(ĐVO) Những dòng "tâm sự" kinh hoàng trong cuốn nhật ký của những kẻ sát nhân máu lạnh đã trở thành bằng chứng "vạch mặt" chủ.
Quyển sách của kẻ sát nhân viết về cái chết
Kẻ giết người hàng loạt Jason Massey đã viết kín các trang giấy trong 4 cuốn nhật ký, với những dòng chữ và hình ảnh cho thấy y đã muốn hiện thực hóa tham vọng trở thành kẻ giết nhiều người nhất trên thế giới ra sao. Những cuốn nhật ký cất giấu trong một thùng ướp lạnh màu đỏ han rỉ đã được một người leo núi phát hiện khi đang đi bộ băng qua rừng.
Sau khi mở nắp thùng ra, người đàn ông này đã sốc khi phát hiện 31 hộp sọ của động vật. Ngoài ra, người này còn tìm thấy một túi nilon bọc 4 cuốn sổ ghi chép với dòng chữ “Quyển sách chết người của kẻ sát nhân: Những suy nghĩ của Jason Massey. Nhận ra đây là bằng chứng quan trọng, người đàn ông đã thông báo cho cảnh sát.

Jason Massey và chiếc thùng đựng những bí mật kinh hoàng
Dựa vào nội dung cuốn nhật ký thì nó được viết từ năm 1989 đến năm 1993, đúng thời điểm Massey đã bắt đầu hiện thực hóa những tưởng tượng của mình bằng việc sát hại hai thiếu niên ở bang Texas (Mỹ). Ngày 3/8 năm đó, Massey, khi đó mới 20 tuổi, đã bị bắt vì cáo buộc giết người.
Trong suốt phiên tòa xét xử, các công tố viên đã dựa vào nội dung trong cuốn nhật ký của y để minh chứng rằng trong nhiều hoàn cảnh đã thể hiện ý nghĩ xấu xa của kẻ sát nhân. Massey đã viết, tham vọng lớn nhất của y là để trở thành một kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng nhất nước Mỹ. “Mục đích của tôi là giết hại 700 người trong 20 năm”. Ngày 3/4/2001, Massey đã bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.
Nhật ký tội ác của bà mẹ giết con đẻ
Khi Kathleen Folbigg, 38 tuổi, sống tại Australia khi đang bị điều tra vì tình nghi có liên quan đến cái chết đột ngột của 4 đứa con nhỏ thì chồng cũ của cô ta, ông Craig, đã phát hiện ra những cuốn nhật ký của vợ và giao chúng cho cảnh sát. Cô ta đã bỏ quên những cuốn sổ này khi chuyển ra đến nơi khác sống.
Trong khoảng thời gian từ năm 1989-1999, Folbigg đã giết chết bé Caleb, 20 tháng tuổi, Patrick, tám tháng tuổi, Sarah, 11 tháng tuổi và Laura, 19 tháng tuổi. Mặc dù Folbigg quả quyết rằng các con bị chết bởi những nguyên nhân tự nhiên nhưng cảnh sát tin rằng bà ta đã làm nghẹt thở những đứa trẻ.

Người mẹ giết con hàng loạt xấu xa nhất nước Australia
Folbigg có tâm sự trong nhật ký của mình rằng, căng thẳng đã khiến cô ta làm những điều kinh khủng và căm ghét những đứa con của mình. Có cả những dòng ăn năn, hối hận. Vào thời điểm giữa tháng 10/1996, khi mà 3 đứa trẻ đã bị sát hại, "người mẹ giết con hàng loạt xấu xa nhất nước Australia" này đã viết những dòng chữ ám chỉ thời thơ ấu không bình yên đã ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô ta: “Hiển nhiên, tôi là con gái của bố tôi”. Bố của Folbigg cũng là một kẻ sát nhân.
Folbigg sau đó đã bị tuyên phạt ít nhất là 30 năm tù giam và đang thụ án tại một nhà tù của thành phố Sydney, Australia.
Blog kinh hoàng của kẻ sát nhân đồi bại
Chỉ vài ngày trước khi bắt cóc Shasta Groene, 8 tuổi và anh trai của em, Dylan, 9 tuổi tại nhà của các nạn nhân ở bang Idaho của Mỹ, tên tội phạm tình dục Joseph Duncan đã vào trang nhật ký trên mạng để viết những dòng độc thoại khiến người đọc có cảm giác ớn lạnh.
Trong một entry (nhật ký) khác, Duncan viết về việc quyết “làm hại xã hội như có thể, sau đó sẽ chết”. Trong phiên tòa diễn ra hồi tháng 12/2007, Duncan khai nhận đã lạm dụng hai em nhỏ trên rồi sát hại Dylan. Bé Shasta được cứu bảy tuần sau đó khi người ta thấy em đi cùng Duncan vào một nhà hàng.

