“Về một số vấn đề, các cuộc đàm phán đã đi đến kết luận. Nhưng về những vấn đề khác thì chưa. Chúng ta vẫn còn cách rất xa một thỏa thuận cuối cùng”, ông Ghalibaf nói ngày 18/4.
Cùng ngày, Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa, viện dẫn lý do “liên tục vi phạm lòng tin” khi Mỹ duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.
Trước đó, Iran đã cho phép các tàu trả phí được vận chuyển an toàn qua tuyến đường thủy này. Một quan chức cấp cao của Iran nói với CNN , rằng các tàu trả phí sẽ được ưu tiên hơn những tàu không trả phí.
Động thái này đã làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán với Mỹ, nhưng ông Ghalibaf lại coi tình hình ở eo biển Hormuz là một thắng lợi chiến lược đối với Tehran.
“Chúng ta chưa loại bỏ được đối thủ - họ vẫn còn tiền và vũ khí - nhưng về mặt chiến lược, họ đã bị đánh bại”, ông nói.
Chủ tịch Quốc hội Iran gọi việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran là một quyết định “thiếu suy xét”. “Không thể để những người khác đi qua eo biển Hormuz trong khi chúng ta không thể”, ông Ghalibaf nói.
Cũng trong ngày 18/4, các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đã có mặt tại Nhà Trắng khi tình hình với Iran đang tiến đến bước ngoặt quan trọng.
Ông Trump đã ở lại Washington trong suốt cuối tuần, tổ chức một sự kiện tại Phòng Bầu dục. Nhưng ngay sau khi sự kiện kết thúc, các thành viên chủ chốt trong nhóm an ninh quốc gia của ông đã lần lượt đến Nhà Trắng. Trong đó có Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe. Trước đó, đoàn xe của Phó Tổng thống JD Vance đã tiến vào Nhà Trắng, và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine được nhìn thấy rời khỏi lối vào Cánh Tây.
Những hoạt động dồn dập này diễn ra khi chính quyền đang cân nhắc các bước tiếp theo trước khi kết thúc ngừng bắn, với các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra và khả năng tái diễn xung đột vẫn còn hiện hữu.
Thông tin trên do hai quan chức Mỹ tiết lộ với trang Axios. Nói như trang tin này, tình hình với Iran đã đạt đến điểm then chốt, khi lệnh ngừng bắn dự kiến hết hạn trong ba ngày tới và chưa có thời điểm cụ thể cho vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran.
Chỉ chưa đầy một ngày sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình "trong 1-2 ngày tới", Iran đã đáp trả bằng việc tuyên bố tái đóng cửa eo biển Hormuz và dồn dập tấn công tàu thuyền.
Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Axios rằng nếu tình hình không được tháo gỡ ngay lập tức, chiến sự có thể bùng phát trở lại trong những ngày tới.
Sự leo thang này diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố mở lại eo biển được một ngày.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đổ lỗi cho lệnh phong tỏa các cảng biển của Mỹ là nguyên nhân dẫn đến quyết định đóng cửa trở lại, đồng thời tuyên bố sẽ duy trì tình trạng này cho đến khi Washington ngừng phong tỏa các cảng của Iran.
Theo một quan chức Mỹ, cuộc họp tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng có sự tham dự của Phó Tổng thống JD Vance, người dự kiến sẽ tham gia vòng đàm phán tiếp theo với Iran, cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Pete Hegseth và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.
Ngoài ra, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cũng tham dự.
Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin trên.
Cũng theo trang Axios, Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đã tiến hành các cuộc đàm phán trung gian giữa Mỹ và Iran tại Tehran trong tuần này. Các quan chức Mỹ cho biết ông Donald Trump đã điện đàm ít nhất một lần với ông Munir và phía Iran.
Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết Mỹ đã đưa ra các đề xuất mới trong các cuộc đàm phán. Phía Iran đang xem xét nhưng chưa đưa ra phản hồi.
Theo nguồn thạo tin của Axios, cuộc khủng hoảng tái bùng phát tại eo biển Hormuz xảy ra sau khi các bên đã đạt được tiến triển trong việc thu hẹp khác biệt liên quan đến hoạt động làm giàu uranium và kho dự trữ uranium đã làm giàu của Iran.
Dù có những tín hiệu tích cực về hạt nhân, tình hình thực địa vẫn rất căng thẳng với báo cáo về nhiều vụ tấn công tàu thuyền bằng súng và vật thể lạ. Bộ Ngoại giao Ấn Độ phải triệu tập đại sứ Iran để bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi hai tàu treo cờ nước này bị bắn phá.
Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục vào ngày 18-4, Tổng thống Donald Trump khẳng định Iran "không thể tống tiền chúng tôi".
