Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng buộc Iran “đầu hàng” bằng cách gây áp lực kinh tế và lợi dụng sự chia rẽ nội bộ ở Tehran.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. (Ảnh: Reuters)
Ông Ghalibaf, một nhà đàm phán chủ chốt trong các cuộc đàm phán ngừng bắn với Mỹ, cáo buộc các đối thủ của Iran đang “cố gắng làm suy yếu đất nước từ bên trong thông qua chiến thuật bao vây và thao túng truyền thông”.
Ông kêu gọi công chúng Iran duy trì sự đoàn kết, cho rằng đó là cách duy nhất để chống lại cái mà ông gọi là “âm mưu” của đối phương.
“Mọi hành động gây chia rẽ đều là một phần trong kế hoạch của đối phương”, ông Ghalibaf nói, khẳng định rằng các quan chức Iran “đều là những người tuân theo mệnh lệnh của lãnh tụ tối cao”.
Trước đó, một tuyên bố chung của quốc hội được ký ngày 27/4 với đa số phiếu thuận đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nhóm đàm phán của Iran, bao gồm cả ông Ghalibaf.
Về tình hình eo biển Hormuz, ông Ghalibaf cho biết, việc Mỹ phong toả eo biển đã góp phần khiến giá dầu tăng lên gần 120 USD/thùng. “Điểm dừng tiếp theo: 140 USD/thùng. Vấn đề của việc phong toả không phải là lý thuyết, mà là tư duy”, ông Ghalibaf nói.
“Đường ống đó sẽ phát nổ từ bên trong”, ông Trump nói tuần trước trên Fox News. “Một điều gì đó xảy ra khiến nó phát nổ. Chỉ còn khoảng ba ngày nữa trước khi điều đó xảy ra. Và khi nó phát nổ, bạn sẽ không bao giờ có thể xây dựng lại nó như cũ”.
Chủ tịch Quốc hội Iran cũng nhắc đến phát biểu của ông Trump hồi cuối tuần rằng, việc tích tụ dầu thừa sẽ sớm gây thiệt hại vĩnh viễn cho cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.
Ông Ghalibaf nói: “Ba ngày trôi qua, không có giếng dầu nào phát nổ. Chúng ta có thể duy trì đến 30 ngày và phát trực tiếp giếng dầu đó trên X”.
Cùng ngày, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã kêu gọi người dân cắt giảm tiêu thụ, gọi “tiết kiệm và giữ gìn” là nguyên tắc chung “và là nghĩa vụ tôn giáo”, đồng thời bác bỏ tác động của lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.
“Mỹ sẽ không đạt được gì thông qua việc phong tỏa hải quân Iran”, ông Paknejad nói.
Bộ trưởng khẳng định “không cần lo lắng” về nguồn cung và phân phối nhiên liệu, nói thêm rằng các nhân viên ngành dầu mỏ đang làm việc suốt ngày đêm để ngăn chặn bất kỳ sự gián đoạn nào.
Ông Kevin Warsh sắp ngồi vào chiếc ghế nóng nhất của chính sách tiền tệ Mỹ giữa lúc Fed bị kéo căng bởi sức ép từ Nhà Trắng, những rạn nứt nội bộ ngày càng lộ rõ và quyết định phá lệ ở lại của ông Jerome Powell, khiến quá trình chuyển giao lần này trở thành một trong những thời khắc bất ổn nhất của ngân hàng trung ương Mỹ nhiều thập kỷ qua.
Ông Kevin Warsh chỉ còn vài tuần nữa sẽ bước vào ghế Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Nhưng thay vì tiếp quản một ngân hàng trung ương vận hành theo kỷ luật đồng thuận quen thuộc, ông đang nhận lại một định chế bị kéo căng giữa áp lực chính trị, xung đột pháp lý và bất đồng nội bộ ngày càng sâu sắc về đường đi của lãi suất.
Ông Kevin Warsh sẽ nhậm chức chủ tịch Fed ở giai đoạn cơ quan này đối mặt với chia rẽ sâu sắc. Nguồn: WNEM
Tuần trước, ông Warsh còn nói Fed cần “một cuộc cải tổ đúng nghĩa”. Nhưng những diễn biến vào ngày 30-4 cho thấy ông có thể còn phải xử lý một cuộc khủng hoảng niềm tin lớn hơn nhiều so với những gì ông hình dung.
Jerome Powell, người ông Warsh sắp thay thế, bất ngờ tuyên bố sẽ chưa rời Fed ngay sau khi chuyển giao chức vụ vào tháng tới mà tiếp tục ở lại Hội đồng Thống đốc với tư cách thống đốc.
Đây là lần đầu tiên trong 75 năm một chủ tịch Fed không rời ngân hàng trung ương khi người kế nhiệm tiếp quản, đồng nghĩa ông Warsh sẽ bước vào chiếc ghế quyền lực nhất định chế này mà không có toàn bộ không gian để tái lập trật tự từ đầu.
Động thái của ông Powell cũng phản ánh mức độ căng thẳng mà Fed đang phải chịu từ chính quyền Donald Trump. Suốt nhiều tuần qua, Nhà Trắng liên tục gia tăng chỉ trích nhằm vào Fed, từ những đòn công kích công khai đến các sức ép pháp lý nhắm vào bộ máy lãnh đạo.
Trong khi đó, ông Powell thừa nhận điều ông lo ngại nhất lúc này không chỉ là lạm phát hay tăng trưởng mà là nguy cơ ngân hàng trung ương dần mất khả năng điều hành chính sách tiền tệ mà không bị chi phối bởi yếu tố chính trị.
“Tôi lo những cuộc tấn công này đang bào mòn định chế,” ông Powell nói.
Phản ứng từ phía ông Trump đến ngay sau đó. Tổng thống Mỹ chế nhạo rằng ông Powell muốn ở lại vì “không thể kiếm được việc ở nơi nào khác”, còn Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng chính ông Powell là người phá vỡ thông lệ lâu nay của Fed.
Tuy nhiên, áp lực bên ngoài chưa phải vấn đề duy nhất ông Warsh phải đối mặt. Ngay tại cuộc họp chính sách ngày 30-4, Fed ghi nhận tới bốn phiếu bất đồng, mức cao nhất kể từ năm 1992, cho thấy sự thống nhất vốn là nền tảng quyền lực mềm của ngân hàng trung ương này đang rạn nứt nhanh hơn dự kiến.
Ba chủ tịch Fed khu vực công khai phản đối việc tiếp tục phát tín hiệu nới lỏng chính sách, cho rằng nền kinh tế Mỹ chưa cho phép giảm lãi suất khi giá năng lượng tăng mạnh, lạm phát lõi vẫn quanh 3% và tác động từ các mức thuế quan áp từ năm ngoái vẫn chưa tan hết khỏi giá hàng tiêu dùng.
Ở chiều ngược lại, thống đốc Stephen Miran, người do ông Trump bổ nhiệm, lại muốn cắt giảm lãi suất sớm hơn để hỗ trợ tăng trưởng.
Sự chia tách này khiến Fed lần đầu tiên sau nhiều năm không còn phát đi một tín hiệu chính sách đủ rõ ràng cho thị trường. Một bên muốn tiếp tục giữ lãi suất cao để ghìm lạm phát. Bên còn lại chịu sức ép từ Nhà Trắng phải nới lỏng chi phí vay vốn trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại.
Khủng hoảng năng lượng toàn cầu càng khiến thế cân bằng đó mong manh hơn. Việc Eo biển Hormuz đóng cửa trong tháng này đã đẩy giá dầu leo thang trở lại, làm dấy lên nguy cơ lạm phát nhập khẩu đúng lúc Washington muốn hạ lãi suất để giảm áp lực lên doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Ngay cả trong nội bộ đảng Cộng hòa, ông Warsh cũng khó chờ đợi một sự hậu thuẫn tuyệt đối. Thượng nghị sĩ John Kennedy ngày 30-4 tuyên bố Fed cần tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát, cho thấy tiếng nói đòi giảm lãi suất nhanh hiện không còn là đồng thuận chính trị hoàn toàn ở Washington.
Điều đó có nghĩa ông Warsh, dù được ông Trump đưa lên ghế Chủ tịch Fed, sẽ không dễ dàng biến ngân hàng trung ương thành công cụ thực thi mong muốn của Nhà Trắng. Muốn thay đổi chính sách, ông cần ít nhất sáu lá phiếu đồng thuận trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, trong khi ông Powell vẫn ngồi lại và một bộ máy ngày càng sẵn sàng công khai phản đối.
Fed vì thế đang bước vào giai đoạn khác hẳn nhiều thập kỷ trước, khi tiếng nói của chủ tịch gần như đủ để neo kỳ vọng thị trường và giữ bộ máy vận hành trong cùng một quỹ đạo.
Ông Warsh không chỉ tiếp quản chiếc ghế quyền lực nhất của chính sách tiền tệ Mỹ.
Ông đang tiếp quản một Fed mà quyền lực của chủ tịch bị thu hẹp, sự độc lập của định chế bị thử thách và mọi quyết định lãi suất sắp tới đều có nguy cơ biến thành một cuộc bỏ phiếu chính trị thực sự.
Sau cuộc nhậu túy lúy, chỉ vì thói quen nhịn tiểu quá lâu, nam thanh niên 29 tuổi tại Sơn La đã phải trả giá đắt bằng một ca đại phẫu khẩn cấp khi bàng quang bất ngờ "phát nổ" ngay trong cơ thể.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa tiếp nhận một ca cấp cứu kịch tính mà nguyên nhân bắt nguồn từ sai lầm tai hại trên bàn nhậu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bụng đau như cắt, tiểu ra máu và bí tiểu hoàn toàn sau một cú ngã tưởng chừng đơn giản.
