» Super News |
Chôn xong 2 tuần, người đàn ông “đã chết” bất ngờ gõ cửa, lộ ra một sự thật động trời
New Tab ↗
|
Từ tin báo tử đầu tháng 1 đến đám tang trang trọng tại quê nhà, gia đình ở Chiang Rai (Thái Lan) tin rằng đã tiễn đưa người thân về nơi an nghỉ cuối cùng. Thế nhưng chỉ 2 tuần sau, một cuộc gọi video đã làm đảo lộn tất cả.
Gia đình người đàn ông ở tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) cho biết họ nhận tin dữ từ đầu tháng 1 rằng người thân đã tử vong tại Chiang Mai.
Trong sự bàng hoàng, gia đình nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhận thi thể và tổ chức tang lễ vào ngày 9/1 tại quê nhà huyện Mae Fah Luang, với sự tham dự đầy đủ của người thân, hàng xóm và cộng đồng địa phương.

Channel 7 cho biết tang lễ ban đầu đã tiêu tốn số tiền lên tới hàng trăm nghìn baht. (Ảnh: The Thaiger).
Tưởng như mọi chuyện đã khép lại, nhưng chỉ khoảng hai tuần sau, cả gia đình rơi vào cú sốc lớn khi người đàn ông được cho là đã chết bất ngờ trở về nhà.
Theo truyền thông địa phương, chính cuộc gọi và video call từ người anh trai đã xác nhận sự thật khó tin: người này vẫn còn sống. Từ đây, một câu hỏi ám ảnh được đặt ra — vậy người đã được chôn cất suốt thời gian qua là ai?
Ngay sau khi phát hiện sự nhầm lẫn nghiêm trọng, gia đình đã phối hợp với lực lượng chức năng để khai quật mộ. Thi thể sau đó được xác định không phải người đàn ông trong gia đình, mà là một người khác — được cho là bạn làm ăn, từng sống và làm việc cùng ông tại Chiang Mai.
Do nạn nhân mang theo giấy tờ tùy thân của người bạn, việc nhận diện ban đầu đã bị đánh tráo danh tính.
Theo các nguồn tin địa phương, gia đình càng tin chắc vào nhận định ban đầu vì thi thể có nhiều đặc điểm ngoại hình tương đồng với người thân của họ, từ vóc dáng đến một số dấu vết nhận dạng. Chính sự trùng hợp này khiến quá trình xác minh bị sai lệch, dẫn đến việc chôn cất nhầm người mà không có nghi ngờ đáng kể.

Channel 7 cho biết gia đình càng tin chắc hơn vì thi thể có ngoại hình khá giống người thân của họ. (Ảnh: The Thaiger).
Vụ việc không chỉ gây chấn động về mặt nhân sự mà còn kéo theo hệ lụy tinh thần và phong tục. Gia đình thuộc cộng đồng người Akha buộc phải thực hiện thêm nhiều nghi lễ tâm linh để hóa giải điều được cho là kiêng kỵ khi chôn nhầm người ngoài cộng đồng.
Đồng thời, chi phí tang lễ ban đầu cũng lên tới hàng trăm nghìn baht, tạo thêm gánh nặng lớn sau sự cố hy hữu này.
Cho đến nay, cơ quan chức năng Thái Lan vẫn đang tiếp tục rà soát quy trình xác minh danh tính để làm rõ trách nhiệm và nguyên nhân sai sót.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 238 Views |
Apr 17, 2026 - 9:10 AM - by pizza
|
Ít nhất 62 triệu thùng dầu Iran đã được ‘sang tay’ tại vùng biển cách Hormuz hàng ngàn dặm, sau đó tiến thẳng tới Trung Quốc
New Tab ↗
|

Hoạt động buôn bán dầu của Iran vẫn tiếp diễn bất chấp xung đột với Mỹ và Israel.
Gần Singapore, cách eo biển Hormuz hàng ngàn dặm, hoạt động chuyển dầu giữa các tàu của Iran vẫn tiếp diễn trong suốt cuộc chiến ở Trung Đông, giúp Tehran né tránh các lệnh trừng phạt và duy trì thương mại với Trung Quốc.
Gần 400 tàu chở dầu đang bị Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) hoặc Anh trừng phạt vì các hoạt động liên quan đến Iran. Những con tàu cũ kỹ tạo nên “hạm đội bóng tối” của Iran, với phương thức hoạt động bí mật và dữ liệu mập mờ để giữ kín danh tính. Việc chuyển hàng giữa các tàu trên biển giúp che giấu nguồn gốc của các lô hàng.