Đồng thời, ông lưu ý rằng muộn nhất là vào cuối ngày 18-4 (giờ Mỹ), ông sẽ biết liệu các bên có thể tiến tới một thỏa thuận hay không.
Chương trình hạt nhân của Iran là điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Iran tháo dỡ cơ sở hạ tầng hạt nhân và giao nộp uranium, nhưng Tehran phản đối.
Mátxcơva đã nhiều lần đề nghị tiếp nhận vật liệu này từ Tehran. Trong khi Iran tỏ ra cởi mở với ý tưởng đó, thì người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hồi đầu tuần, rằng Mỹ đã bác bỏ đề xuất này.
Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 18/4, Giám đốc điều hành tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Rosatom - Aleksey Likhachev - cho biết, công ty vẫn sẵn sàng tiếp nhận kho uranium của Iran. Ông Likhachev nhấn mạnh, ngoài sự phức tạp về mặt kỹ thuật, thì lòng tin là yếu tố trung tâm của bất kỳ thỏa thuận nào. Và Nga có thể cung cấp cả hai.
“Chỉ Nga mới có kinh nghiệm trong việc tương tác với Iran. Năm 2015, theo yêu cầu của Iran, chúng tôi đã loại bỏ uranium làm giàu. Giờ đây, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ vấn đề này”, ông Likhachev nói, gọi đây là một trong những khía cạnh nhạy cảm nhất của các cuộc đàm phán.
Ông cho biết, Rosatom - đơn vị xây dựng, vận hành và đối tác của nhà máy điện hạt nhân Bushehr (Iran) - cũng đang theo dõi sát sao các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.
Theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Tehran đã đồng ý thu hẹp chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được tiếp cận khoảng 100 tỷ USD tài sản bị đóng băng trước đó và hoàn toàn quay trở lại thị trường dầu mỏ. Một lượng lớn uranium làm giàu thấp sau đó đã được chuyển từ Iran đến Nga.
Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran ước tính đang nắm giữ hơn 400kg uranium được làm giàu đến 60%, thấp hơn mức độ dùng để chế tạo vũ khí. Washington đã yêu cầu "thu hồi" số uranium này của Iran, áp đặt lệnh cấm làm giàu trong 20 năm và tháo dỡ các cơ sở quan trọng như Natanz, Fordow.
Tehran đã bác bỏ các yêu cầu của Mỹ, thay vào đó đề nghị pha loãng uranium dưới sự giám sát của IAEA và chỉ chấp nhận lệnh đóng băng có giới hạn kéo dài khoảng 5 năm. Iran cũng phản đối việc tháo dỡ các cơ sở hạt nhân và yêu cầu được dỡ bỏ lệnh trừng phạt, được tiếp cận các tài sản bị đóng băng và đảm bảo rằng Mỹ sẽ không rút khỏi bất kỳ thỏa thuận nào nữa.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, trước đó đã kiên quyết bác bỏ việc giao kho dự trữ uranium làm giàu cho Washington, gọi số uranium này là “thiêng liêng như lãnh thổ Iran”.
Thứ trưởng Ngoại giao Saeed Khatibzadeh hôm 18/4 nhắc lại lập trường của Iran, khẳng định Tehran chưa sẵn sàng nối lại đàm phán với Washington do những yêu cầu “quá đáng” của nước này về uranium làm giàu.
“Tôi có thể nói với các bạn rằng sẽ không có bất kỳ vật liệu uranium làm giàu nào được vận chuyển đến Mỹ”, ông Khatibzadeh nói với AP bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ. “Đây là điều không thể chấp nhận được, và tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng mặc dù chúng tôi sẵn sàng giải quyết bất kỳ mối lo ngại nào, nhưng chúng tôi sẽ không đồng ý với những điều không thể chấp nhận được”.
Eo biển Hormuz rơi vào hỗn loạn khi Mỹ và Iran liên tục đưa ra các tuyên bố trái chiều, khiến hoạt động của tàu thuyền thêm gián đoạn.
Trong chưa đầy 24 giờ, eo biển Hormuz, "yết hầu" năng lượng của thế giới, rơi vào trạng thái biến động chưa từng có kể từ khi Mỹ và Iran bắt đầu ngừng bắn hôm 7/4. Những tuyên bố trái chiều mà giới chức hai nước đưa ra, cùng một số vụ tấn công tàu thương mại, đã khiến khu vực trở thành tâm điểm lo ngại toàn cầu.
Sự hỗn loạn bắt đầu từ những tín hiệu tưởng như tích cực. Sau gần 7 tuần Iran phong tỏa Hormuz để đáp trả Mỹ và Israel, Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 17/4 thông báo trên tài khoản X rằng Tehran "mở hoàn toàn" eo biển để hưởng ứng lệnh ngừng bắn 10 ngày ở Lebanon, chấm dứt giao tranh giữa Israel và nhóm Hezbollah.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức đăng bài trên mạng xã hội Truth Social hoan nghênh động thái của Iran, thêm rằng Tehran đã đồng ý sẽ không bao giờ đóng cửa eo biển Hormuz nữa.