Theo khai thác bệnh sử, sau khi nạp lượng lớn rượu bia, người này đã nhịn tiểu suốt nhiều giờ. Trong lúc di chuyển, nam thanh niên vô tình vấp ngã đúng lúc "túi chứa" trong cơ thể đang căng đại diện, dẫn đến một hậu quả khủng khiếp ngay bên trong ổ bụng.
Tại bệnh viện, kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy hình ảnh hãi hùng: Dịch và máu cục tràn lan khắp ổ bụng. Các bác sĩ lập tức chỉ định phẫu thuật khẩn cấp để xử lý tổn thương nghiêm trọng và ngăn chặn nguy cơ tử vong.
Bệnh nhân vỡ bàng quang sau tai nạn đang được theo dõi, điều trị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lời cảnh báo từ chuyên gia: Khi bàng quang trở nên "quá tải"
Bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, Trưởng Khoa Ngoại tiết niệu – nam học, cho biết đây là tình trạng cấp cứu ngoại khoa đặc biệt nguy hiểm. Nếu chậm trễ, người bệnh sẽ đối mặt với viêm phúc mạc, nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân.
Đáng chú ý, khi bàng quang căng đầy, thành của nó trở nên mỏng dính như một quả bóng bơm căng. Lúc này, chỉ cần một lực tác động nhẹ hoặc một cú ngã đơn giản cũng đủ để khiến bộ phận này "phát nổ" ngay bên trong, dù lực va chạm không hề mạnh.
Thực tế, những vụ tai nạn tương tự đang xảy ra ngày càng nhiều, từ việc nhịn tiểu trên xe khách đến các cuộc nhậu quá chén. Thói quen này không chỉ gây nguy cơ vỡ tạng mà còn dẫn đến sỏi thận, suy thận và rối loạn tiết niệu vĩnh viễn.
Bác sĩ khuyến cáo: Tuyệt đối không được nhịn tiểu, nhất là sau khi uống rượu bia. Nếu sau va chạm mà xuất hiện dấu hiệu đau bụng dưới hoặc bí tiểu, phải đến cơ sở y tế ngay lập tức để tránh những hậu quả đáng tiếc.
Màn kết hợp giữa hai cái tên đình đám của làng giải trí Việt trong dự án phim "La Bàn Không Hướng Bắc" đang tạo nên một cơn sốt truyền thông mạnh mẽ.
Mới đây, giới mộ điệu điện ảnh không khỏi xôn xao trước thông tin MC Quyền Linh và NSƯT Hoài Linh sẽ cùng đồng hành trong dự án phim điện ảnh mang tên La Bàn Không Hướng Bắc. Đây là tác phẩm do Quách Beem làm đạo diễn, hứa hẹn mang đến một sự giao thoa nghệ thuật đầy thú vị giữa hai tên tuổi kỳ cựu.
Vai trò đặc biệt của hai "ông lớn" showbiz
Theo công bố từ phía ê-kíp sản xuất, sự xuất hiện của hai nghệ sĩ trong dự án lần này mang những màu sắc hoàn toàn khác biệt. Trong khi Quyền Linh đảm nhận vị trí Cố vấn nghệ thuật – một vai trò then chốt trong việc định hướng cảm xúc, thông điệp cũng như thẩm mỹ chung cho toàn bộ tác phẩm – thì Hoài Linh sẽ góp mặt với tư cách diễn viên khách mời. Sự góp mặt của "Sáu Bảnh" được kỳ vọng sẽ tạo nên những điểm nhấn cảm xúc đắt giá, góp phần gia tăng chiều sâu cho cốt truyện.
Đại diện đoàn phim chia sẻ, sự đồng hành của hai nghệ sĩ không chỉ là bảo chứng cho nội dung mà còn là nguồn động lực to lớn cho đội ngũ sản xuất. Việc quy tụ được hai gương mặt có sức ảnh hưởng sâu rộng, đại diện cho những mảng màu nghệ thuật riêng biệt, được xem là một bước đi chiến lược đầy ấn tượng của dự án.
Khán giả phản ứng bùng nổ trước màn "bắt tay" lịch sử
Ngay sau khi thông tin chính thức được đăng tải, cộng đồng mạng đã dành sự quan tâm đặc biệt cho dự án này. Trên khắp các diễn đàn giải trí, đa số khán giả đều bày tỏ sự phấn khích và mong chờ. Nhiều người nhận định rằng đây là màn kết hợp "trong mơ", bởi cả Quyền Linh và Hoài Linh đều là những gương mặt thân thuộc, gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam.
Việc cả hai cái tên có tiếng trong nghề cùng xuất hiện trong một dự án điện ảnh khiến nhiều khán giả háo hức.
Nếu Quyền Linh luôn chiếm trọn cảm tình bởi phong cách mộc mạc, chân chất qua các chương trình thiện nguyện, thì Hoài Linh lại là một "tượng đài" trong lòng công chúng với lối diễn duyên dáng, tinh tế. Sự kết hợp giữa góc nhìn nghệ thuật của Quyền Linh và khả năng truyền tải cảm xúc của Hoài Linh khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về cách bộ phim sẽ khai thác chất liệu từ hai nghệ sĩ này để tạo nên một tổng thể hài lòng số đông.
Đây là lần đầu tiên, Hoài Linh kết hợp với Quyền Linh.
Kỳ vọng vào một tác phẩm chất lượng
Dưới góc độ chuyên môn, việc tận dụng sức hút từ những thương hiệu cá nhân lớn là một nước đi thông minh để tạo đà cho dự án. Tuy nhiên, vượt lên trên yếu tố tên tuổi, điều mà công chúng thực sự mong đợi chính là giá trị cảm xúc và cách kể chuyện mà bộ phim mang lại.
Dù phim vẫn đang trong quá trình thực hiện và chưa có đánh giá cuối cùng, nhưng những hiệu ứng tích cực từ dư luận hiện tại đã mang về cho La Bàn Không Hướng Bắc một lợi thế truyền thông cực lớn. Với sự góp mặt của bộ đôi Quyền Linh - Hoài Linh, đây chắc chắn sẽ là một trong những dự án điện ảnh đáng chú ý nhất trong thời gian tới.
Những lỗ hổng nhỏ giữa các lớp kính của cửa sổ máy bay không phải là cửa bị lỗi mà đây chính là thiết kế của nhà sản xuất tạo ra.
Tác dụng của lỗ thủng nhỏ xuất hiện trên cửa sổ máy bay
Lỗ nhỏ xíu đó lúc này có tác dụng như "lỗ thở" giúp cân bằng và duy trì áp suất không khí trong cabin máy bay ở mức an toàn.
Nhiều hành khách khi ngồi ghế cạnh cửa sổ máy bay thường vô tình nhận ra một chi tiết khá lạ: ở phía dưới tấm kính luôn xuất hiện một lỗ nhỏ li ti. Không ít người cho rằng đó là lỗi sản xuất, dấu hiệu hư hỏng hoặc thậm chí là “khe hở nguy hiểm” trên thân máy bay. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại. Trên thực tế, chi tiết tưởng chừng vô nghĩa này lại là một thiết kế kỹ thuật quan trọng, góp phần đảm bảo an toàn cho các chuyến bay.
Theo các chuyên gia hàng không, cửa sổ máy bay thương mại không phải chỉ gồm một lớp kính như nhiều người nghĩ. Thay vào đó, nó được cấu tạo từ 3 lớp vật liệu acrylic trong suốt với chức năng khác nhau nhằm chịu được điều kiện khắc nghiệt ở độ cao hàng chục nghìn mét.
Lỗ nhỏ mà hành khách nhìn thấy thực chất nằm ở tấm kính giữa, và trong ngành hàng không nó được gọi là “bleed hole” hoặc “breather hole” - tạm hiểu là “lỗ thở”.
Ở độ cao hành trình khoảng 10.000 – 11.000m, sự chênh lệch áp suất giữa bên trong cabin và môi trường bên ngoài là rất lớn. Nếu tất cả các lớp kính cùng phải chịu lực này, nguy cơ hư hỏng hoặc nứt vỡ sẽ tăng đáng kể. Chính vì vậy, lỗ nhỏ trên cửa sổ được thiết kế nhằm giải quyết vấn đề trên.
Cụ thể:
Cân bằng áp suất bên trong khoang hành khách và khoảng trống giữa 3 lớp kính
“Mục đích của lỗ thoát khí nhỏ trên tấm kính ở giữa là giúp cân bằng áp suất giữa khoang hành khách và khoảng không khí nằm giữa các lớp kính, nhờ đó áp suất trong suốt chuyến bay chỉ tác động chủ yếu lên lớp kính ngoài cùng,” ông Marlowe Moncur, Giám đốc công nghệ tại GKN Aerospace, công ty chuyên sản xuất cửa sổ máy bay, giải thích.
Nhờ lỗ thở này, lớp kính ngoài cùng sẽ chịu phần lớn áp lực chênh lệch, trong khi lớp kính giữa đóng vai trò như một tầng bảo vệ dự phòng, góp phần đảm bảo an toàn cho hành khách. Lớp kính trong cùng tuy không chịu lực nhưng có nhiệm vụ bảo vệ hai lớp kính phía ngoài khỏi những tác động hoặc va chạm có thể phát sinh từ phía hành khách.
Lỗ hổng nhỏ trên cửa sổ máy bay còn đóng vai trò giải phóng hơi ẩm.
Tạo lớp bảo vệ dự phòng khi xảy ra sự cố
Trong trường hợp cực kỳ hiếm khi lớp kính ngoài gặp trục trặc, lớp giữa vẫn đủ khả năng giữ áp suất cabin trong thời gian phi công hạ độ cao khẩn cấp. Thiết kế này tạo thêm một tầng an toàn cho hành khách.
Giúp cửa sổ luôn trong suốt
Ngoài chức năng kỹ thuật về áp suất, lỗ nhỏ trên còn giải quyết một vấn đề khác mà hành khách ít để ý: hơi nước.
