Tổng thống Donald Trump đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp từ Nhà Trắng vào tối thứ Bảy, chỉ vài giờ sau khi một tay súng nổ súng bên trong khách sạn Washington Hilton trong bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng.
Tổng thống xác nhận rằng một đặc vụ thuộc Cơ quan Mật vụ đã bị bắn, nhưng may mắn thoát chết nhờ chiếc áo chống đạn.
“Tôi vừa nói chuyện với viên cảnh sát. Anh ấy rất khỏe mạnh!”, ông Trump nói với các phóng viên.
Ông Trump nói rằng chiếc áo giáp "đã hoàn thành nhiệm vụ" và bảo vệ đặc vụ khỏi một sự cố có thể dẫn đến tử vong.
Trump Says He Spoke With Secret Service Officer Who Was Shot But Saved By His Bulletproof Vest pic.twitter.com/R0MDn8CLb0
Ông Trump liên tục ca ngợi sự dũng cảm của đội ngũ mật vụ, nói rằng họ đã nhanh chóng vô hiệu hóa mối đe dọa và ngăn chặn một thảm kịch tồi tệ hơn nhiều.
Sau vụ xả súng, sự kiện đã bị gián đoạn và ông Trump cùng bà Melania Trump đã được sơ tán trước khi được đưa gấp trở lại Nhà Trắng.
Như trang The Gateway Pundit đã đưa tin trước đó , nghi phạm xả súng đã được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ California. Hiện anh ta vẫn còn sống và đang bị giam giữ.
Theo một bài đăng trên Instagram, Allen từng làm giáo viên và được vinh danh là "Giáo viên của tháng" vào tháng 12 năm 2024 tại C2 Education ở Torrance.
Hãng tin AP đưa tin :
Một quan chức thực thi pháp luật xác nhận có kẻ xả súng. Một sĩ quan cảnh sát bị trúng đạn vào áo chống đạn nhưng dự kiến sẽ không sao, một sĩ quan cảnh sát khác nói với hãng tin AP.
Một số người trong đám đông cho biết họ nghe thấy từ năm đến tám phát súng. Hội trường tiệc – nơi hàng trăm nhà báo nổi tiếng, người nổi tiếng và các nhà lãnh đạo quốc gia đang chờ đợi bài phát biểu của Trump – đã được sơ tán ngay lập tức. Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã chiếm giữ vị trí bên trong tòa nhà trong khi mọi người được phép rời đi nhưng không được vào lại ngay lập tức. An ninh bên ngoài cũng được thắt chặt tối đa.
Những người tham dự bao gồm ông Trump, Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và nhiều lãnh đạo khác của chính quyền Trump.
Hình ảnh và video về kẻ xả súng tại bữa tiệc tối của các phóng viên Nhà Trắng được các phóng viên chia sẻ.
Tổng thống Reagan bị bắn cách đây 25 năm, vào ngày 30 tháng 3 năm 1981, bên ngoài khách sạn Washington Hilton ở Washington, DC. Tối nay, chỉ vài phút trước khi bữa tiệc tối của các phóng viên Nhà Trắng bắt đầu, nhiều tiếng súng vang lên bên trong địa điểm tổ chức.
Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Phó Tổng thống JD Vance, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Karoline Leavitt, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard và một số thành viên nội các khác đã có mặt tại bữa tối khi có báo cáo cho biết 6-7 phát súng được bắn ra. Bà Erika Kirk, vợ góa của Charlie Kirk, cũng có mặt và được nhìn thấy trong tình trạng hoảng loạn rõ rệt, đang trốn dưới gầm bàn.
Video này cho thấy Phó Tổng thống JD Vance nhanh chóng rời khỏi phòng, sau đó Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania được đưa ra khỏi phòng ở phía bên kia sân khấu.
🚨 BREAKING: Closeup video of VP JD Vance being FORCEFULLY pulled out of the WHCA Dinner following shots fired
Theo cáo buộc, kẻ xả súng đã cố gắng vào phòng nhưng đã bị Mật vụ Mỹ chặn lại tại máy dò kim loại. Tất cả khách mời vào phòng ăn chính nơi sự kiện diễn ra đều phải đi qua máy dò kim loại để kiểm tra vũ khí hoặc các vật kim loại như súng hoặc dao. Theo các báo cáo chưa được xác nhận, kẻ xả súng đang cố gắng vượt qua máy dò kim loại thì bị Mật vụ Mỹ chặn lại. Một thành viên của Mật vụ Mỹ được cho là đã bị kẻ xả súng bắn trúng, nhưng may mắn không bị thương vì áo giáp chống đạn đã làm chệch hướng viên đạn.