Joseph Duncan
Theo tài liệu tại tòa án, Duncan đang trên đường trốn chạy tội quấy rối trẻ em vào tháng 5/2005 thì nhìn thấy những đứa trẻ nhà Groene chơi đùa, rồi theo dõi gia đình này nhiều ngày trước khi tấn công.
Sau khi sát hại những người thân của Shasta và Dylan, y mang hai em lên vùng núi St. Regis, bang Montana. Tại đây, hắn giở trò đồi bại với các em trong nhiều tuần. Tên này thậm chí từng quay cảnh lạm dụng Dylan trước khi bắn chết em.
Ký sự về hoạt động tình dục trẻ em của yêu râu xanh
Các nhà chức trách đã phải làm việc rất vất vả để tìm ra sự thật từ những điều hư cấu trong khi đang điều tra về tên yêu râu xanh Dean Schwartzmiller. Y đã bị bắt tại nhà riêng ở San Jose, bang California (Mỹ) vào tháng 6/2005, sau khi bị cáo buộc ghi chép chi tiết hoạt động tình dục của hàng trăm trẻ vào những cuốn sổ tay.

Dean Schwartzmiller
Trong phiên tòa xét xử diễn ra tháng 1/2007, Schwartzmiller, khi đó 65 tuổi, nói rằng các ký sự của ông ta đều là hư cấu. Tuy nhiên, phía công tố viên khẳng định bị cáo đã lạm dụng trẻ em suốt nhiều thập niên và là một trong những kẻ xâm phạm tình dục trẻ em nhiều nhất ở Mỹ. Cuối cùng, Schwartzmiller đã bị kết án 152 năm tù giam vì hai tội danh lạm dụng hai cậu bé 12 tuổi ngay tại nhà mình.
Nhật ký giết người kinh hoàng giấu trong túi xách
Khi các nhân viên điều tra lục soát ngôi nhà của kẻ chuyên giết hại trẻ em Westley Allan Dodd, họ phát hiện một túi xách giấu dưới gầm giường, bên trong có quần lót của Lee Iseli, 4 tuổi, nạn nhân thứ 3 của Dodd. Các nhân viên điều tra còn phát hiện bên trong túi xách có những cuốn nhật ký kinh hoàng của Dodd miêu tả việc y đã hành hạ, lạm dụng và sát hại dã man 3 cậu bé.

Westley Allan Dodd
Một thành viên của ban hội thẩm gần như ngất xỉu khi những dòng nhật ký này được đọc to trước tòa. Ngày 5/1/1993, Westley đã bị treo cổ tại Walla Walla, bang Washington, Mỹ.
Kế hoạch thảm sát của hai nam sinh
Eric Harris, 18 tuổi và Dylan Klebold, 17 tuổi, chính là thủ phạm gây ra vụ thảm sát trường Trung học Columbine xảy ra ngày 20/4/1999, khiến 12 học sinh và một giáo viên thiệt mạng. Chúng đã mang theo súng xông vào trường học sau khi hai quả bom cài trong căng tin và thư viện không phát nổ như dự kiến.

