Sau nỗ lực của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm leo thang xung đột ở Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạo khoảng cách với nhà lãnh đạo Israel, Đại tá Lục quân Mỹ đã nghỉ hưu Lawrence Wilkerson nhận định.
Ông Trump và ông Netanyahu trong một cuộc gặp ở Nhà Trắng. Ảnh: AP.
Phát biểu trên kênh YouTube Dialogue Works hôm 14/4, ông Wilkerson cho biết: “Việc chúng tôi nói với ông Netanyahu phải dừng lại (các cuộc tấn công vào Lebanon) cho thấy Mỹ đã vượt ra khỏi ‘vùng an toàn’ trong vấn đề này. … Và hiện tại ông Trump thực sự đang cố gắng tạo khoảng cách với ông Netanyahu".
Cựu sĩ quan Mỹ lưu ý: "Nếu ông Netanyahu không làm theo những gì ông được yêu cầu liên quan đến Lebanon, khoảng cách đó sẽ còn gia tăng"
Tuy nhiên ông cho rằng, ngay cả khi ông Netanyahu không tuân thủ các yêu cầu, thì chắc chắn Mỹ vẫn sẽ can dự và không bỏ mặc Israel.
Theo ông Wilkerson, chính vai trò của nhà lãnh đạo Israel cũng là một trong những yếu tố khiến Mỹ mất kiểm soát trong cuộc xung đột Trung Đông, khiến vị thế của Washington ngày càng xấu đi.
“Chúng ta nói với thế giới rằng chúng ta kiểm soát tình hình. Nhưng thực tế là không. Người Iran cũng nói với thế giới rằng chúng ta không kiểm soát được. … Mỗi phút trôi qua tình hình lại nguy hiểm hơn chứ không tốt lên. Nếu bạn đang thắng trong chiến tranh, tình hình theo thời gian phải cải thiện. Nhưng cuộc chiến này ngày càng tệ hơn” - Wilkerson thừa nhận.
Sau khi xuất hiện thông tin về việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Iran và Mỹ, bao gồm việc chấm dứt giao tranh tại Lebanon, lực lượng Hezbollah đã tạm dừng các hoạt động chống lại Israel.
Tuy nhiên, tuần trước, các hoạt động quân sự của lực lượng kháng chiến Shiite đã nối lại sau khi quân đội Israel tiến hành các đợt không kích quy mô lớn vào Beirut và các khu vực phía nam Lebanon vào ngày thứ Tư. Cùng ngày, theo Axios, ông Trump đã kêu gọi ông Netanyahu kiềm chế các cuộc tấn công vào Lebanon và bắt đầu đàm phán.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho rằng Washington không nên tiếp tục tài trợ cho cuộc xung đột tại Ukraine.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Ảnh Reuters
“Tôi đã nói rằng chúng ta nên chấm dứt việc tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraina. Và tôi vẫn giữ quan điểm đó”, ông Vance phát biểu tại một sự kiện do Turning Point USA tổ chức tại Đại học Georgia.
Theo Phó Tổng thống Mỹ Vance, một trong những thành tựu của chính quyền Tổng thống Donald Trump là quyết định ngừng mua sắm và cung cấp vũ khí cho Ukraine từ phía Mỹ. Ông nhấn mạnh đây là thành tựu mà ông tự hào nhất.
Trước đó, vào tháng 2 năm nay, Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết Washington không còn chuyển giao vũ khí cho Kiev bằng ngân sách của Mỹ, mà thay vào đó bán cho các nước NATO, sau đó các nước này sẽ chuyển tiếp cho Ukraina. Sau đó, ông Trump cũng tuyên bố rằng nếu ông là Tổng thống thay vì cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông thậm chí sẽ không viện trợ cho chính quyền của ông Zelensky.
Đầu tháng 7 năm ngoái, truyền thông phương Tây đưa tin Mỹ đã ngừng chuyển giao cho Ukraine các tên lửa phòng không và nhiều loại đạn dược khác. Có thông tin cho rằng, Lầu Năm Góc đã tạm dừng việc cung cấp do lo ngại kho dự trữ bị suy giảm đáng kể.
Cựu sĩ quan CIA Scott Ritter cho biết trên kênh YouTube Deep Dive rằng Iran đã chứng minh rõ ràng năng lực quân sự của mình trong cuộc xung đột với Mỹ.