Nhiều bản tin lan truyền, đặc biệt là từ CNN, cho rằng kẻ xả súng đã bị bắn chết tại sảnh khách sạn. Tuy nhiên, qua các video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, dường như nghi phạm vẫn còn sống. Từ các bức ảnh, kẻ xả súng có vẻ là nam giới, da trắng hoặc nâu nhạt, nhưng thông tin này chưa được xác nhận.
Phóng viên Gavin J. Quinton của tờ LA Times đã chia sẻ hình ảnh này về người mà ông tin là thủ phạm vụ xả súng:
This is an image, unconfirmed, that I believe to be the body of the shooter at the @whca dinner.
Multiple shots were fired at the White House correspondents dinner with president Trump in attendance.
Một nghi phạm mang theo nhiều vũ khí vẫn lọt qua lớp an ninh bên ngoài tại bữa tiệc có ông Trump tham dự, làm dấy lên lo ngại về lỗ hổng trong hệ thống bảo vệ vốn được thiết kế nhiều tầng nghiêm ngặt quanh Tổng thống Mỹ.
An ninh Mỹ phản ứng trong vụ nổ súng tại buổi tiệc do Hiệp hội các phóng viên Nhà Trắng tổ chức ở khách sạn Hillton Washington, tối 25/4/2026.
Nghi phạm bị bắt sau vụ nổ súng tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng được cho là đã vượt qua lớp an ninh bên ngoài của sự kiện - nơi Tổng thống Donald Trump dự kiến phát biểu, do người này là khách của khách sạn - hãng tin AP dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết.
Nghi phạm được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, sống ở Torrance, California. Hai quan chức thực thi pháp luật cho biết người này mang theo súng săn, một khẩu súng lục và nhiều dao.
Vụ nổ súng xảy ra tại khách sạn Washington Hilton, chỉ vài phút sau khi bữa tiệc bắt đầu lúc 20h tối 25/4 (theo giờ địa phương). Theo nguồn tin từ lực lượng an ninh có mặt tại hiện trường, có khoảng 7-8 tiếng súng vang lên.
An ninh cho sự kiện thường niên này luôn được siết chặt khi có Tổng thống tham dự, đặc biệt với tiền lệ lịch sử - cách đây 45 năm, khách sạn Washington Hilton từng là nơi xảy ra vụ ám sát hụt Tổng thống Ronald Reagan. Các lực lượng chức năng cho rằng hệ thống “bảo vệ nhiều lớp” đã hoạt động đúng như thiết kế, song vụ việc chắc chắn sẽ làm dấy lên thêm câu hỏi về an ninh xung quanh Tổng thống và các sự kiện chính trị trong bối cảnh những năm gần đây liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực gây chú ý.
Vòng an ninh tại khách sạn Washington Hilton
Quyền Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Thủ đô Washington, Jeffery Carroll, cho biết các nhà điều tra tin rằng nghi phạm lưu trú tại khách sạn và đây có thể là cách người này vào được bên trong trong thời điểm diễn ra sự kiện.
Khách sạn đã đóng cửa với công chúng từ 14h chiều thứ Bảy, 25/4 (theo giờ địa phương) trước bữa tối bắt đầu lúc 20h. Bên ngoài, hàng chục người biểu tình tụ tập dưới mưa, chủ yếu chỉ trích giới truyền thông tham dự.
Chỉ những người là khách của khách sạn, có vé dự tiệc, có thư mời dự các buổi tiếp tân, hoặc giấy tờ từ Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng mới được vào.
Khoảng 2.300 khách tham dự tại phòng tiệc dưới lòng đất phải trải qua nhiều lớp kiểm tra bổ sung, bao gồm xuất trình vé và đi qua máy dò kim loại do Mật vụ Mỹ và Cơ quan An ninh Giao thông vận hành.
Chưa rõ nghi phạm nhận phòng từ khi nào. Đoạn video an ninh do ông Trump đăng tải cho thấy tay súng chạy qua các nhân viên an ninh khi họ đang tháo dỡ máy dò kim loại - do sau khi Tổng thống đã vào phòng tiệc, không cho phép thêm người vào khu vực bảo vệ.
