HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Breaking News | Tin Mới
TOÀN BỘ PHÁT BIỂU THƯ KÝ BÁO CHÍ LEAVITT SAU VỤ ÁM SÁT HỤT TỔNG THỐNG TRUMP New Tab ↗
 
Tổng thống Trump và Đệ Nhất Phu Nhân sẽ tiếp đón Quốc Vương Charles và Hoàng Hậu Camilla trong một chuyến công du cấp quốc khách tại Tòa Bạch Ốc. Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump đã đích thân chỉ đạo toàn bộ công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này, nhằm tôn vinh mối quan hệ lâu đời và đặc biệt giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Như tôi đã thưa với nhiều quý vị vào chiều Thứ Sáu, tôi nghĩ rằng đó sẽ là lần sau cùng tôi nhận câu hỏi của quý vị trước khi bước vào kỳ nghỉ thai sản. Nhưng trước vụ mưu sát nhằm vào Tổng thống và, trích lời, các viên chức cao cấp trong chính quyền Trump, như tên xạ thủ đồi bại đã ghi trong bản tuyên ngôn của hắn tại buổi tiệc của Hiệp Hội Phóng Viên Tòa Bạch Ốc tối Thứ Bảy, tôi nhận thấy cần thiết phải có mặt hôm nay để trả lời câu hỏi của quý vị và thông tin cho nhân dân Hoa Kỳ về cách thức chính quyền đang đối phó với một nỗ lực nữa nhằm đoạt mạng Tổng thống Trump.

Tối Thứ Bảy lẽ ra phải là một buổi tối vui tươi, kỷ niệm quyền tự do ngôn luận theo Tu Chính Án Thứ Nhất cùng với tất cả quý vị, những thành viên của giới báo chí. Thế nhưng, buổi tối đó đã bị cướp đi bởi một cá nhân cuồng loạn chống Trump, kẻ đã di chuyển xuyên qua đất nước với ý đồ ám sát Tổng thống và càng nhiều viên chức trong chính quyền càng tốt. Đây là lần mưu sát nghiêm trọng thứ ba nhằm vào Tổng thống Trump trong vòng 2 năm. Không một vị Tổng thống nào trong lịch sử phải đối diện với những nỗ lực lặp đi lặp lại và nghiêm trọng như vậy đối với sinh mạng của mình.

Trước hết và trên hết, Tổng thống, Đệ Nhất Phu Nhân, và tất cả mọi người tại Tòa Bạch Ốc vô cùng biết ơn những nhân viên thực thi pháp luật dũng cảm đã lập tức hành động để bắt giữ kẻ mưu sát và bảo vệ an toàn cho tất cả chúng tôi. Tổng thống đặc biệt muốn bày tỏ lòng tri ân đến những người nam và nữ thuộc Cơ Quan Mật Vụ Hoa Kỳ, những người đã hành động với tinh thần chuyên nghiệp cao nhất, lòng can đảm và ý thức trách nhiệm. Trong số đó có một đặc vụ anh hùng đã lãnh một viên đạn vào ngực. May mắn thay, ông đã được cứu nhờ áo giáp chống đạn.

Chỉ vài phút sau khi trở về Tòa Bạch Ốc, vào Phòng Bầu Dục, mặc dù phải tranh luận với Cơ Quan Mật Vụ vì muốn ở lại để buổi tiệc tiếp tục diễn ra vào tối Thứ Bảy, trước khi đến đây nói chuyện với quý vị trong phòng họp báo, Tổng thống Trump đã nhất quyết liên lạc với vị đặc vụ dũng cảm ấy để bảo đảm rằng ông vẫn an toàn. Và vị đặc vụ đã trấn an Tổng thống rằng ông vẫn ổn.



Như quý vị đã biết, tôi ngồi bên cạnh Tổng thống Trump và Đệ Nhất Phu Nhân khi những phát súng nổ ra, trước khi Cơ Quan Mật Vụ nhanh chóng đưa chúng tôi đến nơi an toàn phía sau sân khấu. Sự bình tĩnh của Tổng thống trước cảnh hỗn loạn, trong lúc một kẻ khác đang tìm cách đoạt mạng ông, là điều thật đáng kinh ngạc để chứng kiến, và đó là điều tôi sẽ không bao giờ quên.

Tổng thống Trump không hề sợ hãi, bởi vì ông yêu đất nước này, và ông sẵn sàng đặt sinh mạng của chính mình vào vòng nguy hiểm để thực hiện những lời hứa đã đưa ra trước nhân dân Hoa Kỳ, những người đã bầu ông vào cương vị cao nhất của quốc gia.
Và trong khi chúng ta may mắn có một vị Tổng thống không biết sợ hãi, chúng ta không nên sống trong một quốc gia mà nỗi lo sợ thường trực về bạo lực chính trị lại lan tràn trong xã hội mỗi ngày. Chúng ta có thể, và chúng ta nên, có những bất đồng gay gắt trong quốc gia này. Như tất cả quý vị đều biết, chúng ta thường xuyên bất đồng, chính tôi trong vai trò này, và tất cả quý vị trong giới truyền thông. Nhưng những bất đồng ấy phải được duy trì trong khuôn khổ ôn hòa. Tranh luận, biểu tình ôn hòa, và lá phiếu là những phương cách mà chúng ta cần dùng để giải quyết bất đồng, chứ không phải bằng đạn.

Không một ai, trong những năm gần đây, phải đối diện với nhiều làn đạn và bạo lực hơn Tổng thống Trump. Tình trạng bạo lực chính trị này phát sinh từ việc bôi nhọ có hệ thống nhắm vào ông và những người ủng hộ ông, từ các bình luận gia, vâng, từ các dân cử thuộc Đảng Dân Chủ, và cả một số thành phần trong giới truyền thông. Thứ ngôn từ thù hận và liên tục, không ngơi nghỉ, nhắm vào Tổng thống Trump, ngày này qua ngày khác suốt 11 năm, đã góp phần hợp thức hóa bạo lực này và đưa chúng ta đến thời khắc đen tối hiện nay. Những kẻ liên tục, sai sự thật, gán ghép và phỉ báng Tổng thống là phát xít, là mối đe dọa đối với nền dân chủ, và đem ông so sánh với Hitler để đạt mục tiêu chính trị, đang tiếp tay cho loại bạo lực này.