Thủ đô Tehran của Iran bị Mỹ và Israel tấn công. Ảnh Getty
"Nhiều người tin rằng khả năng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã bị phóng đại quá mức, rằng Tehran thiếu ý chí chính trị để thực hiện chúng. Nhưng giờ điều đó không còn đúng nữa. Hiện nay chúng ta biết rằng Iran có cả khả năng và nguồn lực để sử dụng những vũ khí này và họ biết cách sử dụng chúng một cách hiệu quả. Iran đã giáng một đòn chí mạng vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Họ đã trả đũa Israel và làm rõ với các quốc gia vùng Vịnh rằng toàn bộ cơ sở hạ tầng của họ đang gặp nguy hiểm nếu họ tiếp tục ủng hộ Mỹ trong cuộc xung đột này," ông nói.
Nhà phân tích nói thêm rằng hiện tại mọi lợi thế đều nằm trong tay Iran, và Washington còn lâu mới đạt được mục tiêu của mình.
Ngày 11/4, một cuộc gặp giữa phái đoàn Mỹ và Iran đã diễn ra tại Islamabad. Theo đài truyền hình Al Hadath, hai bên ban đầu đã tiến hành các cuộc đàm phán không chính thức. Hãng thông tấn Tasnim cho biết việc thả các tài sản của Iran và thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon là những chủ đề được thảo luận.
Phái đoàn Mỹ bao gồm Phó Tổng thống J.D. Vance, Đặc phái viên Steven Witkoff và con rể của Nhà Trắng, Jared Kushner. Phía Iran được đại diện bởi Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araqchi.
Tối 13/4, Washington và Tehran tuyên bố ngừng bắn, thiết lập các cuộc tiếp xúc để đạt được thỏa thuận hòa bình trong tương lai gần. Kế hoạch mười điểm của Iran, được cho là cũng đã tán thành, có thể trở thành cơ sở cho một thỏa thuận trong tương lai.
Đồng thời, Tehran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon. Mỹ cho rằng đây là sự hiểu lầm, vì nước cộng hòa này được cho là không nằm trong thỏa thuận, bất chấp tuyên bố ngược lại của Iran.
Theo Advance, những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc phong tỏa eo biển Hormuz sẽ không buộc Iran phải từ bỏ các yêu cầu đàm phán quan trọng.
Eo biển Hormuz. Ảnh Reuters
"Ngay cả trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu, rõ ràng là Iran khó có thể nhượng bộ đáng kể và việc kiểm soát eo biển Hormuz mang lại cho nước này đòn bẩy kinh tế trước một đối thủ có hỏa lực mạnh hơn. Nói cách khác, ông Trump hiện đang tấn công vào điểm yếu nhất của Iran, nhưng cũng là điểm quyết định nhất", bài báo nêu rõ.
Người ta nhận thấy rằng việc kiểm soát eo biển Hormuz đã trở thành "vũ khí mạnh nhất của Tehran" bởi vì hậu quả của động thái này ảnh hưởng đến toàn thế giới.
"Mối đe dọa hạt nhân gieo rắc nỗi sợ hãi về một thảm họa toàn diện, và eo biển Hormuz giáng một đòn trực tiếp vào giá năng lượng, lạm phát, hậu cần và sự ổn định chính trị", tác giả kết luận.
Trước đó ngày 12/4, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa tất cả các tàu thuyền cố gắng ra vào eo biển Hormuz. Họ cũng ra lệnh theo dõi và chặn bắt tất cả các tàu thuyền trả tiền cho Tehran để được đi qua eo biển này.
Iran và Mỹ bắt đầu đàm phán tại Islamabad vào ngày 11 tháng 4 sau khi ông Trump tuyên bố vào đêm ngày 8 tháng 4 rằng ông đã đạt được thỏa thuận với Tehran về một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần. Sáng ngày 12 tháng 4, người đứng đầu phái đoàn Mỹ, Phó Tổng thống J.D. Vance, tuyên bố rằng hai nước đã không đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán kéo dài và phái đoàn Mỹ sẽ trở về nước mà không có thỏa thuận nào.
Nghị quyết về quyền lực chiến tranh nhằm kiềm chế hành động của Trump ở Iran một lần nữa thất bại tại Thượng viện – Một thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu cùng phe Dân chủ.
