Ted Turner, nhà tiên phong truyền thông người Mỹ và nhà từ thiện, người sáng lập CNN, một mạng lưới truyền hình 24 giờ tiên phong tạo nên cuộc cách mạng hóa tin tức truyền hình, đã qua đời thanh thản vào thứ Tư 6/5 bên cạnh gia đình, theo một thông cáo báo chí từ Turner Enterprises. Ông thọ 87 tuổi.
Ted Turner - doanh nhân gốc bang Ohio sống tại Atlanta, được mệnh danh là "Người lắm mồm miền Nam" vì tính cách thẳng thắn, đã xây dựng một đế chế truyền thông bao gồm đài truyền hình cáp siêu hiện đại đầu tiên và các kênh truyền hình nổi tiếng về phim ảnh và hoạt hình, cùng với các đội thể thao chuyên nghiệp như Atlanta Braves.
Turner còn là một người chơi du thuyền nổi tiếng quốc tế; một nhà từ thiện, người sáng lập Quỹ Liên Hợp Quốc; một nhà hoạt động đấu tranh cho việc loại bỏ vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới; và một nhà bảo tồn, người trở thành một trong những chủ đất hàng đầu ở Mỹ. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc cứu và tái giới thiệu loài bò rừng bison vào miền Tây nước Mỹ. Ông thậm chí còn tạo ra bộ phim hoạt hình Captain Planet để giáo dục trẻ em về môi trường.
Nhưng chính tầm nhìn táo bạo của ông về việc cung cấp tin tức từ khắp thế giới theo thời gian thực, vào mọi giờ giấc, mới thực sự làm nên tên tuổi của ông, khi ý tưởng đó cuối cùng đã thành công.
Năm 1991, Turner được tạp chí Time vinh danh là Nhân vật của năm vì "ảnh hưởng đến diễn biến các sự kiện và biến người xem ở 150 quốc gia thành những nhân chứng tức thời của lịch sử".
Cuối cùng, Turner đã bán các mạng lưới truyền hình của mình cho Time Warner và sau đó rời khỏi ngành kinh doanh này, nhưng ông vẫn tiếp tục bày tỏ niềm tự hào về CNN, gọi đó là "thành tựu vĩ đại nhất" trong cuộc đời mình.
“Ted là một nhà lãnh đạo hết sức tận tâm và nhiệt huyết, dũng cảm, không sợ hãi và luôn sẵn sàng tin tưởng vào trực giác và phán đoán của chính mình” - Mark Thompson, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của CNN Worldwide, cho biết trong một tuyên bố.
“Ông ấy đã và sẽ mãi mãi là linh hồn dẫn dắt của CNN. Ted là người khổng lồ mà chúng ta đang đứng trên vai, và hôm nay chúng ta sẽ dành một khoảnh khắc để ghi nhận ông ấy và tầm ảnh hưởng của ông ấy đối với cuộc sống của chúng ta và thế giới".
Phóng viên Wolf Blitzer nói sáng thứ Tư khi thông báo về cái chết của Turner trên sóng truyền hình: "Turner là một huyền thoại, ông ấy đã cách mạng hóa ngành truyền hình bằng cách tạo ra kênh tin tức 24 giờ đầu tiên ngay tại CNN".
“Ông ấy là người tiên phong” - Christiane Amanpour, một phóng viên kỳ cựu khác của CNN nói. “Ông ấy khiến tất cả chúng ta tự hào, khiến tất cả chúng ta tràn đầy hy vọng và khiến tất cả chúng ta nỗ lực hướng tới tầm nhìn về một thế giới tốt đẹp hơn của ông ấy”.
Chỉ hơn một tháng trước sinh nhật lần thứ 80 vào năm 2018, Turner tiết lộ rằng ông mắc chứng mất trí nhớ thể Lewy, một chứng rối loạn não tiến triển. Đầu năm 2025, Turner phải nhập viện vì viêm phổi nhẹ trước khi hồi phục tại một cơ sở phục hồi chức năng.
Ông Turner qua đời, để lại 5 người con, 14 người cháu và hai người chắt.
Khởi xướng cuộc cách mạng tin tức truyền hình
Turner bắt đầu sự nghiệp truyền thông ở tuổi 24 khi tiếp quản công ty quảng cáo ngoài trời của cha mình, Turner Outdoor Advertising, sau vụ tự tử của người cha. Ông vùi lấp nỗi đau và sự bàng hoàng vào công việc - nhưng Turner không bằng lòng với việc chỉ quảng bá sản phẩm của người khác mãi mãi.
Ông đã mua lại các đài phát thanh, sau đó mở rộng sang lĩnh vực truyền hình vào năm 1970 bằng cách mua lại một đài truyền hình đang gặp khó khăn ở Atlanta, được biết đến với tên gọi Kênh 17. Ông đã cố gắng tăng tỷ lệ người xem bằng cách phát sóng lại các bộ phim hài kịch cũ và các bộ phim kinh điển, thậm chí có lúc còn tự mình dẫn chương trình "Nhà hát Giải thưởng Viện Hàn lâm".
Sau khi vực dậy công việc kinh doanh gia đình và đổi tên thành Turner Communications Group, Turner đã mua lại hai đài truyền hình UHF độc lập - ở Atlanta và Charlotte, Bắc Carolina vào năm 1970. Ông đặt tên cho chúng là WTCG và WRET, theo tên công ty và chính mình. WTCG cuối cùng trở thành WTBS, "siêu đài" đầu tiên của truyền hình. Nó sử dụng công nghệ vệ tinh để phát sóng tín hiệu trên toàn quốc.
Turner chưa thực sự quan tâm đến tin tức. Thay vào đó, ông quyết định đầu tư vào thể thao, mua bản quyền phát sóng các trận đấu bóng chày của đội Atlanta Braves. Khán giả và nhà quảng cáo đổ xô đến kênh này, và khi Turner thu được lợi nhuận, ông bắt đầu nghĩ đến những dự án lớn hơn trong lĩnh vực truyền hình.
Năm 1976, ông đã truyền tín hiệu của Kênh 17 lên vệ tinh và nó trở thành đài truyền hình cáp siêu cấp đầu tiên, phủ sóng đến các thuê bao truyền hình cáp trên khắp cả nước.
Turner đã mua đội Braves, và sau đó là đội bóng rổ Atlanta Hawks, một phần để giữ bản quyền phát sóng truyền hình dài hạn, và một phần đơn giản vì việc đó rất thú vị.
Khi xây dựng đài truyền hình WTBS, ông đã đặt mục tiêu cao hơn nữa – một kênh tin tức 24 giờ.
Turner chỉ trích gay gắt truyền hình phát sóng và các phương tiện truyền thông chính thống. “Ông tin rằng một phần lý do nước Mỹ gặp nhiều vấn đề là vì người dân Mỹ thiếu thông tin” - cựu nhà báo của CNN, Lisa Napoli, viết trong cuốn sách “Up All Night”, một cuốn sách về sự ra đời của CNN. Turner nhận ra “không có nơi nào tốt hơn để thúc đẩy sự đa dạng quan điểm hơn là trên truyền hình toàn năng. Với một kênh tin tức, ông hoàn toàn có thể giúp cứu thế giới”.