Phong trào thù hận mang màu sắc cánh tả nhắm vào Tổng thống, và tất cả những người ủng hộ cũng như làm việc cho ông, đã khiến nhiều người bị thương và thiệt mạng, và suýt nữa lại xảy ra thêm một lần nữa vào cuối tuần này. Khi quý vị đọc bản tuyên ngôn của tên xạ thủ, hãy tự hỏi, lời lẽ của kẻ suýt trở thành sát thủ ấy khác gì so với những điều quý vị đọc trên mạng xã hội, và trong nhiều diễn đàn khác nhau mỗi ngày? Câu trả lời, nếu quý vị thành thật với chính mình, là không có khác biệt nào cả. Phần lớn nội dung trong bản tuyên ngôn của kẻ mưu sát gần như không thể phân biệt với những lời chúng ta nghe hằng ngày từ rất nhiều người.

Chẳng hạn, như Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ đã nêu ra sáng nay, chỉ 2 ngày trước vụ nổ súng, người dẫn chương trình khuya của ABC, Jimmy Kemmel, đã phát biểu một cách đáng phẫn nộ khi gọi Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump là một góa phụ đang chờ đợi. Ai còn tỉnh táo mà lại có thể nói rằng một người vợ lại hân hoan trước khả năng chồng mình bị sát hại? Và với những gì tôi đã trực tiếp chứng kiến cùng Đệ Nhất Phu Nhân vào tối Thứ Bảy, tôi có thể nói với quý vị rằng bà hoàn toàn không phải như vậy.



Loại ngôn từ này nhắm vào Tổng thống, Đệ Nhất Phu Nhân, và những người ủng hộ ông là hoàn toàn lệch lạc, và thật khó tin khi nhân dân Hoa Kỳ lại phải tiếp nhận điều đó hết đêm này sang đêm khác. Như Tổng thống Trump đã phát biểu tại bục này vào tối Thứ Bảy, chúng ta, với tư cách là người Mỹ, phải tái cam kết giải quyết bất đồng một cách ôn hòa và đoàn kết quanh những giá trị chung làm nên sự vĩ đại của quốc gia.

Những lời dối trá và phỉ báng đầy lệch lạc nhắm vào Tổng thống, gia đình ông, và những người ủng hộ ông đã khiến những kẻ mất trí tin vào những điều hoang tưởng, và họ bị kích động để thực hiện hành vi bạo lực từ chính những lời lẽ đó. Điều này phải chấm dứt.

Và thêm một điểm nữa, tối Thứ Bảy một lần nữa nhắc nhở tầm quan trọng của việc tài trợ cho Bộ An Ninh Nội Địa. Thật đáng hổ thẹn khi Quốc Hội Hoa Kỳ đã để cho cơ quan thiết yếu này bị thiếu ngân khoản trong suốt 73 ngày.

Đây là đợt ngưng hoạt động dài nhất của một cơ quan liên bang trong lịch sử Hoa Kỳ. Cơ Quan Mật Vụ là một thành phần thiết yếu của Bộ An Ninh Nội Địa. Cơ quan này đã trực tiếp bị ảnh hưởng bởi trò chơi chính trị liều lĩnh và những màn đấu trí chính trị đó. Tất cả quý vị trong phòng này, những người có mặt tối Thứ Bảy, đã tận mắt chứng kiến các nhân viên anh dũng của Cơ Quan Mật Vụ và lực lượng thực thi pháp luật liên bang lập tức hành động trước hiểm nguy và bất trắc. Các đặc vụ đã đặt chính sinh mạng của mình vào chỗ nguy hiểm để bảo vệ Tổng thống, Đệ Nhất Phu Nhân, Phó Tổng thống, và các thành viên nội các. Trong đoạn băng video, có thể thấy một đặc vụ đã thực sự lao lên sân khấu, không biết kẻ tấn công ở đâu hay những viên đạn đang bay tới từ hướng nào vào lúc đó, để lấy thân mình che chắn cho Tổng thống Hoa Kỳ.

Những người nam và nữ này là anh hùng. Họ thi hành bổn phận mỗi ngày, và họ cũng có con cái và gia đình. Họ vẫn tiếp tục công việc của mình, mặc cho tình trạng xáo trộn chính trị bao quanh cơ quan của họ. Xin đừng lầm tưởng. Việc cắt ngân khoản đối với Bộ An Ninh Nội Địa này phải được xem là một vụ tai tiếng cấp quốc gia. Nếu Đảng Cộng Hòa cắt ngân khoản Bộ An Ninh Nội Địa và chúng ta chứng kiến thêm một vụ mưu sát nhằm vào một vị Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ, tôi hy vọng rằng sự tường thuật của truyền thông sẽ không ngừng nghỉ và không khoan nhượng, và tôi mong điều đó vẫn tiếp tục ngay lúc này.

Với World Cup, lễ kỷ niệm America 250, Thế Vận Hội 2028, và một cuộc bầu cử tổng thống đang ở phía trước, sự cản trở của Đảng Dân Chủ đang đặt lên vai Cơ Quan Mật Vụ một gánh nặng to lớn và hoàn toàn vô ích, điều có thể khiến nhiều người thiệt mạng hơn. Đủ rồi. Không nên còn bất cứ cuộc tranh luận nào thêm về vấn đề này.

Đảng Dân Chủ cần phải làm điều mà Tổng thống Trump đã kêu gọi suốt 73 ngày liên tiếp, đó là cấp ngân khoản cho Bộ An Ninh Nội Địa. Chấm hết. Đây là một tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia, và mỗi thành viên Quốc Hội cần đặt quốc gia lên trên đảng phái để cấp ngân khoản cho Bộ An Ninh Nội Địa.
0 Replies | 120 Views | 3 Days Ago - by nguoiduatinabc
Không chỉ tiền xu, ông Trump còn xuất hiện trên hộ chiếu Mỹ New Tab ↗
 
Mỹ sẽ sớm bắt đầu cấp hộ chiếu có hình Tổng thống Donald Trump bên trong, một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết.


Một tấm hộ chiếu Mỹ có ảnh Tổng thống Donald Trump ở mặt trong. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ.
Quan chức này cho biết mẫu hộ chiếu mới “sẽ là loại mặc định tại Cơ quan Hộ chiếu Washington khi có sẵn” đối với những người gia hạn hộ chiếu trực tiếp tại địa điểm này.

“Các tùy chọn trực tuyến hoặc tại các địa điểm khác sẽ vẫn giữ thiết kế hộ chiếu hiện tại,” quan chức nói.

