Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy chuyến công du của hai đặc phái viên Mỹ tới Pakistan, giáng thêm một đòn mới vào triển vọng đạt được hòa bình với Iran, sau khi Ngoại trưởng Iran rời Islamabad mà chỉ gặp các quan chức Pakistan.
Lực lượng an ninh đứng gác ở thủ đô Islamabad của Pakistan. (Ảnh: AP)
Khi vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran không thể diễn ra vào ngày 25/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội “tấn công mạnh mẽ” các vị trí của lực lượng Hezbollah tại Li-băng, tiếp tục thử thách lệnh ngừng bắn kéo dài 3 tuần.
Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Florida, rằng ông quyết định hủy chuyến đi của hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner vì cuộc đàm phán tại Islamabad đòi hỏi quá nhiều di chuyển và chi phí, đồng thời đề xuất hòa bình mới nhất của Iran “chưa đủ tốt” đối với ông.
Trước khi lên chuyên cơ Air Force One trở về Washington, Tổng thống Trump cho biết Iran đã cải thiện đề xuất nhằm giải quyết cuộc chiến sau khi ông hủy chuyến thăm, “nhưng vẫn chưa đủ”.
Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Trump cũng viết rằng có “sự đấu đá và hỗn loạn lớn” trong nội bộ lãnh đạo Iran.
“Không ai biết ai đang nắm quyền, kể cả họ. Ngoài ra, chúng tôi nắm mọi lợi thế, họ thì không! Nếu họ muốn đàm phán, họ chỉ cần gọi!”, ông Trump viết trên Truth Social.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi trước đó đã rời thủ đô Pakistan mà không thể hiện dấu hiệu lạc quan nào sau khi gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và các quan chức cấp cao khác.
Dù ông Araqchi mô tả chuyến thăm Pakistan là “rất hiệu quả”, trong cuộc điện đàm với ông Sharif, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran sẽ không tham gia “các cuộc đàm phán bị áp đặt” vì áp lực hoặc phong tỏa, tuyên bố từ chính phủ Iran cho biết.
Ông Araqchi đã “giải thích các lập trường nguyên tắc của đất nước về những diễn biến mới nhất liên quan đến lệnh ngừng bắn và việc chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến bị áp đặt lên Iran”, tuyên bố trên kênh Telegram chính thức của ông cho biết.
Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh Mỹ trước tiên cần dỡ bỏ các trở ngại như phong tỏa các cảng của Iran, để tạo nền tảng giải quyết các vấn đề.
Khi được hỏi về những dè dặt của Tehran đối với lập trường của Mỹ trong đàm phán, một nguồn tin ngoại giao Iran tại Islamabad nói với Reuters: “Về nguyên tắc, phía Iran sẽ không chấp nhận các yêu cầu mang tính tối đa”.
Washington và Tehran đang rơi vào tình trạng bế tắc khi Iran tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, trong khi Mỹ phong tỏa xuất khẩu dầu của Iran.
Grecia Guadalupe Orantes Mendoza đăng ảnh chỉnh sửa quá đà trên MXH, khiến nỗ lực tìm kiếm của cảnh sát Mexico gặp khó khăn vì ngoại hình của cô trong ảnh khác hoàn toàn ngoài đời.
Grecia Guadalupe Orantes Mendoza trên mạng và ngoài đời khác xa nhau, khiến cảnh sát gặp khó khăn khi tìm kiếm cô mất tích.
Grecia Guadalupe Orantes Mendoza đăng ảnh chỉnh sửa quá đà trên MXH, khiến nỗ lực tìm kiếm của cảnh sát Mexico gặp khó khăn vì ngoại hình của cô trong ảnh khác hoàn toàn ngoài đời.
Một vụ mất tích gần đây ở Mexico làm dấy lên tranh luận gay gắt về việc lạm dụng bộ lọc và công cụ chỉnh sửa ảnh trên mạng. Nỗ lực tìm kiếm một phụ nữ 30 tuổi mất tích tại bang Chiapas hồi đầu tháng đã bị cản trở, do những bức ảnh cảnh sát sử dụng trên thông báo tìm người không hề giống cô ngoài đời, theo Oddity Central.
Grecia Guadalupe Orantes Mendoza mất tích vào đêm 12/4 tại khu tự quản Ocozocoautla de Espinosa. Sau khi gia đình trình báo, cảnh sát đã kích hoạt “Alba Protocol” - cơ chế triển khai các hành động khẩn cấp để tìm kiếm phụ nữ mất tích.
Theo quy trình, cảnh sát sử dụng một số ảnh trên mạng xã hội của Grecia để tạo thông báo tìm người rồi phát tán trên mạng và trong cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, vấn đề là - theo những người quen biết cô - người trong ảnh trông chẳng giống Grecia ngoài đời chút nào.
Khi thời gian là yếu tố sống còn và mỗi giờ trôi qua đều làm giảm khả năng tìm thấy nạn nhân còn sống, thông báo tìm người đóng vai trò rất quan trọng. Nhưng trong trường hợp này, chúng lại khiến người dân khó nhận diện nạn nhân hơn.
“Làm sao họ tìm được cô ấy với những bức ảnh đầy filter như vậy?” là một trong những bình luận lan truyền trên nhiều nền tảng, cho thấy chi tiết này đã ảnh hưởng thế nào đến cách công chúng nhìn nhận vụ việc.