Khi máy bay bay ở môi trường lạnh giá, sự chênh lệch nhiệt độ dễ khiến hơi ẩm ngưng tụ, gây mờ hoặc đóng băng trên cửa sổ. Lỗ thở cho phép hơi ẩm thoát ra ngoài khoảng trống giữa các lớp kính, nhờ đó cửa sổ hạn chế bị mờ, giúp hành khách vẫn quan sát được khung cảnh bên ngoài.
Đây cũng là lý do vì sao dù bay qua vùng nhiệt độ âm sâu, cửa sổ máy bay hiếm khi bị phủ sương hoàn toàn.
Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm 45 tuổi, là công dân Anh sinh ra tại Somalia, với cáo buộc âm mưu giết người.
Nhân viên pháp y làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công bằng dao nhằm vào cộng đồng Do Thái ở Golders Green, phía Bắc thủ đô London, Anh ngày 29/4/2026.
Cảnh sát London (Anh) đang điều tra vụ 2 người đàn ông Do Thái bị tấn công bằng dao ngày 29/4 ở phía Bắc thủ đô theo hướng “tấn công khủng bố”, trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công bài Do Thái trong những tuần gần đây.
Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm 45 tuổi, là công dân Anh sinh ra tại Somalia, với cáo buộc âm mưu giết người. Đối tượng này cũng bị cáo buộc tìm cách tấn công cảnh sát và đã bị giam giữ sau khi xuất viện.
Cảnh sát cho biết thêm nghi phạm được cho là có liên quan đến một vụ việc khác xảy ra sáng cùng ngày tại khu vực Đông Nam London, khiến 1 người bị thương nhẹ. Theo lực lượng chức năng, nghi phạm có “tiền sử bạo lực nghiêm trọng và các vấn đề về sức khỏe tâm thần”.
Vụ việc xảy ra vào cuối buổi sáng 29/4 tại khu Golders Green, nơi có đông người Do Thái sinh sống, khi nhóm tuần tra cộng đồng Shomrim phát hiện 1 người đàn ông cầm dao tìm cách tấn công người dân. Các thành viên của nhóm này đã hỗ trợ khống chế nghi phạm trước khi cảnh sát đến. Dư luận đánh giá cao phản ứng nhanh của nhóm tuần tra.
Lực lượng cấp cứu tình nguyện Hatzola cũng đã hỗ trợ sơ cứu nạn nhân tại hiện trường, sau đó chuyển họ đến bệnh viện. 2 nạn nhân bị thương hiện trong tình trạng ổn định.
Nhà vua Charles III và Thủ tướng Keir Starmer đã lên án mạnh mẽ vụ việc. Thủ tướng Starmer đã triệu tập cuộc họp khẩn với các bộ trưởng và quan chức cấp cao, đồng thời cam kết phối hợp với các cơ quan tư pháp hình sự nhằm bảo đảm xử lý nhanh chóng và hiệu quả các vụ việc tương tự. Ông cho biết chính phủ đang triển khai các biện pháp liên quan đến an ninh, đảm bảo gắn kết xã hội và chống cực đoan.
Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh hàng loạt vụ phóng hỏa nhằm vào các giáo đường và cơ sở của người Do Thái tại Bắc London thời gian gần đây, làm gia tăng lo ngại về an ninh. Giới chức Israel kêu gọi Anh hành động “nhanh chóng và quyết liệt” để đối phó với tình trạng bài Do Thái và cho rằng các biện pháp hiện nay là chưa đủ để kiểm soát tình hình.
Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, một vụ tấn công nhằm vào giáo đường Do Thái tại Manchester trong dịp lễ Yom Kippur đã khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng.
Theo các tổ chức giám sát, số vụ việc mang tính thù ghét tôn giáo tại Anh đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt từ sau khi nổ ra xung đột giữa Israel và Phong trào Hamas tại Dải Gaza, làm gia tăng tâm lý lo ngại trong cộng đồng Do Thái cũng như các nhóm thiểu số khác.
Tiểu bang California (Mỹ) đang triển khai kế hoạch chia sẻ dữ liệu bằng lái xe, bao gồm thông tin liên hệ đến người nhập cư bất hợp pháp.
Theo The New York Post ngày 29/4, tiểu bang California (Mỹ) đang triển khai kế hoạch chia sẻ dữ liệu bằng lái xe, bao gồm thông tin liên hệ đến người nhập cư bất hợp pháp, động thái gây phản ứng từ phe cấp tiến khi lo ngại hơn 1 triệu người có thể đối diện nguy cơ bị trục xuất cao hơn.
Theo báo cáo của cơ quan tin tức phi lợi nhuận CalMatters, giới chức bang này dự tính cung cấp dữ kiện cho Hiệp hội Quản trị Xe cơ giới Mỹ (AAMVA), một tổ chức toàn quốc điều hành hệ thống đa tiểu bang nhằm phát hiện các bằng lái trùng lặp.
Động thái này liên quan đến việc tuân thủ Đạo luật REAL ID của liên bang, quy định loại giấy tờ được chấp nhận tại sân bay và các cơ sở liên bang. Tuy nhiên, những ý kiến chỉ trích cho rằng khi dữ kiện đã được tải lên hệ thống, việc kiểm soát có thể vượt ra ngoài phạm vi của California.
Bà Tracy Rosenberg thuộc tổ chức Oakland Privacy nhấn mạnh: “Đây là một sự phản bội trực tiếp”, cho rằng tiểu bang đã phá vỡ cam kết khi bắt đầu cấp bằng lái cho người cư trú bất hợp pháp hơn một thập niên trước.
Hiện có hơn 1 triệu cư dân California đang sở hữu bằng lái xe theo chương trình này, vốn được thiết lập nhằm cải thiện an toàn giao thông, đồng thời bảo vệ thông tin cá nhân khỏi việc sử dụng để xác định tình trạng di trú.
Trọng tâm lo ngại nằm ở cách dữ kiện sẽ được sử dụng sau khi rời khỏi hệ thống của tiểu bang. Hệ thống này bao gồm một phần số An sinh Xã hội (SSN), hoặc mã thay thế đối với người không có số này, điều mà các nhà phê bình cho rằng có thể gián tiếp nhận diện người nhập cư bất hợp pháp.
Văn phòng Thống đốc Gavin Newsom cho biết California đang tìm cách bảo vệ dữ kiện cá nhân trong khi vẫn tuân thủ yêu cầu của liên bang.
Bộ Giáo dục Mỹ vừa mở cuộc điều tra nhắm vào Đại học Stanford, cáo buộc các chương trình tăng cường đa dạng chủng tộc của trường này mang tính chất phân biệt đối xử.
Một phần khuôn viên Đại học Stanford ở thành phố Stanford, bang California, năm 2017. Ảnh: Reuters
Sóng gió đang bủa vây một trong những biểu tượng giáo dục danh giá nhất thế giới khi Bộ Giáo dục Mỹ chính thức khởi động cuộc điều tra đối với Đại học Stanford. Tâm điểm của vụ việc xoay quanh các hoạt động thuộc Trung tâm Nguồn lực Hội đồng Quốc gia (NBRC) của trường.
Theo thông cáo phát đi ngày 29/4, chính quyền liên bang nghi ngờ chương trình hỗ trợ giáo viên tương lai của Stanford, cụ thể là nhóm "tự nhận là người da màu", trong việc lấy chứng chỉ hành nghề quốc gia, đang vi phạm các nguyên tắc công bằng.
Những dữ liệu được đưa ra cho thấy Hiệp hội Giáo viên California, đối tác chiến lược của Stanford, từng công khai quảng bá nỗ lực này như một chiến dịch nhằm gia tăng sự đa dạng trong đội ngũ giáo viên. Đáng chú ý, chương trình này bị cáo buộc đã tài trợ toàn bộ học phí cho những đối tượng thuộc nhóm "người da đen, bản địa và da màu (BIPOC)" để họ đạt được chứng chỉ do NBRC cấp.
Dưới nhãn quan của chính quyền đương nhiệm, đây không phải là sự hỗ trợ nhân văn mà là một hình thức ưu tiên dựa trên sắc tộc, đi ngược lại các giá trị bình đẳng chung.
Trước những cáo buộc gay gắt từ phía Bộ Giáo dục, Đại học Stanford đã nhanh chóng đưa ra phản hồi chính thức. Đại diện nhà trường khẳng định chương trình đang bị điều tra thực tế đã dừng tiếp nhận học viên mới và đang trong quá trình đóng cửa hoàn toàn.
Phía Stanford cũng nhấn mạnh rằng mọi hoạt động của trường đều tuân thủ nghiêm ngặt nghĩa vụ pháp lý, đồng thời khẳng định chương trình cấp chứng chỉ giảng dạy này vốn được mở cửa cho tất cả giáo viên tiểu học và trung học mà không hề có sự phân biệt đối xử về chủng tộc.
Cuộc điều tra nhắm vào Stanford không phải là một sự kiện đơn lẻ mà nằm trong chiến lược tổng thể của Tổng thống Donald Trump nhằm "tái định hình" nền giáo dục đại học Mỹ kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Chính quyền của ông đang triển khai một chiến dịch quy mô lớn để cắt giảm tài trợ liên bang, cải tổ hệ thống cấp phép và đặc biệt là triệt tiêu các chương trình Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI).
Ông Trump cho rằng các sáng kiến DEI thực chất là hành vi "phân biệt đối xử ngược", gây bất công cho nhóm nam giới và người da trắng, đồng thời làm xói mòn nguyên tắc trọng dụng người tài.
Trong khi các nhà bảo vệ dân quyền ra sức lập luận rằng DEI là công cụ thiết yếu để sửa chữa những bất công lịch sử đối với phụ nữ, cộng đồng LGBT và các dân tộc thiểu số, thì Tổng thống Trump lại có quan điểm trái ngược hoàn toàn. Ông đã ký kết nhiều sắc lệnh hành pháp nhằm xóa bỏ các chương trình này khỏi cả khu vực công lẫn khu vực tư nhân.