Một khu vực ngoài khơi Malaysia và Singapore, cách bán đảo Mã Lai khoảng 100 km về phía đông nam, đã nổi lên như một trung tâm chiến lược để vận chuyển dầu thô của Iran.
Theo phân tích hình ảnh vệ tinh, mỗi tuần, có thể quan sát thấy hàng chục vụ chuyển dầu giữa các tàu chở dầu không chỉ của Iran từ trên không.
Các hoạt động này vẫn tiếp diễn trong suốt thời gian diễn ra xung đột, bất chấp việc Mỹ tạm thời nới lỏng trừng phạt đối với các lô dầu trên biển của Iran cho đến hết 19/4.
Theo phân tích từ một số nền tảng theo dõi hàng hải, các tàu chở dầu của Iran, sau khi đã chất đầy dầu thô, thường là tại đảo Kharg của Iran, đã rời Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz.
Sau đó, chúng đi vòng qua tiểu lục địa Ấn Độ và băng qua eo biển Malacca đến Singapore trong một hành trình kéo dài từ 2-3 tuần, trước khi neo đậu và chờ một tàu chở dầu khác đến nhận hàng.
Kể từ 1/3, ít nhất 37 tàu chở dầu có liên hệ với Iran đã chuyển hàng trên biển trong khu vực này, với tổng lượng hàng hóa ít nhất là 62,3 triệu thùng dầu thô, theo dữ liệu từ công ty theo dõi hàng hải Kpler.
Theo chỉ định, điểm đến cuối cùng của các lô hàng này là các cảng ở các tỉnh phía bắc Trung Quốc như Sơn Đông, Liêu Ninh và Giang Tô.
Hầu hết các tàu đã rời vùng Vịnh trước khi xung đột nổ ra vào ngày 28/2, nhưng ít nhất 6 tàu chở dầu của Iran – trong số 26 tàu đã vượt qua eo biển Hormuz trong suốt cuộc xung đột – đã chuyển tải tổng cộng 10 triệu thùng gần Singapore trong những tuần gần đây.
Trong số đó, tàu Silvia 1 đã chất 1 triệu thùng dầu tại Kharg vào tháng 2, đi qua eo biển Hormuz vào ngày 3/3, đến khu vực Singapore vào ngày 21/3 và chuyển hàng sang tàu Yug vào khoảng ngày 25/3.
Sau đó, vào ngày 3/4, tàu Yug tiếp nhận hàng hóa từ một tàu chở dầu khác của Iran mang tên Seastar III.
Điểm đến của tàu Yug hiện chưa được xác định. Nhưng theo dữ liệu do Kpler và tổ chức phi chính phủ Global Fishing Watch tổng hợp, tàu chở dầu mang cờ Comoros này thường xuyên thực hiện các hoạt động chuyển tải giữa các tàu và thường vận chuyển hàng hóa đến các cảng ở Sơn Đông.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 68 Views |
Apr 17, 2026 - 9:10 AM - by goodidea
|
GIỮ MÌNH GIỮ NGƯỜI TRONG NHỮNG NGÀY ĐỔ VỠ
New Tab ↗
|
Chiều cuối mùa, nắng đổ nghiêng qua những tán cây trước hiên một quán nhỏ. Ánh sáng vàng dịu rơi xuống mặt bàn, nơi ba con người ngồi cách nhau một khoảng vừa đủ để nghe thấy hơi thở của nhau, nhưng lại xa đến mức không ai chạm được vào lòng ai.
Lan ngồi lặng, đôi tay đan vào nhau như cố giữ lại một điều gì đã tuột khỏi đời mình từ rất lâu. Ánh mắt chị không còn ướt, nhưng lại khô đến mức khiến người đối diện thấy nhói.
Minh ngồi trước mặt chị, vai hơi gập xuống. Một người đàn ông từng tự tin, từng nghĩ mình nắm được mọi thứ, giờ đây chỉ còn lại sự lúng túng của một người đang đứng giữa những điều không thể sửa lại.
Minh cất tiếng trước, giọng khàn đi:
“Anh biết… anh đã làm em tổn thương.”
Lan không nhìn lên, chỉ nói nhẹ:
“Không phải tổn thương.”
Minh ngẩng lên.
Lan tiếp:
“Là sụp đổ.”
