» Breaking News | Tin Mới |
Cuồng MAGA dựng tượng VÀNG Hồ Chí Minh tại Doral, Miami. Trump đem khoe hình trên TRU Social (video)
New Tab ↗
|
Một bức tượng hình Trump cao 22 feet, được dát vàng lá, hiện diện tại Doral — đã được Mục sư Mark Burns cùng một nhóm các tín hữu Tin Lành làm phép.
Trump đã đăng tải lên nền tảng Truth Social của mình và khoe khoang về điều này: "Hàng thật chính hiệu — BẰNG VÀNG — Tại Doral, Miami. Được đặt ở đó bởi những người Mỹ yêu nước vĩ đại!!! Tổng thống DJT"
Xem sự kiện cắt băng khánh thành tại đây:
https://www.thelettersfromleo.com/p/...s-dedicate-and
|
|
1 Reply | 56 Views |
May 10, 2026 - 6:00 PM - by djt
|
Cuồng MAGA dựng tượng VÀNG Hồ Chí Minh tại Doral, Miami. Trump đem khoe hình trên TRU Social (video)
New Tab ↗
|
Một bức tượng hình Trump cao 22 feet, được dát vàng lá, hiện diện tại Doral — đã được Mục sư Mark Burns cùng một nhóm các tín hữu Tin Lành làm phép.
Trump đã đăng tải lên nền tảng Truth Social của mình và khoe khoang về điều này: "Hàng thật chính hiệu — BẰNG VÀNG — Tại Doral, Miami. Được đặt ở đó bởi những người Mỹ yêu nước vĩ đại!!! Tổng thống DJT"
Xem sự kiện cắt băng khánh thành tại đây:
https://www.thelettersfromleo.com/p/...s-dedicate-and
|
|
0 Replies | 30 Views |
May 10, 2026 - 5:58 PM - by djt
|
Ông Trump: Nghỉ hưu ở Mỹ với 465.000 USD là 'giàu có'
New Tab ↗
|
Ông Trump cho rằng lao động trẻ nếu tiết kiệm đều đặn vào tài khoản hưu trí sẽ "giàu có" ở tuổi 65, với khoản tích lũy khoảng 465.000 USD.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới ký sắc lệnh mở rộng cơ hội tiết kiệm cho hàng chục triệu lao động chưa có quỹ hưu trí tại nơi làm việc. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ xây dựng nền tảng trực tuyến giúp họ tìm kiếm, so sánh và mở các tài khoản hưu trí (IRA) chi phí thấp do các đơn vị tư nhân cung cấp.
Trọng tâm của chương trình là "Saver’s Match" - cơ chế chính phủ liên bang hỗ trợ tối đa 1.000 USD mỗi năm cho người thu nhập thấp và trung bình, nếu họ tiết kiệm đạt mức yêu cầu.
Theo Nhà Trắng, một lao động 25 tuổi tiết kiệm khoảng 165 USD mỗi tháng và khi nhận đủ khoản đối ứng này có thể tích lũy được 465.000 USD ở tuổi 65, với giả định lợi suất đầu tư 6% mỗi năm.
Ông Trump khuyến khích người trẻ tiết kiệm đều đặn để tích lũy số tiền này. "Nói cách khác, họ sẽ trở nên giàu có", ông tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Raymond F. Kravis ở West Palm Beach, bang Florida, hôm 1/5. Ảnh: AP
Tuy nhiên, một số chuyên gia tài chính hoài nghi, thậm chí phản bác rằng 465.000 USD chưa chắc đủ để được xem là giàu khi nghỉ hưu, đặc biệt khi số tiền này dùng cho chi tiêu trong khoảng hai đến ba thập kỷ.
"Những tài khoản hưu trí này có nhiều lợi ích, nhưng tôi không tin chúng sẽ khiến mọi người trở nên giàu có", ông Barry Glassman, chuyên gia hoạch định tài chính, nhà sáng lập Glassman Wealth Services, nhận định.
Theo ông, 465.000 USD có thể là một khoản đáng kể cho hưu trí nhưng với lạm phát 3% thì sau 30 năm, giá trị tương đương hiện nay sẽ dưới 200.000 USD. "Đây không phải số tiền nhỏ, nhưng chắc chắn chưa thể xem là giàu", ông phân tích.
Bà Winnie Sun, Đồng sáng lập kiêm CEO Sun Group Wealth Partners tại Irvine (California), đánh giá 465.000 USD là số tiền lớn với nhiều gia đình thu nhập thấp. Nhưng khi nghỉ hưu, con số này giống như "mức thu nhập khiêm tốn" hơn là khoản tài sản đủ để khiến ai đó có thể nói "tôi giàu có".
Ví dụ, thử xem xét "quy tắc 4%", tức số tiền một hộ gia đình có thể rút an toàn hàng năm từ tiết kiệm hưu trí trong suốt quãng đời còn lại. Theo đó, họ rút được khoảng 18.600 USD trong năm đầu về hưu và tăng dần theo lạm phát. Nói cách khác, 465.000 USD tương đương thu nhập khoảng 19.000 USD mỗi năm.
Ngoài ra, số tiền này cũng thấp hơn nhiều so với mức đa số người Mỹ nghĩ là "giàu có". Theo khảo sát của Charles Schwab, trung bình người Mỹ sở hữu khoảng 2,3 triệu USD mới được xem là giàu. Người tham gia khảo sát còn cho biết họ cần đến 839.000 USD mới cảm thấy "thoải mái về tài chính".
Dù vậy, 465.000 USD là nền tảng tốt cho người thu nhập thấp ở tuổi 65, theo các chuyên gia. Các nghiên cứu lĩnh vực hưu trí tại Mỹ thường đánh giá mức tiết kiệm qua "tỷ lệ thay thế thu nhập" (income replacement ratio). Nghĩa là, khoản tiết kiệm cá nhân và các nguồn từ an sinh xã hội khác của một người về hưu có thể thay thế bao nhiêu phần thu nhập khi còn làm việc.
Vì vậy, nếu sắc lệnh của ông Trump giúp một lao động duy trì mức sống tương đương trước nghỉ hưu thì người này có thể được xem là "giàu" so với những người cùng hoàn cảnh, chứ không phải toàn xã hội.
"Nếu mục tiêu là duy trì lối sống trước khi nghỉ hưu, đây là bước tiến lớn giúp lao động thu nhập thấp đạt được", ông Michael Finke, chuyên gia hoạch định tài chính tại The American College of Financial Services, bình luận.
Ngoài ra, trong bối cảnh sắc lệnh của ông Trump, khái niệm "giàu có" có thể không phải con số mà là việc hình thành thói quen dành dụm. "Đôi khi 'sự giàu có' không nằm ở mức dư dả. Tôi nghĩ chương trình không nhắm đến tạo ra các triệu phú, mà khơi gợi động lực bắt đầu tiết kiệm", bà Winnie Sun, nhận định.
Theo Nhà Trắng, khoảng 41-56 triệu người Mỹ không có quỹ hưu trí tại nơi làm việc. Phát ngôn viên Kush Desai cho biết họ chủ yếu là nhóm thu nhập thấp và hiện gần như không tiết kiệm gì cho tuổi già. Theo ông, khoản 465.000 USD "có thể tạo ra khác biệt rất lớn" với nhóm lao động này.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 112 Views |
May 10, 2026 - 1:42 PM - by troopy
|
Khiếu nại vợ Thị trưởng, cả sở cảnh sát Mỹ bị sa thải
New Tab ↗
|
Thị trưởng một thị trấn tại Mỹ sa thải toàn bộ sở cảnh sát, sau khi các sĩ quan khiếu nại về hành động của vợ ông.
Ron Shinnick, người đứng đầu thị trấn Cohutta, phía tây bắc bang Georgia, Mỹ, hồi đầu tuần đóng cửa Sở Cảnh sát Cohutta và sa thải toàn bộ 10 sĩ quan tại đây, kênh tin tức Mỹ WDEF ngày 9/5 đưa tin. Điều này khiến thị trấn với gần 1.000 dân không có lực lượng cảnh sát đảm bảo trị an.
Sáng 6/5, một thông báo được dán trên cửa của sở cảnh sát với nội dung: "Sở đã bị giải thể, toàn bộ nhân sự bị sa thải". Chưa rõ liệu các sĩ quan có được thông báo trước về quyết định này hay không.

Thị trưởng Ron Shinnick tại tòa thị chính của thị trấn Cohutta hôm 30/4. Ảnh: AP
Việc toàn bộ lực lượng thực thi pháp luật của thị trấn bị sa thải đã làm dấy lên những câu hỏi về năng lực lãnh đạo của Thị trưởng, nghi vấn về hành vi trả đũa và nguy cơ mất an toàn tại thị trấn Cohutta.
Quyết định được Thị trưởng Shinnick đưa ra sau khi các sĩ quan Sở Cảnh sát Cohutta bị cho là đã có những "bình luận không phù hợp" trên Facebook về vợ ông, bà Pat Shinnick.
Pat Shinnick từng giữ chức thư ký chính quyền thị trấn Cohutta, nhưng bị sa thải với cáo buộc tạo ra "môi trường làm việc thù địch". Tháng trước, các sĩ quan Sở Cảnh sát Cohutta nộp đơn khiếu nại, cáo buộc bà Pat Shinnick vẫn tiếp tục làm việc dù đã bị cách chức và tiếp tục có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của cư dân trong thị trấn.
Sau những khiếu nại, Thị trưởng Shinnick, cảnh sát trưởng Greg Fowler và luật sư thị trấn Brian Rayburn cho biết trong một cuộc họp báo rằng mọi việc đã được giải quyết thông qua "đối thoại cởi mở và hòa giải trên tinh thần thiện chí".
