Ngày 3-4, các tờ báo lớn của Mỹ đưa tin một chiếc máy bay chiến đấu của Mỹ đã bị rơi trên lãnh thổ Iran và lực lượng Mỹ đang cố gắng cứu tổ bay, sau khi truyền thông Iran phát sóng đoạn video về mảnh vỡ máy bay.
Báo New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và Israel xác nhận tuyên bố của Iran rằng Tehran đã bắn hạ một chiếc tiêm kích.
Báo Wall Street Journal và trang Axios cho biết lực lượng Mỹ đang triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ.
Đây được cho là chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên của Mỹ bị bắn hạ trên lãnh thổ Iran kể từ khi Tổng thống Donald Trump và Israel phát động tấn công Iran hôm 28-2.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - vốn phụ trách các hoạt động quân sự ở Trung Đông - chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận, theo Hãng tin AFP.
Một đài truyền hình địa phương ở tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad, tây nam Iran, phát hình ảnh được cho là mảnh vỡ của chiếc máy bay bị bắn rơi, cho thấy một đống mảnh kim loại méo mó ở phía sau chiếc xe tải.
Đài này cũng phát thông điệp từ cảnh sát tỉnh, kêu gọi người dân du mục và dân địa phương ở tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad tham gia cùng quân đội trong việc truy tìm tổ bay.
"Nếu các bạn bắt sống phi công của kẻ thù và bàn giao cho cảnh sát và lực lượng quân sự, các bạn sẽ nhận được phần thưởng và tiền thưởng giá trị" - một phóng viên nói trên đài.
Chưa rõ loại máy bay nào liên quan. Một số báo cáo nhắc đến cả tiêm kích F-35 và F-15E.
Theo một phi công phương Tây, trong trường hợp phi công nhảy dù xuống lãnh thổ đối phương, "việc đầu tiên cần làm là ẩn nấp và cố gắng phát tín hiệu vị trí cho đồng đội".
Ở tuổi 38, anh Đồng đã nghĩ tới “chuyến đi xa” của mình nhưng anh bất ngờ được cứu sống nhờ tủy của con gái 13 tuổi.
Những ngày sống giữa lằn ranh sinh - tử
Anh Vũ Văn Đồng (42 tuổi, trú tại Quảng Ninh) vốn là một người năng động, yêu thể thao.
Đầu năm 2021, anh xuất hiện những dấu hiệu bất thường như mệt mỏi kéo dài, hụt hơi, làn da dần chuyển vàng. Ban đầu, anh nghĩ chỉ là cảm cúm thông thường nên tự mua thuốc uống. Nhưng tình trạng không những không cải thiện mà ngày càng nặng hơn. Anh đến bệnh viện khám và nhận kết quả: bạch cầu cấp - một dạng ung thư máu nguy hiểm.
Anh Đồng nhớ lại buổi chiều hôm nhận tin dữ, vợ mang cơm vào viện. Anh ngồi ăn lặng lẽ, không nói một lời. Bất chợt, nước mắt trào ra, rơi xuống cặp lồng nhỏ đựng cơm. Anh vừa ăn vừa lau nước mắt, cố giấu đi cảm xúc để vợ không nhận ra.
Nhưng cuối cùng, vợ anh đã biết. Đêm hôm ấy, chị khóc rất nhiều nhưng khi đứng cạnh chồng, vẫn cố giữ bình tĩnh để làm điểm tựa.
Nghĩ tới ung thư máu là nỗi sợ hãi, hoang mang bao trùm cả gia đình anh Đồng. Người đàn ông trẻ đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất là cái chết, anh còn dặn dò vợ con, chuẩn bị cho hành trình đi xa mãi mãi của mình.
Anh Đồng khi đang điều trị ung thư và sau ghép tủy, anh tự tin chạy bộ chinh phục thử thách bản thân. Ảnh: NVCC.
Bắt đầu từ tháng 5/2021, vợ chồng anh gói ghém quần áo lên Hà Nội và vào Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, bắt đầu hành trình điều trị đầy thử thách.
Sáu đợt hóa chất liên tiếp khiến cơ thể anh kiệt quệ. Có những ngày, chỉ cần đi vài bước cũng khiến anh choáng váng vì thiếu máu. Nhưng nỗi đau thể xác vẫn chưa phải điều ám ảnh nhất.
Trong phòng bệnh, anh chứng kiến nhiều bệnh nhân cùng điều trị lần lượt ra đi. Sự mất mát diễn ra lặng lẽ nhưng đủ khiến bất kỳ ai cũng phải đối diện với nỗi sợ sâu thẳm.