Hôm thứ Tư, Thượng viện một lần nữa đã bác bỏ nghị quyết về quyền lực chiến tranh nhằm kiềm chế hành động quân sự của Tổng thống Trump tại Iran.
Đây là lần thứ tư các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ngăn chặn nỗ lực hạn chế quyền lực của ông Trump trong cuộc chiến tranh với Iran.
Nghị quyết do Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Tammy Duckworth đề xuất đã thất bại với tỷ số 47-52.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul đã bỏ phiếu cùng với đảng Dân chủ.
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ John Fetterman đã bỏ phiếu cùng với đảng Cộng hòa.
Đài CBS News đưa tin :
Hôm thứ Tư, Thượng viện đã bác bỏ một nghị quyết khác về quyền lực chiến tranh nhằm hạn chế khả năng sử dụng thêm vũ lực quân sự của Tổng thống Trump chống lại Iran, trong khi các đảng viên Dân chủ tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực kiềm chế tổng thống.
Một kiến nghị nhằm đưa dự luật ra khỏi ủy ban đã thất bại với tỷ lệ 47 phiếu thuận và 52 phiếu chống, trong đó Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul của Kentucky và Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ John Fetterman của Pennsylvania đã bỏ phiếu trái chiều.
Đây là lần thứ tư các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ buộc phải đưa ra bỏ phiếu về vấn đề này kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28 tháng 2.
Nghị quyết do Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Tammy Duckworth của bang Illinois dẫn đầu, sẽ chỉ đạo Tổng thống Trump “rút lực lượng vũ trang Hoa Kỳ khỏi các hoạt động thù địch bên trong hoặc chống lại Iran, trừ khi được cho phép rõ ràng bằng một tuyên bố chiến tranh hoặc một sự cho phép cụ thể về việc sử dụng lực lượng quân sự.”
Tháng trước, một nghị quyết về quyền lực chiến tranh nhằm kiềm chế hành động của Tổng thống Trump ở Iran đã thất bại tại Thượng viện với tỷ lệ 47-53 phiếu.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul đã đi ngược lại với số đông và bỏ phiếu ủng hộ việc hạn chế quyền lực của Tổng thống Trump.
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ John Fetterman đã bỏ phiếu cùng với đảng Cộng hòa để ngăn chặn nghị quyết về quyền lực chiến tranh.
Giữa lúc căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran, Hải quân Mỹ đã mất một máy bay không người lái trinh sát MQ-4C Triton đắt tiền trị giá gần 240 triệu đô la ở Trung Đông hồi đầu tháng 4, RIA Novosti phát hiện sau khi xem xét các tài liệu quân sự.
Máy bay không người lái trinh sát MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ. Ảnh Thuỷ quân lục chiến Mỹ
"Ngày 9 tháng 4 năm 2026 (địa điểm được giữ bí mật vì lý do an ninh hoạt động): Máy bay không người lái MQ-4C gặp nạn, không có thương vong về người," Hải quân Mỹ cho biết trong một tài liệu chính thức.
Theo báo cáo thẩm định ngân sách năm tài chính 2025-2026 của Hải quân Mỹ, tổng chi phí của một máy bay không người lái MQ-4C Triton, bao gồm cả máy bay và các thiết bị đi kèm, dao động từ 238 triệu đến 245 triệu đô la.
Hãng tin RIA Novosti trước đó đã đưa tin rằng vào ngày 9 tháng 4, một máy bay không người lái của Mỹ, cất cánh từ căn cứ không quân Sigonella ở Sicily, đã đến eo biển Hormuz vào khoảng 9:30 sáng giờ Moscow. Sau khi tuần tra và gửi tín hiệu cầu cứu trong khu vực UAE, bộ phát đáp của nó bị trục trặc. Điều thú vị là, hoạt động của máy bay không người lái Mỹ đã được quan sát thấy trong khu vực này vào ngày hôm trước, nhưng chuyến bay ngắn hơn.
MQ-4C Triton là máy bay không người lái trinh sát của Mỹ được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát hàng hải và ven biển. Nó có thể bay liên tục hơn 24 giờ, bay ở độ cao lên đến 18.000 mét và được trang bị hệ thống radar để giám sát hàng hải và phát hiện tàu thuyền.
