Một người cha tại Mỹ đã thiệt mạng sau khi lao xuống biển cứu hai con khỏi dòng chảy xa bờ tại Florida. Hành động dũng cảm giúp các em thoát nạn nhưng ông không thể trở về.
Một vụ việc đau lòng xảy ra tại bãi biển Juno, bang Florida, Mỹ vào ngày 1/4, khi ông Ryan Jennings, 46 tuổi, tử vong sau khi cứu hai con khỏi dòng chảy xa bờ trong kỳ nghỉ cùng gia đình.
Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra vào khoảng 15 giờ 25 phút, khi một dòng chảy xa bờ bất ngờ hình thành và cuốn con trai 12 tuổi cùng con gái 9 tuổi của ông Jennings ra xa. Đây là hiện tượng dòng nước hẹp nhưng có tốc độ mạnh, chảy từ bờ ra biển và có thể nhanh chóng kéo người bơi ra xa khỏi khu vực an toàn.
Ngay khi phát hiện tình huống nguy hiểm, ông Jennings lập tức lao xuống nước để cứu các con. Ông tiếp cận con trai trước, giữ lấy và đẩy em trở lại gần bờ. Sau đó, ông tiếp tục giữ con gái, cố gắng nâng em lên trên mặt nước trong khi dòng chảy kéo cả hai ra xa hơn.
Nhờ nỗ lực của người cha, cả hai đứa trẻ đã được đưa trở lại bờ an toàn. Tuy nhiên, ông Jennings đã không thể thoát khỏi dòng nước nguy hiểm.
Ryan Jennings và gia đình. Ảnh: Bangor Daily News
Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, ông vừa được đưa lên bờ trong tình trạng bất tỉnh. Dù được chuyển đến bệnh viện gần đó cấp cứu, ông đã không qua khỏi.
Sự ra đi của ông Jennings khiến gia đình và cộng đồng bàng hoàng. Vợ ông, bà Emily Jennings, cho biết chồng mình đã làm tất cả để đảm bảo các con được sống sót. Bà gọi ông là một người anh hùng.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 8/4, bà Emily chia sẻ mong muốn mọi người nhớ đến chồng mình như một người sống với tình yêu thương, lòng dũng cảm và sự tử tế. Bà cũng cho biết gia đình đang nhận được sự hỗ trợ lớn từ cộng đồng trong giai đoạn khó khăn này.
Bà Emily cho biết thêm, sự hy sinh và lòng vị tha của ông Jennings không phải là điều bất ngờ. Khi hai người gặp nhau khoảng một thập kỷ trước, bà là mẹ đơn thân và ông đã luôn xuất hiện với những hành động quan tâm giản dị.
Từ việc mang đồ ăn cho con trai bà đến việc hỗ trợ gia đình trong những thời điểm khó khăn, ông Jennings dần trở thành chỗ dựa vững chắc. Sau này, ông nhận nuôi con riêng của vợ như con ruột và cùng bà có thêm hai con gái, trong khi gia đình đang chờ đón một thành viên mới.
Một biến cố trước đây càng cho thấy rõ tính cách của ông. Khi gia đình rơi vào cảnh mất nhà do hỏa hoạn, ông đã không ngần ngại đón họ về ở cùng, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn.
Ngày 6/4, mẹ của ông Jennings cũng gửi lời cảm ơn tới lực lượng cứu hộ vì những nỗ lực trong quá trình ứng cứu. Gia đình cho biết họ dự định thành lập một quỹ học bổng mang tên ông để tưởng nhớ và lan tỏa giá trị mà ông để lại.
Người thân nhận định ông Jennings không chỉ là chỗ dựa của gia đình mà còn là người góp phần tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng xung quanh.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại bang Bihar, Ấn Độ khiến ít nhất 13 người tử vong và 27 người bị thương sau khi xe buýt chạy tốc độ cao đâm trực diện xe bán tải.
Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra tại huyện Katihar, bang Bihar, Ấn Độ vào khoảng 18 giờ ngày 12/4, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương với nhiều mức độ khác nhau.
Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra trên Quốc lộ 31, đoạn gần ngã tư Basgadha thuộc khu vực Kodha. Thời điểm đó, một chiếc xe bán tải đang chở nhóm người trên đường trở về thành phố Purnea sau khi tham gia các nghi lễ tôn giáo tại Jharkhand.
