» Breaking News | Tin Mới |
Bước đột phá lớn: Ông Trump nói Iran đã đồng ý với yêu cầu quan trọng.
New Tab ↗
|
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm cho biết Iran đã đồng ý giao nộp kho dự trữ uranium làm giàu của mình, báo hiệu một bước đột phá lớn trong các cuộc đàm phán hạt nhân đầy cam go.
“Họ đã đồng ý trả lại cho chúng ta bụi hạt nhân,” ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, đề cập đến nguồn cung cấp uranium làm giàu của Iran.
Ông Trump nói thêm rằng Mỹ và Iran "rất gần" đạt được một thỏa thuận rộng hơn, đồng thời gọi các cuộc đàm phán đang diễn ra là "rất thành công".
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đang leo thang sau nhiều tuần gây áp lực quân sự và các cuộc đàm phán ngoại giao bí mật. Các quan chức Mỹ đã coi kho dự trữ uranium được làm giàu cao của Iran là vấn đề trọng tâm, cảnh báo rằng nó có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân nếu được tinh chế thêm.
Các chi tiết về việc chuyển giao tiềm năng vẫn chưa rõ ràng, bao gồm cả lượng uranium sẽ được chuyển giao và các điều kiện kèm theo. Các báo cáo gần đây cho thấy Iran có thể chỉ đồng ý vận chuyển một phần kho dự trữ của mình như một phần của thỏa thuận tạm thời, thay vì hoàn toàn giải thể chương trình hạt nhân của mình.
Ông Trump coi sự phát triển này là một bước tiến quan trọng hướng tới việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, một ưu tiên hàng đầu của chính quyền ông trong bối cảnh xung đột đang diễn ra trong khu vực.
Tuy nhiên, vẫn còn những điểm bất đồng lớn. Iran phản đối việc đặt ra các giới hạn dài hạn đối với việc làm giàu uranium, trong khi Mỹ thúc đẩy các hạn chế nghiêm ngặt và sự giám sát quốc tế như một phần của bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào.
Hiện tại, ông Trump đang thể hiện sự tự tin rằng một thỏa thuận nằm trong tầm tay. Việc Tehran có thực hiện lời hứa hay không — và lượng uranium thực sự được giao nộp là bao nhiêu — sẽ quyết định liệu đây có phải là một bước đột phá thực sự hay chỉ là một sự tạm lắng trong một cuộc đối đầu đầy biến động.
|
|
0 Replies | 138 Views |
Apr 16, 2026 - 11:17 PM - by kentto
|
Giám đốc OMB của Tòa Bạch Ốc Russell Vought ra điều trần trước Quốc Hội: Cơ quan DHS đang trên đà bị tan rã
New Tab ↗
|
Giám đốc OMB Russell Vought
Giám đốc Văn phòng Quản trị và Phụ trách Ngân sách Tòa Bạch Ốc (OMB) Russell Vought có nói với các thượng nghị sĩ tại một phiên điều trần của Ủy ban Ngân sách hôm thứ Năm 16/4 cho rằng Bộ An ninh Nội địa (DHS) đang trên đà bị tan rã vì Quốc hội đã không thông qua ngân sách tài trợ cho bộ phận này kể từ khi nguồn tiền đã hết hạn vào ngày 14/2 vừa qua.
Vought nói với các thượng nghị sĩ rằng tình hình tại bộ phận đang bị gần như tê liệt khi ông và Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin tranh đấu để giữ cho các nhân viên liên bang không còn bỏ việc.
"Không có tiền cho toàn bộ Bộ An ninh Nội địa", ông Vought nói với Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Lindsey Graham (CH-S.C.).
"Hiện tại, Bộ An ninh Nội địa đang bị tan rã vì Bộ trưởng và tôi đang phải tìm cách để tạm thời hỗ trợ chi trả tiền lương của mọi người hầu không để mọi người phải nghỉ việc và bắt tay tìm kiếm chổ làm việc mới", ông Vought nói.
Giới chức cao cấp của chính quyền Trump cảnh cáo rằng nhiều nhân viên khác sẽ nghỉ việc nếu Quốc hội không sớm chấm dứt việc đóng cửa một phần đã kéo dài hơn 2 tháng qua.
"Sau khi Bộ trưởng Mullin lên nhậm chức đã phải đối diện với hiện trạng đáng lo ngại và chúng tôi cần có một cơ chế tài trợ cho toàn thể Bộ An ninh Nội địa", ông Vought cho biết thêm
Ông cho biết chính quyền đang tạm thời cho sử dụng một quỹ từ Đạo luật Dự luật Một đẹp lớn được ban hành vào năm ngoái để trả lương cho nguồn nhân sự tại Bộ này và Bộ trưởng An ninh Nội địa sẽ bó tay trược việc Quốc Hội không thong qua ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa kịp thời.
Khi bị các thượng nghị sĩ thúc ép trả lời hôm thứ Năm về những nỗ lực của chính quyền Trump nhằm làm suy yếu quyền lực của Quốc Hội theo Hiến pháp, ông Vought đã lắc đầu và trả lời "Không" nhiều lần sau khi các thành viên của Ủy ban Ngân sách Thượng viện tố cáo ông đã vi phạm luật qua việc từ chối không chi tiền theo đạo luật mà Quốc hội đã thông qua.
Vought còn tuyên bố rằng một phần công việc của văn phòng ông là bảo đảm "tiền công quỹ được chi tiêu đúng chổ".
"Chúng tôi cần bảo đảm rằng số tiền được Quốc Hội thông qua phải chi tiêu phù hợp với chương trình nghị sự của chúng tôi", Vought nói thêm.