Nhiều người cho rằng ý tưởng của Turner thật điên rồ. Nhưng ông đã nhìn thấy một cơ hội rất lớn trên thị trường.
“Tôi làm việc đến 7 giờ tối, và khi về nhà thì bản tin đã kết thúc rồi” - ông từng nói, nhắc đến bản tin thời sự lúc 6 giờ 30 tối trên các kênh truyền hình lớn. “Vì vậy, tôi đã bỏ lỡ hoàn toàn tin tức truyền hình. Và tôi nghĩ chắc hẳn có rất nhiều người giống tôi”.
Turner muốn mở rộng đáng kể phạm vi tin tức truyền hình, hình dung ra các chương trình về kinh doanh, sức khỏe, thể thao và các chủ đề khác. Ông thừa nhận mình "chẳng biết gì" về ngành báo chí, nhưng ông đã tuyển dụng đúng người có chuyên môn, như Reese Schonfeld, chủ tịch sáng lập của CNN.
Vào ngày 1 tháng 6 năm 1980, CNN, kênh tin tức 24 giờ đầu tiên, chính thức lên sóng và vẫn tiếp tục phát sóng cho đến nay.
Turner nhanh chóng mở rộng, bổ sung thêm kênh tin tức 24 giờ thứ hai CNN2 (sau này đổi tên thành Headline News, rồi HLN) vào năm 1982 và CNN International, phát sóng trên toàn thế giới, vào năm 1985. Sau đó, ông tiếp tục bổ sung các kênh truyền hình cáp không thuộc mảng tin tức, bao gồm Turner Network Television (TNT), Turner Classic Movies (TCM) và Cartoon Network.
Vào giữa những năm 1980, ông đã mua lại thư viện hơn 4.000 bộ phim cũ của MGM và gây ra nhiều tranh cãi trong giới điện ảnh vì đã tô màu cho nhiều bộ phim đen trắng, trong đó có "Casablanca".
Trong tất cả các kênh truyền hình của ông, CNN luôn là "đứa con cưng" của ông, nhưng những năm đầu hoạt động của kênh này lại gặp nhiều trục trặc kỹ thuật trong các chương trình phát sóng trực tiếp kéo dài. Một số nhà phê bình gọi nó là "Tin tức Mì Gà".
Tuy nhiên, Turner và các cấp dưới của ông biết rằng họ đang tạo ra một thứ gì đó mang tính cách mạng.
“Tôi đã sống trong văn phòng của mình suốt 20 năm” - Turner nói. Văn phòng của ông nằm bên trong tòa nhà phát sóng của CNN ở Atlanta. “10 năm đầu tiên, tôi sống trên một chiếc ghế sofa trong văn phòng”.
Các nhân viên lâu năm vẫn nhớ Turner thường thong thả bước vào phòng biên tập trong bộ áo choàng tắm.
“Ông ấy là một trong số chúng tôi” - cựu chủ tịch CNN Tom Johnson nhớ lại. “Ông ấy thường mặc áo choàng ngủ và ăn sáng tại Hard News Café (nhà ăn của công ty).”
Khi Chiến tranh vùng Vịnh nổ ra vào năm 1990, tầm quan trọng của một kênh tin tức 24 giờ đã trở nên rõ ràng. Đó là lần đầu tiên một cuộc chiến được phát sóng trực tiếp – và chỉ có trên kênh CNN.
"Những gì Ted đã làm được có tầm quan trọng không kém gì cuộc cách mạng Internet" - cựu CEO của Turner Broadcasting, Terry McGuirk, cho biết.
Turner được ca ngợi là một người có tầm nhìn xa và đã được tạp chí TIME bình chọn là " Nhân vật của năm " năm 1991.
Năm 1996, Turner bán các mạng lưới truyền hình của mình cho Time Warner với giá gần 7,5 tỷ USD. Ông tiếp tục giữ chức phó chủ tịch của Time Warner, đứng đầu các mạng truyền hình cáp của công ty.
Được định hình bởi những bi kịch gia đình
Ted Turner - tên đầy đủ là Robert Edward Turner III sinh ra ở Cincinnati, Ohio, vào ngày 19/11/1938. Khi lên 4 tuổi, không lâu sau khi em gái chào đời, cha mẹ đã gửi cậu bé Ted đến một trường nội trú khiến cậu không thích. “Con muốn về nhà” - cậu bé nói.
Turner có mối quan hệ khó khăn với cha mình, một người nghiện rượu và thường dùng roi da hoặc móc áo bằng dây thép để trừng phạt con trai.
“Nó không nguy hiểm hay gì cả” - Turner từng nhớ lại. “Chỉ là đau như quỷ cắn vậy”.
Sau đó, gia đình chuyển đến Savannah, Georgia, và em gái ông, Mary Jean, mắc một dạng bệnh lupus hiếm gặp khi mới 12 tuổi. Căn bệnh này khiến cô bị tổn thương não và đau đớn dữ dội trong nhiều năm cho đến khi qua đời.
“Em ấy bị bệnh suốt 5 năm trước khi qua đời. Và điều đó thật bất công, bởi vì em ấy không làm gì sai cả” - Turner nói. “Em ấy đã làm gì sai? Và tôi không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Đạo Cơ đốc cũng không thể cho tôi câu trả lời. Vì vậy, niềm tin của tôi đã bị lung lay phần nào”.
Turner được gửi đến một số trường quân sự nghiêm khắc ở miền Nam và cha anh hy vọng anh sẽ được nhận vào Harvard. Anh theo học một trường khác thuộc nhóm Ivy League - Đại học Brown - nhưng cha anh đã cắt học phí vì không tán thành chuyên ngành của anh, như ông đã nói rõ trong một bức thư gửi cho con trai mình.
“Con trai yêu quý của ta, ta kinh hoàng, thậm chí khiếp sợ, khi con chọn chuyên ngành Văn học cổ điển” - ông Turner cha viết. “Ta là người thực tế, và ta hoàn toàn không thể hiểu tại sao con lại muốn nói tiếng Hy Lạp. Con sẽ giao tiếp với ai bằng tiếng Hy Lạp?”
“Ta nghĩ con đang nhanh chóng trở thành một kẻ ngốc, và càng sớm thoát khỏi cái bầu không khí bẩn thỉu đó thì càng tốt cho ta”.
Chẳng bao lâu sau, tiền hết và Turner bỏ học, trở về Georgia làm việc cho công ty quảng cáo ngoài trời của cha mình ở Macon.
Turner mới chỉ 24 tuổi khi cha anh tự sát bằng súng trong phòng tắm trên tầng lầu tại nhà của gia đình gần Savannah. Đó là ngày 5/3/1963, và ông Turner cha đang trong tình trạng say xỉn và dùng thuốc, vật lộn với chứng trầm cảm và lo lắng rằng mình đã chi quá nhiều tiền cho thương vụ mua lại trị giá 4 triệu USD, mở rộng công ty Turner Outdoor Advertising của mình thành công ty quảng cáo ngoài trời lớn nhất miền Nam.
“Ông ấy đã đi ngược lại tất cả những gì ông ấy dạy tôi: ‘Hãy can đảm và kiên trì’” - Turner nói.