Việc đưa hình ảnh ông Trump vào hộ chiếu Mỹ là động thái mới nhất – và cũng là đáng chú ý nhất – trong việc sử dụng hình ảnh của ông cho các vật phẩm nhằm kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ. Khác với tiền xu kỷ niệm hay thẻ công viên quốc gia, hộ chiếu Mỹ là một giấy tờ nhận dạng được công nhận trên toàn cầu và thường có thời hạn 10 năm.

Theo bản thiết kế mẫu, khuôn mặt của ông Trump cùng chữ ký màu vàng của ông sẽ xuất hiện ở mặt trong bìa hộ chiếu.

“Trong khi Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc vào tháng 7, Bộ Ngoại giao đang chuẩn bị phát hành một số lượng giới hạn hộ chiếu Mỹ được thiết kế đặc biệt để đánh dấu sự kiện lịch sử này,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott cho biết hôm 28/4.

“Những cuốn hộ chiếu này sẽ có các thiết kế nghệ thuật tùy chỉnh và hình ảnh được nâng cấp, trong khi vẫn giữ nguyên các tính năng bảo mật khiến hộ chiếu Mỹ trở thành một trong những tài liệu an toàn nhất thế giới,” ông nói.

Thông tin này lần đầu được đưa bởi The Bulwark, và Fox News là đơn vị đầu tiên công bố bản mô phỏng hộ chiếu mới.

Bộ Ngoại giao sẽ bắt đầu cấp loại hộ chiếu này vào mùa hè năm nay. Hiện chưa rõ số lượng sẽ được phát hành.

Theo bản thiết kế, mặt sau của hộ chiếu sẽ hiển thị hình ảnh từ bức tranh “Tuyên ngôn Độc lập” của họa sĩ John Trumbull.

Hiện tại, mặt trong bìa trước của hộ chiếu Mỹ hiển thị hình ảnh từ bức tranh của họa sĩ Percy Moran về Francis Scott Key vào buổi sáng sau trận pháo kích Fort McHenry – trận chiến đã truyền cảm hứng để ông sáng tác bài hát sau này trở thành quốc ca Mỹ. Các câu trong bài quốc ca cũng được in bên trong bìa trước.

Bộ Nội vụ Mỹ, cơ quan quản lý các công viên quốc gia, năm ngoái cũng thông báo ra mắt các thiết kế “kỷ niệm mới” cho thẻ công viên, trong đó có một mẫu có hình ông Trump cùng với George Washington.

“Đó là vinh dự của bộ khi giới thiệu thẻ America the Beautiful (Nước Mỹ tươi đẹp) nhằm tôn vinh 250 năm thành lập nước Mỹ và các thế hệ đã bảo vệ vùng đất của chúng ta,” Bộ trưởng Doug Burgum nói trong một video đăng trên trang web của bộ.

Và vào tháng trước, Ủy ban Mỹ thuật do ông Trump lựa chọn cũng đã bỏ phiếu thông qua việc phát hành đồng xu kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ có hình của tổng thống.

Năm ngoái, tên của ông Trump cũng đã được gắn cho cả Trung tâm Kennedy và Viện Hòa bình Mỹ.

VietBF@ sưu tập
1 Reply | 120 Views | 2 Days Ago - by PinaColada
Mị Giả Vô Cương | Phim Bộ Cổ Trang - Thuyết Minh New Tab ↗
 



































0 Replies | 120 Views | 2 Days Ago - by Gibbs
LẤY SỮA New Tab ↗
 


Một người nông dân vừa mua được cái máy vắt sữa bò.

Anh ta thấy cái máy có cái núm hút mềm mềm.
Anh ta nghĩ không biết nó có bám chặt được vào núm vú con bò mà hút hay lại để sữa chảy hết ra ngoài.
Vì thế anh ta đưa “của quý” của mình vào thử xem nó có bám chặt không.

Thật kỳ lạ, cái máy giữ chặt “của quý” của anh không làm sao bỏ ra được.

Hoảng quá, anh nhấc điện thoại hỏi đại lý bán máy:

Anh cho tôi hỏi, muốn bỏ “vú con bò” ra khỏi cái máy vắt sữa thì phải làm thế nào?

Đầu dây bên kia trả lời:

À, máy chúng tôi bán là loại thế hệ mới hoàn toàn tự động. Anh yên tâm, bao giờ đủ 8 lít sữa nó sẽ tự nhả ra!

VietBF@sưu tập
0 Replies | 119 Views | 4 Days Ago - by goodidea
Ấn Độ sẽ hủy mua 114 tiêm kích Rafale do 'bất bình' với Pháp? New Tab ↗
 
Theo trang Defense Security Asia, các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, đặc biệt là đại diện từ văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Rajesh Kumar Singh, đã thông báo về sự thay đổi ưu tiên trong chương trình Máy bay chiến đấu tầm trung (MRFA).

Điều kiện chính mà phía Ấn Độ đưa ra là được tiếp cận Tài liệu kiểm soát giao diện (ICD), đây thực chất là "giới hạn đỏ" để ký kết thỏa thuận.

Yêu cầu này phản ánh sự thay đổi về mặt lý thuyết trong chính sách mua sắm của Ấn Độ hướng tới khái niệm Atmanirbhar Bharat (tự lực), trong đó chủ quyền về tích hợp hệ thống được ưu tiên hơn tốc độ mua sắm. Ấn Độ không còn hài lòng với việc mua một nền tảng "khép kín" mà không có khả năng nâng cấp và bảo trì.

Chương trình MRFA trị giá từ 38 tỷ đến 43 tỷ USD - là một trong những thương vụ mua sắm máy bay chiến đấu lớn nhất thế giới.

Kết quả của cuộc đàm phán này không chỉ quyết định tương lai Hải quân Ấn Độ mà còn có thể thay đổi căn bản các quy tắc của thị trường vũ khí toàn cầu, buộc nhà xuất khẩu phải minh bạch hơn trong việc chuyển giao công nghệ.

Ấn Độ dự kiến mua 18 chiếc Rafale trực tiếp từ Pháp, trong khi 96 chiếc còn lại sẽ được sản xuất tại Ấn Độ, trong các cơ sở của Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Việc nội địa hóa này nhằm đảm bảo tỷ lệ linh kiện địa phương trong sản phẩm hoàn chỉnh đạt từ 25% đến 50%.

Từ góc độ kỹ thuật, tài liệu ICD là bản thiết kế chi tiết về cách các hệ thống con khác nhau của máy bay tương tác, thông qua các giao thức điện và phần mềm.