Ngày 28 tháng 2, Mỹ và Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu ở Iran , khiến hơn 3.000 người thiệt mạng. Ngày 8 tháng 4, Washington và Tehran tuyên bố ngừng bắn hai tuần. Các cuộc đàm phán tiếp theo tại Islamabad kết thúc mà không đạt được kết quả. Mặc dù không có tuyên bố nối lại các hành động thù địch, Mỹ đã bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran. Các nhà trung gian đang cố gắng tổ chức một vòng đàm phán mới.
Có thể nói, sự hưng thịnh của nhà Tấn bắt đầu từ Tư Mã Viêm, nhưng sự suy vong cũng bắt nguồn từ chính ông. Vị hoàng đế này đã mắc 3 sai lầm lớn, từng bước chôn vùi nền móng triều đại, đặt sẵn những mầm họa dẫn đến loạn lạc về sau.
Lấy chính những quyết sách và hành động mang tính sai lầm của Tư Mã Viêm sau khi lên ngôi làm ví dụ, có thể thấy rõ vì sao cơ nghiệp của họ Tư Mã khó tránh khỏi kết cục ngắn ngủi. Khi Tư Mã Viêm xưng đế, nền tảng thống nhất thiên hạ thực chất đã được ông nội và cha ông dày công xây dựng từ trước, nên việc thống nhất chỉ còn là vấn đề thời gian. Tháng 8 năm Hàm Hy nguyên niên (264), Tư Mã Chiêu qua đời, Tư Mã Viêm kế thừa tước vị Tấn vương. Chỉ vài tháng sau, ông ép Tào Hoán thoái vị, đổi quốc hiệu thành “Tấn”, chính thức khai lập triều đại mới. Tuy nhiên, điều mà ông không ngờ tới là, chính những chính sách và hành động của mình sau khi lên ngôi lại âm thầm gieo mầm cho sự suy vong của nhà Tấn.
Có người sẽ thắc mắc: vừa mới dựng triều, vì sao lại nói nhà Tấn tất yếu không thể lâu dài? Nếu xét kỹ từng quyết sách của Tư Mã Viêm, câu trả lời sẽ dần rõ ràng.
Tư Mã Viêm khai lập nhà Tấn. Ảnh: 48h.
Trước hết, ngay sau khi xưng đế, Tư Mã Viêm thực hiện một chính sách gây tranh cãi lớn: đại phong chư hầu cùng họ, với số lượng lên tới 27 người. Không chỉ ban tước vị, ông còn trao cho các chư vương quyền lực rất lớn cả về quân sự lẫn hành chính, thậm chí cho phép họ tự do bổ nhiệm quan lại trong lãnh địa của mình.
Chính sách này thực chất là một dạng “phân phong nửa vời”. Gọi là “nửa vời” vì nhà Tấn vẫn duy trì hệ thống quận huyện, chứ không hoàn toàn quay lại chế độ phân phong cổ điển. Có thể thấy, Tư Mã Viêm đã rút kinh nghiệm từ sự diệt vong của Tào Ngụy, đồng thời liên hệ đến sự sụp đổ của Tần. Ông cho rằng, chính việc không phong đất cho tông thất khiến hoàng tộc thiếu “lá chắn” khi gặp biến loạn. Vì vậy, ông mô phỏng mô hình của Lưu Bang, kết hợp giữa chế độ quận huyện và phân phong chư hầu.
Thực tế, đây là bài toán nan giải của các triều đại phong kiến Trung Hoa: nên tập trung quyền lực vào trung ương hay phân tán cho các phiên vương? Chế độ quận huyện giúp tăng cường quyền lực trung ương, hạn chế loạn lạc từ các phiên vương, nhưng khi xảy ra đại biến, triều đình lại thiếu lực lượng ứng cứu kịp thời. Ngược lại, chế độ phân phong giúp các chư hầu có thể “cần vương” khi quốc gia nguy cấp, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ phản loạn, đặc biệt khi quan hệ huyết thống ngày càng xa cách qua nhiều thế hệ. Khi ấy, các phiên vương không những khó lòng tận trung, mà việc “thừa cơ nổi loạn” còn dễ xảy ra hơn.
Sai lầm thứ hai của Tư Mã Viêm nằm ở việc lựa chọn người kế vị. Ông gần như không do dự khi lập Tư Mã Trung làm thái tử. Xét về danh nghĩa, đây là lựa chọn “đúng quy tắc”, bởi Tư Mã Trung là đích trưởng tử. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Tư Mã Trung nổi tiếng là người kém thông minh, thiếu năng lực trị quốc.
