Theo như nữ diễn viên Trương Bá Chi mới đây tâm sự sức khỏe ngày càng xấu từ một bức ảnh tự nấu cháo và viết: "Tôi sẽ ăn lại vào nửa đêm rồi đi ngủ. Chúc ngủ ngon mọi người". Sau khi cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm với Tạ Đình Phong kết thúc, nữ diễn viên một mình nuôi dạy 2 con trai, Lucas và Quintus. Năm 2018, cô bí mật sinh con trai út, Marcus, nhưng danh tính cha của cậu bé vẫn còn là một bí ẩn.
Mới đây, HK01 đưa tin trong một bài viết, Trương Bá Chi tiết lộ đang bị bệnh và sức khỏe ngày càng xấu đi. Nữ diễn viên đăng ảnh chụp hai viên thuốc kèm chú thích: "Còn tệ hơn".
Cô cũng chia sẻ một bức ảnh tự nấu cháo và viết: "Tôi sẽ ăn lại vào nửa đêm rồi đi ngủ. Chúc ngủ ngon mọi người".
Ngoài ra, Trương Bá Chi cũng đang tải video ghi lại quá trình cô làm việc nhà. Nữ diễn viên dự sự kiện, rồi đi siêu thị và nấu ăn cho các con. Trong những năm qua, nữ diễn viên luôn tự mình làm việc nhà. Cô chăm sóc các con sát sao, tự nấu ăn mà không dựa vào giúp việc.
Ngôi sao họ Trương rất yêu trẻ con. Năm 2006, trong một cuộc phỏng vấn, cô thẳng thắn tuyên bố sẵn sàng kết hôn với mục đích có con. Vào thời điểm đó, nữ diễn viên nhấn mạnh "con cái là quan trọng nhất" và cô sẵn sàng từ bỏ chồng, chỉ cần được quyền nuôi con.
"Tôi đã nói với các bạn trai của mình rằng nếu họ muốn cầu hôn, điều đầu tiên họ nên làm là đến văn phòng luật sư với tôi để ký một hợp đồng ghi rõ rằng bất kể điều gì xảy ra trong tương lai, con cái thuộc về tôi", Trương Bá Chi từng nói.
Năm 2021, cô thừa nhận trên một chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc cô không ngại tái hôn nhưng với điều kiện người đàn ông đó phải thực sự yêu thương mẹ con cô. “Nếu tái hôn, tôi vẫn muốn có thêm con. Tôi nghĩ 3 đứa là quá ít", nữ diễn viên nói.
Sau khi cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm với Tạ Đình Phong kết thúc, nữ diễn viên một mình nuôi dạy 2 con trai, Lucas và Quintus. Năm 2018, cô bí mật sinh con trai út, Marcus, nhưng danh tính cha của cậu bé vẫn còn là một bí ẩn.
Đạo diễn Vương Tinh từng tiết lộ trên một chương trình lý do thực sự dẫn đến sự đổ vỡ hôn nhân của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong không phải Vương Phi như dư luận đồn đoán, mà là do nỗi đau nhiều lần mang thai trong 3 năm của Trương Bá Chi. Ngoài ra, 2 ngôi sao quá khác biệt về tính cách.
Tạ Đình Phong quá mải mê công việc và hầu như chẳng quan tâm gì đến chuyện gia đình. Anh để Trương Bá Chi một mình nuôi nấng các con. Trong khi đó, Trương Bá Chi phải đối mặt với sự kiệt sức về thể chất, nuôi dạy con cái một mình và chịu đựng những lời đồn đại, bàn tán từ bên ngoài.
Sau khi sinh con trai cả Lucas vào 2007, Trương Bá Chi mang thai nhiều lần trong 3 năm tiếp theo, nhưng liên tục sảy thai và chỉ sinh thành công con trai thứ 2 Quintus.
Theo như mạng xã hội mới đây lại dậy sóng về ngoại hình của Kimi - con trai đầu lòng nhà cặp đôi sao Lâm Chí Dĩnh và Trần Nhược Nghi kể từ sau khi cậu đột ngột rời khỏi showbiz hồi năm 2015. Chủ đề liên quan tới diện mạo hiện tại của Kimi đã thổi tung mạng xã hội xứ Trung, trong nháy mắt leo thẳng lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng hot search Weibo hạng mục giải trí.
Sáng 13/4, truyền thông xứ Trung lần đầu công khai những hình ảnh rõ mặt của Kimi - con trai đầu lòng nhà cặp đôi Lâm Chí Dĩnh và Trần Nhược Nghi kể từ sau khi cậu đột ngột rời khỏi showbiz hồi năm 2015. Được biết, Kimi hiện đã bước sang tuổi 17, những tấm hình nói trên được đăng tải trên website của ngôi trường nơi cậu đang theo học. Còn nhớ kể từ năm 2015, Lâm Chí Dĩnh giấu kín như bưng diện mạo Kimi, toàn đăng ảnh từ phía sau hoặc hình gương mặt con trai sau khi đã che chắn kĩ càng bằng icon.