Khác với mã nguồn, thứ được Pháp bảo vệ nghiêm ngặt như tài sản trí tuệ, ICD cho phép người dùng tự tích hợp phần cứng mới mà không cần tiết lộ kiến trúc phần mềm cơ bản.

Đối với Ấn Độ, quyền tiếp cận này rất quan trọng vì nó cho phép họ tự lắp đặt tên lửa và cảm biến nội địa lên tiêm kích Rafale. Việc bị ngăn chặn trong hợp đồng trước đó đối với 36 máy bay đã dẫn đến sự phụ thuộc đáng kể vào nhà cung cấp Pháp, điều này làm tăng đáng kể chi phí và thời gian cho mỗi lần sửa đổi.

Quân đội Ấn Độ đang ưu tiên tích hợp kho vũ khí nội địa của mình, bao gồm cả tên lửa không đối không Astra và tên lửa chống radar Rudram. Họ cũng xem xét trang bị cho máy bay tên lửa hành trình BrahMos-NG và lắp đặt radar mảng pha chủ động (AESA) Uttam do nước này tự phát triển.

Phía Pháp hiện đang cố gắng cân bằng lợi ích xuất khẩu với nhu cầu bảo vệ công nghệ của mình. Pháp theo truyền thống ủng hộ "tích hợp có kiểm soát" dưới sự giám sát của nhà sản xuất, vì lo ngại rằng đối tác tiếp cận tự do kiến trúc hệ thống sẽ gián tiếp để lộ logic thiết kế của các hệ thống con quan trọng.

Mặt khác nếu cuộc đàm phán đổ vỡ, điều này sẽ dẫn đến sự chậm trễ nghiêm trọng trong quá trình hiện đại hóa ngành hàng không Ấn Độ và buộc họ phải dựa vào các nguồn lực hiện có. Trong trường hợp trên, Ấn Độ sẽ phải hiện đại hóa phi đội tiêm kích Su-30MKI và Tejas của mình một cách mạnh mẽ hơn.

Theo Defense Security Asia
0 Replies | 119 Views | 3 Days Ago - by Cupcake01
Nhóm White Coat Waste yêu cầu THÊM nhiều vụ bắt giữ và hủy bỏ lệnh ân xá cho Fauci sau khi Bộ Tư pháp của Trump truy tố cố vấn hàng đầu của ông vì che New Tab ↗
 
Nhóm White Coat Waste yêu cầu THÊM nhiều vụ bắt giữ và hủy bỏ lệnh ân xá cho Fauci sau khi Bộ Tư pháp của Trump truy tố cố vấn hàng đầu của ông vì che giấu thông tin về COVID, 'KHÔNG PHẢI LÀ MỘT KẺ ĐƠN ĐỘC!'




Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã truy tố Tiến sĩ David M. Morens, cố vấn cấp cao lâu năm của Anthony Fauci tại Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (NIAID), với các tội danh hình sự, bao gồm âm mưu chống lại Hoa Kỳ; phá hủy, sửa đổi hoặc làm sai lệch hồ sơ trong các cuộc điều tra liên bang; che giấu, loại bỏ hoặc làm hư hại hồ sơ; và tiếp tay.
Ông Morens, 78 tuổi, bị cáo buộc đã giúp dàn dựng một kế hoạch nhằm né tránh các yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Theo Bộ Tư pháp , Morens và các đồng phạm đã sử dụng tài khoản Gmail cá nhân của ông để che giấu các thông tin liên lạc về việc khôi phục nguồn tài trợ của NIH cho dự án nghiên cứu virus corona ở dơi gây tranh cãi của EcoHealth Alliance, chính dự án này có liên quan đến Viện Virus học Vũ Hán đã bị chấm dứt do lo ngại rò rỉ trong phòng thí nghiệm.

Họ cũng nỗ lực thúc đẩy luận điểm "nguồn gốc tự nhiên" và ngăn chặn các lý thuyết thay thế.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche gọi đây là “một sự lạm dụng lòng tin nghiêm trọng” trong thời điểm đỉnh điểm của đại dịch.

Giám đốc FBI Kash Patel tuyên bố FBI “sẽ không dừng lại cho đến khi các người phải đối mặt với công lý.”

Tổ chức giám sát người đóng thuế White Coat Waste Project (WCW), tổ chức đầu tiên vạch trần việc NIH tài trợ cho các nghiên cứu tăng cường chức năng ở Vũ Hán và các thí nghiệm trên chó khét tiếng "Beaglegate", đã hoan nghênh bản cáo trạng nhưng cảnh báo rằng Morens không hành động một mình.

Tổ chức này cũng có bằng chứng để chứng minh điều đó.

Trong một tuyên bố gay gắt gửi cho The Gateway Pundit, Phó Chủ tịch cấp cao của WCW, Justin Goodman, cho biết:

“White Coat Waste là tổ chức đầu tiên phát hiện, ghi nhận và vạch trần việc NIH tài trợ một cách liều lĩnh cho các thí nghiệm tăng cường chức năng ở Vũ Hán và thử nghiệm trên chó săn Beagle trên toàn thế giới — hai trong số những vụ bê bối lớn nhất của NIH — White Coat Waste hoan nghênh Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và Tổng thống Trump vì đã buộc tay sai của Fauci, David Morens, phải chịu trách nhiệm.

Nhưng Morens không phải là kẻ đơn độc, và những kẻ tay sai khác trong vụ che đậy rò rỉ phòng thí nghiệm vẫn đang làm việc trong chính phủ và nhận lương từ tiền thuế của người dân.

White Coat Waste đã phát hiện bằng chứng cho thấy các quan chức thời Fauci vẫn còn làm việc tại NIH đã thông đồng với EcoHealth Alliance để vi phạm lệnh cấm liên bang về nghiên cứu tăng cường chức năng và tài trợ cho các thử nghiệm trên động vật nguy hiểm ở Vũ Hán, có thể là nguyên nhân gây ra COVID. NIH dưới thời RFK Jr. cũng đã đề bạt cộng sự của Morens và người ủng hộ nhiệt thành nghiên cứu tăng cường chức năng, Jeffery Taubenberger, để thay thế Fauci—mặc dù ông ta đã cố gắng khôi phục khoản tài trợ tai hại của NIH cho phòng thí nghiệm Vũ Hán sau khi WCW vạch trần và Tổng thống Trump cắt giảm khoản tài trợ đó, và ông ta cũng là đồng tác giả của các bài tuyên truyền với Morens nói rằng vụ rò rỉ phòng thí nghiệm đã bị "hoàn toàn bác bỏ". Chúng tôi đã nói trong hơn một năm nay rằng chính quyền Trump cần phải thanh lọc NIH để loại bỏ dấu vết của Fauci.