Giám đốc Mật vụ Sean Curran khẳng định: “Điều này cho thấy hệ thống bảo vệ nhiều lớp của chúng tôi hoạt động hiệu quả”. Quan điểm này cũng được ông Carroll nhấn mạnh.
An ninh bên trong phòng tiệc
Bên trong phòng tiệc, các biện pháp bảo vệ tiếp tục được tăng cường.
Cơ quan Mật vụ Mỹ thiết lập một vòng vây khác xung quanh tổng thống, bao gồm một vùng đệm ngăn cách ông và những người ngồi ở bàn chủ tọa với những người tham dự còn lại. Các tấm giáp được giấu dưới bàn nơi ông Trump ngồi. Các đặc vụ Mật vụ túc trực tại vị trí của họ phía trước sân khấu và hai bên cánh gà, cùng với các đặc vụ phản công được trang bị vũ khí hạng nặng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa. Lực lượng an ninh cho hàng chục người tham dự cấp cao khác cũng có mặt trong phòng tiệc.
Người phát ngôn của khách sạn đã chuyển các câu hỏi về các biện pháp an ninh của họ cho Cơ quan Mật vụ.
Tiền lệ vụ ám sát hụt ông Reagan
Khách sạn Washington Hiltoncó lịch sử lâu đời gắn liền với các tổng thống, và người dân thường xuyên đặt phòng hoặc đến quầy bar ở sảnh để xem những người tham dự sự kiện thu hút giới thượng lưu Washington, cũng như các ngôi sao nổi tiếng như George Clooney và Kim Kardashian, cùng các MC như Jimmy Kimmel và Trevor Noah.
Mặc dù nổi tiếng với bữa tối dành cho các phóng viên, khách sạn này thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn tại thủ đô, đặc biệt là những sự kiện có sự tham gia của tổng thống. Đây là nơi xảy ra vụ ám sát Tổng thống Ronald Reagan bởi John Hinckley Jr. vào ngày 30/3/1981.
Khi đó, ông Reagan đang trở về xe limousine sau một buổi diễn thuyết thì bị Hinckley bắn bằng súng lục, gây thương tích nghiêm trọng. Hinckley tin rằng vụ tấn công sẽ gây ấn tượng với nữ diễn viên Jodie Foster.
Cải tổ công tác an ninh và huấn luyện của Cơ quan Mật vụ Mỹ
Sau sự cố đó, khách sạn đã xây dựng các công trình cải tạo an ninh quy mô lớn để phục vụ tổng thống, bao gồm một gara được bảo vệ nghiêm ngặt được thiết kế để chứa xe limousine của tổng thống, dẫn đến thang máy và cầu thang riêng để đưa họ đến một phòng đặc biệt được bảo vệ dành riêng cho cá nhân họ.
Phòng suite này bao gồm một phòng tắm riêng mà khách sạn thường trang trí bằng khăn tắm thêu tên viết tắt cho tổng thống trong một vài lần mỗi năm khi ông đến đây.
Do lịch sử lâu đời của địa điểm này liên quan đến các tổng thống, Cơ quan Mật vụ từ lâu đã sử dụng sự kiện thường niên này để huấn luyện một số đặc vụ vì địa điểm này đã được cơ quan nghiên cứu kỹ lưỡng trong nhiều thập kỷ.
Tuy nhiên, kể từ vụ xả súng hàng loạt năm 2017 ở Las Vegas, nhiều khách sạn lớn cũng đã thắt chặt các quy trình an ninh, trong một số trường hợp áp dụng các biện pháp như kiểm tra phòng định kỳ hoặc các chính sách nhằm phát hiện các yêu cầu riêng tư kéo dài. Hiện chưa rõ người liên quan sự kiện tiệc báo chí hôm 25/4 đã nhận phòng khách sạn khi nào, hoặc liệu bất kỳ biện pháp nào như vậy có ảnh hưởng gì trong trường hợp này hay không.
Kẻ xả súng tại đài WHCD được xác định là Cole Allen, 31 tuổi, cựu "Giáo viên của tháng" đến từ California.
Nghi phạm xả súng tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng đã được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance, California.
Allen hiện đang bị giam giữ, bất chấp những báo cáo ban đầu cho rằng ông đã bị bắn chết, và ông đã bị bắt sống sau khi các đặc vụ Mật vụ vô hiệu hóa ông trong sảnh gần khu vực kiểm tra an ninh.