“Sống trong viện, điều khó khăn nhất là cảm giác cái chết luôn ở rất gần. Có những người nay bên cạnh, ngày mai đã không còn”, anh nói.
Chính những khoảnh khắc ấy khiến anh vừa sợ hãi vừa thêm quyết tâm. Anh hiểu rằng, nếu không tự kéo mình đứng dậy, sẽ không còn cơ hội quay về.
Năm đó, dịch Covid-19 bùng phát khiến việc điều trị càng thêm gian nan. Dù vậy, vợ anh vẫn luôn ở bên, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chồng.
Một lần anh gọi điện về nhà, con gái hỏi: “Bố ơi, bao giờ bố khỏi bệnh để về chơi với con?”. Câu hỏi giản dị ấy khiến anh lặng người. Anh nhận ra, phía sau cánh cửa phòng bệnh không chỉ là cuộc chiến của riêng mình mà còn là niềm chờ đợi của những người thân yêu.
Từ đó, anh đặt ra mục tiêu rất nhỏ: mỗi ngày cố gắng thêm một chút. Ăn thêm vài thìa cháo, ngồi dậy lâu hơn, đi thêm vài bước. Những tiến bộ tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là từng bước đưa anh tiến gần hơn đến ngày trở về.
Phép màu từ con gái
Từ khi bị bệnh, hai vợ chồng anh đã quyết tâm phải ghép tủy. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi con gái anh có tế bào gốc phù hợp cho bố. Năm 2022, hai cha con bước vào phòng ghép tế bào gốc khi đó cô bé mới 13 tuổi.
Tuy nhiên, hành trình ghép tủy với anh như cuộc chiến sống còn khi liên tiếp có biến chứng: suy gan, suy thận, viêm bàng quang, phù đa tạng… Những cơn đau dồn dập khiến anh không thể ăn uống, nhiều lúc tưởng như không thể vượt qua. Có lúc anh tưởng nghĩ mình phải chào tạm biệt thế giới này.
Suốt hơn 3 tháng 10 ngày, các bác sĩ kiên trì theo dõi từng thay đổi nhỏ còn vợ anh Đồng gần như thức trắng đêm để chăm sóc. Có những thời điểm, cả gia đình chỉ biết nắm tay nhau, đặt niềm tin vào một phép màu. Một ngày, kỳ tích đã đến, các chỉ số dần cải thiện, cơ thể bắt đầu hồi phục.
Ngày xuất viện, anh Đồng vẫn rất yếu, đi vài bước đã thở dốc nhưng anh không chấp nhận dừng lại. Anh bắt đầu bằng việc đi bộ, rồi đạp xe, sau đó là chạy bộ.
Tháng 3/2023, anh thử chạy 400m đầu tiên. Chỉ vài tháng sau, người đàn ông từng kiệt quệ vì hóa chất đã hoàn thành cự ly marathon 42 km - hành trình mà trước đó anh chưa từng nghĩ mình có thể làm được.
Sau biến cố, anh thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Anh sống chậm hơn, trân trọng gia đình hơn.
Anh cũng thường xuyên quay lại bệnh viện, động viên những bệnh nhân đang điều trị. Trải qua cửa tử của ung thư máu, anh Đồng đúc kết để vượt qua ung thư cần nhiều yếu tố từ ý chí cá nhân, sự đồng hành của gia đình đến sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ và cả điều kiện kinh tế.
Đối tượng Như dựng lên màn kịch bản thân mình "bị bắt" vì liên quan đến tội phạm ma túy, đồng thời cho rằng bị hại là đồng phạm do từng cho Như mượn tiền. Lợi dụng tâm lý hoang mang, lo sợ và thiếu hiểu biết, đối tượng liên tục yêu cầu bị hại chuyển tiền để “chạy án”.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng vừa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Nguyễn Quỳnh Như (SN 1995, trú phường Hải Châu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Lê Nguyễn Quỳnh Như tại cơ quan công an.
Theo kết quả điều tra ban đầu, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Như đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với bị hại để thực hiện hành vi lừa đảo. Đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo, tạo dựng các nhân vật không có thật và giả danh “Cơ quan Công an” để nhắn tin cho bị hại.
Trong các tin nhắn, Như dựng lên kịch bản bản thân mình bị bắt vì liên quan đến tội phạm ma túy, đồng thời cho rằng bị hại là đồng phạm do từng cho Như mượn tiền. Lợi dụng tâm lý hoang mang, lo sợ và thiếu hiểu biết, đối tượng liên tục yêu cầu bị hại chuyển tiền để “chạy án”.