White Coat Waste cũng đã thu thập được bằng chứng quan trọng cho thấy Fauci đã né tránh Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) bằng cách sử dụng Gmail cá nhân để thảo luận về vụ Beaglegate với tờ Washington Post và ông ta đã nhiều lần đánh lừa Quốc hội khi tuyên bố không tài trợ cho việc nghiên cứu tăng cường chức năng ở Vũ Hán. Đó là những tội nghiêm trọng có thể bị phạt nặng và ngồi tù nếu lệnh ân xá của Fauci bị hủy bỏ.

Việc truy tố Morens nên là sự khởi đầu—chứ không phải là kết thúc—của việc truy cứu trách nhiệm đối với những vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm tại NIH vốn đã bị trì hoãn quá lâu.”




Tổ chức White Coat Waste đang kêu gọi một cuộc thanh lọc toàn diện tại NIH, bắt giữ thêm những kẻ đồng lõa còn lại, đảo ngược các quyết định thăng chức như của Taubenberger, và yêu cầu Tổng thống Trump ngay lập tức xem xét và hủy bỏ bất kỳ lệnh ân xá nào đã cấp cho Anthony Fauci để ông ta cuối cùng phải đối mặt với công lý.
0 Replies | 119 Views | 2 Days Ago - by kentto
NGÃ RẼ New Tab ↗
 

Năm 1977, tôi cầm tấm bằng Y khoa Sài Gòn còn thơm mùi mực, tình nguyện về một huyện nhỏ tỉnh Bến Tre. Má khóc, bảo con khờ. Bạn bè đứa vào Chợ Rẫy, Bình Dân... đứa bỏ ra nước ngoài. Tôi thì lên xe đò, qua phà về vùng đất phèn chua, nước mặn, rợp bóng dừa.
Bệnh viện là căn nhà tôn lụp xụp, trạm xá quân y cũ. Mùa mưa dột khắp nơi, mùa nắng thì hầm hập. Đèn điện không có, mổ ruột thừa cũng phải chuyển lên tỉnh, khoa ngoại tiểu phẫu các vết thương phần mềm dưới ánh đèn dầu, may mắn thì có đèn măng-sông. Những tháng có dịch sốt rét, bệnh nhân nằm la liệt trên những chiếc giường gỗ ọp ẹp lót chiếu.Tôi là bác sĩ đa khoa, nội ngoại sản nhi ôm hết, vừa là hộ lý, vừa là người đẩy xe chở thuốc khi cần. Ăn thì cơm độn với hạt cao lương cứng còng, nước mắm kho quẹt. Vậy mà lòng vẫn nhẹ tênh. Cứu được một đứa bé, đỡ được một ca sanh khó, phát hiện được một ca bụng ngoại khoa để kịp chuyển viện... là tôi thấy mình vô cùng tự hào, tràn đầy cảm hứng, đúng là nhiệt huyết khi người ta trẻ.
Cứ bốn, năm tháng tôi lại xin phép về Sài Gòn một chuyến. Đạp xe cà tàng từ bến xe miền Tây về nhà trong một con hẻm nhỏ quận 4. Sài Gòn lúc đó ngột ngạt, đang chập chững đổi thay. Người ta bán dần đồ đạc, lũ lượt vượt biên.... Quán xá đóng cửa. Quán cóc tràn lan. Những con đường thân quen bỗng như xa lạ.
Chiều hôm đó, tôi đạp xe ngang cầu Chữ Y . Đứng nhìn dòng kênh Tàu Hủ đen ngòm, nhớ thời sinh viên hay ra đây ăn bột chiên. Bỗng có tiếng gọi tên mình: "Ê, thy Anh!"
Tôi quay lại. Dưới chân cầu, một sạp thuốc rê nhỏ xíu. Một người đàn ông gầy nhưng rắn rỏi, mặt có vết sẹo dài từ thái dương xuống cằm, đang lom khom xắt thuốc nheo mắt nhìn tôi cười toe. Cái dáng lom khom ấy, cái cách nheo mắt nhìn đời ấy... Trời ơi, thằng Tường!
Tường học cùng tôi từ hồi đệ thất đến đệ Ngũ, trung học Võ Trường Toản. Nó ngồi cùng bàn, học không giỏi nhưng đánh lộn thì số một. Đai đen thái cực đạo. Ai ăn hiếp bạn là nó xông vào. Lên đệ Tứ, nó bỏ học. Ba nó mất, má bệnh, nó phải làm đủ nghề. Rồi đi lính, binh nhì quèn.
Vậy đó. Đứa thì học cật lực lấy 2 cái tú tài rồi vào trường Y, đứa thì bôn ba rồi vào quân trường. Hai ngã rẽ cuộc đời.
Tôi chạy tới, nắm vai nó. Vai nó gầy và cứng chắc như tre. Tường cười, hàm răng ám khói thuốc: "Tao nhận ra mày ngay. Thằng thư sinh ngày xưa, giờ nhìn sao già háp quá."
Hai đứa ngồi xuống cái ghế đẩu thấp. Tường xé miếng giấy quyến, thoăn thoắt cuốn điếu thuốc rê đưa tôi. "Làm một điếu, bác sĩ."
Nó kể. Ngày 30 tháng 4, đơn vị nó tan hàng. Về nhà, nó binh nhì nên không phải đi cải tạo. Nhưng cái lý lịch "ngụy quân" dán lên người. Xin việc cũng khó. Nó đạp xích lô vài năm. Cuối cùng kiệt sức, ra gầm cầu Chữ Y này mướn chỗ bán thuốc rê. Vợ nó bồng con bỏ đi năm ngoái, chê nó mạt. Giờ nó nuôi đứa con gái bảy tuổi, gửi bên ngoại nuôi.
"Mày thì sao? Tao nghe tụi nó nói mày về miệt dưới làm bác sĩ?" Tường rít mội hơi thuốc, hỏi.
Tôi kể chuyện bệnh xá, chuyện lội bộ chục cây số đi phun thuốc chống sốt rét, chuyện đêm đêm thức trắng vì dịch bệnh. Tường lắng nghe, không nói gì. Rồi nó vỗ đùi tôi cái đét, cười ha hả: "Tao phục mày nha, tưởng mày ra trường là được ngồi phòng máy lạnh, đếm tiền chớ."
Tôi nhìn nó. Thằng bạn từng che cho tôi khỏi mấy trận đòn của bọn du côn cổng trường. Thằng bạn từng nhường tôi ổ bánh mì. Giờ tay nó chai sần, vàng khè vì ám khói thuốc rê. Tay tôi cũng ám khói thuốc nhưng không bị chai như nó.
Trời sập tối. Ngọn đèn hột vịt trên sạp thuốc leo lét. Dòng người qua cầu vội vã, ai cũng gầy gò, hốc hác. Tường móc trong túi ra tấm hình đen trắng đã cũ: "Con bé nhà tao nè. Nó giống má nó." Con bé cười móm mém, răng cửa mất mấy cái. Tôi nghẹn lại. Trong túi tôi có mấy vỉ thuốc cảm, thuốc hạ sốt, vài viên kháng sinh mang về cho nhà. Tôi dúi hết cho nó: "Mày cầm cho con mày. Giờ thuốc này mua khó lắm."
Tường đẩy ra: "Thôi, mày để dành cho người nhà của mày đi." Tôi ấn vào tay nó: "tao trong nghề dễ mua hơn mày... Con mày thì chỉ có mày."
Tường im lặng. Ngọn đèn dầu hắt bóng hai thằng đổ dài trên mặt đất. Cùng mười lăm tuổi cắp sách tới trường. Cùng đá banh, đánh lộn, chép bài cho nhau. Vậy mà giờ đây, giòng đời xô hai đứa về hai ngã. Một thằng cầm ống nghe khám bệnh. Một thằng từng cầm súng, nay cầm dao xắt thuốc rê.
Trước khi tôi đi, Tường gói cho tôi một gói thuốc rê to: "Mày đem về dưới biếu mấy ông già. Thuốc tao ngon, không pha trộn." Tôi đưa tiền, nó gạt phắt: "Mày khinh tao à? Tình bạn hồi đó, mấy đồng bạc mua được sao?"
Tôi đạp xe qua cầu. Gió từ mặt sông thổi lên lồng lộng. Ngoái lại, thấy Tường vẫn ngồi đó, lom khom bên ngọn đèn dầu leo lét. Cái bóng nhỏ thó, cô độc.
Đêm đó về nhà, tôi không ngủ được. Gặp lại Tường, tôi mới hiểu: mỗi người một số phận. Tôi chiến đấu với bệnh tật, nghèo đói. Nó thì chiến đấu với lý lịch, với miếng cơm manh áo, với sự ghẻ lạnh xã hội. Ai cực hơn ai?
Năm tháng sau tôi lại về Sài Gòn. Việc đầu tiên là chạy ra chân cầu Chữ Y. Sạp thuốc rê không còn. Hỏi bà bán trà đá, bà nói thằng Tường bị bọn du đãng gây sự, nó không nhịn, đánh nhau. Rồi cả đám bị đưa lên phường, rồi nó nghỉ bán, không biết giờ đi đâu.
Tôi đứng chết trân.
Vấn một điếu thuốc rê cuối cùng Tường đưa hôm đó. Mùi thuốc nồng, cay xè mắt. Phải chi hôm đó tôi hỏi địa chỉ nhà nó, phải chi hôm đó chở nó về nhà mình một đêm. Phải chi ...
Tôi trở lại Giồng Trôm. Lao vào công việc như điên. Nhìn những bệnh nhân gầy gò vì thất mùa, những đứa trẻ quáng gà, suy dinh dưỡng ở bệnh xá, tôi lại nhớ tới Tường, lại nhớ con bé con nó trong tấm hình. Tôi chỉ là một thằng bác sĩ nhà quê, một thằng bác sĩ miệt vườn nhưng may mắn hơn bạn mình một chút.
Rồi thời gian cứ trôi đi. Mấy mươi năm sau, tôi chuyển về trường Y dạy các sinh viên như tôi năm xưa, cũng làm trưởng khoa của một bệnh viện thành phố. Nhưng mỗi lần đi qua cầu Chữ Y, tôi vẫn đi chậm lại. Dưới chân cầu giờ là kè đá, quán nhậu sáng choang đèn màu, tiếng loa inh ỏi. Không còn sạp thuốc rê rệu rã, không còn ngọn đèn hột vịt. Nhưng tôi biết, ở một góc ký ức nào đó, vẫn có thằng Tường ngồi cuốn điếu thuốc rê, và thằng tôi hai mươi bảy tuổi ngồi nghe bạn kể chuyện đời.
Hai ngã rẽ. Một dòng sông.
Chúng tôi đã sống qua một thời như thế.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 119 Views | 2 Days Ago - by troopy
Châu Nhuận Phát tái xuất màn ảnh, tuyên bố đóng phim đến 100 tuổi New Tab ↗
 