“Kẻ âm mưu xả súng tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance, California và hiện đang bị giam giữ”, phóng viên Karol Markowicz của tờ New York Post và Fox News xác nhận trong một bài đăng trên X.
BREAKING Suspected shooter in the WHCA shooting reportedly identified as 31-year-old Cole Allen of Torrance, California, a Mechanical Engineering. pic.twitter.com/6tMXIgIAaK
Các báo cáo cho biết Allen đã lắp ráp một khẩu súng trường trong một phòng phía sau không được bảo vệ trước khi cố gắng nổ súng gần các máy đo từ trường.
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lực lượng cảnh sát và các nhân viên Mật vụ đang khống chế một người đàn ông nằm trên mặt đất trong sảnh khách sạn Hilton.
🚨🇺🇸 BREAKING: The suspect in the White House Correspondents' Dinner shooting has been identified as 31-year-old Cole Tomas Allen of Torrance, California.
-Video has emerged showing someone on the ground with U.S. Secret Service agents inside the Washington Hilton
Allen có vẻ là một cựu sinh viên của Caltech, người đã nhận bằng thạc sĩ khoa học máy tính từ Đại học bang California, Dominguez Hills năm ngoái.
Allen cũng từng làm giáo viên. Theo một bài đăng trên Instagram , anh ấy được vinh danh là "Giáo viên của tháng" vào tháng 12 năm 2024 tại trường C2 Education ở Torrance.
Tính đến sáng sớm Chủ nhật, vẫn chưa có bản tuyên ngôn hay động cơ rõ ràng nào được công bố, và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
🚨🇺🇸BREAKING: The first image of the alleged shooter from the White House Correspondents' Dinner has emerged, showing a body on the stairs at the Washington Hilton surrounded by law enforcement.
Vụ xả súng xảy ra trong bối cảnh chính những nhân vật truyền thông đã dành nhiều tuần phản đối việc ông Trump tham dự bữa tối đó lại đang kêu gọi phản đối mạnh mẽ hoặc tẩy chay hoàn toàn.
Như trang The Gateway Pundit đã đưa tin , hơn 250 nhà báo đã ký một bức thư yêu cầu Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng sử dụng đêm đó để lên án tổng thống, trong khi các hãng tin như HuffPost tẩy chay hoàn toàn, và Jim Acosta kêu gọi các phóng viên "hãy bỏ đi".
Hãng tin AP đưa tin :
Một quan chức thực thi pháp luật xác nhận có kẻ xả súng. Một sĩ quan cảnh sát bị trúng đạn vào áo chống đạn nhưng dự kiến sẽ không sao, một sĩ quan cảnh sát khác nói với hãng tin AP.
Một số người trong đám đông cho biết họ nghe thấy từ năm đến tám phát súng. Hội trường tiệc – nơi hàng trăm nhà báo nổi tiếng, người nổi tiếng và các nhà lãnh đạo quốc gia đang chờ đợi bài phát biểu của Trump – đã được sơ tán ngay lập tức. Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã chiếm giữ vị trí bên trong tòa nhà trong khi mọi người được phép rời đi nhưng không được vào lại ngay lập tức. An ninh bên ngoài cũng được thắt chặt tối đa.
Những người tham dự bao gồm ông Trump, Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và nhiều lãnh đạo khác của chính quyền Trump.
Trong buổi tối đầy biến động ngày 25/04/2026, hình ảnh một người phụ nữ châu Á sang trọng, điềm tĩnh ngồi cạnh Tổng thống Trump trước khi vụ nổ súng xảy ra đã khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là người Việt, vô cùng tò mò. Người phụ nữ đó không ai khác chính là Weijia Jiang – một trong những nữ nhà báo gốc Á quyền lực nhất tại Mỹ hiện nay và là Chủ tịch đương nhiệm của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Weijia Jiang: Người con gốc Việt đứng đầu giới báo chí Mỹ
Ít ai biết rằng Weijia Jiang sinh ra tại Xiamen nhưng có nguồn gốc gia đình và những mối liên hệ mật thiết với cộng đồng người Việt (cô từng chia sẻ về nguồn gốc di dân của gia đình mình). Hiện cô là phóng viên kỳ cựu của CBS News tại Nhà Trắng. Với sự sắc sảo và bản lĩnh, cô đã được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) – vị trí đóng vai trò "chủ nhà" của bữa tiệc tối 25/4.