Câu nói rơi xuống, chậm và nặng.
Ở bàn bên kia, Thảo ngồi quay lưng lại, nhưng vẫn nghe rõ từng lời. Cô không định nghe, nhưng lại không thể không nghe. Có những câu chuyện, dù không gọi tên mình, vẫn chạm thẳng vào phần sâu nhất.
Minh khẽ siết tay:
“Anh không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy.”
Lan khẽ cười, nụ cười không còn sức sống:
“Không ai nghĩ mình sẽ phản bội. Người ta chỉ nghĩ là mình sẽ không bị phát hiện.”
Minh im lặng.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hoa sữa cuối mùa, nhẹ mà buốt.
Lan nhìn ra ngoài, giọng chậm lại:
“Có những ngày, em đã biết rồi. Không phải bằng chứng. Chỉ là cảm giác.”
Minh khẽ hỏi:
“Em biết từ khi nào?”
Lan đáp:
“Từ khi anh không còn kiên nhẫn với em nữa. Những câu chuyện em kể, anh thấy phiền. Những điều em vui, anh không còn ở đó. Những lúc em buồn, anh im lặng.”
Minh cúi đầu.
Lan nói tiếp, rất khẽ:
“Phụ nữ không cần nhìn thấy. Chỉ cần không còn được yêu như trước, là đã biết rồi.”
Ở phía sau, Thảo khẽ nhắm mắt.
Cô nhớ lại những lần Minh nói với cô rằng anh cô đơn, rằng anh không được hiểu, rằng anh cần một người biết lắng nghe. Khi ấy, cô đã tin rằng mình là người đến đúng lúc.
Nhưng giờ đây, cô bắt đầu hiểu.
Không phải cô đến đúng lúc.
Mà là anh đã rời khỏi nơi mình thuộc về.
Minh khẽ nói:
“Anh chỉ thấy trống. Ở nhà mọi thứ vẫn vậy, nhưng anh không thấy mình còn được hiểu.”
Lan quay lại nhìn anh:
“Anh đã thử nói chưa?”
Minh im lặng.
Lan nói tiếp:
“Hay anh chọn cách dễ hơn?”
Minh không trả lời.
Một khoảng lặng kéo dài.
Lan đứng dậy. Chị không run, không khóc, chỉ bình thản như một người đã đi qua tất cả những đêm dài nhất của đời mình.
“Điều em tiếc không phải là anh có người khác.”
Lan nói, mắt nhìn thẳng:
“Là em đã từng tin anh đến mức không nghĩ mình cần giữ lại một phần cho chính mình.”
Minh khẽ gọi:
“Lan…”
Nhưng chị không quay lại.
Ở bàn bên kia, Thảo đứng lên.
Cô bước lại gần Minh, giọng rất nhỏ:
“Anh không yêu em.”
Minh nhìn cô.
Thảo nói tiếp, nước mắt rơi xuống mà không kịp lau:
“Anh chỉ cần em… vào lúc đó.”
Minh không phủ nhận.
Thảo cười, nhưng là nụ cười của một người vừa hiểu ra điều gì đó quá muộn:
“Còn em… em tưởng mình được chọn. Thật ra, em chỉ được dùng.”
Cô quay đi.
Ba con người, ba hướng khác nhau.
Không ai giữ ai lại.
Ngoại tình, đến cuối cùng, không chỉ là một sự phản bội.
Nó là một tấm gương.
Soi rõ những khoảng trống mà mỗi người đã không dám nhìn.
Người vợ thấy được mình đã quên mất bản thân trong khi cố giữ một gia đình.
Người chồng thấy được mình đã đánh mất giá trị của chính mình vì một cảm xúc thoáng qua.
Người thứ ba thấy được rằng không có hạnh phúc nào được xây trên nỗi đau của người khác mà có thể yên ổn lâu dài.
Chiều xuống dần.
Nắng tắt.
Mỗi người đi về một phía, mang theo một vết thương.
Nhưng nếu đủ tỉnh táo, chính những vết thương ấy sẽ trở thành nơi bắt đầu của một sự hiểu.
Hiểu rằng tình yêu không phải là giữ một người bằng mọi giá.
Hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở việc có ai đó ở lại.
Mà nằm ở việc mình có còn giữ được chính mình hay không.
Có những đổ vỡ không phải để kết thúc.
Mà để buộc con người phải học lại cách sống.
Chậm hơn.
Rõ hơn.