Thượng nghị sĩ Chuck Grassley (CH-IA) là đảng viên Cộng hòa duy nhất trong Ủy ban Ngân sách đã tham gia vào những lời chỉ trích nói trên, kêu gọi ông Vought phải cho thực hiện chi trả những khoản tiền mà Quốc Hội đã cho thông qua về các quỹ liên quan đến Quỹ Khối Dịch vụ Cộng đồng mà ông này cho biết, đã không được thực thi.
Thượng nghị sĩ Merkley đưa ra nhận xét: "Đây là một chính phủ độc tài đang hoạt động giống như tổng thống là ông vua. Và nếu chúng ta muốn cứu nền dân chủ của chúng ta, chúng ta phải tự cứu mình ra khỏi chiến lược mà ông Vought đang thực hiện theo lệnh của ông Trump".
|
|
0 Replies | 76 Views |
Apr 16, 2026 - 10:57 PM - by trungthuc
|
Luật sư ở California, từng giúp cho ông Trump lật ngược lại kết quả bầu cử năm 2020, đã bị tước bằng, giấy phép hành nghề
New Tab ↗
|
SAN FRANCISCO, California
Một luật sư ở California, từng cố gắng giúp cho Tổng Thống Donald Trump lật ngược lại kết quả bầu cử năm 2020, đã bị tước giấy phép hành nghề ở tiểu bang này, theo hãng tin AP.
Hôm thứ Tư, 15/4, Tối Cao Pháp Viện California ra lệnh tước bằng luật sư của ông John Eastman và loại bỏ ông ra khỏi luật sư đoàn của tiểu bang. Quyết định của tòa khép lại nỗ lực suốt mấy năm nay của đoàn luật sư tiểu bang về việc tước bỏ bằng luật sư của ông Eastman sau khi ông này vạch ra chiến lược pháp lý để cho ông Mike Pence, vốn là phó tổng thống lúc đó, can thiệp vào thủ tục chứng nhận ông Joe Biden đắc cử tổng thống hồi năm 2020.

Ông John Eastman. (Ảnh: Getty Images)
Hồi năm ngoái, chánh án Tòa án Luật sư Đoàn California đề nghị tước bỏ giấy phép hành nghề luật của ông Eastman ở tiểu bang này. Ông Eastman lập luận ông bị trừng phạt chỉ vì làm cố vấn pháp lý.
Ông George Cardona, luật sư về xét xử chính của Luật sư Đoàn California, cho hay TCPV tiểu bang ra lệnh tước bằng luật sư ông Eastman sau khi có bằng chứng rõ ràng ông đã "tung ra những lời bịa đặt về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 để lừa dối tòa án, giới chức công cộng, và người dân Mỹ".
"Lệnh của tòa cho thấy rõ hành vi sai trái của ông Eastman không phù hợp với tiêu chuẩn liêm chính mà mọi người hành nghề luật sư ở California phải có", ông Cardona cho biết.
Ông Randall Miller, luật sư của ông Eastman, tuyên bố phán quyết này "đặt ra nhiều mối lo ngại hệ trọng về Hiến Pháp" và cho biết sẽ đưa vụ này lên TCPV liên bang.
Ông Miller nhấn mạnh phán quyết này "xa rời tiền lệ đã có từ lâu của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ về bảo vệ quyền trong Tu Chính Án Số 1, đặc biệt trong vấn đề kỷ luật luật sư"
|
|
0 Replies | 164 Views |
Apr 16, 2026 - 10:19 PM - by trungthuc
|
Cam Ashling, nữ ứng cử viên gốc Việt ra tranh cử Bộ trưởng Hành Chánh tiểu bang Georgia
New Tab ↗
|
Bà Cam Ashling, ứng cử viên gốc Việt cho chức vụ Bộ trưởng Hành Chánh Georgia, tuyên bố ra tranh cử với thông điệp mạnh mẽ: Cải tổ hệ thống bầu cử, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh nhỏ, và bảo vệ cộng đồng cư dân trước nạn gian lận về tài chính.
Bà Cam Ashling, nữ ứng cử viên gốc Việt, ra tranh cử Bộ trưởng Hành Chánh tiểu bang Georgia. (Ảnh: Camlovesga.com)
Bà Cam là một trong bốn ứng cử viên của đảng Dân Chủ tham gia trong vòng bầu cử sơ bộ vào ngày 19 tháng Năm tới đây.
"Tôi ra tranh cử vì văn phòng này đang phục vụ không hề tốt cho bất cứ một ai", bà Cam, tên Việt Nam là Cẩm, cho biết. "Cử tri đã quá mệt mỏi với những sự tranh cãi vô bổ không có hồi kết về bầu cử".
Theo bà, sự ưu tiên hàng đầu là cho khôi phục lại niềm tin vào hệ thống bầu cử của tiểu bang Georgia.
"Tôi muốn tạo ra một hệ thống bầu cử trong sạch, rõ ràng và minh bạch đến mức không có ai còn nghi ngờ hay tranh cãi thêm nữa", nữ ứng cử viên này nhấn mạnh.
Với hơn một thập niên làm việc trong lĩnh vực bảo vệ quyền bầu cử, bà cho biết đã trực tiếp hỗ trợ cho hàng ngàn cử tri, đặc biệt là người cao niên.
"Tôi luôn ở ngoài thực địa, tôi hiểu được người dân đang gặp khó khăn gì, và tôi biết cách sửa chửa nó", bà này nói thêm.