Ở tuổi 71, nam tài tử Châu Nhuận Phát vẫn tràn đầy đam mê, nhiệt huyết với diễn xuất, sau khi nam tài tử này mới đây lại gây chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với phim điện ảnh 'Cold War 1994' đóng cùng dàn sao hùng hậu, bên cạnh những chia sẻ về tác phẩm mới nhất, Châu Nhuận Phát thoải mái truyền đạt nhiều kinh nghiệm, lời khuyên dành cho những người trẻ đang theo đuổi đam mê điện ảnh. Nghệ sĩ kỳ cựu thừa nhận đóng phim rất khó khăn, chắc chắn có lúc thăng, lúc trầm nhưng ông tin tưởng, đặt kỳ vọng vào thế hệ diễn viên trẻ tài năng, nhiệt huyết.

Sau hơn 1 năm vắng bóng trên màn ảnh, Châu Nhuận Phát lại gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Cold War 1994 quy tụ dàn sao "khủng": Quách Phú Thành, Lương Gia Huy, Ngô Ngạn Tổ… Nam diễn viên cùng đoàn làm phim tất bật với hoạt động quảng bá tác phẩm mới ở Hồng Kông lẫn đại lục, trong đó có họp báo toàn cầu diễn ra hôm 27.4. Ngôi sao kỳ cựu nổi bật với vẻ ngoài phong độ, khỏe khoắn ở tuổi 71. Ông hài hước, tràn đầy năng lượng, luôn tạo không khí vui vẻ, thoải mái trong quá trình giao lưu với truyền thông, tương tác với bạn diễn, đồng nghiệp.