May mắn là vài ngày sau, người phụ nữ đã được tìm thấy còn sống trên tuyến cao tốc nối Ocozocoautla với khu tự quản Jiquipilas và đang được cảnh sát quản lý. Những tình tiết liên quan đến việc mất tích và quá trình được tìm thấy vẫn được giữ kín trong khi cuộc điều tra tiếp tục.
Vụ việc của Grecia Guadalupe Orantes Mendoza đã làm dấy lên tranh luận về việc sử dụng ảnh mạng xã hội trong các thông báo tìm người. Dù đây là nguồn hình ảnh dễ tiếp cận nhất, các chuyên gia cho rằng việc lạm dụng filter lại gây cản trở thay vì hỗ trợ cảnh sát.
“Ủy ban Tìm kiếm Người mất tích Quốc gia từ lâu đã nhận thấy rằng các mẫu nhận dạng trong quy trình Alba thường gặp sai sót khi truy tìm người mất tích, bởi chúng được tạo từ ảnh mạng xã hội - nơi người dùng sử dụng rất nhiều filter, thậm chí cả phần mềm trí tuệ nhân tạo,” chuyên gia an ninh David Saucedo cho biết.
Đức lên kế hoạch triển khai tàu quét mìn tới khu vực Địa Trung Hải và eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột Mỹ - Iran.
Đức điều tàu quét mìn chuẩn bị cho khả năng tham gia chiến dịch tại eo biển Hormuz - Ảnh: AP
Theo Đài Al Jazeera, Đức thông báo hải quân nước này sẽ điều một tàu quét thủy lôi đến Địa Trung Hải, nhằm chuẩn bị cho khả năng triển khai lực lượng tại eo biển Hormuz - tuyến đường gần như bị phong tỏa hoàn toàn trong cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành nhắm vào Iran.
Thông tin này được Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius tiết lộ với tờ báo Đức Rheinische Post.
Phát biểu ngày 25-4, Bộ trưởng Pistorius cho biết tàu quét mìn sẽ được triển khai cùng một tàu chỉ huy kiêm tàu hậu cần, tuy nhiên ông không nêu cụ thể thời điểm xuất phát.
Theo Hãng thông tấn DPA, ông Pistorius nhấn mạnh việc triển khai phụ thuộc vào ba điều kiện tiên quyết, gồm một lệnh ngừng bắn bền vững giữa Mỹ và Iran, một khuôn khổ pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế, và sự phê chuẩn của Hạ viện Đức.
Trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vì không tham gia cùng Mỹ và Israel trong các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Trong cuộc phỏng vấn, ông cũng khẳng định Đức đóng vai trò dẫn đầu về năng lực rà phá thủy lôi trong khuôn khổ NATO.
Bên cạnh Đức, Ý cũng sẵn sàng triển khai tới bốn tàu chiến, trong đó có hai tàu quét mìn, để tham gia sứ mệnh quốc tế nhằm khai thông eo biển Hormuz, theo Hãng tin Reuters.
"Kế hoạch dự phòng do Tham mưu trưởng Quốc phòng soạn thảo dự kiến một nhóm tàu gồm hai tàu quét mìn, một tàu hộ tống và một tàu hậu cần", Tham mưu trưởng Hải quân Ý Giuseppe Berutti Bergotto nói trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình nhà nước RAI ngày 23-4.
"Rõ ràng chúng tôi không hành động đơn độc. Chúng tôi là một phần của liên minh quốc tế, và các quốc gia khác cũng sẽ điều tàu quét mìn tham gia", ông nói thêm, đồng thời cho biết Anh, Pháp, Bỉ và Hà Lan đều có năng lực rà phá mìn.
Theo ông Berutti Bergotto, các tàu Ý sẽ xuất phát từ cảng La Spezia và mất khoảng bốn tuần để đến khu vực Hormuz. Hiện nước này đang vận hành tám tàu quét mìn.
Tuần trước, các nhà lãnh đạo châu Âu đã họp tại Paris (Pháp) để thảo luận về một chiến dịch nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải qua tuyến vận chuyển huyết mạch này.
Hơn một chục quốc gia đã tuyên bố sẵn sàng tham gia sứ mệnh bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz khi điều kiện cho phép.
Vào chung kết FA Cup lần thứ tư liên tiếp, Manchester City tiếp tục gửi thông điệp lạnh lùng tới phần còn lại: đế chế của Pep Guardiola vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Man City vào chung kết FA Cup mùa này.
Người ta đã nhiều lần nghĩ Manchester City suy yếu. Mỗi mùa giải đều xuất hiện một lý do hợp lý để tin điều đó. Đội hình già đi. Động lực giảm sút. Pep Guardiola có thể ra đi. Các đối thủ đã học được cách chống lại họ. Và mùa này, có thêm những giai đoạn chệch choạc đủ để khiến dư luận tin rằng ngai vàng sắp đổi chủ.
Nhưng rồi Man City lại đứng dậy như cách họ vẫn thường làm.