Ted gặp Jane
Ở đỉnh cao sự nghiệp, sau khi ly hôn hai lần và có 5 người con trưởng thành, Ted Turner bắt đầu hẹn hò với nữ diễn viên Jane Fonda vào năm 1989. Hai người kết hôn vào năm 1991 và trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất nước Mỹ.
“Lúc đầu họ hoàn toàn không hợp nhau” - người bạn và cựu Tổng thống Jimmy Carter nhớ lại. “Thực tế là họ không ưa nhau. Tôi đã nghe điều này từ cả hai người. Phải đến nhiều tháng sau họ mới quyết định thử lại. Và mối tình của họ đã phát triển thành một trong những chuyện tình lãng mạn đẹp nhất mà tôi từng biết”.
Ted và Jane sống với nhau 10 năm, và khi họ chia tay, người ta cho rằng sự tức giận của ông trước việc bà cải đạo sang Cơ Đốc giáo là nguyên nhân, nhưng sự thật phức tạp hơn thế. Đơn giản là bà không thể tiếp tục chịu đựng tính cách phóng khoáng của ông hay đáp ứng nhu cầu được bà luôn ở bên cạnh khi họ di chuyển giữa 28 bất động sản của ông. Bà đã gần 60 tuổi và không còn hứng thú với cuộc sống nay đây mai đó nữa.
“Tôi sẽ không bao giờ yêu ai như yêu anh ấy” - bà nói. “Nhưng tôi không thể cứ mãi sống trong thế giới của anh ấy, sống hời hợt mãi được. Tôi biết rằng khi đến cuối đời, tôi sẽ hối tiếc vì không làm những điều cần thiết cho chính mình”.
Ông vô cùng đau khổ khi bà rời bỏ ông, và khi cuộc hôn nhân kết thúc, đế chế truyền thông của Turner bắt đầu suy tàn.
Năm 2000, Time Warner đã đồng ý được nhà cung cấp dịch vụ Internet AOL mua lại với hy vọng rằng việc sáp nhập sẽ giúp công ty truyền thông lâu đời này tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ bùng nổ dot-com.
Nhưng bong bóng Internet vỡ vào năm 2001 và năm sau đó, liên doanh AOL-Time Warner mới thành lập đã chịu khoản lỗ kỷ lục 99 tỷ USD, dẫn đến vô số vụ cắt giảm việc làm. Nó nhanh chóng được biết đến như là vụ sáp nhập và mua lại thất bại lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp.
Turner đã từ chức phó chủ tịch của AOL Time Warner vào năm 2003, và 3 năm sau đó tuyên bố sẽ không tái tranh cử vào hội đồng quản trị của công ty.
Ông ta mất quyền kiểm soát Turner Broadcasting, CNN, đội bóng chày Atlanta Braves, đội khúc côn cầu Hawks – và khối tài sản của ông, chủ yếu gồm cổ phiếu công ty, đã bị thất thoát nghiêm trọng – hơn 7 tỷ USD trong 3 năm.
“Tôi đã mất Jane. Tôi mất việc ở đây. Tôi mất hết gia sản, phần lớn là vậy. Chỉ còn lại một hoặc hai tỷ USD. Bạn có thể sống được với số tiền đó nếu biết tiết kiệm” - ông nói với Piers Morgan của CNN vào tháng 5/2012. Ông nói rằng mình “đau lòng”. Ông đã cố gắng giành lại tình cảm của bà, nhưng rõ ràng mối quan hệ đã không thể cứu vãn được nữa. “Quan điểm sống của chúng tôi quá khác biệt, nên không thể tiếp tục được”.
Mặc dù chia tay, Fonda và Turner vẫn luôn duy trì tình bạn thân thiết, thường xuyên trò chuyện qua điện thoại và tham dự các sự kiện từ thiện của nhau.
“Việc ly hôn không có nghĩa là mọi người ngừng yêu nhau” - bà nói. “Có thể việc sống chung với nhau sẽ khó khăn, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những lý do khiến tôi yêu anh ấy”.
Turner giải thích rằng ông đã "yêu nhiều người" nhưng chỉ "yêu say đắm" hai lần – một lần với Fonda và một lần với người mà ông không muốn nêu tên. Ông nói rằng "yêu say đắm" hàm ý sự vĩnh cửu – điều mà ông chưa từng trải nghiệm trong tất cả các mối quan hệ của mình.
Một ông trùm truyền thông chuyển sang làm nhà từ thiện
Năm 2001, Turner đã trao cho chính phủ Mỹ 31 triệu USD để trả nợ cho Liên Hợp Quốc. Nhiều năm trước đó, Turner đã quyên góp 1 tỷ USD cho Liên Hợp Quốc. Quỹ Liên Hợp Quốc
Turner luôn có tấm lòng nhân ái, nhưng điều đó bắt đầu nổi bật hơn vào năm 1997, một năm sau khi ông bán Turner Broadcasting cho Time Warner. Đó là khi ông cam kết quyên góp 1 tỷ USD cho Liên Hợp Quốc. Việc thực hiện lời hứa đó mất nhiều thời gian hơn ông dự kiến – ông đã thanh toán khoản tiền cuối cùng cho Liên Hợp Quốc vào năm 2015 – do tài sản của ông bị giảm mạnh sau vụ sáp nhập với AOL năm 2001.
Khi mọi chuyện kết thúc, ông vẫn là một tỷ phú, nhưng chỉ còn lại một khoản tiền ít ỏi.
Turner không làm bất cứ điều gì một cách nhỏ nhặt, kể cả việc tự làm mới bản thân. Ông là chủ sở hữu đất lớn thứ hai ở Bắc Mỹ, với 2 triệu mẫu Anh trải rộng trên 28 khu đất, bao gồm 19 trang trại ở các bang Nebraska, Colorado, Kansas, Montana, New Mexico và South Dakota, cũng như ở Argentina.
Nhà hàng Ted's Montana Grill đầu tiên của ông mở cửa vào năm 2002, và hiện nay đã có hơn 40 nhà hàng ở 16 tiểu bang.
Ông đã thành công trong việc cứu loài bò rừng bison khỏi bờ vực tuyệt chủng; ông sở hữu đàn bò rừng bison tư nhân lớn nhất thế giới, với khoảng 51.000 con.
Năm người con của ông – Rhett Turner, Laura Turner Seydel, Jennie Turner Garlington, Teddy Turner và Beau Turner – đều là thành viên hội đồng quản trị của Quỹ Turner. Các quỹ khác của ông bao gồm Quỹ Liên Hợp Quốc, Sáng kiến Chống Mối đe dọa Hạt nhân, Quỹ Captain Planet và Quỹ Bảo tồn Loài nguy cấp Turner.
Nửa thế kỷ trước, vụ tự tử của cha ông đã trao cho ông một công ty quảng cáo ngoài trời trị giá 1 triệu USD. Ông thường nói rằng cha ông, người qua đời ở tuổi 54, đã không còn mục tiêu nào để phấn đấu. Kết quả là, Turner trở nên đầy nghị lực – không ngừng tiến về phía trước, không bao giờ ngoảnh lại.
Tuy nhiên, dù thành công đến đâu, Turner vẫn thường xuyên cố gắng chứng tỏ bản thân.