Động thái đánh dấu bước hạ nhiệt đáng kể trong xung đột Mỹ - Iran. Các hãng vận tải biển lập tức điều chỉnh kế hoạch, sẵn sàng đưa tàu qua eo biển Hormuz nếu điều kiện an toàn được xác nhận. Hàng trăm tàu đã bị mắc kẹt ở vịnh Ba Tư từ đầu tháng 3 do ảnh hưởng từ xung đột.
Một tàu chờ di chuyển qua eo biển Hormuz ngày 8/4. Ảnh: AFP
Chỉ trong vài giờ sau đó, giá dầu thô thế giới giảm 10%, phản ánh kỳ vọng rằng rủi ro gián đoạn nguồn cung qua Hormuz đang giảm xuống. Tuy nhiên, sự lạc quan này nhanh chóng suy giảm, khi các công ty hàng hải bắt đầu tỏ ra thận trọng, cho rằng eo biển này vẫn còn nhiều thủy lôi, không đảm bảo an toàn.
Công ty dữ liệu hàng hóa Kpler cho rằng Hormuz "thực chất vẫn bị đóng" đối với hoạt động thương mại thông thường. Ngay cả khi Iran thực sự mở cửa Hormuz, chỉ khoảng 25% giá trị xuất khẩu của vùng Vịnh có thể phục hồi trong vòng một đến hai tháng tới, theo Kpler.
Sự hỗn loạn bắt đầu chỉ vài giờ sau bài đăng của Ngoại trưởng Araghchi. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người từng dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Iran tại Pakistan, tuyên bố rằng eo biển Hormuz "sẽ không được mở nếu chiến dịch phong tỏa các cảng vẫn diễn ra".
Ông Ghalibaf còn nói rằng eo biển Hormuz mở hay đóng, cũng như các quy định liên quan, sẽ "được quyết định trên thực địa chứ không phải mạng xã hội", dường như ám chỉ phát biểu của ông Araghchi.
Tasnim, hãng thông tấn bán chính thức có liên hệ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đăng bài viết cho rằng thông báo trên X của Ngoại trưởng Araghchi là "tệ và không đầy đủ", thêm rằng hoạt động qua lại Hormuz của tàu thuyền sẽ bị xem là "không phù hợp" nếu Mỹ vẫn phong tỏa cảng biển Iran.
Các kênh truyền thông khác có liên hệ với IRGC cũng đồng loạt chỉ trích phát biểu của Ngoại trưởng Araghchi, cho rằng thông tin của ông tạo ra "nhiều mơ hồ" về điều kiện, cơ chế và quy trình đi lại qua eo biển. Những phản ứng này cho thấy nội bộ Iran chưa thống nhất về vấn đề Hormuz.
IRGC sau đó ra tuyên bố rằng các tàu thương mại chỉ được phép đi qua Hormuz nếu có sự chấp thuận của hải quân trực thuộc lực lượng này. Điều đó đồng nghĩa với việc eo biển không "mở cửa hoàn toàn", mà gắn với cơ chế kiểm soát quân sự trực tiếp của IRGC.
"IRGC đang bác bỏ bất kể thứ gì Ngoại trưởng Iran làm. Ý tôi là quan điểm của họ không rõ ràng", Yoruk Isik, đứng đầu công ty tư vấn hàng hải Bosphorus Observer, bình luận.
Những tín hiệu từ thực địa cho thấy sự kiểm soát quân sự với Hormuz vẫn được Iran duy trì chặt chẽ. Một số tàu chở dầu và tàu hàng đã thử rời vịnh Ba Tư theo lộ trình do Iran chỉ định là vòng qua đảo Larak, nhưng rồi họ bất ngờ quay đầu.
"Họ rõ ràng chưa được phép đi qua", Matt Smith, giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại Kpler, nói với CNBC.
Hãng tin Tasnim dẫn nguồn tin thân cận với Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết các tàu thương mại không được phép qua Hormuz nếu họ có liên hệ với các quốc gia thù địch.
"Vẫn chưa rõ tình hình có thay đổi nào đáng kể hay không", Tomer Raanan, nhà phân tích rủi ro hàng hải tại nền tảng dữ liệu Lloyd's List Intelligence, cho biết. "Iran vẫn muốn các tàu phải đi qua lãnh hải của họ".
Trong bài đăng sau đó, ông Trump cho hay lệnh phong tỏa của Mỹ với các cảng Iran vẫn còn hiệu lực "ở mức tối đa" cho đến khi thỏa thuận giữa Mỹ với Iran "hoàn thành 100%". "Quá trình này sẽ diễn ra rất nhanh chóng vì hầu hết các điểm đã được đàm phán", ông viết.