Với thủ đoạn này, Như đã chiếm đoạt số tiền ít nhất 415,5 triệu đồng. Sau nhiều lần bị yêu cầu chuyển tiền, bị hại bắt đầu nghi ngờ và đã trình báo cơ quan Công an.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội. Tại cơ quan điều tra, Lê Nguyễn Quỳnh Như bước đầu đã thừa nhận hành vi vi phạm.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Sự cố mới nhất này không chỉ làm dấy lên nghi vấn về tuyên bố ưu thế trên không của Washington, mà còn kéo theo một chiến dịch cứu nạn phức tạp và đầy rủi ro ngay trên không phận Iran, báo New York Times ngày 4-4 đưa tin.
Mỹ mất F-15E và A-10 trong cùng một ngày
Cụ thể, chiếc tiêm kích F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ đã bị Iran bắn hạ tại khu vực tây nam Iran vào ngày 3-4.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát, một máy bay chiến đấu Mỹ bị bắn rơi trong lãnh thổ Iran, tạo ra cú sốc đáng kể đối với chính quyền Tổng thống Trump - vốn nhiều lần khẳng định Washington đã kiểm soát bầu trời Tehran trong chiến dịch quân sự kéo dài nhiều tuần qua.
Hai phi công điều khiển chiếc F-15 kịp thời nhảy dù thoát khỏi máy bay trước khi bị phá hủy.
Theo thông tin mới nhất, phía Mỹ mới chỉ giải cứu được một người, trong khi người còn lại vẫn mất tích, làm dấy lên cuộc chạy đua tìm kiếm giữa lực lượng Mỹ và Iran.
Ngay trong cùng ngày, một máy bay tấn công A-10 Warthog của Không quân Mỹ cũng gặp nạn tại khu vực vịnh Ba Tư, gần eo biển Hormuz. Dù nguyên nhân chưa được công bố, phi công duy nhất trên máy bay đã được giải cứu an toàn.
Việc hai máy bay quân sự gặp sự cố trong cùng ngày cho thấy mức độ rủi ro ngày càng gia tăng đối với các hoạt động không kích của Mỹ trong khu vực.
Diễn biến này xảy ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ đang tiến gần tới việc đạt được các mục tiêu quân sự, thậm chí đe dọa sẽ "đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá".
Tuy nhiên việc Iran bắn hạ được tiêm kích F-15E cho thấy hệ thống phòng không của Tehran vẫn duy trì năng lực tác chiến đáng kể, bất chấp các đợt không kích liên tục.
Trực thăng cứu nạn của Mỹ trúng hỏa lực
Ngay sau khi tiêm kích F-15 bị bắn rơi, quân đội Mỹ đã triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn tại khu vực tây nam Iran.
Các hình ảnh được xác minh cho thấy máy bay vận tải C-130 cùng nhiều trực thăng quân sự bay ở độ cao thấp nhằm tìm kiếm vị trí phi công còn mất tích
Tuy nhiên nhiệm vụ này diễn ra trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm. Trong quá trình cứu hộ, một trực thăng UH-60 Black Hawk của Mỹ đã bị trúng hỏa lực từ mặt đất của Iran. Dù vậy, tổ lái vẫn kịp đưa máy bay rời khỏi khu vực nguy hiểm và hạ cánh an toàn tại Iraq.
Về phía Iran, nước này đã treo thưởng cho việc bắt giữ phi công Mỹ còn lại, yêu cầu phải giao nộp còn sống cho lực lượng an ninh. Truyền thông nhà nước Iran đồng thời công bố các hình ảnh được cho là mảnh vỡ của chiếc F-15E, củng cố tuyên bố đã bắn hạ máy bay này.
Sự cố đặt dấu hỏi về ưu thế trên không của Mỹ
Chiếc F-15E Strike Eagle bị bắn hạ là dòng tiêm kích đa nhiệm, được đưa vào sử dụng từ năm 1986, có thể thực hiện cả nhiệm vụ không đối không và không đối đất.
Dù sở hữu tốc độ cao và khả năng mang tải trọng lớn, dòng máy bay này không có tính năng tàng hình như các thế hệ tiêm kích hiện đại hơn.
Sự kiện này, cùng với việc một trực thăng cứu hộ bị tấn công và cường kích A-10 gặp nạn, cho thấy chiến trường Iran vẫn là môi trường đầy thách thức đối với quân đội Mỹ. Nó cũng làm nổi bật khả năng phòng không của Tehran vẫn chưa hề suy yếu sau 5 tuần giao tranh, bất chấp những gì Washington đã tuyên bố.