Man City thắng bằng guồng máy lạnh lùng
Chiến thắng trước Southampton để vào chung kết FA Cup lần thứ tư liên tiếp không đơn thuần là một tấm vé. Nó là lời nhắc quen thuộc rằng khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, đội bóng này luôn biết cách xuất hiện đúng lúc.
Trong bóng đá Anh hiện đại, không có điều gì khiến phần còn lại mệt mỏi hơn sự bền bỉ của Manchester City. Họ không thống trị bằng cảm xúc. Họ thống trị bằng thói quen chiến thắng. Đáng sợ nhất ở Manchester City là họ khiến những điều phi thường trở thành bình thường.
Bốn trận chung kết FA Cup liên tiếp lẽ ra phải là cột mốc gây choáng ngợp. Nhưng với Man City, nó được nhìn như một bước đi tiếp theo trong dây chuyền sản xuất danh hiệu.
Ngay cả cách Pep Guardiola xoay tua đội hình trước Southampton cũng cho thấy sự tự tin tuyệt đối. Ông cất nhiều trụ cột, giữ sức cho cuộc đua Premier League, nhưng City vẫn biết cách lật ngược tình thế. Đó là khác biệt giữa đội bóng lớn và đội bóng thống trị.
Đội bóng lớn cần đội hình mạnh nhất để thắng. Đội bóng thống trị có thể thay đổi nhân sự mà tiêu chuẩn không đổi.
Man City vẫn chưa có dấu hiệu xuống dốc.
Southampton đã mơ mộng khi Finn Azaz mở tỷ số bằng cú dứt điểm đẹp mắt. Nhưng giấc mơ ấy chỉ kéo dài ba phút. Jeremy Doku tạo ra sức ép khiến đối thủ phản lưới, trước khi Nico Gonzalez kết thúc trận đấu bằng pha lập công đẳng cấp.
Man City không hoảng loạn. Họ không mất kiểm soát. Man City chỉ bình thản tăng tốc. Một phẩm chất mà nhiều đối thủ không thể học được.
Điều khiến nước Anh nản lòng
Phần còn lại của bóng đá Anh không thiếu tiền, không thiếu HLV giỏi, không thiếu tham vọng. Nhưng họ thiếu điều Man City sở hữu: sự ổn định tàn nhẫn.
Arsenal có thể chơi hay trong nhiều tháng rồi hụt hơi cuối mùa. Manchester United vẫn loay hoay tái thiết. Chelsea đổi dự án liên tục. Liverpool cũng phải tính toán sau một chu kỳ thành công.
Còn Manchester City vẫn ở đó. Họ thay cầu thủ, điều chỉnh hệ thống, làm mới động lực và tiếp tục săn cúp như chưa từng mệt mỏi.
Thậm chí những cái tên từng là biểu tượng như Phil Foden cũng không được đảm bảo vị trí nếu phong độ đi xuống. Ở Man City, quá khứ không có nhiều giá trị. Chỉ hiện tại mới quyết định bạn còn chỗ đứng hay không. Sự khắc nghiệt ấy tạo ra chuẩn mực cao đến nghẹt thở.
Man City vẫn còn rất đáng sợ.
Nếu Pep rời đi vào cuối mùa, ông sẽ để lại một cỗ máy gần như tự vận hành. Nếu ông ở lại, nỗi ám ảnh với các đối thủ còn kéo dài hơn nữa. Đó là lý do mỗi chiến thắng kiểu này khiến nước Anh ngán ngẩm.
Không phải vì Man City luôn thắng dễ. Họ không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Mà vì khi người khác tưởng họ chững lại, họ lại xuất hiện ở Wembley. Khi đối thủ nghĩ cuộc đua đã mở ra, Man City lại lao lên phía trước.
Bóng đá vốn yêu sự thay đổi. Nhưng Manchester City nhiều năm qua sống bằng việc chống lại quy luật đó. Và với phần còn lại, cảm giác bất lực ngày càng lớn. Bởi dù thay đổi HLV, thay đổi chiến lược hay đổ thêm hàng trăm triệu bảng, kết cục quen thuộc vẫn thường là nhìn Man City nâng cúp.
Thêm một trận chung kết nữa. Thêm một lời cảnh báo nữa. Manchester City không chỉ thắng trận đấu. Họ đang bào mòn niềm tin của cả giải đấu.
Trong vòng chục năm trở lại đây, số lượng người cao tuổi chơi Facebook dần trở nên phổ biến và con số đó ngày càng tăng lên.
Dưới đây là 4 lý do tại sao Facebook và các mạng xã hội khác không còn là sân chơi riêng cho giới trẻ.
1.Tìm người
Có thể nói sử dụng Facebook để tìm kiếm lại bạn bè, đồng nghiệp cũ là một việc làm rất dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ cần một ít thông tin của người dùng, bạn có thể hoàn toàn có khả năng tìm ra được trang cá nhân của họ.
Thực tế đã có khoảng một nửa số người dùng ở độ tuổi 55 trở lên đã liên lạc với người thân quen trước đây thông qua mạng xã hội và hiệu quả nhất là Facebook. Và khi mọi người nghỉ hưu hoặc thay đổi nghề nghiệp, mạng xã hội chính là cách tốt nhất để giữ liên lạc hoặc nhận hỗ trợ. Với ưu điểm tuyệt vời này, mạng xã hội và Facebook ngày càng được mọi người yêu thích và tin tưởng sử dụng.
