Tại lô F cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới), bà Trương Thị Mai Thảo (54 tuổi) vừa hoàn tất cho dọn dẹp lớp đất cát bẩn sau trận bị ngập nước sáng hôm 24/10 thì đến chiều, nước lại dâng tiếp. Bà thấp thỏm đứng ở cửa nhà canh chừng, thỉnh thoảng lại cho vắt nước từ chiếc khăn đang chắn ở ngay cửa để tránh nước tràn vào nhà.
Gần 18h cùng ngày, nước tuy vẫn chưa tràn qua đê chắn, nhưng chỉ 10 phút sau đó, nước bắt đầu dâng cao lên, ồ ạt chảy vào các tuyến đường ở chung quanh. Bà Thảo tưởng rằng đêm nay sẽ được yên ổn nghỉ ngơi, nào ngờ lại phải tiếp tục đi dọn dẹp.
Trong hai ngày qua, bà gần như không đêm nào được ngủ yên. Nước dâng cao, rút chậm, cả nhà bà phải đi sang nhà người quen ở trên tầng lầu cao hơn trong khu cư xá để xin tạm trú vì đã cho kê hết đồ đạc lên giường, không còn nào để ngủ.
"Đi vậy như vậy chứ trong lòng cứ lo lắng, chẳng biết nhà cửa ra sao. Tôi mới cho sửa nhà xong thì triều cường lại dâng cao đến thế này", bà Thảo chia sẻ với Tri Thức-Znews.
Chiều tối ngày 24/10, triều cường đạt cao điểm gần 1,8 m, nhiều khu dân cư ở TP.HCM đã bị chìm trong biển nước, khiến cho cuộc sống đảo lộn mọi bề. Người dân phải dùng nhiều cách để ứng phó với triều cường, từ việc cho chắn bao cát, bơm nước, đóng chặt cửa, song vẫn không thể ngăn được nguồn nước tuôn tràn vào nhà.
Bà Mai (bên phải) ở lại canh chừng nhà cửa, các con của bà đã đi tạm trú ở nơi khác.
Nước lại dồn lên từ… bồn cầu
Mỗi lần triều cường dâng cao, bà Lê Thị Mỹ Chi (Lô E cư xá Thanh Đa) lại thấp thỏm không yên. Do nền nhà hơi thấp, dù có che chắn cách nào, nước vẫn len theo các kẽ hở mà tràn vào. Không những vậy, nhà của bà còn gặp phải tình trạng nước ở bồn cầu và cống thoát nước lại trào ngược lên.
"Rút kinh nghiệm từ những lần trước, đợt này, tôi dùng túi cát và gạch để nhét vào bồn cầu, đồng thời dùng ống nước để chặn cống lại", bà Chi nói.
Do phải chặn cống và bồn cầu, việc giải quyết các nhu cầu vệ sinh cá nhân của gia đình bà Chi cũng gặp khó khăn. Song, theo bà, thà như vậy còn hơn là để nước dơ tràn lênh láng, bốc mùi hôi thối, thấm vào đồ đạc trong nhà.
Người dân tại cư xá Thanh Đa nhét gạch vào bồn cầu, kê đồ đạc lên cao, che chắn lỗ cống trước khi triều cường dâng cao.
Tối hôm 24/10, trong nhà bà Mai Thảo, tủ lạnh được đem chất lên giường, chăn gối nệm cũng được cho xếp gọn trên bàn cao khoảng 1 m. Trước đó, bà vừa hạ đồ đạc xuống vì tưởng nước đã rút, nhưng hay tin nước lại tiếp tục dâng nên lại phải cho kê lên. Theo bà, đợt triều cường năm nay không giống bất cứ năm nào trước đó. Nước lên khá nhanh, mạnh và khó lường khiến cho cuộc sống của gia đình bà bị đảo lộn.
"Tủ lạnh, máy giặt nhà tôi ngấm nước từ hôm tối 23/10 do nước lên nhanh, không kịp trở tay, nay chắc cũng bị hư cả rồi", bà Thảo buồn bã cho hay.
Không chỉ sinh hoạt hàng ngày, mà công việc của gia đình bà cũng bị ảnh hưởng. Hai con của bà đi làm văn phòng nhưng đều phải xin nghỉ làm để phụ cha mẹ dọn dẹp nhà cửa.