Chưa đầy 24 giờ sau, quân đội Iran ngày 18/4 tuyên bố đảo ngược quyết định mở eo biển Hormuz, do Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa cảng biển của nước này.
Eo biển Hormuz "quay về tình trạng như trước, nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ" của lực lượng vũ trang Iran, Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran tuyên bố. "Tình trạng này sẽ được duy trì cho đến khi Mỹ khôi phục hoàn toàn quyền tự do hàng hải cho các tàu đến và đi từ Iran".
IRGC cảnh báo mọi tàu thuyền, bất kể loại nào, không nên rời vị trí neo đậu tại vịnh Ba Tư và biển Oman.
"Mọi nỗ lực tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị xem là hành động hợp tác với kẻ thù, và tàu vi phạm sẽ bị tấn công", IRGC cho biết, thêm rằng các tàu chỉ nên theo dõi thông báo từ lực lượng này qua liên lạc vô tuyến. "Các tuyên bố của Tổng thống Mỹ về eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư không có bất kỳ độ tin cậy nào".
Để nhấn mạnh thông điệp này, xuồng của IRGC đã nổ súng vào một tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Một tàu hàng cũng ghi nhận bị "vật thể lạ" đánh trúng và gây hư hại cho một số container. Hai tàu bị tấn công ở vùng biển cách Oman vài chục km.
Liên lạc vô tuyến giữa tàu Bhagya Laxmi của Ấn Độ với hải quân Iran cho thấy lực lượng này vẫn phong tỏa eo biển Hormuz và yêu cầu các tàu thương mại quay lại nơi neo đậu "cho đến khi được cấp phép".
Trong bài đăng trên tài khoản Telegram, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei cảnh báo "hải quân dũng cảm của Iran sẵn sàng khiến kẻ thù nếm trải vị đắng của những thất bại mới".
Trong khi đó, ông Trump ngày 18/4 một lần nữa khẳng định các cuộc đàm phán với Iran đang tiến triển rất thuận lợi, nhưng Mỹ sẽ không chấp nhận bị "tống tiền". Ông cảnh báo Mỹ có thể không gia hạn lệnh ngừng bắn và tiếp tục chiến dịch ném bom, nếu không đạt thỏa thuận lâu dài với Tehran.
Tehran cũng tỏ ra không nhượng bộ. Một quan chức quân đội Iran tuyên bố rằng "nếu chiến tranh nổ ra trở lại, chúng tôi sẽ sử dụng những tên lửa có ngày sản xuất là tháng 5/2026".
Tất cả điều này có nghĩa là sau một ngày hỗn loạn, eo biển Hormuz trên thực tế vẫn đang bị đóng, theo Matthew Wright, chuyên gia phân tích vận tải cấp cao tại Kpler. "Đây chỉ là một tín hiệu lạc quan giả".
Các bên trung gian đang thúc đẩy Mỹ - Iran gia hạn lệnh ngừng bắn và sắp xếp vòng đàm phán thứ hai giữa hai nước nhằm tìm giải pháp lâu dài cho xung đột, nhưng quá trình này chưa có tiến triển rõ rệt. Hai bên đàm phán lần đầu hôm 11/4 tại Islamabad, Pakistan nhưng không đạt đồng thuận về các vấn đề then chốt.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói hai bên chưa ấn định thời điểm đàm phán lần hai, thêm rằng cần phải đạt được một khuôn khổ hiểu biết chung trước. Hội đồng An ninh Quốc gia Iran cho biết Tehran đang xem xét các "đề xuất mới" từ phía Mỹ, song chưa đưa ra phản hồi chính thức.
Al Jazeera dẫn hai nguồn tin an ninh Pakistan ngày 19/4 nói Mỹ và Iran có thể đàm phán trong tuần tới. Họ cho biết hai vận tải cơ C-17 của Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Noor Khan gần Islamabad, an ninh được siết chặt ở thủ đô và khách sạn Serena, nơi tổ chức vòng đàm phán đầu tiên. Khách sạn này đang yêu cầu khách rời đi, không nhận đặt phòng cho đến ngày 24/4.
Theo như có một nam sinh 16 tuổi đã quyết định hiến tế bào gốc tạo máu để cứu người mẹ đang mắc bệnh hiểm nghèo gây ra xúc động vừa xảy ra tại Hồ Bắc. Tìm hiểu thêm trên mạng, những cụm từ như “bệnh hiểm nghèo”, “nguy cơ cao”, “ghép tủy” càng khiến em lo sợ. Nhưng sau tất cả, cậu học sinh nhanh chóng đưa ra một quyết định: dứt khoát phải cứu mẹ.