Bà là chủ nhân một cơ sở kinh doanh nhỏ, cựu môi giới chứng khoán có giấy phép, một người nông dân chăn nuôi, và là người mẹ đơn thân.
Không chỉ dừng ở bầu cử, bà Cam đặc biệt nhấn mạnh đến giới kinh doanh nhỏ, trong đó có đông đảo người Việt ở đây.
"Các cơ sở kinh doanh nhỏ là xương sống của nền kinh tế ở Georgia, nhưng họ lại bị đối xử như loại khách hàng hạng hai", bà này bày tỏ.
Bà lên tiếng chỉ trích hệ thống đăng ký kinh doanh hiện tại "đã lỗi thời, gây ra nhiều bất công" và cam kết sẽ cho cải tổ toàn diện.
"Tôi muốn biến việc mở ra kinh doanh làm ăn sẽ được dễ dàng, minh bạch, và công bằng hơn cho mọi người, không phân biệt ngôn ngữ hay xuất thân", bà còn nói thêm.
Bà cũng cho hay, nếu đắc cử, bà sẽ cho chỉnh sửa trang web tài chính của tiểu bang để có bổ sung thêm nhiều ngôn ngữ hơn nhằm phục vụ cho cộng đồng người thiểu số.
Một điểm nhấn khác trong chiến dịch của bà là bảo vệ người cao niên tránh khỏi các vụ lừa đảo về tài chính.
"Chúng ta không thể để cho người lớn tuổi mất tất cả tiền tiết kiệm vì chiêu trò lừa đảo rồi mới đi tìm cách giải quyết. Phải ngăn chặn ngay từ đầu", bà Cam nhấn mạnh thêm.
Hành trình của bà Cam bắt đầu từ một gia đình tỵ nạn Việt Nam. Cha bà sau thời gian ở tù cải tạo, quyết định đưa gia đình bốn người vượt biên qua đường bộ đến Campuchia.
Gia đình bà Cam từng sống ở trại tỵ nạn tại Thái Lan và Philippines trước khi đến Gwinnett County, Georgia, vào năm 1988.
"Tôi đến nước Mỹ mà không biết đọc hay viết bằng bất cứ ngôn ngữ nào dù ở trại tỵ nạn một thời gian khá dài", bà Cam nhớ lại.
Xuất thân khó khăn và chứng kiến cha mẹ làm việc cực nhọc trong công xưởng phần nào đã định hình ra nhân cách và nổ lực phấn đấu của bà.
"Tôi đã học được nếu làm việc chăm chỉ thôi vẫn chưa đủ, mà phải làm việc thông minh, phải nắm biết chiến lược lâu dài và luôn phấn đấu vươn lên", bà nói.

(Minh họa)
"Nếu chúng ta không dấn thân vào, chúng ta sẽ không có mộ ai đại diện cho tiếng nói của mình", bà Cam gửi thông điệp đến cử tri gốc Việt ở Georgia.
Bà cũng đưa ra lời cam kết trực diện với cử tri: "Tôi sẽ bảo vệ lá phiếu của quý vị, bảo vệ tiền bạc của quý vị, và giúp cho kinh tế của Georgia ngày càng phát triển lớn mạnh hơn"
Cuộc tổng tuyển cử cho chức vụ Bộ trưởng Hành Chánh Georgia sẽ diễn ra vào ngày 3/11/2026.
Bộ trưởng Hành Chánh Georgia đương nhiệm là ông Brad Raffensperger sẽ không ra tái ứng cử kỳ này mà đang chuẩn bị tranh cử chức Thống đốc tiểu bang.
Theo nghiên cứu của Pew Research, dân số người Việt tại Georgia ước tính khoảng 60,000 đến 74,000 người, tập trung chủ yếu tại khu vực đô thị Atlanta.
Tính cho đến năm 2024, cộng đồng người Việt chiếm khoảng 0.65% dân số tiểu bang. Gwinnett County được xem là trung tâm chính của người Việt, với mức tăng trưởng đáng kể so với chỉ khoảng 2,000 cư dân vào năm 1980.
Ứng cử viên Cam Ashling cũng cho biết thêm: "Đây không chỉ là một chức vụ chính trị. Đây là bộ máy vận hành kinh tế của tiểu bang và tôi biết cách để thúc đẩy cho nó hoạt động tốt hơn".
Hồi năm 2022, một người gốc Việt khác, dân biểu Bee Nguyễn của Địa Hạt 89 lúc đó, cũng tranh cử chức vụ này với ông Brad Raffensperger.
Để biết thêm thông tin và hỗ trợ bà Cam Ashling trong chiến dịch tranh cử, xin vào trang web: www.camlovesga.com.
|
|
0 Replies | 159 Views |
Apr 16, 2026 - 10:07 PM - by trungthuc
|
Hoa Kỳ luôn trong tư thế sẵn sàng để tấn công cơ sở hạ tầng của Iran
New Tab ↗
|
WASHINGTON, D.C.
Quân đội Hoa Kỳ luôn trong tư thế sẵn sàng để tấn công các cở sở hạ tầng và cho khai hỏa với bất cứ tàu bè nào không tuân thủ lệnh phong tỏa của Tổng Thống Donald Trump tại eo biển Hormuz, bất chấp sự thỏa thuận tạm ngừng bắn kéo dài trong hai tuần với Iran.
Bộ trưởng Chiến Tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân, Tướng Dan Caine, tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Ngũ Giác Đài sáng hôm thứ Năm, 16 tháng Tư, theo Reuters vừa đưa tin.