Nhưng một tuần sau, toàn bộ Sở Cảnh sát Cohutta bị giải tán.
"Tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ thù hằn cá nhân của Thị trưởng. Tôi hoàn toàn tin là như vậy", cựu trung sĩ cảnh sát Jeremy May nói với truyền thông. "Chúng tôi đã đấu tranh vì sự minh bạch và kết quả là tất cả mọi người đều mất việc".
Trong thời gian thị trấn hoạt động mà không có sở cảnh sát, văn phòng cảnh sát trưởng hạt Whitfield cho biết họ sẽ tiếp quản nhiệm vụ thực thi pháp luật.
Hội đồng thị trấn Cohutta ngày 8/5 đã tổ chức phiên họp khẩn để thảo luận về vấn đề. Họ sau đó bỏ phiếu và thông qua quyết định tái lập Sở Cảnh sát và tuyển lại các sĩ quan, đồng thời phê chuẩn nghị quyết cấm Thị trưởng sa thải họ trong vòng 30 ngày tới.
Một số người kêu gọi Thị trưởng Shinnick từ chức, nhưng Hội đồng thị trấn Cohutta cho biết họ chưa xem xét tới vấn đề này.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 197 Views |
May 10, 2026 - 8:08 AM - by troopy
|
Phó Tổng thống Vance vận động cử tri Cộng hòa tại Iowa trước thềm 2028
New Tab ↗
|
Phó Tổng thống JD Vance trong chuyến thăm đầu tiên tới bang Iowa kể từ khi nhậm chức đã quảng bá các chính sách thuế và thuế quan của chính quyền, đồng thời khẳng định Đảng Cộng hòa đang đứng về phía tầng lớp lao động.

Phó Tổng thống JD Vance cùng con trai Vivek bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Cincinnati (Ohio) ngày 5/5/2026, trước khi tiếp tục chuyến công tác tới Oklahoma và Iowa.
(Ảnh: AP)
Ông vận động tại bang này – nơi chỉ chưa đầy hai năm nữa, cử tri Cộng hòa sẽ bỏ những lá phiếu đầu tiên để chọn ứng viên tổng thống của đảng cho cuộc bầu cử 2028.
Đứng trước hàng trăm người ủng hộ tại một nhà máy sản xuất thép, Vance nhiều lần so sánh giữa Dân biểu Cộng hòa bang Iowa Zach Nunn và đối thủ Dân chủ của ông. Vance nói rằng Nunn cùng chính quyền Trump đang “chiến đấu vì các bạn thay vì chống lại các bạn”, đồng thời công kích đảng Dân chủ về vấn đề nhập cư và gian lận.
Ông nhấn mạnh:
“Đây không phải là một cuộc bầu cử bình thường. Đây không phải là môi trường chính trị bình thường.”
Vance được xem là một trong những ứng viên tiềm năng mạnh nhất của Đảng Cộng hòa cho cuộc đua tổng thống năm 2028.
Cuộc đua tại Iowa và bước “thử lửa” quan trọng
Dân biểu Zach Nunn đang đối mặt với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 khá cạnh tranh. Vance dành nhiều lời khen cho Nunn, gọi ông là người “làm điều đúng đắn ngay cả khi không có máy quay”.
Iowa là bang đặc biệt quan trọng vì cuộc họp kín (caucus) của bang này thường mở màn cho mùa bầu cử tổng thống, nên chuyến đi giúp Vance “thử phản ứng” của cử tri Cộng hòa nơi đây.
Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau khi Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz – cũng được coi là ứng viên tiềm năng 2028 – phát biểu trước cộng đồng Tin Lành có ảnh hưởng lớn tại Iowa.
Một chuyên gia chính trị tại Des Moines nhận định rằng năm 2028 vẫn còn rất xa, nhưng những cử tri nghe Vance phát biểu hôm nay chắc chắn đang “đánh giá xem ông có phù hợp cho Nhà Trắng hay không”.
Giá xăng và phân bón tăng cao gây áp lực
Chuyến thăm của Vance diễn ra trong bối cảnh người dân Iowa chịu ảnh hưởng từ giá xăng tăng cao do cuộc chiến tại Iran. Nông dân trong bang cũng đang chịu áp lực vì giá phân bón tăng và tác động từ các chính sách thuế quan.
Vance thừa nhận giá phân bón tăng là một “trục trặc nhỏ”, nhưng khẳng định chính quyền đang xử lý vấn đề.
Khoảnh khắc xúc động về gia đình quân nhân
Trước bài phát biểu công khai, Vance gặp gỡ các gia đình có người thân hy sinh trong quân đội Mỹ. Ông xúc động khi nói về con trai 6 tuổi của mình, Vivek, rằng nếu một ngày con muốn nhập ngũ, ông sẽ “rất tự hào nhưng cũng rất lo sợ”.
Ông nhấn mạnh rằng sự hy sinh của các quân nhân đòi hỏi chính trị và chính phủ phải xứng đáng với họ.
Hoạt động tại Ohio và Oklahoma
Trước khi tới Iowa, Vance dừng ở Cincinnati (Ohio) để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của bang. Con trai ông cũng tham gia bỏ “phiếu trẻ em” và chọn… “thỏ Phục sinh thay vì bà tiên răng” – một chi tiết khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
Sau đó, ông tiếp tục tới Oklahoma City để gây quỹ với vai trò Chủ tịch tài chính của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa.
Cuộc đua 2028 còn rất sớm
Một nhà hoạt động lâu năm của Đảng Cộng hòa tại Iowa cho biết phong trào “Make America Great Again” của ông Trump vẫn còn rất mạnh tại bang này, điều này có lợi cho Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio – những người được xem là ứng viên tiềm năng.
Tuy nhiên, các chiến lược gia cho rằng hiện vẫn còn quá sớm. Phía Cộng hòa có xu hướng chờ tín hiệu từ ông Trump trước khi chính thức bước vào cuộc đua.
Phía Dân chủ, nhiều nhân vật tiềm năng cũng đã bắt đầu thăm các bang quan trọng sớm, cho thấy không khí vận động đang dần nóng lên.
Chuyến đi Iowa của Phó Tổng thống JD Vance được xem như bước chuẩn bị sớm cho cuộc bầu cử tổng thống 2028. Dù chưa tuyên bố tranh cử, ông đang tích cực xây dựng hình ảnh với cử tri Cộng hòa – đặc biệt tại những bang có vai trò quyết định như Iowa.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 54 Views |
May 10, 2026 - 7:53 AM - by troopy
|
|
» Cover Story |
Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu ở Bắc Cực với "Chiến dịch Alaska"
New Tab ↗
|
Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu ở Bắc Cực với "Chiến dịch Alaska"
Bộ Chiến tranh – Thông cáo báo chí chính thức ngày 9 tháng 5 năm 2026
WASHINGTON, DC – Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã phát động “Chiến dịch Alaska”, một sáng kiến chiến lược nhằm tăng cường khả năng tác chiến tại Bắc Cực. Chiến dịch này kết hợp hai nỗ lực chính: Lực lượng luân phiên Thủy quân lục chiến – Alaska (MRF – Alaska) và việc thành lập Đội liên lạc hỗ trợ các binh chủng – Alaska (SALT – Alaska). Những sáng kiến này sẽ giải quyết tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng của Bắc Cực trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu và đảm bảo Thủy quân lục chiến sẵn sàng đối phó với các điều kiện khắc nghiệt của vùng Cực Bắc.
Chiến lược Quốc phòng Quốc gia năm 2026 ưu tiên các khu vực trọng yếu ở Tây bán cầu, từ Bắc Cực đến Nam Mỹ, coi đó là những khu vực thiết yếu cho quốc phòng trong nước và cạnh tranh chiến lược.
Tư lệnh Thủy quân lục chiến, Tướng Eric Smith, tuyên bố rằng “Vùng Bắc Cực là một khu vực ngày càng có tầm quan trọng chiến lược. Thủy quân lục chiến phải sẵn sàng hoạt động và giành chiến thắng trong điều kiện khắc nghiệt của khu vực này. MRF – Alaska và SALT – Alaska rất quan trọng để đảm bảo lực lượng Thủy quân lục chiến của chúng ta được bố trí ở vị trí tiền tuyến, được huấn luyện và trang bị đầy đủ để triển khai sức mạnh trên toàn cầu, khẳng định lại cam kết của chúng ta với tư cách là lực lượng viễn chinh sẵn sàng chiến đấu của quốc gia.”
MRF – Alaska, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Thủy quân lục chiến phía Bắc (MARFORNORTH), sẽ tiến hành huấn luyện và thử nghiệm viễn chinh đa lĩnh vực liên tục tại Alaska. Bằng cách tham gia các cuộc tập trận chung như Arctic Edge và Red Flag, MRF – Alaska sẽ cung cấp địa điểm huấn luyện để chuẩn bị cho Lực lượng Thủy quân lục chiến hoạt động trong điều kiện vùng Bắc Cực.

Nguồn ảnh: Hạ sĩ Christian Salazar thuộc Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ
Điều này không chỉ củng cố khả năng phòng thủ trong nước mà còn cải thiện khả năng phối hợp tác chiến với các lực lượng liên quân và đồng minh, răn đe các đối thủ và thúc đẩy ổn định khu vực.
“Trong kỷ nguyên cạnh tranh chiến lược này, Alaska đóng vai trò then chốt đối với quốc phòng nội địa và là chiến trường quan trọng cho việc thể hiện sức mạnh toàn cầu ở Bắc Cực,” Thiếu tướng Bobbi Shea, Tư lệnh Bộ chỉ huy Lực lượng Thủy quân lục chiến miền Bắc, cho biết. “Chiến dịch Alaska của Thủy quân lục chiến là một bước đi có chủ đích và cần thiết để đảm bảo chúng ta cung cấp cho Lực lượng Liên hợp một lực lượng có khả năng chiến đấu đáng tin cậy để hỗ trợ Chiến lược Quốc phòng Quốc gia.”