Trong loạt ảnh vừa được công bố rộng rãi, Kimi gây chú ý với diện mạo khác xa hồi nhỏ. Dễ dàng nhận ra Kimi trông giống mẹ hơn, thậm chí, có ý kiến còn nhận xét, cậu thiếu niên sinh năm 2009 gần như không thừa hưởng bất cứ nét nào từ ông bố điển trai. Khoác lên mình bộ đồ thể thao năng động, Kimi cũng toát ra vibe khác hẳn so với vẻ đáng yêu búng ra sữa hồi còn “làm mưa làm gió” trong chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế cách đây 14 năm. Bên cạnh đó, quý tử nhà Lâm Chí Dĩnh cũng gây xôn xao với chiều cao gần 1m85 ở tuổi 17. Sự thay đổi đến mức khó tin của Kimi so với ngày thơ bé đã khiến nhiều khán giả không tin nổi vào mắt mình.
Chủ đề liên quan tới diện mạo hiện tại của Kimi đã thổi tung mạng xã hội xứ Trung, trong nháy mắt leo thẳng lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng hot search Weibo hạng mục giải trí. Điều này cho thấy cậu thiếu niên 17 tuổi vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng sau hơn 10 năm rời khỏi show Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế.
Truyền thông xứ Trung vừa lần đầu công bố ảnh rõ mặt của con trai 17 tuổi nhà Lâm Chí Dĩnh. Đáng chú ý, Kimi được nhận xét là trông khác xa so với hồi nhỏ và gần như không thừa hưởng được nét nào từ ông bố điển trai. Ảnh: Weibo
Kimi cười lên trông khá duyên, nhưng vẫn khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng vì chẳng giữ được nét nào hồi nhỏ. Ảnh: Weibo
Cậu thiếu niên 17 tuổi cũng được nhận xét là trông giống mẹ hơn. Ảnh: 163
Kimi gây xôn xao với chiều cao gần 1m85, trông nổi bần bật trong khung hình chung với bạn bè đồng trang lứa. Ảnh: 163
Kimi đặc biệt yêu thích bộ môn cầu lông. Ảnh: 163
Trước đó vào tháng 6 năm ngoái, Kimi cũng từng gây bàn tán khắp cõi mạng với ngoại hình ở tuổi 16 trong lần tới xem concert ở Malaysia của bố mình. Tuy nhiên, khi ấy con trai đầu lòng nhà Lâm Chí Dĩnh - Trần Nhược Nghi vẫn còn đeo khẩu trang nên công chúng vẫn chưa có được cái nhìn rõ nét về diện mạo thật sự của cậu.
Theo khán giả đi xem concert vào thời điểm đó, Kimi có ngoại hình rất nổi bật khi đeo khẩu trang, đồng thời gây ấn tượng mạnh với chiều cao vượt trội ngay khi còn đang học cấp 3. Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều cư dân mạng nhận xét Kimi lúc đeo khẩu trang trông giống Cha Eun Woo, cũng có người khen cậu thiếu niên sinh năm 2009 na ná Dịch Dương Thiên Tỉ. Thế nhưng đến nay, khi con trai Lâm Chí Dĩnh chính thức lộ hoàn toàn gương mặt thật đằng sau lớp khẩu trang, nhiều khán giả lại có những đánh giá khác hẳn so với trước đây.
Kimi từng gây chú ý lớn với diện mạo khi đeo khẩu trang. Ảnh: 163
Kimi sinh năm 2009, từng được xem là quý tử nhà sao bí ẩn nhất showbiz Hoa ngữ. Sau khi tham gia chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bản Trung, cậu trở thành sao nhí được săn đón ở Cbiz, nhận mức thù lao lên đến 150.000 NDT (khoảng 525 triệu đồng). Sức hút của Kimi thời điểm đó còn khiến Lâm Chí Dĩnh bị lu mờ.
Tuy nhiên, Kimi không thoải mái với việc bị ghi hình và xuất hiện trước đám đông. Năm 2015, sau khi hoàn thành bản điện ảnh của Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, vợ chồng Lâm Chí Dĩnh - Trần Nhược Nghi không còn để Kimi xuất hiện trước truyền thông. Trong hơn 10 năm qua, tài tử họ Lâm cũng không còn công khai bất kỳ hình ảnh rõ mặt nào của cậu con trai đầu lòng. Cũng vì điều này mà Kimi từng có khoảng thời gian dính tin đồn dậy thì thất bại. Theo đó, 1 bộ phận netizen cho rằng Kimi chỉ vượt trội về chiều cao nhưng lại lép vế khoản nhan sắc. Và lý do khiến quý tử nhà Lâm Chí Dĩnh chẳng dám lộ mặt là vì lớn lên trở nên kém sắc, không thừa hưởng được bất kỳ nét đẹp nào từ ông bố tài tử.