Sự ủng hộ dành cho Tư Mã Trung thực chất không hoàn toàn xuất phát từ lòng trung thành, mà phần lớn đến từ tính toán chính trị. Điển hình như Giả Sung đã gả con gái mình cho Tư Mã Trung làm thái tử phi, coi đây như một khoản “đầu tư” quyền lực. Khi thái tử lên ngôi, gia tộc ông đương nhiên sẽ nắm giữ vị trí then chốt trong triều đình.
Bản thân Tư Mã Viêm cũng có những tính toán riêng. Dù biết con trai không đủ năng lực, ông vẫn hy vọng rằng ngôi vị sẽ được truyền lại cho người cháu thông minh là Tư Mã Duật. Chính kỳ vọng này khiến ông chấp nhận một lựa chọn đầy rủi ro. Tuy nhiên, đây là một sự tính toán thiếu thực tế: việc truyền ngôi không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng ý muốn. Nếu xảy ra biến cố, triều đình tất yếu rơi vào hỗn loạn.
Sai lầm thứ ba – và cũng là sai lầm mang tính hủy hoại lâu dài – chính là lối sống xa hoa, hưởng lạc của Tư Mã Viêm. Sau khi tiêu diệt Đông Ngô, thống nhất thiên hạ, ông ngày càng sa đà vào tửu sắc. Năm Thái Khang thứ hai, ông hạ lệnh tuyển tới 5.000 cung nữ từ hậu cung của Tôn Hạo vào cung mình.
Thực ra, thói quen hưởng lạc của Tư Mã Viêm đã xuất hiện từ trước đó. Ngay từ thời Thái Thủy, ông từng ra lệnh cấm quan lại gả con gái cho đến khi việc tuyển chọn cung nữ hoàn tất. Sau khi thống nhất, dục vọng này càng trở nên không kiểm soát.
Lịch sử cho thấy, những vị hoàng đế chìm đắm trong tửu sắc hiếm khi có kết cục tốt đẹp. Trong khi Tư Mã Viêm mải mê hưởng lạc, gia tộc của Hoàng hậu họ Dương âm thầm thâu tóm quyền lực, kết bè kết cánh, chèn ép các cựu thần. Dù nhận thức được mối nguy, ông vẫn không đủ quyết tâm thoát khỏi lối sống xa hoa.
Chỉ đến khi sức khỏe suy giảm, Tư Mã Viêm mới bắt đầu thực hiện một số biện pháp nhằm kiềm chế thế lực họ Dương, như bổ nhiệm Tư Mã Lượng, Sơn Thao và Vệ Quán vào các vị trí trọng yếu. Đồng thời, ông cũng cử các hoàng tử trấn giữ những khu vực quan trọng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực này nhanh chóng bị Dương Tuấn hóa giải. Dương Tuấn không chỉ loại bỏ Tư Mã Lượng khỏi trung ương mà còn ép các hoàng tử rời khỏi kinh thành, củng cố quyền lực trong tay mình.
Những biện pháp “phòng bị” của Tư Mã Viêm, vì thế, chỉ mang tính hình thức, giống như một sự tự trấn an hơn là giải pháp thực sự. Có thể nói, việc đắm chìm trong hưởng lạc chính là sai lầm cuối cùng, đồng thời là “quả bom hẹn giờ” mà ông để lại cho triều đại của mình.
Từ việc đại phong chư vương, lựa chọn người kế vị sai lầm cho đến lối sống xa hoa vô độ, tất cả đã khiến cục diện thống nhất mà nhà Tây Tấn vừa đạt được nhanh chóng trở nên mong manh. Sự sụp đổ của thời kỳ Tam Quốc tưởng chừng mở ra một kỷ nguyên ổn định, nhưng thực chất chỉ là “phù dung sớm nở tối tàn”.
Có thể nói, sự hưng thịnh của nhà Tấn bắt đầu từ Tư Mã Viêm, nhưng sự suy vong cũng bắt nguồn từ chính ông. Dù là người khai quốc, những quyết sách sai lầm của ông đã từng bước chôn vùi nền móng triều đại, đặt sẵn những mầm họa dẫn đến loạn lạc về sau. Không ngoa khi nói, Tư Mã Viêm chính là tội nhân của dòng họ Tư Mã.