Liên quan vụ dàn cảnh giật dây chuyền gây bức xúc tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp (xã An Ninh, TP. Cần Thơ), Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã bắt tạm giam thêm 7 bị can, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố lên 27 người. Nhóm này hoạt động tinh vi, phân vai chặt chẽ để chiếm đoạt tài sản của du khách tại nhiều địa phương.
Ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết, đã bắt tạm giam thêm 7 bị can để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, liên quan vụ dàn cảnh để cướp giật dây chuyền du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp (xã An Ninh).
Các bị can gồm: Nguyễn Văn Linh (41 tuổi), Trần Ngọc Huyền (36 tuổi), Nguyễn Văn Trường Giang Anh (37 tuổi), Nguyễn Thị Liễu (38 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (51 tuổi), Hồ Thị Thanh Tuyền (49 tuổi) và Nguyễn Thị Diễm (28 tuổi, ngụ tại Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp).
Thêm 7 bị can bị khởi tố vụ giật dây chuyền ở Tân Huê Viên. Ảnh: CACT
Đến nay, Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố tổng cộng 27 bị can trong vụ án. Trong số 14 đối tượng bị phát lệnh truy tìm trước đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 7 người.
Qua điều tra, công an xác định Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi, ngụ An Giang) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật. Vụ việc được camera an ninh khu du lịch ghi lại sau đó phát tán lên mạng xã hội. Các nghi phạm còn lại được phân công vai trò cụ thể như tạo tình huống chen lấn, xô đẩy, bao vây nạn nhân để đồng bọn ra tay giật, móc tài sản; một số đối tượng khác làm nhiệm vụ cảnh giới, điều khiển phương tiện.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ du khách bị nhóm người dàn cảnh giật dây chuyền tại khu vực tham quan Liên Hoa Bảo Tháp do Công ty Tân Huê Viên quản lý.
Theo clip, một nữ du khách đi giữa dòng người, một nhóm đối tượng bất ngờ áp sát, tạo vòng vây gây ra cảnh chen lấn. Lợi dụng lúc nạn nhân mất phương hướng, hai phụ nữ phía sau tiếp cận, một người che tầm nhìn, người còn lại phía sau nhanh tay giật đứt dây chuyền chỉ trong chưa đầy hai giây.
Cú giật bất ngờ khiến nạn nhân hoảng hốt, lập tức giữ tay một người phía sau mình để kiểm tra nhưng không có gì do người này chỉ đóng vai trò che chắn. Sau khi gây án, cả nhóm nhanh chóng tản ra giữa đám đông.
Được chàng trai lạ giúp khóa vòi nước ở quán trà sữa tại Bắc Ninh, anh Vương Gia Long đăng bài lên mạng xã hội để tìm danh tính, mời "ân nhân" uống trà sữa miễn phí.
Nam thanh niên lạ khóa vòi nước giúp quán trà sữa ở Bắc Ninh. Ảnh cắt từ clip.
Sáng 2/4, anh Vương Gia Long (sinh năm 1990, người Trung Quốc), chủ quán trà sữa Liuni (phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh), phát hiện khu vực vỉa hè trước quán ướt nước chưa kịp khô.
Kiểm tra camera an ninh, anh phát hiện vòi trước đặt trước quán chảy xối xả vào đêm 1/4, chưa rõ do nhân viên quên khóa lại hay gặp trục trặc.
May mắn vào khoảng 0h ngày 2/4, một thanh niên chạy xe máy ngang qua quán phát hiện tình huống đã nhanh chóng đến khóa giúp van nước, giúp quán tránh được khoản thiệt hại.
Cảm kích hành động đẹp của chàng trai, anh Gia Long quyết định đăng bài trên trang cá nhân, nhờ cộng đồng mạng Việt Nam giúp tìm người để gửi lời cảm ơn. Bài đăng nhanh chóng lan truyền với hơn 7.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Gia Long cho biết đến chiều 3/4, anh vẫn chưa tìm được thanh niên tốt bụng.
Anh Gia Long (tóc vàng, giữa) cùng nhân viên quán trà sữa ở Bắc Ninh.
"Tôi rất muốn tìm cậu ấy để cảm ơn và xin mời cậu ấy uống trà sữa miễn phí ở quán tôi trong 1 tháng", anh nói.