Fonda nhớ lại mình đã khóc như thế nào khi Turner kể cho bà nghe về tuổi thơ của ông trong buổi hẹn hò thứ hai của họ. Họ đang lái xe quanh trang trại rộng 60.000 mẫu Anh của ông ở Montana, và ông giết thời gian bằng cách vừa lái xe vừa kể chuyện. Nước mắt lăn dài trên má bà.
“Anh ấy thực sự không hiểu tại sao tôi lại khóc khi anh ấy kể cho tôi nghe những câu chuyện về những gì cha anh đã làm với anh” - bà nói. “Trẻ con không thể đổ lỗi cho cha mẹ. ‘Lúc nào cũng là lỗi của tôi; mọi chuyện được làm vì lợi ích của tôi. Tôi chắc chắn không đủ tốt’”.
“Với tuổi thơ của ông ấy,” Fonda nói, “đáng lẽ ông ấy phải trở thành một nhà độc tài. Đáng lẽ ông ấy phải trở thành một người không tốt. Điều kỳ diệu là ông ấy đã trở thành con người như hiện tại. Một người sẽ được lên thiên đường, và sẽ có rất nhiều loài động vật chào đón ông ấy ở đó, những loài động vật đã được cứu khỏi bờ vực tuyệt chủng nhờ Ted. Ông ấy đã trở thành một người tốt. Và ông ấy nói rằng ông ấy không theo tôn giáo nào. Nhưng suốt thời gian tôi ở bên ông ấy, trong mỗi bài phát biểu -và ông ấy rất thích phát biểu - ông ấy luôn kết thúc bài phát biểu của mình bằng câu 'Chúa phù hộ'. Và ông ấy sẽ được lên thiên đường. Ông ấy là một phép màu”.
Thời gian 10 ngày tới, có 3 con giáp thu hút tài lộc, may mắn vô bờ.
Tuổi Dần: Công việc mở lối, tiền bạc dần dư dả
Người tuổi Dần là con giáp trung thực thẳng thắn, thật thà. Họ bước vào giai đoạn khá thuận lợi về tài lộc. Những kế hoạch trước đây tưởng chừng đình trệ nay có cơ hội vận hành trơn tru hơn, tinh thần họ trở nên tốt hơn, thu nhập cũng được cải thiện rõ rệt.
Người kinh doanh dễ gặp khách hàng tiềm năng hoặc ký kết được hợp đồng lớn, đơn hàng tấp nập, mang lại lợi nhuận tốt. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội được giao nhiệm vụ quan trọng, lương thưởng đều gia tăng vù vù.
Đặc biệt, tuổi Dần càng chủ động và quyết đoán càng dễ gặp vận may. Chỉ cần họ quản lý tài chính tốt thì chắc chắn sẽ đổi đời giàu sụ.
Tuổi Dần: Công việc mở lối, tiền bạc dần dư dả
Tuổi Mùi: Lộc tiền bạc tăng mạnh, cơ hội tới dồn dập
Trong 10 ngày liên tiếp tới đây là quãng thời gian Mùi gặt hái những may mắn liên tục. Tử vi nói, tuổi Mùi là con giáp có vận trình tài chính khá nổi bật. Công việc ổn định hơn nên nguồn thu cũng cải thiện đáng kể.
Những ai làm ăn kinh doanh hoặc bán hàng online dễ “đắt khách”, doanh thu có tín hiệu tăng rõ rệt, lợi nhuận tăng vù vù. Người đang tìm kiếm công việc mới hoặc muốn mở rộng hướng làm ăn cũng dễ thành công, tiền thu về chật túi.
Ngoài ra, tuổi Mùi còn được quý nhân hỗ trợ nên nhiều khó khăn trước đây được tháo gỡ nhanh hơn dự tính. Chỉ cần họ giữ vững được tinh thần và nỗ lực thì chắc chắn đổi đời trong chớp mắt.
Tuổi Hợi là con giáp chăm chỉ lương thiện. Họ là một trong những con giáp có dấu hiệu “đổi chiều vận may” mạnh nhất trong thời gian tới. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, giờ đây họ thực sự thu về thành quả lớn.
Con giáp này dễ gặp cơ hội kiếm tiền mới hoặc được người khác hỗ trợ đúng lúc. Dù ở vị trí công việc nào, họ cũng sớm gặt hái thành quả xứng đáng.
Đặc biệt, tuổi Hợi có xu hướng gặp may trong các mối quan hệ hợp tác hoặc công việc tay trái. Nếu biết quản lý chi tiêu hợp lý, con giáp này hoàn toàn có thể tích lũy được khoản tiền đáng kể chỉ trong thời gian ngắn.
Tôi luôn nghĩ mình là kiểu người sẵn sàng hết lòng vì bạn bè, nhất là với Mai – đứa bạn chơi với tôi từ thời cấp ba, đi đâu cũng kè kè bên nhau. Ngày tôi lấy chồng, nó cười nhiều hơn cả tôi. Chồng tôi thì giàu có, làm ăn thuận lợi, từ ngày cưới tôi, anh bảo tôi không phải nghĩ ngợi chuyện tiền bạc. Tôi thấy cuộc đời mình chẳng còn thiếu thứ gì, nên lúc Mai gặp khó khăn, tôi thật sự không do dự.
Hôm đó, nó gọi cho tôi, giọng nghẹn ngào lại vì nợ nần chồng chất. Công việc kinh doanh của chồng nó bế tắc, lại thêm chuyện gia đình hai bên không giúp được gì. Tôi nghe mà thương đến mềm lòng. Nó vốn là người hay tự ái, nhưng lần này sẵn sàng mở miệng nhờ vả, chắc phải tuyệt vọng lắm.
Tôi bàn với chồng, anh chỉ hỏi đúng một câu là tôi đã suy nghĩ kỹ chưa, rồi lập tức chuyển cho tôi 500 triệu để đưa bạn. Tôi còn cảm động vì chồng tôn trọng quyết định của mình, nghĩ bụng mình may mắn có cả bạn thân tốt lẫn chồng tốt.
Nhưng có những thứ, đến khi nó xảy ra rồi, tôi mới hiểu từ “tốt” đôi khi chỉ là cảm giác mình tự gán vào cho người khác.
Từ ngày Mai vay tiền, nó bắt đầu qua nhà tôi nhiều hơn. Ban đầu tôi thấy bình thường, vì nghĩ nó muốn cảm ơn hoặc đơn giản là có người để tâm sự cho đỡ bí bách. Nhưng càng lâu, tôi càng thấy có gì đó không ổn.
Nó thường đến vào lúc chồng tôi cũng ở nhà. Có hôm tôi đi làm về muộn, thấy nó ngồi trong phòng khách, tay cầm ly nước chồng tôi rót, nói cười tự nhiên đến mức tôi đứng khựng lại vài giây. Tôi gượng cười hỏi nó sao không gọi tôi trước, nó chỉ cười bảo tiện đường ghé qua.
Một lần khác, tôi đi lên lầu thì thấy nó đứng ở hành lang phòng ngủ của vợ chồng tôi, bảo rằng đang tìm toilet nhưng đi nhầm. Ánh mắt nó lúc đó khiến tôi gai cả sống lưng, kiểu ánh nhìn cố nén một điều gì đó không nên có.