Bối cảnh giang hồ trong truyện kiếm hiệp Kim Dung luôn có những bộ tuyệt học võ công chính tông có uy lực mạnh mẽ, có thể khuynh đảo thiên hạ nhưng bên cạnh đó cũng có những môn võ công vô cùng âm độc, tàn nhẫn khiến nhiều người khiếp sợ.
Huyền minh thần chưởng
Huyền minh nhị lão luôn đi theo bảo vệ Triệu Mẫn. (Ỷ thiên đồ long ký bản 2003).
Xuất hiện trong tiểu thuyết Ỷ thiên đồ long ký, Huyền minh thần chưởng là công phu được Bách Tổn đạo nhân sử dụng, được cho là đã thất truyền, nhưng lại xuất hiện hai người có khả năng sử dụng là Hạc Bút Ông và Lộc Trượng Khách, đây là cặp huynh đệ nổi tiếng trong giới giang hồ với biệt hiệu Huyền Minh nhị lão, 1 hắc 1 bạch nổi tiếng với võ công Huyền minh thần chưởng.
Huyền minh thần chưởng được xem là môn võ công âm hàn độc địa nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung. Người trúng chưởng bị dấu vết của chưởng lực màu đen sẫm in trên người, lạnh buốt toàn thân, độc tính dần lan vào ngũ tạng, không thuốc gì chữa được.
Muốn chữa Huyền minh thần chưởng chỉ có một cách duy nhất là luyện toàn bộ nội công trong Cửu dương chân kinh.
Huyền minh nhị lão từng đánh bại mọi cao thủ của Trung Nguyên, tuy nhiên đối mặt với Trương Vô Kỵ thì hai người này chỉ bị thất bại khi trúng kế ly gián khích bác của Triệu Mẫn khiến hai người nghi kỵ lẫn nhau giúp Trương Vô Kỵ có thể vận dụng Càn khôn đại na di khiến Hạc Bút Ông đánh trúng vai Lộc Trượng Khách và Lộc Trượng Khách giận không để đâu cho hết đánh ngược lại một chưởng gãy răng Hạc Bút Ông và giành phần thắng.
Hóa cốt miên chưởng
Xuất hiện trong tác phẩm Lộc đỉnh ký, Hóa cốt miên chưởng được cố nhà văn Kim Dung mô tả, là một loại võ công âm độc khó luyện. Điểm đặc biệt là ngoài nhu trong cương, chú trọng vào việc bộc phát kình lực, thủ pháp dựa vào chưởng là trọng tâm, vận chuyển tinh giản nhưng liên miên bất tuyệt. Bên trong kình lực ẩn chứa cương kình, bên ngoài lại biểu hiện là nhu kình.
Một khi bị Hóa cốt miên chưởng đánh trúng thì sẽ chết ngay, tuy nhiên sau đó xương cốt toàn thân sẽ bị gãy vụn từng đoạn, mục nát, tạng phủ tan nát, thê thảm vô cùng, không cách nào cứu chữa được. Nạn nhân trúng chưởng có chết ngay hay không tùy thuộc vào nội công, kình lực và ngoại lực phát ra của người xuất chưởng.
Với Hóa cốt miên chưởng, Tô Thuyên đã đánh ngang ngửa với Thất bộ truy hồn cương thi chưởng của thái giám Hải Đại Phú, một người có võ công thâm hậu, trong triều ngoài Ngao Bái ra khó có ai có thể địch nổi.
Hóa công đại pháp là một môn nội công trong truyện Thiên long bát bộ, khởi nguồn từ Bắc minh thần công. Hóa công đại pháp được sáng tạo bởi Đinh Xuân Thu, bộ võ công này có mục đích là làm suy yếu nội lực của đối phương nhưng không thể đem nội lực của đối phương để cho bản thân sử dụng.
Nguyên lý của môn võ công này là hút chất độc từ các loài độc vật vào cơ thể sau đó đánh vào cơ thể của đối thủ để hóa giải đi nội công của đối thủ. Bộ võ công này khuyết điểm là phải hút chất độc hằng ngày để luyện công và cần dùng Thần Mộc Vương Đỉnh để luyện công. Đây cũng là nguyên nhân khi A Tử đánh cắp Thần Mộc Vương Đỉnh khiến cho Đinh Xuân Thu từ Tinh Túc phải trở về Trung nguyên.
