Sau vụ ám sát đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ kỳ, Tổng thống Erdogan cũng thấy run vì chính tên này đã từng bảo vệ ông. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ tìm ra kẻ đứng sau tên sát thủ này. Đây là chân dung hoàn chỉnh nhất của Melvut Mert Altintas mà một tờ báo của Anh cung cấp cho bạn đọc.
Ngay sau vụ ám sát Đại sứ Nga vào tối hôm 19/12 vừa qua, tờ Telegraph của Anh đã cử phóng viên tìm hiểu gốc gác quê quán, nơi ở, cũng như quá trình sinh sống tại Ankara của hung thủ.
Bức ảnh chụp Melvut Mert Altintas trong đồng phục cảnh sát (Ảnh: Barcroft Media)
Sáng thứ Hai 19/12, Melvut Mert Altintas thức dậy trong một khách sạn tại trung tâm thủ đô Ankara. Sau khi gọi điện tới đơn vị cảnh sát chống bạo động xin nghỉ ốm, Altintas tắm rửa, cạo râu nhẵn nhụi, bảnh bao, sau đó khoách lên mình bộ đồ đen sang trọng.
Bước tới Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Ankara, Altintas giơ ra tấm thẻ cảnh sát và bước sang bên cạnh, tránh chiếc máy dò kim loại ở cổng kiểm tra an ninh nơi lối vào.
Chỉ vài phút sau đó, hắn rút từ trong người mình ra một khẩu súng lục và bắn tới tấp vào người Đại sứ Nga Andrey Karlov, người đứng trước mặt hắn ở khoảng cách vài mét, đang đọc bài diễn văn, hoàn toàn không biết thần chết từ phía sau đang vung lưỡi hái về phía mình.
9 phát đạn ở cự ly gần đã cướp đi sinh mạng của Đại sứ Karlov. Altintas cũng nhanh chóng bị tiêu diệt sau đó bởi chính những đồng nghiệp cũ của mình, dù quyết liệt chống trả trong thế đơn phương độc mã.
Altintas sát hại Đại sứ Nga bằng 9 phát đạn từ phía sau lưng (Ảnh: AP)
Tôi ác dã man, vô nhân tính của Altintas đã bị ống kính các phóng viên có mặt đưa tin về cuộc triển lãm ảnh ghi lại rõ nét, truyền tải tới toàn Thế giới ngay sau đó.
Nay, các nhà điều tra của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang hợp sức lại tìm cách xác định càng sớm càng tốt động cơ đã biến sỹ quan cảnh sát mới 22 tuổi phút chốc trở thành tên sát nhân máu lạnh, điên cuồng.
Xuất thân từ thị trấn nhỏ ven biển, xứ sở của chủ nghĩa dân tộc cựu hữu
Câu chuyện cuộc đời Altintas bắt đầu từ thị trấn nhỏ mang tên Söke, tỉnh Aydin, bên bờ biển Aegean xinh đẹp, nơi bố mẹ y hiện vẫn đang sinh sống.
Người dân địa phương mô tả Söke là một thị trấn không giàu có, cũng chẳng nghèo đói, mặc dù nó quá mờ nhạt so với các thị trấn du lịch khác nằm gần đó, và đặc biệt là thành phố cổ Ephesus, cách nó chỉ 16km về phía Bắc.
Thị trấn Söke thanh bình bên bờ biển Aegean
Trong khi khu vực phía Bắc Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng về sự cởi mở, đổi mới, đặc biệt là có tư tưởng tự do hơn về chính trị, thì tại khu vực miền Nam như Söke lại là vùng tập trung nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu, bảo thủ.
Thị trấn từng là một trung tâm sản xuất bông sợi lớn. Cha mẹ của Altintas, ông bà Hamidiye và Israfil Altintas, đều từng làm công nhân tại một nhà máy dệt vải trước khi về hưu.
Cả hai cùng 4 người thân khác của Altintas đã bị nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tạm giữ. Họ không phải nhận bất cứ cáo buộc nào, việc bắt giữ chủ yếu phục vụ cho quá trình điều tra động cơ gây án.
Mẹ của đối tượng Altintas bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tạm giữ (Ảnh: Barcroft)
"Họ chỉ là những con người bình dị", một người hàng xóm giấu tên cho biết. "Họ không thường xuyên tiếp xúc với hàng xóm láng giềng nhưng chúng tôi chưa từng gặp bất cứ vấn đề gì với họ. Chúng tôi cũng không thường xuyên thấy thằng bé đó (đối tượng Altintas)".