Tôi bắt đầu để ý, những bộ váy nó mặc mỗi lần sang chơi đều chỉnh tề, trang điểm kỹ càng hơn hẳn trước đây. Nó nói chuyện với chồng tôi bằng giọng nhẹ như gió thoảng, ánh mắt lúc nào cũng lảng vảng về phía anh. Tôi đã từng là phụ nữ tin người đến ngây thơ, nhưng không mù đến mức không thấy những điều đó.
Chiều thứ 6 tuần trước, tôi đi làm về sớm. Cửa phòng khách khép hờ, tôi nghe tiếng Mai cười, tiếng chồng tôi trả lời nhạt nhẽo. Khi bước vào, tôi thấy nó đang ngồi hơi nghiêng người về phía anh, tóc xõa xuống một bên vai, tay chống cằm, nhìn anh chằm chằm như chỉ có hai người trong phòng.
Chồng tôi lập tức đứng thẳng lên khi thấy tôi, còn Mai thì giật mình, hơi lúng túng nhưng đắp ngay một nụ cười vô tư. Có lẽ nếu tôi không phải phụ nữ, tôi đã tin vào cái vẻ hồn nhiên đó. Nhưng tôi nhìn thấy rõ sự bối rối loáng qua trong mắt nó – một thứ không thể che được.
Hai hôm sau, tôi tình cờ đọc được tin nhắn nó gửi cho chồng tôi, giọng điệu đầy mùi ẩn ý. Không phải thứ tin nhắn bạn thân bình thường gửi cho chồng bạn. Tôi không nhớ mình đã run đến mức nào.
Tôi nhắn cho nó một tin rằng mau thu xếp trả tiền tôi. Từ hôm đó, Mai im lặng không một lời hỏi han, không một tin nhắn thanh minh, cứ như nó biết không còn đường quay lại.
Tôi không nói gì với chồng, vì tôi biết anh không đáp lại nó. Nhưng sự tổn thương thì vẫn còn nguyên, cứ lởn vởn trong đầu tôi mỗi khi nghĩ đến chuyện mình đã mở lòng giúp nó thế nào.
Có những người cả cuộc đời mệt mỏi chỉ vì luôn cố gắng sống theo kỳ vọng của người khác.
Sống để làm hài lòng người khác là chiếc bẫy khiến cuộc đời mệt mỏi
Nhiều năm trước, nhà văn nổi tiếng Haruki Murakami từng nói một câu rất đáng suy ngẫm: "Cuộc đời tôi quá hạn hẹp để có thể làm hài lòng tất cả mọi người".
Đó không phải là sự lạnh lùng hay ích kỷ, mà là sự tỉnh táo của một người hiểu rõ điều gì mới thực sự quan trọng trong cuộc đời.
Trong cuộc đời này, không ít người luôn cố gắng lấy lòng người khác để được công nhận. Họ sẵn sàng nhận thêm việc, miễn cưỡng đồng ý những điều mình không muốn, thậm chí hy sinh cảm xúc cá nhân chỉ để đổi lấy sự hài lòng của người khác.
Nhưng đáng tiếc, càng cố gắng làm vừa lòng tất cả, con người càng dễ kiệt sức và khiến cuộc đời trở nên nặng nề hơn.
Khi bạn quen hy sinh bản thân để chiều lòng người khác, người ta sẽ dần coi sự cho đi của bạn là trách nhiệm, không còn là sự tử tế đáng trân trọng.
Người càng dễ chiều lòng người khác càng khiến cuộc đời thua thiệt
Trong các mối quan hệ, có một kiểu giao tiếp gọi là "giao tiếp làm hài lòng". Những người này thường vô thức hạ thấp bản thân để nâng người khác lên. Họ sợ bị từ chối, sợ không được yêu quý nên luôn cố gắng nhẫn nhịn và chiều theo ý người khác.
Thoạt nhìn, đây có vẻ là cách cư xử khéo léo. Nhưng thực tế, sự nhún nhường quá mức lại khiến người khác xem đó là điều hiển nhiên.
Một người bạn của nhà văn Jenny từng làm việc tại công ty nước ngoài. Vì quá nhiệt tình và không biết từ chối, cô nhận giúp đồng nghiệp đủ mọi việc. Kết quả là công việc của chính mình không hoàn thành, bị cấp trên phê bình.
Điều đáng buồn hơn là những người từng được cô giúp đỡ lại không hề cảm thông hay chia sẻ.
Khi bạn quen hy sinh bản thân để chiều lòng người khác, người ta sẽ dần coi sự cho đi của bạn là trách nhiệm, không còn là sự tử tế đáng trân trọng. Đây cũng là cách khiến nhiều người tự làm cuộc đời mình trở nên áp lực và mệt mỏi hơn mỗi ngày.
Không cúi đầu không phải là kiêu ngạo, mà là cách giữ giá trị cuộc đời
Nhiều người nhầm lẫn giữa việc giữ lập trường với sự kiêu ngạo. Thực ra, người có chính kiến không phải là người bất cần, mà là người hiểu rằng lòng tự trọng quan trọng hơn việc được người khác yêu thích.
Việc liên tục phục tùng, nịnh nọt hay cố gắng lấy lòng người khác chỉ khiến bản thân mệt mỏi và ngày càng mất giá trị trong mắt người đối diện.
Một người trưởng thành thực sự sẽ biết đâu là giới hạn cần giữ, đâu là nguyên tắc không thể đánh đổi nếu không muốn cuộc đời của mình bị người khác chi phối.
Các mối quan hệ tốt đẹp luôn dựa trên sự bình đẳng
Nhiều người ngoài xã hội cố gắng dựa dẫm vào các mối quan hệ quyền lực với hy vọng được nâng đỡ. Nhưng trên thực tế, những mối quan hệ bền vững không được xây dựng bằng sự bám víu mà bằng giá trị của chính mỗi người.
Khi năng lực, vị thế và tư duy của bạn chưa tương xứng, việc cố chen vào những mối quan hệ cao hơn chỉ khiến bản thân thêm tự ti và lạc lõng.
Ngược lại, khi bạn tập trung phát triển bản thân, nâng cao giá trị của mình, những người phù hợp tự nhiên sẽ xuất hiện và cuộc đời cũng dần thay đổi theo hướng tích cực hơn.
Sự hấp dẫn lớn nhất trong các mối quan hệ không nằm ở việc bạn cố gắng lấy lòng ai, mà nằm ở việc bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Muốn cuộc đời tốt đẹp hơn, hãy học cách ưu tiên bản thân
Những người thực sự trân trọng bạn sẽ yêu quý sự độc lập, bản lĩnh và lòng tự trọng của bạn, chứ không phải sự nhẫn nhịn vô điều kiện.
Cuộc đời này vốn ngắn ngủi. Nếu lúc nào cũng sống trong ánh mắt và đánh giá của người khác, bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc thật sự.
Đừng biến mình thành người luôn phải "xin phép" để được sống đúng với cảm xúc của mình. Cũng đừng coi việc hy sinh bản thân để làm hài lòng người khác là một đức tính cao quý.
Khi bạn biết yêu thương chính mình, giữ vững nguyên tắc và sống đúng với giá trị của bản thân, cuộc đời mới thực sự bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực hơn.