Khi di chuyển trên tuyến đường này, chiếc xe bán tải bất ngờ bị một xe buýt chạy tốc độ cao từ hướng ngược lại lao tới và đâm trực diện. Cú va chạm mạnh khiến phương tiện bị biến dạng nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Ngoài những người trên hai phương tiện, một người đi xe máy cũng tử vong tại chỗ sau khi bị cuốn vào vụ tai nạn. Tiếng va chạm lớn khiến người dân sống gần khu vực nhanh chóng phát hiện và chạy đến hỗ trợ, đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường trong tình trạng hỗn loạn.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát địa phương đã phối hợp cùng người dân triển khai công tác cứu hộ. Các nạn nhân được khẩn trương đưa đến Trung tâm Y tế cơ sở Kodha, Bệnh viện Đại học Y Purnea và Bệnh viện Katihar Sadar để cấp cứu.
Theo các báo cáo ban đầu, một số nạn nhân đã tử vong ngay tại hiện trường, trong khi một số khác không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện do vết thương quá nặng. Trước tình hình khẩn cấp, các cơ sở y tế trong khu vực đã được đặt trong tình trạng báo động cao để ưu tiên điều trị cho những người bị thương.
Cảnh sát trưởng huyện Katihar, ông Shikhar Chaudhary, đã xác nhận các thông tin liên quan đến vụ tai nạn và cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân.
Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Thủ tướng bang Bihar Nitish Kumar đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước những mất mát về người. Ông đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cam kết hỗ trợ kịp thời cho những người bị ảnh hưởng.
Chính quyền bang Bihar cho biết sẽ trích Quỹ Cứu trợ của Thủ tướng để hỗ trợ tài chính cho các gia đình nạn nhân. Theo đó, mỗi gia đình có người thiệt mạng sẽ nhận 2 lakh rupee, tương đương khoảng 60 triệu đồng, trong khi mỗi người bị thương sẽ được hỗ trợ 50.000 rupee, tương đương khoảng 15 triệu đồng.
Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, trong khi công tác cứu chữa cho các nạn nhân bị thương vẫn đang được tiến hành.
Một người phụ nữ tại Mỹ cho biết đã trải qua ba lần cận kề cái chết trong đời, trong đó có lần được xác nhận tử vong tại hiện trường. Sau mỗi lần như vậy, bà kể lại những trải nghiệm mà bản thân cho là khó lý giải.
Theo The Sun, bà Nicole Kerr, 62 tuổi, sống tại bang Colorado, cho biết mình đã ba lần rơi vào trạng thái cận tử, thậm chí có thời điểm nhân viên y tế đã phủ khăn liệm lên mặt. Tuy nhiên, bà đều được cứu sống và trở lại cuộc sống bình thường.
Sự việc đầu tiên xảy ra khi bà mới 19 tuổi. Trong một chuyến đi cùng bạn học trên chiếc xe Corvette, phương tiện bất ngờ mất kiểm soát và đâm vào một tảng đá lớn. Theo lời kể, tình huống trở nên căng thẳng trước đó khi người đi cùng có hành vi gạ gẫm tình dục và bị từ chối.
Sau cú va chạm, chiếc xe lật và hất cả hai ra ngoài. Bà Nicole bị văng mạnh xuống đất và được lực lượng cứu hộ phát hiện trong tình trạng co quắp. Tại hiện trường, bà được xác nhận đã tử vong và bị phủ khăn trắng.
Năm 19 tuổi, Nicole gặp tai nạn nghiêm trọng, được xác nhận đã tử vong và bị phủ khăn trắng. Ảnh: Jam Press/AJ Parr
Tim của bà ngừng đập trong khoảng 13 phút trước khi có dấu hiệu hoạt động trở lại. Bà cho biết trong khoảng thời gian này, bản thân có cảm giác như đang ở một nơi khác, được bao quanh bởi ánh sáng trắng và không còn cảm nhận đau đớn.
Bà mô tả trải nghiệm đó mang lại cảm giác bình yên tuyệt đối. Trong trạng thái này, bà tin rằng mình đã gặp một “thiên thần”, người mà bà nhận ra là ông ngoại đã qua đời.
Sau đó, bà cho biết được “yêu cầu quay trở lại”. Ngay khi có dấu hiệu sống, nhân viên y tế đã tiến hành các biện pháp kích thích và hồi sức tim phổi, sau đó chuyển bà đến bệnh viện để phẫu thuật khẩn cấp.
