Chú cừu Shrek nổi tiếng với khả năng trốn tránh các tay xén lông vừa qua đời ở New Zealand trong sự thương tiếc của người dân.
Theo BBC, Shrek trở nên nổi tiếng vào năm 2004, sau khi nó tránh được các đợt xén lông trong 6 năm bằng cách trốn trong những hang động ở South Island. Chỉ khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình, bộ lông nặng 27kg của nó mới được xén.
Bộ lông khổng lồ của Shrek đủ để làm 20 chiếc áo len rộng cho nam giới, đã được bán đấu giá nhằm quyên tiền cho các tổ chức từ thiện của trẻ em.
Chú cừu Shrek với bộ lông khổng lồ của mình năm 2004.
Con cừu 16 tuổi này được đánh giá là có một sự nghiệp “vẻ vang”, khi nó được gặp Thủ tướng Helen Clark và trở thành đề tài cho vài cuốn sách của trẻ em, đồng thời thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện từ thiện.
Nhưng theo quy luật của tự nhiên, người chủ John Perriam cho biết con cừu “ngôi sao” của mình vừa qua đời cuối tuần trước do “đau ốm lúc về già”.
“Nó chỉ là một con cừu bình thường, thích chạy trốn khi bị xén lông, nhưng đã trở thành con vật được yêu mến trên khắp đất nước”, ông Perriam cho biết. “Nó có tính cách khó tin. Nó yêu trẻ em và thân thiết với người già ở các trại dưỡng lão”.
Theo tổ chức Cure Kids, trong nhiều năm qua, Shrek đã giúp gây quỹ hơn 150.000 USD cho các tổ chức từ thiện, nhằm góp tiền giúp nghiên cứu những căn bệnh đe dọa tới tính mạng.
Truyền thông địa phương đưa tin, một lễ tưởng niệm dành cho Shrek sẽ được tổ chức ở nhà thờ tại Tekapo, và người chủ dự định sẽ đúc một bức tượng bằng đồng để tưởng nhớ chú cừu nổi tiếng này.
Theo Bưu điện Việt Nam