Theo The New York Times, trong lúc Tổng thống Donald Trump tìm cách xác định bước đi tiếp theo trong cuộc chiến với Iran thì Trung Quốc cũng âm thầm triển khai các nước đi nhằm bảo đảm họ có lợi bất kể kết cục cuối cùng ra sao.
Trong khi thúc giục giới chức Iran tiếp tục đàm phán với Mỹ, Trung Quốc đồng thời ngầm cho phép các công ty trong nước hỗ trợ thương mại cho Tehran. Sự hỗ trợ này có thể giúp ích cho quân đội Iran nếu ông Trump tiếp tục bị cuốn vào một cuộc xung đột toàn diện.
Theo các quan chức và nhà phân tích, Bắc Kinh không theo đuổi một lập trường cứng rắn tuyệt đối trong cuộc chiến này. Thay vào đó, Trung Quốc đang thận trọng cân nhắc nhiều khả năng và lợi ích khác nhau.
Cuộc xung đột dự kiến sẽ trở thành chủ đề trọng tâm tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, dự kiến bắt đầu từ ngày 14/5 tại Bắc Kinh.
Một mặt, việc Mỹ bị kéo sâu vào một cuộc chiến mới ở Trung Đông lại mang đến lợi ích cho Trung Quốc. Việc quân đội Mỹ nhanh chóng triển khai lượng lớn đạn dược đã làm suy giảm kho dự trữ vốn được xem là rất quan trọng trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc trong tương lai. Đồng thời, cuộc chiến cũng khiến sự chú ý của chính quyền Tổng thống Trump bị phân tán khỏi châu Á.
Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng nhìn thấy lợi ích trong việc thúc đẩy chấm dứt xung đột. Trong giai đoạn đầu chiến sự, Iran từng phong tỏa eo biển Hormuz với phần lớn tàu thuyền, nhưng vẫn cho phép tàu chở dầu Iran, bao gồm các tàu hướng tới Trung Quốc, đi qua. Dù vậy, giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh vẫn gây áp lực lớn lên nền kinh tế Trung Quốc. Bắc Kinh cũng chịu tác động từ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ khiến nhiều tàu không thể rời cảng Iran.
Sun Yun, chuyên gia về Trung Quốc tại Stimson Center ở Washington, cho rằng dù có ý kiến nhận định Bắc Kinh muốn kéo dài chiến sự, nhưng trên thực tế, các tuyên bố chính sách của Trung Quốc lại hướng tới mục tiêu giảm leo thang.
Hai quan chức Iran tiết lộ cả Trung Quốc và Nga đều thúc giục Tehran tiếp tục đàm phán với Mỹ. Ngày 29/4, ông Trump đã điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin về cuộc chiến. Trong khi đó, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, Lưu Bằng Vũ, cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã trao đổi qua điện thoại về tình hình xung đột.
Các quan chức cho biết ông Trump đã trì hoãn hội nghị thượng đỉnh với ông Tập vì cuộc chiến. Ông muốn tới Bắc Kinh với vị thế cứng rắn thay vì trong bối cảnh một cuộc xung đột chưa được giải quyết vẫn tiếp tục gây bất ổn cho thị trường toàn cầu và làm tiêu hao nguồn lực quân sự Mỹ.
“Đối với Trung Quốc, vấn đề là các lệnh cấm vận của chúng ta. Còn đối với chúng ta, vấn đề là sự hậu thuẫn của Trung Quốc dành cho Iran”, Rush Doshi, học giả tại Georgetown University và Council on Foreign Relations, đồng thời từng phụ trách chính sách Trung Quốc dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, nhận định.
Thông tin tình báo Mỹ cho thấy một công ty Trung Quốc có thể đã tìm cách chuyển tên lửa vác vai tới Iran. Các quan chức Mỹ cũng cho biết công ty này từng vận chuyển nhiều vật liệu lưỡng dụng — có thể phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quân sự — cho Tehran.
Tháng trước, sau khi Hải quân Mỹ bắt đầu phong tỏa, lính thủy đánh bộ Mỹ phát hiện số hàng tiếp tế trên một con tàu treo cờ Iran mà ông Trump mô tả là “không tốt chút nào” và có thể là “một món quà từ Trung Quốc”.
“Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng chúng tôi có quan hệ rất tốt và tôi nghĩ mình đã đạt được sự thấu hiểu nhất định với Chủ tịch Tập Cận Bình”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm 21/4.
Ảnh hưởng của Trung Quốc
Một tuần trước đó, ông Trump cho biết đã gửi thư cho ông Tập đề nghị Bắc Kinh không chuyển vũ khí cho Iran. Theo ông Trump, nhà lãnh đạo Trung Quốc trả lời rằng “ông ấy không làm điều đó”.
Sun Yun nhận định các quan chức Bắc Kinh đang “trì hoãn việc gây áp lực đáng kể lên Iran” trong lúc chờ ông Trump đưa ra yêu cầu trực tiếp.
Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, Lưu Bằng Vũ, tuyên bố rằng “duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, bảo đảm tự do hàng hải là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế”, đồng thời chỉ trích lệnh phong tỏa của Mỹ là “hành động nguy hiểm và vô trách nhiệm”.
Ông cũng cho biết ưu tiên cấp bách hiện nay là ngăn xung đột bùng phát trở lại. Theo ông, trước khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn mong manh hồi đầu tháng 4, Ngoại trưởng Vương Nghị đã thực hiện 26 cuộc điện đàm với các quan chức Iran, Israel, Nga, các nước vùng Vịnh và nhiều quốc gia khác.
Trong số đó có hai cuộc gọi với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Đặc phái viên Trung Đông của Trung Quốc cũng đã tới khu vực này.
Một số quan chức nước ngoài cho biết Trung Quốc đóng vai trò quan trọng phía sau hậu trường trong việc thuyết phục Iran chấp nhận các điều khoản ngừng bắn. Theo họ, nhiều bên tham gia đàm phán đang khuyến khích Bắc Kinh tiếp tục can dự ngoại giao.
Về cáo buộc Trung Quốc cung cấp hàng tiếp tế cho Iran, ông Lưu Bằng Vũ khẳng định Bắc Kinh “luôn duy trì thái độ thận trọng và có trách nhiệm với xuất khẩu quân sự”, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng lưỡng dụng.
Ali Vaez, Giám đốc chương trình Iran tại International Crisis Group, cho biết trong nội bộ Iran, các quan chức thuộc Islamic Revolutionary Guard Corps đang xem xét mở rộng quan hệ với Trung Quốc sau chiến tranh, với hy vọng nhận được hỗ trợ quân sự tương tự những gì Bắc Kinh từng cung cấp cho Pakistan.
Theo ông, ngày càng có nhiều tiếng nói trong lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho rằng những thất bại trước đây của Tehran xuất phát từ cách tiếp cận quá dè dặt trong quan hệ với Trung Quốc và Nga, cũng như nỗ lực duy trì thế độc lập.
Tại vùng Vịnh, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đang thúc giục Trung Quốc đóng vai trò ngoại giao lớn hơn. Ngày 20/4, Thái tử Mohammed bin Salman đã điện đàm với ông Tập để thảo luận về cuộc chiến.