Harris (áo trắng) và Klebold
Harris, cựu học sinh trường Columbine, đã giữ cuốn nhật ký miêu tả việc cậu ta và Klebold lên kế hoạch sẽ sát hại khoảng 500 người bằng cách xâm nhập vào quán ăn ở trường học, cho nổ tung ngôi trường, và sau đó cướp máy bay chạy trốn tới New York.
Các nhân viên điều tra đã phát hiện ra cuốn nhật ký này sau khi hai nam sinh này đã gây ra vụ thảm sát rồi tự sát. Vài ngày sau đó, một tờ báo trong nước đã nhận được một lá thư mà Harris đã viết trước lúc gây án, đổ lỗi cho các bậc cha mẹ, thầy cô giáo và các học sinh trường Columbine khiến chúng phải làm vậy. Nội dung cuốn nhật ký còn ám chỉ cả hai mất hơn 1 năm để lên kế hoạch ám sát.
Ghi lại những cuộc điện thoại của chồng với người tình
Năm 2001, Margaret Rudin đã bị kết án tù chung thân (có khả năng sẽ được ân xá) sau khi bắn chết người chồng thứ 5, triệu phú Ron Rudin, trong vụ án nổi tiếng nhất Las Vegas.
Theo cáo trạng, nữ sát thủ có biệt danh biêt danh “goá phụ đen” này bắt đầu nghi ngờ người chồng của mình đang có quan hệ lăng nhăng với một phụ nữ khác, bà đã bí mật ghi âm lại các cuộc điện thoại của chồng và ghi ra giấy. Rudin cũng gửi rất nhiều những bức thư nặc danh tới cho nhưng người con của “tình địch” để thông báo về mối quan hệ ngoài luồng của mẹ họ.

"Góa phụ đen" Margaret Rudin
Những bảng ghi chép và bức thư đã trở thành bằng chứng vạch tội Rudin tại phiên tòa xét xử bà ta về tội giết người. Dựa vào đó, ban hội thẩm tin rằng Rudin đã bắn và giết chồng khi ông ta đang ngủ trước khi chôn cái xác.
Bài thơ giết người của nhà hoạt động xã hội
Năm 1977, xác bạn gái của nhà hoạt động xã hội chống chiến tranh người Mỹ Ira Einhorn, cô Holly Maddux, được phát hiện giấu trong một chiếc hòm tại căn hộ chung của hai người ở Philadenphia. Ngay sau đó, cảnh sát đã lục soát căn nhà của Einhorn và phát hiện bản ghi chép lại hành vi bạo lực của ông ta với phụ nữ. Einhorn trốn khỏi Mỹ năm 1981, ngay trước khi phải hầu toà xét xử về cái chết của bạn gái mình. Trong thời gian lẩn tránh, Einhorn lần lượt sống tại Anh, Ireland và Thụy Điển dưới nhiều tên giả trước khi bị bắt vào năm 1997, ở Pháp.

Ira Einhorn
Trong phiên tòa xét xử Einhorn vào năm 2002, các thành viên trong ban hội thẩm đã nghe một bài thơ viết trong cuốn nhật ký của Einhorn miêu tả bị cáo đã đánh đập và giết hại dã man người yêu cũ ra sao. Ban hội thẩm đã mất gần 1 ngày cân nhắc trước khi đưa ra phán quyết buộc tội bị cáo.
"Sát thủ bom thư" và "Bản tuyên ngôn" dày cộp
Từ năm 1979-1995, “Sát thủ bom thư” người Mỹ Ted Kaczynski đã gửi những bom thư tự tạo được đặt trong hộp gỗ đến các giáo sư, nhà nghiêm cứu và các hãng máy bay, khiến nhiều người bị thương và thiệt mạng.
Kaczynski cuối cùng gửi một lá thư đến hai tờ báo lớn ở trong nước và đưa ra yêu cầu nếu báo chí đồng ý công bố “bản tuyên ngôn” dày 65 trang của mình, y sẽ chấm dứt trò chơi giết người này. Yêu cầu được đáp ứng khi “Bản tuyên ngôn” được đăng trên báo. Tuy nhiên, “bản tuyên ngôn” cũng chính là “bản án tử” dành cho Kaczynski. Người em trai của Kaczynski Kaczynski là David Kaczynski đã phát hiện ra văn phong của anh trai mình trong bản tuyên ngôn liền báo cho cảnh sát với điều kiện không kết án tử hình Kaczynski.

“Sát thủ bom thư” Ted Kaczynski
Cuối cùng, Kaczynski cũng đã bị bắt giữ vào ngày 3/4/1996 tại ngôi nhà gỗ ở bên ngoài Lincoln, Montana (Mỹ). Ngoài các chứng cứ tìm thấy trong ngôi nhà gỗ để chế tạo bom, các điều tra viên cũng tìm được “bản tuyên ngôn”gốc viết tay. Năm 1998, Ted Kaczynski ra tòa và bị kết án tù chung thân.
Thiên Nhi (tổng hợp)