Lưu Trạch Vũ - học sinh lớp 10 tại TP Thập Yển vẫn thường đến bệnh viện đón mẹ sau mỗi đợt hóa trị. Thế nhưng, vào tháng 11/2025, khi bước vào phòng bệnh, em sững lại khi thấy mẹ nằm bất động, gương mặt nhợt nhạt.
Dòng chữ “bạch cầu tủy cấp tính M2” trên thẻ bệnh khiến em hiểu ngay tình trạng nghiêm trọng mà mẹ đang đối mặt.
Tìm hiểu thêm trên mạng, những cụm từ như “bệnh hiểm nghèo”, “nguy cơ cao”, “ghép tủy” càng khiến em lo sợ. Nhưng sau tất cả, cậu học sinh nhanh chóng đưa ra một quyết định: dứt khoát phải cứu mẹ, trang QQ đưa tin.
Khi Lưu Trạch Vũ đề nghị hiến tế bào gốc, cả gia đình đều phản đối. Mẹ em bật khóc, thậm chí chấp nhận từ bỏ điều trị, chỉ mong con không phải chịu đau đớn.
Cha em cũng rơi vào tình thế khó xử. Sau khi tìm đến chuyên gia tại Vũ Hán, ông được tư vấn rằng việc hiến tế bào gốc không gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của thanh thiếu niên khỏe mạnh.
Trước sự kiên trì của con trai với lời khẳng định: “Nếu không cứu được mẹ, con sẽ không dừng lại”, người cha cuối cùng đã đồng ý.
Nam sinh lớp 10 kiên quyết cứu mẹ bằng mọi giá. Ảnh: QQ
Dù người cậu cũng có kết quả tương thích, Lưu Trạch Vũ vẫn kiên quyết: “Đó là mẹ của con, con là người phù hợp nhất”.
Để chuẩn bị cho ca hiến tặng, nam sinh bắt đầu một chế độ sinh hoạt nghiêm túc: dậy sớm chạy bộ mỗi ngày, hạn chế thức khuya, đảm bảo ngủ đủ giấc.
Ngày 7/4 vừa qua, em nhập viện kiểm tra sức khỏe. Sáng 8/4, em bước vào phòng lấy tế bào gốc.
Quá trình kéo dài hơn 4 tiếng, nhưng em không kêu đau, không rơi nước mắt. Trong suốt thời gian đó, em chỉ tự nhủ: “Mẹ ơi, cố thêm chút nữa, con đến rồi”.
Bên ngoài phòng bệnh, cha em lặng lẽ chờ đợi trong nước mắt. Ông chia sẻ: “Con trai tôi đã trưởng thành, một mình dũng cảm gánh vác tất cả”.
Chiều cùng ngày, tế bào gốc được truyền thành công vào cơ thể người mẹ. Theo bác sĩ, nếu vượt qua khoảng 30 ngày thải ghép, tình trạng bệnh sẽ được kiểm soát tốt.
Chỉ 1 ngày sau đó, Lưu Trạch Vũ đã quay lại trường học như bình thường. Khi được hỏi điều mong muốn nhất sau khi mẹ khỏi bệnh, em trả lời: “Cả nhà sẽ cùng gói bánh, ăn một bữa cơm đoàn viên”.
Bởi vì trong dịp Tết vừa qua, gia đình em đã không thể sum vầy do mẹ đang điều trị bệnh. Câu chuyện về Lưu Trạch Vũ không chỉ khiến nhiều người xúc động mà còn lan tỏa thông điệp về tình thân, lòng dũng cảm và sự hy sinh.
Chủ tịch quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf vừa tiết lộ thêm những chi tiết sau hậu trường các cuộc gặp. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19.4 thông báo cử đoàn đàm phán đến Pakistan.
Đài All India Radio ngày 19.4 đưa tin trong buổi phỏng vấn trên truyền hình, ông Ghalibaf, trưởng phái đoàn Iran trong đàm phán với Mỹ, đã tiết lộ những căng thẳng sau hậu trường khi đàm phán với Washington tại Pakistan tuần trước.
Cụ thể, các quan chức Iran đã chất vấn phái đoàn Mỹ khi đàm phán tại Pakistan ngày 11-12.4, sau khi phát hiện tàu quét mìn của Hải quân Mỹ hoạt động ở eo biển Hormuz. Ông cho biết Tehran coi việc Mỹ cố dùng tàu rà phá thủy lôi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cảnh báo căng thẳng sắp leo thang. Ông Ghalibaf khi đó cảnh báo rằng nếu tàu Mỹ tiếp tục tiến xa thì Iran sẽ nổ súng. Giới chức Mỹ chưa phản hồi thông tin này.