Trước những lời bàn tán tiêu cực từ dư luận về ngoại hình khi lớn của Kimi, bà xã Lâm Chí Dĩnh đã phải lên tiếng. Theo người mẫu Trần Nhược Nghi, vợ chồng cô không cấm cản Kimi xuất hiện trước công chúng hay đăng ảnh rõ mặt lên mạng xã hội. Việc Kimi không lộ diện 10 năm qua cũng chẳng phải vì con trai lớn lên xấu xí như dân tình bàn tán mà là do Kimi không muốn. Trần Nhược Nghi chia sẻ con trai cô có tính cách hướng nội, dễ ngượng ngùng khác hẳn với 2 em trai. Để con thoải mái phát triển, vợ chồng cô cũng không ép buộc Kimi phải công khai diện mạo. Cô cũng hy vọng công chúng không gây áp lực, đồn đoán tiêu cực về Kimi.
Phải tới tận ngày hôm nay, loạt hình cận mặt hiếm hoi của Kimi mới lộ ra 1 cách nhỏ giọt trên mạng.
Ngay sau khi cho đăng tải bài viết dài để tấn công và chỉ trích trực tiếp Đức Giáo Hoàng Leo XIV, Tổng Thống Trump đã đưa lên tấm ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) làm ra, mô tả ông trong dáng vẻ giống Chúa Jesus.
Đây không phải là lần đầu tiên tổng thống Mỹ sử dụng AI để ngụy tạo ra những hình ảnh gắn bản thân của ông vào những vị trí tôn nghiêm của tôn giáo.
Tổng Thống Donald Trump trả lời phóng viên tại phi trường Joint Base Andrews, Maryland. Tại đây, ông Trump đã lập lại những lời lẽ chỉ trích Đức Giáo Hoàng Leo XIV (Ảnh: Getty Images)
Ngày 2/5/2025, khoảng 11 giờ tối (giờ miền Đông Hoa Kỳ), nền tảng X (Twitter cũ) chính thức của Tòa Bạch Ốc đã cho đăng lại một nội dung trên Truth Social Donald Trump. Đó là một tấm hình do trí tuệ nhân tạo (AI) làm ra, với hình ảnh Tổng Thống Trump mặc phẩm phục truyền thống của Đức Giáo Hoàng, đeo thánh giá, vẻ mặt nghiêm nghị, một ngón tay trỏ đưa lên.
Trước đó vài ngày, phóng viên hỏi ông Trump rằng ông có muốn thấy ai sẽ trở thành Đức Giáo Hoàng kế nhiệm cố Giáo Hoàng Francis vừa tạ thế. Ông đã có ngay một câu trả lời: "Tôi muốn được làm Giáo Hoàng", ông đã nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc. "Đó sẽ là sự lựa chọn số một của tôi". Tờ The New York Times khi đó có gọi câu trả lời của ông Trump chỉ là "câu nói đùa cợt".
Phó Tổng Thống JD Vance sau đó đã lên tiếng bênh vực cho Tổng Thống Donald Trump và cũng coi đó chỉ là một trò đùa, theo Politico.
Gần một năm sau, Tổng Thống Trump lại tự nâng cho mình lên một vị trí cao hơn, đó là hình ảnh của Chúa Jesus.
Tổng Thống Trump đăng tấm hình do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trên Truth Social vào tối Chúa nhật, 12/4/26. (Ảnh: Truth Social Donald Trump)
Vào tối hôm Chúa nhật, 12/4, ngay sau khi cáo buộc Đức Giáo Hoàng Leo XIV là người "YẾU KÉM đối với tội ác, rất tệ trong chính sách ngoại giao" và "chiều lòng phe cánh tả cực đoan", ông Trump đã cho đăng thêm bức ảnh do AI tạo ra, khắc họa ông mang dáng dấp như một "Chúa Jesus".
Hình ảnh này cho thấy ông Trump đang mặc bộ áo choàng màu trắng và đỏ. Đôi tay của tổng thống phát ra những luồng ánh sáng rực rỡ, và bàn tay phải của ông đang chạm vào trán một người đàn ông nằm trên giường, mặc áo của bệnh nhân trong bệnh viện.
Theo The New York Times , hình ảnh này gợi nhớ đến các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo khắc họa cảnh Chúa Jesus chữa lành cho người bệnh.
Trong tấm hình AI này, đứng chung quanh ông "Trump Jesus" là những nhân vật bao gồm người mặc đồng phục y tế với ống nghe đeo ở cổ, một phụ nữ đang cầu nguyện và một người đàn ông mặc quân phục. Phông nền của bức hình bao gồm tượng Nữ Thần Tự Do, một tòa nhà trông giống đài tưởng niệm Lincoln Memorial, các chiến đấu cơ, đại bàng, pháo bông và một lá cờ Mỹ đang tung bay.
Làng sóng phản đối từ phe bảo thủ
Với hành động mới nhất này, Tổng Thống Trump đang phải đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội từ một nhóm những người ủng hộ thuộc phe bảo thủ.
Những người này mạnh mẽ chỉ trích hành động của ông Trump là "báng bổ niềm tin về tôn giáo" và kêu gọi Tổng thống gỡ bỏ ra bài viết này.
"Tại sao ư? Nghiêm túc mà nói, tôi không thể hiểu nổi tại sao ông ấy lại cho đăng tải điều này. Phải chăng ông ấy đang muốn châm ngòi những phản ứng? Liệu ông ấy thực sự có suy nghĩ như vậy hay không?", nhân vật hoạt động chính trị bảo thủ Riley Gaines đã viết trên nền tảng X (Twitter) vào sáng sớm hôm thứ Hai 13/4.