Các bác sĩ xác định bà bị đa chấn thương nghiêm trọng, bao gồm gãy nhiều xương, vỡ xương chậu, cổ tay bị nghiền nát, chấn thương nặng ở đầu và ngực, cùng với một bàn chân gần như bị đứt rời.
Hai tuần sau, bà tiếp tục rơi vào tình trạng nhiễm trùng huyết và hoại tử. Trong một ca phẫu thuật, tim bà lần thứ hai ngừng đập. Bà cho biết mình tiếp tục trải qua cảm giác bước vào ánh sáng trắng và nhận được thông điệp rằng “sứ mệnh trên Trái Đất vẫn chưa hoàn thành”.
Khi các bác sĩ chuẩn bị xác nhận thời điểm tử vong, tim bà bất ngờ đập trở lại.
Nicole Kerr hiện tại. Ảnh: Jam Press/AJ Parr
Trong những tháng tiếp theo, bà tiếp tục đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm. Có thời điểm, dịch tràn vào phổi khiến bà ngạt thở và rơi vào trạng thái cận tử lần thứ ba.
Theo lời kể, mỗi lần như vậy bà đều nhận được cùng một thông điệp rằng cần quay trở lại để hoàn thành một mục đích nào đó. Nhờ được can thiệp y tế kịp thời, bà tiếp tục vượt qua.
Sau một thời gian dài điều trị, bà Nicole dần hồi phục. Tuy nhiên, bà cho rằng điều thay đổi lớn nhất không nằm ở thể chất mà là cách nhìn nhận về cuộc sống và cái chết.
Trong nhiều năm, bà giữ kín câu chuyện vì lo ngại bị hiểu lầm. Sau khi gặp những người có trải nghiệm tương tự, bà quyết định chia sẻ như một cách lan tỏa thông điệp tích cực.
Bà cho rằng cái chết không phải là dấu chấm hết và mong muốn mọi người hiểu rằng họ không cần phải sống trong sợ hãi. Hiện tại, bà xem việc kể lại câu chuyện của mình là một phần mục đích sống, với hy vọng giúp người khác nhìn nhận cuộc sống và cái chết một cách bình thản hơn.
Lực lượng Hezbollah phóng khoảng 30 quả rocket vào Israel sau khi Israel và Lebanon có cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ tại Washington.
Ngày 15/4, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết lực lượng Hezbollah phóng khoảng 30 quả rocket vào Israel, hầu hết tên lửa đều bị đánh chặn và số còn lại rơi xuống khu vực trống. Phía lực lượng Hezbollah cũng thừa nhận nhắm mục tiêu vào một số khu vực dọc biên giới Israel - Lebanon.
Trong khi đó, bản cập nhật hàng ngày của Bộ Y tế Lebanon cho thấy có ít nhất 35 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào nước này trong vòng 24 giờ.
Giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ, Israel và Iran có hiệu lực từ tuần trước. Israel từ chối cam kết ngừng bắn ở Lebanon. Cả hai bên nhất trí tổ chức cuộc đàm phán tiếp theo “vào thời gian và địa điểm được hai bên cùng thống nhất”.
Ngoại trưởng Australia, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và 14 quốc gia khác đưa ra một tuyên bố chung về Lebanon, kêu gọi “tất cả các bên khẩn trương giảm leo thang và nắm bắt cơ hội do thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran mang lại”.
Cùng thời điểm, Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad và người đồng cấp Israel Yechiel Leiter cũng có mặt tại thủ đô Washington dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để tham gia cuộc đàm phán. Cuộc gặp kéo dài hơn hai giờ, được mô tả là nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn chấm dứt xung đột qua biên giới giữa Lebanon với Israel.
Trong diễn biến khác, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Nga có thể giúp chuyển đổi uranium được làm giàu cao của Iran thành uranium cấp nhiên liệu hoặc vật liệu lưu trữ "theo những cách thức mà Iran chấp nhận được mà không xâm phạm quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình của nước này".
Lượng uranium được làm giàu cao mà Iran dự trữ được xem là tiền đề để chế tạo vũ khí hạt nhân - điểm mấu chốt trong cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột.