Và tử tế hơn với chính mình.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 159 Views |
Apr 17, 2026 - 9:07 AM - by troopy
|
Bố tính từng đồng với Mẹ
New Tab ↗
|

Tuần vừa rồi chúng tôi về quê nội chơi. Khi đó chỉ có mỗi mẹ chồng ở nhà, còn bố đi du lịch với những người bạn học. Mẹ nói với giọng rất buồn, bà bảo mấy người đó đều có vợ và chồng đi cùng, mẹ cũng muốn đi chung nhưng bố không cho đi, còn chê bà ăn mặc cũ kỹ lạc hậu đi làm xấu mặt ông.
Chồng tôi trách bà tại sao không bớt chút t.iền tiết kiệm ra mua vài bộ đồ mặc cho bố hãnh diện với bạn bè. Có đồng nào ăn chẳng dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu, c.hết có mang đi được đâu.
Mẹ chồng nói ra bí mật thầm kín bao lâu nay khiến chúng tôi sững sờ. Mẹ bảo lương hưu của bố 16 triệu/tháng nhưng không đưa cho bà giữ, mỗi tháng chỉ góp với bà 1 triệu t.iền ăn và điện. Để có t.iền chi tiêu sinh hoạt, hằng ngày bà phải trồng rau, nuôi gà lợn và đi làm thuê cho người ta.
Bên nội và ngoại đều đông anh em nên t.iền đình đám giỗ chạp thăm hỏi là rất lớn. Mỗi lần bà xin t.iền đi đám, ông toàn càu nhàu mắng mỏ khá lâu rồi mới chi t.iền. Vì không muốn cãi nhau với ông nên mỗi khi có đình đám bà âm thầm đi vay mượn.
Mấy năm nay sức khỏe bà yếu đi rất nhiều, tháng nào cũng phải đi bệnh viện khám bệnh và mua thuốc uống. T.iền làm ra được ít và phải chi nhiều, thế nên bà làm gì có t.iền mà mua quần áo đẹp.
Từ trước đến nay, chúng tôi luôn nghĩ bố chồng lương cao nên mẹ cũng được hưởng an nhàn. Không ngờ bà phải đi làm thuê cho người ta để kiếm thêm thu nhập.
Chồng tôi rất giận bố và hỏi mẹ lương ông cao thế sao không lo cho bà, vậy t.iền để làm gì? Mẹ bảo t.iền lương hưu của bố dùng để lo cho các anh em bên đằng nội của ông. Mỗi khi cháu nào cần t.iền hỏi vay là ông cho vay luôn và không biết có ai trả không?
Sở thích của bố là đi du lịch, cứ mỗi khi dư giả được đồng nào lại rủ anh em ruột hay bạn bè đi chơi. Nếu họ không có t.iền, ông còn bao t.iền cả chuyến đi cho người ta nữa.
Bố chồng rất hào phóng với anh em bạn bè nên ai cũng quý ông, chỉ riêng với bà thì ông lại ki bo từng đồng.
Nghe xong những tâm sự của mẹ, chồng tôi quyết định mỗi tháng biếu bà 5 triệu để chi tiêu. Anh bảo từ nay về sau mẹ không phải làm gì nữa, bởi năm nay bà cũng hơn 70 t.uổi, cần phải nghỉ ngơi an dưỡng t.uổi già.
Có chồng lương hưu cao mà không được hưởng thụ, tôi rất thương cho hoàn cảnh của mẹ chồng. Nhưng tôi không đồng tình với cách giải quyết của chồng tôi. Thu nhập hiện tại của anh ấy là 15 triệu, biếu mẹ 1/3 rồi thì lấy gì lo cho gia đình?
Lương bố cao thế, ông phải có trách nhiệm lo cho bà. Tôi khuyên chồng nên thuyết phục ông mỗi tháng chi thêm cho bà vài triệu mới đúng. Nhưng anh không nghe mà trách tôi tính toán với mẹ chồng – người đã vất vả nuôi nấng anh khôn lớn.
Cũng nhờ thế mà chồng tôi chịu kiếm thêm việc làm buổi tối, anh cần cù chịu khó nên có thu nhập ít nhất một tháng thêm 12-15 triệu, có tháng làm dự án thì nhiều hơn.
Tôi gợi ý anh hay đưa mẹ lên để bố tự lo cho bố chứ mẹ hầu bố khổ quá .. Anh đồng ý nói chủ nhật anh cho bố biết sẽ đưa mẹ lên trông cháu rồi tính sau …
Sự chịu đựng vì các con thiệt là vĩ đại của người mẹ ..