Châu Nhuận Phát cùng Quách Phú Thành, Lương Gia Huy, Ngô Ngạn Tổ... tại họp báo ra mắt phim Cold War 1994. ẢNH: HK01

Theo HK01, bên cạnh những chia sẻ về tác phẩm mới nhất, Châu Nhuận Phát thoải mái truyền đạt nhiều kinh nghiệm, lời khuyên dành cho những người trẻ đang theo đuổi đam mê điện ảnh. Nghệ sĩ kỳ cựu thừa nhận đóng phim rất khó khăn, chắc chắn có lúc thăng, lúc trầm nhưng ông tin tưởng, đặt kỳ vọng vào thế hệ diễn viên trẻ tài năng, nhiệt huyết. Sao phim Thần bài ví hành trình nghệ thuật của họ như chơi lướt sóng: phải lao vào những con sóng dù ở đó luôn tiềm ẩn đầy hiểm nguy. Ông cũng chia sẻ đôi khi thành công còn phụ thuộc vào may mắn. "Có người bị con sóng đánh chìm, có người lại cưỡi sóng mà tiến lên", nghệ sĩ chia sẻ.

Châu Nhuận Phát hy vọng thế hệ nghệ sĩ trẻ kiên trì và tiếp tục nỗ lực. On.cc tiết lộ, khi MC nhắn gửi: "Anh cũng phải tiếp tục ở đây nhé!", tài tử tuyên bố sẽ diễn xuất cho đến năm 100 tuổi, thể hiện niềm đam mê, nhiệt huyết bền bỉ với điện ảnh. Nghệ sĩ kỳ cựu hào hứng: "Tôi sẽ quay phim cho đến cuối đời, cống hiến đến tận cùng... Vì vậy, tôi rèn luyện sức khỏe, chạy bộ mỗi ngày, hy vọng đến 100 tuổi vẫn còn chạy được, tức là diễn xuất đến năm 100 tuổi cũng không thành vấn đề".

Phát Ca còn trêu chọc Lương Gia Huy: "Anh đừng uống nhiều rượu nữa, nếu không anh sẽ không thể đi đóng phim đến năm 100 tuổi đâu!". Tài tử họ Lương hài hước bĩu môi đáp lại khiến mọi người bật cười.

Tài tử 71 tuổi vẫn giữ vững phong độ khi xuất hiện trên màn ảnh. Trước Cold War 1994, ông nhận nhiều đánh giá tích cực với vai diễn trong Thám tử phố Tàu 1900 (2025). ẢNH: EDKO FILMS

Cold War 1994 là phần tiền truyện của Cold War (2012) và Cold War 2 (2016). Phim chủ yếu đặt trong bối cảnh năm 1994, xoay quanh cuộc đấu đá quyền lực giữa giới tinh hoa, các băng đảng xã hội đen và chính quyền trong giai đoạn Hồng Kông đang có khoảng trống về quyền lực khi sắp được trao trả lại cho Trung Quốc. Trong tác phẩm này, Châu Nhuận Phát tiếp tục đảm nhiệm nhân vật ở phần 2: luật sư danh tiếng Giản Áo Vĩ. Đây là nhân vật then chốt tháo gỡ những nút thắt bí ẩn trong phim.

Theo On.cc, Cold War 1994 ra mắt vào đầu tháng 5.2026, "giai đoạn vàng" tại phòng vé Trung Quốc, khi có khoảng 18 phim cùng ra rạp. Tác phẩm khiến nhiều đối thủ kiêng dè vì quy tụ dàn sao hàng đầu Hồng Kông cùng kế hoạch quảng bá rầm rộ. Trước áp lực cạnh tranh khốc liệt, hai tác phẩm điện ảnh lần lượt có Mã Lệ, Cao Viên Viên đóng chính phải tuyên bố dời lịch chiếu.
0 Replies | 119 Views | 2 Days Ago - by vuitoichat
Đạo diễn phim truyền hình Việt phải ra hầu tòa vì tạt sơn và mắm tép vào nhà con nợ là ai? New Tab ↗
 
Đạo diễn Nguyễn Lê Minh – đạo diễn của một số phim truyền hình quen – đang gây chú ý khi vướng vòng lao lý vì hành vi tạt sơn và mắm tép vào nhà người vay tiền để đòi khoản nợ kéo dài nhiều năm.

Đạo diễn phim VTV3 sắp ra hầu toà
Theo thông tin từ vụ việc, vào năm 2018, Lê Minh cho một người quen vay số tiền lên tới 800 triệu đồng mà không tính lãi. Tuy nhiên, sau nhiều năm, khoản tiền này vẫn chưa được hoàn trả dù nam đạo diễn đã nhiều lần yêu cầu thanh toán.

Do bức xúc vì liên tục đòi nợ không thành, chiều ngày 4/9/2024, Lê Minh đã cùng một tài xế tìm đến nhà người vay tiền và thực hiện hành vi ném sơn cùng mắm tép pha sơn vào nơi ở của con nợ nhằm gây áp lực.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi Lê Minh vốn là đạo diễn đứng sau nhiều bộ phim truyền hình như Dốc sương mù, Bí mật chôn vùi, Vực thẳm vô hình. Từ một người hoạt động nghệ thuật, anh nay phải đối diện với các vấn đề pháp lý nghiêm trọng do cách xử lý nợ nần vượt quá giới hạn pháp luật.


Đạo diễn Lê Minh (bên phải ảnh). Ảnh: Duy England
Đạo diễn Lê Minh là ai?

Đạo diễn Nguyễn Lê Minh, thường được biết đến với tên gọi Lê Minh, là một gương mặt quen thuộc của lĩnh vực phim truyền hình Việt Nam, đặc biệt ở dòng phim tâm lý – xã hội. Sinh năm 1976, anh từng theo học ngành báo chí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM trước khi quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Nền tảng báo chí kết hợp với đào tạo điện ảnh bài bản đã giúp Lê Minh xây dựng phong cách làm nghề chú trọng chiều sâu nội dung, khả năng quan sát đời sống xã hội và cách kể chuyện giàu cảm xúc.

Trước khi trở thành đạo diễn, Lê Minh từng khởi đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên. Tuy nhiên, chính công việc phía sau máy quay mới là nơi anh thực sự khẳng định dấu ấn. Sau khi chuyển hướng sang đạo diễn phim truyền hình, anh dần tạo dựng tên tuổi nhờ loạt tác phẩm gần gũi với đời sống, tập trung khai thác tâm lý nhân vật, các mối quan hệ gia đình cùng những bi kịch xã hội nhiều chiều.