Mỹ yêu cầu Iran chấm dứt chương trình làm giàu uranium và kiên quyết đòi lại khoảng 460 kg uranium được làm giàu cao, được cho là đang chôn dưới lòng đất.
Cả hai bên đều đề xuất tạm dừng việc Iran làm giàu uranium trong cuộc đàm phán ở Islamabad cuối tuần trước, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó cho biết ông không thích ý tưởng tạm dừng, mà muốn chấm dứt hoàn toàn.
Trước đây, Moskva từng hỗ trợ xử lý vấn đề uranium làm giàu từ Iran khi thỏa thuận hạt nhân thời Obama - được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) có hiệu lực.
Theo ông Lavrov, Nga sẽ chấp nhận mọi quyết định của Iran liên quan đến uranium làm giàu trong cuộc đàm phán hòa bình, nhưng việc ông khẳng định “quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình” của Iran phù hợp với lập trường của Tehran rằng họ chỉ muốn làm giàu uranium cho nhà máy điện và mục đích hòa bình.
8 tháng tuổi, Jessica được cả nước Mỹ cầu phúc và được gọi là em bé của mọi nhà; nhưng mới đây ở tuổi 40, cô bị bắt vì tội hành hung và bạo hành gia đình.
Jessica McClure Morales (40 tuổi, sống tại hạt Midland, bang Texas, Mỹ) bị cảnh sát bắt vì tội hành hung gây thương tích và bạo hành gia đình. Jessica đang sống chung cùng chồng và hai con nhỏ. Cảnh sát vẫn chưa công bố cụ thể chi tiết và diễn biến của vụ việc.
Điều đặc biệt là Jessica từng nổi tiếng khắp nước Mỹ và thế giới vào 40 năm trước. Cô được biết đến với biệt danh "Em bé Jessica". Vào năm 1987, em bé Jessice 18 tháng tuổi rơi xuống giếng bỏ hoang sâu khoảng 7m và bị mắc kẹt trong đó suốt gần 60 giờ đồng hồ.
Jessica từng nổi tiếng khắp nước Mỹ sau khi bị kẹt dưới giếng khô suốt 60 giờ.
Cuộc giải cứu nghẹt thở kéo dài 2,5 ngày được truyền hình trực tiếp đến các gia đình trên khắp thế giới. Các đội cứu hộ chạy đua với thời gian để đưa em bé lên mặt đất. Nhiều người hồi hộp dõi theo sinh mạng mong manh của Jessica, tạo nên một làn sóng cầu nguyện và hy vọng chưa từng có.
Trong suốt thời gian cô bé bị kẹt dưới lòng đất hẹp và tối tăm, các nhân viên cứu hộ cho biết họ vẫn nghe thấy tiếng bé hát về nhân vật hoạt hình gấu Pooh. Chi tiết này trở thành biểu tượng cho sự kiên cường và ngây thơ của "em bé Jessica".
Trong quá trình lên phương án cứu hộ, một nhà thầu xây dựng tên là Ron Short tình nguyện xuống giếng. Do bẩm sinh không có xương quai xanh, ông có thể thu hẹp vai để hành động trong không gian cực kỳ chật hẹp. Đội cứu hộ đã cân nhắc đề nghị này, nhưng cuối cùng nhân viên y tế Robert O'Donnell có dáng người nhỏ gầy, dẻo dai mới là người trực tiếp xuống hầm.
Đội cứu hộ phải khoan một đường hầm mới, xuyên qua các lớp đá cứng để dễ dàng tiếp cận và giải thoát cô bé.
O'Donnell nhích từng chút một vào đường hầm và giải thoát thành công Jessica. Cô bé bị kẹt cứng với một chân ép ngược lên trán. O'Donnell đưa cô bé ra chiếc xô chờ sẵn, giao cho đồng nghiệp Steve Forbes kéo lên mặt đất an toàn. Ngay lập tức, những người lính cứu hỏa bế Jessica đến xe cứu thương đang chờ sẵn.
Sau cuộc giải cứu thần kỳ, Jessica trở thành em bé quốc dân của nước Mỹ.
Dù sống sót thần kỳ, Jessica vẫn bị cắt bỏ một ngón chân do hoại tử và trải qua hơn 12 ca phẫu thuật để điều trị các vết thương nghiêm trọng sau sự cố.