"Dù có như thế nào đi nữa, có hai điều chắc chắn là đúng", người này viết. "1) một chút khiêm nhường sẽ thực sự có lợi cho ông ấy; 2) không có ai được phép chế nhạo Chúa".
Cựu dân biểu Marjorie Taylor Greene đã viết trên nền tảng X rằng bà đang cầu nguyện để phản đối bài đăng của ông Trump.
"Đúng vào dịp Lễ Phục Sinh, Tổng Thống Trump đã công kích Giáo Hoàng, vì Giáo Hoàng hoàn toàn có lý khi phản đối cuộc chiến mà ông Trump đang phát động tại Iran, và sau đó, ông ấy lại đăng tải bức hình tự họa này, cứ như thể ông ấy đang muốn thay thế chỗ Chúa Jesus vậy", bà này viết. "Tôi hoàn toàn lên án hành động này và đang cầu nguyện để phản đối nó!!!"
Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ Paul Coakley lên tiếng trên X: "Tôi cảm thấy rất đau lòng khi tổng thống lại chọn viết ra những lời lẽ đầy miệt thị như vậy về Đức Thánh Cha. Đức Giáo Hoàng Leo không phải là người thù địch của ông ấy. Đức Giáo Hoàng cũng không phải là một chính trị gia. Ngài là đại diện của Đức Kitô, đấng lên tiếng dựa trên chân lý của Phúc Âm và vì sự chăm sóc các linh hồn".
Dân biểu Don Bacon (CH, Nebraska) đưa ra nhận định trên X: "Đối với tôi, đó là một bài đăng sự phô trương và ấu trĩ"
"Tối hôm qua, tôi đã thấy có rất nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa bình luận về bài đăng đó. Một số người cho rằng ông ấy chỉ đang 'troll' (trêu chọc) thôi, trong khi những người khác lại nhận định rằng đó là hành động chống lại Cơ Đốc giáo. Khi bạn gây chia rẽ ngay trong chính nội bộ đảng của mình, đó chẳng khác nào hành động tự hủy hoại bản thân", dân biểu Bacon đã viết.
"Điều đó thật không phù hợp và đáng xấu hổ. Nó có tính cách xúc phạm", Ari Fleischer, cộng tác viên của Fox News và cựu thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc dưới thời chính quyền Tổng Thống George W. Bush viết trên X.
Tổng Thống Iran Masoud Pezeshkian đã lên án nội dung đăng tải của tổng thống Mỹ, qua một lời nhắn đến Đức Giáo Hoàng Leo XIV trên X: "Đức Giáo Hoàng Leo XIV (@Pontifex) kính mến, thay mặt cho quốc gia Iran vĩ đại, tôi lên án sự xúc phạm nhắm vào Ngài. Đồng thời tuyên bố rằng hành vi xúc phạm Chúa Jesus, nhà tiên tri của hòa bình và tình huynh đệ, là điều không thể chấp nhận đối với bất cứ thần dân tự do nào. Kính chúc Ngài những hưởng vinh quang từ Allah".
Sáng hôm thứ Hai, 13 tháng Tư, Đức Giáo Hoàng Leo XIV trả lời các phóng viên rằng Ngài "không run sợ chính quyền Trump" sau khi Tổng Thống Trump đăng những lời tấn công trực tiếp vào ngài trên mạng xã hội Truth Social.
Sau khi nhận hàng loạt phản ứng gay gắt từ chính những người ủng hộ, tin mới nhất từ CNN cho hay, hình ảnh "Trump Jesus" đã bị gỡ ra khỏi Truth Social Donald Trump và cả tài khoản X của Tòa Bạch Ốc.
Nhưng dĩ nhiên, tấm ảnh đó vẫn sẽ còn được lưu lại, mãi mãi, ít nhất là trên mạng xã hội khắp nơi.
Nam diễn viên 'Thần điêu đại hiệp' từng đảm nhận nhiều vai diễn trong các bộ phim võ thuật cổ trang. Trịnh Lôi là nam diễn viên quen mặt với khán giả yêu thích phim TVB đã qua đời, hưởng thọ 82 tuổi. Đến ngày 12/4, tang lễ được tổ chức và lễ hỏa táng sẽ diễn ra vào ngày 13/4 tại Cape Collinson, Hong Kong. Sự ra đi của Trịnh Lôi khiến nhiều khán giả thương tiếc.
HK01 đưa tin gia đình nam diễn viên gạo cội Trịnh Lôi thông báo ông đã qua đời vào ngày 25/3 tại bệnh viện ở Hong Kong, Trung Quốc, hưởng thọ 82 tuổi. Đến ngày 12/4, tang lễ được tổ chức và lễ hỏa táng sẽ diễn ra vào ngày 13/4 tại Cape Collinson, Hong Kong.