Chủ tịch quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (phải) tiếp tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir ở Tehran ngày 16.4
ẢNH: REUTERS
Ông Ghalibaf cũng tiết lộ lập trường đàm phán của các bên, cho rằng mặc dù cuộc gặp với Mỹ giúp hai bên “hiểu biết thực tế hơn về nhau”, thế nhưng Mỹ và Iran vẫn còn cách rất xa để đạt được thỏa thuận. Quan chức Iran nhấn mạnh cả hành động quân sự và ngoại giao đều là chìa khóa để đạt được lợi ích quốc gia. Ông cảnh báo nếu Mỹ “mắc sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất, Iran sẽ đáp trả bằng sức mạnh”.
Thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ - Iran sẽ kết thúc ngày 22.4. Một số quan chức Iran từng đề cập muốn đạt thỏa thuận đảm bảo an ninh đầy đủ, thay vì tiếp tục gia hạn ngừng bắn.
Tổng thống Trump ngày 19.4 viết trên mạng xã hội Truth Social nói rằng phái đoàn Mỹ sẽ đến thủ đô Islamabad, Pakistan vào tối 20.4 theo giờ Mỹ để đàm phán.
“Iran mới đây tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển, điều này thật kỳ lạ, bởi vì cuộc phong tỏa của chúng tôi đã đóng cửa nó rồi. Họ mới là bên sẽ tổn thất 500 triệu USD mỗi ngày từ việc đóng cửa, trong khi Mỹ không mất gì. Chúng tôi đang đưa ra một thỏa thuận rất công bằng và hợp lý, và tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận vì nếu không, Mỹ sẽ phá hủy mọi nhà máy điện và mọi cây cầu ở Iran. Không còn sắm vai người tốt bụng nữa”, ông Trump viết.
Tehran chưa bình luận về bài đăng trên. Trong buổi phỏng vấn trên truyền hình, ông Ghalibaf tuyên bố Iran đang chiếm ưu thế chiến lược so với Mỹ. “Chúng tôi chưa hạ gục được kẻ thù – họ vẫn còn tiền và vũ khí – nhưng về mặt chiến lược, họ đã bị đánh bại trước chúng tôi”, ông nói.
Trong khi đó, chuẩn tướng Mousavi, chỉ huy không quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố Iran đang bổ sung kho tên lửa và máy bay không người lái (UAV) với tốc độ nhanh chóng trong thời gian ngừng bắn.
Trước đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 16.4 nói rằng Mỹ đang theo dõi sát sao hoạt động bố trí khí tài của Iran, cho rằng Tehran hiện mất năng lực bổ sung vũ khí mà chỉ có thể điều chuyển những vũ khí chưa bị phá hủy.
Trước diễn biến căng thẳng tại eo biển Hormuz, Tổng thống Trump hôm 18.4 đã triệu tập cuộc họp tại Phòng tình huống ở Nhà Trắng. Trang Axios dẫn lời quan chức Mỹ cho biết cuộc họp có sự tham gia của Phó tổng thống Vance, Bộ trưởng Hegseth, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cùng những lãnh đạo cơ quan quân đội và tình báo. Nhà Trắng không bình luận về thông tin này.
Tổng thống Trump cáo buộc Iran "vi phạm hoàn toàn" thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cảnh báo sẵn sàng phá hủy cơ sở hạ tầng trọng yếu của Tehran nếu đàm phán thất bại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington sẵn sàng phá hủy cơ sở hạ tầng của Tehran nếu cuộc đàm phán sắp tới thất bại - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters ngày 19-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran "vi phạm hoàn toàn" thỏa thuận ngừng bắn khi tấn công các tàu thuyền gần eo biển Hormuz.
"Iran đã nổ súng ngày hôm qua tại eo biển Hormuz - một sự vi phạm hoàn toàn thỏa thuận ngừng bắn!" - ông Trump viết trên Truth Social.
Tổng thống Mỹ cũng cho biết các quan chức nước này sẽ có mặt tại Islamabad (Pakistan) vào ngày 20-4 để tham gia đàm phán với Iran, đồng thời mô tả đề xuất của Mỹ là "rất công bằng và hợp lý" và kỳ vọng Tehran sẽ chấp thuận.
Tuy nhiên ông cảnh báo nếu đàm phán thất bại, Washington sẵn sàng ra lệnh phá hủy cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran:
"Chúng tôi đã đưa ra một thỏa thuận rất công bằng và hợp lý, tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận. Nếu không, Mỹ sẽ đánh sập từng nhà máy điện và từng cây cầu ở Iran. Mỹ sẽ không nhân nhượng!".
Theo Reuters, eo biển Hormuz - tuyến huyết mạch vận chuyển năng lượng chiến lược của thế giới - đã gần như đóng cửa kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hôm 28-2.