(Minh họa)
"Nếu quý vị không tuân thủ lệnh phong tỏa, chúng tôi sẽ cho sử dụng vũ lực", Tướng Caine phát biểu.
Bộ trưởng Hegseth đứng bên cạnh hai trong số những nhân viên cao cấp nhất của quân đội Hoa Kỳ, phát biểu rằng "Iran cần biết lựa chọn một cách khôn ngoan khi chuẩn bị đàm phán với Hoa Kỳ. Nếu không, quân đội Hoa Kỳ có thể chuyển đổi từ cuộc phong tỏa này sang các hành động tác chiến với quy mô lớn".
"Chúng tôi đang cho nạp lại đạn dược với sức mạnh to lớn hơn bao giờ hết, cùng với tin tức tình báo chính xác hơn", ông Hegseth có nói. "Chúng tôi đã nhắm toàn bộ các mục tiêu và sẵn sàng cho khai hỏa vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của quý vị, vào các nguồn phát điện còn lại, cũng như ngành kỹ nghệ năng lượng. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn sẽ không phải cho thực hiện điều đó"
Trong những lời phát biểu nhắm vào giới chóp bu lãnh đạo Iran, Bộ trưởng Hegseth đưa ra nhận định cho rằng, quyết định phong tỏa từ Tổng Thống Trump "là phương thức giải quyết ôn hòa nhất có thể cho thực thi".
Ông này còn cho biết, theo chỉ đạo của tổng thống, DOD sẽ bảo đảm "Iran không bao giờ có được vũ khí nguyên tử"
"Không bao giờ", ông Hegseth nhấn mạnh. "Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề theo cách thức ôn hòa, thông qua một thỏa thuận do vị phó tổng thống xuất sắc cùng đội ngũ đàm phán của chúng tôi dẫn dắt, hoặc chúng tôi cũng có thể chọn cách giải quyết thật cứng rắn".
Tướng Caine cho biết lệnh phong tỏa sẽ được áp dụng đối với tất cả các tàu, bất kể quốc tịch, đang hướng tới hoặc rời khỏi các hải cảng của Iran. Tính cho đến nay, có 13 con tàu đã đưa ra lựa chọn sáng suốt là quay đầu trong bối cảnh lệnh phong tỏa đang diễn ra, theo CBS News trích dẫn lời của Tướng Caine nói trong cuộc họp báo.
Hoa Kỳ đã bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa đối với các hải cảng của Iran vào hôm thứ Hai, 13/4 trong bối cảnh Iran đang tìm cách duy trì quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz và hạn chế lưu thông qua tuyến đường thủy này sau khi áp đặt lệ phí 2 triệu USD cho mổi chiếc tàu đi qua. Một giới chức Hoa Kỳ có tiết lộ ra với đài CBS News rằng lệnh phong tỏa này đang được thực thi tại Vịnh Oman, ngay bên ngoài eo biển Hormuz.
Để đáp trả, giới chức Iran đã công khai đe dọa sẽ cho đánh chìm các chiến hạm của Mỹ và phong tỏa một tuyến đường hàng hải quan trọng thứ hai là Hồng Hải.
Liên quan đến lệnh phong tỏa eo biển Hormuz, tổng thống đã tuyên bố trên Truth Social rằng TQ rất hài lòng với việc ông đang làm là "cho mở cửa vĩnh viễn eo biển Hormuz". Để đổi lại, Bắc Kinh cam kết sẽ không gửi vũ khí đến Tehran nữa.
"TQ rất hài lòng khi tôi cho mở cửa vĩnh viễn eo biển Hormuz. Tôi làm điều này cũng là vì họ và vì cả thế giới nữa. Tình huống này sẽ không bao giờ được lặp lại nữa", ông Trump viết trên Truth Social hôm 14/4.
Hôm qua thứ Tư, 15/4, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự lạc quan sẽ đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran. Ông Trump hi vọng rằng lệnh phong tỏa này sẽ buộc Iran phải chấp thuận các điều kiện của Hoa Kỳ để chấm dứt cuộc chiến, bao gồm việc cho mở cửa thông thương eo biển Hormuz, gọi đây là một điều kiện đối với lệnh ngừng bắn, vốn sẽ hết hiệu lực vào tuần tới.
|
|
0 Replies | 283 Views |
Apr 16, 2026 - 7:30 PM - by trungthuc
|
ILLINOIS: Cảnh sát đang điều tra về lời đe dọa cho đánh bom nhà người anh của Đức Giáo Hoàng Leo XIV
New Tab ↗
|
Sở Cảnh sát ở New Lenox, Chicago đang cho điều tra về một lời đe dọa đánh bom tại nhà của ông John Prevost, người anh lớn của Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Cảnh sát trưởng New Lenox, ông Micah Nuesse, có nói với tờ báo địa phương Chicago Tribune vào sáng hôm thứ Năm, 16/4.
Theo thông cáo báo chí từ Sở Cảnh Sát ở New Lenox, các nhân viên cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vào khoảng 6 giờ 30 phút tối hôm thứ Tư, 15/4, sau khi nhận được báo cáo về lời đe dọa cho đánh bom tại nhà ông Prevost.

Ông John Prevost, anh của Đức Giáo Hoàng Leo XIV đang trả lời đài Fox32 về vụ cảnh sát nhận tin nhà ông bị dọa đánh bom.
Các đơn vị chuyên trách, bao gồm đội chó nghiệp vụ phát hiện chất nổ thuộc văn phòng Cảnh sát trưởng quận Will đã được huy động để hỗ trợ cho công tác điều tra.