Trịnh Lôi đệ tử đời đầu của đạo diễn phim võ hiệp Trương Triệt. Trong thập niên 1960-1970, ông là một trong "ngũ hổ tướng" của hãng phim Thiệu Thị, cùng các tài tử Vương Vũ, La Liệt, Giải Nguyên và Trương Dực.
Trong sự nghiệp, vai diễn đáng nhớ nhất của ông là Từ Ân (tên thật là Cầu Thiên Nhận) trong bộ phim Thần điêu đại hiệp (1995). Nam diễn viên được khen ngợi thể hiện xuất sắc quá trình chuyển biến tâm lý của nhân vật từ khi còn là đại ác nhân tới lúc quy y cửa Phật để chuộc tội.
Sau khi rời khỏi hãng phim Thiệu Thị, Trịnh Lôi trở thành gương mặt "lá xanh" (diễn viên phụ) được khán giả nhớ tới trong nhiều dự án cổ trang. Có thể kể đến các nhân vật như Ô Lão Đại - thủ lĩnh của 72 đảo chủ và 36 động chủ - trong Thiên Long Bát Bộ 1997 , Vô Căn đạo nhân trong Lộc Đỉnh Ký 1998 , Mộc Cao Phong - kẻ tiểu nhân nham hiểm với biệt danh "Tái Bắc Minh Hà" - ở Tiếu ngạo giang hồ 1996 , Đinh Vân Thiên ở Võ Đang Trương Tam Phong ... Với nền tảng võ thuật vững chắc, đầu tư vào vai diễn, Trịnh Lôi biến hóa đa dạng trong các vai diễn khác nhau.
Nam nghệ sĩ quá cố để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung.
Ngoài ra, ông còn tham gia các tác phẩm như Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp (vai Trần Tinh Hiền), Huyền thoại Trần Chân vai phản diện Sato, Thiên địa nam nhi, Tân Bến Thượng Hải, Hình sự trinh tập đương án ...
Sự ra đi của Trịnh Lôi khiến nhiều khán giả thương tiếc. Cùng với việc nam diễn viên Lương Tiểu Long (đảm nhận vai Trần Chân) mới qua đời, đã đánh dấu sự kết thúc của một thế hệ võ thuật từng vang danh một thời với lớp nghệ sĩ là thế hệ đệ tử đời đầu của "vua phim võ thuật" Trương Triệt.
Nữ ca sĩ U60 mới đây lại chia sẻ rằng, tôi và ông xã gặp nhau lần đầu trong một buổi tiệc của một người bạn. Tôi nhìn ông xã không biết anh là Việt kiều, tưởng là công an. Nói thật, chồng tôi lúc đó không đẹp trai như bây giờ, bụng bia, tóc vàng. Bây giờ thì chồng tôi đẹp trai lắm.
Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, ca sĩ Hương Thủy đã chia sẻ về chồng mình. Cô nói: "Mối tình đầu là người tôi từng thích trong trường, còn tình yêu thực sự thì là tôi với chồng và yêu cho tới giờ luôn.
Hương Thủy
Nếu nói về yêu thực sự thì tình yêu đầu tiên của tôi cũng chính là ông xã. Ngay khi nghe giọng nói của ông xã là tôi đã biết đây là người tôi tin tưởng.
Tôi và ông xã gặp nhau lần đầu trong một buổi tiệc của một người bạn. Tôi nhìn ông xã không biết anh là Việt kiều, tưởng là công an. Nói thật, chồng tôi lúc đó không đẹp trai như bây giờ, bụng bia, tóc vàng. Bây giờ thì chồng tôi đẹp trai lắm.
Tôi thương chồng ngay từ lần đầu gặp vì mê giọng nói của anh ấy. Tôi nghe là biết đây là người mình có thể tin tưởng. Lúc đó chồng tôi còn chạy xe Honda, tôi tưởng là công an cơ. Tới tận khi làm giấy kết hôn mới lòi ra ông xã là Việt kiều.
Xin lỗi nhưng hồi đó tôi ghét Việt kiều lắm vì tôi bị một Việt kiều gạt. Hồi ấy tôi quen một anh Việt kiều, còn đang trong quá trình tìm hiểu nhau. Anh ta giả vờ không biết nói tiếng Việt, nói chuyện kiểu đơ đớ.
Hương Thủy và chồng
Tới một hồi anh hai tôi kêu: "Ê, tao thấy bạn mày chửi lộn quá trời ngoài kia kìa". Tôi mới ớ người vì biết anh ta giả vờ, làm màu. Đến tôi giờ phút này đi Mỹ 23 năm rồi vẫn nói tiếng Việt bình thường, chẳng quên từ nào. Từ đó, tôi tự nhủ không bao giờ quen Việt kiều".
Hương Thủy hiện định cư tại Mỹ cùng chồng là một doanh nhân có tiếng. Ông xã cô sở hữu hệ thống kinh doanh riêng và là điểm tựa tài chính vững chắc cho gia đình.
Dù kín tiếng, anh vẫn luôn ủng hộ vợ duy trì đam mê ca hát và tham gia các show diễn. Cuộc sống của cặp đôi rất sung túc với biệt thự sang trọng và xe hơi đắt tiền. Cả hai được ngưỡng mộ bởi sự ổn định và gắn bó bền chặt suốt nhiều năm qua.