Khi Iran lần đầu tuyên bố sẽ mở lại tuyến đường này, giá dầu thế giới lập tức giảm mạnh, còn thị trường chứng khoán bật tăng. Tuy nhiên sau khi ông Trump tuyên bố tiếp tục siết chặt hoạt động vận chuyển của Iran, Tehran hôm 19-4 xác nhận vẫn sẽ duy trì đóng cửa eo biển.
Cùng ngày, hai tàu Jag Arnav và Sanmar Herald treo cờ Ấn Độ báo cáo bị nổ súng khi cố tiếp cận khu vực này. Tuy nhiên theo các phương tiện truyền thông khác, hai tàu nói trên chỉ bị Iran chặn lại khi cố đi qua eo biển, mô tả "có nổ súng" trong vụ việc nhưng không nói các tàu này bị tấn công.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết hiện hai bên vẫn còn bất đồng lớn về vấn đề hạt nhân và tình trạng của eo biển Hormuz - hai điểm nghẽn chính trong tiến trình thương lượng.
Theo như cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ và cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ tấm băng rôn tại một tiệm mì nước này gây bức xúc với khẩu hiệu cổ súy bạo lực gia đình, tấm băng rôn này của cửa hàng ghi dòng chữ: "Nhào bột mới nhuyễn như cách đánh vợ". Ngay lập tức, cộng đồng mạng Trung Quốc đồng loạt lên án cửa hàng này vì hành vi bình thường hóa bạo lực gia đình và xem thường phụ nữ.
Một tiệm mì tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, miền Tây Bắc Trung Quốc, đang trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi treo biểu ngữ có nội dung dường như cổ xúy cho bạo lực gia đình. Tấm băng rôn của cửa hàng ghi dòng chữ: "Nhào bột mới nhuyễn như cách đánh vợ".
Câu khẩu hiệu này bắt nguồn từ một câu ngạn ngữ cổ với nội dung: "Bột càng nhào kỹ mì càng ngon, vợ càng bị đánh càng ngoan hiền". Ngay lập tức, cộng đồng mạng Trung Quốc đồng loạt lên án cửa hàng này vì hành vi bình thường hóa bạo lực gia đình và xem thường phụ nữ.
Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bất bình sâu sắc trước tư duy lệch lạc này. Một ý kiến nhận định rằng bột mì khi được nhào nặn sẽ trở nên ngon hơn, nhưng phụ nữ khi bị đánh đập chỉ nhận lại những vết thương và sự sợ hãi.
Trung Quốc vẫn còn nhiều định kiến bạo lực gia đình.
Trước sức ép dư luận, ngày 13/4, cơ quan quản lý thị trường địa phương yêu cầu chủ tiệm tháo dỡ và tiêu hủy tấm băng rôn. Cơ quan chức năng cũng tiến hành giáo dục tư tưởng đối với người chịu trách nhiệm, khẳng định hành vi của cửa hàng đã vi phạm nghiêm trọng Luật Quảng cáo.
Sự việc này cũng làm dấy lên những cuộc thảo luận về việc tại sao những tư tưởng hủ lậu như vậy vẫn còn tồn tại và được công khai sử dụng trong xã hội hiện đại. Đáng quan ngại hơn, đây không phải là câu tục ngữ duy nhất mang tính bạo lực được phát hiện.
Tại một số khu vực kém phát triển, vẫn còn tồn tại những câu nói đầy xúc phạm như: "Vợ là ngựa, thích cưỡi thích đánh tùy ý" hay "Vợ không thể bị đánh chết cũng như ớt chẳng thể héo dưới ánh nắng mặt trời".
Nghệ sĩ Khâu Đào Tử, tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Tây An, thực hiện một dự án nghệ thuật lấy cảm hứng từ chính vấn đề này. Cô mời những người phụ nữ nông thôn cùng nặn "hoa mô" (bánh bao hoa) để tái hiện lại các cảnh tượng bạo lực gia đình. Khâu Đào Tử chia sẻ rằng hầu hết những người tham gia dự án đều cho biết họ đã phải nghe những câu ngạn ngữ độc hại đó từ khi còn nhỏ.
Trung Quốc đã ban hành luật chống bạo lực gia đình cấp quốc gia đầu tiên vào năm 2016. Theo dữ liệu từ Tòa án Nhân dân Tối cao, quốc gia này đã ban hành khoảng 33.000 lệnh bảo vệ an toàn cá nhân trong thập kỷ qua.
Số liệu thống kê từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc và Cục Thống kê Quốc gia năm 2011 cho thấy có khoảng 24,7% phụ nữ từng trải qua bạo lực gia đình, bao gồm bạo lực thể chất, tinh thần, kiểm soát kinh tế và cưỡng bức tình dục.
Đến năm 2021, con số này được báo cáo giảm xuống 8,6% dựa trên định nghĩa mới của Luật Chống bạo lực gia đình. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và người dân cho rằng định nghĩa hiện tại vẫn còn những lỗ hổng, đặc biệt là trong việc xác định bạo lực kinh tế hoặc bạo lực đối với những cặp đôi chưa kết hôn.