"Cuộc điều tra đang tiến hành, cảnh sát đang được tích cực cho rà xét khu vực", viên Cảnh sát trưởng Nuesse cho biết.
Cũng theo lời ông Nuesse, không có báo cáo về thương vong nào xảy ra tại nhà của anh trai của Đức Giáo Hoàng. Những cư dân lân cận nhận được yêu cầu đi sơ tán khi có xuất hiện mối đe dọa đã được phép trở về nhà.
Sở Cảnh sát ở New Lenox cho biết, phía cảnh sát đang nỗ lực xác định nguồn gốc của nguồn tin đe dọa cho đánh bom này. Cảnh sát cũng nhấn mạnh thêm, nếu cố tình đùa giỡn về một sự việc có tính chất nghiêm trọng như vậy là một hành vi phạm pháp hình sự nặng nề và có thể dẫn đến việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Một phát ngôn viên của Cục Điều Tra Liên Bang (FBI) tại Chicago cho biết hôm thứ Năm rằng, FBI đã nắm được thông tin về mối đe dọa này và đã liên lạc với các cơ quan thực thi pháp luật. Tuy nhiên họ chuyển mọi câu hỏi liên quan sang cho Sở Cảnh Sát ở New Lenox giải quyết, theo tờ Chicago Tribune đưa tin.
Vào đầu tuần này, Tổng Thống Donald Trump đã lớn tiếng công kích trực tiếp Đức Giáo Hoàng, cáo buộc Ngài là người "YẾU KÉM đối với tội ác, rất tệ trong chính sách ngoại giao" và "chiều lòng phe cánh tả cực đoan". Nhưng ngược lại, ông Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với một người anh kế nữa của Đức Giáo Hoàng là ông Louis Marius Prevost, hiện đang sinh sống ở Florida, người mà ông Trump gọi là "hoàn toàn MAGA".
"Tôi thích người anh em Louis của ông ấy hơn nhiều so với chính ông ấy, bởi vì Louis hoàn toàn là người của phong trào MAGA. Louis hiểu rõ vấn đề, còn Leo thì không!" ông Trump đăng trong thông điệp trên mạng xã hội Truth Social.
Trong buổi họp báo bất ngờ tại Tòa Bạch Ốc hôm 13/4, khi phóng viên hỏi Tổng Thống Trump có xin lỗi Đức Giáo Hoàng Leo XIV sau khi ông lên án Ngài vào tối hôm Chủ nhật hay không, thì ông nói "Chẳng có gì phải xin lỗi".
* Đọc thêm ở đây:
- https://www.chicagotribune.com/2026/...ome-new-lenox/
|
|
1 Reply | 255 Views |
Apr 16, 2026 - 7:08 PM - by S9g*
|
TRUMP - KHAMENEI VÀ 72 TIÊN NỮ Videos (có thể download) và những chuyện hài ngày hôm nay
New Tab ↗
|
Videos:
https://photos.app.goo.gl/xnCrB6UT5CDkvM2v6

Tôi đọc phát biểu của TS Nguyễn Lâm Thành, đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, mà thấy lòng nặng trĩu. Ông so sánh sân bay Long Thành với hai sân bay lớn khác trên thế giới vận hành năm 2019:
- Sân bay Đại Hưng (Bắc Kinh, Trung Quốc): diện tích gần tương đương Long Thành (khoảng 4.700 ha), thiết kế tới 7 đường băng, công suất 100 triệu hành khách/năm và 4 triệu tấn hàng hóa, nhưng vốn đầu tư chỉ 11,5 tỉ USD.
- Sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ): 4 đường băng, công suất 90 triệu lượt hành khách/năm, vốn đầu tư chỉ 12 tỉ USD.
Còn sân bay Long Thành: 4 đường băng, công suất 100 triệu lượt hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa, nhưng tổng vốn đầu tư lên tới 16 tỉ USD.
Nhân công và vật liệu rẽ hơn, nhưng tiền chênh nhau không phải ít.
Nhìn những con số này, tôi chỉ thấy thắc mắc đơn giản: sao mình lại đắt hơn hẳn như vậy?
Trong khi dân mình vẫn đang vật lộn với đủ thứ chi phí sinh hoạt, thuế phí, phạt hành chính… thì một công trình trọng điểm quốc gia lại tiêu tốn nhiều tiền đến thế. Tiền ấy lấy từ đâu? Cuối cùng cũng từ túi thuế của người dân và doanh nghiệp.
Tôi không phản đối việc xây sân bay hiện đại. Nhưng nếu đã làm, thì phải làm sao cho hợp lý, tiết kiệm và minh bạch. So với Đại Hưng hay Istanbul, Long Thành đang khiến nhiều người dân như tôi tự hỏi: liệu chúng ta có đang trả giá quá đắt cho một dự án “kỷ nguyên vươn mình” không?
Thông Nguyễn

Trong thế giới đầy những kỳ tích mang tầm nhân loại như: ngày 1/4 Mỹ đã một lần nữa đưa con người quay trở lại quỹ đạo Mặt Trăng sau hơn 50 với sứ mệnh Artemis II hay sự phát triển đột phá của AI trong nghiên cứu khoa học,... thì đâu đó ở xứ sở “Đông Lào”, cụ thể là ở phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh vừa nghĩ ra một sáng kiến ấn tượng, mang tầm quốc tế đó là “Nghiệp Đoàn Vé Số”.