Để bổ sung cho lực lượng luân phiên, Lực lượng Dự bị Thủy quân lục chiến (MARFORRES) đang thành lập SALT – Alaska, một phân đội thường trực của Đại đội Liên lạc Pháo binh Không quân Hải quân số 6 (ANGLICO) tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson (JBER). Điều này dựa trên sự hiện diện lâu dài của MARFORRES tại Alaska, bắt đầu từ năm 1985. Phân đội SALT – Alaska sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng các hoạt động huấn luyện và tác chiến, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp với Lực lượng Liên hợp, các đồng minh và cộng đồng địa phương.
Đến năm tài chính 2027, SALT – Alaska sẽ duy trì sự hiện diện thường trực của Thủy quân lục chiến tại Alaska, đảm bảo tính liên tục trong các hoạt động ở Bắc Cực và tạo điều kiện cho việc mở rộng nhanh chóng lực lượng khi cần thiết.

Nguồn ảnh: Hạ sĩ Alexander Peterson thuộc Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ
Chiến dịch Alaska là một chiến lược có chủ đích, hướng tới tương lai nhằm đáp ứng những thách thức và nắm bắt cơ hội của vùng Bắc Cực. Bằng cách kết hợp huấn luyện luân phiên liên tục với khả năng liên lạc thường trực, Thủy quân lục chiến đang tạo ra sự hiện diện mạnh mẽ tại Bắc Cực.
Điều này sẽ cho phép Quân đoàn triển khai sức mạnh, bảo vệ Tổ quốc và răn đe kẻ thù trong một trong những môi trường khắc nghiệt nhất thế giới.
Trung tướng Shea tuyên bố: “Alaska sẽ ngày càng có tầm quan trọng chiến lược hơn. Thủy quân lục chiến cam kết đảm bảo chúng ta sẵn sàng hoạt động ở vùng Cực Bắc.”
|
|
0 Replies | 57 Views |
May 09, 2026 - 11:36 PM - by kentto
|
Ông Trump đe dọa mở rộng "Dự án Tự do Plus" ở eo biển Hormuz nếu Iran từ chối thỏa thuận.
New Tab ↗
|
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu cảnh báo rằng Mỹ có thể khôi phục và mở rộng đáng kể "Dự án Tự do" ở eo biển Hormuz nếu Tehran cuối cùng bác bỏ thỏa thuận khung đang được thảo luận, trong bối cảnh Washington đang chờ đợi phản ứng mà ông Trump cho là dự kiến từ phía Iran giữa lúc các cuộc đối đầu hải quân mới diễn ra, các hoạt động thực thi lệnh phong tỏa đang tiếp diễn và các mối đe dọa leo thang từ các quan chức cấp cao của Iran.
Phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng trước khi khởi hành đến câu lạc bộ golf của ông ở Sterling, Virginia vào tối thứ Sáu, ông Trump cho biết chính quyền vẫn đang chờ phản hồi chính thức từ Tehran về bản ghi nhớ được đề xuất nhằm thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán rộng hơn về chương trình hạt nhân của Iran, việc nới lỏng trừng phạt và việc mở lại các tuyến vận chuyển thương mại qua eo biển Hormuz.
“Tôi nghe nói tối nay tôi sẽ nhận được một lá thư, nên chúng ta hãy xem mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào,” Trump nói.
Khi được hỏi liệu ông có tin rằng Iran đang cố tình kéo dài các cuộc đàm phán hay không, Trump trả lời: "Chúng ta sẽ sớm biết thôi."
Ông Trump cũng cảnh báo rằng nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ, Washington có thể khôi phục và mở rộng đáng kể Dự án Tự do - sáng kiến hàng hải do Mỹ hậu thuẫn được khởi động trong tuần này nhằm giúp hướng dẫn các tàu thương mại bị mắc kẹt đi qua eo biển Hormuz trước khi tạm thời bị đình chỉ trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang diễn ra.
“Chúng ta sẽ đi theo hướng khác nếu mọi việc không được hoàn tất,” ông Trump nói.
“Tôi nghĩ Dự án Tự do là tốt, nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng có những cách khác để thực hiện nó,” ông tiếp tục. “Chúng ta có thể quay lại Dự án Tự do nếu mọi việc không diễn ra như ý muốn, nhưng đó sẽ là Dự án Tự do Mở rộng, nghĩa là Dự án Tự do cộng thêm những thứ khác.”
Ông Trump không nêu rõ các biện pháp bổ sung sẽ bao gồm những gì, mặc dù trong những ngày gần đây ông đã nhiều lần cảnh báo rằng các hoạt động quân sự chống lại Iran có thể leo thang mạnh mẽ nếu Tehran bác bỏ thỏa thuận được đề xuất.
Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng lại bùng phát ở và xung quanh eo biển Hormuz bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mong manh được ký kết hồi tháng trước thông qua sự trung gian của Pakistan.
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ hôm thứ Sáu thông báo rằng lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu mang cờ Iran - M/T Sea Star III và M/T Sevda - sau khi các tàu này bị cáo buộc cố gắng vi phạm lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ bằng cách tiến vào các cảng của Iran dọc theo Vịnh Oman.
Theo CENTCOM, một máy bay F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ cất cánh từ tàu USS George HW Bush đã bắn đạn dược chính xác vào ống khói của các tàu này, khiến chúng không thể hoạt động trước khi kịp đến các cảng của Iran.
CENTCOM cũng xác nhận hôm thứ Sáu rằng lực lượng Mỹ trong tuần này đã vô hiệu hóa một tàu chở dầu khác mang cờ Iran, tàu M/T Hasna, sau khi tàu này được cho là đã phớt lờ các cảnh báo và cố gắng vượt qua vòng phong tỏa.
"Cả ba tàu đều không còn quá cảnh đến Iran nữa", CENTCOM tuyên bố .
Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, cho biết lực lượng Mỹ “vẫn cam kết thực thi đầy đủ lệnh phong tỏa đối với các tàu thuyền ra vào Iran”.
CENTCOM cũng công bố đoạn phim hôm thứ Sáu cho thấy lực lượng Mỹ vô hiệu hóa các tàu chiến và đăng tải riêng một hình ảnh máy bay F-16 của Không quân Mỹ hoạt động trên không phận Trung Đông, khẳng định lực lượng Mỹ trong khu vực vẫn "sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ".
Diễn biến mới nhất diễn ra một ngày sau khi lực lượng Iran tấn công ba tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang di chuyển qua eo biển Hormuz hướng tới Vịnh Oman, dẫn đến các cuộc tấn công "tự vệ" trả đũa của Mỹ nhằm vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng hải quân của Iran.
CENTCOM cho biết tàu USS Truxtun , USS Rafael Peralta và USS Mason đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công "vô cớ từ phía Iran" trước khi lực lượng Mỹ "loại bỏ các mối đe dọa đang đến" và tấn công các vị trí phóng tên lửa, bãi đáp máy bay không người lái, cơ sở chỉ huy và kiểm soát, cũng như cơ sở hạ tầng tình báo của Iran chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công này.
Sau đó, Trump đã nói rõ hơn về cuộc đối đầu trong một bài đăng trên Truth Social, tuyên bố rằng lực lượng tấn công của Iran đã bị "tiêu diệt hoàn toàn" sau khi các tàu khu trục vượt qua eo biển thành công "dưới làn đạn".
Ông Trump viết: "Ba tàu khu trục không bị hư hại gì, nhưng những kẻ tấn công người Iran đã chịu thiệt hại nặng nề."
“Những chiếc thuyền này đã chìm xuống đáy biển một cách nhanh chóng và hiệu quả,” ông nói thêm, đồng thời viết rằng máy bay không người lái của Iran nhắm mục tiêu vào các tàu này “đã rơi xuống đại dương một cách rất đẹp mắt, giống như một con bướm rơi xuống nấm mồ của mình!”
Trước đó vào tối thứ Năm, Trump đã hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc tấn công trả đũa, gọi đó chỉ là "một cú chạm nhẹ" trong khi khẳng định thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực.
Tuy nhiên, đồng thời, ông Trump cảnh báo rằng nếu Iran cuối cùng từ chối hoàn tất thỏa thuận, các hoạt động quân sự sẽ leo thang mạnh.
“Nếu họ không đạt được thỏa thuận, việc ném bom sẽ bắt đầu, và thật đáng buồn là nó sẽ ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây”, ông Trump cảnh báo hồi đầu tuần này.
Ông Trump cũng nhắc lại hôm thứ Năm rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ yêu cầu Tehran từ bỏ vĩnh viễn tham vọng vũ khí hạt nhân và chuyển giao kho dự trữ uranium được làm giàu cao của mình - mà ông đã nhiều lần gọi là "bụi hạt nhân" - cho Hoa Kỳ.
“Chúng ta sẽ không trao cho họ quyền sở hữu vũ khí hạt nhân,” ông Trump nói hôm thứ Năm. “Không có cơ hội nào cả, và họ biết điều đó.”
Thỏa thuận khung do chính quyền đề xuất — được mô tả rộng rãi trong nhiều báo cáo là một bản ghi nhớ ngắn gọn chỉ gồm một trang — dự kiến sẽ đóng vai trò là nền tảng cho các cuộc đàm phán rộng hơn về chương trình hạt nhân của Iran, việc nới lỏng trừng phạt và các thỏa thuận an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz.