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 229 Views |
Apr 17, 2026 - 9:05 AM - by troopy
|
Nữ diễn viên có tiếng trong clip nhạy cảm với người đàn ông trên ô tô đang gây bão
New Tab ↗
|
Hình ảnh lan truyền cho thấy sự việc diễn ra vào ban đêm. Người đàn ông với mái tóc nhuộm sáng, đeo kính râm ngồi ở ghế lái, còn người phụ nữ mặc áo hai dây gợi cảm, để lộ hình xăm ở tay, ngồi bên ghế phụ.
Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn video dài hơn 10 giây ghi lại cảnh “nhạy cảm” xảy ra bên trong một chiếc ô tô trên đường phố Hong Kong, thu hút sự chú ý và tranh cãi gay gắt từ dư luận.
Theo nội dung clip, một người phụ nữ ngồi ở ghế phụ có hành động cúi xuống vùng nhạy cảm của người đàn ông đang ngồi ở ghế lái. Toàn bộ diễn biến được quay lại từ bên ngoài thông qua cửa kính ô tô. Dựa vào đặc điểm ngoại hình và hình xăm trên cơ thể, nhiều cư dân mạng nhanh chóng nhận diện nam chính được cho là võ sĩ quyền anh Hong Kong La Tổ Thắng (31 tuổi), biệt danh “Tứ Hải”, trong khi nữ chính là Hoàng Nhã Quân – diễn viên phim người lớn khá có tiếng với nghệ danh “Điên Điên”.

Hình ảnh được cắt trong clip gây xôn xao.
Hình ảnh lan truyền cho thấy sự việc diễn ra vào ban đêm. Người đàn ông với mái tóc nhuộm sáng, đeo kính râm ngồi ở ghế lái, còn người phụ nữ mặc áo hai dây gợi cảm, để lộ hình xăm ở tay, ngồi bên ghế phụ. Đáng chú ý, sau khi hành động gây tranh cãi kết thúc, người đàn ông còn có hành vi bị cho là thô bạo như tát vào mặt và bóp cổ người phụ nữ, khiến nhiều người không khỏi bức xúc.
Tuy nhiên, bên cạnh làn sóng chỉ trích, không ít ý kiến đặt nghi vấn về tính xác thực của đoạn clip. Một số người cho rằng việc quay cận cảnh từ bên ngoài xe, cùng với việc cả hai nhân vật đều là người có mức độ nhận diện nhất định, cho thấy khả năng đây là sản phẩm dàn dựng nhằm mục đích thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Chân dung nữ diễn viên trong clip.
Trước những đồn đoán, Hoàng Nhã Quân đã lên tiếng khi trả lời truyền thông, cho biết đoạn video thực chất được quay phục vụ cho một sự kiện. Theo cô, ê-kíp có mời La Tổ Thắng tham gia với vai trò khách mời và thực hiện một số clip quảng bá, trong đó có video đang gây tranh cãi. Nữ diễn viên khẳng định đây chỉ là cảnh quay “giả góc máy”, không phải hành vi thật, được dàn dựng nhằm tạo hiệu ứng truyền thông.
Dù vậy, vụ việc vẫn dấy lên nhiều tranh luận về giới hạn nội dung trên không gian công cộng. Theo quy định pháp luật Hong Kong, hành vi phát tán nội dung khiêu dâm nơi công cộng có thể bị xử phạt lên tới 1 triệu HKD và phạt tù tối đa 3 năm theo Pháp lệnh kiểm soát vật phẩm khiêu dâm và không đứng đắn. Đồng thời, việc có hành vi khiếm nhã, phô bày cơ thể tại nơi công cộng hoặc nơi có thể bị người khác nhìn thấy cũng có thể bị xử lý hình sự, với mức phạt tiền và án tù theo quy định hiện hành.
Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 315 Views |
Apr 17, 2026 - 9:04 AM - by pizza
|
Trộm khoai
New Tab ↗
|

Có 2 vợ chồng người miền Trung vào Bình Dương làm ăn. Lúc mới vào giai đoạn đầu còn khó khăn, họ dựng tạm 1 căn nhà lá để ở. Một hôm, họ luộc 1 nồi khoai, định để sáng mai ăn còn đi làm.