Ngày 12 tháng 4, trong bầu không khí trang trọng, áo trắng, áo xanh tươm tất của cán bộ kèm cờ hoa, hội trường, bảng “Đại Biểu” quy mô làm người ta tưởng đây là một buổi lễ ra mắt một tập đoàn công nghệ cao sắp đưa Việt Nam vươn xa ra vũ trụ, hòng bẻ gãy sứ mệnh Artemis II của Mỹ, sánh vai với cường quốc năm châu, bốn biển. Nhưng không, đó là buổi lễ ra mắt tổ chức quản lý những người… đi bộ! Họ đi bộ hàng chục cây số chỉ để mời mọc từng tờ vé số với lợi nhuận giao động từ 1000đ đến 1200đ/ tờ.
Hai từ “Nghiệp đoàn” nghe thật oai phong, có lẽ tôi phải đến đó để cổ vũ, trợ oai cho những kẻ “ăn trên, ngồi trước” ở phòng lạnh, mang giày tây nhưng tâm cơ lại thích diễn hài, bày trò lo cho những đôi chân trần. Người bán vé số họ cần gì? cơm, áo, gạo, tiền hay một tấm thẻ “hội viên” được giới thiệu là “điểm tựa”? Vốn dĩ họ đã khó khăn, đau bệnh tự chịu, đói no tuỳ lúc thì nay lại gánh thêm một “điểm tựa tinh thần”. Chưa biết lợi ích ra sao nhưng quỹ hoạt động nghiệp đoàn này từ đâu ra? Ai lo? Hay lại được “trích” từ các tờ vé thấm đẫm mồ hôi của hội viên?
Nực cười hơn nữa, những kẻ đặt bút ký quyết định thành lập cái tổ chức kia có hiểu được cảm giác phải đi bộ dưới cái nắng chang chang trên dưới 39*C, mời từng tấm vé số để chăm lo cho bữa cơm hôm nay, ngày mai chưa biết ra sao không? Chúng có cảm thấy sượng khi đôi giày tây sáng bóng, bộ quần áo phẳng phiu đối nghịch với chiếc áo sờn vai của các “hội viên” bất đắc dĩ đang ngơ ngác trên sân khấu không? Nghiệp đoàn giúp ích gì được cho hội viên? Tổ chức cuộc thi xem ai bán hết vé số trong ngày sớm nhất hay mở tập huấn cách mời gọi khách mua? Không! Chỉ đơn giản là nơi lấy số liệu để thỏa mãn cho căn bệnh thành tích ăn vào máu, vào thịt của đám cán bộ rác rưởi đó thôi. Còn lạ gì cái kiểu chụp hình trao quà (bằng tiền của nhà hảo tâm) rồi đăng lên mạng rêu rao.
“Nghiệp đoàn bán vé số” là đỉnh cao của sự xa rời thực tế. Nếu muốn giúp, hãy cho họ công việc tốt hơn, an sinh xã hội tốt hơn,... hoặc chí ít đừng bày trò họp hành mất thời gian đi bán của họ. Đừng biến nỗi vất vả mưu sinh thành công cụ để đánh bóng ghế ngồi. Người nghèo cần miếng cơm manh áo, chứ không cần cái danh hiệu "hội viên" để rồi mỗi tháng lại phải trích ra vài tờ vé số để nuôi những kẻ "ngồi mát ăn bát vàng".
Nguyên Khôi
|
|
3 Replies | 804 Views |
Apr 16, 2026 - 3:08 PM - by Gibbs
|
Rời Florida vì 'kiếm 175.000 USD mỗi năm vẫn thấy nghèo'
New Tab ↗
|
Dù có mức lương 175.000 USD mỗi năm, Natalie Alatriste vẫn quyết định rời Florida khi chi phí sinh hoạt tăng mạnh, giao thông quá tải và môi trường sống không còn phù hợp.
Natalie Alatriste sinh ra và lớn lên trong gia đình gốc Mỹ Latin tại hạt Miami-Dade, bang Florida. Trong ký ức của Alatriste, Miami những năm 1990 là một thành phố sôi động nhưng không quá đông đúc, với môi trường đa văn hóa, nơi cộng đồng người gốc Cuba, Mexico, Haiti, Venezuela và Colombia cùng sinh sống.
Tuy nhiên, theo cô, diện mạo thành phố đã thay đổi rõ rệt sau đại dịch Covid-19. Làn sóng người từ các bang có chi phí cao như New York chuyển đến sau đại dịch đã đẩy giá cả tại Miami tăng nhanh.

Natalie Alatriste. Ảnh: BI
Alatriste làm việc tại một công ty toàn cầu với thu nhập khoảng 175.000 USD mỗi năm, thuộc nhóm cao ở bang nơi thu nhập trung vị của một hộ gia đình khoảng 75.000 USD/năm.
Tuy nhiên, Alatriste cho biết cô vẫn thấy "nghèo" khi phải chi trả cho các chi phí cố định cao ở Florida, đặc biệt là tiền nhà. Cô sống trong căn hộ hai phòng ngủ tại Coral Gables từ năm 2020, với giá thuê ban đầu 2.200 USD mỗi tháng, nhưng đến năm 2025 đã tăng lên 3.750 USD, dù điều kiện căn hộ không thay đổi.
Các chi phí khác như điện, thực phẩm và ăn uống bên ngoài cũng tăng đáng kể. Theo Alatriste, một ly cocktail giá 25 USD tại Miami đã trở thành điều bình thường. Giao thông cũng là vấn đề lớn khi các tuyến cao tốc thường xuyên thi công, khiến thời gian đi làm trên quãng đường khoảng 8 km có thể mất tới 30-45 phút vào giờ cao điểm.
