Hormuz mở cửa trên giấy, nhưng biển vẫn lạnh người qua lại
Eo biển Hormuz – yết hầu của dòng chảy năng lượng toàn cầu, nơi mỗi ngày từng chứng kiến hơn 100 con tàu dầu qua lại – nay được tuyên bố “mở cửa trở lại”, nhưng thực tế lại là một bức tranh đầy bất an, khiến giới vận tải biển “đứng hình” trước sóng gió chính trị. Hormuz lúc này, thuyền không dám theo luồng, bởi chưa biết ai là người cầm lái thật sự giữa vùng biển đầy mìn chính trị và quân sự.
Dù lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran đã phần nào làm dịu bầu trời Trung Đông, nhưng dưới mặt nước, nỗi lo vẫn cuộn sóng. Các hãng tàu lớn, các nhà phân tích và giới điều hành logistics đều đồng thanh một nhận định: quá sớm để quay lại bình thường. Không có đảm bảo an toàn rõ ràng từ Iran, không có hướng dẫn cụ thể về thời điểm hay cách thức di chuyển, và cũng không có một tầm nhìn dài hạn nào về tương lai của tuyến đường này. Hơn 20% dầu thế giới bị “kẹt cổ chai”
Hormuz không chỉ là một eo biển – nó là huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu. Khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới đi qua vùng nước hẹp chỉ 21 dặm này. Khi dòng chảy bị gián đoạn, cả thế giới rung chuyển.
Thị trường đã phản ứng ngay lập tức: khi tin ngừng bắn được công bố, giá dầu lao dốc, chứng khoán bật tăng. Nhưng niềm vui “chưa kịp nở đã vội tàn”. Chỉ vài ngày sau, thực tế phũ phàng xuất hiện – rất ít tàu dám đi qua. Giá dầu lại quay đầu tăng, lấp ló ngưỡng 100 USD/thùng, như một lời cảnh báo rằng “lửa chưa tắt hẳn thì khói còn bay”.
Theo dữ liệu, trước chiến sự, mỗi ngày có hơn 100 tàu hàng đi qua Hormuz. Nhưng hiện tại, chỉ có 2 tàu dầu hoặc khí thực sự dám thử vận may sau lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, hơn 400 tàu chở dầu, cùng hàng chục tàu LPG và LNG vẫn nằm chờ trong khu vực – một “bãi đỗ khổng lồ” giữa biển khơi.
Các hãng tàu: “An toàn là trên hết”
Hãng vận tải biển lớn thứ năm thế giới, Hapag-Lloyd, hiện có 6 tàu container bị kẹt tại khu vực Hormuz, nhưng vẫn quyết định “án binh bất động”. Người phát ngôn Nils Haupt khẳng định: ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của thủy thủ đoàn, và với đánh giá rủi ro hiện tại, không thể mạo hiểm.
Tâm lý chung của giới vận tải là “đợi người khác thử trước”. Không ai muốn là con tàu đầu tiên bước vào vùng nước chưa được bảo đảm. Một câu nói rất thật từ giới chuyên gia: “Người ta chỉ đi khi biết chắc sẽ không bị bắn.”
Thực tế, các công ty vận tải thậm chí còn không có thông tin liên lạc trực tiếp với phía Iran để xác định quy trình đi lại. Không ai biết cơ quan nào có quyền cấp phép, không ai biết hành lang an toàn nằm ở đâu. Một vùng biển nhưng lại như “vùng xám pháp lý”.
Iran vẫn nắm “cổ họng” Hormuz
Giới chuyên gia nhận định thẳng thắn: Iran vẫn là bên kiểm soát thực tế eo biển Hormuz. Nhưng điều đáng lo là họ chưa đưa ra bất kỳ kế hoạch rõ ràng nào để đảm bảo an toàn hàng hải.
Thậm chí, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) còn bị cho là đang thu phí lên tới 2 triệu USD mỗi tàu để cho phép đi qua – thanh toán bằng nhân dân tệ hoặc tiền điện tử, nhằm né tránh hệ thống tài chính dựa trên đồng USD.
Điều này biến Hormuz thành không chỉ là tuyến đường vận tải mà còn là “điểm thu phí chiến lược”, nơi địa chính trị và kinh tế hòa làm một.