Nửa đêm, có thằng ăn trộm mò vào, hắn lục tung chẳng thấy gì cả. Khi xuống bếp, hắn thấy nồi khoai luộc. Đang đói bụng, hắn bốc lấy 1 củ thì nghe chủ nhà khẽ kêu: “Sượng…”
Hắn bỏ xuống, lấy củ thứ 2 lên lại nghe tiếng kêu, lần này có vẻ rên xiết hơn: S...ư...ợ...ng…”. Hắn bỏ củ thứ 2 xuống và bốc củ thứ 3, lại nghe: “Ư...Ư...Sự... ơ...ng”. Hắn lẫm bẫm trong miệng: “Luộc kiểu gì mà củ nào cũng sượng”. Hắn tính bỏ đi, nhưng vì bụng đói nên quyết định bốc củ cuối cùng. Lần này, hắn nghe tiếng chân đạp, tiếng kêu to hơn: “Sượng... lặm... anh ơi... Ư... Ư... “. Hắn lẫm bẫm : “Khốn nạn... và bỏ đi luôn”. Thế là nồi khoai luộc còn nguyên các bạn ạ!
2/ Qua chỗ lội
Một người phụ nữ mặc váy đi đến một chỗ lội nước sâu, không thể nào qua được. Người phụ nữ thấy một ông đang cất vó gần đó, bèn đi tới nhờ ông cõng qua chỗ lội. Ông ta ngắm người phụ nữ xinh đẹp và đống ý giúp đỡ. Người phụ nữ mừng quá cảm ơn rối rít rồi vén váy để ông ta cõng. Ông ta bảo rằng trên lưng ông có cái mụn nên không cõng đươc nên chỉ có thể bồng thôi. Người phụ nữ nghĩ bồng thì phải ngồi đàng trước bụng ông ta, hai chân quặp lấy bụng ông ta cũng kì, nhưng không có cách nào khác, nên cũng liều thôi. Đúng như bà ta nghĩ, hai tay ôm cổ ông ta, hai chân quặt chặt hông ông ta, ông ta còn ôm chặt mông bà ta cho chắc chắn. Thế là bắt đầu lội, lội đến chỗ nước sâu quá mông, bà ta vén váy cao lên. Đến khi nước ngập quá mông bà ta bỗng hét toáng lên: “Ông làm cái quái gì thế”.
- Bà yên tâm tôi phải nút chỗ ấy lại để nước khỏi vào!
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 340 Views |
Apr 17, 2026 - 9:04 AM - by troopy
|
Siêu tàu sân bay Mỹ bị cháy khi bảo dưỡng
New Tab ↗
|
Đám cháy bùng phát trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đang bảo dưỡng tại nhà máy Norfolk, chưa rõ tác động đến tiến độ sửa chữa.
"Một đám cháy nhỏ xảy ra trên tàu USS Dwight D. Eisenhower hồi đầu tuần. Lực lượng trên tàu cùng nhân viên nhà máy Norfolk đã nhanh chóng khống chế, dập tắt ngọn lửa", phát ngôn viên hải quân Mỹ cho biết hôm 16/4.
3 thủy thủ bị thương đã được điều trị y tế tại chỗ và có thể tiếp tục làm nhiệm vụ. Chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc, cũng như thiệt hại cụ thể và liệu vụ cháy có ảnh hưởng đến tiến độ bảo dưỡng tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower hay không.
USS Dwight D. Eisenhower trở về nhà máy đóng tàu Norfolk ở bang Virginia vào tháng 1/2025 để bảo dưỡng, sau khi triển khai làm nhiệm vụ ở Trung Đông giai đoạn 2023-2024.
Hải quân Mỹ vào thời điểm đó cho biết USS Dwight D. Eisenhower sẽ được nâng cấp thiết bị truyền động, các hệ thống tác chiến và hỗ trợ không đoàn phối thuộc, cũng như cải thiện điều kiện sinh hoạt của thủy thủ đoàn.
USS Dwight D. Eisenhower là chiếc thứ hai thuộc lớp Nimitz, được hạ thủy tháng 10/1975 và biên chế vào tháng 10/1977. Tàu có lượng giãn nước hơn 100.000 tấn, được xếp vào nhóm siêu tàu sân bay, có khả năng chuyên chở hơn 60 máy bay các loại và thủy thủ đoàn khoảng 5.000 người.