Ngoài ra, Hóa công đại pháp khi phát công, đánh vào cơ thể của đối thủ mà không được thì sẽ bị chất độc từ chưởng pháp của mình đả thượng lại, chính vì vậy khi Đinh Xuân Thu đấu chưởng với Trang Tụ Hiền không được đã phải đánh vào người đệ tử để truyền chất độc đó sang người vị đồ đệ này.
Cửu âm bạch cốt trảo
Xuất hiện trong tác phẩm Anh hùng xạ điêu, Cửu âm bạch cốt trảo nguyên có tên là Cửu âm thần trảo, khi Chu Bá Thông truyền thụ cho Quách Tĩnh Cửu âm thần trảo đã giải thích, khi luyện Cửu âm thần trảo thì chỉ dùng tay đánh vào vách đá để luyện tập, nhưng do Mai Siêu Phong cùng sư huynh Trần Huyền Phong ăn cắp được nửa quyển hạ Cửu âm chân kinh, sau đó tập luyện theo mà không hiểu yếu chỉ đạo gia trong khẩu quyết võ công nên khi luyện dùng tay đánh vào sọ người sống, khi luyện tập thường chất rất nhiều sọ người xung quanh nơi mình tập, từ đó được giới giang hồ gọi là Cửu âm bạch cốt trảo.
Quyển hạ Cửu âm chân kinh viết: "Năm ngón phát kình, không gì cứng không phá được, chụp vào đầu óc như xuyên vào đậu hũ".
Câu "Chụp vào đầu óc" ý là tấn công vào chỗ yếu hại của địch nhân, Mai Siêu Phong lại tưởng là phải chụp vào đầu người thật nên lúc luyện công cũng theo đó mà làm.
Như vậy, ban đầu tôn chỉ của bộ Cửu âm chân kinh vốn là đường lối học theo tự nhiên của Ðạo gia, xua quỷ trừ tà để trường sinh dưỡng mệnh, tuy nhiên chỉ một ý hiểu lầm đã biến thành Cửu âm bạch cốt trảo rất hung ác, tàn nhẫn.
Cũng chính sự nhầm lẫn này khiến Cửu âm bạch cốt trảo trở thành một trong những món công phu được xếp vào loại "dị" bậc nhất trong các tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung.
Hấp tinh đại pháp
Hấp tinh đại pháp là một môn võ công được nhắc đến trong bộ tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu ngạo giang hồ. Cùng với Bắc minh thần công trong tác phẩm Thiên long bát bộ, Hấp tinh đại pháp được xem là một trong những môn võ bị người trong võ lâm ghét nhất bởi bản chất thâm độc của loại võ công này là ăn cắp nội lực của người khác. Người sáng chế và sử dụng môn võ công Hấp tinh đại pháp là Giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo Nhậm Ngã Hành. Sau này chỉ có duy nhất Lệnh Hồ Xung có cơ duyên học được.
Hấp tinh đại pháp là một môn công phu tu luyện nội lực, sau khi luyện xong có thể "hút nội lực của đối phương vào chính bản thân mình". Yếu quyết để luyện môn công phu này là trước tiên phải tự hóa tán công lực của bản thân: "Huyệt Ðan điền như cái rương trống rỗng, lại giống như hang sâu. Rương rỗng có thể đựng đồ, hang sâu có thể chứa nước.
Nếu có nội tức thì phải tán ra những huyệt ở Nhâm mạch". Yếu quyết này đi ngược lại với phép tu luyện nội công thông thường: "Nguyên tắc căn bản của luyện nội công là phải ngưng tụ chân khí đầy rẫy trong huyệt Ðan điền. Nội tức ở huyệt Ðan điền đầy rẫy chừng nào thì nội lực thâm hậu chừng ấy".
Hấp tinh đại pháp có một nhược điểm là tuy thu hút nội lực của đối phương vào bản thân, nhưng những luồng chân khí đó không cùng nguồn gốc, không thể dung hòa với nhau, ngược lại còn xung đột lẫn nhau trong kỳ kinh bát mạch. Mỗi lần phát tác đều khiến cho người luyện đau đớn khổ sở như bị tẩu hỏa nhập ma. Lần sau càng nghiêm trọng hơn lần trước.