Quán trà sữa ở Bắc Ninh cũng là dự án kinh doanh đầu tiên của anh Gia Long tại Việt Nam. Lần đầu đến mảnh đất hình chữ S hơn một năm trước du lịch, anh nhanh chóng bị cuốn hút bởi cảnh quan đẹp cùng sự thân thiện, hiếu khách của người dân những nơi đi qua.
Không mất nhiều thời gian cân nhắc, chàng trai Trung Quốc quyết định quay lại Việt Nam lập nghiệp và chọn mở quán trà sữa, loại thức uống quen thuộc với nhiều người và cũng nổi tiếng ở quê hương anh. Từ cuối tháng 2, quán mới hoàn thiện thi công và bước vào thời gian chạy thử.
Dù thời gian gắn bó chưa lâu, cũng chưa rành ngôn ngữ, anh Gia Long chia sẻ bản thân đã "phải lòng" Việt Nam khi được nhiều người giúp đỡ nhiệt tình. Câu chuyện mới nhất của chàng trai lạ mặt càng khiến anh thêm có thiện cảm với con người Việt.
"Hiện, tôi cũng đang hẹn hò với một cô gái Việt. Tương lai chưa thể nói trước được điều gì nhưng tôi đã sẵn sàng gắn bó lâu dài với mảnh đất này", anh bày tỏ.
Protein (chất đạm) là một trong những dưỡng chất thiết yếu đối với cơ thể, đặc biệt quan trọng khi tuổi tác ngày càng cao.
Giáo sư Wang YueDan - giáo sư miễn dịch học tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), từng chia sẻ rằng protein là trợ thủ đắc lực giúp cơ thể chống lại bệnh tật, giống như “vật liệu xây dựng” cho khả năng miễn dịch.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cơ thể con người không thể dự trữ protein lâu dài. Khi các liên kết axit amin bị phá vỡ, protein cũng bị phân hủy, do đó việc bổ sung đều đặn qua chế độ ăn uống là điều cần thiết.
Người lớn tuổi, nhất là sau 55, thường đối mặt với nguy cơ thiếu hụt protein, dẫn đến suy giảm sức đề kháng, yếu cơ, sụt cân và hồi phục chậm khi mắc bệnh. Nếu nhận thấy các dấu hiệu như tóc rụng nhiều, móng giòn, cơ thể mệt mỏi hoặc giảm khối lượng cơ, có thể bạn đang không cung cấp đủ protein cho cơ thể.
Chế độ ăn giàu protein giúp người lớn tuổi khỏe mạnh. (Ảnh: Shutterstock)
Theo trang Aboluowang, dưới đây là 3 nhóm thực phẩm giàu protein, dễ tìm và phù hợp với người lớn tuổi.
Trứng – nguồn đạm chất lượng cao, dễ hấp thu
Trứng là lựa chọn lý tưởng cho những người không ăn nhiều thịt hoặc muốn bổ sung protein một cách nhẹ nhàng. Một quả trứng luộc cung cấp khoảng 6g protein, cùng nhiều vitamin quan trọng như vitamin A, B và các khoáng chất cần thiết. Trứng là thực phẩm dễ chế biến, phù hợp với hệ tiêu hóa của người cao tuổi.
Các loại hạt – bổ sung đạm kèm chất béo tốt
Hạnh nhân, óc chó, đậu phộng hay hạt điều không chỉ giàu protein mà còn chứa nhiều chất béo không bão hòa và chất xơ. Các dưỡng chất này giúp hỗ trợ tim mạch, cải thiện tiêu hóa và cung cấp năng lượng bền vững. Tuy nhiên, nên sử dụng với lượng vừa phải để tránh dư thừa calo.
Đậu và chế phẩm từ đậu – “kho dinh dưỡng” từ thực vật
Các loại đậu như đậu nành, đậu xanh, đậu đen hay các sản phẩm từ đậu (đậu phụ, sữa đậu nành) là nguồn protein thực vật dồi dào. Không chỉ vậy, chúng còn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất giúp cân bằng dinh dưỡng và hỗ trợ sức khỏe toàn diện.
Để duy trì thể trạng tốt khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi, việc xây dựng chế độ ăn giàu protein là điều không thể bỏ qua. Kết hợp đa dạng các nguồn đạm từ động vật và thực vật sẽ giúp cơ thể hấp thu đầy đủ dưỡng chất, góp phần nâng cao sức đề kháng và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Một chế độ ăn hợp lý, cùng với vận động nhẹ nhàng và lối sống lành mạnh, chính là chìa khóa giúp bạn sống khỏe và sống lâu hơn.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.