2. Nâng cao kiến thức, tiếp cận thông tin
Người mắc bệnh kinh niên có xu hướng tìm trên Internet tới các trang blog hoặc tham gia vào các buổi thảo luận trực tuyến. Những người càng cao tuổi càng có nguy cơ mắc những căn bệnh kinh niên. Đó chính là lí do khiến ngày càng nhiều người cao tuổi có nhu cầu lập Facebook hay tìm đến mạng xã hội nhiều hơn. Họ tìm đến mạng xã hội vừa để tiếp nhận thông tin, vừa để nghe những chia sẻ, kinh nghiệm của những người bệnh khác. Đồng thời, các trang thông tin này còn là nơi để các cá nhân tìm được sự đồng cảm trong tâm hồn, trong bệnh tật và những vấn đề khác. Đây cũng là nơi tạo ra được nhiều mối quan hệ thú vị cho mỗi người.
3. Rút ngắn khoảng cách thế hệ
Người cao tuổi có thể sử dụng mạng xã hội để kết nối với con cháu của mình, mặc dù đôi khi có một chút rắc rối. Người ở xa cũng có thể trao đổi, nhìn thấy mặt nhau, nhắn tin qua lại. Yếu tố giao tiếp mang tính cộng đồng và hiện đại như Facebook là cách ngắn nhất để hai tầng lớp người cao tuổi và giới trẻ bỏ qua được rào cản ngại ngùng, kết nối với nhau dễ dàng hơn.
4. Giải trí
Facebook không chỉ đơn thuần là lên trò chuyện với người thân mà ở đó còn là một xã hội thu nhỏ. Bạn có thể dễ dàng theo dõi được tình hình sức khỏe, công việc, tình cảm… của những người bạn quan tâm.
Facebook chứa rất nhiều thông tin từ chính trị, văn hóa, xã hội và cả giải trí. Người dùng có thể tùy chọn những thông tin bổ ích và phù hợp với nhu cầu của bản thân.
Người cao tuổi sử dụng Facebook sẽ khiến họ quan tâm tới xã hội hơn khi cập nhật được tình hình thế giới xung quanh, bớt cô đơn khi có bất cứ điều gì cũng có thể chia sẻ với nhiều người. Cùng với đó, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội khiến bản thân người cao tuổi cảm thấy có ích cho xã hội và sống vui vẻ hơn.
Mạng xã hội và đặc biệt là Facebook chính là phát minh thú vị và chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ cho người dùng.
Người cao tuổi, nhu cầu được giải bày tâm sự nhiều hơn bất kì ai, và chính họ cũng là đối tượng tạo ra được sự uy tín trong “thế giới ảo” này. Tuy nhiên, nếu muốn Facebook phát huy được hết ưu điểm của mình, đòi hỏi người dùng phải hết sức thông minh và tỉnh táo khi sử dung và không nên biến mình thành "con nghiện" không thể cứu chữa.
Sau khi đi nắng về, nhiều người vội tắm để giải nhiệt. Tuy nhiên, thói quen này có thể khiến cơ thể “sốc nhiệt”, làm tăng nguy cơ đột quỵ chỉ trong tích tắc.
Sau khi trở về từ cái nắng như thiêu đốt, nhiều người lập tức bước vào phòng tắm để "hạ nhiệt". Ảnh: Freepik.
Sau khi trở về từ cái nắng như thiêu đốt, nhiều người lập tức bước vào phòng tắm để "hạ nhiệt". Nhưng chính khoảnh khắc tưởng là dễ chịu ấy lại có thể trở thành điểm khởi đầu của một cơn đột quỵ não nguy hiểm.
Vì sao tắm ngay sau khi đi nắng lại nguy hiểm?
Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, đơn vị này đã tiếp nhận không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nguyên nhân bắt nguồn từ việc tắm ngay sau khi cơ thể vừa tiếp xúc với nắng nóng kéo dài. Những ca bệnh này thường diễn tiến nhanh, khó lường và tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao.
Bác sĩ Dũng cho biết nắng nóng cực đoan đặc biệt nguy hiểm với các nhóm dễ tổn thương như người cao tuổi, bệnh nhân có bệnh lý nền về tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, cũng như những người từng có tiền sử đột quỵ. Tuy nhiên, ngay cả người trẻ, khỏe mạnh cũng có thể gặp biến cố nếu chủ quan với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.
Lý giải về cơ chế gây hại, vị chuyên gia cho rằng có hai yếu tố chính khiến cơ thể dễ “gục ngã” khi tắm ngay sau khi đi nắng. Trước hết là phản xạ sốc lạnh. Khi cơ thể đang ở trạng thái nóng, các mạch máu ngoại vi giãn ra để thải nhiệt.
"Việc tiếp xúc đột ngột với nước lạnh sẽ kích thích hệ thần kinh giao cảm, khiến mạch máu co lại nhanh chóng nhằm giữ nhiệt, làm huyết áp tăng vọt. Sự thay đổi đột ngột này có thể gây vỡ mạch máu não hoặc thúc đẩy hình thành cơn nhồi máu não", bác sĩ Dũng nói.