"Hệ thống giao thông công cộng hạn chế, trong khi thời tiết nóng ẩm ở Florida khiến việc đi bộ hoặc sử dụng xe buýt trở nên bất tiện, bạn sẽ đến công ty trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại", Alatriste nói với Business Insider.
Từ năm 2024, cô bắt đầu tính đến việc rời Florida, khi chi phí sinh hoạt tăng mạnh và môi trường chính trị tại bang không còn phù hợp với quan điểm cá nhân. "Florida không còn khiến tôi cảm thấy như ở nhà nữa", Alatriste nói.
Quyết định rời đi không dễ dàng, vì gia đình cô vẫn sống tại Florida. Alatriste cho biết cô từng nhiều lần do dự trước khi đóng gói đồ đạc để chuyển nhà.
Năm 2025, cô chuyển đến Arlington, bang Virginia, sau thời gian dài cân nhắc về chi phí sống và định hướng cá nhân. "Ngày tôi rời đi rất xúc động, như thể bỏ lại tất cả những gì quen thuộc phía sau", cô nhớ lại.
Arlington là nơi cô từng có ấn tượng tốt từ thời trung học khi tham dự lễ nhậm chức của tổng thống Barack Obama năm 2009. Khu vực này, cách thủ đô Washington khoảng 20 phút di chuyển, được cô đánh giá phù hợp hơn với nhịp sống cá nhân.
Hiện Alatriste sống cùng bạn đời tại khu Shirlington, nơi tập trung nhiều gia đình trẻ, trong độ tuổi 30-40. Tại đây, cô xây dựng được các mối quan hệ hàng xóm, tham gia câu lạc bộ đọc sách và duy trì thói quen tập luyện, thay vì lối sống sôi động như ở Miami.
"Miami là nơi có văn hóa thiên về tiệc tùng, nên khi bước vào môi trường mới như thế này chính là điều tôi hằng mơ ước. Rốt cuộc tôi đã tìm thấy nó", cô nói với Arlington Today.
Alatriste cho biết cô cảm nhận rõ sự "dễ thở" về tài chính khi sống ở Arlington. Cô và bạn đời thuê một căn nhà phố ba tầng rộng khoảng 232 m2 với giá 4.350 USD mỗi tháng. Dù mức thuê không thấp, việc có hai nguồn thu nhập cùng mặt bằng chi phí sinh hoạt hợp lý hơn giúp cuộc sống bớt áp lực, từ tiền thực phẩm, bảo hiểm xe đến các khoản chi tiêu hàng ngày.
Sau khi rời công ty cũ, cô bắt đầu kinh doanh riêng trong lĩnh vực tư vấn, làm việc với các công ty chăm sóc sức khỏe. Theo Alatriste, môi trường tại Virginia thuận lợi hơn cho việc phát triển sự nghiệp khi tập trung nhiều tổ chức và chuyên gia trong ngành. Hiện cô có khoảng 5-6 khách hàng và đã tuyển nhân sự bán thời gian đầu tiên.
"Tôi không còn cảm giác lãng phí quá nhiều thời gian hay tiền bạc chỉ để duy trì cuộc sống. Dù vậy, tôi vẫn nhớ gia đình tại Florida và không loại trừ khả năng quay lại trong tương lai, nếu điều kiện sống tại Miami có những thay đổi đáng kể", Alatriste cho biết.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 493 Views |
Apr 16, 2026 - 1:28 PM - by goodidea
|
Rộ tin đồn Phó Thủ Tướng bị thanh trừng
New Tab ↗
|
Cuộc đời đúng là "họa phúc khôn lường", ai biết đâu ngày mai ra sao. Mới hôm qua còn là vị Phó Thủ tướng oai phong lẫm liệt, giọng nói oang oang trên công trường, ấy thế mà nay cái tên Trần Hồng Hà lại đang trở thành tâm điểm của dư luận khi bị tạm giam tại số 44 Yết Kiêu. Người ta vẫn bảo: “Đời người như bóng câu qua cửa sổ”, nhưng với ông Hà, đường bay sự nghiệp dường như đã gặp phải một cơn bão quá lớn, khiến ông phải “hạ cánh” vào nơi mà không một quan chức nào mong muốn.
Dư luận dậy sóng: Tin đồn và những câu chuyện chưa hồi kết
Những ngày gần đây, mạng xã hội râm ran trước nhiều thông tin xoay quanh ông Trần Hồng Hà – một nhân vật từng giữ vị trí quan trọng trong bộ máy điều hành “bị điều tra”, “bị tạm giữ”.
Trần Hồng Hà sinh năm 1963 tại vùng đất học Hà Tĩnh, con trai của một nhà giáo nhân dân danh tiếng. Với tấm bằng Tiến sĩ khai thác mỏ tại Liên Xô, ông bước vào quan trường với một lý lịch không thể đẹp hơn. Kinh qua đủ các chức vụ từ Cục trưởng, Thứ trưởng rồi lên đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), và đỉnh cao là chiếc ghế Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thế nhưng, đi kèm với sự thăng tiến thần tốc đó là những bóng đen bao phủ. Dân gian có câu: “Cây kim trong bọc có ngày lòi ra”. Những sai phạm tại Bộ TN&MT thời kỳ ông làm lãnh đạo đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ mặt đặt tên từ cuối năm 2022. Những khuyết điểm về thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo và sai phạm trong dự án đầu tư công đã gieo những mầm mống cho cái kết đắng ngắt ngày hôm nay.