Sự kiện này khiến ba mạng lưới truyền hình lớn nhất nước Mỹ đồng loạt ngắt quãng các chương trình giờ vàng để đưa tin trực tiếp. Sức ảnh hưởng của cuộc giải cứu lớn đến mức Tổng thống Ronald Reagan lúc bấy giờ đã phát biểu: "Mọi người dân Mỹ đều trở thành cha mẹ đỡ đầu của Jessica khi sự việc này diễn ra".
Vào năm 1989, đài ABC sản xuất bộ phim truyền hình "Em bé của mọi nhà: Cuộc giải cứu Jessica McClure" (Everybody's Baby: The Rescue of Jessica McClure) với sự tham gia của nhiều nhân chứng. Vào năm 2007, tờ USA Today vẫn xếp McClure đứng thứ 22 trong danh sách "25 cuộc đời có tầm ảnh hưởng không thể phai mờ", minh chứng cho vị thế của cô trong lòng công chúng Mỹ suốt nhiều thập kỷ.
Trong nhiều năm qua, Jessica McClure Morales luôn khẳng định rằng cô hoàn toàn không có ký ức gì về việc mình từng bị mắc kẹt dưới giếng. Cuộc sống của cô sau đó trôi qua khá lặng lẽ cho đến khi vụ việc hành hung này xảy ra.
Sau khi bị buộc tội hành hung gây thương tích liên quan đến bạo lực gia đình, cô đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Vụ việc hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận bởi sự tương phản quá lớn giữa hình ảnh "phép màu" năm xưa và thực tại đầy rắc rối này.
Người phụ nữ 35 tuổi thoát ảo thanh dai dẳng suốt 5 năm nhờ kết hợp thuốc và kích thích từ xuyên sọ, dần ổn định tâm lý và quay lại công việc.
Người phụ nữ 35 tuổi vừa xuất viện sau thời gian điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai. Trước đó, suốt 5 năm chị sống trong ám ảnh của những “giọng nói trong đầu”.
Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Các bác sĩ xác định chị mắc tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, kèm hội chứng ảo giác nặng, nổi bật là ảo thanh kháng trị.
Theo người nhà, triệu chứng xuất hiện từ khoảng 5 năm trước với những tiếng thì thầm mơ hồ. Theo thời gian, các “giọng nói” trở nên rõ ràng, xuất hiện liên tục, xen lẫn khen chê, đe dọa và thậm chí sai khiến hành động.
Người phụ nữ từng điều trị bằng thuốc chống loạn thần tại cơ sở y tế địa phương. Tuy nhiên, sau khi thấy triệu chứng thuyên giảm, chị tự ý ngừng thuốc, dẫn đến nhiều lần tái phát với mức độ ngày càng nặng hơn.
Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa, Phó trưởng Phòng Tâm lý lâm sàng, cho biết khoảng 60–80% bệnh nhân tâm thần phân liệt có biểu hiện nghe thấy tiếng nói trong đầu. Trong đó, không ít trường hợp kháng trị, dù đã sử dụng ít nhất hai loại thuốc vẫn không kiểm soát được triệu chứng.
Trước tình trạng này, êkíp điều trị chỉ định phương pháp kích thích từ xuyên sọ lặp lại (TMS) kết hợp điều chỉnh thuốc. Đây là kỹ thuật không xâm lấn, sử dụng từ trường cường độ cao tác động vào các vùng não liên quan đến xử lý ngôn ngữ và âm thanh, nhằm điều chỉnh hoạt động bất thường.
Sau thời gian điều trị theo phác đồ cá thể hóa, bệnh nhân giảm dần rồi hết ảo thanh, cảm xúc ổn định hơn. Chất lượng giấc ngủ và ăn uống cải thiện rõ rệt. Hiện chị xuất viện, tiếp tục theo dõi ngoại trú và có thể quay lại làm việc.
PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, nhận định TMS là phương pháp hỗ trợ hiệu quả cho các trường hợp kháng thuốc. Nhiều nghiên cứu quốc tế cũng cho thấy việc kết hợp TMS với điều trị thuốc giúp kiểm soát triệu chứng tốt hơn so với chỉ dùng thuốc đơn thuần.
Tuy vậy, chuyên gia nhấn mạnh TMS không thể thay thế thuốc. Việc chỉ định phải do bác sĩ chuyên khoa quyết định, đồng thời cần thận trọng với những bệnh nhân có tiền sử động kinh hoặc mang thiết bị kim loại trong sọ não.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.