Bên cạnh đó, tình trạng mất nước và rối loạn điện giải do nắng nóng khiến máu trở nên cô đặc, lưu thông chậm hơn. Khi kết hợp với sự thay đổi nhịp tim và huyết áp, nguy cơ hình thành cục máu đông tăng cao, dễ dẫn đến tắc mạch não ngay sau đó.
Trong điều kiện thời tiết oi bức, việc nhận diện sớm các dấu hiệu đột quỵ đóng vai trò then chốt để cứu sống người bệnh. Các chuyên gia khuyến cáo áp dụng quy tắc FAST: méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân một bên, nói khó hoặc nói ngọng. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, cần gọi cấp cứu 115 ngay lập tức, bởi mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não có thể bị tổn thương không thể phục hồi.
Ngoài ra, người dân cũng cần cảnh giác với các biểu hiện của sốc nhiệt như thân nhiệt tăng cao trên 40 độ C, da nóng khô, lú lẫn, mất phương hướng hoặc co giật. Đây đều là những tình trạng cấp cứu cần được xử trí kịp thời.
nullNguyên tắc để tắm an toàn trong mùa nóng
Để hạn chế rủi ro trong những ngày nắng nóng và kỳ nghỉ dài sắp tới, BS Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo người dân nên dành thời gian nghỉ ngơi khoảng 20-30 phút sau khi đi nắng về, ở nơi thoáng mát để cơ thể hạ nhiệt tự nhiên trước khi tắm.
Việc làm quen với nước cũng cần thực hiện từ từ, có thể bắt đầu bằng lau người bằng khăn ẩm hoặc rửa chân tay. Đồng thời, cần bổ sung đủ nước và điện giải, hạn chế sử dụng rượu bia, cà phê trong thời tiết nóng.
Bác sĩ này cũng lưu ý người dân nên tránh ra ngoài vào khung giờ nắng gắt từ 10h đến 16h, đồng thời tuân thủ chặt chẽ việc điều trị đối với những người có bệnh nền, đặc biệt là kiểm soát huyết áp theo chỉ định.
CẬP NHẬT: Tổng thống Trump sẽ tổ chức họp báo tại Nhà Trắng trong thời gian tới — Bữa tối đã được dời lịch.
Fox News đã cung cấp thông tin cập nhật mới nhất:
Tình trạng hỗn loạn đã xảy ra tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng khi tiếng súng vang lên và Tổng thống Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được đưa ra khỏi phòng khiêu vũ của khách sạn Washington Hilton vào tối thứ Bảy.
Video từ bên trong sự kiện cho thấy những người tham dự chui xuống gầm bàn và tìm chỗ trú ẩn khi sự hoảng loạn lan rộng khắp phòng.
Phóng viên John Roberts của Fox News đưa tin từ phòng khiêu vũ rằng đã có tiếng súng nổ và ông nghe nói nghi phạm xả súng đã bị lực lượng mật vụ khống chế.
Người dẫn chương trình của Fox News, Bret Baier, cho biết ông cũng nghe thấy tiếng súng nổ, nhưng lưu ý rằng chúng dường như không xuất phát từ bên trong phòng khiêu vũ.
Các nguồn tin cho biết với Fox News rằng người này không hề vào được bên trong phòng khiêu vũ, đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi hiện trường.
Tổng thống Trump được nhìn thấy nhanh chóng được lực lượng an ninh hộ tống ra khỏi phòng và các quan chức Nhà Trắng nói với Fox News Digital rằng cả ông, Đệ nhất phu nhân và bà Karoline Leavitt đều an toàn vào thời điểm này.
Nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn chưa rõ.
Như các bạn có lẽ đã biết, một vụ xả súng đã làm gián đoạn buổi tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng tối nay.
Rất may, Tổng thống Trump và các thành viên khác trong chính quyền của ông đã được sơ tán an toàn khỏi sự kiện.
Hiện tại, đã có thông báo rằng bữa tối đã bị hủy bỏ trong đêm nay. Nó sẽ được lên lịch lại vào một thời điểm nào đó trong vòng 30 ngày tới.
Theo thông tin được biết, Tổng thống Trump muốn quay lại dự bữa tối hôm nay, nhưng lực lượng an ninh đã khuyên không nên làm vậy.
Vì vậy, thay vì phát biểu tại bữa tối, Tổng thống Trump sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc tại Nhà Trắng trong thời gian rất ngắn nữa - chỉ trong vòng nửa giờ tới.
Tổng thống Trump vừa cập nhật tình hình cho chúng ta như sau:
🚨 BREAKING: President Trump will be hosting a press conference at the White House in 30 MINUTES after law enforcement recommends he NOT return to the WHCA dinner
He says the event will be rescheduled within 30 DAYS
TIN NÓNG: Tổng thống Trump sẽ tổ chức họp báo tại Nhà Trắng trong 30 PHÚT nữa sau khi lực lượng thực thi pháp luật khuyến cáo ông KHÔNG nên quay lại dự tiệc tối của WHCA.
Ông ấy nói sự kiện sẽ được lên lịch lại trong vòng 30 ngày.
“Đệ nhất phu nhân, Phó Tổng thống và tất cả các thành viên đều hoàn toàn khỏe mạnh. Chúng tôi sẽ nói chuyện với quý vị trong vòng nửa giờ nữa.”