Tàu sân bay Eisenhower cập cảng tại nhà máy Norfolk, bang Virginia, Mỹ tháng 1/2025. Ảnh: US Navy
Tàu được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân, có thể đạt tốc độ tối đa hơn 55 km/h và chỉ phải nạp nhiên liệu sau khoảng 20-25 năm vận hành.
Ngoài không đoàn máy bay trên hạm, USS Dwight D. Eisenhower còn được trang bị các bệ phóng tên lửa phòng không RIM-7 Sea Sparrow và RIM-116, một số tổ hợp phòng thủ tầm cực gần Phalanx và súng máy 12,7 mm để tự vệ.
VietBF@sưu tập
|
|
1 Reply | 98 Views |
Apr 17, 2026 - 9:02 AM - by troopy
|
Bắt được sói xổng chuồng ở Hàn Quốc
New Tab ↗
|
Giới chức thành phố Daejeon, miền trung Hàn Quốc, hôm nay 17.4 thông báo đã bắt được một con sói xổng chuồng sau nhiều ngày gây hoảng loạn cho người dân trên địa bàn thành phố.

Bức ảnh cho thấy sói Neukgu đang được kiểm tra sức khỏe sau thời gian đào thoát bên ngoài
ảnh: Thành phố Daejeon
Con sói đực còn non, tên Neukgu, nặng khoảng 30 kg, hôm 8.4 đã đào thoát khỏi chuồng ở một sở thú và chạy trốn suốt những ngày qua. Giới hữu trách đã triển khai hàng trăm cảnh sát, binh sĩ, thiết bị bay không người lái (drone) và camera hồng ngoại để lần theo dấu vết của con sói xổng chuồng.
Không ít lần tung tích của con sói được phát hiện, nhưng con vật vẫn xoay xở chạy thoát.
Cuối cùng, con sói cũng bị bắt lại vào rạng sáng 17.4, với thông báo của chính quyền thành phố Daejeon viết trên mạng xã hội X: "Chào mừng trở lại, #Neukgu!"
Hãng thông tấn Yonhap News dẫn lời giới chức thành phố cho biết lực lượng chức năng lần ra dấu vết con sói sau khi nhận được tin trình báo rằng con vật đang ở trong một công viên tại Daejeon.
Giới chức đã bắn thuốc mê và thành công hạ gục Neukgu. Chính quyền thành phố đăng một đoạn video cho thấy lực lượng cứu hộ đưa con vật trong trạng thái bị chuốc thuốc mê vào lồng.
Kết quả kiểm tra của phía thú y cũng xác nhận nhịp tim và thân nhiệt của con sói đều trong ngưỡng bình thường.
Sói Neukgu (2 tuổi) đã đào thoát khỏi sở thú bằng cách dùng móng vuốt đào hang chui khỏi chuồng và làm hư hại hàng rào.
Vụ việc đã buộc một trường tiểu học địa phương phải đóng cửa vì lo ngại an toàn.
Một con sư tử núi tên Bborong bị bắn chết sau khi xổng khỏi chuồng tại cùng một sở thú hồi năm 2018.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 56 Views |
Apr 17, 2026 - 9:00 AM - by troopy
|
Từng bị bỏ rơi rồi đem bán như một món nợ, chú chó này cuối cùng cũng có được yêu thương trọn vẹn khiến ai cũng nghẹn lòng
New Tab ↗
|
Câu chuyện về Deng Deng, chú chó từng bị bỏ rơi rồi bị đem ra đấu giá để trả nợ, một lần nữa khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xúc động khi hành trình đặc biệt của nó khép lại sau 5 năm sống trong một gia đình yêu thương.
Deng Deng, chú chó Shiba Inu được biết đến như “chú chó bị bỏ rơi đầu tiên bị đưa ra đấu giá tư pháp” ở Trung Quốc, đã qua đời ở tuổi 13 sau 5 năm sống trong ngôi nhà mới. Thông tin này được chủ nuôi hiện tại, một người đàn ông họ Shu, chia sẻ vào ngày 7/4 trên mạng xã hội.
Trong bài đăng, Shu viết: “Chú chó từng được đấu giá với mức 160.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 560 triệu đồng) đã bình yên trở về hành tinh của loài chó, trong vòng tay của gia đình yêu thương. Mong mọi người nhớ đến nó với một từ duy nhất, đó là ‘tình yêu’”.
Ngay sau đó, hàng loạt người dùng mạng xã hội đã để lại lời tạm biệt, nhắc lại hành trình đặc biệt của Deng Deng, một chú chó có số phận hiếm có.