Một quan chức Saudi Arabia cho biết Riyadh đã đề nghị Trung Quốc gây sức ép để Iran không tấn công Saudi Arabia trong suốt thời gian xung đột.
Năm 2023, sau nhiều năm đàm phán giữa Saudi Arabia và Iran, Trung Quốc từng đóng vai trò hoàn tất tiến trình khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Theo quan chức Saudi Arabia, Riyadh xem Bắc Kinh là một bên có lợi ích trực tiếp trong quan hệ với Iran.
Pakistan, quốc gia từng đăng cai một vòng đàm phán hòa bình Mỹ - Iran, cũng đang kỳ vọng vào vai trò của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hòa đàm. Ngày 31/3, Trung Quốc và Pakistan đã ra tuyên bố chung gồm 5 điểm, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, nối lại đàm phán hòa bình, bảo vệ cơ sở dân sự, mở cửa eo biển Hormuz và tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Ngày 8/4, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đăng bài trên mạng xã hội cảm ơn 5 quốc gia góp phần đạt được thỏa thuận ngừng bắn, trong đó Trung Quốc được nhắc tới đầu tiên.
Cùng tuần đó, Trung Quốc và Nga phủ quyết một nghị quyết tại United Nations thể hiện sự ủng hộ công khai với Iran. Nghị quyết này có thể mở đường cho hành động quân sự đa quốc gia nhằm buộc Iran mở lại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, các quan chức Iran cho biết phía sau hậu trường, Trung Quốc vẫn thúc ép Tehran thể hiện sự linh hoạt và chấp nhận ngừng bắn.
Dù vậy, một số nhà phân tích cho rằng tham vọng mở rộng vai trò ngoại giao của Trung Quốc tại Trung Đông có thể vẫn ở mức hạn chế.
Ryan Hass, cựu quan chức an ninh quốc gia Nhà Trắng hiện làm việc tại Brookings Institution, nhận định: “Ưu tiên của Bắc Kinh mang tính thực dụng hơn. Họ muốn bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và thị trường an toàn cho hàng xuất khẩu, chứ không muốn biến những vấn đề an ninh của khu vực khác thành gánh nặng của riêng mình.”
Siêu sao Lionel Messi tiếp tục cho thấy đẳng cấp khác biệt khi tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 4-2 của Inter Miami trước Toronto FC tại MLS diễn ra rạng sáng 10/5.
Messi bùng nổ trước Toronto FC. Ảnh: Reuters.
Tiền đạo người Argentina ghi 1 bàn và đóng góp 2 kiến tạo trước Toronto FC, giúp Inter Miami nhanh chóng trở lại sau thất bại ở trận derby Florida tuần trước.
Sau khi để thua Orlando City với tỷ số 3-4 ngay trên sân nhà, Inter Miami bước vào chuyến làm khách trên sân Toronto FC với quyết tâm lớn. Dù vậy, đội bóng áo hồng chỉ thực sự tạo ra khác biệt vào cuối hiệp một nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Rodrigo De Paul.
Phút 45, tiền vệ tuyển Argentina tung cú volley đẹp mắt ngoài vùng cấm sau tình huống đá phạt bị hàng rào đối phương cản phá, mở tỷ số cho Inter Miami.
Bước sang hiệp hai, dấu ấn của Messi càng trở nên đậm nét. Phút 56, chủ nhân của 8 giải thưởng Quả bóng Vàng thực hiện đường chuyền một chạm tinh tế để Luis Suarez thoát xuống ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 73, Messi tiếp tục kiến tạo cho hậu vệ vào sân thay người Sergio Reguilon lập công, đánh dấu bàn thắng đầu tiên của cầu thủ người Tây Ban Nha tại MLS.
Chỉ hai phút sau, Messi trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số. Từ pha căng ngang thuận lợi của De Paul bên cánh phải, ngôi sao 38 tuổi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, không cho thủ môn Luka Gavran cơ hội cản phá.
Cuối trận, Emilio Aristizábal ghi liên tiếp hai bàn cho Toronto FC, khiến Inter Miami trải qua những phút căng thẳng trong quãng bù giờ kéo dài 11 phút. Dù vậy, đội khách vẫn bảo toàn chiến thắng 4-2 để giành thắng lợi thứ sáu mùa này, đồng thời vươn lên nhì bảng khu vực miền Đông MLS với chỉ 1 điểm ít hơn Nashville.
Từ vạch màu nâu đen chạy dọc móng tay cái, người đàn ông 60 tuổi phát hiện mắc loại ung thư da nguy hiểm nhất.
Từ 6 năm trước, nam bệnh nhân trên phát hiện móng ngón tay cái bên phải xuất hiện vạch màu nâu đen chạy dọc. Cho rằng đây là điều bình thường, ông không để ý. Vệt sọc móng ngày càng lớn, lan rộng sang phần da xung quanh móng.
Khoảng 6 tháng nay, móng tay ông biến dạng, tách móng, sần sùi và nổi gồ cao. Ông đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám.
TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết bệnh nhân được chỉ định các xét nghiệm cần thiết như chụp phân tích Dermoscopy - phương pháp chẩn đoán ung thư da sớm với độ nhạy và đặc hiệu cao. Bác sĩ nghi ngờ ông bị ung thư tế bào hắc tố.
Để chẩn đoán xác định, bệnh nhân được chỉ định sinh thiết toàn bộ tổn thương. Kết quả, người đàn ông được thông báo mắc ung thư tế bào hắc tố thể đầu cực giai đoạn 1A. "Đây là dạng ung thư hắc tố cực kỳ nguy hiểm", bác sĩ Quang cho biết.
Hình ảnh ung thư tế bào hắc tố móng ngón tay bệnh nhân. Ảnh: BSCC
Bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt toàn bộ khối ung thư theo tiêu chuẩn. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định.
Bác sĩ Quang cho biết ung thư tế bào hắc tố là loại ung thư da ác tính nhất, chiếm khoảng 5% số bệnh nhân ung thư da, vì bệnh có khả năng di căn nhanh và âm thầm không triệu chứng cơ năng, đặc biệt điều trị giai đoạn muộn rất tốn chi phí.
Tại sao ung thư tế bào hắc tố móng lại đáng sợ?
Bác sĩ Quang đồng thời là Phó Trưởng nhóm chuyên môn Ung thư tế bào hắc tố của Bệnh viện Da liễu Trung ương. Trao đổi với VietNamNet, ông cho biết, khác với ung thư da ở các vùng khác, ung thư tế bào hắc tố móng thường bị phát hiện muộn vì dễ nhầm lẫn (do rất giống với vết tụ máu do chấn thương hoặc nấm móng).
Hơn nữa, bệnh nhân thường đợi vết đen "mọc dài rồi cắt đi" nhưng thực tế tế bào ung thư nằm ở phần mầm móng nên vết đen sẽ không bao giờ mất đi và đặc biệt là không có triệu chứng đau hay khó chịu trong giai đoạn đầu của bệnh.
"Nếu không được can thiệp sớm, tế bào ung thư hắc tố có thể di căn vào xương, não và các cơ quan nội tạng nhanh", vị chuyên gia cho biết.