"Hôm qua con tôi xin về sớm để tát nước ra, hôm nay thì xin nghỉ hẳn ở nhà giúp dọn dẹp. Mấy ngày liền cứ vừa dọn xong rồi lại bị ngập, cũng không biết phải làm sao bây giờ", bà nói thêm.
Bao cát, ván gỗ, máy bơm
Không chỉ ở cư xá Thanh Đa, triều cường cũng khiến cho con hẻm 140 đường Bình Quới bì bõm với nước. Sau đợt ngập tối hôm 23/10, người dân tại đây góp mỗi hộ 50,000 đồng để mua bao cát chặn ngay đầu hẻm để tự ứng phó. Đến chiều tối hôm 24/10, khi nước bắt đầu dâng cao, người dân trong xóm lại tất bật ra gia cố hàng bao cát, chuẩn bị thêm máy bơm để chống ngập.
Thế nhưng, cả bao cát lẫn máy bơm đều bị bất lực, dòng nước vẫn cứ tuôn tràn mạnh vào khu dân cư. Ở những đoạn đường bị trũng thấp, nước lên tận đầu gối người lớn.
Nước tràn vào hẻm 140 Bình Quới dù người dân đã cho chặn với bao cát.
"Những biện pháp này chỉ là tạm đối phó thôi chứ không ăn thua gì, nước vẫn tràn vào, mình bơm ra được một lúc rồi nước lại tràn trở lại, không thể chống nổi, chỉ hạn chế phần nào", anh Lâm (chủ quán bún bò ở hẻm 140 Bình Quới) có chia sẻ.
Sinh sống ở khu vực này gần 30 năm, anh Lâm cho biết thêm, từ khi lắp trạm bơm nước chống triều cường, nước tuy có ngập nhưng chưa bao giờ lại lên cao như những ngày qua.
"Hôm qua nước đã lên cao lắm rồi, tôi tưởng hôm nay sẽ giảm xuống nhiều nhưng nào ngờ còn dâng cao và nhanh hơn nữa. Hệ thống thoát nước ở khu vực này cũng bị xuống cấp rồi, không thể chống chịu khi triều cường lại dâng cao và mạnh như vậy", anh nói.
Ở gần nhà anh Lâm, bà Nguyễn Thị Vân (61 tuổi, hẻm 140 Bình Quới) cũng cho chặn tấm ván trước cửa nhà nhưng không phải để ngăn nước vào, mà để cho đồ đạc trong nhà không theo dòng nước mà trôi ra đường.
"Tôi có chặn kiểu gì thì nước cũng tràn nhà vào thôi, nên cứ tạm thời dựng ván thế này để giữ gìn đồ đạc và ngăn rác không ùa vào nhà. Buổi chiều, tôi tính ra mua thêm bốn cục gạch về kê tủ lạnh nhưng do mưa lớn quá nên lại thôi", bà Vân nói.
Đã ngoài 60, bà Vân vẫn phải trắng đêm canh nước.
"Tôi không dám ngủ, sợ nước tràn vào cao quá, ngấm vào ổ điện thì nguy hiểm lắm nên cứ thức vậy chờ cho đến khi nước rút bớt đi", bà chia sẻ thêm.
Khoảng 18h cùng ngày 24/10, triều cường dâng cao ở nhiều khu vực thuộc quận 8, quận 7, quận Bình Thạnh cũ. Chỉ sau ít phút, các tuyến đường đã bị ngập sâu. Đến 19h, triều cường đạt đỉnh, việc di chuyển và sinh hoạt của người dân gặp vô vàn khó khăn.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh cáo đợt triều cường lần này ở mức rủi ro thiên tai cấp độ 2, nguy cơ ngập lụt sẽ nghiêm trọng hơn nếu có mưa lớn xuất hiện cùng thời điểm. Các khu vực bị trũng thấp, nằm ven sông tại TP.HCM được khuyến cáo đề cao cảnh giác. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân phòng cho cắm biển cảnh cáo, đóng chốt trực hỗ trợ người dân đi lại an toàn qua các điểm bị ngập sâu.