Không dừng lại ở đó, chính quyền Trump còn đang gây áp lực mạnh mẽ lên các trường đại học bằng lời đe dọa đóng băng tài chính. Những vấn đề như chính sách chuyển giới, các sáng kiến về biến đổi khí hậu, hay thậm chí là các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trên khuôn viên trường đều có thể trở thành lý do để các cơ sở giáo dục bị cắt đứt nguồn lực kinh tế. Cuộc điều tra tại Stanford được xem là phát súng mở màn cho một giai đoạn đầy biến động đối với các học viện hàng đầu tại Mỹ dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền mới.
Vừa chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2025, Luật mang 4 tiền sự về hành vi trộm cắp tiếp tục đột nhập nhà dân lấy xe đạp điện.
Ngày 30/4, Công an xã Kỳ Hoa vừa hoàn thiện hồ sơ, đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về tội "Trộm cắp tài sản".
Công an bắt giữ đối tượng.
Trước đó, ngày 18/4, bà L.T.T. (SN 1971, trú tại thôn Tấn Sơn, xã Kỳ Hoa) bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 1 xe đạp điện trị giá khoảng 9,5 triệu đồng.
Tiếp nhận tin báo, Công an xã Kỳ Hoa huy động lực lượng soát xét địa bàn. Đến 16h ngày 23/4, Công an xã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Hồ Thanh Luật (SN 2006, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Gia Lai).
Đáng chú ý, Hồ Thanh Luật là đối tượng ngoại tỉnh có 4 tiền sự "trộm cắp tài sản". Tháng 12/2025 đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù.
Hồ sơ tòa án vừa hé lộ kế hoạch ám sát Tổng thống Trump của Cole Allen, từ việc chụp ảnh selfie đến cuộc đấu súng kịch tính với lực lượng mật vụ.
Khoảnh khắc nghi phạm chạy qua chốt an ninh tại khách sạn Washington Hilton hôm 25/4. Video: Truth Social/realDonaldTrump
Theo hồ sơ từ các công tố viên liên bang công bố ngày 29/4, nghi phạm Cole Allen đã trải qua những giờ phút cuối cùng trước khi hành động trong một phòng riêng tại khách sạn Washington Hilton.
Tại đây, Allen liên tục truy cập các trang mạng để theo dõi sát sao lịch trình và vị trí của Tổng thống Donald Trump. Sau khi chuẩn bị đầy đủ vũ khí, nghi phạm thản nhiên chụp một bức ảnh selfie và rời phòng vào lúc 20h30 ngày 25/4.
Cole Allen chụp ảnh selfie trước khi bắt đầu âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump tại khách sạn Washington Hilton ngày 25/4. Ảnh: Reuters.
Mục tiêu của Allen là phòng tiệc tại tầng hầm khách sạn, nơi Tổng thống Trump cùng các quan chức cấp cao đang tham dự buổi chiêu đãi phóng viên Nhà Trắng. Hình ảnh trích xuất cho thấy nghi phạm xuất hiện trong bộ đồ đen chỉn chu với cà vạt đỏ, nhưng bên trong mang theo dao, bao đeo súng ngắn và túi đựng đạn. Ngay khi rời phòng, hệ thống email do Allen cài đặt sẵn đã tự động gửi đi các tuyên bố về động cơ hành động tới người thân và bạn bè.
Sự việc đẩy lên cao trào khi Allen chạy vụt qua máy dò kim loại, buộc lực lượng an ninh phải nổ súng can thiệp. Một cuộc đấu súng đã diễn ra ngay tại hiện trường. Nghi phạm sau đó bị khống chế mà không trúng đạn. Trong các email để lại, Allen đã liệt kê danh sách mục tiêu là các quan chức chính quyền theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, đồng thời khẳng định không có ý định nhắm vào lực lượng chức năng trừ khi bị cản trở.
Nghi phạm Cole Allen được xác định là một giáo viên có học vấn cao và là nhà phát triển trò chơi đến từ California. Người này từng có lịch sử quyên góp cho chiến dịch của ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris vào cuối năm 2024. Các công tố viên mô tả đây là một cuộc tấn công "ác ý khó hình dung" và đã đề nghị thẩm phán bác đơn xin tại ngoại, cho rằng động cơ chính trị của bị cáo vẫn là mối đe dọa tiềm tàng.
Xuất hiện tại tòa án vào ngày 27/4, Allen đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng bao gồm âm mưu ám sát Tổng thống, vận chuyển vũ khí trái phép và nổ súng bạo lực. Nếu bị kết tội, nghi phạm có thể phải nhận án tù chung thân. Đây là âm mưu ám sát thứ ba nhắm vào ông Trump trong vòng chưa đầy hai năm, khiến Nhà Trắng lên tiếng cáo buộc các chính trị gia đối lập và truyền thông đã kích động chủ nghĩa cực đoan dẫn đến vụ việc này.
The Artemis II Mission Proves What We Knew All Along
Cũng như thường lệ, Mặt trăng chẳng có gì lạ hết, ngoài đất đá và hàng ngàn miệng núi lửa do thiên thạch rơi xuống cả triệu triệu năm qua, theo các bản tin chính thức của NASA từ bấy lâu nay. Chuyên che giấu bí mật vốn là sở trường của chính phủ Mỹ, nhưng với mục đích để làm gì thì chẳng có ai bới ra hết được!
Trong cuộc điện đàm hôm 29-4, tổng thống Mỹ đã đề nghị tổng thống Nga hỗ trợ chấm dứt xung đột tại Ukraine thay vì can thiệp vào đàm phán về Iran.
Chia sẻ với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định hai bên đã có một cuộc trò chuyện "rất tốt đẹp". Dù có thảo luận về cuộc xung đột tại Trung Đông, nhưng nội dung chính vẫn "chủ yếu xoay quanh vấn đề Ukraine".
Đây là cuộc trò chuyện được công bố chính thức đầu tiên giữa hai vị tổng thống kể từ sau ngày 9-3 - tức chỉ 9 ngày sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
Ông Donald Trump tiết lộ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị hỗ trợ giải quyết vấn đề làm giàu uranium của Iran - một rào cản then chốt trong thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại quốc gia này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí về cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 29-4 ngay tại Phòng Bầu dục. Ảnh: TVP World
Đề nghị này được cho là liên quan đến phương án Nga sẽ tiếp nhận hơn 450 kg uranium đã làm giàu (loại nhiên liệu cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân) từ Iran.
Trước đó, Nga cũng đã thảo luận với ông Rafael Grossi, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), về khả năng đưa số uranium này ra khỏi lãnh thổ Iran.
Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng phản hồi: "Thà rằng ông ấy dồn sức vào việc kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine thì hơn. Trước khi muốn giúp tôi, ông ấy hãy kết thúc cuộc chiến của chính mình đã".
Tổng thống Mỹ cho biết ông dự kiến thời điểm kết thúc chiến sự tại Iran và cuộc xung đột tại Ukraine sẽ diễn ra vào cùng lúc.
Vốn nổi tiếng với việc luôn khẳng định mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo Nga, Tổng thống Mỹ tin tưởng hai nhà lãnh đạo sẽ có thể đi đến một giải pháp tương đối nhanh chóng cho cuộc xung đột Ukraine.
Trước đó, ông Donald Trump cũng thường xuyên đưa ra những tuyên bố tương tự, tiêu biểu là lời hứa đầy tranh cãi về việc sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraine chỉ trong vòng một ngày sau khi trở lại nắm quyền vào năm ngoái. Dù vậy, cuộc xung đột tại Ukraine hiện đã bước sang năm thứ năm.
Đài TVP World đưa tin theo phía Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại Ukraine nhằm kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai vào tháng tới.
Tổng thống Mỹ cho biết mình đã "gợi ý đôi chút về lệnh ngừng bắn" và nhận định rằng người đồng cấp Nga "có thể sẽ đồng ý". Thế nhưng, TVP World lưu ý một đề xuất tương tự từng được đưa ra vào năm ngoái nhưng chưa bao giờ trở thành hiện thực.
Một quan chức thuộc văn phòng tổng thống Ukraine cho biết cần làm rõ chi tiết thảo luận trước khi phản hồi về những tuyên bố của hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ.
Bên cạnh đó, ông Donald Trump cũng không quên ám chỉ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải chịu trách nhiệm vì đã không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình.
Hiện tại, Moscow vẫn kiên trì yêu cầu Ukraine phải từ bỏ những vùng lãnh thổ mà Nga chưa kiểm soát hoàn toàn. Thế nhưng, phía Kiev cho đến nay vẫn kiên quyết bác bỏ và chỉ muốn tập trung vào các chiến tuyến hiện tại.
Ngoài ra, quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cũng đang là một điểm nghẽn khiến các cuộc đàm phán rơi vào tình trạng bế tắc.
Trong một diễn biến đầy căng thẳng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành.
Trong một diễn biến đầy căng thẳng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành. Các nhà hoạch định chính sách hiện đang phải vật lộn với những tác động khó lường của lạm phát dai dẳng, đồng thời chờ đợi một cuộc chuyển giao quyền lực lịch sử tại ngân hàng trung ương.
Trong cuộc họp có thể là cuối cùng trên cương vị Chủ tịch của ông Jerome Powell, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu duy trì lãi suất cơ bản trong phạm vi 3,5% - 3,75%. Trước đó, thị trường đã dự báo gần như chắc chắn 100% về kịch bản giữ nguyên này.
Tuy nhiên, cuộc họp đã chứng kiến một bước ngoặt đầy kịch tính khi làn sóng phản đối việc cắt giảm lãi suất trong tương lai dâng cao trong nội bộ. Thay vì một kết quả đồng thuận như thường lệ, FOMC đã bị chia rẽ với tỷ lệ bỏ phiếu 8-4. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10/1992, cơ quan này ghi nhận tới 4 thành viên bỏ phiếu chống.