Theo đúng nghi thức ngoại giao của buổi tiệc, với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội, Weijia Jiang ngồi ở vị trí trang trọng nhất tại bàn trung tâm, ngay bên cạnh Tổng thống Hoa Kỳ. Người ta thường nói "Gần lửa rát mặt", và tối hôm đó, Weijia Jiang đã thực sự ở rất gần tâm điểm của một trong những sự cố an ninh nghiêm trọng nhất lịch sử hiện đại Mỹ. Bản lĩnh trước nòng súng và trách nhiệm của người cầm lái
Khi tiếng súng vang lên và toán mật vụ lao tới bảo vệ ông Trump, khung cảnh lúc đó được ví như "Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", mọi thứ trở nên hỗn loạn cực độ. Tuy nhiên, hình ảnh Weijia Jiang trong đêm đó đã để lại ấn tượng mạnh mẽ.
Sau khi tình hình tạm ổn định, thay vì lánh mặt, chính cô là người đã dũng cảm bước lên bục phát biểu để trấn an hàng nghìn khách mời đang hoảng loạn. Với giọng nói bình tĩnh, cô thông báo: "Mọi người đều an toàn, Tổng thống và Đệ nhất phu nhân đã được đưa đến nơi bảo vệ". Hành động này minh chứng cho câu tục ngữ "Lửa thử vàng, gian nan thử sức". Trong giây phút sinh tử, cô không chỉ bảo toàn được sự bình tĩnh của bản thân mà còn hoàn thành trách nhiệm của một người đứng đầu tổ chức báo chí lớn nhất nước Mỹ.
Biểu tượng cho sự vươn lên của người gốc Á
Việc một phụ nữ gốc Á ngồi ngang hàng với Tổng thống Mỹ trong một sự kiện quan trọng bậc nhất của giới truyền thông là niềm tự hào lớn lao. Đối với cộng đồng người Việt và người gốc Á nói chung, hình ảnh Weijia Jiang ngồi cạnh ông Trump không chỉ là một vị trí ngồi tình cờ, mà là biểu tượng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ.
Dù vụ nổ súng đã khiến buổi tiệc bị gián đoạn, nhưng cái tên Weijia Jiang đã ghi dấu ấn sâu đậm. Cô chính là người đã tuyên bố trước toàn thể quan khách: "Buổi tiệc sẽ không dừng lại ở đây, chúng ta sẽ làm lại trong 30 ngày tới". Một tuyên bố khẳng định rằng bạo lực không thể dập tắt được tiếng nói của tự do và báo chí.
Vụ nổ súng tại Washington Hilton năm 2026 sẽ còn được nhắc lại nhiều như một vết sẹo của lịch sử. Nhưng bên cạnh đó, người ta cũng sẽ nhớ về hình ảnh người phụ nữ gốc Á bản lĩnh đã sát cánh cùng các nhà lãnh đạo cao nhất trong đêm kinh hoàng đó. Weijia Jiang chính là minh chứng cho việc dù ở bất cứ đâu, người Việt và gốc Việt luôn có thể đứng vững và tỏa sáng, ngay cả trong những thời khắc ngặt nghèo nhất.
Weijia Jiang thường xuyên có những cuộc chất vấn nảy lửa với ông Trump trong các buổi họp báo trước đây, nhưng tối nay, họ đã cùng nhau trải qua một khoảnh khắc đối diện với hiểm nguy thực sự.
Tâm lý người tiêu dùng Mỹ tháng 4 xuống mức thấp nhất từ trước đến nay, do giá xăng và hàng hóa tăng bởi xung đột Trung Đông.
Theo khảo sát của Đại học Michigan, tháng 4, chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ ở mức 49,8 điểm. Mức này cao hơn dự báo của các chuyên gia do Reuters thăm dò (48 điểm), nhưng vẫn là ngưỡng thấp nhất từ trước đến nay.
Tháng trước, chỉ số này ở mức 53,3. Sang tháng 4, sự sụt giảm tâm lý diễn ra ở mọi nhóm người tiêu dùng, bất kể quan điểm chính trị, mức thu nhập và cả nhóm đầu tư chứng khoán.
Bà Joanne Hsu, Giám đốc khảo sát của Đại học Michigan, nhận định xung đột Trung Đông tác động đến người tiêu dùng Mỹ chủ yếu thông qua cú sốc giá xăng và có thể lan sang các mặt hàng khác.
"Các diễn biến quân sự và ngoại giao chưa giải quyết được hạn chế về nguồn cung, cũng như áp lực giá năng lượng, nên khó có thể cải thiện niềm tin", bà nói.
