Ông Hùng Cao, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ, đã công bố tuyên bố chính thức đầu tiên sau khi đảm nhiệm chức vụ, nhấn mạnh ba ưu tiên cốt lõi gồm chăm lo quân nhân, thúc đẩy đóng tàu, và bảo vệ lãnh thổ quốc gia.
Trong thông điệp công bố ngày 23 tháng 4 năm 2026, ông Hùng Cao bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bộ Chiến Tranh Pete Hegseth đã trao trọng trách lãnh đạo Hải quân. Ông khẳng định đã tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ và xác định rõ hướng hành động trước mắt là tăng cường năng lực chiến đấu, đồng thời bảo đảm đời sống và tinh thần cho lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến.
Ông cũng tái khẳng định cam kết duy trì sứ mệnh tác chiến của Hải quân Hoa Kỳ trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp, đồng thời ghi nhận đóng góp của cựu Bộ trưởng Hải quân John C. Phelan, người vừa rời nhiệm sở đột ngột vào Ngày 22 tháng 4 năm 2026.
Theo thông báo từ Ngũ Giác Đài, việc ông Phelan rời chức có hiệu lực ngay lập tức, tuy không nêu rõ lý do chính thức, nhưng các nguồn tin cho biết có liên quan đến bất đồng nội bộ về cải tổ chương trình đóng tàu và phương thức quản trị trong thời kỳ chiến dịch quân sự đang diễn ra.
Ông Hùng Cao, 54 tuổi, sinh tại Sài Gòn năm 1971, rời Việt Nam cùng gia đình năm 1975 và tị nạn cộng sản , tại Hoa Kỳ. Ông gia nhập Hải quân năm 1989, tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ năm 1996 và phục vụ trong các đơn vị đặc nhiệm, tháo gỡ bom mìn, cùng nhiều nhiệm vụ tác chiến tại Iraq, Afghanistan và Somalia, trước khi giải ngũ với cấp bậc Đại tá vào năm 2021.
Trước khi đảm nhiệm vai trò hiện tại, ông từng ứng cử các chức vụ dân cử tại tiểu bang Virginia với lập trường nhấn mạnh cải tổ quân đội, nâng cao tiêu chuẩn và tập trung vào năng lực chiến đấu. Ông được phê chuẩn làm Thứ trưởng Hải quân vào tháng 10 năm 2025.
Việc chuyển giao lãnh đạo diễn ra trong lúc Hải quân Hoa Kỳ đang thi hành phong tỏa các cảng Iran và tham gia các chiến dịch liên hệ đến xung đột khu vực. Các báo cáo cho thấy nguồn đạn dược đã bị tiêu hao đáng kể sau nhiều tuần giao tranh, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tái trang bị và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trước các đối thủ chiến lược như Trung Cộng.
Giới quan sát nhận định việc bổ nhiệm ông Hùng Cao phản ánh định hướng của chính quyền Tổng thống Trump trong việc củng cố sức mạnh quân sự, ưu tiên hiệu quả tác chiến và khả năng lãnh đạo quyết đoán trong giai đoạn đầy biến động hiện nay.
Một bản cáo trạng liên bang đã gây chấn động khi cáo buộc tổ chức Southern Poverty Law Center đã chuyển hơn $3 triệu Mỹ kim cho các cá nhân và thành viên của những nhóm cực đoan mà chính tổ chức này công khai lên án trong nhiều năm.
Theo hồ sơ từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tổ chức này bị truy tố với các tội danh gian lận chuyển khoản, gian lận ngân hàng và rửa tiền. Công tố liên bang cho rằng các khoản tiền đã được chuyển một cách bí mật đến ít nhất 8 cá nhân thuộc các tổ chức bị xếp loại cực đoan, mà không có sự hiểu biết của các nhà tài trợ lớn.
Những nhà tài trợ có tên tuổi, bao gồm George Clooney và George Soros, cùng với nhiều tổ chức tài chánh và doanh nghiệp lớn, hiện chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước các cáo buộc. Các yêu cầu bình luận từ truyền thông cũng không nhận được hồi đáp.
Các khoản đóng góp lớn cho tổ chức này từng gia tăng sau biến cố Charlottesville năm 2017, khi các cuộc biểu tình cực đoan dẫn đến bạo lực và tử vong. Tuy nhiên, cáo trạng cho rằng một phần nguồn quỹ lại được chuyển đến những cá nhân có liên hệ trực tiếp với việc tổ chức các hoạt động này.
Theo nội dung điều tra, tổ chức đã chi trả cho các cá nhân được gọi là “điệp viên nội tuyến” nhằm thu thập thông tin từ bên trong các nhóm như Ku Klux Klan, Aryan Nations và các tổ chức cực đoan khác. Tuy nhiên, quy mô tài chánh của các khoản chi này đã làm dấy lên nghi vấn về mục đích thực sự của hoạt động.
Một trường hợp được nêu trong cáo trạng cho thấy khoảng $270,000 Mỹ kim đã được chi trả trong vòng 8 năm cho một cá nhân có vai trò tổ chức trong sự kiện Charlottesville, làm gia tăng nghi ngờ rằng các khoản tiền không chỉ phục vụ mục tiêu thu thập tin tức mà còn có thể gián tiếp duy trì hoạt động của các nhóm này.
Một số nhà hoạt động dân quyền đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Ông Curtis Hill Jr., cựu Tổng Chưởng lý tiểu bang Indiana, cho rằng nếu các cáo buộc được chứng minh, tổ chức này cần phải bị giải thể hoàn toàn. Theo ông, việc sử dụng các hoạt động gây chia rẽ để tiếp tục gây quỹ có thể là động cơ thực sự phía sau.