Trong khi đó, lãnh đạo Iran cảnh báo rằng thời gian đang cạn dần, và bất kỳ vi phạm nào của thỏa thuận ngừng bắn sẽ phải trả giá đắt. Tehran cũng khẳng định Lebanon là một phần của thỏa thuận – điều mà phía Mỹ phủ nhận, khiến tình hình càng thêm rối ren. Ngừng bắn mong manh – hòa bình chưa tới
Lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần được xem là “cái phao cứu sinh”, nhưng thực chất chỉ là một giải pháp tạm thời, đầy điều kiện và rủi ro. Một chuyên gia nhận định: “Nó loại bỏ kịch bản tệ nhất, nhưng không tạo ra sự an tâm.”
Căng thẳng càng gia tăng khi Iran cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn tại Lebanon, trong khi Mỹ khẳng định Lebanon không nằm trong thỏa thuận. Mỗi bên một cách hiểu – và chính sự khác biệt này khiến thỏa thuận trở nên mong manh như “sợi chỉ treo chuông”.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump vẫn tỏ ra lạc quan về một thỏa thuận hòa bình sắp tới, thậm chí cho biết Iran “đang trở nên hợp lý hơn”. Nhưng giữa lời nói và thực tế, khoảng cách vẫn còn rất xa. Hệ quả lan rộng: xăng tăng 40%, kinh tế toàn cầu bị đe dọa
Chiến sự không chỉ dừng lại ở Trung Đông – nó lan ra khắp thế giới qua từng giọt xăng. Giá xăng tại Mỹ đã tăng khoảng 40% (tương đương 1,18 USD/gallon) kể từ khi chiến tranh bùng nổ.
Và ngay cả khi dầu bắt đầu lưu thông trở lại, việc đưa giá về mức cũ 3 USD/gallon sẽ không dễ dàng. Chuỗi cung ứng cần thời gian phục hồi, tàu phải quay lại, dầu phải được bơm lên – tất cả đều mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng.
Một chuyên gia cảnh báo: nếu tình trạng này kéo dài thêm một đến hai tuần nữa, hậu quả không chỉ là giá năng lượng mà còn là toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Lạm phát, chi phí vận tải, giá thực phẩm – tất cả sẽ bị kéo theo như “dây chuyền domino”.
Hormuz hôm nay giống như một cánh cửa đã mở nhưng không ai dám bước qua. Trên giấy tờ, chiến tranh tạm dừng. Nhưng trong lòng người, trong quyết định của các hãng tàu, trong từng con sóng ngoài khơi – sự bất an vẫn còn đó.
“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” – câu nói dân gian ấy dường như đang phản ánh đúng tâm lý của giới vận tải biển. Họ sẽ không quay lại cho đến khi có đảm bảo rõ ràng, minh bạch và đáng tin cậy.
Eo biển Hormuz – nơi từng là biểu tượng của dòng chảy thương mại toàn cầu – giờ đây trở thành phép thử cho niềm tin, cho ngoại giao, và cho cả sự ổn định của thế giới. Và câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ: liệu hòa bình có thật sự đến, hay chỉ là một khoảng lặng trước cơn bão lớn hơn?
Officials with NASA gave an update Thursday on the re-entry process for the Artemis II mission ahead of Friday's planned splashdown.
CBS News 24/7 is the premier anchored streaming news service from CBS News and Stations that is available free to everyone with access to the internet and is the destination for breaking news, live events, original reporting and storytelling, and programs from CBS News and Stations' top anchors and correspondents working locally, nationally and around the globe. It is available on more than 30 platforms across mobile, desktop and connected TVs for free, as well as CBSNews.com and Paramount+ and live in 91 countries.
Watch: NASA gives update ahead of Artemis II's Friday splashdown
Giới chức Mỹ đang ráo riết chuẩn bị cuộc đàm phán với Iran ở Pakistan, thậm chí giữa lúc Israel tiến hành không kích dữ dội Lebanon, khiến cho thỏa thuận ngưng bắn mới đạt được có nguy cơ bị đổ vỡ, theo nguồn tin từ CNN hôm thứ Năm, 9 tháng Tư.