Khách mua sắm tại Whole Foods Market ở New York ngày 23/7/2025. Ảnh: Reuters
Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trong tháng 4, mỗi gallon xăng bán lẻ tại Mỹ trung bình trên 4 USD, dầu diesel hơn 5 USD.
Các chuyên gia dự báo hộ gia đình thu nhập thấp sẽ cắt giảm chi tiêu. "Tác động từ giá xăng đến mức tăng thu nhập khả dụng thực tế sẽ làm chậm tăng trưởng tiêu dùng", Grace Zwemmer, nhà kinh tế tại Oxford Economics, nhận định.
Xung đột Trung Đông khiến eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu, LNG toàn cầu - bị gián đoạn. Dù không phụ thuộc vào nguồn cung này, nhưng Mỹ vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề do giá dầu tăng vọt, có thời điểm sát 120 USD một thùng, lạm phát chi phí năng lượng và giá hàng hóa tăng.
Bà Heather Long, kinh tế trưởng tại Navy Federal Credit Union, cảnh báo thách thức sẽ lớn hơn khi chi phí vận chuyển tăng cao được chuyển sang người mua cuối. "Tâm lý thị trường không cải thiện cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa và xung đột chấm dứt", bà nói.
Lạm phát kỳ vọng của người tiêu dùng trong năm tới đã tăng lên 4,7%, từ mức 3,8% hồi tháng 3. Con số này cũng vượt mức ghi nhận vào 2024 và cao hơn nhiều so với ngưỡng 2,3%-3% trong hai năm trước đại dịch Covid-19.
CẬP NHẬT: Tổng thống Trump sẽ tổ chức họp báo tại Nhà Trắng trong thời gian tới — Bữa tối đã được dời lịch.
Fox News đã cung cấp thông tin cập nhật mới nhất:
Tình trạng hỗn loạn đã xảy ra tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng khi tiếng súng vang lên và Tổng thống Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được đưa ra khỏi phòng khiêu vũ của khách sạn Washington Hilton vào tối thứ Bảy.
Video từ bên trong sự kiện cho thấy những người tham dự chui xuống gầm bàn và tìm chỗ trú ẩn khi sự hoảng loạn lan rộng khắp phòng.
Phóng viên John Roberts của Fox News đưa tin từ phòng khiêu vũ rằng đã có tiếng súng nổ và ông nghe nói nghi phạm xả súng đã bị lực lượng mật vụ khống chế.
Người dẫn chương trình của Fox News, Bret Baier, cho biết ông cũng nghe thấy tiếng súng nổ, nhưng lưu ý rằng chúng dường như không xuất phát từ bên trong phòng khiêu vũ.
Các nguồn tin cho biết với Fox News rằng người này không hề vào được bên trong phòng khiêu vũ, đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi hiện trường.
Tổng thống Trump được nhìn thấy nhanh chóng được lực lượng an ninh hộ tống ra khỏi phòng và các quan chức Nhà Trắng nói với Fox News Digital rằng cả ông, Đệ nhất phu nhân và bà Karoline Leavitt đều an toàn vào thời điểm này.
Nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn chưa rõ.
Như các bạn có lẽ đã biết, một vụ xả súng đã làm gián đoạn buổi tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng tối nay.
Rất may, Tổng thống Trump và các thành viên khác trong chính quyền của ông đã được sơ tán an toàn khỏi sự kiện.
Hiện tại, đã có thông báo rằng bữa tối đã bị hủy bỏ trong đêm nay. Nó sẽ được lên lịch lại vào một thời điểm nào đó trong vòng 30 ngày tới.
Theo thông tin được biết, Tổng thống Trump muốn quay lại dự bữa tối hôm nay, nhưng lực lượng an ninh đã khuyên không nên làm vậy.
Vì vậy, thay vì phát biểu tại bữa tối, Tổng thống Trump sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc tại Nhà Trắng trong thời gian rất ngắn nữa - chỉ trong vòng nửa giờ tới.
Tổng thống Trump vừa cập nhật tình hình cho chúng ta như sau:
🚨 BREAKING: President Trump will be hosting a press conference at the White House in 30 MINUTES after law enforcement recommends he NOT return to the WHCA dinner
He says the event will be rescheduled within 30 DAYS
TIN NÓNG: Tổng thống Trump sẽ tổ chức họp báo tại Nhà Trắng trong 30 PHÚT nữa sau khi lực lượng thực thi pháp luật khuyến cáo ông KHÔNG nên quay lại dự tiệc tối của WHCA.