Sự rạn nứt trong nội bộ Fed
Trong khi Thống đốc Stephen Miran tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ việc giảm 0,25 điểm phần trăm - lập trường mà ông duy trì từ khi nhậm chức vào tháng 9/2025 - thì ba lá phiếu chống còn lại đến từ các Chủ tịch Fed khu vực: Beth Hammack (Cleveland), Neel Kashkari (Minneapolis) và Lorie Logan (Dallas).
Bộ ba này đồng ý giữ nguyên lãi suất hiện tại nhưng phản đối kịch bản nới lỏng được gợi mở trong tuyên bố chung. Họ cho rằng lạm phát vẫn là mối đe dọa thường trực khi chỉ số này bị kẹt ở mức trên 3% kể từ cuối năm 2023.
Trụ sở Fed (Nguồn: Reuters)
Trong thông cáo sau cuộc họp, Ủy ban nhấn mạnh: “Lạm phát vẫn ở mức cao, một phần phản ánh sự gia tăng gần đây của giá năng lượng toàn cầu”. Hiện tại, thị trường đang đặt cược rằng Fed sẽ không có thêm thay đổi nào cho đến hết năm 2026.
Thị trường chứng khoán ngay lập tức quay đầu giảm điểm trong khi giá dầu vọt tăng, cùng lúc đó các nhà đầu tư nín thở chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh từ nhóm “Magnificent Seven”. Việc giữ nguyên lãi suất lần này đánh dấu kỳ họp thứ ba liên tiếp Fed đứng yên sau ba lần cắt giảm vào năm ngoái.
Suốt 8 năm giữ ghế Chủ tịch, ông Powell thường xuyên duy trì được sự đồng thuận cao. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế hiện tại đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết khi các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump và giá năng lượng leo thang đang gây áp lực lên mục tiêu lạm phát 2% của Fed.
Biến số từ cuộc chuyển giao quyền lực
Cùng ngày, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện đã thông qua đề cử của Tổng thống Trump đối với ông Kevin Warsh cho vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo. Đây sẽ là lần thay đổi lãnh đạo đầu tiên của Fed kể từ năm 2018.
Trong một động thái đầy bất ngờ tại buổi họp báo, ông Powell ra tín hiệu sẽ tiếp tục ở lại Hội đồng Thống đốc vô thời hạn, thay vì rời đi ngay khi người kế nhiệm nhậm chức. Ông cho biết đang chờ đợi cuộc điều tra về việc tu sửa trụ sở Fed được kết thúc một cách minh bạch và dứt điểm. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là trường hợp hy hữu kể từ thời Marriner Eccles năm 1948 khi một cựu Chủ tịch vẫn tiếp tục tại vị trong Hội đồng Thống đốc.
Ông Jerome Powell (Nguồn: Reuters)
Việc ông Powell ở lại được xem là một chiến thuật nhằm bảo vệ tính độc lập của Fed trước những áp lực chính trị từ Nhà Trắng. Tổng thống Trump đã không ít lần hối thúc Fed giảm lãi suất để hỗ trợ thị trường nhà đất, việc làm và giảm bớt gánh nặng chi phí cho khoản nợ quốc gia gần 39 nghìn tỷ USD.
Trong khi ông Powell kiên quyết bảo vệ ranh giới giữa chính sách tiền tệ và chính trị, thì Chủ tịch đắc cử Kevin Warsh lại có xu hướng muốn “hiện đại hóa” mối quan hệ giữa Fed và Bộ Tài chính, đồng thời giảm bớt tầm ảnh hưởng của Fed trên thị trường trái phiếu.
Josh Jamner, chiến lược gia tại ClearBridge Investments, nhận định: “Việc ông Powell ở lại đồng nghĩa với việc sự xuất hiện của Kevin Warsh sẽ chưa thể làm thay đổi ngay lập tức cán cân giữa phe 'bồ câu' (nới lỏng) và phe 'diều hâu' (thắt chặt), bởi ông Warsh sẽ chỉ tiếp quản ghế của Stephen Miran chứ không phải ghế của Powell”.
Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Shahram Irani, cho biết Tehran sẽ “rất sớm” đưa ra một loại vũ khí mà đối phương “vô cùng lo ngại”, đồng thời khẳng định hệ thống này đang ở “ngay sát” lực lượng đối địch.
Phát biểu ngày 29/4, ông Irani cho rằng các đối thủ đã đánh giá sai khi tin rằng có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu thông qua các hành động quân sự nhằm vào Iran. “Giả định đó giờ đây đã trở thành trò cười trong các học viện quân sự”, ông nói.
Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Shahram Irani. Ảnh: Press TV
Đề cập đến các hoạt động đáp trả, Tư lệnh Hải quân Iran cho biết lực lượng này đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực Tây Á. Riêng tàu sân bay USS Abraham Lincoln được cho là đã trở thành mục tiêu của 7 đợt tấn công tên lửa, khiến tàu này không thể triển khai máy bay hoặc tiến hành các hoạt động không kích trong một khoảng thời gian.
Theo ông Irani, kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, lực lượng vũ trang Iran đã thực hiện ít nhất 100 đợt phản công nhằm vào các mục tiêu nhạy cảm của Mỹ và Israel trên phạm vi rộng tại khu vực.
Ông cũng cho biết Mỹ đã sử dụng các nền tảng tên lửa triển khai từ lực lượng hải quân để tấn công Iran, sau đó tăng cường thêm tàu khu trục để mở rộng năng lực tác chiến. Tuy nhiên, theo ông, các nỗ lực này “vẫn rơi vào bế tắc”.
Một phần trong chiến lược đáp trả của Iran là siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới. Tehran sau đó đã áp đặt thêm hạn chế, yêu cầu tàu thuyền phải được sự cho phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Iran mới được phép đi qua. Động thái này được đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố tiếp tục áp đặt phong tỏa đối với các tàu và cảng liên quan đến Iran.
Tư lệnh Hải quân Iran cho biết nước này đã đóng eo biển Hormuz từ phía Biển Arab, đồng thời cảnh báo sẽ lập tức triển khai hành động quân sự nếu các lực lượng đối địch tiến lại gần hơn. Mặc dù chịu sức ép phong tỏa của Mỹ, ông Irani khẳng định một số tàu vẫn rời cảng Iran và tới được điểm đến.
Chuẩn Đô đốc Irani cũng lên án việc lực lượng Mỹ bắt giữ một số tàu Iran trong khuôn khổ phong tỏa, gọi đây không chỉ là hành động “cướp biển” mà còn là “bắt cóc con tin” khi bắt giữ thủy thủ đoàn cùng gia đình trên các con tàu.
Khẳng định lập trường cứng rắn, Tư lệnh Hải quân Iran cho biết lực lượng vũ trang nước này “sẵn sàng đáp trả đến giọt máu cuối cùng” cho những người đã thiệt mạng, đồng thời cảnh báo sẽ "giáng đòn khiến đối phương phải hối tiếc”.
Sáng thứ Tư (29/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải thông điệp đe dọa Iran trên mạng xã hội Truth Social, tuyên bố quốc gia này 'tốt nhất nên sớm khôn ngoan ra'.
Bài đăng vào lúc hơn 4h sáng (giờ miền Đông Mỹ) có nội dung chi tiết: “Iran không thể tự chấn chỉnh. Họ không biết cách ký kết một thỏa thuận phi hạt nhân. Họ tốt nhất nên sớm khôn ngoan ra!”.
Đi kèm bài đăng là hình ảnh do AI tạo ra, mô tả ông Trump đeo kính râm, cầm súng trên nền các vụ nổ cùng dòng chữ: “KHÔNG CÒN LÀ QUÝ ÔNG TỬ TẾ NỮA!” (NO MORE MR. NICE GUY!).
Bài đăng kèm hình ảnh do AI tạo ra mô tả ông Trump đang cầm súng cảnh cáo Iran. Ảnh: Truth Social.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz huyết mạch vẫn đang bị phong tỏa. Các cuộc đối thoại với Iran vẫn chưa có dấu hiệu khả quan khi nỗ lực duy trì đàm phán những ngày qua dường như đã rơi vào bế tắc.
Trước đó, Tổng thống Trump đã hủy kế hoạch cử các nhà đàm phán Mỹ tới Islamabad để thảo luận thêm vào cuối tuần trước.
“Chúng tôi nắm giữ tất cả các quân bài”, Tổng thống nói với Fox News, đồng thời cho biết thêm rằng nếu Iran muốn đàm phán, “họ có thể tìm đến chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi”. Các cuộc đàm phán trước đó do Phó Tổng thống JD Vance dẫn dắt cũng đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận vào hôm Thứ Hai rằng Tehran đã đề xuất sẽ mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đang diễn ra đối với các cảng của Iran và chấm dứt chiến tranh.
Theo báo cáo của Axios vào đầu ngày Thứ Hai, đề xuất này sẽ trì hoãn các cuộc đàm phán về tham vọng hạt nhân của Tehran sang một thời điểm khác.
Tuy nhiên, Reuters đưa tin sớm ngày Thứ Ba rằng ông Trump không hài lòng với đề xuất của Tehran và Nhà Trắng dự kiến sẽ đưa ra một đề nghị phản hồi.
Giá dầu thô kỳ hạn West Texas Intermediate (WTI) tiếp tục tăng sau bài đăng của ông Trump, giao dịch ở mức 102,75 USD (tăng 2,82%), trong khi giá dầu thô kỳ hạn Brent tăng 3%, chốt ở mức 114,62 USD.
Giá dầu vốn đã ở mức cao sau khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất thông báo vào Thứ Ba rằng họ sẽ rời khỏi khối sản xuất dầu OPEC vào ngày 1/5, làm phức tạp thêm triển vọng nguồn cung toàn cầu.
Em trai của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long là Lý Chấn Huy từng tiết lộ những sự thật bất ngờ về người anh nổi tiếng.