Vụ việc đang đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về tính minh bạch trong việc quản trị các tổ chức phi lợi nhuận, đặc biệt khi họ nắm giữ nguồn tài chánh lớn và có ảnh hưởng đáng kể trong các vấn đề xã hội và chính trị.
Giới chức tiểu bang Arizona xác nhận một cựu chiến binh Hoa Kỳ đã được cứu sống sau 5 ngày mất tích trong vùng hoang dã khắc nghiệt, nơi ông phải chống chọi với rắn độc, thiếu nước, và điều kiện sinh tồn cực đoan.
Ông Mark Eric Young, 76 tuổi, cư ngụ tại North Carolina, đã đến khu vực Verde Valley để tham dự một đám cưới trước khi quyết định thực hiện chuyến đi bộ một mình vào ngày 16 tháng 4 năm 2026 tại vùng Bloody Basin. Theo cơ quan cảnh sát quận Yavapai, ông đã bị lạc hướng sau khi đi sai lộ trình quen thuộc.
Gia đình báo tin mất tích sau khi ông không xuất hiện trong một buổi hẹn vào ngày hôm sau, dẫn đến một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của nhiều lực lượng cứu nạn.
Theo lời kể của ông Young, tình huống nhanh chóng trở thành thử thách sinh tử nghiêm trọng nhất trong cuộc đời, dù ông từng phục vụ hai nhiệm kỳ tại chiến trường Việt Nam. Trong suốt 5 ngày, ông phải ngủ dưới các tán cây thông và bách, với nguồn tiếp tế hạn chế gồm la bàn quân đội, bình nước và một số vật dụng sinh tồn cơ bản.
Đến ngày thứ 3, khi nguồn nước cạn kiệt, ông buộc phải uống chính nước tiểu của mình để duy trì sự sống. Trong một tình huống khác, ông đã bị rắn chuông tấn công và phải tự vệ bằng cách tiêu diệt con vật để bảo toàn tính mạng.
Trong những giờ phút tuyệt vọng, ông cho biết đã dựa vào niềm tin tôn giáo và ký ức về gia đình gồm 7 người con và 31 người cháu để duy trì ý chí sinh tồn.
Song song đó, hàng chục đội cứu nạn cùng các thành viên gia đình đã nỗ lực tìm kiếm không ngừng. Dấu vết chiếc xe của ông và xác con rắn chuông đã giúp lực lượng chức năng thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
Đến ngày thứ 5, ông Young nghe thấy tiếng gọi và phát hiện đó chính là hai người con trai của mình. Cuộc đoàn tụ xúc động diễn ra ngay tại hiện trường, sau những ngày dài đối mặt với tử thần.
Ông được trực thăng đưa đến bệnh viện và được điều trị tình trạng mất nước, nhưng không ghi nhận chấn thương nghiêm trọng.
Sau sự kiện này, ông Young cho biết trải nghiệm cận kề cái chết đã thay đổi cách nhìn của ông về cuộc sống, đặc biệt là lòng biết ơn đối với gia đình và cộng đồng đã dấn thân tìm kiếm ông trong điều kiện nguy hiểm.
USS George H.W. Bush bắt đầu làm nhiệm vụ tại khu vực do CENTCOM phụ trách, nâng tổng số tàu sân bay Mỹ hoạt động gần Iran lên 3 chiếc.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, ngày 23/4 thông báo tàu sân bay USS George H.W. Bush "đang di chuyển ở Ấn Độ Dương, trong khu vực do CENTCOM phụ trách". Chiến hạm rời Mỹ từ cuối tháng 3 và đã đi vòng qua khu vực phía nam châu Phi để đến đây.
Đây là tàu sân bay thứ ba được Mỹ triển khai gần Iran. USS Abraham Lincoln đang hoạt động ở biển Arab để hỗ trợ chiến dịch phong tỏa cảng biển Iran, trong khi USS Gerald R. Ford đã trở lại Biển Đỏ sau khi sửa chữa ở Croatia do sự cố hỏa hoạn hồi tháng 3.
Tàu sân bay George H.W. Bush di chuyển ở Ấn Độ Dương hôm 23/4. Ảnh: CENTCOM
Động thái diễn ra giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/4 thông báo gia hạn thỏa thuận ngừng bắn để chờ đề xuất đàm phán từ Iran.
Dù vậy, lệnh ngừng bắn được cho là mong manh, nhất là khi Mỹ vẫn tiếp tục phong tỏa cảng biển Iran, trong khi Tehran đã tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz và tuyên bố chiến dịch của Washington là một trong các trở ngại chính đối với nỗ lực đàm phán.
Ngoài phong tỏa cảng biển Iran, quân đội Mỹ cũng tiến hành hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz. Tổng thống Trump hôm 23/4 ra lệnh cho lực lượng Mỹ "hủy diệt mọi tàu thuyền Iran đang rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, dù chúng nhỏ đến thế nào".
USS George H.W. Bush là tàu sân bay thứ 10 và cuối cùng thuộc lớp Nimitz, được khởi đóng tháng 9/2003, hạ thủy tháng 10/2006 và biên chế vào tháng 1/2009. Tàu có lượng giãn nước hơn 100.000 tấn, tốc độ tối đa 56 km/h và có thể hoạt động liên tục trong 20-25 năm trước khi nạp lại nhiên liệu.
Tàu có thể mang theo hàng chục máy bay cánh bằng và trực thăng. Không đoàn phối thuộc với USS George H.W. Bush được trang bị tiêm kích đa năng F/A-18E/F, máy bay tác chiến điện tử EA-18G, máy bay cảnh báo sớm E-2 và trực thăng đa dụng SH-60.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.