Hôm thứ Ba, ông Trump tuyên bố rằng Dự án Tự do sẽ tạm thời bị đình chỉ theo yêu cầu của Pakistan và các nước khu vực khác trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục, mặc dù ông nhấn mạnh rằng lệnh phong tỏa hải quân rộng lớn hơn của Mỹ xung quanh các cảng của Iran sẽ vẫn "có hiệu lực đầy đủ".
Chiến dịch này ban đầu được phát động vào Chủ nhật sau khi ông Trump tuyên bố rằng các quốc gia trên thế giới đã yêu cầu sự hỗ trợ của Mỹ để giúp các tàu thương mại bị mắc kẹt có thể di chuyển an toàn qua tuyến đường thủy chiến lược này sau nhiều tháng bị Iran tấn công, đe dọa, rải thủy lôi và phong tỏa trên thực tế.
Trong chiến dịch này, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ đã triển khai các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay, hệ thống không người lái và khoảng 15.000 binh sĩ để hỗ trợ hoạt động vận chuyển thương mại qua eo biển, đồng thời tiếp tục các hoạt động thực thi pháp luật chống lại giao thông hàng hải của Iran.
Trong khi đó, các quan chức Iran tiếp tục công khai chế giễu Washington đồng thời trì hoãn việc đưa ra phản hồi chính thức đối với đề xuất này.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - một trong những nhà đàm phán hàng đầu của Tehran - hôm thứ Sáu đã cáo buộc Hoa Kỳ liên tục phá hoại ngoại giao thông qua áp lực quân sự.
“Mỗi khi có giải pháp ngoại giao được đưa ra, Mỹ lại chọn con đường phiêu lưu quân sự liều lĩnh,” Araghchi viết trên X. “Dù nguyên nhân là gì, kết quả vẫn như nhau: Người Iran không bao giờ khuất phục trước áp lực.”
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, đã chế giễu lời cảnh báo của Trump hôm thứ Năm rằng Tehran sẽ chứng kiến "một luồng sáng chói lóa" nếu thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ và xung đột leo thang trở lại.
"Thật là một sự phi lý lố bịch khi họ tuyên bố tìm kiếm hòa bình và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng hạt nhân, nhưng giải pháp mà họ đề xuất lại là 'một luồng sáng khổng lồ'", Baghaei viết hôm thứ Sáu.
Đồng thời, các quan chức cấp cao của Iran tiếp tục leo thang các mối đe dọa liên quan đến eo biển Hormuz.
Mohammad Mokhber, một cố vấn của lãnh đạo tối cao Iran, đã so sánh việc Iran kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này với việc sở hữu một "quả bom nguyên tử", đồng thời tuyên bố Tehran sẽ không "từ bỏ những thành quả đạt được trong cuộc chiến này".
Ông Mokhber phát biểu hôm thứ Sáu: "Eo biển Hormuz представляет một cơ hội quý giá như một quả bom nguyên tử."
Những căng thẳng mới nhất đã cho thấy tình trạng ngày càng mong manh của thỏa thuận ngừng bắn khi Washington tiếp tục chờ đợi phản hồi từ Tehran về đề xuất này vào tối muộn thứ Sáu.
|
|
0 Replies | 59 Views |
May 09, 2026 - 11:25 PM - by kentto
|
Cựu cầu thủ NFL bị kết án tù vì gian lận bảo hiểm y tế trị giá 197 triệu đô la.
New Tab ↗
|
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng cựu cầu thủ NFL Joel Rufus French, 47 tuổi, đã bị kết án hơn 16 năm tù và phải bồi thường 110.753.619 đô la sau một âm mưu kéo dài nhiều năm nhằm lừa đảo chương trình Medicare và Chương trình Y tế Dân sự của Bộ Cựu chiến binh (CHAMPVA) gần 200 triệu đô la.
Ông cũng đã từ bỏ khoảng 17 triệu đô la mà chính phủ đã tịch thu từ các tài khoản ngân hàng và các tài sản khác.
French từng là hậu vệ cánh xuất sắc của đội Ole Miss trước khi có thời gian ngắn thi đấu tại NFL cho Seattle Seahawks và Green Bay Packers.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, French, chủ sở hữu một công ty tiếp thị và là chủ sở hữu thực sự của tám công ty thiết bị y tế bền (DME), đã bán thông tin bệnh nhân và các đơn thuốc giả mạo của bác sĩ về các loại nẹp chỉnh hình mà bệnh nhân không muốn hoặc không cần.
Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Colin M. McDonald thuộc Cục Chống Gian lận Quốc gia của Bộ Tư pháp cho biết: “Được thúc đẩy bởi những lời nói dối, hối lộ và các nhân viên tiếp thị qua điện thoại ở nước ngoài, âm mưu tham nhũng này đã lợi dụng người cao tuổi và cựu chiến binh khuyết tật để tràn ngập đất nước bằng các thiết bị y tế không cần thiết — và sau đó tính phí cho người đóng thuế.”
“Bản án ngày hôm nay nêu rõ rằng nếu bạn nhắm mục tiêu vào người già, người bệnh hoặc những người dễ bị tổn thương ở Mỹ - và cướp đoạt tiền của người dân Mỹ trong quá trình đó - bạn sẽ bị nhắm mục tiêu và bị đưa ra công lý.”
“Bị cáo đã dàn dựng một kế hoạch táo bạo, kéo dài nhiều năm, nhắm vào các bệnh nhân cao tuổi và gia đình của các cựu chiến binh khuyết tật và đã qua đời để chiếm đoạt hàng triệu đô la từ Medicare và CHAMPVA.”
Phó Tổng Thanh tra phụ trách điều tra Scott J. Lampert thuộc Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS-OIG) cho biết thêm: “Bằng cách núp sau các trung tâm điện thoại ở nước ngoài, các công ty khám chữa bệnh từ xa giả mạo và các nhà cung cấp thiết bị y tế sở hữu ma, ông ta đã lợi dụng một số người dễ bị tổn thương nhất mà các chương trình này được tạo ra để bảo vệ.”
“Bản án dài hạn này nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tội ác mà hắn gây ra và gửi đi một thông điệp rõ ràng: HHS-OIG và các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi vẫn kiên định trong việc bảo vệ các chương trình được tài trợ bằng tiền thuế của người dân và đảm bảo rằng những kẻ tìm cách gian lận sẽ bị phát hiện, ngăn chặn và phải chịu trách nhiệm.”
“Những âm mưu như thế này làm tổn hại đến tính liêm chính của các chương trình và dịch vụ của Bộ Cựu chiến binh (VA) và biển thủ kinh phí lẽ ra dành cho các cựu chiến binh và gia đình xứng đáng của quốc gia chúng ta”, ông Greg Wentz, Quyền Đặc vụ phụ trách Văn phòng khu vực Đông Nam của Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Cựu chiến binh (VA OIG) cho biết.
“Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Cựu chiến binh (VA OIG) sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác thực thi pháp luật để triệt phá những kẻ gian lận và buộc chúng phải chịu trách nhiệm.”
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, “Theo các tài liệu tòa án và bằng chứng được trình bày tại phiên tòa, French đã làm việc với các trung tâm gọi điện tiếp thị qua điện thoại ở nước ngoài để gây áp lực buộc người Mỹ cao tuổi cung cấp thông tin cá nhân và bảo hiểm y tế của họ, đồng thời đồng ý sử dụng các thiết bị chỉnh hình không cần thiết về mặt y tế. Trong một số trường hợp, các trung tâm gọi điện đã chỉnh sửa các bản ghi âm cuộc gọi để tạo ấn tượng rằng bệnh nhân Medicare đã đồng ý sử dụng thiết bị chỉnh hình trong khi thực tế họ không đồng ý.”
“French đã trả tiền hoa hồng cho các công ty khám chữa bệnh từ xa giả mạo để có được các đơn thuốc có chữ ký từ các bác sĩ và y tá chưa từng khám bệnh, và thường thậm chí chưa từng nói chuyện với bệnh nhân. Ông ta bán các đơn thuốc này cho các nhà tiếp thị và các công ty cung cấp thiết bị y tế, sau đó các công ty này gửi yêu cầu thanh toán đến Medicare.”
“French cũng đã gian lận Medicare và CHAMPVA, chương trình chăm sóc sức khỏe cho vợ/chồng và con cái của cựu chiến binh bị hoặc từng bị thương tật vĩnh viễn và toàn bộ do phục vụ quân đội hoặc đã chết vì bệnh tật liên quan đến phục vụ quân đội, bằng cách lập hóa đơn cho các chương trình này về dụng cụ chỉnh hình thông qua tám công ty cung cấp thiết bị y tế mà ông ta sở hữu và quản lý, sử dụng người đứng tên giả và các tài liệu giả mạo để che giấu mối liên hệ của mình với các công ty này khỏi Medicare.”
“French cũng đã rửa khoảng 225.000 đô la tiền mặt từ một ngân hàng ở Mississippi, trong đó hơn 10.000 đô la được bỏ vào túi và chở đến Orlando để trả cho đồng phạm, những người đã bán cho hắn thông tin cá nhân và bảo hiểm của những người thụ hưởng.”
Vào tháng Hai, French bị kết tội âm mưu gian lận bảo hiểm y tế và gian lận qua mạng, âm mưu rửa tiền và âm mưu chào mời, trả tiền, yêu cầu và nhận hối lộ.
|
|
0 Replies | 65 Views |
May 09, 2026 - 11:09 PM - by kentto
|
Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Hanta là một người đam mê ngắm chim người Hà Lan, người đã tham quan bãi rác khổng lồ đầy chuột ở "Th
New Tab ↗
|
Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Hanta là một người đam mê ngắm chim người Hà Lan, người đã tham quan bãi rác khổng lồ đầy chuột ở "Thành phố tận cùng thế giới" của Argentina chỉ vài ngày trước khi dịch bệnh bùng phát trên một tàu du lịch gây chết người.