Với phong cách điện ảnh đáng ngưỡng mộ, Lý Tiểu Long đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng của thế kỷ 20 và được coi là một trong những diễn viên xuất sắc nhất Hollywood. Tuy nhiên, ông không phải là thành viên duy nhất trong gia tộc họ Lý nhận được sự công nhận rộng rãi nhờ những màn trình diễn mẫu mực.
Em trai nổi tiếng của Lý Tiểu Long
Em trai của Lý Tiểu Long, Lý Chấn Huy (Robert Lee, sinh năm 1948), cũng là một nhân vật nổi tiếng. Nhờ tài năng âm nhạc thiên bẩm, ông đã làm rạng danh nền âm nhạc Hồng Kông (Trung Quốc) từ khi còn rất trẻ và trở thành một hiện tượng tuổi teen. Thế nhưng, dù có một sự nghiệp thành công, Lý Chấn Huy đã từng có lần bị người anh trai lừng lẫy của mình trêu chọc.
Theo cuốn sách Bruce Lee: A Life của Matthew Polly, Lý Chấn Huy đã đến Los Angeles vào năm 1969 cùng mẹ là bà Hà Ái Du (Grace Ho) để thăm cháu gái Lý Hương Ngưng (Shannon Lee). Ngay khi hai người vừa đặt chân đến sân bay, Lý Tiểu Long đã đón tiếp họ bằng những lời chào nồng nhiệt. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy vóc dáng của em trai, ông đã thốt lên: "Trời đất, sao chú gầy thế!".
Lý Chấn Huy và Lý Tiểu Long
Chưa dừng lại ở đó, Lý Tiểu Long còn trêu chọc em trai bằng câu nói: "Đừng nói với ai chú là em trai anh nhé — chú sẽ làm anh mất mặt mất!". Vì tò mò, Lý Tiểu Long hỏi cân nặng của em mình. Khi Lý Chấn Huy cho biết ông chỉ nặng 108 pounds (khoảng 49kg), Lý Tiểu Long đã giật mình trước tiết lộ này và nói thêm: "Không ổn rồi! Anh cần phải huấn luyện chú thôi".
Thú vị là, ngay từ ngày hôm sau khi em trai đến, Lý Tiểu Long đã bắt đầu đưa em đi chạy bộ 3 dặm mỗi ngày nhằm giúp em trai rèn luyện thể chất để trở nên khỏe mạnh hơn.
Lý Chấn Huy kém Lý Tiểu Long 8 tuổi. Là một người em, ông luôn ngưỡng mộ anh trai và tôn trọng tuyệt đối những lời dạy của ngôi sao võ thuật này. Trong lĩnh vực chuyên môn riêng, anh em nhà họ Lý đều được kính trọng ở cả phương Đông lẫn phương Tây. Nếu người anh là một võ sĩ vĩ đại, thì người em lại chiếm trọn trái tim của hàng triệu khán giả thông qua tiếng đàn guitar và những bản nhạc của ban nhạc The Thunderbirds.
Sau sự ra đi đột ngột của Lý Tiểu Long, Lý Chấn Huy đã phát hành album The Ballad Of Bruce Lee để bày tỏ sự tôn kính chân thành dành cho người anh quá cố. Hơn nữa, tay guitar này cũng chính là người đã khánh thành bức tượng Lý Tiểu Long tại Hồng Kông để tri ân anh trai nhân dịp sinh nhật lần thứ 65 của ông.
Những sự thật về Lý Tiểu Long được em trai hé lộ
Trong cuộc phỏng vấn với trang City On Fire vào năm 2001, Lý Chấn Huy chia sẻ kỷ niệm về người anh trai của mình. “Khi tôi mới đến Mỹ và ở lại nhà anh ấy, tôi đã trở thành nạn nhân của một trong những trò đùa của Lý Tiểu Long. Anh ấy bảo tôi vào phòng làm việc một chút. Khi tôi bước vào, anh ấy đang vung vẩy côn nhị khúc. Lý Tiểu Long thật phi thường, di chuyển chúng với tốc độ kinh ngạc.
Tôi rất ấn tượng và bước ra khỏi phòng. Khi tôi đang đi dọc hành lang, anh ấy chạy từ phía sau tới với tiếng hét xung trận đặc trưng, vung côn đánh vào gáy tôi. Tôi suýt nữa thì đứng tim. Sau đó anh ấy bắt đầu cười phá lên vì anh ấy đã đổi cặp côn thật sang một cặp bằng cao su giả. Tôi thì cứ ngỡ đó là đồ thật. Anh ấy rất khoái chí với trò đó”, Lý Chấn Huy nói thêm.
Khi được hỏi Lý Tiểu Long giống nhân vật điện ảnh nào nhất, Lý Chấn Huy chia sẻ: “Có lẽ là nhân vật trong Long Tranh Hổ Đấu. Bạn thấy được thể chất và nghe được triết lý của anh ấy. Lý Tiểu Long thực sự là một người rất hòa đồng, khiêm tốn và chân thành”.
Ngoài ra, Lý Chấn Huy cũng tiết lộ về việc Lý Tiểu Long có sở hữu súng, dù ông là 1 ngôi sao võ thuật: “Lý Tiểu Long thích đủ loại vũ khí và nghiên cứu cách chúng hoạt động. Đúng vậy, anh ấy có sở hữu súng. Anh ấy nhận chúng như những món quà”.
Lý Chấn Huy cũng cho rằng những ngôi sao võ thuật như THành Long hay Hồng Kim Bảo đều chịu ảnh hưởng của Lý Tiểu Long: “Tôi muốn nói rằng anh ấy đã mở ra mọi con đường cho các diễn viên châu Á. Tôi rất vui vì cuối cùng những người như Thành Long hay Hồng Kim Bảo đã nhận được sự tôn trọng mà họ xứng đáng có được. Họ là những nghệ sĩ biểu diễn tuyệt vời. Tất cả những người này đều chịu ảnh hưởng từ anh ấy, và thực tế là hầu hết họ đều từng làm việc với anh ấy. Vẫn còn nhiều trở ngại mà các diễn viên châu Á phải vượt qua”.
Lý Chấn Huy chia sẻ cảm nghĩ của mình về Lý Tiểu Long: “Có nhiều người mà tôi coi là anh hùng. Tôi phải nói rằng Lý Tiểu Long đã, và đang là người hùng thực sự của tôi. Lý Tiểu Long đã dạy tôi rất nhiều về cuộc sống chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Điểm mấu chốt là anh ấy đã thể hiện bản thân một cách trung thực và anh ấy đã làm rung chuyển thế giới khi làm điều đó. Tôi nhớ mình đã đến rạp và xem Lý Tiểu Long trên màn ảnh và nghĩ "Oa, anh ấy thật phi thường". Tôi đơn giản chỉ là một người hâm mộ như bao người khác. Anh ấy thật tuyệt vời”.
Về thông tin rằng Lý Tiểu Long sụt cân ở thời điểm trước khi qua đời, Lý Chấn Huy lên tiếng: “Anh ấy sụt cân nhiều gần lúc qua đời. Tôi không thể đi vào chi tiết lý do tại sao lúc này. Gia đình họ Lý sẽ đưa ra thông tin về cái chết của Lý Tiểu Long khi thời điểm thích hợp cho phép. Anh ấy không tự hủy hoại mình. Có những yếu tố khác tác động vào”.
Khi được hỏi về việc Lý Tiểu Long có tham gia trận chiến tay đôi nào ở ngoài đời không, Lý Chấn Huy trả lời: ”Anh ấy có rất nhiều trận đấu, và ở Hồng Kông, bạn không bao giờ biết mình đang đấu với ai hoặc gia đình của đối phương là ai. Lý Tiểu Long có gặp một số rắc rối, nhưng không có ai mà anh ấy không thể tự mình giải quyết”
Sau khi biết quân Đức đang tìm mình, Robert và Nina quyết định ông phải đi trốn.
Kỳ cuối: Bi kịch tại biệt thự Il Focardo
Theo tờ The Guardian, hai vợ chồng thống nhất rằng Nina và các thành viên nữ trong gia đình sẽ ở lại biệt thự vì dù sao họ cũng là người theo đạo Cơ đốc.
Vì vậy, vào cuối tháng 7/1944, Robert hôn tạm biệt gia đình rồi đi theo con đường đá dẫn lên khu rừng phía sau biệt thự. Ông ở đó suốt hai tuần tiếp theo, mỗi đêm ngủ ở một chỗ khác nhau.
Robert Einstein và vợ. Ảnh: The Guardian
Khi ngày dần trôi qua, Robert nghe tiếng súng và pháo, âm thanh dường như ngày càng gần. Một ngày, Nina mang đồ tiếp tế lên gặp chồng và xác nhận điều đó. Bà nghe đài BBC và biết rằng quân Đồng minh chỉ còn cách Florence 32km về phía Nam. Họ có thể tiến vào thành phố này ngay trong tuần đó. Viễn cảnh được giải phóng sau nhiều năm chiến tranh khiến mọi người vô cùng phấn khích.
Nhưng tới 7 giờ sáng ngày 3/8/1944, khi một nhóm lính Đức có vũ trang hạng nặng đập vỡ cửa chính biệt thự xông vào. Nghe tiếng động, Nina chạy ra xem chuyện gì xảy ra. Bà thấy bảy tên lính đứng ở hành lang. Sau đó, hai con gái, em gái và ba cháu gái của bà cũng chạy đến. Từng sống một thời gian với chồng ở Munich, Nina có thể nói vài từ tiếng Đức. Bà quát hỏi chuyện gì đang xảy ra và tại sao họ dám xông vào nhà bà như thế này.