Xuất thân là diễn viên trước khi chuyển sang đạo diễn, Lê Minh nhanh chóng nhận được sự tin tưởng từ nhiều nhà sản xuất nhờ sự am hiểu diễn xuất và khả năng kể chuyện bằng hình ảnh. Qua thời gian, anh được xem là đạo diễn “mát tay” trong lĩnh vực phim truyền hình với hàng loạt tác phẩm trải dài nhiều đề tài như: Dốc sương mù, Lạc mất linh hồn, Chim én mùa đông, Bí mật chôn vùi, Nơi chốn ta quay về, Vực thẳm vô hình, Ảo ảnh, Ngày mai ánh sáng, Buổi tối của diều hâu, Cô nàng nặng cân, Hận thù hóa giải…

Các bộ phim của Lê Minh thường mang màu sắc tâm lý – xã hội, chú trọng chiều sâu nội dung, khai thác những xung đột nội tâm, lòng tham, sự phản bội, tình cảm gia đình và các vấn đề đạo đức trong cuộc sống hiện đại. Chính phong cách này đã giúp anh tạo dựng dấu ấn riêng trong lòng khán giả yêu thích phim truyền hình Việt Nam.

Trong số các tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Lê Minh, Dốc sương mù được xem là một trong những bộ phim góp phần đưa tên tuổi anh đến gần hơn với khán giả truyền hình. Bộ phim mang màu sắc tâm lý – xã hội, phản ánh những góc khuất trong gia đình, những lựa chọn đầy thử thách của con người trước biến cố cuộc đời. Với cách dẫn dắt giàu cảm xúc, cùng sự tham gia của các diễn viên như Trương Minh Quốc Thái, Dương Cẩm Lynh và Kinh Quốc, tác phẩm để lại dấu ấn bởi sự kịch tính nhưng vẫn gần gũi, nhân văn.

Tiếp nối thành công đó, Bí mật chôn vùi là dự án cho thấy rõ hơn phong cách của Lê Minh ở thể loại tâm lý kết hợp yếu tố bí ẩn. Bộ phim xoay quanh những bí mật gia đình bị che giấu qua nhiều năm, kéo theo hàng loạt biến cố, xung đột và bi kịch. Qua từng tập phim, khán giả bị cuốn vào hành trình khám phá sự thật, đồng thời chứng kiến những giằng xé nội tâm phức tạp của các nhân vật. Sự góp mặt của các diễn viên như Chi Bảo, Hoàng Anh, Mỹ Uyên giúp bộ phim có thêm chiều sâu diễn xuất, qua đó khẳng định khả năng xây dựng kịch bản giàu kịch tính của đạo diễn.

Một dấu mốc khác trong sự nghiệp của Nguyễn Lê Minh là Vực thẳm vô hình, bộ phim dài 46 tập phát sóng trên VTV3. Tác phẩm đánh dấu bước tiến mới khi anh thử sức mạnh hơn với dòng phim hình sự – tâm lý xã hội. Vực thẳm vô hình khai thác các vấn đề về tội phạm, lòng tham, sự phản bội và quy luật nhân quả trong đời sống hiện đại. Không chỉ đơn thuần là câu chuyện phá án hay đấu tranh thiện – ác, bộ phim còn đi sâu vào những lựa chọn đạo đức của con người trước cám dỗ.

Các nhân vật đều có cá tính, dấu ấn sâu sắc, từ các nhân vật chính diện như Nghĩa (Đức Thịnh), Thiện (Minh Đức) đến các vai phản diện như: Cương (Trương Minh Quốc Thái), Kiều (Trang Nhung), Khanh (Sỹ Toàn), Huy (Đức Nhã)... đều có đời sống rõ nét. Bên cạnh đó, cuộc đời của những nhân vật khác như: Lanh (Hoàng Anh), Lan (Yến Nhi), Thảo (Trà My)… cũng là những mảng màu đa sắc, mang nhiều ý nghĩa trong việc truyền tải thông điệp của bộ phim.

Điểm chung trong các bộ phim của Lê Minh là sự tập trung vào chiều sâu tâm lý nhân vật. Anh không chạy theo các yếu tố giật gân đơn thuần mà thường khai thác bi kịch đời sống, những mâu thuẫn gia đình, xã hội và các bài học nhân quả. Chính điều này giúp phim của anh giữ được bản sắc riêng giữa thị trường phim truyền hình ngày càng cạnh tranh.

Dù không phải là cái tên quá ồn ào trên truyền thông, Nguyễn Lê Minh vẫn được đánh giá là đạo diễn làm nghề bền bỉ, có định hướng rõ ràng và tạo dựng được vị trí nhất định trong lòng khán giả yêu thích phim truyền hình Việt Nam. Các tác phẩm của anh không chỉ mang tính giải trí mà còn phản ánh nhiều lát cắt xã hội, gửi gắm những thông điệp nhân văn về gia đình, đạo đức và trách nhiệm.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 119 Views | 1 Day Ago - by PinaColada
Nhiều người chết trong vụ Mỹ không kích tàu nghi buôn ma túy ở Thái Bình Dương New Tab ↗
 
Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ ngày 27/4 thông báo đã không kích một tàu tình nghi tham gia hoạt động buôn bán ma túy tại khu vực Đông Thái Bình Dương.


Chính quyền của Tổng thống Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở vùng biển phía Đông Thái Bình Dương. Ảnh: abcnews.com
Ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong vụ không kích này nhưng không có binh sĩ.

Thông báo đăng trên mạng xã hội X nêu rõ con tàu trên do các tổ chức bị liệt vào danh sách khủng bố điều hành và đang di chuyển trên tuyến hàng hải bị nghi là đường vận chuyển ma túy.

Đây là vụ việc mới nhất trong loạt chiến dịch tương tự được quân đội Mỹ triển khai trong những tháng gần đây.

Theo thống kê, từ đầu tháng 9 năm ngoái, quân đội Mỹ đã tiến hành 50 cuộc không kích nhằm vào các tàu tình nghi buôn ma túy trên biển, khiến ít nhất 185 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, đến nay chính quyền vẫn chưa công bố bằng chứng xác thực cho thấy các tàu bị tấn công thực sự tham gia hoạt động buôn bán ma túy, làm dấy lên tranh luận về tính hợp pháp của các chiến dịch.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 118 Views | 4 Days Ago - by PinaColada
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 22:31.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.15115 seconds with 13 queries