Đọc toàn bộ tuyên bố của Tổng thống Trump trên Truth Social tại đây:
Cơ quan thực thi pháp luật đã yêu cầu chúng tôi rời khỏi hiện trường, theo đúng quy trình, và chúng tôi sẽ làm như vậy ngay lập tức. Tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo trong 30 phút nữa tại Phòng họp báo Nhà Trắng. Đệ nhất phu nhân, Phó Tổng thống và tất cả các thành viên Nội các đều hoàn toàn khỏe mạnh. Chúng tôi sẽ nói chuyện với các bạn trong nửa giờ nữa. Tôi đã nói chuyện với tất cả các đại diện phụ trách sự kiện, và chúng tôi sẽ lên lịch lại trong vòng 30 ngày. Tổng thống DONALD J. TRUMP
Karoline Leavitt đã xác nhận:
President Trump will deliver a statement in the White House Briefing Room.
Trước khi tổng thống đưa ra thông báo cập nhật này, Fox News đã đưa tin rằng ông vẫn quyết tâm tham dự sự kiện bằng mọi giá.
Hãy xem này:
🚨 NOW: The White House is attempting to convince President Trump NOT to go back to the White House Correspondents Dinner, but President Trump is HELLBENT on going, per seanhannity
"Unless they put him in a HARNESS, which they may do, I can see him walking back into that room"… pic.twitter.com/nhbPNzZWxM
HIỆN TẠI: Nhà Trắng đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Trump KHÔNG quay lại dự Tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng, nhưng Tổng thống Trump nhất quyết muốn đi, theo @seanhannity
"Trừ khi họ đeo dây nịt cho anh ta, điều mà họ có thể làm, tôi có thể thấy anh ta tự tin bước trở lại căn phòng đó."
"Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu: đó là tính cách của anh ấy. Anh ấy KHÔNG BAO GIỜ lùi bước."
Chẳng phải điều đó rất giống với Tổng thống Trump sao?
Tối nay, ông ấy hoàn toàn có nguy cơ bị ám sát ( một lần nữa ), nhưng ông ấy vẫn muốn quay lại sự kiện và phát biểu như thường lệ!
Hầu hết mọi người sẽ vội vã về nhà, nhưng Trump thì không.
Không, lực lượng thực thi pháp luật đã phải ép buộc ông ta quay lại Nhà Trắng và tổ chức họp báo ở đó.
Khuôn mặt có thể tiết lộ tình trạng sức khỏe bên trong. Nếu thấy những thay đổi bất thường này, bạn nên kiểm tra gan sớm.
Vàng da, vàng mắt: Theo WebMD, đây là dấu hiệu kinh điển nhất khi gan gặp vấn đề, đặc biệt liên quan đến viêm gan hoặc xơ gan. Khi gan hoạt động bình thường, nó sẽ phân giải bilirubin, chất màu vàng được tạo ra khi các tế bào hồng cầu cũ chết đi. Gan khỏe mạnh có thể xử lý bilirubin và giải phóng nó dưới dạng mật, giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn. Khi gan suy giảm, bilirubin không được chuyển hóa sẽ tích tụ trong máu, khiến da và mắt chuyển vàng. Đây là dấu hiệu điển hình của viêm gan hoặc xơ gan.
Da sạm, xỉn màu: Da sạm không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn có thể phản ánh khả năng giải độc của gan đang suy giảm, thường gặp ở người bị gan nhiễm mỡ. Khi gan hoạt động kém, các chất độc không được đào thải triệt để sẽ tích tụ trong cơ thể, làm ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và quá trình nuôi dưỡng làn da. Hệ quả là da trở nên tối màu, thiếu sức sống, dễ xuất hiện nám hoặc tàn nhang lan rộng.
Da mặt kích ứng, ngứa: Bệnh gan, đặc biệt là gan nhiễm mỡ, có thể gây kích ứng, ngứa da. Thông thường, gan phân giải cholesterol để tạo ra axit mật (còn gọi là muối mật). Nhưng tổn thương gan có thể khiến axit mật tích tụ trong máu. Điều này gây kích ứng dây thần kinh, dẫn đến ngứa ở tay, chân, tứ chi hoặc toàn thân, kể cả mặt.
Mụn nổi nhiều, lâu khỏi: Chức năng thải độc suy giảm khiến nội tiết rối loạn, tăng tiết dầu và viêm da. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng mà còn biểu hiện ra bên ngoài, đặc biệt là trên da. Làn da vốn nhạy cảm dễ bị kích thích, trở nên khô, ngứa, nổi mụn hoặc xuất hiện mẩn đỏ dai dẳng. Những thay đổi này còn đi kèm với cảm giác nóng rát, sần sùi hoặc tái đi tái lại nhiều lần, gây khó chịu và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.
Mạch máu hình mạng nhện: Rối loạn hormone khi gan yếu làm giãn mao mạch dưới da, tạo thành các tia đỏ lan tỏa như mạng nhện - dấu hiệu thường gặp ở người xơ gan. Những "mạng nhện" này thường xuất hiện ở vùng má, mũi hoặc cổ, có màu đỏ hoặc tím nhạt và có thể mờ đi khi ấn vào. Dù không gây đau, đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý gan ở giai đoạn tiến triển, nên đi khám sớm.