Hình ảnh quá khứ: Tắm biển giữa bão Formosa
Nhắc đến Trần Hồng Hà, người dân miền Trung không bao giờ quên được thảm họa môi trường Formosa mười năm trước. Khi cá chết trắng bờ, biển ngấm độc xyanua, dân tình khóc hận vì mất kế sinh nhai, thì ông Hà – khi đó là Bộ trưởng TN&MT – lại có một màn trình diễn "đi vào lòng đất".
Ông dẫn đoàn lãnh đạo xuống biển Nhật Lệ tắm dưới mưa để chứng minh "biển sạch". Hình ảnh vị Bộ trưởng vừa bơi vừa hô to: “Nước trong veo, mát rượi các đồng chí ơi!” đã trở thành một vở hài kịch đen tối nhất lịch sử. Chưa dừng lại ở đó, màn gắp mực nướng thơm phức giữa vùng tâm dịch môi trường với lời khẳng định: “Mực ngon lắm, bà con cứ ăn đi!” đã khiến niềm tin của dân chúng chết lịm theo con cá, lá rau. Người ta mỉa mai gọi ông là "Hà khô mực". Hóa ra, chất độc không ngấm ngay vào người ông lúc đó, mà nó ngấm vào lòng dân, để rồi 10 năm sau, "tác dụng phụ" của thói bao che mới thực sự phát tác.
"Siêu Dự Án" 16 Tỷ Đô Và Cú Ngã Ngựa Tại Sân Bay Long Thành
Nếu Formosa là màn khởi đầu đầy tai tiếng, thì đại án Sân bay Long Thành chính là dấu chấm hết cho sự nghiệp của ông. Dự án 16 tỷ USD – niềm tự hào quốc gia – nay lại trở thành một "siêu mực Formosa phiên bản hàng không". Dân tình đang mong chờ ngày cất cánh, thì ông Hà lại “bay” thẳng vào phòng điều tra.
Cách đây không lâu, ông còn hùng hồn thị sát công trường, chỉ tay năm ngón bảo ACV: “Phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, đẩy nhanh tiến độ đi các đồng chí!”. Giờ thì hay rồi, các đồng chí làm nhanh quá, nhanh đến mức lệnh bắt ông và cả vợ ông cũng được thực thi siêu tốc. Sân bay thì vẫn nằm ì như con rùa già chưa cất cánh, còn vợ chồng ông thì đã hoàn tất "đường bay sự nghiệp" tại trại giam. Đúng là: “Ăn cơm chúa, múa tối ngày”, ăn quá dày thì có ngày nghẹn. 16 tỷ đô la, con số khổng lồ ấy rốt cuộc chỉ đủ để xây thêm vài phòng tạm giam cho những cán bộ "nhúng chàm".
Quan trường như một sân khấu lớn
Cuộc đời chính trị đôi khi giống như một vở kịch dài tập. Có lúc hào quang rực rỡ, có lúc lại chìm trong sóng gió dư luận.
Người đứng trên sân khấu ấy không chỉ đối diện với áp lực công việc, mà còn phải đối diện với ánh nhìn của hàng triệu người. Mỗi hành động, mỗi phát biểu đều có thể trở thành đề tài bàn tán.
Dù những thông tin lan truyền có đúng hay không, điều quan trọng nhất vẫn là niềm tin của người dân. Một khi niềm tin đã lung lay, thì việc khôi phục lại không hề dễ dàng. Những ký ức về các sự cố môi trường, những dự án chậm tiến độ hay những lời hứa chưa trọn vẹn – tất cả góp phần tạo nên một tâm lý hoài nghi trong xã hội.
Dân gian có câu:
“Một lần bất tín, vạn lần bất tin.”
Trong thời đại thông tin bùng nổ, ranh giới giữa sự thật và tin đồn ngày càng mong manh. Những câu chuyện xoay quanh các nhân vật công chúng vì thế cũng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Dưới thời ông Hà quản lý môi trường, biển chết đã đẩy hàng ngàn gia đình miền Trung vào cảnh ly hương. Nhờ chính sách "tắm biển, ăn mực" của ông mà thanh niên trai tráng phải bỏ xứ sang Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc lao động chui, lao động khổ sai để gửi tiền về. Người ta cay đắng cảm ơn "Hà khô mực" vì đã tạo ra một cuộc "ly tản quốc tế" hoành tráng, khiến dân nghèo biết mùi vị xứ người trong nước mắt.
Giờ đây, khi đang ngồi "uống trà" với các anh an ninh tại 44 Yết Kiêu, không biết ông Hà có còn nhớ vị mặn của mực Formosa hay cái nắng gió của công trường Long Thành? Cuộc đời chính trị của ông như một bộ phim hài châm biếm: từ anh hùng tắm biển đến tội đồ đại án.
Người xưa dạy: “Gieo nhân nào gặt quả nấy”, “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt”. Những gì ông đã làm với môi trường, với ngân sách quốc gia cuối cùng cũng đến ngày phải trả giá. Sân bay Long Thành rồi sẽ có người khác lo, nhưng cái "sân bay nhỏ" trong phòng tạm giam thì chỉ có vợ chồng ông tự đối mặt với nhau. Một bài học cảnh tỉnh đắt giá cho những ai mang danh "công bộc" nhưng lại chỉ lo "ăn dày" trên xương máu và niềm tin của nhân dân.
|
|
0 Replies | 917 Views |
Apr 16, 2026 - 11:49 AM - by Gibbs
|
AMEN HAY KHÔNG AMEN KHI TRUMP TỰ XƯNG LÀ CHÚA JESUS ?
New Tab ↗
|
|
|
|
0 Replies | 498 Views |
Apr 16, 2026 - 10:44 AM - by hoathienly19
|
|