Một tin buồn
Kỳ Duyên xin đau đớn báo một tin buồn đến tất cả bạn bè của bố mẹ KD, các thân nhân họ hàng cũng như các bạn của KD là Bố của KD mới qua đời tối hôm qua tại Malaysia. Xin mọi người hãy cầu nguyện cho linh hồn của ông sớm về cõi phật!
Ông là một người bố mà KD kính yêu và ngưỡng mộ. Bởi Ông dám sống cho lý tưởng của mình dù đã bị hiểu lầm và nhiều người công kích. Ông là một người sáng suốt và có một tầm nhìn rất xa. Ông thật sự yêu nước và trong sạch. Và vì sự trong sạch đó khi ông ra đi không để lại cho con cháu tiền bạc, nhà cửa, đất đai...v.v. Nhưng ông để lại một triết lý sống nhân ái, một tấm gương làm người có tư cách và đó mới thật sự là một kho tàng vô giá. Hôm nay KD mới cảm nhận được tất cả sự may mắn và hãnh diện đã cưu mang tên của bố trong tên mình. KD sẽ cố gắng sống xứng đáng với cái tên NGUYỄN CAO KỲ Duyên.
Bản tin này sẽ thay thiệp báo tang.Tất cả gia đình đồng khấp báo.
Long trọng.
Nguyễn cao Kỳ Duyên và gia đình.