Quầng thâm mắt kéo dài: Quầng thâm mắt thường là do thiếu ngủ. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, đây có thể là biểu hiện của gan hoạt động kém. Khi gan suy giảm chức năng, quá trình lọc máu và đào thải độc tố bị ảnh hưởng, dẫn đến tuần hoàn máu không ổn định. Vùng da dưới mắt vốn rất mỏng và nhạy cảm nên dễ bị sẫm màu hơn các khu vực khác. Ngoài ra, việc tích tụ độc tố còn khiến cơ thể mệt mỏi, giấc ngủ kém chất lượng, càng làm quầng thâm trở nên rõ rệt.
Môi khô, nhợt nhạt: Đôi môi có thể phản ánh khá rõ tình trạng tuần hoàn và chuyển hóa của cơ thể. Khi gan suy yếu, quá trình sản xuất và lưu thông máu bị ảnh hưởng, khiến môi trở nên nhợt nhạt, thiếu sức sống. Đồng thời, khả năng giữ cân bằng nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể cũng giảm, dẫn đến tình trạng môi khô, dễ nứt nẻ dù đã uống đủ nước. Dù đây không phải dấu hiệu đặc hiệu riêng cho bệnh gan, nếu xuất hiện cùng các biểu hiện khác như da sạm, mệt mỏi, bạn nên chú ý hơn đến sức khỏe gan.
Hơi thở có mùi lạ: Hơi thở có mùi đặc trưng, thường được mô tả là mùi tanh hoặc hơi ngọt khó chịu, có thể liên quan đến tình trạng gọi là "fetor hepaticus" (hơi thở mùi gan) - thường gặp ở người mắc bệnh gan nặng. Khi gan không thể lọc bỏ các chất độc như dimethyl sulfide, chúng sẽ tích tụ trong máu và được thải ra qua hơi thở. Đây là dấu hiệu khá muộn, thường xuất hiện khi chức năng gan đã suy giảm nghiêm trọng. Vì vậy, nếu nhận thấy hơi thở có mùi bất thường kéo dài mà không liên quan đến vấn đề răng miệng, bạn nên đi kiểm tra sớm để phát hiện và xử lý kịp thời các bệnh lý gan tiềm ẩn.
Nhân dân nhật báo từng viết: "Muốn chụp gì thì chụp nấy, muốn phô trương thì cứ thoải mái phô trương. Vì mười năm sau, dù máy ảnh hay kĩ thuật chụp có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nào chụp ra dáng vẻ hiện tại của chính mình".
Thích chụp ảnh bởi vì khi nhìn lại, ta đồng thời sẽ nhớ lại tâm trạng cũng như kí ức khi ấy.
Ảnh là bằng chứng cho sự vui vẻ, là hình ảnh của quá khứ, nếu không "ghi" lại thì sẽ không còn cơ hội nữa. Chụp ảnh sẽ khiến cho kho kỷ niệm của chúng ta càng thêm phong phú.
Nhất định phải kiên trì với việc chụp ảnh, vì ta có thể ghép thành album cho con cháu sau này xem được những khoảnh khắc tốt đẹp trong quá khứ.
Tôi muốn nhìn lại thời thanh xuân hồi 30 tuổi vào lúc bước sang ngưỡng 60 tuổi.
Ngày trước trí nhớ tốt hơn cả bút lực của mình, giờ thì không bằng lưu lại bằng việc chụp ảnh.
Không ai có thể 18 tuổi mãi, nhưng ảnh chụp thì được.
Cuộc sống tốt đẹp hay tồi tệ thì mỗi ngày đều là một bản giới hạn. Không cần phải đợi đến lúc gầy, lúc đẹp, lúc có tiền rồi mới chụp ảnh. Lúc ấy mới chụp thì bản chất là muốn khoe khoang chứ không phải chụp ảnh nữa. Những hình ảnh trong cuộc sống thường nhật đáng để ghi lại hơn nhiều.
Nhớ thời ông cha ta ngày trước, không phải lúc nào muốn chụp ảnh cũng chụp được. Đến thời chúng ta ngày nay, thử nghĩ xem liệu mấy ai còn lưu lại được những bức ảnh từ nhỏ tới lớn? Và khi nhìn lại chúng thì có phải rất hạnh phúc hay không?
Hiện tại khoa học rất phát triển, việc chụp ảnh chỉ ngắn gọn trong vài phút là xong, so với thời trước thì đâu dễ dàng, tiện lợi như vậy? Thế thì ngần ngại gì mà không dùng máy ảnh lưu lại những khoảnh khắc của cuộc sống chứ?
Tóm lại là nhất định phải kiên trì với việc chụp ảnh. Khoảnh khắc chúng ta nhấn nút chụp cũng là khi thời gian ngưng đọng lại. Và ý nghĩa của ảnh chụp không phải nằm ở khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy biến thành vĩnh hằng hay sao?
Không người thăm hỏi cũng được, kĩ thuật không bằng người khác cũng chả sao. Bạn phải học cách lắng lại, đi làm những việc mình nên làm chứ không phải để cho những lo âu buồn bực trong lòng át đi sự nhiệt tình vốn đã không còn bao nhiêu của mình.