Ông ấy nói sự kiện sẽ được lên lịch lại trong vòng 30 ngày.
“Đệ nhất phu nhân, Phó Tổng thống và tất cả các thành viên đều hoàn toàn khỏe mạnh. Chúng tôi sẽ nói chuyện với quý vị trong vòng nửa giờ nữa.”
Đọc toàn bộ tuyên bố của Tổng thống Trump trên Truth Social tại đây:
Cơ quan thực thi pháp luật đã yêu cầu chúng tôi rời khỏi hiện trường, theo đúng quy trình, và chúng tôi sẽ làm như vậy ngay lập tức. Tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo trong 30 phút nữa tại Phòng họp báo Nhà Trắng. Đệ nhất phu nhân, Phó Tổng thống và tất cả các thành viên Nội các đều hoàn toàn khỏe mạnh. Chúng tôi sẽ nói chuyện với các bạn trong nửa giờ nữa. Tôi đã nói chuyện với tất cả các đại diện phụ trách sự kiện, và chúng tôi sẽ lên lịch lại trong vòng 30 ngày. Tổng thống DONALD J. TRUMP
Karoline Leavitt đã xác nhận:
President Trump will deliver a statement in the White House Briefing Room.
Trước khi tổng thống đưa ra thông báo cập nhật này, Fox News đã đưa tin rằng ông vẫn quyết tâm tham dự sự kiện bằng mọi giá.
Hãy xem này:
🚨 NOW: The White House is attempting to convince President Trump NOT to go back to the White House Correspondents Dinner, but President Trump is HELLBENT on going, per seanhannity
"Unless they put him in a HARNESS, which they may do, I can see him walking back into that room"… pic.twitter.com/nhbPNzZWxM
HIỆN TẠI: Nhà Trắng đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Trump KHÔNG quay lại dự Tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng, nhưng Tổng thống Trump nhất quyết muốn đi, theo @seanhannity
"Trừ khi họ đeo dây nịt cho anh ta, điều mà họ có thể làm, tôi có thể thấy anh ta tự tin bước trở lại căn phòng đó."
"Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu: đó là tính cách của anh ấy. Anh ấy KHÔNG BAO GIỜ lùi bước."
Chẳng phải điều đó rất giống với Tổng thống Trump sao?
Tối nay, ông ấy hoàn toàn có nguy cơ bị ám sát ( một lần nữa ), nhưng ông ấy vẫn muốn quay lại sự kiện và phát biểu như thường lệ!
Hầu hết mọi người sẽ vội vã về nhà, nhưng Trump thì không.
Không, lực lượng thực thi pháp luật đã phải ép buộc ông ta quay lại Nhà Trắng và tổ chức họp báo ở đó.
(Ảnh: BBC)
Một số chi tiết mới đang nổi lên về vụ nổ súng tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc có sự tham dự củ Tổng thông Trump và Đệ nhất Phu nhân.
"Bảy đến tám phát súng đã được bắn ra", theo một nhân viên an ninh chính thức tại sự kiện này cho biết
Có những báo cáo mâu thuẫn về việc liệu tay súng bị nghi ngờ này đã bị giết hoặc bị bắt giữ.
Tổng thống Donald Trump đã cho đăng trên mạng xã hội ngay cho rằng, "kẻ xã súng đã bị bắt giữ. Buổi tiệc sẽ được tiếp tục". "Bất kể quyết định đó là gì, buổi tối sẽ khác hơn nhiều so với kế hoạch, và chúng tôi sẽ chỉ ra, rõ ràng, phải cho tiếp tục buổi tiệc lai thêm một lần nữa, trong 30 ngày sắp tới", ông Trump viết.
Các phóng viên Tòa Bạch Ốc cho biết, họ đang bị Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ cho giữ lại tại chổ, nhưng họ đã nghe lỏm được các nhân viên đặc vụ nói rằng một kẻ xả súng bị cáo buộc đang bị giam giữ.
Đây là một nhóm nhỏ các phóng viên, nhiếp ảnh gia và kỹ thuật viên được giao nhiệm vụ đưa tin về Tổng thống Trump mỗi ngày.
Tổng thống Trump được đưa ra khỏi bữa tiệc tối của các phóng viên Nhà Trắng sau khi xảy ra vụ nổ súng – KẺ NỔ SÚNG ĐÃ BỊ BẮT GIỮ
Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân Melania, Phó Tổng thống Vance và những người khác được cho là đã phải rời khỏi bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng trong một "sự cố an ninh".