Ông Trump đang muốn củng cố thỏa thuận về ngưng bắn mà ông ca ngợi là chiến thắng này, và có nhiều phần ông sẽ không chọn rút ra khỏi cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào ngày mai, thứ Sáu 10/4 này. Xe ủi đất đang dọn dẹp đống đổ nát của tòa nhà bị sập sau vụ không kích của Israel ở Beirut, Lebanon, hôm thứ Năm, 9/4. (Ảnh: Getty Images)
Phó Tổng Thống JD Vance, người sẽ dẫn đầu phái đoàn thương thuyết của Mỹ đếnPakistan, đã trở lại Washington, D.C., hôm thứ Năm sau chuyến bay đêm từ Hungary về Mỹ.
Phát biểu với báo chí trước khi rời Budapest, ông Vance tuyên bố những điểm bất đồng có liên quan đến Lebanon chỉ là "sự hiểu lầm trong điều khoản trong thỏa thuận ngưng bắn, và không nên để sự hiểu lầm như vậy làm đổ vỡ cuộc đàm phán".
"Nếu Iran quyết định rút lui, vậy là ngu xuẩn, nhưng đó là quyền lựa chọn của họ", ông Vance cho biết thêm.
Tuy nhiên, Iran và các bên làm trung gian quốc tế đều cảnh cáo về tình trạng phía Israel tiếp tục tấn công Lebanon có thể phá hoại nỗ lực đàm phán.
Trong cuộc điện đàm với ông Steve Witkoff, đặc phái viên Mỹ, hôm sáng thứ Năm, ông Badr Abdelatty, Ngoại trưởng Ai Cập, cảnh cáo cho biết, "Việc Israel tấn công Lebanon sẽ phá hoại mọi nỗ lực của vùng này và quốc tế trong việc giữ yên ổn cho Trung Đông", theo bản tuyên bố do văn phòng ông Abdelatty đưa ra.
Pakistan, nơi đứng ra làm trung gian hàng đầu cho thỏa thuận ngưng bắn giữa Mỹ với Iran, khẳng định Lebanon nằm trong thỏa thuận này. Mấy ngày qua, Pakistan âm thầm cố gắng giúp giải quyết những điểm bất đồng, theo những người biết về vấn đề này.
Trong khi đó, hôm thứ Năm, ông Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Israel, loan báo ông ra lệnh Nội Các của ông bắt đầu "thương thuyết trực tiếp với Lebanon càng sớm càng tốt".
Ông Netanyahu cho hay Lebanon là bên yêu cầu được đàm phán trực tiếp. Ông cho biết, cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc giải giới Hezbollah, nhóm phiến quân khủng bố ở Lebanon do Iran hậu thuẫn, và thành lập mối bang giao ôn hòa giữa Israel với Lebanon.
Lebanon chưa lên tiếng về lời tuyên bố của ông Netanyahu.
Ông Netanyahu quyết định đàm phán trực tiếp với Lebanon sau khi Tổng Thống Trump yêu cầu Israel nên làm như vậy và giảm bớt mọi hoạt động tấn ông Lebanon, theo một giới chức Mỹ và một người thông thạo vấn đề này cí nói với CNN.
Tuy nhiên, trong thông điệp qua video gửi đến người dân Israel tối hôm thứ Năm (theo giờ địa phương), ông Netanyahu một lần nữa khẳng định, không có thỏa thuận ngưng bắn nào với Lebanon.
"Tôi muốn tuyên bố với quý vị: Không có thỏa thuận ngưng bắn nào ở Lebanon. Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah bằng vũ lực, và cho đến khi nào khôi phục được an ninh cho quý vị", ông Netanyahu cho biết.
Trước đó, một giới chức Israel cho CNN hay "Không có thỏa thuận ngưng bắn nào lúc này", đồng thời nhấn mạnh thêm rằng, "Cuộc đàm phán sẽ diễn ra giữa tiếng súng".
Hôm thứ Tư 8/4, Phó Tổng Thống Vance cho biết ,"Israel thực sự ngỏ ý sẽ cho kiềm chế đôi chút ở Lebanon". Nhưng hôm thứ Năm, quân đội Israel tiếp tục không kích Lebanon và ra lệnh cư dân nhiều nơi phía Nam Beirut phải sơ tản ngay sau khi rocket của bọn khủng bố Hezbollah tiếp tục cho nã vào lãnh thổ của Israel.
Tù nhân Trương Huy San, tự là nhà báo Huy Đức, được ghi nhận có tên trong danh sách được đặc xá nhân dịp lễ 30 tháng Tư mà ông Tô Lâm, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam, ký phê duyệt.