Đây cũng là điều chạm sâu đến trái tim tôi ngay từ khi bắt đầu học nhiếp ảnh mỹ thuật. Vậy nên, nhất định phải chụp thật nhiều ảnh!
Kể cả cuộc sống tốt đẹp hay tồi tệ, mỗi ngày đều là một phiên bản giới hạn. Hãy cứ thử sống ấm áp, lãng mạn chút. Hưởng thụ cuộc sống một cách nghiêm túc, ta mới thấy được những viên kẹo ngọt giấu sâu trong đó.
Trong nhịp sống vội vã ngày nay, hãy đi chậm lại để "ghi hình" cuộc sống.
Đứng trước ngôi nhà gỗ lợp ngói có sân vườn rộng rãi ở cuối làng, ông lắng nghe tiếng hai người nói chuyện với nhau xen lẫn tiếng cười vui vẻ và tiếng xưng hô " Anh _Em" ngọt ngào của" người xưa" với chồng mà ông đau, một nỗi đau khôn tả....
Ông về quê ăn Rằm tháng giêng, chỉ một mình. Ba con gái của ông, đứa nào cũng bận và đơn giản, chúng không thích về quê.
Đã lâu rồi, ông mới về lại cố hương. Ông không phải không nhớ quê, không nhớ họ hàng mà vì không còn mặt mũi nào trở lại nơi này...nơi có nhiều kỷ niệm chẳng hay ho gì.
Vợ ông, một cô giáo trường làng xinh xắn, đẹp người đẹp nết hết lòng vì gia đình, hiền lành mộc mạc chăm sóc mẹ chồng liệt giường đằng đẵng 5 năm trời, trong khi ông đi công tác xa, cả năm mới về được 15 ngày phép và mấy ngày Tết.
Ông đã ngoại tình với đồng nghiệp và có con riêng, cô gái ấy bắt ông phải cưới, "nếu không ông sẽ mất tất cả."
Ông về nhà ly hôn vợ với lý do " không sinh đẻ ". Em gái ông can ngăn, phân tích đúng sai, nói gì cũng không cản được ông. Ai cũng ngao ngán với lý do vô lý ấy, nhưng ông đã quyết, mẹ ông cũng đã mất rồi. Cô ấy đã nuốt nước mắt đau khổ ký vào tờ giấy ly hôn và ra khỏi ngôi nhà đó với hai bàn tay trắng. Mặc cho họ hàng, người thân, kể cả người làng trên xóm dưới đều bất bình thay cho một cô giáo sống rất hiếu đạo, tài sắc vẹn toàn...
Ông ly hôn lần nữa vì cô vợ ngoại tình, cắm sừng trước mặt ông, Cô ta không nhận nuôi con, giao cả cho ông.Ông trở thành gà trống nuôi con khi hai con gái, đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ mới 2 tuổi hơn.
Trong khi đó, ông nghe nói vợ cũ của ông, cô giáo, vẫn đi về một mình. Ông đưa hai con về quê, gặp cô, ông ngạo mạn đề nghị " tái hôn". Cô vẫn tiếp chuyện ông, coi ông là bạn, cô cười rất tươi, hỏi han cuộc sống hiện tại của ông ... Với bản tính hiền lành, cô nói :
_ Cảm ơn tấm lòng anh đã dành cho tôi, nếu hè này anh có rảnh, mời anh về dự đám cưới của tôi nhé !
_ Em lấy ai ?
_ Chồng sắp cưới của tôi là anh Trung, cũng là bạn anh đấy mà.
_ Ồ, thắng Trung cụt sao ?
_ Vâng, một chân và một tay anh ấy đã để lại chiến trường Tây Nam rồi, anh biết rõ điều đó mà.
Ông đứng lên, bước chân ra cửa và cao giọng:
_ Rồi cô sẽ hối hận !
Ông nghe tin cô sinh con trai, đứa con đẹp như thiên sứ (cháu họ ông cho biết như vậy) .
Ông sống chung với một cô gái chạy bàn cho quán nhậu, ông nhắm mắt bịt tai nghe người ta đàm tiếu sau lưng đủ chuyện về cô vợ hờ, nhưng... các con của ông có người đưa rước đến trường mỗi ngày. Ông có thêm một đứa con gái nữa. Thế là ông có ba con gái ... Khi con gái thứ ba được 9 tuổi, cô vợ hờ bị tai nạn giao thông và qua đời. Từ đó, ông phải lo cho các con, không còn thời gian để bước tiếp vào một cuộc tình nào nữa.
Ông nghe tin vợ cũ ở quê "sinh thêm con gái xinh như mẹ nó ngày xưa ".
Cứ thế, cứ thế ... gặp ai ở quê tới chơi, ông cũng hay hỏi thăm " tình hình ở quê ấy mà!"
*******
Ông muốn quên, nhưng càng muốn quên ông lại càng nhớ về quãng thời gian đầu khi ông là một chàng trai được mọi người ngưỡng mộ vì cưới được cô giáo xinh đẹp thùy mị nết na .
Ông nghĩ về câu chuyện cũ với lời nói cay nghiệt, về những ngày phép năm gượng gạo và những cuộc tình mà ông đã trải qua ...
Ông bước đi như chạy khỏi cánh cổng ấy và cay đắng thốt lên :
_ Ôi cuộc đời, có luật nhân quả mà !
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.