Tổng thống và toàn bộ Nội các đã được sơ tán an toàn sau khi có tiếng súng nổ ra ở sảnh khách sạn Washington Hilton trong bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng.
Ban đầu có thông tin cho rằng kẻ xả súng đã bị tiêu diệt ở sảnh. Các báo cáo mới cho biết kẻ xả súng đã bị bắt giữ.
President Trump and dignitaries rushed out of WHCA dinner during security incident. Unclear what happened. @CBSNews
Video ghi lại khoảnh khắc Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania được đưa ra ngoài một cách vội vã.
Các nhân viên mật vụ đã lao đến chỗ Tổng thống Trump ngay khi có tiếng súng nổ ra ở sảnh.
Cơ quan mật vụ đã đưa ra một tuyên bố sau vụ xả súng:
We will provide updates as they become available and confirm information. Our teams are on the ground assessing the situation and investigating. All of our protectees are safe. pic.twitter.com/BYl6sR5WVU
Một buổi tối khá ấn tượng ở Washington DC. Lực lượng Mật vụ và Cảnh sát đã làm rất tốt. Họ hành động nhanh chóng và dũng cảm. Kẻ xả súng đã bị bắt giữ, và tôi đã đề nghị chúng ta "TIẾP TỤC BUỔI BIỂU DIỄN", nhưng sẽ hoàn toàn tuân theo chỉ đạo của Cảnh sát. Họ sẽ đưa ra quyết định trong thời gian ngắn. Bất kể quyết định đó là gì, buổi tối sẽ khác nhiều so với kế hoạch ban đầu, và chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu. Tổng thống DONALD J. TRUMP
Tổng thống Trump đã đưa ra tuyên bố thứ hai và cho biết theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, ông sẽ không quay trở lại phòng khiêu vũ:
Cơ quan thực thi pháp luật đã yêu cầu chúng tôi rời khỏi hiện trường, theo đúng quy trình, và chúng tôi sẽ làm như vậy ngay lập tức. Tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo trong 30 phút nữa tại Phòng họp báo Nhà Trắng. Đệ nhất phu nhân, Phó Tổng thống và tất cả các thành viên Nội các đều hoàn toàn khỏe mạnh. Chúng tôi sẽ nói chuyện với các bạn trong nửa giờ nữa. Tôi đã nói chuyện với tất cả các đại diện phụ trách sự kiện, và chúng tôi sẽ lên lịch lại trong vòng 30 ngày. Tổng thống DONALD J. TRUMP
Tổng thống Mỹ Donald Trump được các nhân viên mật vụ nhanh chóng cho sơ tán ra khỏi sự kiện tiệc tối cùng với Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc.
Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được các nhân viên mật vụ nhanh chóng đưa đi sơ tán ra khỏi sự kiện tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc diễn ra vào tối hôm 25/4 theo giờ miền Đông Hoa Kỳ.
Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ một tiếng nổ lớn chưa xác định. Sự kiện này được tổ chức tại một khách sạn ở thủ đô Washington D.C..
Các giói chức khác trong chính quyền ông Trump đến tham dự sự kiện cũng được cho sơ tán ngay lập tức, sau khi xảy ra cảnh hỗn loạn và âm thanh lớn ở gần khu vực phòng tiệc nơi chương trình tiệc tối đang diễn ra.
Nhiều người trong số 2,600 khách mời tham dự đã phải chạy tìm nơi trú ẩn an toàn , trong khi các nhân viên phục vụ nhanh chóng rời khỏi khu vực phía trước sảnh ăn.
Theo hình ảnh phát trực tiếp của C-SPAN, ngay trước khi được lực lượng an ninh đưa khỏi sân khấu, bà Melania Trump dường như đã phản ứng lo lắng với một diễn biến xảy ra trong đám đông và tỏ ra lo lắng.
Hoạt động cho sơ tán của các nhân viên mật vụ tại sự kiện tiệc tối có Tổng thống Trump tham gia. (Ảnh: Reuters)
Nguyên nhân chính thức của việc sơ tán này hiện chưa được công bố. Thông tin đang được tiếp tục được cập nhật.
Tin mới: Kẻ lạ mặt đã bị nhân viên an ninh bắn hạ sau khi có 6 phát súng bắn ra.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.