Facebooker Hoàng Dũng, người thông thạo tin về chính trường ở Việt Nam, cho biết tin này trên trang cá nhân hôm 9 tháng Tư.
Bị cáo Trương Huy San, bút danh Huy Đức, được làm mờ ảnh khi ra trước tòa. (Hình: TTXVN).
Ông Trương Huy San, 64 tuổi, thường được biết đến là nhà báo và blogger, từng công tác tại các báo Tuổi Trẻ, Sài Gòn Tiếp Thị.
Ông Huy Đức được biết đến là cây bút bình luận chính trị-xã hội sắc bén với trang blog Osin, đồng thời là tác giả của cuốn sách "Bên Thắng Cuộc", tường thuật lại các diễn biến chính trị tại Việt Nam sau ngày 30 tháng Tư, 1975.
Tác phẩm này đã bị cấm không cho phát hành tại Việt Nam.
Theo ghi nhận của Wikipedia, vào ngày 1/6/2024, ông Huy Đức được cho là "bị mất tích", trong lúc mạng xã hội có loan tin cho là ông đã bị bắt. Cùng ngày, ông đã vắng mặt trong một sự kiện mà ông vốn là diễn giả chính và người thân cũng không thể liên lạc được với ông.
Một ngày sau, trang Facebook "Osin Huyduc" của ông đã bị dẹp bỏ, không rõ vì nguyên do nào.
Sau đó một tuần, Bộ Công An Việt Nam có xác nhận, đã bắt ông Huy Đức và luật sư Trần đình Triển với cùng tội danh "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Vài ngày trước lúc bị bắt, ông Huy Đức đã có viết một số bài chỉ trích lãnh đạo Việt Nam.
Ông Trương Huy San lúc bị bắt. (Ảnh: Thanh Niên).
Cụ thể hơn, ngày 26/5/2024, ông cho đăng bài "Một quốc gia không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi" trên trang cá nhân, chỉ trích sự tập trung quyền lực của Bộ Công An dưới thời ông Tô Lâm.
Hai ngày sau, ông lại cho đăng tiếp bài "Những suy nghĩ không rời rạc", khi bình luận về các vấn đề về pháp quyền tại Việt Nam và cho rằng việc tái lập các ban đảng thời Nguyễn Phú Trọng, lúc đó tại vị chức tổng bí thư, là "một bước lùi về chính trị".
Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 27 tháng Hai năm ngoái, ông Huy Đức thừa nhận tội danh bị truy tố và cho rằng trong 13 bài viết bị cho sử dụng để buộc tội ông, có "một số nội dung xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, của một số tổ chức, cá nhân".
Tuy nhiên, ông khẳng định những bài viết của mình "không nhằm mục đích chống phá chế độ".
Tòa Án Hà Nội kết án ông hai năm rưỡi tù giam, được coi là nhẹ hơn so với những bản án dành cho các nhân vật bất đồng chính kiến khác tại Việt Nam.
Một cựu nhân viên trong Bộ Lục Quân, từng hỗ trợ cho đơn vị biệt kích Delta Force, đã bị bắt hôm thứ Tư, 8 tháng Tư, với tội danh đã tiết lộ bí mật quân sự cho ký giả viết về nhóm đặc nhiệm này, theo Politico.
Sau đó cùng ngày, bà Courtney Williams, 40 tuổi, cư dân ở Wagram, North Carolina, ra tòa liên bang ở Raleigh và bị truy tố tội chuyển giao thông tin quốc phòng trái phép. Tội này có thể mang án tù tối đa là 10 năm.
Căn cứ Fort Bragg ở North Carolina. (Ảnh minh họa: Facebook Fort Bragg)
Bà Williams đã tiết lộ về chiến thuật, kỹ thuật và thủ tục của đơn vị quân đội đặc biệt đóng tại căn cứ Fort Bragg, theo hồ sơ truy tố của FBI. Những chi tiết đó được xếp loại "bí mật và bị cấm chuyển giao ra bên ngoài", theo công tố viên cho hay.
Biên bản của nhân viên đặc vụ FBI trong vụ án này không nêu ra tên của đơn vị đặc biệt hay ký giả đó, nhưng chi tiết trong hồ sơ tòa án trùng khớp chi tiết trong quyển sách của ký giả Seth Harp hồi năm ngoái về đơn vị Delta Force cũng như bài báo cho đăng trên Politico.