Trên thực tế, công cuộc xóa bỏ bạo lực gia đình vẫn đối mặt với nhiều rào cản tâm lý. Một bộ phận phụ nữ vẫn bị thao túng để tin rằng hành vi bạo lực của chồng là bình thường, hoặc họ quá sợ hãi sự trả thù nên không dám báo cáo chính quyền.
Những khẩu hiệu như tại quán mì ở Tây Ninh là rào cản khiến phụ nữ khó nhận thức được quyền tự bảo vệ mình. Việc tiếp tục để những tư tưởng này lưu truyền sẽ khiến cuộc chiến chống bạo lực gia đình trở nên gian nan hơn bao giờ hết.
Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đã “đánh bại hải quân Iran” bằng các đợt không kích mạnh mẽ kể từ cuối tháng 2.
Tuy nhiên, Tehran vẫn có thể đóng cửa eo biển Hormuz mà không cần lực lượng hải quân hùng hậu.
Nguyên nhân là trong một vùng nước hẹp và dày đặc tàu chở dầu như eo biển Hormuz, cuộc chiến chưa bao giờ thực sự xoay quanh các tàu lớn, mà là về chiến thuật "bầy đàn".
Iran sở hữu cái gọi là "hạm đội muỗi", gồm hàng ngàn tàu tấn công nhanh cỡ nhỏ kết hợp với máy bay không người lái (UAV) và tên lửa ven biển.
Theo giới chuyên gia, những hạm đội này đang cho thấy Tehran vẫn có thể bóp nghẹt eo biển Hormuz ngay cả khi các cuộc không kích của Mỹ làm suy yếu phần lớn cơ sở hạ tầng quân sự của họ.
"Họ gọi đó là hạm đội muỗi vì chúng nhỏ và có thể đánh trúng mục tiêu. Nhưng như vậy cũng đủ để gây phiền toái và làm đối phương khó chịu. Với hàng ngàn chiếc hoạt động tại một trong những tuyến vận tải biển quan trọng nhất thế giới, chỉ cần gây khó chịu thôi cũng đã đủ" – cựu quan chức Lầu Năm Góc Alex Plitsas nói với New York Post.
Tổng thống Donald Trump đầu tuần này thừa nhận mặc dù Mỹ đã phá hủy hạm đội truyền thống của Iran, các tàu nhỏ hơn phần lớn vẫn không bị tấn công.
"Những gì chúng tôi chưa đánh là một số lượng nhỏ cái mà họ gọi là tàu tấn công nhanh vì chúng tôi không coi đó là mối đe dọa lớn" – ông chủ Nhà Trắng khẳng định.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, chính những chiếc tàu "nhỏ" đó lại đang gây ra một vấn đề lớn.
"Hạm đội muỗi” của Iran gồm hàng ngàn tàu tấn công nhanh cỡ nhỏ. Ảnh: Hải quân Mỹ
Trong nhiều năm, Iran đã xây dựng hai lực lượng hải quân: một hạm đội truyền thống gồm tàu khu trục và tàu ngầm (hiện đã bị hư hại hoặc phá hủy phần lớn) và một lực lượng "bóng tối" được thiết kế đặc biệt cho không gian chật hẹp của vịnh Ba Tư - theo đánh giá của Hải quân Mỹ và Lầu Năm Góc.
Được kiểm soát bởi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), hạm đội thứ hai đang trở thành trung tâm, với ưu điểm là rẻ, dễ thay thế và được thiết kế để áp đảo mực tiêu bằng số lượng.
Iran phản bác tuyên bố của ông Donald Trump, nhấn mạnh 4 yêu cầu ở Hormuz
Hạm đội này bao gồm hàng ngàn tàu nhỏ tốc độ cao, được trang bị súng máy, rốc-két và trong một số trường hợp là tên lửa chống hạm hoặc thiết bị rải mìn, theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ.
Với vận tốc tối đa 185 km/giờ, những tàu này rất khó bị tiêu diệt do kích thước nhỏ, tính cơ động cao và số lượng lớn.
"Chúng tôi đã ném bom họ cực kỳ dữ dội…80%-90% tên lửa, cơ sở công nghiệp, UAV, mọi thứ. Vậy mà hôm nay, Iran vẫn có thể thách thức Mỹ, tấn công 3 con tàu và khiến các chủ tàu không dám đi qua eo biển" – ông Plitsas nói.
Trong chiến tranh hải quân hiện đại, ông Plitsas cho rằng các lực lượng không cần kiểm soát hoàn toàn vùng biển, mà chỉ chỉ cần khiến nó trở nên quá nguy hiểm để đi qua, đặc biệt là ở các điểm nghẽn hẹp.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.