Theo như nữ MC Kỳ Duyên mới đây lại xót xa lên tiếng rằng, em cứ để nó yên đó như một vết thương âm ỉ, tạm băng lại và nhét vội dưới một góc khuất trong tâm hồn vì em không dám nghĩ đến anh, em không dám viết cho anh, vì sợ em sẽ tan vỡ. Những dòng chia sẻ cho thấy cú sốc lớn của nữ MC khi mất đi một người anh thân thiết, khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào.
Ngày 11/4, nhiều nghệ sĩ hải ngoại bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi của ca sĩ Công Thành. Được biết, Công Thành tên thật là Vũ Công Thành, sinh năm 1947 tại Hà Nội. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc tại Sài Gòn với dòng nhạc trẻ và nhạc ngoại, sở hữu ngoại hình cao ráo nên được gọi là "sếu vườn".
Sau khi định cư ở nước ngoài, ông tiếp tục hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ và MC, trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sân khấu. Vợ ông là ca sĩ Lynn - người Mỹ nhưng hát tiếng Việt lưu loát và thường xuyên đồng hành cùng chồng trong các chương trình biểu diễn.
Ca sĩ Công Thành và bà xã người Mỹ
Trong số những đồng nghiệp tiếc thương Công Thành, MC Kỳ Duyên - người từng gắn bó và có nhiều kỷ niệm sâu sắc với Công Thành đã chia sẻ những dòng tâm sự đầy xúc động, khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào.
Kỳ Duyên viết: "Hai hôm nay từ khi được tin anh mất, em vẫn chưa chia buồn vì thật sự em vẫn chưa tin là anh đã ra đi… Anh của em cao to vạm vỡ thế kia, ăn to nói lớn thế kia, cười hô hố thế kia, tóc chải không một sợi sai nếp thế kia?
Em chưa biết tin anh bệnh, em chưa nghe nói anh đâu, em mới gặp anh tháng trước ở một buổi tiệc, vẫn cười nói. Làm sao anh có thể ra đi nhanh như vậy?
Mấy hôm nay em không dám nghĩ đến anh, em không dám viết cho anh vì em sợ em sẽ không cầm lòng được và em sẽ tan vỡ, nên em cứ để nó yên đó như một vết thương âm ỉ, tạm băng lại và nhét vội dưới một góc khuất trong tâm hồn, để tìm quên với những công việc bận rộn hàng ngày".
MC Kỳ Duyên bày tỏ nỗi xót xa khi biết tin ca sĩ Công Thành qua đời
Những dòng chia sẻ cho thấy cú sốc lớn của nữ MC khi mất đi một người anh thân thiết. Không chỉ đau xót, Kỳ Duyên còn xúc động nhớ lại những kỷ niệm đẹp với Công Thành. Cô kể: "Nhưng hôm nay, sáng Chủ Nhật, thức dậy với cơn mưa đầu hè hiếm hoi ở Cali, nằm một mình trong căn phòng trống trải… em không còn lý do gì để trốn chạy ký ức, nhất là khi vừa nhận được clip video của anh và em hát trong băng đĩa cách đây 33 năm do Nhật Bình gửi."
Ban đầu, nữ MC lo sợ khi xem lại đoạn video vì không biết mình sẽ đối diện cảm xúc ra sao. Tuy nhiên, cô bất ngờ khi ký ức mang đến cả nước mắt lẫn sự ấm áp: "Em đã chuẩn bị sẵn cho những cơn bão lòng đánh tới, nhưng em ngạc nhiên là khi coi hình ảnh của hai anh em mình thì bên cạnh những giọt nước mắt, vẫn còn nụ cười mỉm nhẹ và một niềm ấm áp dâng lên trong em".
Kỳ Duyên cũng kể lại quãng thời gian được Công Thành tận tình chỉ dạy khi cả hai tập luyện chung. Là ca sĩ chuyên nghiệp, ông đã hướng dẫn cô từng câu hát, cách bè phối. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi cả hai hát ca khúc "Brother Louie" của nhóm Modern Talking, nhưng không hiểu rõ lời, cuối cùng đành "chế" lại câu hát cho qua. Chính những khoảnh khắc giản dị ấy đã trở thành ký ức không thể quên.
Công Thành và Kỳ Duyên là những người anh em, đồng nghiệp thân thiết
Cô nghẹn ngào chia sẻ thêm: "Mưa ngoài trời đã tạnh và mưa trong em cũng nguôi… càng nghĩ đến anh lại càng làm cho lòng em ấm lại vì những kỷ niệm với anh toàn là những kỷ niệm vui". Đồng thời nhắc lại những câu chuyện hài hước của người anh quá cố khiến cô “vừa khóc vừa cười”.