Thông tin chi tiết hơn đã được hé lộ về nguồn gốc của ổ dịch hantavirus chết người trên tàu du lịch MV Hondius, khi các quan chức y tế đã xác định được "Bệnh nhân số 0", trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được xác nhận, là một nhà điểu học người Hà Lan 70 tuổi, người đã đến thăm một bãi rác đầy chuột ở ngoại ô Ushuaia, Argentina, chỉ vài ngày trước khi lên tàu.
Vụ việc đã cướp đi sinh mạng của ba người trên tàu và gây ra các nỗ lực truy tìm người tiếp xúc trên phạm vi quốc tế ở nhiều châu lục.
Bệnh nhân số 0 được xác định là Leo Schilperoord, một người đam mê quan sát chim người Hà Lan đang đi du lịch cùng vợ, bà Mirjam Schilperoord, 69 tuổi.
Cuối tháng 3, cặp đôi này đã có một chuyến đi phụ đến một bãi rác cách Ushuaia vài dặm, thành phố cực nam của Trái đất, nổi tiếng với biệt danh "Thành phố ở tận cùng thế giới", đặc biệt là để quan sát loài chim caracara cổ trắng quý hiếm.
Giới chức hiện tin rằng hai người này đã hít phải các hạt dạng khí dung từ phân hoặc nước tiểu của chuột lúa lùn đuôi dài mang chủng hantavirus Andes khi ở khu vực bị ô nhiễm.
Bốn ngày sau chuyến thăm bãi rác đó, vào ngày 1 tháng 4, gia đình Schilperoord lên tàu du lịch thám hiểm MV Hondius tại Ushuaia cùng với khoảng 112 hành khách khác.
Leo bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, bao gồm sốt, đau đầu, đau bụng và tiêu chảy, vào ngày 6 tháng 4 và qua đời trên tàu năm ngày sau đó.
Vợ ông cũng đã qua đời vì virus này.
“Mirjam rời tàu cùng thi thể Leo vào ngày 24 tháng 4, trong một chuyến dừng chân theo kế hoạch tại đảo Santa Helena thuộc Đại Tây Dương. Bà bay đến Johannesburg ở Nam Phi và chuyển sang chuyến bay của KLM đến Hà Lan nhưng không bao giờ đến nơi. Phi hành đoàn phát hiện bà quá yếu để bay và đã đưa bà xuống. Bà gục ngã tại sân bay và qua đời vào ngày hôm sau”, tờ Post đưa tin.
Theo một bài báo của tờ New York Post, “Cặp vợ chồng này — đến từ Haulerwijk, một ngôi làng nhỏ với 3.000 dân ở Hà Lan — đã được xác định danh tính trong cáo phó đăng trên tạp chí hàng tháng của làng.”
Chủng hantavirus vùng Andes rất độc đáo vì đây là biến thể duy nhất được biết đến có khả năng lây truyền từ người sang người ở mức độ hạn chế, mặc dù điều này vẫn rất hiếm.
Hầu hết các trường hợp mắc bệnh xảy ra do tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc nước bọt của động vật gặm nhấm bị nhiễm bệnh, thường là qua các hạt dạng khí dung khi phân bị xáo trộn.
Vết cắn hoặc vết cào của động vật gặm nhấm cũng có thể truyền virus, nhưng điều đó không phổ biến.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã xếp loại rủi ro đối với công chúng nói chung ở Mỹ là "cực kỳ thấp" và tiếp tục theo dõi tình hình.
Hôm thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp bác bỏ đề xuất của một phóng viên về việc xem xét lại quyết định rút khỏi WHO của Mỹ trong bối cảnh dịch bệnh hantavirus, khẳng định rằng Mỹ đang “kiểm soát rất tốt” tình hình.
|
|
0 Replies | 111 Views |
May 09, 2026 - 11:06 PM - by kentto
|
Ông Putin nói ông cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine sắp kết thúc.
New Tab ↗
|

Tổng thống Nga Vladimir Putin lắng nghe bài phát biểu của người đứng đầu Cộng hòa Mordovia, Artyom Zdunov, tại Điện Kremlin ở Moscow vào ngày 4 tháng 5 năm 2026. Ảnh của Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo qua AP.
Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự lạc quan mới rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có thể kết thúc sau hơn bốn năm giao tranh trực tiếp.
“Tôi nghĩ nó sắp kết thúc, nhưng nó vẫn là một vấn đề nghiêm trọng”, Putin nói với các phóng viên ở Moscow vào ngày 9 tháng 5, khi Nga tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng đánh dấu kết thúc Thế chiến II.
Một ngày trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine sẽ mỗi bên thả 1.000 tù binh chiến tranh trong một cuộc trao đổi và tuân thủ lệnh ngừng bắn ba ngày , bắt đầu từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5.
Mặc dù hai bên đã nhất trí tạm ngừng giao tranh trong dịp lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, nhưng các hoạt động lễ hội ở Moscow thiếu vắng các cuộc diễu binh xe quân sự như những năm trước. Ông Putin nói rằng quân đội cần tập trung vào cuộc chiến với Ukraine.
“Chúng tôi đã quyết định chắc chắn sẽ tổ chức các sự kiện lễ hội, nhưng không có màn trình diễn trang thiết bị quân sự, không chỉ vì lý do an ninh, mà trên hết là vì lực lượng vũ trang phải tập trung sự chú ý trong giai đoạn cuối cùng của cuộc xung đột với kẻ thù trong khuôn khổ một chiến dịch quân sự đặc biệt”, Putin nói với các phóng viên hôm thứ Bảy.
Khi tuyên bố lệnh ngừng bắn ngắn hạn, ông Trump cũng bày tỏ hy vọng rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc.
“Các cuộc đàm phán về việc chấm dứt cuộc xung đột lớn này, lớn nhất kể từ Thế chiến II, vẫn đang tiếp diễn và chúng ta đang ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu đó”, tổng thống Mỹ viết trên Truth Social vào ngày 8 tháng 5.
Lực lượng Nga hiện đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine trước năm 2014, nhưng vẫn chưa thiết lập được quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbas phía đông Ukraine.
Trong các cuộc đàm phán gần đây, Moscow đã kêu gọi Kyiv từ bỏ quyền kiểm soát đối với một phần lãnh thổ còn lại do Ukraine nắm giữ ở vùng Donbas, thuộc tỉnh Donetsk. Kyiv đã từ chối từ bỏ quyền kiểm soát đối với lãnh thổ này.
Vòng đàm phán tại Geneva đã kết thúc đột ngột vào ngày 18 tháng 2, khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cáo buộc Moscow cố tình cản trở tiến trình.
Trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy, Putin đã nhắc lại sự lên án của mình đối với việc phương Tây ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra.
Khi được hỏi liệu ông có sẵn lòng nói chuyện với các nhà lãnh đạo châu Âu hay không, Putin cho biết ông muốn tiếp xúc với cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, người từng giữ chức Thủ tướng từ năm 1998 đến năm 2005.
Trên cương vị thủ tướng, Schröder là người ủng hộ dự án đường ống dẫn khí Nord Stream nối liền Nga và Đức. Ông Schröder đã duy trì mối quan hệ thân thiện với Putin trong những năm kể từ khi rời chức thủ tướng.
|
|
0 Replies | 41 Views |
May 09, 2026 - 11:02 PM - by kentto
|
|
» Enter News |
RUSSIA
"Tiếng súng tạm ngưng trên miệng hố chiến tranh: Cuộc chơi cân não giữa Trump, Putin và Zelensky"
New Tab ↗
|
Trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5 với những vết thương chưa thể hàn gắn, thế giới vừa chứng kiến một tia hy vọng mong manh nhưng cũng đầy toan tính. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài ba ngày, tạm thời xoa dịu cái đầu nóng của cả Moscow và Kyiv.

Người xưa có câu: "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại", nhưng trong cuộc chiến này, sự "ngừng lại" ấy dường như không phải là khởi đầu của hòa bình vĩnh cửu, mà là một nốt lặng đầy kịch tính trong một bản giao hưởng của khói lửa và những toan tính địa chính trị.
Lệnh ngừng bắn 72 giờ và ván bài trao đổi con người
Thỏa thuận do Washington dàn xếp bắt đầu từ thứ Bảy đến hết thứ Hai, kèm theo đó là một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn: 1.000 người mỗi bên sẽ được trở về với gia đình. Tổng thống Trump kỳ vọng đây sẽ là "sự khởi đầu của hồi kết", nhưng thực tế lại cho thấy niềm tin giữa hai bên vẫn mỏng manh như sương sớm.
Trước đó, các lệnh ngừng bắn đơn phương từ cả hai phía đều nhanh chóng tan thành mây khói. "Nói lời phải giữ lấy lời", nhưng trên chiến trường, lời nói thường bị át đi bởi tiếng gầm của pháo binh. Nga và Ukraine liên tục đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm cam kết, biến các nỗ lực ngoại giao thành một trò chơi trốn tìm đầy rẫy sự hoài nghi.
Ngày Chiến Thắng trong bóng tối của drone và sự mỉa mai
Sự kiện tâm điểm chính là lễ kỷ niệm Ngày Chiến Thắng (9/5) tại Quảng trường Đỏ. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, với một thái độ đầy châm biếm, đã ký sắc lệnh "cho phép" Nga tổ chức lễ hội và tuyên bố Quảng trường Đỏ tạm thời nằm ngoài danh sách mục tiêu tấn công của Ukraine. "Của người phúc ta", Zelenskyy khẳng định tính mạng của tù binh Ukraine quan trọng hơn việc đánh phá biểu tượng của đối thủ.