Ký giả Harp cho biết, bà Williams từng nhiều năm "bị quấy nhiễu thô bạo theo kiểu quấy rối tình dục trong lúc làm công việc cung cấp cho binh sĩ đặc nhiệm sổ thông hành, bằng lái xe và thẻ ngân hàng giúp họ tránh bị phát giác khi được điều đi ngoại quốc". Cuối cùng, bà đã chính thức nộp đơn khiếu nại lên Ủy Ban Cơ Hội Làm Việc Công Bằng và đạt được sự thỏa thuận dàn xếp, theo lời ông Harp kể lại.
Ông Harp gi đây cho rằng bà Williams bị cáo buộc một cách bất công. "Bà Courtney Williams là cựu chiến binh, người mẹ, người Mỹ yêu nước. Bà không phạm phải bất cứ tội ác nào. Bộ Tư Pháp đang bị rối loạn của ông Trump (Tổng Thống Donald Trump) thậm chí sẽ không nói bà bị cáo buộc đã tiết lộ ra tin mật nào. Việc bà bị bắt giam là đáng phẫn nộ", ông Harp viết trên mạng xã hội X. "Vậy thì, khi có nhiều nhân viên đặc vụ và sĩ quan Delta Force quấy rối tình dục và kỳ thị phụ nữ ở nơi làm việc, liệu đó có phải tin mật hay không?"
Ông Kash Patel, giám đốc Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI), hoan nghênh về vụ bắt giữ bà Williams.
"FBI và đối tác của chúng tôi vừa bắt một cựu nhân viên SOCOM (Bộ Tư Lệnh Hành Quân Đặc Biệt Mỹ), người từng hỗ trợ cho các binh sĩ hàng đầu của chúng ta, vì bị nghi chuyển giao tin mật cho ký giả", ông Patel có viết trên X. "Hãy xem vụ này là thông điệp gửi cho bất cứ kẻ nào muốn tiết lộ tin rò rỉ: Chúng tôi sẽ giải quyết những vụ này, và chúng tôi sẽ cho bắt giữ. FBI không khoan dung bất cứ kẻ nào cố phản bội đất nước chúng ta và gây ra nguy hiểm cho người Mỹ".
Đối thủ chủ chốt của Burger King và McDonald's, Carl's Jr., nhận thấy mình ở vị trí tương tự như một trong những công ty điều hành được nhượng quyền thương mại lớn nhất, đã nộp đơn xin khai phá sản theo Chương 11 trong luật Phá sản.
(Minh họa)
Theo các tài liệu được nộp trên PacerMonitor, công ty Carl's Jr. đã nộp đơn xin khai phá sản dưới nhiều công ty con khác nhau, bao gồm Senior Classic Leasing, DFG Restaurants và Second Star Holdings.
Carl's Jr., công ty đang đứng ra điều hành 65 nhà hàng trên khắp California, một tiểu bang có hơn 575 địa điểm của chuỗi cửa hàng bánh mì kẹp thịt thức ăn nhanh. Các địa điểm bán hàng của Carl's Jr. kiếm được ít tiền hơn các nhà hàng McDonald's và Burger King (Minh họa)
"Trong những năm gần đây, một số chủ nhận được nhượng quyền thương mại thức ăn nhanh lớn đã nộp đơn xin khai phá sản. Điều này bao gồm hồ sơ phá sản vào tháng 11 năm 2023 cho công ty nhượng quyền Starboard Group của Wendy và công ty nhượng quyền Premier Kings của Burger King. Và vào tháng 4 năm ngoái, một công ty nhượng quyền lớn khác của Burger King, Consolidated Burger Holdings, cũng đã nộp đơn xin được bảo vệ theo Chương 11 đạo luật Phá sản.
Chi phí tăng cao và nhu cầu sút giảm đã gây tổn hại lớn cho mức doanh thu của các nhà hàng. Lao động, thực phẩm và tiền thuê nhà đều tăng lên khá cao, những yếu tố buộc phải đi đến quyết định khai phá sản.
