trong những diễn viên có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử, Samuel L. Jackson từng có gần hai thập kỷ chìm đắm trong rượu, cần sa, cocaine bột tự điều chế.

Áp lực cuộc sống chật vật tại New York đã khiến ông tìm đến chất kích thích như một cách giải tỏa. Năm 1991, vợ và con gái phát hiện ông nằm bất tỉnh trong bếp giữa đống dụng cụ hút chích trở thành bước ngoặt buộc ông phải đi cai nghiện, làm lại cuộc đời.
Tài tử Bradley Cooper từng tìm đến ma túy và rượu để khỏa lấp những trống trải sau chấn thương và việc rời khỏi một dự án truyền hình năm 2003. Bradley thừa nhận lối sống sai lầm, suýt khiến anh phải trả giá bằng mạng sống.

"Tôi có một vài năm hoang dại, dùng rượu và ma túy, nhưng tôi đã may mắn. Tôi đã cai nghiện từ năm 29 tuổi và tỉnh táo trong suốt sau đó", tài tử từng nói.

Hình tượng "hoàng tử Disney" của Zac Efron sụp đổ vào năm 2013 khi anh phải bí mật đi cai nghiện. Áp lực từ mối quan hệ phức tạp giữa anh với bố mẹ, rắc rối trong chuyện tình cảm và sự nghiệp và giao du với nhóm người xấu được cho là nguyên nhân khiến anh nghiện cocaine và sử dụng thuốc lắc.

Mất một thời gian để tài tử phục hồi, tránh xa chất kích thích. Nam diễn viên cho biết anh buộc phải thay đổi hoàn toàn lối sống để giữ được trạng thái đó. “Điều tôi tìm thấy là sự kỷ luật. Nó giúp tôi cân bằng mọi thứ đối lập trong cuộc sống. Bạn sẽ nhận lại đúng những gì mình bỏ ra", Zac chia sẻ.

Vết nhơ vĩnh viễn và hành trình tìm lại bản thân

Đối với nghệ sĩ, tai tiếng liên quan đến ma túy không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là để lại "vết sẹo" tâm lý khó có thể xóa nhòa. Từng là ngôi sao triển vọng của điện ảnh Hoa ngữ, Kha Chấn Đông từng cay đắng thừa nhận bê bối ma túy năm 2014 giống như "vết sẹo xấu xí" tồn tại vĩnh viễn trên cơ thể.

"Tai tiếng này giống như vết sẹo xấu xí, tồn tại vĩnh viễn trên cơ thể tôi. Lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy nó, nó nhắc tôi nhớ nỗi đau đớn phải chịu khi làm điều sai trái", diễn viên nói.

Sai lầm ấy khiến sự nghiệp đang rực rỡ của tài tử Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi tan vỡ. Sau này, anh quay lại giới giải trí trong sự nghiệp trồi sụt, khó có thể vụt lên.

Kha Chấn Đông khóc trong họp báo năm 2014, anh xin lỗi công chúng vì dùng chất cấm, cho rằng hành động của mình ích kỷ, ngu xuẩn. Anh gửi gắm tới fan đừng ai học gương xấu của mình.

Những câu chuyện này không phải lúc nào cũng là bóng tối. Nhiều nghệ sĩ đã chọn cách đối diện trực tiếp với sai lầm để hồi sinh. Samuel L. Jackson trở thành huyền thoại điện ảnh sau khi cai nghiện, Bradley Cooper dùng chính trải nghiệm đau thương để hóa thân xuất sắc vào các vai diễn có chiều sâu trong A star is born. Ngay cả Lindsay Lohan cũng đã kết hôn và đang nỗ lực xây dựng lại hình ảnh tích cực để trở lại với đam mê diễn xuất.

Hành trình từ bóng tối bước ra ánh sáng của các ngôi sao là minh chứng cho nỗ lực hồi sinh, nhưng cũng là lời nhắc nhở tàn khốc về cái giá của sự buông. Hào quang chỉ thực sự bền vững khi nghệ sĩ giữ được sự tỉnh táo và trách nhiệm với chính mình.
0 Replies | 27 Views | May 14, 2026 - 5:46 PM - by vuitoichat
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 18:28.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.29490 seconds with 22 queries