"Mẹ của nó đã rất sốc", một người khác nói. "Bà ấy nói:'Sao con trai tôi lại có thể làm một việc như thế cơ chứ?'".
Bất ngờ chuyển nơi ở ngay sau cuộc đảo chính tháng Bảy
Sau khi rời nhà và gia nhập lực lượng cảnh sát tại thủ đô Ankara, Altintas chuyển tới sinh sống tại một khu căn hộ bên trên một cửa tiệm bán xe đạp trẻ em ở Demetevler, một khu tập trung toàn dân lao động tại thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ.
Khu nhà nằm trên con phố 357 đông đúc, đầy rẫy những cửa hiệu nhỏ, các khu siêu thị bình dân và các tiệm cà phê ven đường. Cách đó khoảng nửa giờ lái xe là khu vực thượng lưu hơn, nơi có Trung tâm Nghệ thuật Đương đại.
"Khu vực này không quá tệ đâu", một người sống gần khu căn hộ nơi Altintas sinh sống cho biết. "Tuy nhiên nó không được như những khu quận xa hoa tại trung tâm Ankara". Altintas sống tại đó một thời gian, trước khi chuyển khỏi khu nhà trên cách đây vài tháng.
Theo một người hàng xóm, là anh em với chủ căn hộ mà Altintas thuê, viên sỹ quan cảnh sát trẻ đã chuyển đi nơi khác ngay sau cuộc đảo chính bất thành làm "rung chuyển" đất nước Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng Bảy năm nay. Đáng chú ý là trước khi đi, Altintas bán lại tất cả đồ đạc trong nhà.
Khu vực Keçiören có mật độ dân số dày đặc
Căn hộ tiếp theo mà Altintas sinh sống nằm ở khu vực nghèo khổ và đông dân cư Keçiören nằm ở ngoại ô phía Bắc Ankara. Giống như quê nhà Söke của Altintas, khu vực này được biết đến là nơi tập trung nhiều người theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa.
Nằm trên một ngọn đồi nhìn xuống một nhà thờ Hồi giáo nhỏ, khu nhà mà Altintas ở được ốp gạch đá hoa màu xanh da trời, như loại gạch người ta thường ốp ở các bể bơi.
Những người hàng xóm xác nhận với phóng viên Telegraph rằng Altintas thuê chung căn hộ ở đây với một người bạn là luật sư. Người này, giống như cha mẹ và người thân Altintas, cũng đã bị cảnh sát tạm giữ.
"Chúng tôi vẫn thường chào hỏi nhau nhưng không có gì hơn thế nữa cả", ông Adnan Şeker, một hàng xóm về hưu năm nay 52 tuổi, nói về người bạn luật sư của Altintas.
Ông này cho rằng vị luật sư có thể quê gốc ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi cộng đồng người Kurd chiếm đa số.
"Thỉnh thoảng tôi có nghe thấy cậu ấy nói chuyện bằng tiếng người Kurd", ông cho biết.
Vụ tấn công được chuẩn bị trước nhiều ngày
Thứ Tư tuần trước, Altintas đặt một phòng khách sạn gần trung tâm nghệ thuật nơi diễn ra buổi triển lãm. Hai ngày sau đó, Altintas tới cuộc triển lãm ảnh.
Trung tâm Nghệ thuật Đương đại nơi xảy ra vụ ám sát
Ông Timur Özkan thuộc ban tổ chức buổi triển lãm, nói với tờ Sözcü rằng nhân viên trung tâm nhớ là đã nhìn thấy Altintas, mặc đúng bộ đồ đen khi hắn gây án hôm thứ Hai vừa qua, với phù hiệu cảnh sát đính trên ngực áo.
"Anh ta tới tham dự buổi triển lãm và chỉ một lúc sau đó đã rời đi", ông Özkan kể về sự việc vào hôm thứ Sáu tuần trước.
"Tất nhiên khi đó không ai nghi ngờ gì cả. Chúng tôi hiện đang thắc mắc rằng không hiểu hôm đó hắn nhầm ngày triển lảm so với kế hoạch đặt ra hay là đơn giản tới đó 'thám thính' tình hình trước khi ra tay".