Cũng chính vì điểm này mà Nhậm Ngã Hành sau này đã đột tử do chính những luồng chân khí mà y đã thu thập trong đời. Lệnh Hồ Xung suýt đi theo vết xe đổ của Nhậm Ngã Hành, nhưng may mắn hơn vì được Phương Chứng đại sư truyền thụ bộ nội công Phật môn thượng thừa là Dịch cân kinh, có thể hóa giải được những luồng chân khí dị chủng trong người.
Quân đội Mỹ công bố đoạn ghi âm các tàu hải quân Mỹ đang tuần tra ở Vịnh Oman, cảnh báo các tàu khác trong bối cảnh phong tỏa – “Chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực”
Tàu hải quân Mỹ tuần tra Vịnh Oman
Hôm thứ Ba, quân đội Mỹ đã công bố đoạn ghi âm các sĩ quan hải quân Mỹ tuần tra Vịnh Oman và cảnh báo các tàu khác cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa.
“Các tàu hải quân Mỹ đang tuần tra ở Vịnh Oman trong khi CENTCOM tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu ra vào các cảng của Iran. Lực lượng Mỹ đang hiện diện, cảnh giác và sẵn sàng đảm bảo việc tuân thủ”, CENTCOM cho biết.
“Sau khi thực hiện lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào các cảng của Iran, lực lượng Mỹ đã ngăn chặn hoạt động thương mại kinh tế bằng đường biển ra vào Iran. Thủy thủ, lính thủy đánh bộ và phi công Mỹ vẫn đang đóng quân và sẵn sàng hành động chống lại bất kỳ tàu nào tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa”, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) cho biết .
Một sĩ quan hải quân cho biết: "Mỹ đã tuyên bố phong tỏa chính thức các cảng biển của Iran ở khu vực ven biển."
“Đây là hành động bất hợp pháp. Tất cả các tàu được khuyến cáo lập tức quay trở lại cảng nếu đang rời đi, và ngừng quá cảnh đến Iran nếu đó là cảng tiếp theo của các bạn, đừng cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa”, ông nói.
"Các tàu sẽ bị khám xét để chặn bắt và tịch thu khi đang di chuyển đến hoặc đi từ một cảng của Iran", viên chức này cho biết.
“Hãy quay đầu lại và chuẩn bị bị khám xét. Nếu các anh không tuân thủ lệnh phong tỏa này, chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực. Toàn bộ Hải quân Hoa Kỳ sẵn sàng buộc các anh phải tuân thủ”, ông nói.
Hôm thứ Hai, Tổng thống Trump tuyên bố phong tỏa hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz sau khi các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ.
“Hoa Kỳ sẽ phong tỏa các tàu ra vào các cảng của Iran vào lúc 10:00 sáng ngày 13 tháng 4 theo giờ ET. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn về vấn đề này! Tổng thống DJT”, ông Trump nói trên Truth Social.
Trang Gateway Pundit đưa tin hôm Chủ nhật rằng Tổng thống Trump đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ chặn "bất kỳ và tất cả các tàu thuyền cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz ngay lập tức" sau khi Iran bất chấp các yêu cầu hạt nhân của ông và tiếp tục hoạt động tống tiền khủng bố đối với nguồn cung năng lượng của thế giới.
Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) xác nhận lệnh phong tỏa: Bắt đầu từ 10 giờ sáng giờ miền Đông hôm nay, lực lượng Mỹ sẽ thực hiện phong tỏa hoàn toàn mọi hoạt động giao thông hàng hải ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả các cảng của Iran trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.
Cuộc phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia. Quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz đến các cảng không thuộc Iran sẽ được duy trì, nhưng các cảng của chế độ khủng bố hiện đã bị đóng cửa hoàn toàn.
Cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ được thực hiện sau khi Phó Tổng thống J.D. Vance tuyên bố không đạt được thỏa thuận nào với Iran sau cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ.
Dưới đây là danh sách " lằn ranh đỏ " của Mỹ theo Semafor (chưa rõ liệu có điểm nào được nhất trí hay không):
– Chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu uranium
– Tháo dỡ tất cả các cơ sở làm giàu hạt nhân lớn
– Thu hồi uranium đã được làm giàu cao
– Chấp nhận một khuôn khổ hòa bình, an ninh và giảm leo thang rộng hơn bao gồm các đồng minh trong khu vực
– Chấm dứt tài trợ cho các lực lượng khủng bố ủy nhiệm như Hamas, Hezbollah và Houthi
– Mở hoàn toàn eo biển Hormuz, không thu phí qua lại.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.