Những kẻ xâm nhập do một đại úy chỉ huy, trông khoảng hơn 30 tuổi. Anh ta cao ở mức trung bình, mặt gầy, tóc vàng cắt ngắn và đeo kính tròn kim loại. Khác với những tên lính mang súng máy, viên đại úy chỉ có một khẩu súng lục giắt bên hông. Bỏ qua sự tức giận của Nina, anh ta muốn biết chủ nhà đang ở đâu, người em họ của Albert Einstein ở đâu.
Nina không trả lời. Viên sĩ quan hỏi lại, giọng lớn hơn. Bà vẫn im lặng. Khi anh ta nhìn sang những người còn lại, họ cũng không nói gì.
Bực tức, viên đại úy ra lệnh đưa bảy người xuống hầm. Họ bị đẩy qua một hành lang hẹp, qua một cánh cửa kim loại mở sẵn rồi xuống cầu thang gỗ dốc. Khi xuống dưới, cửa bị đóng lại và khóa rầm một tiếng. Trong hầm, sự yên tĩnh bị xé toạc bởi tiếng cửa kẽo kẹt, rồi tiếng bước chân nặng nề xuống cầu thang.
Trong nhiều giờ tiếp theo, họ lắng nghe để theo dõi xem chuyện gì đang diễn ra phía trên. Họ nghe tiếng giày lính đi lại trên đầu và đoán có vẻ như chúng đang lục soát từng ngóc ngách của biệt thự. Sau đó là tiếng bật nút chai rượu, tiếng ly chạm nhau, tiếng hò reo và cười nói. Rồi tiếng kéo lê đồ nội thất nặng trên sàn và cả tiếng chơi bóng bàn rất rõ ràng. Đến giữa buổi chiều, mọi thứ lắng xuống. Có lẽ chúng đang nghỉ ngơi.
Trong khi đó, Robert vẫn ở trong rừng. Ông đã nhìn thấy lính Đức đến nhà mình bằng xe quân sự. Ông sợ hãi nhưng tê liệt vì do dự. Nên ở yên hay chạy về biệt thự để bảo vệ gia đình? Nếu làm vậy thì sao? Ông không có vũ khí và chỉ có một mình. Cuối cùng, ông quyết định giữ nguyên kế hoạch. Vì quân Đồng minh đang tiến rất nhanh, chắc chắn lính Đức sẽ không ở lại lâu. Sau khi cướp đồ tiếp tế và vật có giá trị, chúng sẽ rời đi.
Ở dưới hầm, sự im lặng lại bị phá vỡ bởi tiếng cửa kim loại kẽo kẹt, rồi tiếng giày bước xuống cầu thang. “Đi ra!”, một người lính hét lên.
Nina cùng hai con gái Luce và Cici. Ảnh: The Guardian
Nina bị đưa lên phòng khách để thẩm vấn, còn sáu người còn lại bị nhốt trong một phòng ngủ trên tầng. Viên đại úy yêu cầu bà khai nơi chồng mình đang ở. Cảm thấy buộc phải khai điều gì đó, Nina nói rằng đôi khi bà gặp chồng trong rừng, nhưng không bao giờ biết ông ở đâu. Để tìm ông, bà phải gọi tên. Hài lòng vì có manh mối, viên đại úy ra lệnh cho hai lính đưa Nina ra ngoài tìm Robert.
Lúc này trời đã tối, nhưng ánh trăng tròn soi sáng đường đi. Khi họ đi lên con đường đá hướng vào rừng, Nina gọi tên chồng: “Roberto”. Không có tiếng đáp lại. Họ tiếp tục đi. Bà lại gọi: “Roberto! Roberto”. Vẫn không có gì.
Khi Robert trốn, họ đã thống nhất phải làm gì trong tình huống này. Nếu Nina tìm ông vào thời điểm không hẹn trước, ông phải tiếp tục ẩn nấp và ông đã làm đúng như vậy. Ông nghe thấy tiếng vợ gọi, nhưng không bước ra.
Sau 30 phút, lính Đức nhận ra vô ích. Họ quay về biệt thự và báo lại cho viên đại úy. Tức giận, anh ta ra lệnh đưa hai con gái Nina là Luce và Cici xuống. Anh ta sẽ ép họ khai. Nếu vẫn không khai, anh ta buộc phải dùng biện pháp mạnh.
Robert đang đứng trong rừng thì nghe một âm thanh khiến ông kinh hoàng: tiếng súng máy. Ông bắt đầu chạy.
Vài phút sau, ông gặp hai cháu gái và em dâu đang bỏ chạy khỏi biệt thự. Robert hoảng loạn muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Vợ và các con gái ông đâu rồi? Họ có ổn không?
Họ báo tin khủng khiếp: Nina, Luce và Cici đã bị giết. Thi thể họ ở lại biệt thự. Lính Đức đã phóng hỏa đốt tòa nhà. Robert gào lên trong đau đớn rồi ngã quỵ xuống đất.
Gần như đúng lúc Robert nghe tiếng súng máy, quân Đức cho nổ sập năm cây cầu bắc qua sông Arno ở Florence. Sau đó, chúng rút về phía Bắc. Sáng sớm hôm sau, 4/8/1944, lính New Zealand tiến vào Florence. Thành phố này được giải phóng.
Bức thư gửi Albert Einstein thông báo về cái chết của Nina và các con gái của bà. Ảnh: Đại học Hebrew Jerusalem
Sáu tuần sau, một điều tra viên tội ác chiến tranh của Mỹ gửi thư cho Albert Einstein thông báo rằng gia đình người em họ của ông đã bị sát hại ở Italy. Tin tức này là cú sốc nặng nề.
Một năm sau, Albert lại nhận thêm tin đau buồn từ Italy. Quá tuyệt vọng vì tội lỗi và đau buồn, Robert đã uống quá liều thuốc ngủ. Ông qua đời trong một bệnh viện ở Florence ngày 13/7/1945.
Sau khi nhà vật lý nổi tiếng Albert Einstein rời Đức năm 1933, người em họ Robert của ông đưa gia đình sang Italy và tin rằng đã tìm thấy nơi ở an toàn. Nhưng rồi, ngay trước ngày giải phóng, phát xít Đức đã phá sập cửa trước nhà họ.
Kỳ 1: Mối thâm thù của Hitler
Theo tờ The Guardian, vào sáng sớm ngày 3/8/1944, một đơn vị lính Đức được trang bị vũ khí hạng nặng xuất hiện tại biệt thự Il Focardo ở ngoại ô Florence.
Chúng không gõ cửa. Chúng không bấm chuông. Chúng chỉ đơn giản phá sập cửa chính, xông vào và bắt đầu la hét tìm chủ nhà là Robert Einstein, em họ của nhà khoa học nổi tiếng thế giới Albert Einstein.
Robert và Albert lớn lên cùng nhau ở Munich (Đức) trong thập niên 1880 và 1890. Trong 11 năm, họ sống chung mái nhà. Có thể nói họ như anh em ruột. Cha của hai anh em là ông Jakob và Hermann Einstein cùng làm ăn trong một công ty điện khí hóa, đưa ánh sáng điện đến các quán bia, quảng trường và quán cà phê.
Robert Einstein và gia đình tại biệt thự Villa Il Focardo ở ngoại ô Florence. Ảnh: The Guardian
Năm 1894, công ty nhà Einstein không giành được hợp đồng lớn và phá sản. Hai gia đình chuyển đến Milan (Italy) để bắt đầu lại. Khi doanh nghiệp này cũng sụp đổ, hai anh em tách ra, nhưng hai người con vẫn rất thân thiết. Robert ở lại Italy, trở thành kỹ sư và kết hôn với Nina Mazzetti, con gái một linh mục ở miền Bắc. Trong thập niên 1920, họ chuyển đến một căn hộ nhỏ ở Rome và bắt đầu xây dựng cuộc sống.
Đó là thời điểm Benito Mussolini và đảng Phát xít Quốc gia của ông ta lên nắm quyền. Khi đó, phát xít chưa mang tính bài Do Thái rõ rệt và người Do Thái vẫn có thể tham gia đảng này như những người khác. Về phần mình, Robert Einstein là người Do Thái nhưng không gia nhập phát xít, nhưng là doanh nhân, ông có thiện cảm với các khoản đầu tư vào hạ tầng công cộng và hiện đại hóa chính phủ.
Trong khi đó, Albert Einstein đã trở về Đức và công bố bài báo về thuyết tương đối. Năm 1922, ông được trao giải Nobel và trở thành nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới.
Cả Albert lẫn Robert đều không hề biết về bi kịch khủng khiếp mà gia đình họ sắp phải đối mặt.
Năm 1934, Robert và Nina Einstein vẫn sống ở Rome khi em trai của Nina nhờ họ giúp đỡ. Vợ anh đã qua đời và anh đang chật vật chăm sóc hai con sinh đôi 7 tuổi. Robert và Nina đã có hai con gái (Luce 17 tuổi và Cici 8 tuổi), nhưng họ đồng ý nhận nuôi thêm hai cháu gái.
Căn hộ ở Rome lúc này trở nên quá chật chội. Robert và Nina đều yêu thiên nhiên nên quyết định đã đến lúc chuyển về vùng quê. Họ tìm được một biệt thự bên ngoài Florence tên là Il Focardo. Nơi này có vườn đào, vườn nho và cây ô liu. Quan trọng hơn cả, nơi này có 10 nông dân giúp quản lý điền trang. Với họ, cuộc sống tại đây giống như thiên đường.
Tháng 5/1938, Adolf Hitler được Mussolini mời đến Florence. Để gây ấn tượng với vị khách, nhà lãnh đạo Italy chi rất nhiều tiền để chỉnh trang nhà cửa, công viên và đường phố, sau đó dẫn Quốc trưởng Hitler đi tham quan khắp thành phố. Họ di chuyển trong đoàn xe 20 chiếc, được hàng chục nghìn người Italy vẫy cờ chào đón, giơ tay chào phát xít. Hai người dường như đã gắn kết trong chuyến đi này.