Cuối cùng, MC Kỳ Duyên xúc động viết: "Em đã thắp nhang nhờ mẹ Mai ra đón anh. You’ve brought so much joy and laughter not only to me but everyone you’ve touched. I love you my brother. Don’t worry, I will be here for Lynn. Au revoir. We will meet again in heaven (tạm dịch: "Anh đã mang đến rất nhiều niềm vui và tiếng cười không chỉ cho em, mà còn cho tất cả những ai anh từng chạm đến. Em yêu mến anh. Đừng lo, em sẽ ở đây chăm lo cho Lynn. Tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên thiên đường)".
Theo như lời chia sẻ mới đây của nam nghệ sĩ Châu Thanh rằng, đáng lẽ hôm nay vợ chồng tôi định mời Ngọc Huyền bữa này vì anh em tôi đã làm việc với nhau rất nhiều năm, nhưng rất ít khi có dịp đi ăn chung. Thích nhất hôm nay là vợ chồng tôi được em út Ngọc Huyền đãi nhất định giành trả tiền.
Mới đây, vợ chồng danh ca Châu Thanh đã đi ăn cùng NSƯT Ngọc Huyền và nhiều đàn em khác tại một nhà hàng sang trọng. Châu Thanh tiết lộ: "Thích nhất hôm nay là vợ chồng tôi được em út Ngọc Huyền đãi.
Ngọc Huyền
Đáng lẽ hôm nay vợ chồng tôi định mời Ngọc Huyền bữa này vì anh em tôi đã làm việc với nhau rất nhiều năm, nhưng rất ít khi có dịp đi ăn chung.
Lần nào vợ chồng tôi qua Mỹ, Ngọc Huyền cũng đều gọi điện rủ đi ăn, nhưng chúng tôi bận quá nên không có dịp. Tuy nhiên, tôi vẫn trân quý Ngọc Huyền vì điều đó.
Lần gần nhất tôi qua Mỹ thì có tới khu Ngọc Huyền sống để thăm mấy đứa em và chúng tôi đã có dịp gặp gỡ, đi ăn với nhau, vui lắm. Lần đó cũng là Ngọc Huyền mời. Tôi nhớ hoài.
Rồi biết bao lần Ngọc Huyền về nước, chúng tôi cũng làm việc chung và tôi định mời Ngọc Huyền mấy lần, nhưng cứ lần nào mời thì Ngọc Huyền đã về Mỹ mất rồi.
Vì thế nên lần này vợ chồng tôi định mời Ngọc Huyền đi ăn vì biết mấy hôm nữa Ngọc Huyền sẽ trở lại Mỹ. Lần này, tôi biết trước lịch về Mỹ của Ngọc Huyền vì xem chương trình của Khương Dừa. Sẵn tiện hai anh em tôi tập dượt cho chương trình của Khương Dừa nữa.
Châu Thanh
Ai ngờ đâu Ngọc Huyền nhất định giành trả tiền, cứ bảo để em mời. Thôi thì đành để Ngọc Huyền trả tiền bữa này vậy. Thực lòng tôi rất muốn mời em mình, ai ngờ đứa em lại rất dễ thương luôn, cứ giành trả tiền.
Thế là nhờ Ngọc Huyền mà vợ chồng tôi được ăn một nhà hàng ngon, sang trọng thế này. Nhà hàng làm thức ăn rất ngon. Tôi ăn ngon miệng lắm vì hợp với khẩu vị của tôi".
NSƯT Ngọc Huyền là "nàng thơ" tiêu biểu của sân khấu cải lương với chất giọng ngọt ngào và lối diễn xuất đa dạng. Cô ghi dấu ấn sâu đậm qua các vai diễn kinh điển như Phi Giao hay Xử án Thượng Dương, chinh phục khán giả bởi nét đẹp khả ái và đôi má lúm đồng tiền duyên dáng. Dù định cư tại nước ngoài, nữ nghệ sĩ vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật và gìn giữ giá trị truyền thống dân tộc.
Theo như nữ danh ca có 16 người em ruột mới đây lại chia sẻ răng, gia đình tôi có tới tận 16 người em, tôi là con trưởng, gọi là chị hai trong nhà. Sơn Tuyền là em thứ 8, em út tôi bằng tuổi con tôi luôn. Đến giờ thì nhà tôi mất hết 4 em, còn 12 anh chị em thôi. Chắc má tôi mỗi năm đẻ một người, nên gia đình mới đông anh em như vậy. Ba tôi lớn lên là trẻ mồ côi. Gia đình bên nội nhà tôi là người Quảng Ngãi, nhưng ông bà nội tôi mất sớm nên các con lưu lạc hết.
Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Thanh Tuyền đã tiết lộ về gia đình mình. Bà nói: "Gia đình tôi có tới tận 16 người em, tôi là con trưởng, gọi là chị hai trong nhà. Chắc má tôi mỗi năm đẻ một người, nên gia đình mới đông anh em như vậy.
Thanh Tuyền
Sơn Tuyền là em thứ 8, em út tôi bằng tuổi con tôi luôn. Đến giờ thì nhà tôi mất hết 4 em, còn 12 anh chị em thôi.
Ba tôi lớn lên là trẻ mồ côi. Gia đình bên nội nhà tôi là người Quảng Ngãi, nhưng ông bà nội tôi mất sớm nên các con lưu lạc hết. Ba tôi ghét ca nghệ sĩ lắm, chính ba tôi là người nói "xướng ca vô loài". Hồi nhỏ, tôi không hiểu đâu, nhưng lớn lên mới hiểu được ba mình.