Câu chuyện của Deng Deng bắt đầu từ năm 2014, khi chủ cũ họ Xiao gửi nó đến một trường huấn luyện thú cưng ở Bắc Kinh khi mới một tuổi. Tuy nhiên, người này chỉ thanh toán phí trong một năm rồi biến mất, bỏ lại chú chó tại đây.

Từng bị bỏ rơi rồi đem bán như một món nợ, chú chó này cuối cùng cũng có được yêu thương trọn vẹn khiến ai cũng nghẹn lòng. Ảnh: mp.weixin.qq.com
Sau nhiều lần không thể liên lạc, phía trường buộc phải đưa vụ việc ra tòa. Năm 2018, tòa án Bắc Kinh quyết định đem Deng Deng ra đấu giá để thu hồi khoản nợ. Sự kiện này thu hút hơn 2.600 người đăng ký tham gia và khoảng 300.000 người theo dõi.
Ngay trước thời điểm đấu giá, Xiao bất ngờ gọi điện từ Mỹ, nói rằng mình đã mất thông tin liên lạc của trường và nhanh chóng thanh toán khoản nợ hơn 60.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 210 triệu đồng). Người này hứa sẽ đón Deng Deng vào dịp Giáng sinh nhưng sau đó lại tiếp tục mất liên lạc.
Đến năm 2021, Deng Deng một lần nữa bị đưa ra đấu giá, lần này với giá khởi điểm chỉ 500 nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu đồng). Tổng cộng có 480 người tham gia, tạo ra 664 lượt trả giá, và cuối cùng chú chó được bán với mức 160.010 nhân dân tệ (tương đương khoảng 560 triệu đồng).
Người mua là một nhân viên văn phòng bình thường sống tại Thâm Quyến, cách nơi Deng Deng ở hơn 2.000 km. Anh cho biết quyết định nhận nuôi chú chó vì lo ngại nó có thể bị lợi dụng cho các mục đích phát trực tiếp kiếm tiền. Trong quá trình đấu giá, anh chỉ tăng giá từng bước 10 nhân dân tệ mỗi lần (khoảng 35.000 đồng) và thậm chí phải vay tiền để hoàn tất việc mua lại.
Sau khi về nhà mới, Deng Deng được chăm sóc trong một môi trường ổn định và yêu thương. Chủ nuôi thường xuyên chia sẻ tình trạng sức khỏe và những khoảnh khắc đời thường của chú chó lên mạng xã hội, khiến nhiều người dõi theo và gắn bó với hành trình của nó.
Tuy nhiên, việc phân chia số tiền từ cuộc đấu giá từng gây tranh cãi. Tòa án sử dụng 40.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 140 triệu đồng) để thanh toán khoản nợ còn lại của Xiao cho trường huấn luyện, phần còn lại được trả về cho chính người chủ cũ. Quyết định này vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ cộng đồng mạng và cả chủ nuôi hiện tại, nhưng không thể thay đổi.
Trong thông báo về sự ra đi của Deng Deng, Shu chia sẻ một đoạn viết như lời của chú chó: “Tôi đã nhìn thấy núi và biển. Tôi đã ngủ trong vòng tay của những người yêu thương mình. Tôi đã trải qua đủ vị ngọt và đắng của tình yêu, và từng bị số phận cuốn đi. Giờ đây, tôi ôm trọn tình yêu đó”.
Anh cũng nhắn nhủ: “Gửi lời chúc tốt đẹp đến mọi người trên hành tinh xanh. Hãy trân trọng hòa bình và tình yêu”.
Nhiều người bày tỏ sự biết ơn với Shu vì đã mang đến cho Deng Deng một cuộc sống trọn vẹn trong những năm cuối đời. Một bình luận viết: “Sự chờ đợi của Deng Deng không hề vô ích. Những ngày cuối đời, nó đã ở bên những người thực sự yêu thương mình”.
Một người khác chia sẻ: “Tôi luôn cảm thấy Deng Deng hạnh phúc trong gia đình của Shu, ngay cả khi họ không thường xuyên đăng video”.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 170 Views |
Apr 17, 2026 - 8:59 AM - by pizza
|
CHẾN TRANH THẾ KỶ AI : " MÁY CẮT CỎ " BAY CHÉM HÀNG KHÔNG MẪU HẠM !
New Tab ↗
|
|
|
|
0 Replies | 147 Views |
Apr 17, 2026 - 8:59 AM - by hoathienly19
|
|