Benito Mussolini lái xe qua các đường phố Florence cùng Adolf Hitler vào tháng 5/1938. Ảnh: Sueddeutsche Zeitung
Sáu tháng sau, ngày 11/11/1938, trong cơn sốc của người Do Thái ở Italy, Mussolini công bố luật chủng tộc (tương tự luật Nuremberg của Đức). Luật này được quốc hội thông qua và Vua Vittorio Emanuele III ký ban hành. Trẻ em Do Thái bị cấm học trường công và đại học. Người Do Thái không còn được làm việc trong ngân hàng, công ty bảo hiểm hay chính quyền địa phương. Họ không được kết hôn với người không phải Do Thái, không được phục vụ trong quân đội hay là thành viên đảng Phát xít Quốc gia.
Trên thực tế, các luật này được thực thi không đồng đều, phụ thuộc vào cảnh sát và quan chức địa phương. Vì vậy, cuộc sống của gia đình Robert Einstein tại Il Focardo ít bị ảnh hưởng. Luce tiếp tục học y ở Florence, Cici và các em họ học trường trung học địa phương, còn Robert và Nina vẫn quản lý điền trang.
Cuộc sống bình yên tương đối này chấm dứt vào mùa thu 1943, khi quân Đức tràn qua miền Bắc Italy và chiếm Florence cùng khu vực xung quanh. Ngày 1/12, Bộ trưởng Nội vụ Italy Guido Buffarini Guidi công bố trên đài phát thanh Sắc lệnh Cảnh sát số 5, trong đó yêu cầu gom toàn bộ người Do Thái và đưa vào trại tập trung.
Trong 7 tháng tiếp theo, trên 8.000 người Do Thái bị bắt, tương đương 20% cộng đồng Do Thái ở Italy. Các cuộc truy quét do lực lượng SS Đức và cảnh sát tiến hành, có sự hỗ trợ của phát xít Italy.
Robert và Nina vẫn sống tại Il Focardo cùng hai con gái và hai cháu gái. Họ cũng sống cùng em gái của Nina là Seba và một cháu gái thứ ba, Anna Maria, con của một người em khác của Nina, vì gia đình tin rằng cô bé sẽ an toàn hơn ở nông thôn.
Trong những ngày và tuần sau đó, Robert và gia đình chứng kiến trong nỗi kinh hoàng khi người Do Thái khắp Tuscany bị bắt và đưa lên tàu đến trại Auschwitz. Đã quá muộn để chạy trốn. Các nhà ga, sân bay và cửa khẩu đều bị giám sát chặt chẽ, khiến việc rời đi là không thể.
Nhưng gia đình Robert Einstein vẫn tin rằng họ an toàn. Họ ẩn mình trong biệt thự, nằm xa đường lớn. Nina và các thành viên nữ đều theo Công giáo nên không phải mục tiêu của các cuộc truy quét. Dù Robert là người Do Thái, nhưng ông là công dân Italy và được người dân địa phương kính trọng. Khả năng bị tố giác là rất thấp.
Đến tuần thứ ba của tháng 7/1944, quân Đồng minh đang nhanh chóng tiến lên phía bắc Italy từ phía Nam. Ban đêm có thể nghe thấy tiếng máy bay bay qua. Có tin đồn rằng Florence có thể thất thủ trong vài tuần.
Đó là giữa mùa hè ở vùng Tuscany. Mặt trời rọi xuống gay gắt không ngừng. Khi nông dân đang làm việc trong các vườn cây ăn trái của Il Focardo, thu hoạch đào, thì đúng lúc đó, Robert nghe tin có một đơn vị lính Đức đang tìm ông. Theo lời vị linh mục địa phương và chủ một điền trang gần đó, những tên lính đã đặc biệt nhắc rằng ông là em họ của Albert Einstein.
Vì sao quân Đức lại muốn truy tìm người thân của Albert Einstein ở Italy? Một thập kỷ trước, năm 1933, Einstein đã phải rời Đức khi biết rằng Đức quốc xã muốn giết ông. Đây không phải là điều bí mật. Báo chí khắp châu Âu khi đó đăng tin trang nhất rằng Hitler muốn ám sát Einstein. Tờ Daily Herald ở London còn thông báo “treo thưởng cho cái đầu Einstein” với mức 1.000 bảng Anh - tương đương khoảng 61.000 bảng hiện nay.
Lo sợ cho tính mạng, Albert chạy sang Anh, nơi ông ẩn náu vài ngày ở Norfolk. Sau đó, ông cùng vợ đi tàu sang Mỹ và chuyển tới một ngôi nhà ở Princeton, bang New Jersey.
Albert Einstein (thứ hai từ trái sang) tại khu nghỉ dưỡng gần Cromer. Ảnh: Getty Images
Hitler ngày càng thù ghét Albert Einstein do Albert công khai chỉ trích chế độ Đức quốc xã trên báo chí và gây quỹ cho nỗ lực chiến tranh. Ông cũng hỗ trợ quân đội Mỹ. Tuy nhiên, do tính bí mật, gần như chắc chắn Hitler không biết Albert Einstein có liên quan tới Dự án Manhattan.
Đến mùa hè năm 1944, ông thậm chí còn bị coi là kẻ thù lớn hơn so với năm 1933. Mối đe dọa bị ám sát vẫn rất thật.
Vấn đề đối với Đức quốc xã là nhà vật lý nổi tiếng này sống ở Mỹ, ngoài tầm với. Những người thân gần nhất của ông cũng ngoài tầm với. Vợ, con riêng, em gái và con trai cả của Albert đều sống ở Mỹ, trong khi người vợ đầu và con trai út của ông ở Thụy Sĩ trung lập.
Điều đó khiến Robert, người em họ của ông, trở thành thân nhân gần nhất đang sống ở châu Âu đang bị Đức quốc xã chiếm đóng.
Khách Tây không có tiền mặt, được chủ tiệm cho mang bánh về. Tối hôm sau, anh quay lại với hành động khiến nhiều người bất ngờ.
Tối 25/4, khi cửa tiệm bánh ở phường Sài Gòn (TPHCM) sắp đóng cửa, một vị khách nước ngoài bất ngờ ghé vào. Anh chọn nhanh vài loại bánh, nhưng tình huống phát sinh ngay lúc thanh toán.
Hóa đơn khoảng 200.000 đồng. Trong tay khách chỉ có thẻ ngân hàng, còn tiệm chưa hỗ trợ quẹt thẻ. Anh chần chừ, định rời đi, vẻ tiếc nuối hiện rõ.
Khoảnh khắc đó, chủ tiệm Phạm Anh Thái đưa ra quyết định nhanh. Anh đề nghị khách cứ mang bánh về, hôm khác quay lại trả tiền.
Vị khách sững lại vài giây. Rồi anh mỉm cười, nói lời cảm ơn và rời đi cùng phần bánh.
Đêm đó trôi qua, cửa tiệm không có thêm thông tin gì. Sang hôm sau, nhân viên vẫn chưa thấy khách quay lại. Một thoáng suy nghĩ thoáng qua: có thể vị khách đã rời Việt Nam.
Vị khách tới mua hàng tại cửa tiệm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Gần giờ đóng cửa tối hôm sau, cánh cửa lại mở. Vị khách nước ngoài xuất hiện.
Không chỉ quay lại trả đủ 200.000 đồng, anh còn chọn thêm nhiều loại bánh khác. Tổng hóa đơn lần này lên tới khoảng 500.000 đồng.
Trong cuộc trò chuyện ngắn, khi biết người đứng trước mặt là chủ tiệm, vị khách thốt lên “Amazing shop”. Một lời khen đơn giản nhưng đủ nói lên trải nghiệm.
Chia sẻ sau đó, anh Thái cho biết đây không phải lần đầu tiệm bán chịu. Trước đây, tại cơ sở trên đường Mạc Đĩnh Chi, những tình huống tương tự từng xảy ra nhiều lần.
Điểm chung là khách đều quay lại trả tiền. Không ít người sau đó trở thành khách quen.
Câu chuyện được đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều ý kiến cho rằng chính sự tin tưởng và cách ứng xử linh hoạt đã tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ.
Giới chức Lầu Năm Góc nói "kẻ thù lớn nhất" trong cuộc xung đột Iran là sự phản đối của các nghị sĩ Mỹ, tiết lộ đã tốn khoảng 25 tỷ USD cho chiến dịch Trung Đông.
Theo tờ New York Times, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 29/4 đã tham dự phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện. Tại đây, ông Hegseth đã chỉ trích mạnh mẽ các nhà lập pháp phản đối chiến dịch chống lại Iran.
"Kẻ thù lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt là những phát ngôn liều lĩnh, thiếu trách nhiệm và bi quan của các nghị sĩ Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa", ông Hegseth cho biết.
Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh, Mỹ phải gây sức ép lớn để buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán và đồng ý với một thỏa thuận mới về chương trình hạt nhân.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: NYT
"Dù các đợt không kích của Mỹ và Israel hồi năm ngoái đã phá hủy hoàn toàn các cơ sở hạt nhân của Tehran, nhưng họ vẫn chưa từ bỏ tham vọng hạt nhân và vẫn đang sở hữu hàng nghìn tên lửa đạn đạo", ông Hegseth nói.
Tại phiên điều trần, quan chức phụ trách bộ phận tài chính của Lầu Năm Góc cũng thông báo rằng quân đội Mỹ đã tiêu tốn khoảng 25 tỷ USD cho các hoạt động quân sự ở Trung Đông tính từ ngày 28/2. "Phần lớn số tiền đó dành cho đạn dược, nhưng một phần dành cho việc bảo trì và thay thế thiết bị", vị quan chức thông tin.
Theo truyền thông Mỹ, chi phí chính xác của cuộc xung đột Iran đang trở thành một vấn đề gây tranh cãi trong bối cảnh Quốc hội chuẩn bị xem xét yêu cầu ngân sách quốc phòng 1,5 nghìn tỷ USD của Tổng thống Donald Trump cho năm tài chính 2027.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.