Lúc ông bà nội mất, các anh em của ba lưu lạc khắp nơi, mỗi người về một nơi. Chú ruột tôi về miền Bắc. Ba tôi tứ cố vô thân mới đi theo đoàn hát cải lương, người ta sai bảo gì thì làm đó để có cơm ăn, gọi là sống đời gạo chợ nước sông.
Mỗi lần tôi đi hát, ba tôi lại lôi roi mây dài ra đánh tôi. Tôi biết trước nên lấy sẵn khăn bông vào dưới đít quần vì tôi biết ba sẽ kêu tôi nằm sấp ra để quất roi vào mông.
Thanh Tuyền và các em
Đến khi tôi về Sài Gòn đi hát và nổi tiếng, ba mới chấp nhận và tôi có tiền lo được cho gia đình, các em mình".
Tiếp đó, Thanh Tuyền chia sẻ về sự nghiệp ca hát của mình: "Tôi về Sài Gòn năm 1964 và nổi tiếng luôn sau vài tháng vì được thầy tôi lăng xê mạnh quá. Tôi may mắn được lăng xê như vậy và được học nhiều cái để thủ thân. Tính tới giờ là tôi đã nổi tiếng được 61 năm rồi".
Danh hài Vân Sơn nghe vậy liền thốt lên: "Chị Thanh Tuyền quá giỏi, giỏi nhiều thứ. Chị không những hát hay mà còn giữ được sự nổi tiếng quá lâu bền. Hiếm ca sĩ nào làm được như chị Thanh Tuyền.
Tới tận bây giờ, sau 61 năm tiếng hát của chị Thanh Tuyền vẫn chinh phục khán giả. Đây là điều chị Thanh Tuyền giỏi thật sự, hiếm ai làm được, hiếm ai giữ được giọng hát tốt như vậy.
Tới tận bây giờ, mỗi lần tôi diễn chung show với chị Thanh Tuyền, chỉ cần MC giới thiệu tên chị là ở dưới rần rần luôn".
Theo đúng thời hạn đã cho công bố, Hải Quân Hoa Kỳ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa toàn bộ các hoạt động hàng hải ra vào eo biển Hormuz và các hải cảng gần đó kể từ 14h00 GMT hôm nay ngày 14/4/2026.
(Minh họa)
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh cáo mọi tàu bè Iran tiếp cận khu vực phong tỏa của Hải Quân Mỹ "sẽ bị loại bỏ ra ngay lập tức". Cảnh cáo này được nhắc lại với các tàu bè tấn công nhanh không người lái của Iran, cho thấy Washington luôn sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp mạnh nếu bị cản trở.
Trong khi đó, quân đội Mỹ đã chính thức triển khai phong tỏa đối với toàn bộ tàu bè ra vào các hải cảng Iran, đánh dấu một bước leo thang mới sau thời hạn tối hậu thư. Hành động quyết liệt này đang đẩy sự căng thẳng trong khu vực lên mức đô cao mới, khi cả hai bên đều phát ra các dấu hiệu hiệu cứng rắn.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định toàn bộ Hải quân Iran "đã bị đánh chìm hoàn toàn", với 158 tàu lớn nhỏ bị phá hủy. Ông cho biết Hoa Kỳ chưa tấn công các tàu cao tốc tấn công nhanh do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nắm giữ vì đánh giá chúng không phải là mối đe dọa cao đáng kể. Bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran Chuẩn tướng Majid Ibn Reza tuyên bố, nước này đã sẵn sàng cho mọi kịch bản, đồng thời cảnh cáo bất cứ hành động gây hấn nào cũng sẽ vấp phải phản ứng cứng rắn và quyết đoán, theo bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình chế độ giáo quyền Iran.
Giới chức Mỹ chia sẻ với Al Jazeera rằng, Washington đã sẵn sàng áp đặt và duy trì việc cho phong tỏa eo biển Hormuz, song hiện chưa công bố ra các quy tắc tác chiến cụ thể đối với các trường hợp vi phạm nào.
Vị này khẳng định lực lượng và phương tiện hiện có đủ để cho triển khai biện pháp trong thời gian dài, phù hợp với chỉ thị của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong bản thông báo gửi đến giới hàng hải quốc tế mà Reuters được đọc thấy, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết lệnh phong tỏa sẽ được áp dụng với mọi tàu bè, không phân biệt quốc tịch, đang hoạt động tại Vịnh Oman và khu vực phía Đông eo biển Hormuz trên biển Arab.
Thông báo cảnh cáo rằng mọi tàubè ra vào khu vực bị phong tỏa mà không có sự cho phép đều có thể bị chặn, chuyển hướng hoặc cho bắt giữ.
Tuy vậy, CENTCOM cũng nhấn mạnh thêm, biện pháp này sẽ không cản trở quyền quá cảnh vô hại qua eo biển Hormuz đối với các hành trình của tàu bè trung lập, không có dính líu đến Iran.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.