Trong khi đó, nếu được phát hiện sớm và điều trị theo đúng phác đồ, bệnh cho kết quả tốt, tỷ lệ sống trên 5 năm rất cao. Bác sĩ khuyến cáo người dân theo dõi và khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi xuất hiện tổn thương màu đen cùng ngón tay, chân hay gan bàn chân tay hãy đi khám bác sĩ chuyên khoa.
Tử vi trong ngày cuối tuần 3 con giáp dưới đây nếu làm kinh doanh sẽ thắng lớn.
Tuổi Thìn – Vận May Bùng Nổ, Tiền Về Tấp Nập
Người tuổi Thìn bước vào cuối tuần với vận khí cực vượng. Đây là thời điểm bản mệnh được quý nhân nâng đỡ, công việc hanh thông, buôn may bán đắt. Những ai đang kinh doanh sẽ cảm nhận rõ lượng khách tăng mạnh, doanh thu cải thiện đáng kể.
Đặc biệt, tuổi Thìn có khả năng gặp được đối tác tiềm năng hoặc ký kết những hợp đồng mang lại lợi nhuận lớn. Tiền bạc không chỉ đến từ công việc chính mà còn có thêm khoản thu phụ khiến túi tiền ngày càng rủng rỉnh.
Cuối tuần này cũng là thời điểm thích hợp để tuổi Thìn mở rộng kinh doanh, đầu tư hoặc triển khai kế hoạch mới. Chỉ cần quyết đoán và nắm bắt cơ hội đúng lúc, tài lộc sẽ tăng theo cấp số nhân.
Tuổi Dậu – Lộc Kinh Doanh Cực Vượng
Tuổi Dậu là con giáp có số hưởng lộc tài chính trong những ngày cuối tuần. Nhờ sự nhanh nhạy và khéo léo trong giao tiếp, bản mệnh dễ dàng thu hút khách hàng, tạo dựng uy tín và kiếm được khoản tiền đáng mơ ước.
Người làm ăn buôn bán có thể liên tục nhận đơn hàng lớn, lợi nhuận tăng mạnh. Với những ai đang đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh, đây là giai đoạn “lãi đơn lãi kép”, tiền sinh ra tiền.
Ngoài tài lộc, tuổi Dậu còn gặp nhiều may mắn trong các mối quan hệ. Có người chủ động mang cơ hội đến tận tay, giúp bản mệnh mở rộng đường làm giàu. Càng năng động và chăm chỉ, tuổi Dậu càng dễ bứt phá mạnh mẽ.
Tuổi Hợi – Phúc Khí Dồi Dào, Giàu Có Bất Ngờ
Người tuổi Hợi vốn có phúc khí tốt, cuối tuần này lại càng đỏ vận hơn. Bản mệnh được thần tài ưu ái nên tiền bạc đến khá nhẹ nhàng. Những khó khăn trước đó dần được tháo gỡ, công việc tiến triển tích cực.
Đặc biệt, tuổi Hợi dễ gặp may trong chuyện kinh doanh, đầu tư hoặc mua bán. Có người bất ngờ nhận được khoản tiền thưởng, tiền lời hoặc cơ hội kiếm thêm thu nhập lớn. Đây là giai đoạn tài vận hanh thông hiếm có.
Không chỉ tài chính khởi sắc, tinh thần tuổi Hợi cũng vui vẻ, lạc quan nên càng hút thêm vận may. Nếu biết quản lý tiền bạc hợp lý và mạnh dạn nắm bắt cơ hội, bản mệnh sẽ tích lũy được khoản tài sản đáng kể trong thời gian tới.
Hôm đó là đám cưới em họ bên chồng tôi, vợ chồng tôi đi từ sáng, phụ chuẩn bị đủ thứ. Trong lúc đang phụ dọn bàn ghế, tôi mang theo túi xách rồi vướng tay vướng chân quá nên gửi tạm vào phòng tân hôn cho gọn. Tôi nhớ rất rõ lúc để vào còn dặn đứa em gái, con của chú: “Chị để nhờ chút, trông hộ chị nhé”. Nó cười gật gật, tôi cũng nghĩ đơn giản.
Làm xong đâu vào đấy, tiệc tùng rộn ràng, ai cũng bận, đến gần cuối buổi tôi mới chợt nhớ cái túi. Mở ra kiểm tra thì ngăn nhỏ để 2 triệu tối qua tôi vừa nhét vào, giờ đã trống trơn. Lúc đó tôi đứng lặng đi vài giây.
Tôi quay lại phòng tân hôn tìm kỹ từ gầm giường đến khe tủ, thực ra tôi biết không thể rơi được bởi tôi cất trong túi, túi vẫn còn mà tiền thì mất, nhưng theo bản năng vẫn cứ đi tìm. Hỏi đứa em gái thì nó bảo nó ra ngoài từ lúc lâu rồi, chẳng để ý ai ra vào.
Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng càng nghĩ càng thấy vô lý. Căn phòng đó chỉ có người nhà bên chồng ra vào. Tôi bức xúc, bước ra ngoài hỏi lớn xem có ai mở túi của tôi không? Một vài người nhìn tôi khó chịu, vài người khác thì tỏ ra thờ ơ.
Tôi càng nói càng thấy ấm ức nên giọng cao hơn một chút. Lúc đó chồng tôi từ đâu chạy lại, mặt đỏ gay. Anh kéo tôi ra một góc, giọng căng như dây đàn rằng tôi đang làm mất mặt gia đình họ hàng nhà anh. Tôi còn đang bực nên nói luôn: “Em không nói ai lấy, nhưng phòng chỉ có người nhà ra vào, anh bảo em phải nghĩ sao?”.
Chỉ kịp nghe thế, chồng tôi giáng ngay một cái tát mạnh đến mức tai tôi ù đi. Tôi cảm giác tất cả mọi người quay lại nhìn mình. Má tôi nóng rát.
Chồng gần như nghiến răng lại, bảo tôi im ngay, đừng làm ầm lên chuyện “không có bằng chứng”. Anh bảo tôi thật quá đáng khi dám nghi ngờ họ hàng nhà anh. Tôi nhìn anh lúc đó mà thấy như người lạ – một người coi sĩ diện nhà mình quan trọng hơn cả nỗi tủi thân của vợ.
Tôi đứng im, mắt ướt muốn khóc, không ai chạy lại hỏi tôi có sao không. Mẹ chồng chỉ lườm một cái như thể tôi là người phá đám. Người nhà chồng thì xì xào phía sau lưng.
Lúc vợ chồng tôi lên xe về, tôi im suốt quãng đường. Chồng thì cứ lặp lại chuyện sĩ diện, chuyện gia đình anh không bao giờ có người xấu tính như thế. Anh bảo tôi quá đáng, có 2 triệu mà cũng làm ầm lên. Còn tôi chỉ nghĩ nếu 2 triệu không là gì với anh, thì cái tát đó là gì với tôi?
Về đến nhà, tôi mở túi xách ra lần nữa với hy vọng nhỏ nhoi rằng mình nhớ nhầm – nhưng vẫn là ngăn nhỏ trống rỗng. Khi nhìn vào vết đỏ trên má trong gương, tôi thấy mình không chỉ mất tiền, mà mất luôn cái cảm giác được chồng đứng về phía mình, dù chỉ một lần. Có phải tôi đã sai khi phản ứng như vậy, hay chồng tôi thật sự quá đáng?
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.