Phía Điện Kremlin, thông qua người phát ngôn Dmitry Peskov, đã gạt đi và gọi đó là một "trò đùa ngớ ngẩn". Tuy nhiên, đằng sau sự cứng rắn ấy là những nỗi lo có thật. Lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ, lễ duyệt binh vắng bóng xe tăng, tên lửa và các thiết bị quân sự hạng nặng. Quan chức Nga giải thích đây là do "tình hình tác chiến hiện tại", nhưng các nhà quan sát phương Tây thì cho rằng: "Có cứng mới đứng được đầu gió", việc tổ chức một buổi lễ "vắng vẻ" dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt và cắt toàn bộ mạng internet di động tại Moscow cho thấy nỗi sợ hãi về công nghệ drone tầm xa của Ukraine đang lớn hơn bao giờ hết.
Công nghệ tầm xa và nỗi ám ảnh "nhãn tiền"
Trong những tháng gần đây, Ukraine đã chứng tỏ năng lực "đánh xa, đánh trúng" khi liên tục tấn công vào các cơ sở dầu mỏ và hạ tầng quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga, từ Yaroslavl cách biên giới 700km đến tận vùng Perm xa xôi hơn 1.500km.
Ngay trước thềm lệnh ngừng bắn, một cuộc tấn công bằng drone vào cơ sở điều hành không lưu tại Rostov-on-Don đã khiến 13 sân bay miền Nam nước Nga phải tê liệt. Tổng thống Putin gọi đây là hành động "khủng bố", trong khi phía Ukraine khẳng định đó là đòn đáp trả đích đáng. "Gieo gió ắt gặp bão", những đòn đánh sâu vào hậu phương đã khiến Điện Kremlin không thể ngồi yên, buộc họ phải đe dọa về những cuộc không kích hủy diệt vào Kyiv nếu các sự kiện tại Moscow bị gián đoạn.
Sự im lặng đáng sợ và tương lai bất định
Dù có sự hiện diện của một số nhà lãnh đạo quốc tế như Quốc vương Malaysia, các Tổng thống Kazakhstan, Uzbekistan hay nhà lãnh đạo Belarus, nhưng không khí tại Moscow vẫn đặc quánh sự căng thẳng. Việc chính quyền Nga siết chặt kiểm soát không gian mạng, chặn ứng dụng Telegram và cắt mạng di động trong ngày thứ Bảy được ví như một nỗ lực "giấu mình" đầy yếu ớt.
Nhà phân tích Alexander Baunov đã nhận xét đầy sắc sảo: "Một cuộc duyệt binh là để phô trương sức mạnh, nhưng nếu nó được tổ chức một cách lén lút và bị nghẽn mạng, nó không chứng minh điều gì ngoài sự sợ hãi".
"Hòa bình là mẹ của sự sống", nhưng hòa bình trong thỏa thuận 3 ngày này dường như chỉ là một khoảng nghỉ để các bên nạp lại đạn dược và tính toán những bước đi tiếp theo. Khi tiếng súng tạm ngưng, người ta không nghe thấy tiếng chim hòa bình, mà chỉ nghe thấy tiếng lách cách của những chiếc khóa còng trên tay tù binh được trao trả, và tiếng thở dài của một dân tộc đang mòn mỏi chờ đợi ngày kết thúc thực sự của cuộc chiến.
Thỏa thuận của ông Trump có thể đã cứu được lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ khỏi một thảm họa nhãn tiền, nhưng để biến 3 ngày thành vĩnh cửu, đó vẫn còn là một con đường dài dằng dặc mà "Lòng người còn ngăn cách bởi núi sông".
|
|
0 Replies | 39 Views |
May 10, 2026 - 5:52 PM - by Gibbs
|
USA
"Gã khổng lồ" McDonald's và cú lội ngược dòng: Khi chiếc burger "khủng" giải cứu doanh thu giữa bão lạm phát
New Tab ↗
|
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang rung chuyển bởi những biến động địa chính trị và bóng ma lạm phát, "ông vua" thức ăn nhanh McDonald's vừa chứng minh rằng mình vẫn giữ vững được "ngai vàng" bằng một kết quả kinh doanh quý 1 đầy ấn tượng. Không chỉ là những con số khô khan, đằng sau sự thành công này là cả một chiến lược cân não giữa việc tạo ra những giá trị mới mẻ và giữ chân những khách hàng trung thành nhất.
Người xưa có câu: "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". McDonald's dường như đã vận dụng triệt để triết lý này khi vừa tung ra những sản phẩm xa xỉ khiến giới trẻ "phát cuồng", vừa tinh tế giảm giá để chia sẻ gánh nặng chi tiêu với người lao động nghèo.
"Big Arch" – Cơn sốt 1.020 calo và cuộc chiến của những quý ông
Điểm nhấn rực rỡ nhất trong quý 1 chính là sự xuất hiện của Big Arch – một "quái vật" thực thụ trong làng burger với hàm lượng năng lượng lên tới 1.020 calo. Ngay từ khi ra mắt tại Mỹ vào tháng trước, Big Arch đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng mạng xã hội (viral sensation).

Sức nóng của nó càng được thổi bùng sau một sự cố dở khóc dở cười: CEO Chris Kempczinski của McDonald's đã đăng tải một đoạn video quay cảnh mình nếm thử chiếc burger này. Tuy nhiên, thay vì một cú cắn sảng khoái, ông lại bị cư dân mạng chế giễu vì cú cắn "rón rén", thiếu sức sống. Ngay lập tức, Tom Curtis – Chủ tịch đối thủ Burger King – đã chớp thời cơ tung video "đáp trả" bằng một cú cắn đầy uy lực vào chiếc Whopper mới, tạo nên một cuộc đấu khẩu ngầm đầy thú vị giữa hai "ông lớn".
Thế nhưng, "Cười người chớ vội cười lâu", bất chấp những lời mỉa mai dành cho vị CEO, Big Arch đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Với mức giá hơn 8 USD tại nhiều cơ sở, chiếc burger này đã đẩy mức chi tiêu trung bình của mỗi khách hàng lên cao hơn hẳn so với cùng kỳ năm ngoái, đem về nguồn thu khổng lồ cho chuỗi cửa hàng trụ sở tại Chicago này.
Chiến lược "Lá lành đùm lá rách" giữa tâm bão lạm phát
Bên cạnh việc theo đuổi sự xa xỉ, McDonald's cũng không quên gốc rễ của mình. Giữa lúc giá xăng dầu đang nhảy múa điên cuồng do những ảnh hưởng từ cuộc chiến tại Iran, người tiêu dùng Mỹ đang phải "thắt lưng buộc bụng" hơn bao giờ hết.

Hiểu được rằng "Đồng tiền đi liền khúc ruột", từ tháng 9 năm ngoái, McDonald's đã bắt đầu cắt giảm giá một số gói combo. Đặc biệt, chiến dịch ưu đãi bắt đầu từ ngày 21 tháng 4 vừa qua đã gây tiếng vang lớn khi cung cấp danh mục 10 món ăn với mức giá đồng hạng dưới 3 USD.
Chính sách này đã giúp McDonald's giành lại thị phần từ nhóm khách hàng có thu nhập hộ gia đình dưới 45.000 USD/năm – phân khúc vốn đã dần rời bỏ hãng trong vài năm trở lại đây. CEO Kempczinski khẳng định rằng sự xoay trục sang các giá trị thiết thực này chính là chìa khóa để giữ chân khách hàng khi túi tiền của họ đang bị bào mòn bởi bão giá.
Những con số biết nói và hào quang trên sàn chứng khoán
Kết quả của những chiến lược đúng đắn chính là những con số "biết nói" khiến các nhà đầu tư không khỏi nức lòng. Doanh số bán hàng tại các cửa hàng mở cửa ít nhất một năm (same-store sales) trên toàn cầu đã tăng 3,8% trong quý 1, vượt qua kỳ vọng 3,7% của giới phân tích phố Wall.
Tổng doanh thu của hãng tăng 9%, đạt 6,52 tỷ USD, cao hơn mức 6,47 tỷ USD mà các chuyên gia dự đoán. Lợi nhuận ròng cũng tăng 6%, chạm mốc 1,98 tỷ USD. Sau khi điều chỉnh cho các khoản mục một lần, McDonald's đạt mức thu nhập 2,83 USD trên mỗi cổ phiếu, đánh bại hoàn toàn con số dự báo 2,74 USD.
Ngay sau khi những thông tin lạc quan này được công bố, cổ phiếu của McDonald's đã bật tăng hơn 3% ngay trước giờ mở cửa phiên giao dịch thứ Năm. Đúng là "Gừng già càng cay", một thương hiệu lâu đời như McDonald's vẫn cho thấy sức sống mãnh liệt và khả năng thích ứng tuyệt vời trước mọi nghịch cảnh.

Kết thúc một quý kinh doanh rực rỡ, McDonald's không chỉ mang lại lợi nhuận cho các cổ đông mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Trong kinh doanh, dù là một cú cắn burger rón rén hay một chiến dịch giảm giá sát sườn, điều quan trọng nhất vẫn là hiểu được trái tim và túi tiền của khách hàng.
|
|
0 Replies | 94 Views |
May 10, 2026 - 5:27 PM - by Gibbs
|
USA
"Giọt nước mắt" của dòng sông Colorado: Khi những đại lộ xanh đứng trước bờ vực khô hạn
New Tab ↗
|
"Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống". Ở bất kỳ đâu trên thế giới, nước luôn là mạch máu của sự sống, tại miền Tây Hoa Kỳ, mạch máu ấy đang dần cạn kiệt. Sau một mùa đông khô hạn nhất trong lịch sử quan trắc, dòng sông Colorado – "người mẹ" nuôi dưỡng cả một vùng viễn tây trù phú – đang kiệt quệ đến mức báo động.

Trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", ba bang thuộc lưu vực hạ lưu gồm Arizona, California và Nevada đã buộc phải ngồi lại, đưa ra một quyết định đau đớn nhưng tất yếu: Cắt giảm khẩn cấp lượng nước tiêu thụ để cứu lấy những hồ chứa đang trơ đáy.
Bản giao kèo trong cơn khát: 3,2 triệu mẫu Anh feet nước và sự hy sinh
Kế hoạch mới công bố trong tháng này dự kiến sẽ tiết kiệm thêm khoảng 1 triệu mẫu Anh feet nước (tương đương 1,2 tỷ m3) cho đến năm 2028. Nếu tính cả những đợt cắt giảm đã công bố trước đó của ba bang này và Mexico, tổng lượng nước "thắt lưng buộc bụng" lên tới 3,2 triệu mẫu Anh feet. Để dễ hình dung, con số khổng lồ này đủ để cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 25 triệu người trong vòng một năm.
Ông Tom Buschatzke, nhà đàm phán chính của bang Arizona, đã thốt lên đầy cay đắng: "Chúng ta đang ở trong tình trạng khủng hoảng mà mùa đông vừa qua đã tạo ra. Chúng ta cần làm mọi thứ có thể để tìm ra một giải pháp tạm thời". Đây không còn là chuyện viễn vông trên giấy tờ, mà là cuộc chiến sinh tồn thực sự. "Nước chảy chỗ trũng", nhưng giờ đây ngay cả những vùng trũng nhất cũng không còn nước để chảy về.
Hồ Powell và Hồ Mead: Những "nhân chứng" gầy gò
Hồ Powell và Hồ Mead – hai hồ chứa lớn nhất nước Mỹ và là "hàn thử biểu" cho sức khỏe của dòng sông – đang ở mức thấp kỷ lục. Nếu mực nước tiếp tục giảm, các tuabin thủy điện sẽ ngừng quay, và hàng triệu người sẽ rơi vào cảnh mất điện lẫn mất nước. Để cứu vãn tình thế, Cục Khai thác Hoa Kỳ (U.S. Bureau of Reclamation) đã phải đưa ra một quyết định ngặt nghèo: Xả sớm một phần ba lượng nước từ hồ chứa Flaming Gorge ở thượng nguồn để duy trì hoạt động cho đập Glen Canyon, nơi cung cấp điện cho hơn 350.000 hộ gia đình.
Sông Colorado không chỉ là một dòng chảy địa lý; nó là nguồn sống của 40 triệu người, tưới mát cho hàng triệu mẫu đất nông nghiệp và vận hành 155 nhà máy thủy điện. Thật đúng là: "Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi". Những vườn rau mùa đông cung cấp cho cả nước Mỹ tại quận Imperial (California) hay nguồn nước sinh hoạt của 19 triệu dân vùng Nam California đều đang rung chuông cảnh báo.
Nỗi lo từ đồng ruộng đến bàn ăn
Sự cắt giảm này sẽ tác động trực tiếp và sâu sắc đến đời sống xã hội. Tại Arizona, hệ thống kênh đào dài 540km vốn phục vụ 6 triệu dân và các bộ lạc bản địa sẽ phải đối mặt với quy trình phân phối khắc nghiệt. Nông dân – những người sử dụng nước nhiều nhất – có thể phải để ruộng đồng khô nứt nẻ hoặc thay thế những cây trồng "ngốn" nước như cỏ linh lăng bằng các loại cây chịu hạn.
Còn tại các đô thị, người dân hãy chuẩn bị tinh thần cho những hóa đơn tiền nước tăng vọt. Ông Mark Gold, thành viên hội đồng Đặc khu Nước Thủ đô Nam California, cảnh báo rằng dù việc cắt giảm là cần thiết để tránh một thảm họa tồi tệ hơn, nhưng rủi ro vẫn luôn hiện hữu. Khi "Nước đến chân mới nhảy" thì cái giá phải trả luôn vô cùng đắt đỏ.
Cuộc chiến pháp lý và bế tắc chính trị
Dù kế hoạch của ba bang hạ lưu là một bước tiến, nhưng nó vẫn chưa đủ để làm hài lòng các bang thượng nguồn như Utah, Colorado, Wyoming và New Mexico. Những bất đồng về việc ai phải cắt giảm nhiều hơn và cắt giảm như thế nào đã khiến các cuộc đàm phán thực chất bị đóng băng suốt 4 tháng qua.
Các bang thượng nguồn đang kêu gọi cần một bên trung gian hòa giải vì lo ngại các bang hạ lưu sẽ đưa nhau ra tòa – một kịch bản "kiện cáo" vốn chẳng xa lạ gì ở vùng đất này. Bà Becky Mitchell, nhà đàm phán của bang Colorado, nhận định: "Kế hoạch của lưu vực hạ lưu là bước đi đầu tiên tốt, nhưng vẫn chưa đủ để bảo vệ hồ Powell về lâu dài".
Lời kết: Biến đổi khí hậu và tương lai của "Dòng sông Bạc"
Sự lạm dụng quá mức trong nhiều thập kỷ, kết hợp với hạn hán kéo dài hơn 20 năm và nhiệt độ toàn cầu gia tăng do biến đổi khí hậu, đã khiến dòng sông Colorado không còn là chính mình của 100 năm trước. Những quy tắc chia sẻ nước cũ kỹ đã trở nên lỗi thời trước thực tại khắc nghiệt.
"Góp gió thành bão", nếu mỗi tiểu bang, mỗi người dân không cùng nhau chung tay tiết kiệm từng giọt nước ngay từ bây giờ, tương lai của miền Tây Hoa Kỳ sẽ chỉ còn là những ký ức về một thời trù phú bên dòng sông huyền thoại. Chúng ta đang ở "giờ thứ 11" và thời gian cho những giải pháp cộng tác không còn nhiều. Nếu không hành động quyết liệt, dòng sông Colorado sẽ sớm trở thành một con đường bụi đỏ, để lại những đại lộ xanh chỉ còn trong tâm tưởng.
|
|
0 Replies | 42 Views |
May 10, 2026 - 5:15 PM - by Gibbs
|
USA
"Đổi quyền riêng tư lấy... Cổng chào": Canh bạc 400 triệu USD giữa TikTok và chính quyền Trump
New Tab ↗
|
Trong thế giới của những thuật toán và những dòng chảy dữ liệu vô tận, có một sự thật hiển nhiên rằng: "Đồng tiền đi liền khúc ruột". Thế nhưng, tại Washington D.C. lúc này, "khúc ruột" ấy lại là thông tin cá nhân của hàng triệu trẻ em, và thực thể đang nắm giữ nó – TikTok – dường như đã tìm được cách hóa giải "kiếp nạn" của mình bằng một cái giá không hề nhỏ: 400 triệu USD.

Một thỏa thuận gây tranh cãi đang dần lộ diện, nơi mà quyền riêng tư bị xâm phạm của thế hệ tương lai được quy đổi thành những viên gạch, tảng đá để xây dựng nên giấc mơ "tân trang thủ đô" của Tổng thống Donald Trump.
Từ "Kẻ tội đồ" đến "Người kiến thiết" thủ đô
Ngược dòng thời gian về năm 2024, chính quyền tiền nhiệm đã đệ đơn kiện TikTok với cáo buộc kinh khủng: Xâm phạm quyền riêng tư của trẻ em ở quy mô "khổng lồ". TikTok bị tố đã thu thập dữ liệu của hàng triệu trẻ em dưới 13 tuổi mà không cần sự đồng ý của phụ huynh, phơi bày các em trước những nội dung độc hại và quảng cáo nhắm mục tiêu.
Đối với TikTok, việc giữ lại thị trường Mỹ còn quan trọng hơn cả danh tiếng. Sau khi được ông Trump "cứu nguy" khỏi án cấm vận vào đầu năm 2025, TikTok đã tái sinh dưới hình hài một liên doanh Mỹ với sự góp mặt của các "đại gia" như Oracle và Silver Lake. Giờ đây, để khép lại vụ kiện kéo dài, TikTok dự kiến sẽ chi ra 400 triệu USD – một con số đủ để làm dịu lòng những cái đầu nóng tại Bộ Tư pháp.
Thế nhưng, điều đáng nói không phải là số tiền, mà là cách số tiền đó được sử dụng. Thay vì dùng để bồi thường cho các nạn nhân hay khắc phục hậu quả, 400 triệu USD này lại được dự định rót thẳng vào các dự án "làm đẹp" Washington D.C., đặc biệt là công trình Khải Hoàn Môn cao 250 foot (hơn 76 mét) gần Nghĩa trang Quốc gia Arlington – một dự án đầy tham vọng của cá nhân Tổng thống.
"Tiền trao cháo múc" và những nghịch lý về đạo đức
Sự chuyển hướng của dòng tiền này đã tạo nên một tiền lệ chưa từng có. Thông thường, các thỏa thuận dàn xếp của Bộ Tư pháp phải được dùng để sửa chữa sai lầm hoặc răn đe các hành vi vi phạm tương tự. Tuy nhiên, dưới thời chính quyền hiện tại, quy tắc "Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống" dường như không còn đúng nữa. Tiền từ sai phạm của doanh nghiệp đang trở thành "nguồn vốn" cho những công trình mang đậm dấu ấn cá nhân.