"Tất cả những áp lực mà các bên nhận nhượng quyền cho là gây ra vấn đề với mô hình kinh tế thực sự không có dấu hiệu giảm bớt tác động của nạn lạm phát khi bước quanăm 2024", theo ghi nhận của ông Eric Danner, một đối tác trong hoạt động cho tái lập cơ cấu và giải quyết tranh chấp về quyền lợi
Giám đốc FBI Kash Patel (Minh họa)
FBI đã bắt giữ một cựu nhân viên thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt vì bị cáo buộc đã tung tin rò rỉ về vụ chiến đấu cơ F-15E của Hoa Kỳ đã bị bắn rơi trên bầu trời Iran vào cuối tuần trước, theo nguồn tin từ cơ quan FBI cho công bố ra hôm thứ Tư 8/4.
Giám đốc FBI Kash Patel mô tả về kẻ bị nghi ngờ làm rò rỉ thông tin là "cựu nhân viên SOCOM, nơi hỗ trợ hệ thống quân sự cao cấp nhất của chúng tôi, về tội danh loan truyền thông tin bí mật cho một người trong giới truyền thông".
Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai vừa qua tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump có nói với các phóng viên rằng, "Chính phủ đang muốn tìm ra kẻ nào đã cho rò rỉ tin tối mật đó", cho đó là "một kẻ bệnh hoạn"
Trong cuộc họp báo, tổng thống cho biết chính quyền của ông sẽ cho điều tra tận gốc công ty truyền thông giấu tên này đã cố tình tiết lộ ra câu chuyện này, gây áp lực buộc họ phải tiết lộ nguồn gốc tin này bị rò rỉ, đe dọa cho bỏ tù khi viện dẫn về an ninh quốc gia.
Trong hơn hai ngày qua, chính quyền và Ngũ Giác Đài đã từ chối xác nhận vụ Iran đã bắn rơi chiếc F-15 E và báo cáo sau đó về vụ phi công bị mất tích, bất chấp nhiều giới truyền thông đã đưa tin ra.
Trump tuyên bố vụ rò rỉ này đã khiến cho viên phi công bị mất tích và lực lượng giải có thể sẽ gặp nguy hiểm lớn.
"Có một số điều mà bạn không thể làm, bởi vì khi tiết lộ ra, đột nhiên, cả đất nước Iran biết rằng có một viên phi công của chúng ta đang có mặt ở đâu đó trên đất của họ đang tìm mọi cách để giành lấy mạng sống của mình, và điều đó cũng gây ra khó khăn nhiều hơn đối với tính mạng của người phi công mất tích và những người đang đi tìm anh ta", ông Trump cho biết.
Ông Trump lập luận rằng, vụ rò rỉ này đã dẫn đến việc Iran đưa ra thông báo sẽ trọng thưởng rất lớn cho bất cứ ai bắt sống được người phi công bị bắn rơi.
"Vì vậy, ngoài một quân đội thù địch, rất tài năng, rất tốt, rất xấu xa, chúng ta còn có hàng triệu người đang cố gắng truy lùng để giành được giải thưởng quá lớn này"
Bất chấp vụ tin tức nào bị rò rỉ ra, viên sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí ở ghế sau, một đại tá Không quân, đã được giải cứu thành công hôm Chủ nhật sau một chiến dịch táo bạo gồm có hàng trăm quân nhân, với hàng chục loại máy bay khác nhau, trong đó có một số phi cơ đã hứng chịu hỏa lực của kẻ thù và bị cho phá hủy tại chổ.
SOCOM có trụ sở chính đặt tại Căn cứ Không quân MacDill ở Tampa, Fla.
Ông Patel cảm ơn văn phòng của FBI tại hiện trường Charlotte, N.C. vì đã hỗ trợ việc điều tra và cảnh cáo những kẻ rò rỉ tin tức bí mật trong tương lai.
"Đây là một thông điệp gửi đến bất cứ kẻ nào dám tung tin rò rỉ: chúng tôi sẽ tiến hành điều tra và giải quyết những vụ án loại này và đang thực hiện các vụ bắt giữ. FBI sẽ không dung thứ cho những kẻ tìm cách phản bội lại đất nước chúng ta và khiến cho người Mỹ bị tổn hại", ông Patel cho đăng tải trên X.
Dĩ nhiên thông tin về danh tính của kẻ nghi phạm bị bắt giữ này được giữ kín trong lúc còn trong vòng điều tra của FBI.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.