Điều này càng trở nên mỉa mỉa khi chính quyền đang nỗ lực cắt giảm ngân sách của Cục Công viên Quốc gia, sa thải hàng ngàn nhân viên nhưng lại đề xuất một "Chương trình Quản lý Thủ đô của Tổng thống" trị giá tới 10 tỷ USD. Họ muốn biến Washington thành một thành phố "vĩ đại, sạch sẽ và đẹp đẽ trở lại", nhưng cái giá phải trả lại là sự im lặng trước những vi phạm quyền riêng tư của trẻ nhỏ.
Thật đúng là: "Treo đầu dê, bán thịt chó". Một mặt hô hào bảo vệ giá trị Mỹ, mặt khác lại dùng tiền phạt từ hành vi xâm hại trẻ em để xây dựng những biểu tượng hào nhoáng.
Khải Hoàn Môn trên nền tảng dữ liệu số
Mới đây, ông Trump đã đích thân tới National Mall để quảng bá cho các dự án chỉnh trang đô thị. Ông tỏ ra hào hứng nhất với chiếc Khải Hoàn Môn khổng lồ mà ông tuyên bố sẽ khởi công "rất sớm". Trong khi đó, các luật sư di trú và chuyên gia đạo đức đang đặt dấu hỏi lớn: Liệu có hợp pháp khi dùng tiền dàn xếp vi phạm dân sự để tài trợ cho các dự án xây dựng không liên quan?
Hơn thế nữa, mối quan hệ mật thiết giữa Tổng thống và những người đứng sau liên doanh TikTok mới – bao gồm các đồng minh chính trị và nhà đầu tư lớn – càng làm dày thêm lớp sương mù về lợi ích nhóm. Ông Trump từng tuyên bố: "Tôi rất hạnh phúc vì đã giúp cứu TikTok!". Nhưng có lẽ, người hạnh phúc nhất chính là công ty này, khi chỉ cần bỏ ra 400 triệu USD là có thể gạt bỏ mọi rắc rối pháp lý mà không cần thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào.
Tương lai nào cho quyền riêng tư của trẻ nhỏ?
"Đời cha ăn mặn, đời con khát nước". Việc thỏa hiệp với các tập đoàn công nghệ lớn bằng những thỏa thuận tài chính thay vì những thay đổi mang tính hệ thống trong chính sách bảo mật đang đặt ra một tương lai bất định cho trẻ em Mỹ. Khi dữ liệu của các em trở thành "vàng đen" để đổi lấy những công trình kiến trúc, ai sẽ là người thực sự bảo vệ các em khỏi những thuật toán gây nghiện?
Thỏa thuận này dự kiến sẽ được ban giám đốc TikTok bỏ phiếu thông qua vào thứ Sáu tới. Nếu thành công, nó sẽ khép lại một chương đầy tranh cãi về pháp lý, nhưng đồng thời mở ra một chương mới về những nghi ngại đạo đức tại trung tâm quyền lực của thế giới. Washington có thể sẽ đẹp hơn, lộng lẫy hơn với những cổng chào rực rỡ, nhưng nền tảng của sự làm đẹp đó có lẽ sẽ luôn mang theo vết gợn từ những quyền riêng tư bị đánh đổi.
|
|
0 Replies | 33 Views |
May 10, 2026 - 5:09 PM - by Gibbs
|
RUSSIA
"Vết xe đổ" trên sa mạc: "hào quang" Nga vụt tắt tại Kidal và canh bạc sinh tử của chính quyền Mali
New Tab ↗
|
Giữa cái nắng cháy da thịt của vùng Sahel – nơi được mệnh danh là "điểm nóng khủng bố chết chóc nhất thế giới", một sự kiện vừa diễn ra đã làm rúng động bàn cờ chính trị châu Phi. Tháng trước, các lực lượng Nga thuộc Quân đoàn châu Phi (Africa Corps) đã phải lủi thủi rút lui khỏi pháo đài chiến lược Kidal ở miền Bắc Mali. Họ ra đi không phải trong tư thế của người chiến thắng, mà dưới những tiếng la ó, chế giễu của chính lực lượng phiến quân mà họ được cử đến để tiêu diệt.
Việc đánh mất Kidal không chỉ là mất đi một thị trấn trên bản đồ, mà còn là một đòn giáng chí tử vào uy tín của Điện Kremlin – thực thể vốn đang cố gắng xây dựng hình ảnh một đối tác an ninh thay thế phương Tây tại lục địa đen.
Kidal: Từ biểu tượng chiến thắng đến nỗi nhục rút quân
Kidal, nằm cách thủ đô Bamako khoảng 1.000 dặm về phía Đông Bắc, từng là niềm tự hào của quân đội chính quy Mali và lính đánh thuê Nga khi họ chiếm lại được vào năm 2023, chấm dứt một thập kỷ thống trị của phe ly khai. Lúc bấy giờ, chiến thắng này được ca ngợi như một minh chứng cho sự vượt trội của Nga so với các lực lượng phương Tây vốn đã bị "tống khứ" khỏi khu vực.
Thế nhưng, "Cười người chớ vội cười lâu". Ngày 25 tháng 4 năm 2026, một liên minh hiếm hoi và táo bạo giữa các chiến binh liên quan đến al-Qaeda và phiến quân ly khai Tuareg đã phát động một chiến dịch tấn công quy mô nhất trong một thập kỷ. Đối mặt với vòng vây siết chặt giữa sa mạc, Africa Corps – lực lượng thay thế Tập đoàn Wagner – đã phải ngậm ngùi thương lượng một thỏa thuận "thông qua an toàn" với các phiến quân để di tản nhân sự.
Trên mạng xã hội, Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA) ngạo nghễ tuyên bố Kidal "giờ đây đã tự do". Những đoạn video ghi lại cảnh đoàn xe Nga tháo chạy khỏi căn cứ trong tiếng hò reo mỉa mai của các tay súng Tuareg đã lan truyền chóng mặt, trở thành biểu tượng cho sự thất bại của mô hình an ninh mà Moscow hứa hẹn.
Lời hứa "mua danh ba vạn, bán danh ba đồng"
Sự sụp đổ của Kidal không phải là nỗi đau duy nhất. Bi kịch lên đến đỉnh điểm với vụ ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mali, Sadio Camara – kiến trúc sư trưởng cho mối quan hệ Mali - Nga. Ông đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát ngay tại nhà riêng gần Bamako. Nhóm khủng bố JNIM (thân al-Qaeda) không chỉ nhận trách nhiệm mà còn đe dọa phong tỏa toàn diện thủ đô, kêu gọi người dân lật đổ chính quyền quân sự.
Nhìn lại chiến lược của Nga tại châu Phi, giới phân tích cho rằng đây thực chất là một cuộc trao đổi thuần túy: an ninh đổi lấy tài nguyên. Tại Trung Phi (CAR), các công ty liên quan đến cố thủ lĩnh Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã thâu tóm các mỏ vàng và kim cương. Tuy nhiên, sự bảo vệ của Nga dường như chỉ là một lớp sơn mỏng che đậy những vết nứt sâu hoắm.
"Thùng rỗng kêu to", những lời hứa của Moscow về việc "trung hòa" các mối đe dọa khủng bố đang tỏ ra không thuyết phục. Chuyên gia Héni Nsaibia nhận định: Mô hình của Điện Kremlin chỉ là "thuốc giảm đau" tức thời cho một cơn bệnh trầm trọng. Nó không giải quyết được các gốc rễ của bạo lực như quản trị yếu kém, tham nhũng và sự nghèo đói cùng cực. Sự rút lui tại Kidal cho thấy Nga đang lặp lại những thất bại tương tự như tại Syria hay Venezuela.
Đi tìm lối thoát giữa "vòng vây" nghiệt ngã
Hiện nay, chính quyền quân sự Mali đang đứng trước một tình thế tiến thoái lưỡng nan. "Một cây làm chẳng nên non", nhưng việc đặt cược toàn bộ vận mệnh vào một đối tác duy nhất đã vừa cho thấy sự rủi ro tột độ. Bakary Sambe, Giám đốc Viện Timbuktu, cảnh báo: Một chế độ không thể tồn tại nếu dựa dẫm vào một đối tác vừa thất bại trong việc ngăn chặn cuộc tấn công lớn nhất lịch sử đất nước.
Dù Mali đã bắt đầu đa dạng hóa quan hệ bằng cách tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và thành lập Liên minh các quốc gia Sahel (AES) cùng với Burkina Faso và Niger, nhưng các lựa chọn vẫn còn rất hạn chế. Nga vẫn là đối tác duy nhất sẵn sàng triển khai quân trực tiếp vào các mặt trận khốc liệt mà không kèm theo các điều kiện về nhân quyền của phương Tây.
"Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa", Mali đang bị trói chặt vào Moscow trong khi niềm tin đang cạn dần. Những người lính Africa Corps có thể ngăn chặn được một cuộc đảo chính vào phút chót tại Bamako, nhưng họ không thể ngăn chặn được sự sụp đổ về uy tín và tương lai mịt mờ của một vùng đất đang bị xâu xé bởi lửa đạn và sự tuyệt vọng.
Câu hỏi đặt ra là: Liệu Sahel có thể tìm thấy con đường tự cứu mình mà không cần đến những "vị cứu tinh" ngoại quốc đầy toan tính? Hay họ sẽ tiếp tục là quân cờ trong trò chơi quyền lực của các siêu cường, nơi mà mỗi lần rút quân là một lần máu của người dân vô tội lại đổ xuống cát nóng sa mạc?
|
|
0 Replies | 55 Views |
May 10, 2026 - 3:18 PM - by Gibbs
|
|